Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Chào mừng em bé mới (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1642)

Ngộ Nhỡ 30-04-2009 18:57

wow chúc mừng hai thành viên mới của NNN.
Trộm vía, cái Đào xinh hơn cu Hiển là cái chắc.
Bác đặt tên con gái là Đào thì phải thêm chữ Thị nữa mới là đúng món, Ngô Thị Anh Đào hoặc Ngô Thị Đào nghe nó mới dân dã :D (nghe toàn mùi ruộng vườn)
Còn không cứ tên thật kêu vào cho bọn nó sau này lớn lên khỏi trách bố mẹ :D

Thanhxuan1974 30-04-2009 22:25

Đã nhận được tin vui của Phương rồi. Anh chúc mừng hai em và chúc cháu Ngô Anh Đào hay ăn chóng lớn nhé

phuongnn 01-05-2009 06:50

Trích:

Hồ Trương viết (Bài viết 29216)
Họ nhà Nông ngó vậy và tốt tướng gớm nhẩy? Chúc mừng em bé ra đời nhé. Cho hun một méng thật kêu đi nghen!

He he, bác hun bé con hay hun... lão Nông ợ? Nếu lão Nông thì đây, xin mời bác, cả chục méng cũng được. :emoticon-0136-giggl

Trích:

Ngộ Văn Nhỡ viết
Bác đặt tên con gái là Đào thì phải thêm chữ Thị nữa mới là đúng món, Ngô Thị Anh Đào hoặc Ngô Thị Đào nghe nó mới dân dã (nghe toàn mùi ruộng vườn)
Còn không cứ tên thật kêu vào cho bọn nó sau này lớn lên khỏi trách bố mẹ

- Vừa rồi ông ngoại đi vắng gọi điện về, đưa ra đáp án: Ngô Minh Châu => mẹ cháu không thích.
- Thằng cu Hiển tự đặt tên em là Ngô Ngọc Minh => trùng quá nhiều người.
- Tớ lấy đáp án của ông ngoại, kết hợp từ điển Hán Việt, thay chữ Châu = chữ Lam Ngọc (viên ngọc xanh) ra Ngô Minh Lam Ngọc, có vẻ ổn.

Ông ngoại về, phân tích cháu mệnh hỏa, nên đặt tên một loại cây nào đó, do ông đưa đáp án mới, được tớ ủng hộ luôn: Ngô Anh Đào. Cháu đội tuổi bà nội, bà nội cũng tên một loại cây, cháu gái cũng thế, thật tốt quá. Hơn thế nữa, tớ khoái những cách đặt tên không quá kêu như... Yến Vi gì gì đó, dễ mắc "xếch xìkenđầu" lắm :emoticon-0136-giggl Ngày hôm qua ngồi ngắm thấy nó giống bà nội nó ghê cơ. Mà đúng, chú Ngộ ạ, giống bà nội thì xinh lắm.

Mình là mình chúa ghét vụ phú quý sinh lễ nghĩa - vì mình đã phú quý đâu, là (1), vả lại nếu có phú quý rồi cũng vẫn cần phải giản dị là (2), chú Ngộ Văn Nhỡ thấy thế nào? :emoticon-0102-bigsm Có gì viết email cho anh nhé!

Một lần nữa cảm ơn các bác!

Hồ Trương 03-05-2009 20:29

Bố bé Thị Đào
 
[QUOTE=phuongnn;29227]He he, bác hun bé con hay hun... lão Nông ợ? Nếu lão Nông thì đây, xin mời bác, cả chục méng cũng được. :emoticon-0136-giggl

Bác hun bé thôi, hun bố bé, bố bé ngã lăn đùng cái thì toi đời bác. Còn nếu Bố bé muốn các bác trong vườn nhà 3N ( trong cso có cả bác Trương) hun chục méng, thì chờ đó! Sẽ có ngày hun trụi nghen! :emoticon-0136-giggl

Siren 20-10-2010 20:43

Chào mừng em bé mới!
 
Chúc mừng rocketvn tý hon vừa chào đời!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0123-party

http://i793.photobucket.com/albums/y...baby-leaf1.jpg

Giờ này năm ngoái Rocketvn bố mang về cả mùa thu Nga trong bó lá phong vàng rực để các bác các cô tha hồ sáng tạo nghệ thuật. Còn bây giờ chắc là bố của Rocketvn con đang đạp trên lá vàng đi đưa cơm cho hai mẹ con?

