![]() |
Trích:
Chính phủ Nhật có cảm ơn không? Có! Sứ quán Nhật có tổ chức buổi gặp cảm ơn không? Có! Nên nhớ mỗi sứ quán nước ngoài tại VN đều có tùy viên báo chí, hàng ngày họ đọc hết tất cả báo chí ta, đưa tin sai về họ là có phản ứng ngay với BNG và Bộ TTTT. Vậy nên bác BT chớ nên chủ quan quy chụp là truỳen thông VN cố ý nâng tầm, việc các bạn Nhật cảm ơn là một hành động có trước có sau. Cần phải biết thêm dọc theo đường Liễu Giai, ngay trước cửa Sứ quán Nhật có một biểu ngữ to tướng được giăng giăng nhiều tháng liền, (đại ý) nhân dân Nhật Bản cảm ơn nhân dân VN đã giúp đỡ nhân dân NB trong việc khắc phục thảm họa động đất sóng thần. Trong bài viết trước của mình, hungmgmi mới chỉ đặt ra một số câu hỏi với phuongnn, vì chưa rõ, chứ không phải là nhằm phủ định những cố gắng và lòng nhiệt thành của các bác bên Sông Đà-Việt Đức. Hungmgmi đã vào một số trang tiếng Anh và tiếng Nga để tìm hiểu thêm về việc khắc phục sự cố Fukushima-1, thì nhận được những kết quả trái ngược nhau. Thậm chí có báo Nga còn nói rằng xe bơm bê tông cần dài 58 mét là của một công ty Nhật mua về kia. Nhưng thôi, đây là thư cảm ơn của chính phủ Nhật, và sứ quán Nhật là một cơ quan ngoại giao đã có những hành động như trên chứng tỏ họ đã ghi nhận sự giúp đỡ của chúng ta, dù ít hoặc nhiều trong cơn hoạn nạn. Dù vô tình hay hữu ý, chúng ta đã có mặt kịp thời để giúp bạn, điều đó thật là tuyệt vời. Một đất nước ân tình đã giúp chúng ta trong một thời gian dài, và sau khi xảy ra biến cố khó khăn, vẫn tiếp tục duy trì viện trợ giúp chúng ta đã được một duyên Trời định cứu giúp, đó là một điều làm cho mỗi người dân Việt hài lòng. Tôi nghĩ câu chuyện này đã có thể khép lại ở đây. Câu chuyện của phuongnn mới kể, dù sau này chúng ta biết thêm là đã có thêm chút gia vị chế biến, thật là một happy end cho anh Bảy và công ty của anh, và rộng hơn nữa là cho tất cả chúng ta. Là người phương Đông, chắc dân Phù Tang và dân ta đều yêu thích cái kết trọn vẹn cho mỗi câu chuyện, dù trên phim ảnh hay đời thường. |
Em nghĩ thế này anh Hùng này:
(1) Từ trước đến nay, hay có cái đoạn trên chỉ đạo báo chí lợi dụng một chuyện nào đó để tuyên truyền không? - Có (2) Báo chí, truyền thông ta có hay phát những cái ngôn lăng nhăng không? - Có (3) Anh LVS có hay nổ không? - Có. Vì thế cũng nên thông cảm cho những người không làm trong ngành báo chí - truyền thông. Sau vụ "Bài ca chiến thắng" em cứ ngờ ngợ, ngờ ngợ rằng đã làm anh tự ái khi anh em mình chê anh S. Lựu đạn, nhất là sau đó anh viết một bài bảo vệ những người làm chương trình. Mong rằng không phải vậy. Về vụ gia vị, chế biến thì em muốn kể lại nghe cho nó vui vui thôi, chứ thực tế về nội dung chính là không thêm, bớt, bịa. Nghe anh N. và anh Bảy nói chuyện thế nào, kể lại như thế thôi. :emoticon-0100-smile Cá nhân em cực kỳ hoan hỉ trước một việc như thế, khi có cái cẩu bơm của một Công ty Việt Nam miềng cũng đóng góp được cho nước Nhật giải quyết thảm họa hạt nhân. Còn chuyện tranh thủ để thổi phồng, tô hồng, bóp méo hay gì gì đó - với truyền thông Việt Nam ta đã là chuyện thường ngày ở huyện, nên dù thế nào em cũng không thấy có vấn đề gì lắm, chỉ thấy Trích:
|
Trích:
Nhà em chỉ muốn trả sự thật về với sự thật, còn nếu nó được cải biến để phục vụ ai và nhân danh cái gì thì là chuyện khác. Ngay việc rất "thông cảm" với lề phải và khắt khe với lề trái (hay lề khác) cũng là điều đáng suy ngẫm. Lại ngẫm: nếu sau này ở VN xảy ra sóng thần và cái NM điện hạt nhân tương lai của ta có sự trục trặc cần cái bơm cao, có một doanh nghiệp NN đang sở hữu nó gần đấy, có ai quyết định trưng dụng nó, thậm chí mượn rồi thì có ai biết dùng không và bao lâu dựng được nó lên...? Ở đây chỉ là đường đi của cái bơm, hoàn toàn không có ý gì hạ thấp vai trò của nó và sự thật là trong cái rủi có cái may, nhưng nếu gọi nó là "tấm lòng nhiệt tình quan tâm..." thì nhà em giơ tay hàng. Ước sao có bộ phận nho nhỏ nào trên cái bơm đó do người Việt chế ra thì cũng tự an ủi AQ được chút...!!! Nói thật lúc đầu nghe chuyện rủi-may của anh phuongnn nhà em thấy có ý nghĩa và có hứng, có cái gì đó tâm linh và thiêng liêng trong chuyện này. Còn về sau nghe nói nội dung truyền thông ta như vậy chợt mất cả hứng, hay do ta theo duy vật nên nhất quyết không cho cái gì rủi may được tồn tại trên đời? Rõ cả rồi thì nhà em biến ạ!! tin thế nào là quyền cá nhân thôi! |
Bác Bờ-tờ làm cho em nhớ đến một chuyện như thế này.
