Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Góp ý của thành viên (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Gửi các Admin (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1529)

Tanhia 28-04-2009 08:52

Huy hiệu và áo thun
 
Các bác ơi, em có suy nghĩ thế này, giống như bạn Jan nói là nếu cho được 1 hình ảnh (VD phong cảnh hoặc cây/rừng bạch dương, hay mùa thu vàng...) gì đó lên áo thì thật là tuyệt đẹp!). Em đang mơ màng sẽ có 1 áo thun trắng, chất liệu dày & mềm, in hình mấy cây bạch dương thân trắng loáng thoáng vệt đen, đứng bên một bờ sông nước xanh ngăn ngắt nào đó, mới nghĩ đã thấy tê lê phê rồi.

Còn phong cảnh thì chắc khó mà đưa vào huy hiệu được nhỉ, chỉ mỗi cái lô gô thôi cũng đã hết phạm vi một hình tròn nho nhỏ. Hay là lôgô NNN in trên nền mờ mờ của 1 phong cảnh hay 1 công trình nào đó nhỉ!

Các bác cố gắng triển khai sớm để T7 này đi Nha Trang cả nhà xúng xính áo mới đi chơi ạ.

micha53 28-04-2009 09:27

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 29050)
Em đề nghị là kích cỡ áo em và Jan khác nhau nhé:emoticon-0150-hands

Em xin cái áo bằng áo của bác Tuấn béo.

hungmgmi 28-04-2009 09:31

Trích:

micha53 viết (Bài viết 29076)
Em xin cái áo bằng áo của bác Tuấn béo.

Nhân viên hưu trí dạo này hay xin quá nhỉ:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands

Nina 28-04-2009 09:58

Em thì sợ rằng với kỹ thuật in hiện giờ, nếu in phong cảnh lên vải sợ chất lượng không đẹp đâu các bác ạ (bác hongducanh thứ lỗi nếu em ... phán bừa nhé). Còn nếu vải tốt, chất lượng in tốt thì giá thành sẽ cao lên luôn. Chưa kể lại còn kích cỡ nữa.

Nhân thể Nina có ý kiến với bạn Jan một chút, lần sau bạn không nên viết toàn bài bằng font chữ màu đỏ như thế, nhìn rất nhức mắt (do đó mọi người dễ hiểu nhầm ý bạn, mà bạn nói là "xuyên tạc" ấy). Với lại nói chung trên các diễn đàn, mặc định màu đỏ là dành cho các admin...

micha53 28-04-2009 10:23

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 29078)
Nhân viên hưu trí dạo này hay xin quá nhỉ:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands

Nói khẽ thôi.
Tớ còn đang định xin vài bữa cơm ở Hà nội và Hải phòng đấy.

hongducanh 28-04-2009 10:54

Nhà chúng em tuy nghèo...nhưng luôn có tấm lòng rộng mở! Bác sẽ được chiêu đãi cơm với dưa muối , cà muối... rất thôn dã. Sau đó mời bác đi tham quan các địa điểm văn hóa của thủ đô và v.v... :emoticon-0150-hands

USY 28-04-2009 12:11

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 29085)
Nhà chúng em tuy nghèo...nhưng luôn có tấm lòng rộng mở! Bác sẽ được chiêu đãi cơm với dưa muối , cà muối... rất thôn dã. Sau đó mời bác đi tham quan các địa điểm văn hóa của thủ đô và v.v... :emoticon-0150-hands

Bác HĐA viết sai dấu lung tung cả bác Mì Chả ạ, ý bác ấy muốn nói là "... dưa (chuột) muối và "ca sắc" muối đó ạ (chứ không phải "ca huyền" đâu):emoticon-0116-evilg. Chúng em mong đón bác ra tham quan Hà Nội, duyệt các công trình văn hóa "ẩm (ướt) thực" gì đó...
:emoticon-0150-hands

Siren 14-05-2009 16:06

Các bác ới!! tình hình đì-zai logo huy hiệu đến đâu rùi ạ? Nhà cháu thấy rất nhiều ô cửa sổ sáng đèn rất khuya, không biết có phải các mem đang bay bổng để sáng tác ko??Dù sao thì các bác đừng quên vụ huy hiệu áo phông này nhé!!:emoticon-0150-hands

Tanhia 25-05-2009 12:14

Gửi các Admin
 
Mình nhớ trong 4rum cũ có một chủ đề rất hay hình như tên là "Chia sẻ những cảm xúc của mình về một tác phẩm văn học đã đọc". Không biết topic này đã được chuyển về 4rum mới chưa nhỉ? Nếu chưa thì mong các bạn Admin chuyển dùm về được không ạ? Hình như trong đó mọi người có viết cảm nhận về những tác phẩm như "Sông Đông êm đềm", "Thao thức"...

