Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   NMLD Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=908)

Old Tiger 12-11-2010 08:21

Trích:
hanoi viết
Bác hổ cũng đừng nên vội nổi nóng khi chưa hiểu rõ câu hỏi của tôi.


Rất xin lỗi bạn Hanoi.


Trích:
hanoi viết
Tôi nêu rõ vấn đề là hiện nay xăng của DQ ko phải chịu một loại thuế nhập khẩu nào cả,
,

Thế này bạn ạ! NMLD Dung Quất phải mua giá dầu thô từ Bạch Hổ tương đương với giá xuất khẩu (bao gồm tất cả các loại thuế trong đó có cả thuế nhập khẩu).

Con giá bán ra như bạn Babie_leto đã giải thích trên: Nhà nước bắt buộc khách hàng khi mua SP của NMLD Dung Quất phải trả một khoản phụ thu tương đương với thuế nhập khẩu.


Trích:
hanoi viết
trong khi xăng của nước ngoài vốn chịu thuế nhập khẩu, vận chuyển xa mà đến VN giá vẫn ngang ngửa so với giá của các bác
,

Phải hiểu ngược lại bạn ạ. Nhà nước nâng giá xăng dầu của Dung Quất lên ngang ngửa với giá nhập khẩu. Chứ không phải giá thành của DQ làm ra cao ngang ngửa với giá nhập khẩu.


Trích:
hanoi viết
thì câu hỏi đặt ra là nếu các bác xuất khẩu xăng sang nước người ta, chịu thuế nhập khẩu của người ta thì liệu có cạnh tranh nổi với người ta hay ko?


Nếu cần xuất khẩu vẫn có thể cạnh tranh được. Mới đây thôi khi trong nước chưa tiêu thụ được Polypropylene và Jet A1 Dung Quất đã xuất khẩu Polypropylene cho Nhật và Jet A 1 cho BP.

minminixi 12-11-2010 09:35

QH vẫn còn đang mổ xẻ đây ạ:
http://vietnamnet.vn/chinhtri/201011...mo-mit-946944/
Vấn đề ô nhiễm khí thải thì từ khi quy hoạch đã có ý kiến chuyên môn về hướng gió và hậu quả, nhưng bị bỏ qua. Bây giờ thì chỉ còn cách trang bị mặt nạ cho ai không ưa khí SO2 thôi.
Số vốn vay cho DQ hơn 3 tỷ Obama với lãi suất trung bình 10%/năm chưa kể 1 tỷ mới được nhà nước cho vay chữa cháy, mỗi năm phải có hơn 300 triệu trả lãi. Chưa thấy cách tính nào hoàn vốn trong 10-15 năm tới, có lẽ cũng phải đưa quyết tâm chính trị vào để quyết toán thôi các bác ah!

Мужик 12-11-2010 09:57

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 71650)
Chỉ có điều thưa bác, "đề kiểm tra" hôm nay đâu có câu hỏi: Của ta có bao nhiêu tỷ giá chính? ạ!:emoticon-0100-smile

Bác Hổ viết câu này làm người chẳng mấy khi tự ái như em cũng thấy mếch lòng đấy ạ.
Hóa ra nhóm Dung Quất vấn đề nào cũng biết cả, nhưng cứ đưa lên 4R dưới dạng "đề kiểm tra" để thử những người thiện chí nhưng dại dột.
Tốt nhất là cứ để nhóm các bác tự trao đổi với nhau.

@ babie_leto: Nếu bác thấy phần giải thích của em về tỷ giá không trúng đáp án thì em xin được trả thi lại.

nghiahoa 12-11-2010 10:00

Thật tình mà nói những điều mà quốc hội chưa lường trước được khi dự án này đang còn nằm trên giấy vì chúng ta có kinh nghiệm nào cho việc xây dựng, vận hành đâu? Việc thảo luận của các bác ấy là chuyện cần phải làm và nói thật, nếu như các cụ hỏi tại sao chi phí đội lên quá nhiều như thế thì chính các cụ vẫn chưa tự trả lời được. Bản chất của sự việc là chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm đó thôi!:emoticon-0136-giggl

Old Tiger 12-11-2010 12:42

Trích:

Мужик viết (Bài viết 71677)
Bác Hổ viết câu này làm người chẳng mấy khi tự ái như em cũng thấy mếch lòng đấy ạ.
Hóa ra nhóm Dung Quất vấn đề nào cũng biết cả, nhưng cứ đưa lên 4R dưới dạng "đề kiểm tra" để thử những người thiện chí nhưng dại dột.
Tốt nhất là cứ để nhóm các bác tự trao đổi với nhau.