Hồi PTTH, em và thằng bạn có dạo đi học thêm đâu như trong tổng hợp thì phải, cùng anh bạn NBC mấy buổi. Vợ chồng nó, đứa học Việt Đức, đứa học Lý Thường Kiệt, 1 trong hai đứa đó học cùng cái cô mà sau này lấy anh chàng NBC đó. Tất cả hội bọn em bằng tuổi nhau hết. Con tằm nhả ra sợi tơ đã xong. Đùng cái, anh NBC bổ một con đề, trúng 14k Ôbama. Chuyện tiền hô hậu ủng khi ảnh về nước, thì ai cũng biết. Chuyện đáng nói là ở đây này: mấy hôm sau bọn em đi họp lớp, ngồi kháo đủ các thứ chuyện, đến chuyện ngày xưa đi học thêm cốc đầu GS NBC như thế nào... thì vợ chồng nhà kia mới sực nhớ ra chuyện gia cảnh anh NBC, là vợ chồng ảnh đã chia tay được mấy năm. Thế mà lại có cảnh, hai người xuống thang máy bay cùng về nước! Hai đứa bạn em hỏi lại: thế mày không thấy hai đứa đó xuống máy bay mắt vẫn nhìn về hai hướng à? - Ôi dào, xem còn không nữa là để ý chuyện đó!. - Mày đúng là thằng ngốc. Chúng nó chia tay rồi, nhưng nhà ta, ở trển, các anh các bác động viên khuyến khích hai bạn về cùng, chứ ai lại trúng đề giá trị thế, mà gia cảnh lại không ra sao! Em nghe mà tròn xoe mắt. Nếu đúng là có chuyện động viên như thế thật, thì đúng là chuyện của Việt Nam ta, mùi nó quá chua! |
Khi trà dư tửu hậu, tán chuyện linh tinh thì không phải chuyện nào cũng chính xác. Phải có sự cân nhắc, kiểm tra là vậy. Thời nay, việc đó khá dễ dàng. Phuongnn vào cụ Gúc, gõ mấy từ Giáo sư Ngô Bảo Châu-người không hoàn hảo sẽ ra ngay bài phỏng vấn giáo sư NBC vào tháng 3/2011, khi ông đã đến Mỹ để biết thêm hiện nay cuộc sống gia đình giáo sư thế nào nhé. Ông đón con, nấu ăn giúp vợ...và chăm chỉ việc nhà ra phết đấy. Chắc chắn chẳng có ai ép NBC bịa đặt là hiện ông đang sống cùng vợ, và cùng nhau chăm sóc con cái cả đâu. Thứ nữa, phải thấy là giáo sư là người rất có chính kiến, nhất là qua mấy vụ bô-xít, CHHV... chứ không còn là cậu bé con bị người ta bảo gì là nghe theo.
Đừng nghe mấy câu tầm phào tán chuyện, rồi lại đi mua thêm cái mũ để chụp vào đâu đó thì không hay một tí nào cả. Phải tỉnh táo để biết câu chuyện đang bị lái theo chiều hướng nào chứ, đúng không nào? Hóa ra phuongnn còn cả tin đến thế kia ư? |
Trích:
Việt Nam mình cơ chế tin đồn còn dễ tin hơn truyền thông chính thống. Còn miệng mấy ông này thì còn tỡm hơn, không bằng cái trôn trẻ! Mấy hôm nay thấy ông Gà trích hết báo nọ đến báo kia, cũng nản, và cũng không bất ngờ về thái độ trên đây với vụ NBC này. |
Trích:
Mấy lão này thuộc phường "Thạc sỹ Chày cối học"! Trơ trẽn, bác ạ! |
Mình thì lại ngẫm nếu vụ cưỡng chế kia sẽ chìm vào im lặng như ý muốn của ông PCT HP họ Đỗ, rồi mai sau có tranh luận nào đó trên 3N hay 2N-4N thì lại có người nghiêm túc (không cả tin) dẫn cái link đó ra mà chứng minh Chính quyền vô can, chỉ có nhà họ Đoàn kia gây tội chống CQ bằng vũ lực, còn chiếm đất của NN (toàn dân) để làm lợi cho bản thân theo kiểu giang hồ (không đóng thuế, không xin phép...) thì .... hiểu chết liền!
