Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Thông báo Họp Mặt nhân ngày Chiến Thắng! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1651)

chaika 11-05-2009 01:29

(Tiếp tục)

Các cụ đã tặng các bạn nữ 3N hộp chocolate mừng ngày Lễ

http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05023.jpg


Giới thiệu với bác Hạnh tập ảnh chụp năm 2007 tại VN


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05026.jpg


Mọi người chuyện trò rôm rả, cười sảng khoái


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05068.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05053.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05050.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05027.jpg


Bác Cuong,người đóng góp rất tích cực cho hoạt động đầy ý nghĩa này



http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05036.jpg


Chụp ảnh kỷ niệm


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05000.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC04999.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05004.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05058.jpg


Và chụp ảnh với chị em phải có hoa tươi!


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05073.jpg


Tối 10/5 các cụ CCB đã đi tiếp cuộc hành trình ra Đà nẵng. Anka và các bạn ĐN sẽ đón ở sân bay và đưa các cụ về nghỉ ngơi ở một KS xinh đẹp bên bờ biển. Kính chúc các cụ có những ngày nghỉ sảng khoái để có sức khỏe đi tiếp cuộc hành trình.

anka 11-05-2009 09:27

Xin chào tất cả các anh chị em NNN! QK Đà Nẵng vừa có trận ọp ẹp rất ấn tượng tại Bà Nà núi Chúa. Anka đã chuẩn bị post ảnh lên nhưng máy nhà lại trục trặc. Sẽ post ảnh và bài phóng sự riêng trong thời gian ngắn nhất có thể. Anka xin thông báo để các anh chị em, nhất là QKSG yên tâm: Hiện 2 cụ đang nghỉ ngơi tại ks Golden Sea trên đường Phạm Văn Đồng, mãi đến hơn 4g sáng nay các cụ mới về đến ks và Anka đã nói chuyện với điện thoại với cụ Valery khi cụ làm thủ tục check in. Theo kế hoạch, tối nay QKDN sẽ có cuộc họp mặt và ăn tối thân mật với 2 cụ và sẽ bàn cụ thể để đưa các cụ di tham quan.
QKDN sẽ tùy theo thời gian lưu lại DN của 2 cụ để lên ct hợp lý nhất. Tối nay dự kiến tham gia họp mặt có các bác Gió nhẹ, Thời xa vắng, Mikola, Anka, Sơn Quê, Hổ Trương, Snow và các anh chi em khác. Và chắc sẽ có món cháo để mọi người ăn qua loa...

Hoa May 11-05-2009 23:29

Trích:

anka viết (Bài viết 29844)
Anka xin thông báo để các anh chị em, nhất là QKSG yên tâm: Hiện 2 cụ đang nghỉ ngơi tại ks Golden Sea trên đường Phạm Văn Đồng.
(...)
QKDN sẽ tùy theo thời gian lưu lại DN của 2 cụ để lên ct hợp lý nhất. Tối nay dự kiến tham gia họp mặt có các bác Gió nhẹ, Thời xa vắng, Mikola, Anka, Sơn Quê, Hổ Trương, Snow và các anh chi em khác. Và chắc sẽ có món cháo để mọi người ăn qua loa...

Có chị Anka - Tour Guide không chỉ giàu kinh nghiệm, mà đặc biệt ở Đà Nẵng còn có nhiều tấm lòng nhiệt tình như thế - chắc chắn hai vị khách sẽ rất yên tâm và ấm lòng!

Tối nay Hoa May cũng vinh dự được ăn "qua loa cháo DĐ" với chị Anka và mọi người. Qua 1 ngày đêm "chinh phục" núi rừng mệt mỏi, nhưng nghe giọng mọi người vẫn rất khỏe khoắn và tràn đầy lửa (trại vui đêm Bà Nà)!

Được biết, thời tiết rất đẹp, thích hợp thưởng thức biển. Có vẻ hai Cụ đã "kết" chốn này và sẽ dừng chân ở đây lâu (khoảng 5 ngày).

Chị Anka nhắc tên từng người đã quen để nhờ Hoa May chuyển lời chào, chúc sức khỏe. Đặc biệt rất nhớ chị Chaika và Tanhia đấy!
:emoticon-0155-flowe

gionhe 12-05-2009 00:20

Tối nay 11.5, quân khu ĐN đã có buổi gặp mặt thân mật và đầy xúc động với 2 bác cựu chiến binh Nga Valeri và Anatoli tại nhà hàng Tulip, một trong những nhà hàng đẹp nhất tại ĐN.