Lão MU à! Lão phí rượu mà mếch lòng. Cũng như đừng hiểu lầm và suy diễn vậy. Tôi chẳng hề có ý gì. Chẳng qua lão làm bên ngân hàng, lại nghe nói dạo này hay đi đánh bắt xa bờ, rồi cái tỉ giá của lão giải thích có 4 câu làm tôi liên tưởng đến cái câu hỏi của đề kiểm tra trắc nghiệm nên tôi buộc mồm nói vài câu cho vui thôi chứ không hề có ý gì. Tôi xin lỗi vì đã làm lão mếch lòng. Mong lão hiểu, thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn lão. :emoticon-0150-hands

Мужик 12-11-2010 13:11

Vâng! Bác nói vậy thì em cũng chẳng có lý do gì để không đồng ý. Ta cùng vui vẻ nhé.

nghiahoa 12-11-2010 13:54

Em thấy chúng ta nên tranh luận về vấn đề chung mà chúng ta cần quan tâm thôi các bác ạ! Bác nào đang công tác ở NMLD thì có thể đưa ý kiến phản biện hoặc những điểm chứng minh hoặc giải thích những gì chúng ta, hoặc công luận đề cập tới mà thôi! Còn nếu như biết nhau rồi cùng nhau đá bóng, tuýt còi như bác gì nói theo em chưa chính xác. Các bác OT và BL đã có ý kiến còn gì!
Rộng hơn nữa cái chuyện này quốc hội còn coi đó là một bài học mà lị!:emoticon-0136-giggl

ninh 12-11-2010 16:31

Tôi thấy nên tách bạch hai vấn đề ra: sự hoành tráng của NMLDDQ (như ý tác giả lúc ban đầu) và những bài học rút ra từ công trình NMLDDQ (thâm chí các "cây bút - keyboard" não nuyện của NNN hợp sức tổng hợp một văn bản góp ý "hết sức xác đáng" cho QH và CP). Trong khi chúng ta đang cố gắng "nhìn Dung Quất một cách toàn diện" thì Vinashin đã cuỗm của mỗi công dân một mớ rồi. Tôi cũng lo "quê choa" có NMLD Nghi Sơn mà tôi chưa kịp góp ý vì mải mê phê bình Dung Quất :emoticon-0107-sweat

minminixi 12-11-2010 17:42

Tôi thấy ta mà đâm đầu vào DQ bàn luận thì chả khác gì húc vào đá. Một cơ sở tối thiểu để tính hiệu quả là chi phí giá thành tiền VND hay Obama cho 1 đơn vị sản phẩm của DQ dù đã vận hành 100% công suất bây lâu nay rồi mà QH còn không được biết chính xác, nói gì đến chuyện tính toán khác !!! Cái này nó không thể là bí mật được, vì nếu thế thì làm sao biết phải bán giá nào cho có lời. Nếu cứ cho với giá thị trường hiện nay thì sản phẩm DQ có lời vậy từ đó trích được bao nhiêu để trả nợ lãi & gốc vốn vay? Rất nhiều phép tính đơn giản cho thấy mỗi năm DQ dù chưa trả lãi & gốc vay thì vẫn lỗ. Hy vọng năm sau-2011- ta giải quyết được số chuyên gia ngoại giảm xuống tối thiểu, bác Hổ và ' bà con DQ' đừng đòi tăng lương, sản phẩm được nội địa bao tiêu hoàn toàn, nhà máy không trục trặc... hy vọng ta sẽ biết được một phần sự thật qua quyết toán. Còn nếu CP lại công bố số liệu tránh hết các con số " nhạy cảm" nữa thì... Tôi chỉ cần biết 1 chuyện sau cùng: nợ vốn vay giảm (trả) được bao nhiêu hàng năm, và ơn trời giá Obama đừng tăng nữa! Chưa ai chịu tính nếu DQ bán sản phẩm trong nội địa, thu VND mà năm 2011 lạm phát phi mã thì đổi ra Obama trả nước ngoài liệu còn hiệu quả bao nhiêu? Cứ lấy số ngân sách Tỉnh nộp để nói hiệu quả! tất cả trong tay CP hết chứ chả có Quảng Ngãi nào dựng ra cái DQ này, rút túi này nộp sang túi kia của cùng cái áo khoác thôi. Được bao nhiêu KS- công nhân bậc cao làm trong DQ là con em của Tỉnh? Ôi các bác tranh luận thì cũng cần nhớ: muốn tô hồng cũng cần nêu con số chính xác một chút, có ai biết 1 lít xăng DQ bán theo giá gần 17K hiện giờ thì lời mấy ngàn cho NMLDDQ trong đó nhỉ? tôi chưa tìm thấy câu trả lời trên báo, chắc vì DQ chưa được ... quyết toán! Cũng lạ, giá thành sản phẩm là cái tính được ngay chứ chả liên quan gì chuyện trước đó....