Giờ này sang năm chắc sẽ là hình ảnh bé Rock lon ton đi nhặt lá phong thế này:

http://i793.photobucket.com/albums/y...Y8ICAW1L2Z.jpg

(Này, nhà cháu có thích được đặt tên giống anh voi con nhà bác Siren không?:emoticon-0136-giggl)

hungmgmi 21-10-2010 08:18

Rocketvn, người bạn đã đem những lá phong về cho chúng ta, tạo cảm hứng cho cuộc thi ảnh Phong thu và cũng là người tặng NNN những bức tranh để bán đấu giá gây Quỹ NNN đã nhắn tin về từ Moskva, cho biết tối ngày hôm kia đã chính thức lên chức bố với sự xuất hiện của một bé trai nặng 3,8 kg.
Do có sự trục trặc về thay đổi mật khẩu nên rocketvn vẫn chưa vào được NNN, chỉ nhắn tin qua điện thoại.
Xin chúc mừng vợ chồng rocketvn và chúc hai mẹ con mạnh khỏe, em bé hay ăn chóng lớn.:emoticon-0150-hands

rocketvn 29-10-2010 13:11

Trích:

Siren viết (Bài viết 70015)
Chúc mừng rocketvn tý hon vừa chào đời!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0123-party

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 70040)
Xin chúc mừng vợ chồng rocketvn và chúc hai mẹ con mạnh khỏe, em bé hay ăn chóng lớn.:emoticon-0150-hands

Em xin thay mặt thằng cu và mẹ nó gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác trên 3N! Vì điều kiện thời gian và em bị mất pass nên cũng khá lâu không đăng nhập được vào 3N. Hôm nay em đã đăng nhập được vào 3N và xin các bác đại xá cho ông bố..quá trẻ này(tức là ông bố đã..đi qua tuổi trẻ rồi đấy ạ:emoticon-0102-bigsm).
Em lấy quyền làm bố thằng cu và đại diện cho 2 mẹ con,xin được thông báo tin vui đến tất cả các bác kính yêu của 3N cũng như các anh,chị của cu tí là cu tí đã chào đời vào lúc 21h05' ngày 19.10.2010 (tức vào 0h05' ngày 20.10.2010 giờ VN) tại Rodom số 27 thủ đô Moscow. Cháu cân nặng 3,755kg,dài 55cm. Thật không biết nói gì hơn ngoài từ Rất Hạnh Phúc các bác ạ. Vậy là từ nay Hổ cha đã có Hổ con đi theo làm phụ tá rồi đấy ạ. Lần nữa xin được cảm ơn tới mọi người và mong cho cháu hay ăn,chóng lớn để có dịp về VN hầu rượu,hầu trà các bác của 3N ạ!

ngocbaoruss 29-10-2010 14:46

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 70592)
Em xin thay mặt thằng cu và mẹ nó gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác trên 3N! Vì điều kiện thời gian và em bị mất pass nên cũng khá lâu không đăng nhập được vào 3N. Hôm nay em đã đăng nhập được vào 3N và xin các bác đại xá cho ông bố..quá trẻ này(tức là ông bố đã..đi qua tuổi trẻ rồi đấy ạ:emoticon-0102-bigsm).
Em lấy quyền làm bố thằng cu và đại diện cho 2 mẹ con,xin được thông báo tin vui đến tất cả các bác kính yêu của 3N cũng như các anh,chị của cu tí là cu tí đã chào đời vào lúc 21h05' ngày 19.10.2010 (tức vào 0h05' ngày 20.10.2010 giờ VN) tại Rodom số 27 thủ đô Moscow. Cháu cân nặng 3,755kg,dài 55cm. Thật không biết nói gì hơn ngoài từ Rất Hạnh Phúc các bác ạ. Vậy là từ nay Hổ cha đã có Hổ con đi theo làm phụ tá rồi đấy ạ. Lần nữa xin được cảm ơn tới mọi người và mong cho cháu hay ăn,chóng lớn để có dịp về VN hầu rượu,hầu trà các bác của 3N ạ!