18h.30, đúng hẹn Gionhe và Anka đến khách sạn Golden Sea đã thấy 2 bác ngồi chờ sẵn, thật cảm động. Có lẽ mọi người cùng chung tâm trạng nên đều háo hức như nhau. Tay bắt mặt mừng và nói chuyện qua loa một lúc, tất cả lên taxi đến nhà hàng Tulip, nơi các thành viên 3N ĐN đang chờ sẵn.

Không khí ấm cúng, thân mật và đầy tình hữu nghị bao trùm căn phòng tầng 2 của nhà hàng. Tất cả như đã thân quen từ lâu. 2 bác Valeri và Anatoli thật dễ mến, gần gũi, và các câu chuyện đời cứ thế kéo dài mãi không dứt... Thật tiếc là vốn liếng tiếng Nga của Gionhe và một số thành viên khác nghèo nàn quá, đã xổ hết ra và phải dùng tay hỗ trợ, vì vậy không thể thể hiện hết tình cảm của mình. Bù lại, tình cảm của 2 bác CCB Nga đối với VN, ĐN nói chung và với thành viên 3N nói riêng lại vô cùng nồng hậu. Mọi người cùng ôn lại quãng thời gian đã khá xa khi cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của đất nước đi vào những năm tháng ác liệt nhất qua những bức ảnh tư liệu quý giá mà 2 bác chụp chung với Bác Hồ, với các anh bộ độ tên lửa VN v..v qua đó lại càng thêm yêu quý những tình cảm gắn bó, trung thành của các CCB Nga với đất nước VN mình.

2 bác đã tặng quân khu ĐN những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: cuốn sách tư liệu quý, tập bưu ảnh một thành phố nổi tiếng ở Nga, những viên đá quý nhỏ bé làm vòng đeo cổ... Nhưng món quà lớn nhất, đó là những tình cảm nồng hậu dành cho nhau, những tấm ảnh lưu niệm chụp chung ghi dấu ấn một kỷ niệm đẹp không phai mờ về tình hữu nghị...

Bác Anka và Thoixavang đã lên kế hoạch đưa các bác đi tham quan một số nơi trong 3 ngày các bác lưu lại ĐN. 21 h, mọi người lưu luyến chia tay, anh Hùng trưởng Khoa Nga ĐH ngoại ngữ ĐN tự lái xe đưa 2 bác về khách sạn.

Thật khó diễn tả thành lời những tình cảm của các thành viên 3N và 2 bác CCB Nga trong buổi tối hôm nay. Cám ơn 3N, cám ơn những người bạn Nga yêu quý và giàu lòng nhân ái, tất cả đã giúp cuộc đời này thêm đẹp và thi vị...

Bác Anka sẽ post những tấm ảnh đầy ấn tượng như thế lên đây, các bác chờ nhé...

micha53 12-05-2009 10:27

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 29776)

Bác Колесников sôi nổi :emoticon-0102-bigsm

http://i270.photobucket.com/albums/j...kovvaMicha.jpg

- Không sợ máy bay Mĩ, chỉ sợ xe máy Việt nam.