Nhưng chắc nhà em không chết, nên sẽ không bao giờ hiểu! Câu chuyện ở đây cần lái theo định hướng thôi : "Phải tỉnh táo để biết câu chuyện đang bị lái theo chiều hướng nào chứ" Mà chúng ta chỉ có một định hướng, và thực tế CNCS đang đến với một số CQ địa phương, là nơi mà "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", khi các quan muốn sao thì được vậy! Nhưng cũng chính nơi đó, còn các quan khác muốn khác...! Tết này được cào miễn phí mấy đầm tôm cá đó thì ăn tết chả cần ai lì xì rồi! Thích thật! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Nản là vì thày Hùng từ khi có bài của em về anh Bảy toàn trích báo dành cho cừu đọc. Thông tin ở chỗ khác không thấy có, cứ phải tự tìm. Vì thế, chẳng có gì đảm bảo bài của bạn Quý Hiên không bị xà xẻo bóp méo trước khi đăng. Em chả tin. Cá nhân em thì hồi chưa hóng chuyện đồn nhảm của lũ bạn, em vẫn thấy hình ảnh của NBC trong cái vụ tiền hô hậu ủng trông nó cứ buồn buồn, miễn cưỡng. Người ta đã đạt được một cái gì đó hơn cả tiền bạc, hơn cả rất nhiều tiền bạc và cả quyền lực, thì người ta chẳng cần gì những trò rởm rít đó. Em cảm thấy được ở NBC cái suy nghĩ ấy. |
Kiểu tranh luận như phuongnn người ta gọi là cãi cùn đấy, biết chưa? Đến phỏng vấn gs NBC, khi ông nói về gia đình mình chân thành như vậy mà vẫn bảo là "xà xẻo bóp méo" thì đúng là bó tay.
Còn về bài ông Bảy, thông tin chính thống dẫn cả lời đại sứ Nhật mà vẫn cãi như thế thì đúng là bó luôn cả chân. Còn việc đánh giá báo chí chính thống của VN là báo cho cừu đọc thì phải chăng phuongnn là một sinh vật khác tân tiến hơn tất cả những người dân Việt Nam, trong đó có các thành viên NNN. Cái này thì bó luôn toàn thân. Đừng tưởng lang thang vào được một số trang hải ngoại, dân chủ thì nghĩ dân trí mình cao hơn những người khác. Có thể lang thang trên mạng vào các trang khác nhau, đọc được những thông tin có thể trái ngược nhau, nhưng mỗi người cũng nên đủ trình độ và nhận thức để phân biệt đúng sai. |
Hơn một năm qua đi, GS Ngô Bảo Châu vẫn kiên trì đạt được vài bước đầu trong ước mơ góp phần vực dậy toán học VN. Tuy nhiên, thực tế không phải toàn màu hồng: sau vài phát biểu và cảm nghĩ đụng đến chính trị, con người thành đạt chuyên môn đó phải đóng cửa blog riêng của mình, mọi dự định về Viện toán mới chỉ dừng ở hình thức. Còn rất nhiều nhà Toán học tài năng trong nước không được may mắn như NBC, nếu bây giờ cùng ra xốc dậy nền toán học thì để làm gì? Kinh phí dự trù hiện cũng gặp trở ngại do ngân sách NN bị thắt chặt và cắt bỏ hết các dự án phục vụ thì Tương lai... Vừa rồi lại còn thêm phát biểu của một Tiến sĩ toán có tiếng nữa "Giá đừng học toán thì tốt hơn"
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...n-thi-tot-hon/ Cá nhân nhà em cho rằng: GS. NBC sẽ thất vọng thôi, vì nếu thành công mới là điều kỳ lạ! Một giải Fields tương lai cho nội lực toán học trong nước là điều kỳ diệu như VN tự bay vào Vũ trụ vậy, khi chiếc xe đạp đạt chuẩn còn làm chưa xong! Về gia đình của NBC thì nhà em cũng từng biết một tình trạng không giống như báo chí ta đưa nhờ hồi đó hay vào blog của Hòa thượng thích toán để tám, tuy NBC rất kiệm lời về chuyện riêng. Thôi thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyền cá nhân mà chẳng nên bàn nhiều quá! |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Tên Vươn đã hoàn toàn sai trái. Nhà nước làm thế là đúng. Không thể để một mình tên Vươn chiếm dụng hàng chục héc ta được. Phải phân phối công bằng. Đề nghị bạn phuongnn không được bao che bao biện cho tên Vươn. Tên này phải được xử lý theo hiến pháp cùng pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chúng ta kiên quyết xứ lý đúng người đúng tội, không để oan sai không bỏ lọt tội phạm.
