Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Thơ về Biển (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2075)

nqbinhdi 21-12-2009 20:03

Trích:

Geobic viết (Bài viết 46103)
Đó là số phận đấy bác nqbinhdi ạ. Bài ấy viết từ trước lúc bác bị "thất tình" cơ. Và viết cho những năm sau này nữa, vì cho đến giờ tóc Geo vẫn còn xanh (tuy không còn "dày như sóng cuộn"):emoticon-0136-giggl

Geo có một ông bác, từ những năm trước 1960 đã viết về năm 2000 với máy tính điện tử. Giờ so lại thấy cụ thật "tiên tri". Chỉ có điều buồn là, cho đến giờ muốn tái bản tác phẩm đó, nhưng không đâu dám...

CÁNH TRẮNG

Vịnh Phần Lan trời nước mênh mang
Trời ướt xanh, nước nắng chói chang,
Hải âu chớp cánh rờn mặt biển
Trắng ngỡ ngàng như bọt sóng trào tan.

Chiếc tàu nhỏ giữa trời lóng lánh
Lướt nhẹ nhàng trên lớp lớp sóng xô,
Theo tàu chiu chít đùa trong gió
Vạn cánh chim truyền trắng nắng trưa.

Đâu nước, đâu trời, đâu thực, đâu mơ?...
Không biết nữa, phút này ta chẳng biết.
Kìa, một cánh chim trắng ngời như tuyết
Vút tan trong tiếng kêu thảng thốt xé lòng

Nhà bác Geo đi nhiều thật. Nhà cháu là lính, chả mấy khi được đi đến đâu, những năm đi học, mặc dù hộ chiếu ghi "được phép đi đến tất cả các nước" song lại sợ lệnh cấm của Bộ QP không cho sĩ quan đi học tự tung tự tác nên cứ ru rú ở Hung, cứ tự an ủi rằng Budapest nói riêng và Hungary nói chung đã đẹp lắm rồi. Chỉ mấy lần qua lại Nga trên đường đi-về Việt Nam. Mãi sau này mới được sang Pháp, chụp giật rồi lại về ngay, chả đi được đến đâu mấy (cũng kịp đến ngắm tháp Ép-phen, thăm thành phố khoa học và thăm thành cổ Carcassonne...). Trong nhà thì chỉ có mỗi sư tử là đi hung hăng nhất, chừng 20 nước. Bao giờ nhà cháu được về hưu sẽ cố đi thăm thú một số nơi vậy.

Bác Geo ơi, nhà cháu thất tình thì vô số kể (khổ, thời trẻ là một gã lính gày như sậy, nghèo kiết xác nên ai đá cũng được, mãi sau mới có sư tử nhà dại dột vớ phải - chỉ thương mụ cả đời khổ). Vì vậy, chắc chắn bài thơ trước phải làm sau lần thất tình đầu tiên của nhà cháu đấy ợ, từ dững năm nảo năm nào kia:emoticon-0111-blush.

Dững năm 1970s, các hiệu sách nhan nhản những sách nói về năm 2000. Nhà cháu ngày ấy đọc lấy làm bất mãn lắm, tự bảo thể nào ta cũng phải cố sống đến năm 2000 xem thiên hạ bốc phét đến đâu. Tới năm 2000 thì thấy quá nửa những điều đã đọc xem ra nhảm nhí, song cũng có những cái quả thực vị tất mấy ai đã dám đoán - Internet là một thí dụ, có lẽ Internet đã làm thay đổi cuộc sống của loài người còn hơn cả vũ khí hạt nhân ạ.

Geobic 21-12-2009 20:34

ndbinhdi viết: Bác Geo ơi, nhà cháu thất tình thì vô số kể (khổ, thời trẻ là một gã lính gày như sậy, nghèo kiết xác nên ai đá cũng được, mãi sau mới có sư tử nhà dại dột vớ phải - chỉ thương mụ cả đời khổ). Vì vậy, chắc chắn bài thơ trước phải làm sau lần thất tình đầu tiên của nhà cháu đấy ợ, từ dững năm nảo năm nào kia.