Hồ Trương 12-05-2009 10:58

Bác Micha viết: Không sợ máy bay Mĩ, chỉ sợ xe máy Việt nam.
Nhưng em xin bổ sung thêm . Các bác ý còn sợ cả "....." ( bí mật! Đọc đoạn dưới này đã nghen cả nhà !)
Hôm qua, bác B. Скоряк kể một câu chuyện nghe buồn cười chảy nước mắt. Nhìn thấy hai cụ mà HT thấy thương lắm. Cứ nghĩ đến các cụ cựu chiến binh Nga và Việt đều thấy trân trọng và yêu quý. Chẳng là Ba mẹ HT cũng là cựu chiến binh Việt mà. Tự HT giới thiệu với hai bác:" ba mẹ cháu cũng là cựu chiến binh, họ là bác sĩ quân y, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên cũng vào những năm ấy". Bác B. Скоряк nói là: đúng rồi, nếu tính tuổi, thì không có gì là lạ, vì thế hệ chúng tôi, trong đó có Ba mẹ bạn đều ra trận, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc mà. Bác B. Скоряк đưa ra một bức ảnh đen trắng chụp chung với một bạn chiến đấu Phi công, cởi trần vì nóng, hai chú lính Xô Viết trẻ trung, khỏa mạnh đứng dưới nếp mái nhà tranh, xa xa bóng hàng cau cao thấp. Tôi hỏi: Đây là đâu, thưa bác? Tỉnh nào bác còn nhớ không? Bác nói: tôi không nhớ, nhưng đó là một vùng quê ở vào khoảng vĩ tuyến 18 gì đó. Tôi nghĩ, có lẽ là Nghệ An hay Hà Tĩnh gì vậy. Bác kể chuyện, khi bác vào nhà dân ngủ, nhìn cái màn dân mắc cho bác, bác không biết đó là cái gì, người dân nói luôn một tràng, để tránh "tàu bay", cách nói lóng có vẻ hài hước một chút, nhưng bác không hiểu, lại nghĩ, cái màn này tránh tàu bay thiệt. Bác trợn tròn mắt và nói: Màn "tàng hình" ( từ tương đương thôi các bác nhé) à? Người dân trả lời? tàng hình là gì, họ không hiểu. Bác nói: là nó có thể biến thành hầm chui xuống đất. Lúc đó, bác nông dân mới hiểu và nói: Ồ không, tàu bay vò ve vo ve lượn tới lượn lui và cắm phập vào da bác ý. Các B. Скоряк chợt hiểu ngay trong ngữ cảnh này là "con muỗi". Mọi người cùng phá lên cười. Chui vào trong, lại thấy cái gì lục đục phía trên, nhảy qua nhảy lại, thậm chí còn lấy đỉnh màn làm võng đung đưa. Bác B. Скоряк không ngủ được, đứng phắt dậy, té ra lũ chuột đêm, chẳng biết sợ người là gì? Chiến tranh, mọi tiếng động cũng chẳng làm nó sợ nữa rồi. Nhưng bác B. Скоряк thì ngạc nhiên vô cùng???!!! Bác nông dân lại mò mẫm dậy, và nói vui với bác B. Скоряк : Nếu đói, bác cứ túm tạm một con mà xơi. Vừa làm vừa diễn tả động tác, làm bác B. Скоряк đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác. Chiến tranh mà. Bác B. Скоряк không sợ máy bay , không sợ thằng Mỹ, không sợ bom đạn, mà sợ con muỗi nó vò vè, và sợ con chuột đu võng trên đầu bác. Khủng khiếp quá! Về tới quê hương, kỷ niệm đó, bác vẫn còn nhớ mãi! Hôm nay bác B. Скоряк lại có dịp kể lại cho các thành viên 3N quân khu ĐN.Vậy đấy, mỗi bức ảnh đen trắng của Bác mang bên mình sang tới VN, gắn với mõi kỷ niệm về từng vùng quê Việt Nam, con người Việt Nam. Chúng tôi thêm trân trọng những con người như thế!
( em sẽ post ảnh này khi em có trong tay để các bác xem người thật, việc thật. Hiện ảnh đã được Mikola70 chụp lại và cất giữ. )

hungmgmi 12-05-2009 14:44

Trích:

Hồ Trương viết (Bài viết 29927)
[ Bác B. Скоряк đưa ra một bức ảnh đen trắng chụp chung với một bạn chiến đấu Phi công, cởi trần vì nóng, hai chú lính Xô Viết trẻ trung, khỏa mạnh đứng dưới nếp mái nhà tranh, xa xa bóng hàng cau cao thấp. Tôi hỏi: Đây là đâu, thưa bác? Tỉnh nào bác còn nhớ không? Bác nói: tôi không nhớ, nhưng đó là một vùng quê ở vào khoảng vĩ tuyến 18 gì đó. Tôi nghĩ, có lẽ là Nghệ An hay Hà Tĩnh gì vậy.

Cụ Skoryak có thể không nhớ, nhưng chúng tôi thì nhớ. Cụ không ở Nghệ An hay Hà Tĩnh gì cả, mà cụ ở Vĩnh Linh, khu vực gần giới tuyến. Đây là ảnh của cụ chụp bên cạnh tổ hợp tên lửa ZRK S-75 thời đó:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Imag...bnailID=117302

Hoa May 12-05-2009 17:42

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 29936)
Cụ Skoryak có thể không nhớ, nhưng chúng tôi thì nhớ. Cụ không ở Nghệ An hay Hà Tĩnh gì cả, mà cụ ở Vĩnh Linh, khu vực gần giới tuyến.