Bác nhắc đến Rodom 27 làm xôn xao cả cõi lòng "quá trẻ" này của em . Thằng cu nhà em cũng chào đời tại đó bác ạ , nhớ một thời ngày mấy lượt đưa cơm ...vẹt cả đường. Không biết bây giờ thế nào chứ hồi ấy điều kiện ở đó rất tốt , chỉ có điều không được gặp vợ con , toàn phải nói chuyện , dặn dò qua điện thoại , thèm "dòm" con quá toàn phải cầu cứu vợ nâng cao lên cho chiêm ngưỡng từ xa qua cửa sổ thôi ...
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe Xin chúc mừng gia đình bác ! Chúc em bé ngoan , hay ăn chóng lớn , tương lai rạng ngời !:emoticon-0150-hands

rocketvn 29-10-2010 16:24

Trích:

ngocbaoruss viết (Bài viết 70596)
Bác nhắc đến Rodom 27 làm xôn xao cả cõi lòng "quá trẻ" này của em . Thằng cu nhà em cũng chào đời tại đó bác ạ , nhớ một thời ngày mấy lượt đưa cơm ...vẹt cả đường. Không biết bây giờ thế nào chứ hồi ấy điều kiện ở đó rất tốt , chỉ có điều không được gặp vợ con , toàn phải nói chuyện , dặn dò qua điện thoại , thèm "dòm" con quá toàn phải cầu cứu vợ nâng cao lên cho chiêm ngưỡng từ xa qua cửa sổ thôi ...
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe Xin chúc mừng gia đình bác ! Chúc em bé ngoan , hay ăn chóng lớn , tương lai rạng ngời !:emoticon-0150-hands

Bố trẻ xin cảm ơn bác rất nhiều. Con bác cũng đã chào đời tại Rodom 27,đúng là duyên kỳ ngộ của...2 thằng bố bác nhỉ !
Nói về Rodom 27 hay một vài BV tại Nga mà em từng gặp thì có một sự thật cần phải thừa nhận và ghi tâm,khắc cốt đấy là các bác sĩ người Nga rất tuyệt vời. Về y tế thì hệ thống y tế cộng đồng của họ không thể chê vào đâu được. Vợ em lần đầu vào Rodom 16 một tuần lại được cho về vì thằng cu nấn ná không chịu ra,lần sau cách đấy một tuần thì lại vào Rodom 27 vì bên RD 16 hết phòng. Cả 2 lần em đều phải gọi xe 03-xe cấp cứu bên này. Một lần thì vào lúc hơn 12h đêm,sau khi gọi,vợ chưa mặc xong quần áo(chưa đến 10p)thì bác sĩ đã đến bấm chuông đưa ra xe. Lần thứ 2 gọi xe vào lúc khoảng 6h chiều thì cũng chỉ sau khoảng 15p là xe đã đến. Vào BV thì sự quan tâm,chăm sóc của các y tá,bác sĩ từ phòng trực,nơi tiếp nhận làm hồ sơ cho đến các bác sĩ trực tiếp họ đều sát sao tận tâm một cách đáng nể phục(kể cả khi mẹ bé nằm ở Rodom16 chưa sinh cũng vậy). Những ngày mẹ bé nằm trong BV là những ngày em hồi hộp,lo lắng vì sợ không có ai giúp đỡ lúc cần thiết(nguyên tắc chung là không cho người nhà vào). Vì đã có lúc vợ nhắn tin nói về một vài vấn đề ở trong BV làm em thấy hoang mang và nghĩ rằng..lẽ nào họ tiêu cực!!?? Nhưng sau khi mẹ và bé về nhà,nghe vợ nói lại những gì diễn ra trong BV làm em thật sự xúc động,cảm phục và biết ơn những bác sĩ người Nga nhân hậu,tốt tính. Khi vợ em sắp sinh,có khoảng 7-8 y tá,bác sĩ túc trực xung quanh. Có bác sĩ ôm hôn,xoa đầu để động viên mẹ của bé. Sau khi sinh cũng vậy,họ quan tâm,theo dõi đến cả những việc nhỏ nhất cho cả mẹ và bé. Họ chỉ dẫn cho mẹ cách bế con,cho con ngủ,cách nằm,ngồi,cho ăn... Vợ em nói rằng,ước gì các bác sĩ và BV ở nhà mình cũng được như vậy thì phụ nữ bọn em đỡ tủi thân trong những lúc vượt cạn như thế này.
Xin được ngàn lần cảm ơn những người Nga đôn hậu,những người bác sĩ đã làm việc bằng cái tình và cái tâm trong sáng!

hongducanh 29-10-2010 16:35

Xin chân thành chúc mừng cháu trai của NNN chào đời! Chúc mừng "mẹ tròn con vuông", Chúc chú rocketvn được làm bố.. Tuy hơi muộn, nhưng có lẽ chính bố của cháu cũng sẽ thông cảm cho bác, bởi tối khuya hôm qua, bố cháu đưa bác đến một cửa hàng điện thoại để nạp tiền điện thoại, cũng may, ở đó có bán 3G. Hỏi ra thì chi phí ban đầu hết không nhiều tiền...được cái là tiện (có thể ở Sankt Peterbugr, Sochi...hay Moscow.)đều sử dụng được thuận tiện.

