Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=72)
-   -   "Mười bảy khoảng khắc.." được tô màu (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1658)

Tô Linh Giang 17-11-2010 22:50

Mẹo download ở Rapidshare.
Có lẽ viết về điều này ở topic này không đúng chỗ, nhưng tôi chẳng biết viết vào đâu nên viết ở đây vậy:
Rapidshare nếu không đăng ký ProUser của nó (phải trả tiền) thì nó chỉ cho download có 100 MB trong 30 phút. Do đó thời gian chờ rất sốt ruột và rất lâu. Nếu download 1 link như của film này 200MB thì 1 tiếng sau mới được download lần nữa. Để lừa nó thì sau khi download 1 lần xong tôi restart lại máy tính và lại vào download phần tiếp thì nó cho ngay. Các bạn nhớ áp dụng thế nhé

Vania 17-11-2010 23:23

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 72206)
Bác Vania!
Tôi đồng ý với ý kiến của bác! Nhưng chưa hẳn!
Màu sắc:
Về "cơ học", mọi "bột màu" trộn vào nhau thì ra... một thứ màu nhờn nhợt "giống" màu đen.

Về "quang học", mọi tia sáng màu pha lẫn với nhau thì ra màu... "tạm trắng"!

Với tôi, màu không hẳn diễn tả được bản chất của vấn đề!
Cụ thể: Đôi khi bác xem phim vẫn thấy được những "suy tưởng" của nhân vật được thể hiện bằng "Đen-Trắng". Sao không là "màu"? Trong khi... đâu thiếu tiền?
Về "màu", có lẽ mình nên tham khảo" "Những con đường của Ánh sáng"-Trịnh Xuân Thuận-Nhà Thiên văn người Pháp gốc Việt!


Điều này, có lẽ đối với mấy nước XHCN và thế giới thứ ba thì khá muộn, người phương Tây luôn đi trước vì tư duy nghệ thuật của họ thực dụng và linh hoạt hơn nhiều chứ ạh !

Tô Linh Giang 20-11-2010 11:46

Cảm ơn Các bác đã đưa film màu này lên. Em đang download dần và xem vài tập nói chung theo cảm nhận của em việc làm màu cho film rất chuẩn không hề làm người ta có cảm giác đồ giả. Em cũng đã đọc forum của người Nga bàn về việc làm màu cho film. Nhiều người tỏ ra không thuận nhưng đó là không thuận về nguyên tắc có nên làm màu cho film không. Chứ em chưa thấy ai kêu ca phàn nàn gì về bộ film màu này làm mất phẩm chất của film bản gốc. Và em cũng không thấy mất mát gì về nghệ thuật, về cảm giác... Nhưng không hiểu do nguyên nhân gì film em download xuống tiếng bé quá em phải dùng tai nghe mới nghe nổi.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:43.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.