Một thời máu lửa như thế - với một người nặng tình đã viết hồi ký, đã quay trở lại thăm chiến trường xưa VN đến 2 lần như thế - lẽ nào Cụ ấy có thể quên được?! :emoticon-0127-lipss Mình nghĩ có thể là ... HT quên (hoặc nghe không rõ) thôi, hihi :emoticon-0136-giggl

Câu chuyện kể/ bài chuyển dịch từ lời cụ Skoryak của HT sống động và giàu cảm xúc thật đấy! Thật là nể vốn tiếng Nga của HT!!:emoticon-0150-hands Bởi vì cũng như anh Gió Nhẹ, tiếng Nga của HM bao nhiêu năm không có dịp dùng đến một cách nghiêm túc, nên đã bị "rơi rụng" khá nhiều, hic! :emoticon-0107-sweat

Các Thầy cô giáo tiếng Nga hẳn là rất hài lòng khi có một học trò giỏi như vậy! Chúc mừng!
:emoticon-0155-flowe

Hồ Trương 12-05-2009 20:47

@Chị HM.
Em đã hỏi đi hỏi lại rồi chị ạ,cụ chỉ nhớ nó ở vĩ tuyến 18 gì đó thôi. Em hỏi, có phải ở Quảng Trị không? Cụ nói không phải. Nhưng sau đó, cụ lại cứ nói đi nói lại với cô ANka và cô Thoixavang là plan của các cụ tiếp theo là đi Nghệ Tĩnh. Nên có thể phần trên em đoán là ở nghệ an hay Hà Tĩnh gì đó chị ạ, cho dù cụ nói vĩ tuyến 18. Anh Hungmi có đính chính lại, nhưng em cũng ko rõ lắm đâu. Còn việc nghe tiếng Nga thì thực sự em nghe cũng được, còn nói thì ngượng miệng lắm, cứng hết cả hàm rồi. Chỗ nào ko hiểu, em hỏi lại và cụ nói chậm rãi hơn mà thôi chị ạ. Vốn tiếng Nga của em cũng tan biến nhiều lắm rồi. Rất tiếc là mình ko được sử dụng nó một cách tuyệt đối như nhiều anh chị trên diễn đàn này. Nhưng thôi, tình yêu với nó thì không bao giờ cạn. Còn cảm xúc thì cái gì xuất phát từ trái tim đến với trái tim lúc nào cũng thật và hay chị nhỉ? Cũng giống như chúng ta đến với nhau trong ngôi nhà 3N đó chị. Cảm ơn chị nhiều nhé. Hy vọng khi nào ra đây, em được "tacke care" chị, vì hôm ò ở Đà Nẵng em còn là thành viên mới toanh nên ngại ngùng đôi chút.
Còn bây giờ em phải đóng vai trò pót ảnh cho hội 3N QKMT vậy. Em chẳng dám qua mặt 2 cô giáo của em ( 2 vị cứng cựa của khoa Nga trường em đó chị ). Văn hay chữ tốt. Hồi đi học trường chuyên ngữ Hà Nội, chị thơixavang cũng không bao giỜ chịu đứng sau ai đâu. Em nghe nói thế! Nhưng giờ chị Anka còn đang bận rôn với các tuor, cô thoixavang đi đâu,em qua nhà không có. Em sợ mất đi tính thời sự nên mạn phép các vị ấy làm công việc này, kẻo cả nhà phưƠng xa chờ mong chị nhé! em UP xong vào album Phôtbuket, em sẽ gửi lên ngay.

Hồ Trương 12-05-2009 20:51

http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02632.jpg
Quang cảnh trước nhà hàng Tu lip khi đón các cụ tối qua
http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02643.jpg
Các cụ đã vào bàn cùng một số thành viên 3N QKĐN. Mọi người rôm rả xem ảnh và kỷ vật thời chiến tranh VN của các cụ! Cười vui vậy thôi, chứ xúc động lắm. Em-HT chưa có mặt, bởi đi làm về trễ.

