![]() |
Hoa May à! Bạn vidinhhkt có đến dự ofline nhưng về trước lúc chụp ảnh một chút, lúc mới đến mình có chụp được vài ảnh đây. :emoticon-0100-smile
Ngồi giữa hai bạn nqbinhdi và "Nông phu" trẻ trung là bạn vidinhhkt :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5507.jpg Hai bạn học cùng bên Nga của bạn Cartograph (mình không nhớ tên) cũng về sớm một chút :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5509.jpg Ngồi giữa Virus và Admin là bạn nhnam ở Nga về :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5511.jpg và đây là một trong các món quà của bạn nhnam :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5515.jpg Cá gì Virus nói rồi mà mình cũng quên tên luôn :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cảm ơn chị HHV đã "nhanh tay", và giới thiệu bạn mới. Bi giờ thì xin phép "cụ" cho nhà cháu "chuyển tông" không gọi "cụ" nữa nhé! "Cụ" còn ít tuổi hơn bác Cả Micha nhà ta kia mà! :emoticon-0136-giggl |
Khì-khì, đừng bảo tớ "đàn ông gì mà cãi dai thế" nhá! Tớ viết nguyên văn "bận việc KHÔNG NGỒI ĐẾN CÙNG với bà con được", chắc bạn Hoa May lại hiểu là "KHÔNG ĐẾN NGỒI CÙNG với bà con được" chứ gì? Mặc dù tiếng Kinh đối với tớ là ngoại ngữ, nhưng tớ nắm tiếng Kinh còn vững hơn tiếng mẹ đẻ của tớ nhiều đấy!
Thân ái. |
Trích:
Ức bực tức ngực nhở. Nhà miềng mà dziếc ra câu nào thời bị HM soi từng nửa chữ, đừng hòng mong thoát. Lại có anh già dzẹp dzai nào mà son thế nhỉ, viết có mấy chữ cũng làm cho HM đọc loạn cả lên. |
Mọi người vui quá. Rất tiếc TBHP không tham gia được. Cho gửi lời chào tới Nina và 3 bác OFFLINE mới nhé. Hy vọng sẽ gặp các bác ở những cuộc vui kế tiếp.
|
Chào các bác Năm mới!
Chúc mừng các bác QKTĐ đã nổ phát súng đầu tiên của Năm 2010! Các bác gặp gỡ thật vui và hoàn tráng. Và em cũng cảm ơn các bác đã cho em ... uống trà qua loa suốt đoạn đường từ Tam Kỳ đến Quảng Ngãi, làm cho khi đi ăn trưa em cứ ngồi thần ra, chẳng ăn được gì, gấu nhà em cứ mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên. Đọc thuyết minh ảnh các bác ọp ẹp đầu năm, em lại nhớ đến vài câu của cụ Gam-za-Tốp: "Văn học hiện thực: Con gà trống là con gà trống. Còn văn học lãng mạn: con gà trống là con chim ưng". Vận dụng vào đó để nói thế này: miền Trung quê em, hay dân miền Nam nói: Nhậu là nhậu http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3957.jpg Còn người Bắc Hà: Trích:
Thôi, em chạy đây, có gì ngày mai các bác hãy chém em nhé! Bước sang ngày mới rồi. Chúc các một tuần đầu tiên của Năm mới vui vẻ, mọi điều như ý. Hi vọng sớm được ra Thủ đô uống trà cùng các bác. :emoticon-0150-hands |
Ài dà, pì noọng ơi,
Đang chuẩn bị thoát ra để đi ngủ thì lại bị bác ngbinhdi "đốt" nên "tức ngực", lại phải lên tiếng đây. Giờ "cao điểm" này mà bác vẫn còn quanh quẩn ở đây thì cũng lạ đấy nhể? (Bác không thể đọ với tôi về cái khoản lang thang được đâu (tôi chuyển sang sống cuộc đời tự do ở hang khác rồi [hang cừu của tôi không có gấu] - hổ con ở lại hang cũ cùng gấu mẹ. À mà бывшая gấu mẹ trước đây cũng học Khí tượng-thủy văn Odessa 10 năm, dưng mà nàng chuyển hẳn sang hệ Anh-Mỹ rồi, bây giờ nàng khinh русский язык lắm). Ơ mà Hổ đi vắng cũng thấy nhơ nhớ đấy nhể? Lạ thật, hôm nay mới biết chúa sơn lâm mà cũng hay dỗi!!! |
Trích:
Mà cụ nhất định không được nghe đài địch nói dựng chuyện nói... đúng về nhà cháu ạ!:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/IMG_5239.jpg Có điều, bác Bản đồ chắc do hôm nay cầm tay máy nhiều quá nên vẫn bị run tay, hoa mắt post nhầm ảnh từ cuộc offline nào ý chứ. Offline ngày hôm nay, mấy anh chị em NNN chỉ uống trà, ăn bánh và đàm đạo thôi bác ạ. Còn cái chai đỏ đỏ trên kia là thuốc từ Nga về, chắc bác Hổ chả lạ gì loại balzam này? |
Trích:
Giờ vẫn chưa đi ngủ vì vẫn đang đọc lại các tư liệu cũ. Trong thread về chiến tranh VN chắc bác nhầm lẫn con số gì đó. 6 vạn quân từ Tây Nguyên mà về được đến ven biển miền Trung những 4 vạn thì quả là quá thành công ấy chứ. Theo chỗ tôi biết, quân số của QKII về được đến ven biển còn không đến 2 vạn, reo rắc nỗi kinh hoàng trong quân phòng thủ ven biển miền Trung. Kể từ lúc ấy, số phận các quân đoàn nằm ở đầu phía Bắc (Huế, Đà Nẵng) đã được định đoạt bởi mấy sư đoàn QĐNDVN với vô số khí giới thu được trên đường 7, hầu như chưa sứt mẻ gì, thừa thế đánh xuống thì lực lượng phòng thủ suốt dải biển miền Trung không thể đương nổi. Các quân đoàn phía Bắc VNCH lập tức nằm vào thế bị chia cắt, không đánh cũng phải bỏ đất mà rút cho nhanh bằng đường biển về phía Nam trong điều kiện tinh thần hoang mang tột độ. Trong điều kiện thanh bình thì việc đó đã khó nữa là rút chạy dưới tầm pháo 130 mm. |
Trích:
|
Trích:
Em "ba hoa" về bác những chuyện khác kia. Tâm thì tốt nhưng ngôn từ thì ... hơi bị ấn tượng làm mọi người ọp xong trẻ ra đến mấy tuổi! Bác cứ nhìn ảnh xếp hàng chụp thì thấy. Đấy là bác hongducanh còn giảm sáng đi nhiều rồi vì cái mặt em nó phản chiếu khiếp quá! Trích:
|
@ bác ngbinhdi.