Old Tiger 13-11-2010 00:23

Trích:

minminixi viết (Bài viết 71720)
Tôi thấy ta mà đâm đầu vào DQ bàn luận thì chả khác gì húc vào đá. Một cơ sở tối thiểu để tính hiệu quả là chi phí giá thành tiền VND hay Obama cho 1 đơn vị sản phẩm của DQ dù đã vận hành 100% công suất bây lâu nay rồi mà QH còn không được biết chính xác, nói gì đến chuyện tính toán khác !!! Cái này nó không thể là bí mật được, vì nếu thế thì làm sao biết phải bán giá nào cho có lời. Nếu cứ cho với giá thị trường hiện nay thì sản phẩm DQ có lời vậy từ đó trích được bao nhiêu để trả nợ lãi & gốc vốn vay? 1) Rất nhiều phép tính đơn giản cho thấy mỗi năm DQ dù chưa trả lãi & gốc vay thì vẫn lỗ. Hy vọng 2) năm sau-2011- ta giải quyết được số chuyên gia ngoại giảm xuống tối thiểu, 3)bác Hổ và ' bà con DQ' đừng đòi tăng lương, 4) sản phẩm được nội địa bao tiêu hoàn toàn, 5) nhà máy không trục trặc... hy vọng ta sẽ biết được một phần sự thật qua quyết toán. Còn nếu CP lại công bố số liệu tránh hết các con số " nhạy cảm" nữa thì... Tôi chỉ cần biết 1 chuyện sau cùng: nợ vốn vay giảm (trả) được bao nhiêu hàng năm, và ơn trời giá Obama đừng tăng nữa! Chưa ai chịu tính nếu DQ bán sản phẩm trong nội địa, thu VND mà năm 2011 lạm phát phi mã thì đổi ra Obama trả nước ngoài liệu còn hiệu quả bao nhiêu? 6)Cứ lấy số ngân sách Tỉnh nộp để nói hiệu quả! tất cả trong tay CP hết chứ chả có Quảng Ngãi nào dựng ra cái DQ này, rút túi này nộp sang túi kia của cùng cái áo khoác thôi. 7) Được bao nhiêu KS- công nhân bậc cao làm trong DQ là con em của Tỉnh? Ôi các bác tranh luận thì cũng cần nhớ: muốn tô hồng cũng cần nêu con số chính xác một chút, có ai biết 1 lít xăng DQ bán theo giá gần 17K hiện giờ thì lời mấy ngàn cho NMLDDQ trong đó nhỉ? tôi chưa tìm thấy câu trả lời trên báo, 8) chắc vì DQ chưa được ... quyết toán! 9)Cũng lạ, giá thành sản phẩm là cái tính được ngay chứ chả liên quan gì chuyện trước đó....