Hồ Trương 12-05-2009 23:25

A LÔ! Phóng sự ảnh cuộc tiếp đón 2 cụ chiến binh Xô Viết xin phép được bắt đầu!

http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/DSC02632.jpg

ANKA luôn là người chu đáo. Chị ấy vừa đón các cụ từ khách sạn đến Nhà hàng bia tươi Tiệp

http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/DSC02646.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/DSC02691.jpg

Những viên thạch anh được mang từ đất nước xa xôi, mang theo nhiều điều may mắn đến cho những người bạn Việt Nam. Mỗi người tự chọn cho mình một viên.

http://i51.photobucket.com/albums/f3...sc02647wpr.jpg

Những bức ảnh đen trắng lđược chụp từ những năm 60 trên đất nước VN, lần lượt được mang ra để mọi người cùng xem. Ảnh do các cụ cung cấp.

http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02663q.jpg

Và Bác Hồ chụp ảnh kỷ niệm với các đồng chí Hồng quân LX vài các đồng chí phòng không VN. Ảnh do các cụ cung cấp.

http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02648l.jpg

Nữ 3N QKMT chúng em khiếm tốn quá các bác nhẩy!

http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02693i.jpg

Còn đây là thành phần 3N QKĐN chụp ảnh chia tay 2 cụ.

http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02689f.jpg

Bên ngoài cổng nhà hàng, trước khi các cụ về khách sạn.

http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02697p.jpg

Mời các cụ lên xe. Đêm nay sẽ là một đêm thật ngon giấc và sẽ có nhiều giấc mơ đẹp về những người bạn VN xa xôi mà gần gũi.

http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/DSC02699.jpg

Old Tiger 13-05-2009 15:57

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 29941)
Thật là nể vốn tiếng Nga của HT!!:emoticon-0150-hands Bởi vì cũng như anh Gió Nhẹ, tiếng Nga của HM bao nhiêu năm không có dịp dùng đến một cách nghiêm túc, nên đã bị "rơi rụng" khá nhiều, hic! :emoticon-0107-sweat

Các Thầy cô giáo tiếng Nga hẳn là rất hài lòng khi có một học trò giỏi như vậy! Chúc mừng!
:emoticon-0155-flowe

Cảm ơn chị Hoa May đã khen :emoticon-0102-bigsm Hồ Trương làm Hổ già đây, dù đã “mất dạy” bao nhiêu năm cũng cảm thấy thơm lây.:emoticon-0102-bigsm

Ông bà có nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Hổ già bao năm dùi mài tiếng Nga, thế mà bỏ ít năm đã quên tiệt, nói giờ không nổi một câu, nghe thì càng chịu.:emoticon-0136-giggl

Thế mà học trò ra trường không dùng tiếng Nga đã mười mấy năm vẫn nói chuyện với người Nga như thật, vốn từ tiếng Nga thật phong phú và nhiều từ khó thế thì mỗ đây xin bái phục, bái phục! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

BelayaZima 13-05-2009 16:11

@ chị Hồ Trương: cảm ơn chị về phóng sự đầy đủ cả ảnh. Hic hic, nhưng chị ơi, chị nhớ resize cỡ ảnh trước khi post lên NNN về 640x480 thôi nhé. Em vừa kiểm tra kích thước thật hình chị post. Nó nặng hơn 4 Mb và có kích thước là 4000x3000 :emoticon-0107-sweat. Như vậy là khó cho mọi người load trang lắm chị ạ, nó sẽ chạy rất lâu.

Iozik 14-05-2009 14:28

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 29941)
Câu chuyện kể/ bài chuyển dịch từ lời cụ Skoryak của HT sống động và giàu cảm xúc thật đấy! Thật là nể vốn tiếng Nga của HT! :emoticon-0150-hands Bởi vì cũng như anh Gió Nhẹ, tiếng Nga của HM bao nhiêu năm không có dịp dùng đến một cách nghiêm túc, nên đã bị "rơi rụng" khá nhiều, hic! :emoticon-0107-sweat

Các Thầy cô giáo tiếng Nga hẳn là rất hài lòng khi có một học trò giỏi như vậy! Chúc mừng!
:emoticon-0155-flowe

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 29996)
Cảm ơn chị Hoa May đã khen :emoticon-0102-bigsm Hồ Trương làm Hổ già đây, dù đã “mất dạy” bao nhiêu năm cũng cảm thấy thơm lây.:emoticon-0102-bigsm

Ông bà có nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Hổ già bao năm dùi mài tiếng Nga, thế mà bỏ ít năm đã quên tiệt, nói giờ không nổi một câu, nghe thì càng chịu.:emoticon-0136-giggl

Thế mà học trò ra trường không dùng tiếng Nga đã mười mấy năm vẫn nói chuyện với người Nga như thật, vốn từ tiếng Nga thật phong phú và nhiều từ khó thế thì mỗ đây xin bái phục, bái phục! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Cái nhà bác Hoa May và bác Hổ Già này cũng quá đáng nhỉ. Ai mà chẳng hiểu ý của các bác muốn gì.