Được vào NNN là bác xin cám ơn bố cháu...

Chúc cả nhà khỏe mạnh - hạnh phúc và thành đạt.

Raiva 29-10-2010 18:38

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 70592)
.... cu tí đã chào đời vào lúc 21h05' ngày 19.10.2010 (tức vào 0h05' ngày 20.10.2010 giờ VN) tại Rodom số 27 thủ đô Moscow. Cháu cân nặng 3,755kg,dài 55cm. Thật không biết nói gì hơn ngoài từ Rất Hạnh Phúc các bác ạ.

Cu tí nhà anh thừa cả chuẩn của tây rồi :emoticon-0115-inlov! Chúc cháu hay ăn chóng lớn, chúc mừng anh chị! :emoticon-0155-flowe

Мужик 29-10-2010 19:08

Chúc mừng hạnh phúc không gì sánh được của gia đình rocketvn nhé!

Old Tiger 30-10-2010 14:35

Chúc mừng Rocketvn!
 
Xin chúc mừng Ocketvn nhé! Hy vọng rằng có ngày được gặp gỡ cả "gánh xiếc" yếu quý của Roket tại quê Mẹ! :emoticon-0150-hands

chaika 31-10-2010 14:09

Chúc mừng hạnh phúc lớn của gia đình Rocketvn!



Trích:

Siren viết (Bài viết 70015)

Còn bây giờ chắc là bố của Rocketvn con đang đạp trên lá vàng đi đưa cơm cho hai mẹ con?


Tranh thủ chụp ngay được bức hình nóng hổi đây:emoticon-0136-giggl



rocketvn 16-11-2010 06:03

Chúng ta cùng vui vẻ,hân hoan đón chào thành viên mới chào đời của Bác Cả vào dịp này...sang năm,thưa các bác!

vidinhdhkt 16-11-2010 09:16

Ôi-ôi-ôi! Dịp này năm sau tớ sẽ xin nghỉ phép để tháp tùng Bác Cả (chính xác là khuân giúp bác vài bao tải). Hổ chuẩn bị vừng dần đi là vừa, tớ sẽ cử sv vào Guẻng Ngữa chuyển ra Hè Nậu.

Old Tiger 16-11-2010 11:42

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 71979)
Hổ chuẩn bị vừng dần đi là vừa, tớ sẽ cử sv vào Guẻng Ngữa chuyển ra Hè Nậu.

Dạ bẩm cụ! Cụ dạy thế nào nhà cháu xin nghe theo ngay ạ. Cho nhà cháu hỏi một câu: Thế vừa phải chuẩn bị vừng cho bác ý, vừa phải chuẩn bị trứng hổ Lý Sơn (cho cụ) ạ? :emoticon-0102-bigsm

nqbinhdi 16-11-2010 11:56

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 71970)
Chúng ta cùng vui vẻ,hân hoan đón chào thành viên mới chào đời của Bác Cả vào dịp này...sang năm,thưa các bác!

Tận chừng này sang năm là 12 tháng nữa hử chú rocket?

À, Internet tuyệt vời, qua đây mới biết là bên Nga mới phát triển được công nghệ mới: Công nghệ chửa trâu!

Đề nghị bác Cả xúc tiến chuyển giao công nghệ về VN ngay, UB dân số kế hoạch hóa gia đình sẽ ghi công đầu cho bác vì làm chậm trễ được đà tăng dân số quốc gia thêm dững 3 tháng!

Huân chương Bắc đẩu bội tinh trao trước đây::emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

hongducanh 16-11-2010 13:24

Cám ơn các bác có những lời chúc chân tình! Tôi có quan niệm rất cổ hủ: Đông con - nhiều cháu - đa tài lộc! Vậy có thêm con ở tuổi này chẳng đáng ăn mừng lắm du...

Nếu tầm này sang năm mà chưa có con .. phải thêm 6 tháng nữa mới có - vậy là chửa voi :emoticon-0102-bigsm có phải không bác ngbinhdi.

Không hiểu quốc gia sẽ phong tặng huân chương gì đây???

Nina 03-06-2012 23:28

Mình vừa mới liếc thấy ở đâu đó, có một bé trai kháu khỉnh vừa chào đời, mẹ tròn con vuông, và rằng bạn virus vừa lên chức bố.

Chúc mừng gia đình virus nhé!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:39.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.