Để khỏi mất nhiều công sức, các bác Admin có thể chỉ cần chuyển những bài viết của thành viên về một tác phẩm cụ thể, không nhất thiết phải chuyển cả những lời động viên và kêu gọi thành viên viết bài cũng được ạ. Mặc dù hồi đó mình nhớ "người trong mộng" của mình- chàng RW kiêu hùng- cũng hô hào nhiệt tình lắm, dù chả viết bài nào :emoticon-0155-flowe.

Rất cảm ơn các đ/c Admin.

virus 25-05-2009 17:46

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 30851)
Mình nhớ trong 4rum cũ có một chủ đề rất hay hình như tên là "Chia sẻ những cảm xúc của mình về một tác phẩm văn học đã đọc". Không biết topic này đã được chuyển về 4rum mới chưa nhỉ? Nếu chưa thì mong các bạn Admin chuyển dùm về được không ạ? Hình như trong đó mọi người có viết cảm nhận về những tác phẩm như "Sông Đông êm đềm", "Thao thức"...

Để khỏi mất nhiều công sức, các bác Admin có thể chỉ cần chuyển những bài viết của thành viên về một tác phẩm cụ thể, không nhất thiết phải chuyển cả những lời động viên và kêu gọi thành viên viết bài cũng được ạ. Mặc dù hồi đó mình nhớ "người trong mộng" của mình- chàng RW kiêu hùng- cũng hô hào nhiệt tình lắm, dù chả viết bài nào :emoticon-0155-flowe.

Rất cảm ơn các đ/c Admin.

Cảm ơn chị Tanhia đã cho ý kiến. Forum cũ hiện nay đang được sửa chữa để đưa lên internet, phục vụ bà con NNN tìm kiếm thông tin. Hiện nay nó vẫn còn đang tạm thời offline, cho nên BQT chưa tìm kiếm lại được các bài viết mà chị yêu cầu.

Chắc chỉ trong 1, 2 tuần nữa thôi, forum cũ của NNN sẽ được đưa vào sử dụng. Rất mong chị thông cảm và chờ đợi.

Hoa May 26-05-2009 05:18

Gửi các bác Admin:

Mấy sáng gần đây Hoa May đọc bài, thấy rất nhiều bài post lên vào "giờ độc" như 3h30, 4h, 5h am ... của các bác Hogia, Siren, Hunggm (1 ảnh kèm mới nhất dưới đây). Ban đầu HM "lể" quá, vì nghĩ là các bác ... quá yêu NNN mới có thể thức đến/ hoặc thức dậy vào giờ này để viết, hihi :emoticon-0136-giggl, nhưng bi giờ thì biết vì lỗi ghi thời gian (chậm khoảng 4h so với giờ đúng ở VN)

http://i270.photobucket.com/albums/j...8/thoigian.jpg

Các bác vui lòng sửa lại cho chính xác nhé.
Chân thành cảm ơn!

virus 26-05-2009 09:47

@ chị Hoa May: ý kiến của chị em xin tiếp thu và... ghi nhận :emoticon-0107-sweat. Bởi vì thật sự đến bây giờ em vẫn chưa hiểu "nó" là bị ra sao nữa :(. Em không thay đổi cũng như tinh chỉnh gì trong hệ thống cả. Ấy vậy mà, đúng là tự nhiên nó bị như vầy đó. Và tạm thời là em chưa hiểu và chưa biết cách xử lý.

Rất mong chị và các bác độ lượng thông cảm. Tạm thời đừng tin vào cái đồng hồ trên forum này nữa ạ (cho đến khi có thông báo mới).

virus 27-05-2009 15:57

Giờ của forum em đã chỉnh lại chính xác với giờ Việt Nam. Nguyên nhân là do giờ trên server máy chủ đặt NNN bị sai, bên nhà cung cấp đã sửa chữa lại.