Thôi Nhím lại chui tọt vào hang đây và :emoticon-0136-giggl, không lại bị ném đá thì chết. Nhím còn muốn sống chứ chưa muốn lên mâm thành món đặc sản. :emoticon-0102-bigsm

Hồ Trương 14-05-2009 17:06

Trích:

Iozik viết (Bài viết 30064)
Cái nhà bác Hoa May và bác Hổ Già này cũng quá đáng nhỉ. Ai mà chẳng hiểu ý của các bác muốn gì.

Thôi Nhím lại chui tọt vào hang đây và :emoticon-0136-giggl, không lại bị ném đá thì chết. Nhím còn muốn sống chứ chưa muốn lên mâm thành món đặc sản. :emoticon-0102-bigsm

Thưa 3 bác ! Trong đó có một bác em phải gọi bằng Thầy! Em cũng như bác nhím, và có thể là một số bác nào đó " ...Ai chẳng hiểu các bác muốn nói gì?". Em xin báo cáo với các bác rằng, 19 giờ tối hôm qua, một vài đại diện cho 3N QKĐN ( trong đó có em) tiếp tục đón tiếp và mời 2 cụ cựu chiến binh tới nhà hàng, để lại có dịp trò chuyện tiếng Nga. Em còn có một thêm một câu chuyện kể nữa về bác C nữa cơ, vậy các bác có muốn em tường thuật lại không ạ? Câu chuyện này liên quan đến chính trị, về lòng yêu nước và tinh thần bè bạn năm châu, trong đó có tình hữu nghị 2 nước Việt Nga. Trong buổi tiệc hôm qua, ngoài em ra còn có Mikola, 2 cựu sinh viên ( cogaidigan và Snow, mơi tốt nghiệp cũng tham gia dắt tuor khách Nga),anh Gio nhe, còn có thêm ông xã của em, một cựu thủ nói tiếng Nga ( đó là với em) và chị Anka và một cô giáo dạy tiếng Nga. Thực sự, em đã kể câu chuyện chị HOA MAY với 2 cô giáo của mình. Các cô cũng rất vui vì có những học trò ít ra vẫn còn nhớ và nghe được tiếng nga nhiều như thế? Trước đó, dạ hội tiếng Nga của trường, HT được dự mời, Chị Thoixavang còn nói: Bỏ lâu rồi mà nghe kịch :" ông lão đánh cá và con cá vàng " hiện đại của các em SV năm cuối tốt nghiệp còn hiểu, chứ SV bây giờ chẳng nói nổi một câu đâu. Nghĩ buồn và thương cho các thầy cô giáo của mình, ngày xưa, học trò yêu cô thầy với tình yêu tiếng Nga là thế, đến lớp học như một cuộc vui dạ hội, nơi đó, mọi người cùng chung một nhịp đập của trái tim. Thế mà giờ đây, cô phải gọi điện thoại mời trò đi thi, chứ đừng nói là đến lớp. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng thôi, trên diễn đàn này có cần thiết phải nói nhiều như thế không nhỉ? Các cô giáo của HT hôm qua đã căn dặn: thôi em, cứ cho đó là lời khen đi! Tất cả những ngời có mặt hôm qua, đều chủ động giao tiếp với các cụ. Khó hiểu thì hỏi lại, không hiểu thì hỏi người bên cạnh, người nói tốt hơn mình sẽ hiểu, chí ít trong một ngữ cảnh nhất định, việc hiểu nhau không khó. HT không có ý định thanh minh, tuy nhiên, bác nhím khiêu khích mỉa mai quá, HT đây đành phải lên tiếng thôi.
Câu chuyện chiến tranh và chế độ chính trị hôm qua được cụ C kể, HT đang ấp ủ trong lòng, tính Post tiếp sáng nay, những vì hôm nay quá nhiều việc, đành hẹn để chuyện này lại, chờ dịp khác. Song lại nhận được comment của bác Nhím, HT đành phải lên tiếng thôi. Màu cờ sắc áo QKMT đỏ chứ không nhờ nhờ .
HT vẫn còn nhớ như in lời bác Hổ già nói với anh Gió nhe rằng: Trên đây là ảo, nhưng người thực đã biết nhau, nói thế nào để khi gặp nhau khôgn cảm thấy ngượng!" ( Đó là ý thôi, chưa hẳn nguyên văn). Nhưng HT nhất trí ngay khi bác HG lên tiếng, không tin mọi người thử vào lại xem!? Tuy nhiên, có một điều HT muốn nói: Chúng mình giao lưu, và đã có, đang có, sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, diễn đàn này là diễn đàn của những người trí thức, đa số là vậy. Thành phần yêu nước nga, yêu tiếng Nga, dù có thể có những người một chữ bẻ đôi không biết, song tình yêu đó là có thật, rất thật, chân thành, không cao sang mà quý phái, những thứ vốn có trong chính ngôn ngữ mà chúng ta đang yêu nó, đó là tiếng Nga. Vậy, có cần HT phải nói thêm gì nữa không, thưa các Bác???? Còn nếu các bác không thích người như em tham gia diễn đàn này. Em xin rút khỏi ngay thôi!
Trân trọng cảm ơn nhiều!
@Hungmmi:
Em xin PM với anh Hungmmi thêm một chút. Bức ảnh em hứa sẽ Post hôm qua Mikola-70 không mang theo, và HT đã nói với cụ C rằng, khi chia tay chính thức các cụ, HT xin được chụp lại. Và hôm qua em cũng đã đã hỏi rõ lại, chắc chắn nơi bác và bạn bác đứng khi cởi trần chụp ảnh là một vùng quê nào đó của tỉnh Quảng Bình, qua khỏi sông Gianh. Cụ thể tên là gì, HT quên mất, vì tên khó nhớ quá! Và các cụ rất rất yêu ĐN và chúng em, người ĐN mến khách, thân thiện, biển ĐN sạch và đẹp lắm! Các bác cảm ơn vì chúng em đã mang đến cho các bạn niềm vui, tinh thần hũu nghị, không khí của các lần gặp gỡ đều vô cùng ấm áp.