|
Trích:
2 – Nhân đạo, nhân văn, dân chủ….nhiều khi cũng chỉ là những lời có cánh để “mị dân”. Bây giờ có nhiều lời dạy bảo quá, từ “nó tát má này nếu đưa nốt má kia thì Liên xô không mất 20 triệu người” đến “phải dùng tiền bắn pháo bông, mở “Đường hoa Nguyễn Huệ” để chia cho người nghèo”… 3 - Các cụ sống có lí tưởng, niềm tin… nên rất nhẹ nhàng, không cơ hội, ít bon chen…. Nhưng chúng mình cũng phải tin vào cái gì chứ? Tối thiểu là vào TÌNH YÊU? |
Trích:
Lỗi sờ sờ ra đấy còn nói trước sau gì?:emoticon-0127-lipss. Một hành động không khác gì kẻ..cướp! Tất nhiên, thái độ chống đối của gia đình anh Vươn cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Mà nói thật! Ngay cả cái ông phó chủ tịch thành phố khi phát biểu trước báo giới cũng lòi cái...dốt sơ đẳng về nghiệp vụ. Tèo!:emoticon-0127-lipss |
Trích:
"quan nhất thời, Dân vạn đại"! Bọn kia sau này về vườn để "vui thú điền viên" không biết có dám đưa mặt thơn thớt ra làm đơn xin vào Nhân dân không? Chỉ tổ ô nhiễm Quần chúng Nhân dân mà thôi! |
Trích:
|
Trích:
Hi vọng sang Mới cố nhân đổi kiếp Sobaka, học hỏi được nhiều chiêu mới lạ rồi quay về Nga la tư này cho tại hạ được mở rộng tấm mắt. :emoticon-0102-bigsm |
Nhâm Thìn đang đến ai ơi.
Rồng bay báo hiệu vận thời tốt hơn! Thăng Long về lại cội nguồn. Từ nay thôi kiếp chép buồn ao quê! |
Ngộ
Khi tiếp xúc với Phật pháp một thời gian, đọc chỗ này, chỗ khác, sách này, sách khác, hay gặp chữ Ngộ. Ngộ (悟 – Wù) là một từ Hán Việt, trong từ điển nghĩa là thức tỉnh, hiểu, hiểu ra. Chính cái chữ Ngộ này trong tiếng Việt, bản thân nó nếu không nghiên cứu chữ Hán thì cũng khó hình dung ra được ý nghĩa đầy đủ của nó. Em mới mò mẫm đọc vài sách Phật sơ cấp, không phải dân chuyên tiếng Hán, nhưng cũng phải mò mẫm để tìm ra ý nghĩa của nó, hiểu thế nào, xin viết ra như thế. Chữ Ngộ (悟) gồm có một chữ Khẩu, nằm dưới chữ Ngũ, bên trái là bộ Tâm. Chữ Khẩu ngoài biểu thị cho cái miệng, nghĩa là ăn, là nói… không ăn vào sao có gì mà sống, không thu nạp kiến thức, sao có gì mà hiểu. Không nói cho người khác nghe, sao người khác hiểu được… Chữ Khẩu còn biểu thị cho cái bên ngoài, không chỉ là bên ngoài cơ thể, mà còn biểu thị cái bên ngoài của nhận thức. Thế mới thấy Tây họ có cái khái niệm “reader’s digest” là như thế, cái sự hiểu nó như một quá trình tiêu hóa, không chỉ là cứ đọc đơn thuần và ghi nhớ, nhắc lại như một con vẹt. Ở trên chữ Khẩu là chữ Ngũ. Chữ này mới có nhiều điều cần suy nghĩ. Nểu chỉ là tiếng Hán thôi, sẽ thắc mắc ngay, Ngũ là gì nhỉ. Ngũ, là ngũ hành, là vạn vật. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm thành tố tạo nên thế giới, nên vũ trụ. Vạn vật ở trên cái miệng, là sự nhận thức của con người với tự nhiên vậy. Vạn vật tự nhiên có ngũ hành. Màu sắc biểu thị ra bên ngoài người ta hay dùng từ Ngũ sắc – năm màu. Hương vị, người ta dùng Ngũ vị hương. Năm thày trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh (kể cả cái xe máy, à quên, con ngựa của Thày Tam Tạng)… ái chà, nhắc đến Tây Du Ký, nhớ đến Phật Pháp – mới là nhiều chuyện đấy. Ngũ trong Phật pháp chao ơi là nhiều: Ngũ căn, ngũ lực, ngũ giới… Tôn Ngộ Không cũng phải bị hãm dưới năm ngón tay của Phật Tổ, là Ngũ Hành Sơn vậy. Theo Luận Trí Ðộ 10 giải thì, “Năm căn này là nền tảng căn bản để phát sanh ra tất cả các thiện pháp, nên gọi là ngũ căn”; ngũ lực tức là năm lực này có được nhờ vào năm căn tăng trưởng sinh ra trong lúc hành giả tu hành, chúng chính là sức mạnh duy trì sự liên tục đưa đến giải thóat cho hành giả. Đó chính là thần lực của năm căn, chúng có khả năng đối trị thế lực của năm chướng. Nói một cách dễ hiểu: Ngũ căn như năm cánh tay của chúng ta, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy… (Quảng Đức.com) Con số Năm từ xưa đến nay vẫn tượng trưng cho sự đầy đủ, viên mãn. Nó chính là sự Giác hạnh viên mãn của Đức Phật vậy. Quay lại với chữ Ngộ, khi đã tiêu hóa được những kiến thức về vạn vật, về con người và quan hệ của con người với vũ trụ, thì phải nhận thức bằng cái Tâm, nên chữ Tâm mới được đứng bên cạnh hoàn tất chữ Ngộ. Chữ Tâm được đứng bên cạnh như là một sự bao trùm cho cái quá trình nhận thức – tiêu hóa, thật đầy đủ ý nghĩa. Bàn thêm về chữ Khẩu. Chữ Khẩu ở dưới, vạn vật ở trên, được Tâm bao trùm. Không tịnh được Khẩu, làm chủ được cái mồm, làm sao mà hiểu được người khác nói gì, hiểu được huyền diệu của Phật pháp. Năm 2011, Trung Quốc họ dựng phim Tân Thiếu Lâm Tự (Lưu Đức Hoa đóng vai chính chính diện, Tạ Đình Phong vai chính phản diện, đạo diễn Trần Mộc Thắng (陈木胜)), khi Lưu Đức Hoa ngộ ra những điều rất quan trọng trong cuộc đời, thì anh ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để cứu Tạ Đình Phong, sâu xa hơn là cứu Tạ Đình Phong khỏi cái kiếp sống đang làm điều ác, giết hại chúng sinh và đang lấy giết chóc làm lẽ sống cuộc đời. Mới chỉ tiếp cận được một chút ít về triết lý Phật giáo, nhưng với một bộ phim võ thuật, cũng là một điều đáng khen. Sorry vì em không tài nào nhớ ra tên nhân vật, chỉ nhớ được tên diễn viên… Bài gốc ở đây |
Bài chiết tự chữ Ngộ rất hay và thú vị, là một cơ hội giúp người đọc hiểu thêm về Phật pháp.
