![]() |
Trích:
Khi còn ở Nga, bạn bè người Nga cũng hay gọi em là Dima, vì tên tiếng Việt của em cũng na ná như vậy. Vậy em và bác là тезка. Chúc bác tìm thấy nhiều niềm vui khi đến với nuocnga.net! |
Trích:
Tôi sang học TH Toán một lèo, trước khi qua ở hẳn bên này, hơn 15 năm giảng dạy ở Hà nội và Huế. Nói vậy để bạn đừng đánh giá tôi là "dân lưu vong" sau khi học xong. Ở đây tôi rất mừng vì được biết những người có tình cảm chân thành với nước Nga và khối Liên-xô cũ nói chung. Cảm ơn nuocnga.net, người sáng lập DĐ và mọi người!. Có gia đình vợ con ở đây, "Nước Nga trong tôi" đối với tôi không chỉ trong tâm hồn mà ở cả trong cơ thể và cuộc sống.... |
Tiện đây cho em nhờ bác admin set lại password cho nick Ngộ Nhỡ hộ em với. Em không tài nào login được. Pass mới bác làm ơn gửi bằng PM vào nick này nhá. Spasibo :emoticon-0111-blush
|
Trích:
|
Bây giờ mới để ý là nhà miềng đã lên đến bậc Trứng cá hồi. Quân hàm thế là kịch bậc nhở?
Hô hô, chắc là đã đến lúc rời 4R về hưu. |
Bác nqbinhdi lại cứ đùa rồi, chẳng nhẽ bác lại dỗi mà bỏ forum đi hay sao? Còn về quân hàm thì em quên rồi, chả nhớ đến bậc nào là kịch :)
|
Trích:
Cô Nina cứ đùa. Gã mặt dày mày dạn như tôi làm gì có biết dỗi bao giờ. Còn quân hàm thì đến Trứng cá (may quá là Trứng cá hồi chứ không phải là mụn trứng cá ạ, già dư lày roài mà trên trán lại còn mọc sưng lên cả một huyện trứng cá thời có mà dơ ah?) có lẽ là hết đường tàu rồi. Nhi-nốt-trơ-ca thử xem lại xem thằng cha Mugic có cả một tỷ linh một bài rồi mà có phải vưỡn cứ là Trứng cá không nhá:emoticon-0102-bigsm! (Ố, trứng cá mọc vào lỗ mô với thằng cha nghiện trứng cá đó ấy nhở?) Hừm, thế nào là chắc? |
Trích:
virus viết: Đây là cấp bậc rank của thành viên, phụ thuộc vào số lượng bài viết của thành viên đó. Hiện nay, hệ thống rank có một số bậc như sau: Bánh blin nóng - Горячий блин 1 Bánh mì đen - Черный хлеб 51 Sủi cảo Nga - Пельмени 101 Salat Nga - салат Оливье 181 Cá Vobla - Вобла сушеная 281 Thịt nướng Nga - Шашлык 431 Trứng cá hồi - Икра лососёвая 631 |
Trích:
- Lên Admin thì phấn đấu mãi cũng chẳng được đâu. Chỉ có cách làm cách mạng hoặc lật đổ thôi. Ừ nhỉ, không biết bác Bình Dị chọn đường nào!? |
Trích:
Trích:
|
Cái đó cũng ... tùy bác Saomai ạ, có người Kvas, có người không, em đoán là do đồng chí virus tự đặt bằng tay nên có bỏ sót.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.