Đúng là diễn văn của bác Bộ trưởng có khác. He he! Em xin cung cấp một số thông tin những gì em biết ạ:
1) Tính thế nào hả bác?
2) Bọn em vừa mới "đuổi" được 60 thằng về nước bác ạ.
3) Úi, bọn em đang chỉ mong bằng lương thời Dự án.
4) Điều này thì bác khỏi lo. Chắc chắn là như vậy. Từ lúc cấp trên cho phép chúng em được bán SP trực tiếp cho khách hàng, chỉ trong hơn tuần giải quyết ngay quả tồn kho. Giờ thì lại không có mà bán.
5) Bọn em cũng cầu mong như vậy.
6) Có ai khẳng định thế đâu bác?
7) Số nhân lực của NM là con em địa phương hiện nay chiếm gần 49% bác ạ.
8) Tất nhiên rồi. Kế hoạch tháng 12 sẽ quyết toán xong.
9) Bọn em tính được ngay chứ bác.

Cảm ơn bác bộ trưởng.

minminixi 13-11-2010 08:23

Anh Hổ trả lời nhanh nhậy ghê! Thanks anh nhiều!
Tôi thì thú thật chỉ có trách nhiệm và tâm lý một công dân quèn, là hy vọng DQ được lấy làm bài học đầu tiên, lỗ hay lãi không phải để đánh giá tốt hay xấu. Chỉ hy vọng các NMLD sau thì ta sản xuất lấy được một số thứ, chí ít gần phân nửa thiết bị, vậy mới là tác dụng hiệu quả cho công nghiệp nội địa, rồi có lãi thật dù ít....
Thế anh Hổ có nhẩm tính xem với tình hình kinh tế và công nghiệp khu vực đã được kích thích hiện nay thì NMLD tới đây ta có khoảng bao nhiêu % thiết bị tự làm và giảm tỷ lệ chuyên gia ngoại chừng bao nhiêu nhỉ? Thanks anh trước ! ( cái này tôi chưa thấy báo chí nào đề cập rõ ràng).

Old Tiger 13-11-2010 10:51

Trích:

minminixi viết (Bài viết 71743)
Anh Hổ trả lời nhanh nhậy ghê! Thanks anh nhiều!

Hic! Bác khen em hay bác búng tai em đó ạ?

Về SX thiết bị, em cũng hy vọng như vậy. Hiện nay ở Khu KT Dung Quất có nhà máy công nghiệp nặng của Doosan Hàn Quốc. NM đó có thể SX được một số thiết bị cho NMLD. Nhưng thú thực cũng chẳng hy vọng gì nhiều bởi bì các thiết bị quan trọng khó mà SX ở đây. Nó đều được cung cấp bởi các nhà SX có bản quyền.

Còn về chuyên gia thuê để vận hành và bảo dưỡng. Như em đã nói hiện nay chúng em đã "đuổi" được nhiều rồi (60-70%). Hy vọng đến cuối 2011 sẽ căn bản "đuổi" hết. Tất nhiên vẫn còn các vị trí cho vận hành và đặc biệt là bảo dưỡng ta không thể không thuê.

Lọc dầu tất nhiên không thể không có lãi. Chỉ có điều như các bác biết ở đâu cũng vậy ngành lọc dầu bỏ vốn rất lớn nhưng phần trăm lợi nhuận không cao. Để có lợi nhuận như mong muốn cần một loạt các chính sách đồng bộ, cũng như phát triển các khâu sau của lọc dầu: đó là hóa dầu. Hiện nay chúng em đã xây dựng được một NM sản xuất PP. Sắp tới trên cơ sở đã có sẽ nâng cấp và mở rộng công suất. Điều này là đặc biệt có lợi. Rồi tiến hành lọc dầu thô hốn hợp (NM Dung Quất được thiết kế để lọc dầu ngọt Bạch Hổ - dầu này giá thành cao) Trong qua trình thiết kế xây dựng Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thay đổi để có thể lọc dầu hỗn hợp (pha thêm dầu chua với tỉ lệ nhất định: điều này cũng làm tăng lợi nhuận cho NM và đây cũng là ột trong những nguyên nhân tăng vốn đầu tư ban đầu).

Ngoài một số điều nói trên bản thân chúng em cũng phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí. Cắt hết những gì có thể cắt. Và cái quan trọng nhất là áp dụng mọi biện pháp để vận hành NM luôn an toàn, ổn định ở công suất thiết kế.

Nói chung gần 1400 con người bọn em ở đây đang căng sức mình để làm mọi điều có thể. Ngày xưa cứ nghĩ NM hiện đại tất cả đều tự động nên chỉ có ngồi rung đùi trước màn hình máy tính. Hóa ra không phải vậy. Rất vất vả.