Về con số thiệt hại của ngụy trong chuyến rút chạy từ Tây Nguyên xuống Tuy Hòa thì cụ Văn Tiến Dũng không nêu con số, chỉ nói là địch bị thiệt hại nặng, nên tôi đành lấy số liệu của Mỹ (tập 12 - Vietnam War - Discovery Channel). Chắc là Mỹ cố ý đánh tụt thiệt hại của quân ngụy thấp xuống. Kính bác. |
Trích:
Thế nên mới có chuyện, uống trà xong tăng đầu thì 3 con ngông mới biến mất chứ! Bác Hổ Già đã hiểu đúng chưa nhỉ? |
Trích:
Khà khà ... :emoticon-0136-giggl |
Chào các Bác, các Bạn.
Chủ nhật hôm qua thật là một ngày đặc biệt với admin. Em thật vui mừng vì dù đường sá xa xôi, thông báo tới muộn, địa chỉ khó tìm nhưng các bác, các bạn vẫn tới. Em càng vui hơn vì được gặp nhiều bác - vốn mới chỉ nghe đại danh mà chưa được diện kiến. Vui cuối cùng vì được gặp những bạn phương xa, có những bác mà hộ khẩu cách múi giờ Việt Nam gần 6 tiếng đồng hồ :emoticon-0157-sun: Kính báo với cả Nhà: do các bác giắt nhiều "thìa" đi "ọp" quá, admin nhà cháu sau khi đã bồi thường cho "gia chủ" Thanh Long quán khoản "3 con ngỗng mất tích sau khi 3N kết thúc uống trà" vẫn thấy còn "mấy thìa" trong túi. Xin mạn phép cả Nhà kính chuyển vào Quỹ của 3N chúng ta. Chúc các Bác và các Bạn một buổi tối vui vẻ. Mong được gặp lại tất cả mọi người ở cuộc Hội ngộ Đà Nẵng năm nay! Trân trọng. admin |
Trích:
Ngày xưa (lại ngày xưa) em hay phải đi nhổ cỏ may về phơi khô để đun nên khi lên 4R thấy nick Hoa May em có cảm giác bác nhẹ nhàng, lãng mạn, mộc mạc như "hương đồng gió nội" quê em vậy! Chẳng hiểu em có ăn phải dưa ...bở không? Cám ơn bác có nhời khen em trẻ. Báo cáo bác lúc chào đời chân em ra trước, đầu ra sau. Chẳng hiểu có phải vì thế hay không mà đến bây giờ em cứ hay ngược. Người ta thì "Khôn nhà, dại chợ" còn em thì "khôn chợ, dại nhà". Thiên hạ "khôn 3 năm dại 1 giờ", còn em thì "khôn 1 giờ dại 3 năm". Vì thế cho nên trông mặt em khối người ăn quả lừa. Bọn nhân viên mới vào em cho gọi là anh hết vì "tính năm tớ chắc chắn ít hơn các cậu" Khi biết tuổi em có đứa "Ơ! Anh còn hơn bố em 3 tuổi!". Nhưng đúng là em còn trẻ ranh ấy mà. Cụ binhdi nhất định không cho em vào topic "Ngày xưa ơi..." của các cụ ấy. Em chào bác! (Chào gì mà lằng nhằng như dây rau muống, bác nhỉ!) |
Trích:
Điêu quá mức quy định của Phủ thủ tướng! |
Trích:
Còn chuyện "Anh hơn bố em 3 tuổi" là sự thật 100%. Em thề! Không tin hôm nào cụ quá bộ qua Nông phát mà hỏi. Cụ đã đặc cách cho ngó vào "Ngày xưa ơi..." thì em làm sao dám "láo lếu!" Em thấy mới có chưa đầy 2 hôm mở topic này mà các cụ cụ nào cũng tờrẻ ra đến dăm tuổi đấy! |
Trích:
Nhưng mà HM em vẫn phải thật thà trung thực "cảnh báo" bác thế này: chỉ thấy nick thôi mà đã đoán tính cách người, coi chừng có ngày ... ân hận to đấy bác ạ, hihi Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.