Tuy nhiên, em cho rằng bài chiết tự trên dựa vào nhiều cái trùng hợp. Bởi vì, đạo Phật có nguồn gốc không phải ở Trung Quốc, và chữ Ngộ trong chữ Trung Quốc không được tạo ra để bao hàm những triết lý đạo Phật. Đạo Phật ra đời ở xứ Nepal ngày nay. Chắc các bác còn nhớ thầy trò Đường tăng đi thỉnh kinh ở Tây phương, là miền đất phía Tây của nước Đại Đường thời đó. Thỉnh kinh về rồi, lại phải dịch hoặc phiên âm từ tiếng Phạn. Chữ Ngộ trong tiếng Phạn là gì em không biết, viết như thế nào em không rõ, nhưng em cho rằng khó có sự trùng hợp là chữ Ngộ trong tiếng Phạn có bao gồm chữ ngũ, chữ khẩu và bộ tâm (hay cái gì tương đương trong tiếng Phạn). A di đà Phật. |
Trích:
:emoticon-0150-hands |
Trích:
"tôi đã có trong tay băng ghi âm quan trọng, ghi lại lời kể của hai cán bộ cốt cán có chức sắc tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và một chiến sĩ dân quân, người trực tiếp vụ cưỡng chế đất và nhà anh Đoàn Văn Vươn. Lời lể chân thật, không giấu diếm, tuy nhiên chúng tôi chưa thể công bố tên của họ. Nghe xong cuộc nói chuyện này, chắc chắn không một ai không giật mình trước một sự thật khó tưởng tượng về chủ tịch xã Vinh Quang Lê Văn Liêm, về hành vi cưỡng chế, mục đích cưỡng chế và những bí mật bỉ ổi của vụ việc này. Trong quá trình rã băng ghi âm, chúng tôi giữ nguyên cách nói, cách dùng từ của người kể. Đây là một câu chuyện động trời. Ông Liêm chủ tịch xã Vinh Quang trước đây chỉ là một thằng bán bia chứ là gì. Dân người ta bảo xã này thiếu cha gì mà lại đưa thằng bán bia lên làm chủ tịch. Ông ấy có phải là cán bộ nguồn đâu. Đầu tiên làm bí thư chi bộ, rồi sau đó mấy tháng làm phó chủ tịch HĐND và lên làm chủ tịch luôn. Nhanh thôi!. Ngay trong năm 2008, khi Lê Văn Hiền lên chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thì cùng thời điểm đó, Lê Văn Liêm được “cấu” vào nhân sự làm bí thư chi bộ thôn Đồn Dưới, tiếp đến cấu lên chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và cuối cùng cả hai anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm người lên chức chủ tịch huyện, người lên chức chủ tịch xã ngay trong năm 2008. Hôm xảy ra chiến sự, một chị nhà báo phải vào nói với dân là cho mượn cái giỏ, một bộ quần áo để cải trang làm người dân đi bắt cáy mới tiếp cận được gần đầm để tác nghiệp. Còn lại một số phóng viên, báo chí phải đứng trên đê, bí mất chụp ảnh, ghi hình, ghi âm. Em nghĩ sai lầm lớn nhất của lãnh đạo thành phố là đổ tội cho dân, chết ở cái chỗ đấy. Em nói thế này để anh hiểu này: Sau khi vợ ông Vươn, vợ ông Quý được thả, đi xe máy về đến cái đầu đê dốc chỗ Cống Rộc ý, đến nỗi người dân người ta móc tiền trong túi ra, người thì 50.000, người thì 100.000 đ, như kiểu là vợ ông Vươn hành khất luôn, họ vui lòng bỏ tiền ra. Hôm nọ anh Ngọc ở Đài THVN về tí nữa thì bị công an đánh. Xã chỉ thị cho công an, cho dân quân, nếu mà phóng viên báo chí về, thứ nhất là mời họ đi, nếu họ không đi, đuổi họ đi, nếu đuổi không đi thì cứ tự xử rồi là tội vạ đâu xã chịu. Anh tính, xã chỉ thị như thế đấy…! – Ông Liêm chỉ thị như thế. Nói thật là bây giờ người dân ta bức xúc lắm! Ngày cưỡng chế, ông Liêm cho tập hợp một số dân quân, một số công an viên và nó giao nhiệm vụ tại trụ sở Ủy ban.. Chính ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh VP UBND huyện nói rằng cấm các đồng chí không được bỏ máy điện thoại ra chụp, quay. Đấy, chính cái hôm nổ súng đấy. Anh là phóng viên, em không biết là anh bênh ai, bênh huyện hay bênh ông Vươn, nhưng các anh nên lắng nghe người dân, bênh cái lẽ phải.. Phải gặp dân cơ, không gặp cán bộ được. Mấy xã này người dân ta bức xúc lắm. Cứ bảo được lòng dân nhưng thực chất toàn dối trên, chúng nói cứ nói điêu, dân người ta chán rồi đấy! Ông Vươn sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ thì phải đi tù, nhưng ông Vươn không làm thế liệu trên