Có thể nói bọn em đã cố gắng hết mức, còn việc nhìn nhận của người ngoài thế nào thì bọn em cũng không lăn tăn gì nhiều hi hi!!! :emoticon-0150-hands

Мужик 13-11-2010 10:55

Qua cái khoản phụ thu (bằng thuế nhập khẩu) của Nhà nước, chúng ta đều hiểu giá thành sản phẩm của NMLD DQ chắc chắn phải bằng hoặc thấp hơn giá nhập khẩu. Với công suất chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu tiêu dùng, chúng ta không thể mong DQ có thể làm giá xăng dầu trong nước thấp hơn giá nhập được. Chỉ hy vọng DQ có thể góp phần bình ổn giá trong nước khi thị trường thế giới có biến động lớn (kiểu như vụ đầu cơ lũng đoạn mấy năm trước). Và cũng không nên để giá trong nước thấp hơn quốc tế, vì VN không phải là Trung Đông, nơi 1 lít nước uống đổi được mấy lít xăng. Họ ỷ vào tài nguyên dầu lửa nên có làm ra được sản phẩm gì, ngoài hóa dầu, cạnh tranh đâu. Nền kinh tế mà chỉ dựa trên giá dầu rẻ khó mà phát triển bền vững.
Ít-xra-en thì khác. Cũng ở vùng ấy, tài nguyên không thể so bì được với các "đại gia" láng giềng, vậy mà nền kinh tế , công nghệ, khoa học kỹ thuật của họ có đại gia dầu lửa nào trong vùng bì được.

Old Tiger 16-11-2010 23:51

Giới thiệu với các bác quan tâm đến NMLD Dung Quất một bài viết (nhiều kỳ) của nhà báo Xuân Ba đăng trên Chuyên đề ANTG số 1010 và trong CAND Online có tựa đề :

Tại sao Dung Quất?

Xuân Ba

Bây giờ, những dòng xăng dầu thương mại của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất đã tuôn chảy (22/2/2009), nhập với mạch máu kinh tế dân sinh của đất nước đáp ứng gần 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam. Vậy mà cơn cớ chi còn "tại sao Dung Quất"?

Nhưng có lẽ Dung Quất bao giờ cũng là thời sự bởi vẫn hôi hổi chuyện Dung Quất một thời gần như kê cân (gân gà) như thế nào? Chuyện nhà máy lọc hóa dầu ế xăng không bán được ra sao. Cả chuyện nhà máy ấy suýt chết bởi lý do làm quá... tốt nữa! Và không thể không nói đến người thợ nhà máy lọc hóa dầu đang sắp trở thành công dân của thành phố Dung Quất...

Kỳ I: Thập thững với nhà thơ Thanh Thảo

Nhà thơ Thanh Thảo bây giờ đã quần cư hẳn ở đất Quảng Ngãi. Mỗi bận vô xứ Quảng, có dịp thập thững theo ông (một bên chân Thanh Thảo có cố tật) không hiểu sao câu nói của Gamzatov cứ ập về trí nhớ, đại khái khi tài năng đến cư trú ở một người thì nó không cần tìm hiểu xem anh ta thuộc dân tộc lớn hay bé, anh ta ở thành phố đông hay ít người! Tài năng là tài năng, thế thôi! Tài thơ của Thanh Thảo đến cỡ nào thiên hạ đều tường cả nhưng tôi thì lại gờm ông ở cái tính ngang thẳng mà bây giờ người ta vẫn gọi là tiết tháo ấy. Tiết tháo thì thời nào cũng vẫn là của hiếm?

... Bao năm quần cư ở đất Quảng Ngãi, ông tường nhiều chuyện và có kiểu soi, cách nhìn của riêng mình chứ không à uôm té nước theo thiên hạ. Lần này, những câu chuyện không đầu cuối với ông lan man thể nào vẫn trở lại tâm điểm thời sự chả riêng chi Quảng Ngãi mà là cả nước ấy là chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ngồi với ông, tôi cứ là thả phanh những gì nghe được của thiên hạ về trung tâm lọc hóa dầu đầu tiên dưới gầm giời Nam này. Những là duyên do bởi có Cụ Đồng (nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng), Cụ Lương (nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương) cả hai cụ cùng quê Quảng Ngãi nên mới có Dung Quất!?

