![]() |
Các bác ơi! Em bắt được một con cóc. Nó đang nhảy tưng tưng đây, xin tặng mấy bác trạc tuổi em hoặc nhỉnh hơn như bác Micha, bác Vi, bác Hongd, bác...:
Có đi mới biết Bà Nà, Hóa ra trên nớ toàn là Nàng Bân. Phố thì xa, mây thì gần Lận theo cái áo bông chần...ấm lưng Đi mô đem thiếp đi cùng... Đói no thiếp chịu lạnh lùng......thiếp ôm |
Trích:
|
Trích:
Forytchia à! Chị vẫn ấn tượng mãi với câu của Dinhtuhuong quý mến là "mắt em sáng, tóc bay bay trong gió" :emoticon-0100-smile :emoticon-0150-hands cứ tưởng lần này gặp em mà hóa ra lại bị em nói dối. :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Ngày 23/4 các bác có thể đi nghỉ ở biển Mỹ khê (bên Ngũ Hành Sơn) là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng của ĐN, với ks,nhà nghỉ sát biển, hải sản tươi ngon, rẻ; bãi cát sạch mịn, sóng êm. Tắm biển và chơi các trò chơi ở đó thì không gì bằng. TP Đà nẵng là TP du lịch biển, sao chúng ta phải đi đâu xa để tắm biển, vừa mất thời gian đi lại, vừa không đẹp và rẻ bằng? Tối các bác ngồi đâu, chỉ cần hú một tiếng là CK, HM, USY..., những người đến muộn sẽ tự động phi tới liền.:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Trích:
Em cũng nhất trí với ý kiến trên, mặc dù em ra trễ, không được tham gia trò phơi nắng tắm biển giao lưu hấp dẫn này! :emoticon-0127-lipss Nhưng mà vụ ăn hải sản thì các bác nhớ là có em tham gia nhiệt tình đấy nhé! Cka và em đã khiếu nại được nhà bay, để bọn em có thể tham dự bữa tối hải sản với các bác đấy. Theo lịch bay, Cka và em sẽ đặt chân đến ĐN lúc 19h10'. Hi vọng sau đó phi thẳng tới "tổng kho hải sản" và không bị quá muộn! :emoticon-0136-giggl |
HM ơi, truyền đạt kinh nghiệm trên Skype ch chị xem khiếu nại cách nào với?
|
Trích:
Vé "hạt dẻ" của em bay lúc 20h30 ngày 23/4. Sau đó họ delay 22h30' cùng ngày. Do họ delay cho nên khách có quyền khiếu nại/ hoặc hủy chuyến mà không bị mất phí :emoticon-0100-smile Em yêu cầu hủy trả lại tiền để lấy vé của Jetstar ngày 22/4 (vì quá ham phơi nắng Biển Mỹ Khê cùng đoàn, :emoticon-0111-blush hihi ). Họ .. sợ :emoticon-0136-giggl, thế là đành trả lại cho em giờ bay như cũ, thậm chí khuyến mãi giờ bay sớm hơn 2h30, tức là khởi hành 18h00 cùng ngày! Không mất phí đổi (chỉ bù thêm chút ít do từ ngày 10/3 VNA tăng phí sân bay thôi). Thế là kịp ăn hải sàn với mọi người! Chà chà, em sẽ nhịn luôn bữa trưa ngày 23 đấy nhé! :emoticon-0102-bigsm |
Tiếc thật!!! :-(
Cảm ơn các bác đã nhắc đến em, thực tình là em bận công việc quá nên không thể tham gia cuộc họp mặt lần này được. Vậy là lại không có cơ hội gặp gỡ và làm quen với các bác rồi. Chúc các bác họp mặt vui vẻ và nhiều niềm vui!!! :emoticon-0155-flowe
|
Chao Hienchik !