có biết không? Chính đốn Đảng thì hãy bắt đầu từ Tiên Lãng đi. Hôm nay thằng P ở Hải Phòng gọi điện về bảo, người dân ngoài Hải Phòng người ta bảo ông Hiền sắp không có đất mà chui xuống nữa. Em biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ em nói ra không khéo mà lộ, tối bọn xã hội đen đến nhà đâm chết em ngay. Vì bây giờ cái đầm ấy xã hội đen quản lý. Lấy của dân về giao cho xã hội đen, công an xuống đánh bạc cả đêm. Anh biết không? Biên phòng cũng vào đấy đánh bạc cả đêm. Đấy! anh thấy đấy! Còn gọi gì là chính quyền nữa. Đấy nói thẳng là đi ăn cướp! Hỏng hết rồi! Đổ tội oan cho nhân dân Vinh Quang! Đặc biệt là nhân dân xóm Chùa. Không nghĩ ông Đỗ Trung Thoại lại phát ngôn hồ đồ thế! Chính vì cái vị trí quan trọng của cái đầm đấy cho nên ông Vươn mới bị thế. Nếu không có cái sân bay ở đấy xem người ta có đòi lại không? Không bao giờ có chuyện đòi lại! Cái đầm của ông Luân kia nữa, nếu không có đường cao tốc duyên hải đi qua đấy thì liệu có cưỡng chế ông Luân không?, Đấy cái đường đi qua đấy! Đi qua Tiên Lãng sang Thái Bình, vào Ninh Bình đấy! Đấy, đều là lý do kinh tế hết. Người dân nói, từ hôm đấy đến nay, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Đài Truyền hình Hải Phòng nói về vụ việc này có bài nào ra hồn đâu. Báo Trung ương với báo mạng người ta nói sắc nét đấy chứ! Đài truyền hình Hải Phòng có nói nhưng mà nói bênh vực. Đấy cho nên là thối nát rồi, dân không tin vào chính quyền nữa đâu anh ạ! Nếu mà không làm khéo thì khắp nơi họ bùng nên liệu có giữ được Đảng không? Muốn giữ được Đảng thì phải giữ được dân đã! Tôi cũng chỉ là nông dân thôi, hiểu đến đâu nói đến thế thôi! Nếu lần này mà cứ bênh thì mất hết, dân không còn tin Đảng nữa! Bây giờ Hải Phòng này với huyện, với xã, chúng tôi không tin đâu. Chúng tôi chỉ còn hy vọng và tin ở Trung ương nữa thôi. Em lại nói với anh, sau khi cưỡng chế người ta xem có bao nhiêu đồ đạc thì phải niêm phong đúng không? Niêm phòng đưa về xã hay đưa về huyện, rồi sau này bàn giao lại cho người ta. Đấy gọi là tang chứng, vật chứng. Họ phá xong rồi họ hôi của. Ông nào nhặt được cái gì thì nhặt! Bây giờ em nói thẳng nói thật luôn, ngay cả tay Xã đội phó nó còn bê trộm cả cái ổn áp của nhà ông Vươn về, chả còn cái gì để nói nữa. Di ảnh của bố và con ông Vươn bị đốt – Đấy là vấn đề tâm linh đấy. Bây giờ anh cứ vào hỏi toàn bộ người dân xóm Chùa đấy, ông Vươn không phải người ở đây, dân người ta khách quan nói khách quan thôi. Anh chứ vào đấy người ta sẽ trả lời cho anh hết. Còn bây giờ cứ cố ra đầm ấy là người ta đánh anh đấy. Công an không đánh đâu, họ giật dây cho xã hội đen đánh đấy. Anh cứ xuống đấy người ta đuổi anh lên đê là có bọn khác nó làm việc anh ngay. Xe máy, xe ô tô có biển HP còn đỡ đấy, chứ biển 29, 30, 80 và biển lạ là về đây không ổn rồi. Bọn em được chỉ thị là hàng ngày ngồi uống nước, mỗi ngày trả 100.000, cơm nuôi trưa, cơm nuôi tối, chỉ ngồi để săn các nhà báo thôi. Em đi mấy ngày, hôm qua hôm nay em mới nghỉ đấy chứ! Ừ thì mình làm đầy tớ cho chính quyền, người ta bảo sao thì nghe vậy, có điều mình thấy bức xúc! Ông Liêm nói là cứ ra kia ngồi, nhà báo đi đâu thì các đồng chí đi theo. Chính ông Liêm nói đấy nhé! Các ông cần vào đâu, vào nhà ông A, ông B, ông C tôi dẫn ông vào. Ông phỏng vấn tôi ngồi nghe, nếu người dân nói, phát ngôn hay nhà báo hỏi cái gì quá tôi có quyền can thiệp, tội vạ đâu chính quyền lo. Đấy chính là ông Liêm nói đấy! Còn những cái chỉ đạo ngầm kia thì em không muốn nói ra. Ông Liêm nói đấy! Hôm em nói với anh Ngọc bên THVN đấy, là hôm nay em nói với anh, nếu lộ ra mà bọn xã hội đen nó biết thì ngày mai cái mạng em không chắc đã còn…. Không còn gì để bình luận." Và có thể vụ này sẽ được giải quyết, nếu không sẽ làm sao đưa hai ông Vươn - Quý ra tòa xử về tội chống người thi hành công vụ được, nếu nguyên nhân sự