ngoclien_salem 14-05-2009 20:40

Xem ảnh cả nhà mà thấy vui quá cơ! Tiếc là Salem đang bận ôn thi tốt nghiệp chứ không sẽ đi ngay lập tức. :emoticon-0157-sun:
Bác Nhím ới! Bác Nhím có vẻ rất quí QKMT và ưu ái đặc biệt nên rất hay quan tâm từng lời nói, dáng đi của quân khu nhà em...hiii. Cảm ơn bác nhiều nha!
Em là member mới, dù mới tham gia được mấy tháng, được gặp anh chị trong 3N, được giao lưu, học hỏi cùng mọi người, em thấy khâm phục anh chị như : chị HT, bác Gió nhẹ,... dù mọi người khôg sử dụng tiếng Nga lâu rồi nhưng khi gặp gỡ tiếp xúc với người Nga vẫn nói chuyện, vẫn hiểu nhau. Trong khi chúng em đang là sinh viên năm 4 khoa Nga nhưng đâu phải bạn nào cũng có thể nói chuyện và hiểu bằng tiếng Nga như chị HT.Thật đáng buồn phải không ạ?
Chị HT em tự hào là đàn em của chị lắm! Nếu có cơ hội em tình nguyện vác chõng theo chị học hỏi đó!...:emoticon-0136-giggl

Tanhia 15-05-2009 08:45

Chị Hồ Trương ơi, đang hồi hộp theo dõi bài và ảnh của chị về buổi offline của QKDN, hôm nay vào đây bỗng thấy bài chị cũng dài mà lại không có ảnh tự nhiên em thấy lo lo. Hôm trước đọc bài của chị kể về buổi gặp gỡ đón các cụ CCB, em rất xúc động, rất vui vì QKDN mới lần đầu gặo các cụ mà không khí thật gần gũi và tình cảm.
Chị có để ý không tại sao bác Iozik đó lại cứ phải vất vả bê vác bài của người này đặt cạnh bài của người khác, rồi chịu khó chẻ ba chẻ tư câu chữ của người khác ra làm gì vậy? Đến nỗi làm chính chủ nhân của bài viết cũng còn phải ngỡ ngàng nữa là. Chị đừng bị cuốn theo chị nhé! Chị cứ viết về tình yêu của chị với nước Nga, còn bao nhiêu người khác đang đồng cảm với chị, theo dõi và mong chờ từng bài viết từng bức ảnh của chị, chị đừng quên điều đó nhé! Đáng thông cảm ở đây là những người đã bị bác Iozik bưng bê bài vở một cách đầy ẩn ý, cái kiểu như "này, Hồ Trương, em soi kỹ đi, chẳng lẽ em không thấy gì à?".
Chị ơi, đối với sự "giúp đỡ" này chị cứ thản nhiên nhé "Vâng, cảm ơn, tôi vẫn luôn là tôi, không bao giờ phải thay đổi hướng đi chỉ vì một câu chuyện như thế".
Cứ vui vẻ và tiếp tục chị yêu quí nhé!

