![]() |
Từ tối qua đến giờ em mới lên được, em xin đăng mấy dòng rao vặt như sau:
"Cần mua gấp xe Air Blade màu xanh - đen biển số 30H1-4763 đăng ký ngày 16.9.2008 không chìa khoá không giấy tờ, hoặc bác nào gặp người đi chiếc xe trên xin thông báo liên hệ với em gấp để em bán đủ bộ 2 chìa khoá và bộ giấy tờ đầy đủ đăng ký và bảo hiểm" Em xin trân trọng cảm ơn! |
Hôm nay mới đọc được tin này.
Giao thừa sắp tới rồi, vận đen trong năm sẽ theo năm cũ qua đi, năm mới chúc bạn và gia đình luôn may mắn, an lành, hạnh phúc |
Ôi Phươngnn, chị cũng vừa mới dính "vận xui cuối năm" nè! Phải "lì xì" cho chú công an dễ xương kia 100k vì cái lỗi không bật đèn, cứ thế hai mẹ con vi vu vừa đi vừa nói chuyện!
Còn 40p nữa là chuyển Năm Mới! Mong sao đây là vận hạn cuối cùng của năm! Một lần nữa cầu chúc cho ... bản thân, cho Phươngnn và tất cả mọi người một năm mới an lành, may mắn! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Thôi càng có cớ mua cái xe khác. Air Blade đi chán chết, mua Spacy đi ngon hơn WDM ạ. |
Em vừa xem lại thì ngày 16/9/2008 là ngày Quý Sửu; ngày hôm qua 24/1/2009 cũng là ngày Quý Sửu, anh WDM tham gia diễn đàn ngày 20/11/200mấy ôi thật trùng hợp cũng là ngày Quý Sửu luôn. Nói chung tam hợp cũng không hay lắm các cụ bảo của đi thay người anh WDM nhỉ. Thôi đằng nào nhà anh cũng mất cái xe em chúc anh ăn Tết vui vẻ, hồi trước có cô hoa hậu Nga trả lời mỗi câu "Thủ thách lớn nhất trong cuộc sống là việc luôn sống lạc quan" mà được hẳn cái giải hoa hậu thế giới:emoticon-0102-bigsm
Chúc mừng năm mới! http://i471.photobucket.com/albums/r...77911_file.jpg |
Xin chia buồn với hai em phưongnn và weekdaysman :emoticon-0106-cryin Vẫn là câu nói xưa: " Của đi thay người" hay câu chuyện " Tái Ông mất ngựa" Phuongnn thì tai nạn đâu ập tới chứ còn weekdaysman đang vận "áo xám" nên cẩn thận! Dù sao thì năm cũ qua đi sẽ mang tất cả những đen đủi...
Năm mới, xin chúc hai em mất gì sẽ kiếm đươc 10 lần những gì đã mất. |
Trích:
Trích:
2 - Cùng một công chúc, ông anh chúc hẳn 100 lần cho nó bõ đi. To WDM: Tôi đang làm dự án xây nhà máy, ông bạn đang chuẩn bị "lên xe hoa", toàn việc lớn cả, mất mát một chút cũng là chuyện tốt, chẳng nên vì thế mà buồn nhỉ? Đi đi em, can đảm bước chân lên, Ừ, mất của đâu phải là tội lỗi... Trích:
|
Trích:
Bạn này tên với tuổi trùng nhau, hay ghê, cơ mà tên viết tắt vẫn hay nhất! :emoticon-0136-giggl Chúc cả nhà một năm mới HẠNH PHÚC! |
Chú WDM mất Trâu hả ? Chia buồn cùng chú , tiện đây Anh tặng chú nguyên cặp Trâu mới xài cho đã nhé !
http://files.myopera.com/nghialam/bl...8_DSC_0059.jpg |
Xin chia buồn cùng weekdaysman nhé, "tái ông mất ngựa biết đâu lại có điềm may", Tặng bạn con trâu này thì mới cưỡi được nè. Lại thêm cả cu con nữa nhé!
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn..._chan_trau.jpg |
WDM ơi đừng buồn nhé! Hay là nhân dịp này WDM biến nó thành cái cớ để làm luôn em 4 bánh chăng?