việc không đả động tới: " Sự thật là: Những hồ đầm này của gia đình anh Vươn, anh Luân và một số gia đình khác đã nằm trong Dự án sân bay Quốc tế sắp xây dựng và Dự án đường Cao tốc kéo dài từ Tiên Lãng ( từ sân bay này) về đến Hải Phòng, Thái Bình. Và như thế, kẻ đầu đất cũng hiểu, ai được đền bù sẽ nhận một khoản tiền khổng lồ. Và anh em Hiền- Liêm, và một số cán bộ khác không thể nhìn những người lao động chân chính như anh Vươn, anh Luân vốn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt trên mảnh đất này, đã đầu tư hàng tỉ đồng xuống đầm hồ, lại có thể ôm một núi tiền đền bù, tiền tươi. Đầm hồ anh Luân rất đẹp nhưng đẹp hơn là nằm gọn trong Dự án đường cao tốc, đám quan chức không điên lên vì thèm mới lạ Ba nhân vật được chọn ra để nhận bàn giao số đất cướp từ gia đình anh Vươn, tới đây là anh Luân để giao là ai? Một người tên là Hội, là cháu ruột của Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, là cháu của nguyên trưởng công an huyện, hai người kia tên là Cường và Kết đều có những quan hệ mật thiết ít nhất về quyền lợi trong vụ tiền đền bù lần này với lãnh đạo huyện, với anh em Hiền- Liêm. Việc bày đủ trò để cưỡng chế bất cứ giá nào chỉ xuất phát từ một chữ Tiền, một chữ Tiền ngay lập tức làm anh em Liêm- Hiền biến chất thành những kẻ cường hào mới, ngay lập tức lôi kéo một lũ khác hùa theo, xí phần quyền lợi, bất cần luật pháp, bất cần số phận người bị cướp đất là những nông dân hiền hậu, chân lấm tay bùn ...Một án kỷ luật, thậm chí nếu làm nghiêm, còn là một án hình sự cho anh em Hiền- Liêm là điều hiển nhiên, hiển nhiên khi căn cứ vào Luật pháp, hiển nhiên từ sự căm phẫn của nhân dân Tiên Lãng và nhân dân cả nước. Theo những nguồn tin đã được kiểm chứng, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với Lê Văn Hiền, đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang với Lê Văn Liêm, kỷ luật phát ngôn bừa bãi gây phẫn nộ đối với nhân dân của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Quyết định sở dĩ chưa thực hiện vì người ta sợ, sẽ gây bất ổn về an ninh trong tết tại Tiên Lãng nếu người dân biết Hiền-Liêm thôi chức, chắc chắn sẽ có làn sóng nổi dậy vì sự căm ghét của nhân dân với cặp đôi anh em ruột này đang lên tới đỉnh điểm. Ra tết, sau khi trao quyết định đình chỉ chức vụ của anh em Hiền-Liêm, thành phố cũng sẽ trao quyết dịnh cho ông Nguyễn Văn Khanh đang là phó chủ tịch UBND huyện, lên thay ông Hiền; ông Nguyễn Quốc Hiểu đang là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện sẽ lên phó chủ tịch thay vị trí ông Khanh để phụ trách mảng nông nghiệp, thủy sản Phát biểu ấu trĩ và liều lĩnh của Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và ông Đỗ Hữu Ca giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nói do nhân dân bức xúc phá nhà anh Đoàn Văn Vươn, và chính nhân dân đã hủy hoại tài sản của gia đình anh Vươn. Thông tin này đã ngay lập tức bị nhân dân xã Vinh Quang nổi khùng, họ cho hai ông lãnh đạo này đã dám đổ vấy tội của lực lượng cưỡng chế sang phía nhân dân. Vì thế, nhiều người dân đã ký đơn tập thể, khiếu kiện ông Thoại, ông Ca vì tội vụ khống, và trách nhiệm hủy hoại tài sản công dân Đối với ông Đoàn Văn Luân, cũng đã bị huyện Tiên Lãng tống đạt quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên sau vụ việc Đoàn Văn Vươn chống trả lực lượng cưỡng chế, việc cưỡng chế đầm hồ của ông Luân tạm dừng. Nhưng ông Luân nói, tôi, cũng như anh Vươn, cương quyết bảo vệ tài sản của mình đến cùng, chính quyền không thể cướp đất của dân như vậy, và nếu xảy ra cướp đất, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. ( Ông Luân là sĩ quan Biên phòng về nghỉ hưu). Ngày 8 tết, Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên môi trường sẽ về Tiên Lãng..." Thế là tuần sau báo chí ta sẽ lại nóng lên vụ việc này. Hy vọng cấp TW sẽ dũng cảm tìm ra sự thật và lấy lại lòng tin về sự công bằng...! Nguồn: lề "chưa phải". |