Hồ Trương 15-05-2009 10:13

Quả thực bạn đã vực tôi dậy sau những thât vọng đằng sau bài viết của chính mình. Thực ra mình vẫn biết trên diễn đàn không nên nói về riêng tư nhiều như thế với những câu chuyện ngoài lề. Nhưng mình thấy thương cho các thầy cô giáo hiện vẫn còn đang yêu quý và dậy môn tiếng Nga ở tất cả các trường có giảng dậy môn tiếng Nga. Chẳng lẽ một lời khen các thầy cô nhận được thông qua thành quả của chính mình một thời đào tạo mà khó vậy sao? Mình chỉ thấy tâm trạng và buồn thôi Tanhia ạ. Trong một Video clip do chính mình biên tập về trường ĐH của mình có 1 giai điệu bài hát : Ai say sưa với thứ tiếng Anh hay tiếng Pháp, còn tôi, tôi say mê tiếng Nga với tâm hồn tha thiết...." Da diết, buồn nhưng rât ý nghĩa bạn ạ.
Sáng nay, mình và một vài người xem lại Video Clip của buổi Off 3 N tại ĐN cuối năm 2008 vừa rồi, vui và nhìn thấy ai dù già hay trẻ, đều có chung một nhiệt huyết, tâm trạng nồng cháy với tiếng Nga. Mình nghĩ, chẳng lẽ trên diễn đàn lại cứ phải tranh cãi những vấn đề ai giỏi hơn ai thì thật là vô ý. Cứ cho là mình bịa chuyện thì câu chuyện mình diễn giải bằng lời của mình để người đọc cảm nhận được sự thật câu chuyện cũng hay chứ Tanhia nhỉ?
Mình sẽ lại tiếp tục post lên. Bạn chờ mình nhé. Vì hôm qua, mình phải hoàn thành một số việc delay lại tuần trứơc do vụ ăn chơi nhảy múa bà nà nên chưa thực hiện được. Ráng chút nữa nghe.
Mình cảm ơn vì sự đồng cảm của bạn qua lời nhắn nhủ này. Một lần nữa rất cảm ơn bạn!

anka 16-05-2009 11:38

Xin được thông báo với các anh chị em 3N: Sáng nay 16/5, Anka đã tiễn 2 cụ Valeriy S. và Anatoliy K. đi xe Hoàng Long ra Hà Tĩnh. Các cụ quả là không được may mắn lắm với vấn đề đi lại: Hôm nọ đêm 10 hãng Jestar cho các cụ chờ chán chê ở sân bay, may mà có anh Cương can thiệp nên các cụ bay được chuyến lúc 2g rưỡi sáng, chứ nếu không phải đến hơn 7g hôm sau các cụ mới bay ra DN được. Ra DN nghỉ ngơi, tham quan Hội An, 2 buổi gặp mặt vui vẻ làm các cụ và các thành viên 3N vô cùng lưu luyến, xúc động. Sáng nay các cụ cũng phải chờ ô tô bus Hoàng Long đến hơn 2 tiếng nhưng cuối cùng các cụ cũng đã lên xe vào luc 10g45. Đay là so phone cua cụ Valery: 01227635688. Chúng ta cùng chúc các cụ những ngày còn lưu lại ở VN đầy ấn tượng và vui vẻ!

Hoa May 16-05-2009 11:47

Trích:

anka viết (Bài viết 30234)
Xin được thông báo với các anh chị em 3N: Sáng nay 16/5, Anka đã tiễn 2 cụ Valeriy S. và Anatoliy K. đi xe Hoàng Long ra Hà Tĩnh.
...
Chúng ta cùng chúc các cụ những ngày còn lưu lại ở VN đầy ấn tượng và vui vẻ!

Mấy ngày nay HM không thể vào được trang này, :emoticon-0106-cryin có lẽ do có nhiều ảnh để size lớn.

Chị Anka và các bạn Đà Nẵng đã thật nhiệt tình và chu đáo với khách quý! Thật tuyệt vời nếu mình đi đến đâu, ở đó cũng có những người bạn tốt như vậy. Khi đó, những địa danh và vùng đất dù xa lạ cũng sẽ trở nên thân quen và an toàn :emoticon-0100-smile


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:23.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.