![]() |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Đ/c Vỉ Văn Đinh tự là Lão Nhọn, Lão Kinh, nguyên là Tổng Trưởng tổng Đống Đa, đã "mất tích" tại mặt trận Hà Nội (thì phải) cách nay vài tháng. Ai thấy đ/c (cụ, lão...) ấy ở mô xin báo gấp cho gia đình theo địa chỉ: nước Nga chấm nét. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. :emoticon-0136-giggl |
Nhà em vẫn không bỏ cuộc!
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Đ/c Vỉ Văn Đinh tự là Lão Nhọn, Lão Kinh, nguyên là Tổng Trưởng tổng Đống Đa, đã "mất tích" tại mặt trận Hà Nội (thì phải) cách nay vài tháng. Ai thấy đ/c (cụ, lão...) ấy ở mô xin báo gấp cho gia đình theo địa chỉ: nước Nga chấm nét. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.[/B] :emoticon-0136-giggl Nhờ các mem khắp mọi miền ra tay giúp đỡ ạ! :emoticon-0136-giggl |
Nhỡ hy sinh trong chốn lao tù của thực dân đế quốc sài lang rồi thì sao? Chứ nếu còn đang nhăn răng ra cười được thì kiểu gì mà y chả đùng đùng đùng/đoàng đoàng đoàng/anh vẫn đi.
|
Nghe giang hồ đồn thổi: Lão xách bà tư đi nghỉ vài tháng trăng mật trên hang núi rồi!:emoticon-0136-giggl
|
Vi mỗ vô cùng cảm kích trước thịnh tình của các trưởng lão NNN và hứa sẽ nhiệt tình tham gia ngay sau khi mãn hạn thụ án. Muốn giãi bày nhiều, nhưng hang sâu thăm thẳm, 3G tậm tịt, mong các trưởng lão lượng thứ đại xá.
|
Trích:
|
Trích:
Cái nạn ngục tù thì lão đây cũng vô cùng thông cảm. Nhiều khi uất ức lắm chứ, có phải chơi đâu. Lão thì những khi bị đè nén áp bức bóc lột đến tận tủy như thế, trong đầu thường vẫn vang vọng câu ca này đấy: Hận thù sục sôi/hận thù giai cấp khôn nguôi/ngậm đắng nuốt cay đã quá lâu rồi. Chia buồn với lão kính qua nhé:emoticon-0136-giggl. |
Trích:
- Từ nay nếu có được ra Thủ đô nhà cháu không hy vọng được ngồi hầu "trà" cụ Tổng.. :emoticon-0116-evilg. - Đợt ọp ẹp toàn Quốc sang năm không hy vọng gì được thấy cụ Tổng một tay cầm Micro hát, một tay cầm điếu thuốc hút... :emoticon-0102-bigsm - Không hy vọng gì được đón cụ Tổng vào thăm miền Trung như cụ đã hứa...:emoticon-0106-cryin - 4R NNN không hi vọng gì được thấy những bài viết thật nhọn của cụ Tổng... - Những "Chuồng" như: Ngày xưa ơi, Какой он, Вьетнам?... từ nay sẽ mốc thếch! :emoticon-0107-sweat - Các quán Ca ra ô kê từ nay bẻ đĩa: Còn có ai vào lôi tiếng Nga ra hát đâu? - Mực trên 40 nắng Kenzo chẳng hy vọng gì được đón cụ Tổng trong ngày ký Bản án tù chung thân. - Cụ Quái dị chỉ biết ngửa mặt lên Giời mà than: Ong Vò Vẽ ta biết đốt ai đây? - Bác cả HDA chẳng hy vọng gì sáng sáng được lái con trâu sắt chở cụ Tổng đi uống cà phê... :emoticon-0136-giggl - Váy đỏ SG từ nay bơ vơ, chẳng còn ai để gửi tý nắng ấm phương Nam, để tặng áo xanh, áo đỏ. :emoticon-0106-cryin Và còn bao điều không hy vọng nữa... Buồn thay, buồn thay! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Có biết ngần ấy cái gạch đầu dòng của Hổ gừ là những thuộc tính của cái giống gì không? Là cái giống CÔNG CÔNG chứ còn là gì nữa mà ngờ. Có nhẽ đâu thế! |
Trích:
Trốn biệt mãi cuối cùng anh cũng xuất (hiện) Trốn biệt mãi cuối cùng anh cũng xuất Chỉ tiếc bao cuộc ọp kia vừa mới xa rồi Còn sót lại trên bàn dăm vỏ rượu Bốn chai nằm, một lọ sắp sửa vơi:emoticon-0111-blush Trốn biệt mãi cuối cùng anh cũng xuất Như cánh chim trong mắt của chân trời Bao người hú kẻ nấp trong hang tối Vào mạng đi, dù chỉ hét đôi lời Chần chừ mãi cuối cùng anh cũng nói Rằng Tổng trưởng kia không sợ vợ bao giờ Anh sợ hãi bây giờ anh mới nói Nàng bây giờ là cơn bão tự ngàn xa Diễn đàn ta như căn nhà bé nhỏ Anh trót vào, nếu chán, đố anh ra:emoticon-0136-giggl Trốn biệt mãi cuối cùng anh cũng xuất Dẫu nàng kia nay đã cướp anh rồi... |
Đọc lời cảm tạ của bác Vi và bài thơ của bác Hungmgmi, bỗng dưng em lại nhớ tới câu:
Từ trong hang đá chui ra, Vươn vai một cái rồi ta chui vào |
Trích:
Rồi ta lại chán thế nào Vặn lưng một cái lại lao ra ngoài |
Trích:
Người ta thường vẫn chui vào, chui ra. "Lạc hậu" như thể nước nga, Người ta cũng vẫn chui ra chui vào! :emoticon-0136-giggl Hèn gì mà kẻ mọn này "đánh dây thép" cho cụ Tổng mãi mà không bao giờ được! "Thâu rầu, lượm âu!" :emoticon-0127-lipss:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Rưng mà thưa cụ, cụ lại dạy hơi quá nhời đấy ạ. he he!!! Xin thưa với cụ: Ối đứa mơ thành CÔNG CÔNG như nhà cháu mà không được đấy! Hic! Nhà cháu thương cụ: Ngòi ong vò vẽ từ rầy không biết đốt ai. Cũng dễ hiểu. Nhà cháu xin chịu trận thay cho cụ Tổng ợ! :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.