Tuy nhiên, có thể vẫn có thành viên bị không đúng giờ là do chỉnh trong "Trang cá nhân" của thành viên đó. Khi đó, các bác thử thay đổi múi giờ trong "Trang cá nhân" phần "Thay đổi tùy chọn". Đồng thời lựa chọn ở mục "Xin chọn phương pháp chỉnh giờ", tại đây các bác chọn "Đừng thay đổi giờ theo mùa"

Giờ mặc định của forum đúng với giờ Hà Nội

Trân trọng kính báo,

virus

Siren 07-10-2009 01:30

Huy hiệu và áo thun
 
Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 29049)
Kính thưa các bác!

Từ lâu BZ cũng luôn mong NNN sẽ có huy hiệu dành cho các thành viên của diễn đàn, để mỗi dịp họp mặt chúng ta cùng đeo huy hiệu, trông như thế mới thích chứ :emoticon-0136-giggl.
BZ cũng thử lọ mọ làm 1 chiếc nhé các bác :emoticon-0111-blush.

http://img15.imageshack.us/img15/4456/37722467.jpg


Không thể để vụ việc huy hiệu và áo thun cho 3N "chìm xuồng" được các bác ạ!
BZ lại khởi động tiếp đi nhé!, Bên topic "đấu giá ủng hộ tài chính 3N" khá sôi nổi, hy vọng chúng ta có đủ ngân sách để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa là chiếc huy hiệu!

LyMisaD88 07-10-2009 10:42

Mình viết về những kỉ niệm hồi ở Nga, về Thầy, Cô giáo cũ nhưng khi gửi nó bay đâu mất, làm sao tìm lại? Nhờ Ad...giúp mình với. Nếu viết lại thì viết vào đâu? Công việc của mình là quản lý nên không giỏi vi tính. Cả nhà thông cảm giúp đỡ mình nhé.

hungmgmi 07-10-2009 10:49

Tốt nhất là bác gõ vào word, xong rồi đăng nhập NNN, paste và gửi luôn. Đăng nhập và gõ bài lâu lâu, khi gửi hay bị biến mất bài không gửi được lắm bác ạ. Tôi bị nhiều lần như vậy rồi.

Nina 07-10-2009 11:00

Bác Nhat Minh ơi,

Nếu khi gửi mà bài viết của bác bị bay đi đâu mất thì chắc là admin cũng không thể giúp gì được bác đâu :(, đơn giản vì bài viết đó còn chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu của diễn đàn...

Em chỉ có thể ... khuyến cáo bác, các bài dài thì bác gõ ra Word chẳng hạn trước, rồi sau đó mới copy vào diễn đàn - như vậy thì quá trình đăng bài sẽ ... an toàn hơn ạ

BelayaZima 07-10-2009 12:26

Trích:

Nhat Minh viết (Bài viết 39806)
Mình viết về những kỉ niệm hồi ở Nga, về Thầy, Cô giáo cũ nhưng khi gửi nó bay đâu mất, làm sao tìm lại? Nhờ Ad...giúp mình với. Nếu viết lại thì viết vào đâu? Công việc của mình là quản lý nên không giỏi vi tính. Cả nhà thông cảm giúp đỡ mình nhé.

Bác Nhat Minh có thể chưa nhớ ra mình đã từng post bài của mục nào chăng? Em thấy có lẽ ý bác là như vậy???
Nếu em hiểu đúng thì bác cứ bấm vào tên của bác, rồi vào mục "Tìm các bài gửi bởi Nhat Minh" thì sẽ ra tất cả các bài viết của bác, bác click vào đó thì sẽ xem lại được ngay thôi.

http://img19.imageshack.us/img19/7616/49689079.jpg

LyMisaD88 17-10-2009 16:32

Xin đổi: Tên cũ Nhat Minh. Tên mới: LyMisaD88(Misa là tên Nga do thầy giáo đặt. D88 là số nhà gắn bó 5 năm ở Mat...) Thật thà như đếm!

virus 17-10-2009 19:15

@ bác LyMisaD88 (Nhat Minh): từ giờ bác có thể đăng nhập vào nick của mình bằng username là LyMisaD88 bác nhé. Nick Nhat Minh bác sẽ không còn đăng nhập được nữa. Mật khẩu không đổi.

Nếu có trục trặc gì, mong bác email cho em hoangtung@nuocnga.net để em kịp thời xử lý.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.