Nghe em noi ma chi day rat buon. Em lam cong viec gi trong do ma ban qua zvay ? Chi thay hinh em roi trong cung rat xinh lam. Chang le em ban den noi ma khong the di offline duoc a ? Tui chi o ngoai nay cung rat mong duoc giao luu voi cac em trong do. QK Nha Trang tui em co ve nhu hoi lo lam qua phai khong ? |
sô cô la
Trích:
Thèm ăn một miếng sô cô la, chẳng mời?" |
Trích:
Đà Nẵng gió lộng gió vời Nhẽ nào lại thiếu Quế người bạn For ( Thực ra For chưa biết bạn Duy Quế bao giờ:emoticon-0111-blush) @ Chị HHV: Chị ơi, cái hôm em ngồi CF với chị Dinhtuhuong, thì có thấy chị ấy nói vậy đâu hè. Em đã chọn đúng ngày 1 tháng tư để trêu 1 chút , chị chấp lời nói dối chân thật ấy làm gì. Chúc các anh chị và các bạn đón tiếp nhau cùng thù tạc tại ĐN nhiều vui đếm không xuể ạ. |
Trích:
Ôi thế em đã quên những câu của Dinhtuhuong rồi ư? Chị thì ấn tượng quá nên vẫn nhớ: “Gặp FOR giữa trời đông Hà nội Nụ bích đào e ấp đợi xuân sang Sân Cột Cờ rực nắng hanh vàng Mắt em sáng, tóc bay bay trong gió...” :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Trong thơ thì phải mô -li -phê lên so với thựctế chị nhỉ. |
Cả nhà ơi, đề nghị các bác cùng bàn bạc về địa điểm mình sẽ đi ở Đà Nẵng để chúng em để đặt xe. Vấn đề bây giờ là giá xe đợt này rất cao, một ngày tới 2 triệu rưỡi (xe 45 chỗ), và họ luôn thúc giục nói chính xác hành trình, thời gian. Đội Đà Nẵng dạo này bận đến mức không gặp nhau được để bàn, nhất là mấy mem truyền hình bận làm chương trình các loại. Vì vậy đề nghị các bác cho ý kiến để chúng em quyết cho nhanh.
Em thấy ý kiến bác Chaika có lý, ngày 23 mình ở Đà Nẵng, đi tắm biển và chơi trò chơi, nướng sasluc... Có thể đến khu Biển Đông resort bên bán đảo Sơn Trà. Cách khách sạn 6-7km thôi. Cơ quan em đã đi mấy lần đến đó, có thể đi taxi hoặc thuê xe 16 chỗ đi mấy chuyến, sẽ rẻ hơn thuê xe du lịch 45 chỗ nhiều. Chiều 23 mình về khoảng 4h, nghỉ ngơi 1 chút, khoảng 6-7h tối ăn tối, giao lưu, văn nghệ tại phòng hội nghi tại khách sạn. Không gian rất đẹp, ấm cúng, nhìn ra sông Hàn, trong phòng có sân khấu và giàn âm thanh. Chắc tối 23 cả đoàn sẽ đông đủ rồi phải không ạ? Ngày 24 bọn em bàn rồi nhưng vẫn còn bí. Nếu lên Bà Nà thì dạo này mấy khách sạn bình dân họ phá hết rồi, không biết ở đâu đây! Nghe bác CK nói ở Suối Hoa cũng hay lắm, hay là mình ở Bà Nà về nghỉ lại Suối Hoa. Nhưng bọn em lại chưa ai đi Suối Hoa, không biết ở đó có chỗ ngủ lại không, đoàn chúng ta lại có đến 40 người chứ không ít. Và nếu vậy thì thuê xe tính thành 2 ngày (24- và 25)!!! Các bác cho ý kiến đi ạ. Nếu đi Bà Nà rồi về trong ngày thì chấp nhận là không thật thú vị lắm, vì không có đốt lửa trại. Hay là chiều 24 mình ở Bà Nà rồi về Hội An ngủ lại, đêm Hội An rất thú vị đấy, khác hoàn toàn với Hội An ban ngày, ai chưa biết cũng nên thử xem. Ngày 25 thì tùy nghi di tản. Phương tiện Hội An Đà Nẵng thì dễ thôi. Mong cả nhà cho ý kiến gấp. |
Trích:
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
Tôi nghĩ phương án tối 23 loa đài ở phòng hội nghị, ngày 24 Bà Nà, tối 24 Hội An rất ổn, sáng từ Hội An về Suối Hoa rồi bịn rịn chào nhau là vừa? Ai ở lại được thì tùy nghi ....