Cũng na ná như thế, có Cụ Phiêu (nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu quê ở Thanh Hóa) nên mới có Nghi Sơn (nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang được khẩn trương xây dựng) v.v... và v.v... Thanh Thảo nheo nheo cặp mắt đợi tôi sổ ra hết mới thủng thẳng đại loại, những ai nói vậy là những thằng ngớ ngẩn mà quên mất rằng đó là bài toán để miền Trung thoát nghèo!

Chuyện xoáy mãi vào đêm loanh quanh thế nào lại đề cập đến chuyện Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến công cán miền Trung đã về thị sát Dung Quất. Đó là ngày 19/9/1994. Cũng nên nhớ lại thời điểm đó, sự đầu tư của Nhà nước của nước ngoài cho Hà Nội cho TP HCM và một số tỉnh phía Bắc, phía Nam nào đã tày tặn xôm tụ chưa bằng một phần mười của vốn FDI bây giờ! Nhưng mà đã có chuyện, đã có những xì xào này khác! Dân miền Trung đâu đó đã bột phát những ý kiến cùng tâm trạng sốt ruột rằng, Nhà nước cứ dồn của nả cho hai đầu đất nước còn khúc ruột miền Trung thì ngó lơ suốt bao năm nay. Nào là những trước nay máy bay thì vèo qua...

Bây giờ nhiều ngàn tỉ làm công trình 500 kilôvôn tải điện từ Bắc vô Nam còn dân miền Trung đứng dưới mà ngó! Chả còn là những xầm xì đồn thổi này khác, nhiều vị chủ tịch, bí thư các tỉnh miền Trung đã thẳng thắn bức xúc với Trung ương này khác mỗi lần về Thủ đô họp hay trực tiếp cật vấn một số vị Trung ương về địa phương công cán rằng, không được quên các tỉnh miền Trung, phải đầu tư gấp cho miền Trung!

Trở lại chuyến thị sát của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cả một ngày ông nghe báo cáo về dự án Cảng biển nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất khi ấy còn khá xa lạ mới mẻ với nhiều người. Lạ lẫm hơn khi trên nền cát phau phau cạnh làng chài loi thoi lúp xúp có tên là Dung Quất, ông Sáu Dân khẳng định xanh rờn cùng thuộc hạ rằng chỗ này mà đặt nhà máy lọc dầu thì lý tưởng quá!

Một chuyên viên ngành dầu khí tháp tùng chuyến công cán thẳng thắn thưa anh nếu là nhà máy lọc dầu thì hơi bất khả thi! Đơn giản quy trình vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu ngoài thềm lục địa vào để lọc nó nhiêu khê lắm! Thêm nữa, sản phẩm thương mại từ đây tải đi, chi phí vận chuyển khá cao. Nếu là nhà máy lọc dầu nên bố trí gần TP HCM thì vẫn là ưu việt...

Ông Sáu cười cười vỗ vai viên tùy tùng, biết rồi. Chính vì thế trước đây Trung ương đã đồng ý với Liên Xô cho xây nhà máy lọc dầu ở Long Thành - Đồng Nai, nhưng như mọi người biết, do nhiều lý do, dự án ấy đã không thành. Mai kia nếu có điều kiện ta làm tiếp sự dang dở ấy. Nhưng - đến đây giọng ông Sáu như chùng xuống - tôi tin rằng Trung ương sẽ đồng thuận việc đặt một nhà máy lọc dầu ở Dung Quất này bởi đây là con gà biết đẻ những quả trứng vàng để miền Trung thoát nghèo! Chao ôi Dung Quất đẹp quá cứ như một nàng tiên đang ngủ! Cần phải đánh thức nàng dậy!

Những sự bàn soạn sau đó không biết thế nào nhưng đúng 2 tháng sau, ngày 9/11/1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký QĐ số 658/ TTg quyết định vị trí xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Kèm theo đó là quy hoạch khu Kinh tế trọng điểm miền Trung đồng thời cho phép Dung Quất, Chu Lai được phép áp dụng thử nghiệm cơ chế chính sách mới để rút kinh nghiệm hội nhập kinh tế sâu hơn với quốc tế.