Trích:
|
Trích:
Hóa ra nếu đã được quyền suy từ Hán, Ấn.. cớ sao lại bó trong NGa-Xô? |
Trích:
Chúc bác Vua cẩu năm mới thêm nhiều thần dân mới! |
Xin kính hỏi bác Vua Cẩu một câu nhỏ khiến nhà em đang thắc mắc: theo báo chí Nhà nước đã đăng thì lúc xảy ra cưỡng chế, chính chủ đầm Đ.V. Vươn đang có mặt tại huyện để đưa đơn khiếu nại và bị bắt tại đó, tức là ông ấy không có mặt tại hiện trường “chống người thi hành công vụ ” và dĩ nhiên là có tình huống ngoại phạm. Vợ và con ông Vươn vào thời điểm đó cũng không có mặt ở nhà (tức căn nhà lá chứ không phải nhà xây có người bắn sung hoa cải ra phía lực lượng cưỡng chế), nên vợ ông bị bắt trên đê, con ông lúc đó đi học về cũng bị bắt và đánh… Những người trực tiếp cho nổ mìn và nổ súng hoa cải chỉ có ông Quý là em ông Vươn, thế ra người manh động là ông Quý đứng ra nhận vì ông có chung quyền lợi ở khu đầm (chung vốn cùng ông Vươn cải tạo bãi bồi thành đầm tôm). Vậy nếu mang ra xử, làm sao để xử ông Vươn tội chông người thi hành công vụ được, nếu ông Vươn không nhận là chủ mưu?
Chính bác nói “Nhà nước luôn đứng về lẽ phải để bảo vệ quyền lợi của nhân dân” nên ở đây thì NN có cho ông Vươn trắng án không ạ? Ai sẽ đền căn nhà lá của ông bị phá và của cải bị mất? Nếu ông Vươn khai còn mấy trăm triệu đồng sắp trả nợ để trong nhà bị thất lạc sau cưỡng chế thì ai chịu trách nhiệm? Ở đây không dính gì chuyện phản động mà chỉ là pháp lý đơn thuần, mong bác không phải trả lời kiểu: NN là thế này thế kia… hay dân ngu… Nếu bác trả lời kiểu không cần luật pháp thì cũng xin nói rõ lý do, kể cả lý do bác không trả lời… Trân trọng chờ bác! :D |
Trích:
Hơn nữa, trong những entry của mấy nick này em chẳng tìm thấy có gì chân thành cả! |
Trích:
Chúc bác năm mới sức khoẻ!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands |
Trích:
Lâu nay em cũng chẳng quan điểm quan điếc gì, ai hiểu thế nào thì hiểu thôi, chú khỏe anh mừng bác ạ. Em cũng chúc bác và gia đình năm mới mạnh khỏe! |
Trích:
|
Trích:
Kính mong cẩu giáo! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Đáng chú ý, theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết. Tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối. “Khi em về thì người ta đã đánh bắt gần hết, trong đầm bây giờ em không thấy tăm cá, cua nào ngoi lên. Chính những người từng mua cua, cá nhà em những năm trước đã đến đây mua của họ”, bà Hiền nói. http://vtc.vn/2-319425/xa-hoi/hang-c...on-boc-hoi.htm |
Trích:
|
Trích:
|
|
Mấy ngày này người dân Quảng Ngãi sống trong cảnh buồn bã. Cháy chợ Trung tâm được coi như là thảm họa của tỉnh (lời ông Chủ tịch UBND thành phố).
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...ua-quang-ngai/ Không ít thì nhiều ai ở Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Những nguyên nhân gây cháy, những câu nói giá mà, nếu mà...báo chí đã tốn nhiều giấy mực. Giờ thì tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, từng CBCNV ở các cơ quan, rồi những tấm lòng hảo tâm ở khắp mọi nơi, trong và ngoài nước đang cố gắp đóng góp, san sẻ để giúp các tiểu thương có thể trở lại cuộc sống bình thường, để có thể bắt đầu lại công việc làm ăn buôn bán. Nhưng cũng buồn thay, thương thay: Việt Nam không phải là nước Nhật! Bên cạnh những tấm lòng vàng, thì cũng không thiếu người đục nước béo cò, trục lợi từ mất mát thương đau của người khác. Người ta đua nhau tăng giá mọi thứ. Đặc biệt việc cho thuê mặt bằng để làm ăn buôn bán trong khi xây lại chợ tạm (mà biết bao giờ mới xây xong?). Trước Tết thuê một chỗ nhỏ để đặt một quầy hàng, giá ,2 3 triệu đồng tháng. Giờ thì cái chỗ đó họ tha hồ hét: 6, 7 triệu đồng, có khi còn hơn. Một số người quen của tôi không còn nước mắt để khóc! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.