![]() |
Xin chúc mừng tất cả các thành viên phái mạnh của Diễn đàn Nước Nga trong tôi!
ЗДОРОВЬЯ, УДАЧ, ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ НННОВСКИЕ МУЖЧИНЫ! http://www.tcvympel.ru/news_img/23.jpg |
CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁNH MÀY RÂU 3N NHÂN DỊP NGÀY ĐÀN ÔNG 23.2.2009.
:emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe |
http://i16.photobucket.com/albums/b3...3Feb_photo.jpg
Hãy tặng anh sự dịu dàng trìu mến của em! Nhân ngày lễ Bảo vệ Tổ Quốc (23/2) mà ở Nga vẫn coi là ngày lễ của cánh đàn ông nói chung, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội SuperJob.ru đã tiến hành một cuộc thăm dò nhỏ về quà tặng của chị em dành cho anh em trong dịp này. Kết quả thăm dò ý kiến 1000 "đấng mày râu" tuổi từ 18 trở lên cho thấy không phải bao giờ chị em cũng biết người thân yêu của mình thích gì. Mỹ phẩm dành cho nam giới là loại quà mà chị em chọn nhiều nhất (30% số người được hỏi), trong khi số người muốn được tặng loại quà này chỉ chiếm 4% trong số 1000 người được hỏi ý kiến. Không phải ai cũng đánh giá hết tình yêu, sự quan tâm đối với nhau trong cuộc sông. Chỉ có 12% anh em cho rằng họ đã nhận được quà tặng siêu-siêu hạng này trong ngày lễ quan trọng 23/2, trong khi số anh em đánh giá loại "quà" này là đầu bảng chiếm số lượng nhiều hơn cả (14% số người được hỏi mong nhận được loại quà đó). Anh em thích đươc tặng "ngân lượng" (10%) và "trâu" (9%), trong khi số người nhận được quà dạng này chỉ chiếm chưa đầy 2%, rõ ràng đối với chị em thì "tiền không thể hiện được tình cảm và không thay thế được sự quan tâm đối với "nửa kia" của mình. Tuy nhiên anh em lại không nghĩ như vậy, nói cách khác là không nghĩ "viển vông " mà thực tế hơn: phần lớn bọn họ dùng tiền được tặng vào việc đổ xăng cho trâu sắt của mình. Đặc biệt cũng nhiều người không được tặng quà trong dịp này. Tuy nhiên chỉ có 6% anh em không muốn bị quà cáp "làm phiền", trong khi có tới 13% "cho vào bộ nhớ" là mình không được tặng quà nhân ngày 23/2. Kết quả cuộc thăm dò cũng "đánh động:" chị em: anh em thích những quà tặng "phong cách đàn ông" như đồ điện tử, điện thoại, phụ kiện ô tô, vũ khí (trong danh mục được phép sở hữu), dụng cụ cơ khí làm vườn v.v..., trong khi nhiều người thay vì đó lại nhận được những loại quà như bưu thiếp, đồ cạo râu, tặng phẩm kỷ niệm, văn phòng phẩm v.v. và cả những thứ quà được gọi là "vớ vẩn". Tuy nhiên phái mạnh cũng là những người tương đối đại lượng và dễ tính: có tới 8% anh em nói rằng quà gì đối với họ "cũng vậy".:emoticon-0111-blush Số người nhã nhặn từ chối trả lời cũng không ít: 11% Ngày 23/2 luôn được kỷ niệm tưng bừng trên khắp cả nước Nga. Năm nay riêng tại Mátxcơva đã có gần 150 hoạt động kỷ niệm, trong đó có hơn 10 cuộc mít tinh sẽ diễn ra ở khu vực trung tâm thủ đô. Hơn 4 nghìn cảnh sát và công an vũ trang đã được tăng cường trong ngày này tại Mátxcơva để giữ gìn an ninh trật tự trong ngày lễ. (Theo RIA Novosti) |
Chuc mung "Mot Nua The gioi" nhan ngay 23/2! :emoticon-0123-party:emoticon-0102-bigsm
Chuc cac Anh luon xung danh la "Phai Manh", luon la su nguong mo yeu thuong dac biet cua "nguoi ay", va la niem vui cua cac Chi Em! (Xin loi nhe vi khg the viet chu co dau tieng Viet!) |
Chúc mừng các chú, các anh, các bạn nhân ngày 9/3 (hay ngày 7/3 nhỉ?)của Nga:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
