![]() |
Chưa biết bác Rocketvn có đồng ý và có thời gian đi lượm lá phong mang về không? Nếu được bác chiếu cố cho nguyện vọng của nhiều người mà cố gắng mang về một ít thì CK mạo muội đóng góp trước với bác cách bào quản nhé kẻo mang về tới nhà chúng héo khô thì uổng lắm.
Khi học ở Moscow, CK thường hay xuống vườn nhặt một bó lá vàng đỏ còn tươi về cắm rất đẹp, nhưng chúng khô nhanh lắm dù được cắm vào nước (có lẽ do trong phòng có lò sưởi). Vì vậy nếu bác đồng ý giúp thì hãy nhặt lá sát ngày về, sau đó lấy một nắm bông thấm nước lạnh bọc gốc cuống lá lại rồi bọc phần bông và cuống bằng túi nilon buộc chặt. Còn cả bó lá bác hãy gói kín bằng giấy báo ẩm rồi cho cả vào túi nilon lớn (nhớ đục nhiều lỗ cho lá "thở") để giữ ẩm và không làm ảnh hưởng tới đồ đạc khác. Gói ghém kỹ lưỡng như thế bác có thể để trong vali, trong carton hay xách tay đều OK không sợ bị hỏng. Vài dòng "cầm đèn chạy trước ô tô", mong bác chiếu cố và thông cảm cho tội "đầu têu" phiền toái. Chúc bác sức khỏe và may mắn. p/s: QKSG nhắn bác Rocket cố gắng "ghé" TP HCM trước khi ra Hà nội nhé!:emoticon-0136-giggl |
Bác Rocketvn ơi, bác cho tôi xin 10 cái lá phong được không ạ, hình như hơi nhiều thì phải, chẳng biết nói làm sao.
Thôi thì bác cho bao nhiêu cũng quí bấy nhiêu, càng nhiều càng quí ạ!:emoticon-0127-lipss Bác cố gắng ghé qua SG, chị em tôi xin mời bác món bánh mặn ba miền Bắc Trung Nam, cảm ơn bác nhiều lắm!:emoticon-0155-flowe Đọc qui trình giữ lá phong chị Chaika đưa mà em :emoticon-0107-sweat, bác Rocketvn có toát mồ hôi trán không vậy? |
Trích:
Các bác gấy yêu thích lá phong đỏ là yêu cầu nó xanh hay phải đỏ thật ạ? Không biết từ hôm nay đến ngày hành quân thì mấy chục cái lá phong đỏ(có phải lá cây Клень) của chị em iu quý nó có chịu chín cho hay không!!!??? Vì hiện tại vẫn xanh mượt mà,đằm thắm quá đi mất. Hy vọng là đến ngày ấy nó sẽ thỏa mãn điều kiện cho chị em mến yêu của chúng ta! |
Trích:
Là lá này đây bác Rocket ơi Trích:
Chị em xin có nhời cảm ơn bác rất nhiều. |
Đã bắt đầu sang một ngày mới rồi mà giờ em mới được vào đây thăm các bác. Chắc giờ này thì hầu như các bác đều đã...tay trong chân(xin lỗi,em nhầm...tay trong tay ạ:emoticon-0127-lipss)êm ấm,yên giấc cả rồi. Chúc các bác có giấc ngủ ngon và một ngày mới vui vẻ,sảng khoái và nhiều may mắn !!!