Chúc Năm mới may mắn! :emoticon-0150-hands |
Chân thành chia sẻ cùng Phươngnn và Weekdayman. Sang năm mới sẽ có nhiều may mắn, bù đắp được tất cả những gì mất mát trong năm qua.
|
@ WDM: Chào bạn đồng niên, vận đen năm cũ đã qua, năm mới chúc tậu được "Trâu' mới 4 bánh nhé.
|
Bác Phuongnn và bác weekdaysman à, xin chia buồn cùng các bác nhé! Hy vọng năm mới sẽ mang đến vận đỏ cho các bác! Còn em thì cũng "dính đòn" vào những phút cuối cùng của năm chú Chuột, dở khóc dở mếu,... kể ra một chút để các bác "an lòng" vì còn có thêm em "chia sẻ" cùng các bác!.
Em cầm tinh con Hổ, chẳng liên can gì đến chú Chuột hay bác Trâu, vậy mà em vẫn gặp hạn vào lúc còn có 15 phút trước khi chú Chuột chuyển giao ấn tín cho bác Trâu đấy các bác ạ. Chẳng là em vừa từ sân bay về tới nhà, chỉ kịp làm vài chén qua loa, chiều theo ý mấy đứa cháu muốn bác dắt đi phố xem mọi người đón xuân. Khi mấy bác cháu đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi bộ trên phố Tràng Tiền (đã cấm xe, chỉ dành cho người đi bộ) thì bị mấy cháu "tổ bay" không hiểu từ đâu lạng lách qua rừng người đi bộ bất ngờ lao tới, em chỉ kịp ngã xuống chắn cho mấy cháu rồi sau đó chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mới hiểu mình đã đón xuân trong bệnh viện rồi! Sau đó về nhà nằm đến chiều mồng 6 tết mới thấy giảm tình trạng "đầu nhẹ hơn chân"! còn các thương tích trên người thì đến giờ vẫn chưa lành hẳn!... Cũng may nhờ hồng phúc nhà em còn lớn nên các cháu không bị sao! :emoticon-0107-sweat. Thế là nhà em mất toi mất cái tết! khổ thế đấy các bác ạ.:emoticon-0106-cryin. Đấy là nhà em đi bộ, không có cưỡi trâu đâu nhé, nếu cưỡi trâu thì lại bị mắng là già rồi còn đua với các cháu thì ngã là phải! :))... Cũng chính vì vậy mà em mới có lời chúc tết các bác muộn là thế đó, các bác thông cảm cho nhà em nhé. |
@ bác motcoi.di_ve
Ối chết nỗi, lại có chuyện ghê gớm thế cơ ạ? Xin chia buồn cùng bác, và cũng xin chúc mừng bác tai qua nạn khỏi. Bây giờ thì cơ thể còn thấy đau hay gì không ạ? Nhà cháu chúc bác chóng bình phục, online đều, và cả offline đều cùng NNN nhé! Chúc Bác và toàn thể gia đình năm mới AN LẠC |
Xin chia buồn cùng bác motcoi. di ve về vạn hạn năm con Chuột! Em tin tưởng năm Trâu sẽ là năm tốt đẹp mọi mặt đối với bác. Chúc bác một năm như ý!:emoticon-0150-hands
|
Khổ thân bác motcoi.di_ve, thảo nào lâu lâu em ngóng mà không nhận được tin bác.
Chúc bác bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn:emoticon-0150-hands |
Cầu chúc cho trang này ít bài.
|
Chân thành cám ơn các bác đã quan tâm chia sẻ!
May mà bộ xương già và cái "sọ" không có sao, chỉ bị phần mềm: một nửa "mặt tiền" thâm tím và "béo" lên; một nửa người đau cứng, khó cử động; một bắp chân tím bầm lặc lè... Đến bây giờ thì nhà em cũng đỡ rùi các bác ạ. Giá mà "mặt tiền" phẳng lặng thì đã có thể chống gậy đi quanh xóm được... Trích:
|
chia sẻ
Chúc bác motcoi.di_ve chóng khỏe mạnh hoàn toàn.
Nhân đây mong bác cũng nên rút ra bài học xương máu : Mặc dù đã cấm xe, dành đường cho người đi bộ, bác cũng cứ nên đi trên vỉa hè cho chắc ăn bác ạ.:emoticon-0102-bigsm |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.