Em nhớ hình như ngày này gốc gác là ngày thành lập Hải quân CCCP, sau này mới gọi là ngày Bảo vệ Tổ quốc, không biết có đúng không ạ? |
Trích:
Giờ đây ở Nga, nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc, các tiệm hoa cũng chuẩn bị những bó hoa đặc biệt dành cho cánh mày râu. Dân chuyên nghiệp biết cách phân biệt giữa hoa cho nữ giới và hoa cho nam giới, và làm thế nào để phái mạnh hài lòng. Chủ các tiệm hoa còn khẳng định là bản thân hình thức của lẵng hoa đã nói lên ý nghĩa của nó. Ví dụ như người nhận hoa là thủy thủ thì phải có cái gì đó liên quan đến đề tài biển cả: con tàu giấy, vỏ sò, sao biển, v.v. Một phương án không bao giờ bị chê khi kết lẵng hoa là những thứ đồ đàn ông thích như ôtô, điếu xìgà, đồ uống có cồn và thậm chí là các nhạc cụ. Tuy nhiên việc tặng hoa cho đàn ông ở Nga vẫn còn là hiện tượng lạ, ngoại lai. Ví dụ để so sánh là ở châu Âu hơn 70% đàn ông nhận hoa khi được quan tâm, con ở Nga thì chưa tới một nửa. Hình như ở Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự, các bác nhỉ :emoticon-0136-giggl? http://i216.photobucket.com/albums/c...denzashity.jpg CHÚC MỪNG PHÁI MẠNH NHÂN NGÀY 23-2! |
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam!
NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2009!
http://i270.photobucket.com/albums/j...20dep/Rose.jpg Thân mến chúc bác Matador và tất cả các Thầy Thuốc gia đình NNN thật nhiều Sức khỏe, Niềm vui và Hạnh phúc! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe |
Ngày Chiến Thắng!
Cứ gần đến Ngày 9/5, chúng ta lại cùng kỉ niệm Ngày Chiến Thắng. Có lẽ đối với những người Việt Nam cũng như trên thế giới thì ngày này không hề xa lạ. Để có được Ngày Chiến Thắng, biết bao nhiêu các chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh. BZ còn nhớ trong tác phẩm "Số phận một con người" của Solokhov có đoạn :" ... Thế là tôi hiểu rằng hai bố con từ hai ngả khác nhau cùng tiến về Berlin, và bây giờ thì đã gần liền nhau. Tôi đợi, đợi mãi sốt cả ruột, cái giờ phút bố con gặp nhau. Thế rồi chúng tôi đã gặp nhau... Đúng sáng ngày mống chín tháng năm, ngày Chiến Thắng, một thằng thiện xạ Đức đã giết chết mất Anatoli của tôi...". Không hiểu sao hoàn cảnh của hai bố con người chiến sĩ Hồng quân ấy luôn để lại cho BZ một ấn tượng sâu sắc không thể quên. Và có lẽ đây cũng chỉ là một sự hy sinh trong muôn vàn sự hy sinh anh dũng của những chiến sỹ Hồng quân đã ngã xuống vì nền hòa bình của nhân loại. http://img23.imageshack.us/img23/6613/11785947513.jpg :emoticon-0155-flowe :emoticon-0171-star: :emoticon-0159-music Nhân dịp kỉ niệm 64 năm Ngày Chiến Thắng ( 9/5/1945 - 9/5/2009), BZ xin được chúc mừng toàn thể thành viên NNN. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và luôn đồng hành cùng NNN. Chúc cho trang web NNN ngày càng phát triển hơn nữa :emoticon-0157-sun: :emoticon-0115-inlov. http://img23.imageshack.us/img23/8118/1webn.gif |
Ngày chiến thắng 9/5/1945 tại Quảng trường Đỏ
http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/39941329.jpg Hội ngộ nhân ngày chiến thắng 9/5/1945 http://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/den.jpg Duyệt binh trong ngày chiến thắng tại Moskva 9/5/1945 http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/Marshals.jpg Người dân Moskva nghẹn ngào trong ngày chiến thắng 9/5/1945 http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/picture1.jpg |
Chúc mừng tất cả chúng ta nhân ngày Lễ 9.5!