Để khẳng định cái vụ lá Phong Đỏ cho nó chắc chắn,em gọi điện cho mấy chiến sĩ thì có ông anh bảo rằng,đấy là cây клень,mà em hỏi anh tây nhà em,клень nó là cây gì,ở đâu,thế mà ông ấy cũng chả biết..hic. Giờ em vào thấy bác Chaika post lên thì em khẳng định là em đã nhìn đúng,chỉ tội nó còn xanh ngây thơ lắm. Thi thoảng bắt gặp một số lá đã vàng và rơi xuống nhưng mà...vàng thiếu lửa xấu quá. Hôm nào em sẽ phải nhặt đúng cái màu mà bác Chaika post lên thì mới chịu mang về không là chị em hết thương mất ! Em thấy có một quốc gia lấy lá này làm biểu tượng quốc huy in trên quốc kỳ,đấy là Canada http://en.wikipedia.org/wiki/Canada chắc là bên ấy họ cũng có cây này phải không các bác? Nước Nga nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ diệu mang tên "mùa thu vàng" một phần lớn là nhờ những lá phong đỏ vẽ nên bức tranh ấy. Chắc vì lẽ ấy mà chị em nhà ta ai cũng muốn có bên mình cái mùa thu vàng-một thời để nhớ với những ai đã từng đi qua mùa thu nước Nga! |
Vâng bác rốc-két VN ạ, đúng nó là lá phong, tiếng Nga là клён (klion), quốc kỳ Canada in hình nó đấy.
|
Chiều nay em có tranh thủ đi dạo một vài điểm bán đồ lưu niệm,bưu thiếp để tìm mua một vài thứ mà các bác đã PM riêng nhưng chưa thành công. Có gì mai em đi công việc xong sẽ tranh thủ dạo một vòng nữa xem sao. Nếu không có được mong các bác thông cảm nhé ! Tấm dán bàn phím fon chữ tiếng Nga của bác Chaika không hiểu sao mấy cửa hàng bán phụ kiện Computer ở khu vực từ ga Belarus dọc xuống Cokol không nơi nào có,em hỏi họ chỉ nói có loại tiếng Anh thôi. Có thể ở chợ điện tử Savenlov chắc là có loại này.mai em sẽ ra đấy cố gắng tìm lần nữa bác nhé !
|
Trích:
Bác còn cần phải hỏi màu bàn phím của người mà bác định mua dùm để mua tấm dán phù hợp. Không thì mua về, chữ bàn phím màu đen, mà chữ dán lên cũng màu đen thì... hòa cả làng :emoticon-0136-giggl. Hoặc miếng dán màu trắng, bàn phím màu đen thì cũng không đẹp lắm. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Vâng,đúng là em đã lấy râu bác Usy cắm vào cằm bác CK ạ. Sorry các bác nhiều:emoticon-0116-evilg .
Nếu bác Usy đã có cái bàn phím tiếng Nga rồi và không cần mua nữa thì em không đi tìm nữa ạ. Nếu bác vẫn cần thì cứ bảo em,không phải ngại gì đâu bác ! |
Em bị mất dấu vết mấy ngày,hôm nay mới quay về và có một varian cho các bác ở QKMN ạ. Việc là các bác yêu thích và muốn có một cơ số lá phong đỏ làm kỷ niệm vì nỗi nhớ nước Nga,em có gợi ý thế này ạ. Vào ngày 28.09 này,em có một người quen bay về SG,sẽ hạ cánh tại sân bay TSN 7-8h sáng ngày 29.09. Nếu bác nào ở gần sân bay hay có điều kiện để có thể gặp được họ tại sân bay thì em sẽ gửi lá phong và bưu thiếp về cho các bác(khi các bác nhận,nó vẫn còn tươi rói,nóng hổi...hơi ấm của em ạ). Vì cô em này sẽ trôi thẳng Kiên Giang (hay An Giang) nên họ không dừng lại ở SG. Nếu được,các bác cứ báo em rồi em sẽ gửi luôn,nếu không thuận tiện thì đợi ngày em về sẽ mang về rồi chuyển tới các bác sau. Các bác nếu có thêm nhu cầu gì thì cứ bảo em,em sẽ lượn lờ một buổi nữa vào thứ 7 này để gom nốt ạ.
@ Bác Hùng gà ma : Em đã pm cho bác,nếu bác có thêm địa chỉ nào thì bác bảo em để em phi thẳng ra đấy luôn! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:04. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.