Vô cùng sung sướng chia sẻ với cả nhà rằng tớ đã re-delay được chuyến bay (nhờ "tay trong", he he) chỉ 17h45 tối 23 đã hạ cánh Đà nẵng rồi, đang mừng như phất cờ trong bụng đây các bác ạ!:emoticon-0123-party |
Chào cả nhà. Em có vào diễn đàn xem tình hình và hoàn toàn nhất trí với phán quyết cuối cùng của các anh chị. Quyết sao, em nghe vậy. Em chỉ lo việc nội dung vui chơi giải trí, nên cứ có lịch trình cuối cùng em sẽ cùng Cogaidigan lập chương trình vui chơi giải trí trong kế hoạch. Vậy nên các bác cứ yên tâm, ưu tiên cho bọn em không tham gia lịch trình cụ thể, để chị thoixavang và Anka đóng chốt ạ. Còn đến ngày đó, các bạn trẻ tuổi của QKMT sẽ đóng vai trò "người dẫn đường" nhiệt tình và chu đáo ( sẽ có sự phân công cụ thể ) của chị Thoixavang.
Cảm ơn các anh chị! |
Trích:
Cám ơn bác và các anh chị em Đà Nẳng trước. Lê Văn Dùm |
Kính thưa cả nhà! Đây là các chương trình trò chơi có thể triển khai trong hành trình off line của chúng ta. Nó sẽ phù hợp trong từng địa điểm cụ thể. Các anh chị cho biết ý kiến để chúng ta điều chỉnh dần cho đến ngày cuối chốt lại.
Ngoài ra còn có chương trình đấu giá. Em nhường phần này cho các anh chị có kinh nghiệm, và chắc chắn trong chương trình phải có rồi, em không nhắc lại nữa. Và phần điều hành vẫn là chị Anka dày dạn kinh nghiệm ạ. Mọi người đồng ý hay không đòng ý xin mọi người cho ý kiến nhé. Dưới đây là phần trò chơi dự kiến sẽ triển khai trong chương trình: Em và Cogaidiagan sẽ chuẩn bị toàn bộ trên cơ sở danh sách đã chốt và số lượng người chơi cụ thể chia thành đội hoặc bảng thi đấu. Dụng cụ phục vụ cho trò chơi, em sẽ chuẩn bị hết. 1/Cướp cờ. Chỗ chơi: Sân rộng hoặc đám đất phẳng rộng một bề 30 thước, một bề 20 thước. Số người chơi: 20 sắp lên Vật liệu: 8 cây cờ Xếp đặt: Chia Đoàn làm 02 phe, mỗi phe đứng một bên. Sau lưng mỗi phe có 4 cây cờ , cắm theo hàng ngang đều nhau. Cách chơi: Các bạn phải chạy qua lọt hàng rào quân địch, vào chổ cắm cờ để lấy cờ. Vào chỗ cắm cờ rồi, không ai có quyền bắt họ nữa. Vào được rồi lấy một cây cờ đem về, đi ung dung không còn lo như khi đi qua. Có thể lấy một cây cờ hoặc giải thoát cho tất cả tù binh thuộc phe mình. Nếu trong lúc chạy qua bị quân địch sờ phải thì ở tù. Phe nào đem về địa phận mình cả 8 cây cờ thì thắng cuộc. Gánh nước thi Chỗ chơi: Sân hoặc phòng rộng Số người chơi: 3-40 người Vật liệu: Mỗi đội 2 chén nước đầy Xếp đặt: Các đội đứng thành hàng dọc. Cách mấy bạn đầu độ 10 thước, vạch