![]() |
Trích:
|
Ôi lâu quá mới thấy bóng dáng của Gấu hoang, chỉ sợ bác bỏ NNN mà đi mất, đừng nhé!
Làm thủ tục là bác sang Nga à? hì hì, tôi đang có việc cần nhờ xem khả năng xuất khẩu bia sang Nga thế nào đấy. |
Bác Gấu thật hạnh phúc, xin chúc mừng bác Gấu:emoticon-0100-smile Gấu Bắc Cực cũng yêu 1 người bên Nga nhưng không biết khi nào mới được gặp mặt:emoticon-0142-happy
|
Em biết bác yêu chị của em lắm. Khi viết những dòng này không biết bác còn vào trang này nữa không vì em biết bác đang ở bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của bác bên Nga rồi. Nói thật biết trang này cũng lâu rùi nhung giờ em mới có time để đăng ký làm thành viên mới. Bác giờ cũng đang ở cạnh nàng nên em chúc tình yêu của bác và nàng luôn như thời 2 người còn xa cách nhau
|
Em biết bác yêu chị của em lắm. Khi viết những dòng này không biết bác còn vào trang này nữa không vì em biết bác đang ở bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của bác bên Nga rồi. Nói thật biết trang này cũng lâu rùi nhung giờ em mới có time để đăng ký làm thành viên mới. Bác giờ cũng đang ở cạnh nàng nên em chúc tình yêu của bác và nàng luôn như thời 2 người còn xa cách nhau :emoticon-0155-flowe
|
Bác gấu dạo này bận hay sao ma thấy bác ít lên 3N vậy, Tình yêu của bác cuối cùng cũng được đoàn tụ. Em chúc hai bác sống hạnh phúc đến đầu bác răng long nha
|
Xa người yêu,có nhiều cảm xúc đan xen,tâm trạng xếp lớp,chồng chất lên nhau.Nhưng phải cố kìm nén vượt qua thôi,coi như đó là thử thách
|
Ở trong diễn đàn mình không biết có bao nhiêu người mà 2 người cách trờ nhau, phải xa nhau một thời gian dài khi một người sống và học tập tại Việt Nam, còn người kia sống và học tấp tại Nga mà đoàn tụ không? Em nghĩ chắc số này nhỏ lắm!^^
|
Trích:
|
Thì các bạn cứ nghĩ xem xác suất tồn tại điều này có cao không. Mình thì cũng ngạc nhiên là chủ đề này mà vẫn còn có người lâu lâu khai quật :)
|
Thực ra thì yêu xa có nhiều hạn chế thật, nhưng mà không phải là không có hy vọng. Bằng chứng là rất nhiều đôi yêu xa vẫn đến được với nhau, con số này không lớn, nhưng không phải là không có. Chung quy cũng tại con người... Thực ra ngay cả bên cạnh nhau, vẫn chia tay đầy ra đó thôi... Lúc yêu nhau thì không cần lí do, nhưng đến lúc chia tay, lí do nhiều vô kể. cái lí do" Xa mặt cách lòng" cũng chỉ là ngụy biện cho những tình cảm không bền vững, thiếu ý chí quyết tâm... và thực ra là: Hết thì thôi... chẳng phải do lí do gì cả!
|
Chào các bạn!
Cũng đã hơn 4 năm rồi kể từ ngày tôi post lên chủ đè này! Hôm nay tôi lai mới có dịp quay trở lại diễn đàn. Kính chào các bạn! Tôi sang Nga cũng đã hơn 4 năm, cũng là hơn 4 năm sóng gió vì khi tôi sang được mấy tháng thì chợ Vòm vỡ, cuộc sống với những thay đổi mới, nhưng nói chung là tôi đã vượt qua tất cả. Về tình yêu thì chúng tôi vẫn hạnh phúc như khi mới yêu nhau! (Xin các bạn 1 tràng pháo tay mừng cho chúng tôi nhé vì có lẽ nhiều bạn cho rằng tình yêu của chúng tôi là truyện cổ tích mà) Bằng chứng là hiện chúng tôi đang sống tại đôm 7 ngoại giao đoàn gần chợ Рижская , đây là chợ bán hoa Оптом nổi tiếng chắc nhiều bạn biết. Một lần nữa xin chân thành chúc các bạn luôn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc và dù khó khăn thế nào cũng phải quyết tâm làm cho bằng được. Trên đời không có việc gì khó và không có việc gì là không thể!!!!! Xin cám ơn các bạn đã đọc và chia sẽ! |
Chúc mừng bạn gauhoang! Hy vọng đây không phải là tin ngày Cá bạn nhé!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:06. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.