@ nqbinhdi: "Ai cưa cũng đổ" chứ bác, bác nhớ nhầm hay sao ấy! Nghèo và gầy thì hẳn được sư tử chiếu cố rồi, vì rượt đuổi không mấy khó khăn!

Chuyện kể về năm 2000, liên quan "Thi sỹ máy" của ông bác ruột Geo (bên ngoại), bác xem ở các link sau nhé. Nhưng nhớ cho một điều, Như Mai - Châm Văn Biếm không phải GS Hoàng Như Mai như người post bài TSM đã ngộ nhận. Giờ "lão Thi sỹ máy" đã 85, vẫn khỏe. Chắc do tập Yoga và hút thuốc lào đều đặn...

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=5&scat=&id=1293

http://www.namdinhonline.net/forum/a...hp/t-3774.html



Giã biển

Biển quyến rũ mà anh đành giã biển
Bởi vắng em đứng trước biển thật buồn
Sóng vật vã vỡ trên tầng Đá Nhảy
Bóng đá lịm chìm trong bóng hoàng hôn.

Hướng trời tây xe băng dốc đường trơn
Ngỡ xa biển sẽ vợi buồn vợi nhớ
Nào ngờ giữa rừng chập chờn mưa đổ
Nỗi nhớ lại trào như biển sóng từng cơn...

http://i752.photobucket.com/albums/x...07/1lyhoa3.jpg

Geobic 23-12-2009 06:37

SÓNG

Gió mê thổi tận cuối trời
Để từ lòng biển bời bời sóng lan...

Đêm dài ngón gió mơn man
Bên em ngắm sóng bạc chan trắng bờ

Mỗi trang sóng một vần thơ
Mỗi trang sóng một giấc mơ lặng thầm...

Sóng nào thức trọn ngàn năm
Không mòn mỏi vẫn rì rầm đu đưa?

Sóng nào mới dậy hồi trưa
Đã trào dâng nước ngập bờ đảo hoang?

Sóng nào tan giấc mơ vàng
Trán va vách đá chan chan ánh trời?

Sóng nào vật vã ngoài khơi
Giữa lòng bão dập mưa rơi lạnh lùng?...

Nương theo cánh sóng trùng trùng
Biết đi, đi... mãi không cùng biển đêm.

Một đời chẳng phút bình yên
Mà sao sóng cứ diệu huyền, long lanh?

Em là sóng động hồn anh...

Geobic 29-03-2010 01:40

TÌM HOÁ THẠCH GIỮA HẠ LONG

Năm người một con tàu
Vượt trùng trùng sóng biếc;
Nghìn hải đảo xen nhau
Lút giữa trời giữa nước...

Sóng chao tàu nghiêng ngả
Đi chưa quen - nôn nao,
Ghé tai vào vách đá
Còn nghe biển phì phào.

Chúng tôi đi kiếm tìm
Những vết in sự sống
Trăm triệu năm ngủ quên
Giữa bốn bề náo động.

Gỡ trong tầng đá xám
Hoá thạch sinh vật xưa:
Nào chân rìu, cúc đá,
Nào huệ biển, san hô*...

Có ngày đi trong nắng,
Có ngày đi trong mưa,
Vẫn biển và vẫn sóng
Khi gào, khi hát ru...

Có đêm trăng ảo mờ
Bồng bềnh ven đảo Sứa
Hạ Long chao, Hạ Long
Lắc đầy thuyền nỗi nhớ!

Năm người một con tàu
Nghìn đảo khơi hoang dại
Những hoá thạch mang về
Như gỡ từ huyền thoại.

Hạ Long, 5-1999
-------------------
* Tên một số loại hoá thạch có ý nghĩa trong nghiên cứu địa chất


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:23.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.