một đường. Mấy bạn đứng đầu hàng cầm mỗi bạn một chén nước đầy. Cách chơi: Nghe tiếng còi lệnh, các bạn đứng đầu mỗi hàng chạy lên đường vạch, để chén nước xuống và chạy về đánh vào tay em thứ nhì, đoạn chạy ra hàng sau mà đứng. Người thứ nhì vội chạy lên cầm chén nước đưa cho người thứ 3 tiếp tục chạy lại. Đội nào chạy mau nhất và còn nước nhiều nhất được cuộc. Tìm bạn bằng nửa trái tim : Địa điểm : Chơi ở trong phòng - Chuẩn bị : cắt những trái tim bằng giấy màu, khoảng 4 màu ( số lượng bằng ½ số người chơi ) Sau đó dùng kéo cắt hình răng cưa chia trái tim ra làm 2. Chú ý cắt làm sao cho không có đường cắt nào là giống nhau. Một nửa thì ghi chữ Nếu, một nửa ghi chữ Thì. Cách chơi : người điều khiển chia người chơi thành 2 nhóm, sau đó phát cho 1 người một nửa trái tim. Một người viết vào nửa trái tim theo yêu cầu ( nếu hoặc thì ) Sau khi mọi người viết xong, quản trò hô : hãy tìm bạn bằng nửa trái tim. Người chơi nhanh chóng tìm được bạn mình bằng cách so nét cắt của hai nửa khớp nhau. Quản trò chọn 10 cặp nhanh nhất, bình luận từng cặp một xem thử Nếu, Thì của cặp nào có duyên và có ý nghĩa nhất. Trao phần thưởng, trò chơi kết thúc Cùng chạy về thủ đô : Cách chơi : Chia thành 4 nhóm, hai nhóm được cử làm hai đoàn tàu. Số còn lại làm hai đường tàu hình chữ S. Mỗi bạn đứng cách nhau một khoảng cách đủ để đoàn tàu đi len vào giữa. Các bạn làm đoàn tàu ôm eo hoặc để tay lên vai nhau. Khi tiếng còi báo hiệu giờ khởi hành vừa dứt, lập tức hai đoàn tàu di chuyển vào hai đường chữ S bằng cách đi len vào khoảng giữa hai bạn đứng làm đường tàu. Cả hai phải đi từ trên xuống dưới rồi trở về lại chỗ cũ. nếu đoàn tàu không đụng, không bị đứt đoạn và đi nhanh hơn sẽ thắng cuộc. Luật chơi : - Đoàn tàu bị đứt đoạn sẽ phải về vị trí cũ, nối lại “ toa “ và tiếp tục hành trình. - Nếu sau ba lần di chuyển mà vẫn thua thì sẽ bị phạt. |
Cảm ơn quản trò Hồ Trương, nhớ năm ngoái chúng ta rủ nhau ra một chỗ kéo co ngã bổ chửng, vui quá là vui. Rất tiếc năm nay mình kẹt việc, không đi được. Đề nghị các bạn bổ sung món kéo co này nhé, la hét rất vui. Đấu giá nên tổ chức gọn sau khi chơi các trò chơi, giống như năm ngoái cho có khí thế.
Một lần nữa cảm ơn quân khu Miền Trung, à mà bạn Mikola đi đâu vắng nhà, cũng không thấy bạn trẻ Sunstar nữa? Bạn Đêm Vui Vẻ đâu rồi, năm ngoái chúng tôi nhắc đến bạn nhiều lắm đấy nhé. Cả bác giónhẹ nữa, bác đâu rồi? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.