Những ngày này ở bên Nga thời tiết thật tuyệt vời: những ngày xuân ấm ấp đã về, cây cối đầm chồi nảy lộc, sức sống mãnh liệt của thiên nhiên thay đổi từng ngày. Thời sinh viên bọn em thường ra Quảng Trường Đỏ rồi sau đó đến Công viển Gooc-ky chơi. Xúc động nhất là ở trước Nhà hát lớn và Công viên Gooc-ky có rất nhiều người đeo trước ngực tấm biển ghi tên, tuổi, đơn vị của cha (mẹ) mình, tham gia và hi sinh tại chiến trường nào... Có ai biết không? Đến bây vẫn còn các bác ạ, chỉ hơi ít đi. Sau này tại Đại lộ Ku-tu-giốp (vào năm 1995 thì phải?) Maxcova đã xây một quảng trường chiến thắng to khủng khiếp, đẹp tuyệt vời. Bác nào có điều kiện tìm và up lên cho anh em xem ít ảnh và tài liệu nhé! Chúc mọi người ngày Lễ và cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!:emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party |
Trích:
http://i399.photobucket.com/albums/p...ikavn/0004.jpg |
Chúc mừng Ngày Chiến thắng 9/5. Ngày Lễ trọng đại của toàn nhân loại! Chúc mọi thành viên trong Diễn đàn sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và tiến bộ. |
Trích:
Một em bé trên Quảng trường Chiến thắng: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/089.jpg Nhìn từ mặt chính: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/094.jpg Biểu tượng Chiến thắng trên cột trụ http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/083.jpg Cùng với Quảng trường Đỏ, đồi Chim sẻ MGU...Quảng trường Chiến thắng cũng là nơi được nhiều đôi uyên ương đến đặt hoa trong ngày cưới của mình: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/081.jpg Không gian Quảng trường ( he he gã áo đỏ là iem đấy, hết ảnh rồi nên đành bốt lên:emoticon-0136-giggl): http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/086.jpg |
Chúc mừng chị em nhân ngày 20.10!
Chúc mừng tất cả chị em phụ nữa NNN nhân ngày 20.10!
Chúc vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp, đáng yêu luôn luôn đồng hành với chị em! :emoticon-0155-flowe |
Chúc mừng các cô bác chị em trong forum nhân ngày 20 tháng 10 nhé :emoticon-0155-flowe
chúc mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và hạnh phúc :emoticon-0102-bigsm http://img197.imageshack.us/img197/518/praznik.jpg |
Trích:
Bác Hổ kiếm được nhiều lá phong thế!:emoticon-0102-bigsm Cám ơn vì lời chúc đặc biệt...tham lam!:emoticon-0136-giggl hé hé |
Cám ơn bác Hổ Già và các qúi anh với những lời chúc rất dễ thương của các bác dành cho chị em chúng tôi!
|
http://iphone-3g.org/uploads/users/1/1236467671.jpg
Chúc mừng các chị, các em, các cháu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10! Chúc nhiều niềm vui và hạnh phúc! |
Trích:
Chịu bác. |
http://i223.photobucket.com/albums/d...nhu/2010-1.jpg Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 - lão già này sẽ chúc chị em của NNN say ngất ngây!=D> С уважением! Xin lỗi cả nhà vì say thật! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.