Sau này nguời ta đã làm cái việc tổng kết, tuy muộn còn hơn không, Trung ương mà người khởi xướng là Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã manh nha một lời giải bài toán hóc búa thoát nghèo cho miền Trung! Thay vì đầu tư xổi- những quả trứng vàng đã tặng cho miền Trung một mái mẹ siêng đẻ. Con gà đã có trước quả trứng!

Dằng dặc 10 năm kế tiếp, hết những là bàn thảo hình thức đầu tư này khác trong đó Việt Nam bỏ ra 50% phía đối tác góp 50% vốn. Chuyện tưởng yên, đùng cái phía đối tác đột ngột tuyên bố không tiếp tục cuộc chơi. Rồi có lúc ở đâu đó, Dung Quất được đặt trên bàn cân của những tính toán vụn chưa mang tầm cấp của những tư duy khoát hoạt thời Công nghiệp hóa - hiện đại hóa và cả những sự đồn thổi đàm tiếu này khác?

Lại cả những xầm xì tân quan tân chính sách rằng, Dung Quất nên di dời đến một địa phương khác để tránh những cung chặng vận tải tốn kém?! Bài toán vận trù học của viên tùy tùng Thủ tướng năm nào lại được nhắc đến? Dung Quất trở thành kê cân thời Tam Quốc bên Tàu. Gân gà, thứ thực phẩm bỏ đi thì tiếc, nuốt vô thì khó ấy...

Không ít tờ báo (chắc do sốt ruột chứ cũng chả phải kích động này nọ) đã căng trên trang nhất những bức hình to tổ bố những đàn bò thung thăng giăng ngang nền đường nhựa thênh thang trong khu kinh tế Dung Quất hay đang nhàn tản gặm cỏ trên nền đất nơi đặt nhà máy lọc dầu. Rằng Dung Quất là một thứ "dự án treo khổng lồ?!”.

Đất có tuần nhân có vận. Tuần vận ấy chưa hẳn đã là những buổi Dự án lọc hóa dầu Dung Quất phải mang ra điều trần đem ra mổ xẻ ở những kỳ họp Quốc hội này khác mà dường như chất lửa của những tư tưởng đổi mới cấp tiến có sức lây lan lẫn tiếp lửa, truyền lửa? Cũng có thể đến thời điểm này chưa nguôi được những cái thở dài tiếc nuối phải chi cấp trên không quyết sớm đi để đến sau này nhà máy lọc dầu đội giá lên gần gấp rưỡi này khác? Có lẽ tôi thiên về những ý kiến bình tĩnh rằng, âu đó cũng là thứ học phí phải trả cho sự chậm trễ vuột mất thời cơ! Lại có người sử dụng phương pháp sòng phẳng nằng nặc ồn ào lẫn quyết liệt đòi quy ra thóc tất tật học phí của những lỗi lầm ấy.

Nhưng rồi muộn còn hơn không. Đầu năm 2003, Dự án trở lại hình thức Việt Nam tự đầu tư. Các bước đi quan trọng sau đó như Thủ tướng trực tiếp quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án. Rồi việc PetroVietnam (PVN) trực tiếp ký với nhà thầu khổng lồ Technip, tiến độ tổng thể của dự án được ấn định là 44 tháng.

Cuối năm 2005, lễ khởi công các gói thầu quan trọng được tiến hành. Lần đầu tiên ta dựng một nhà máy lọc hóa dầu với công nghệ hiện đại với tổng mức đầu tư lớn nhất so với các dự án trọng điểm quốc gia khác tại thời điểm đó nên thời gian tiếp theo là vấp, là đối mặt bao thứ về kỹ thuật, thời tiết, địa chất, thị trường lẫn nguồn nhân lực. Nhưng may mắn, vấp mà không ngã. Những nỗ lực vượt bậc của chủ đầu tư cùng hàng vạn cán bộ kỹ sư chuyên gia, công nhân thuộc các nhà thầu trong nước và quốc tế, hàng loạt các gói thầu ấn tượng như EPC1+4 & 2+3, gói thầu đê chắn sóng còn gọi là 5A, gói thầu 5B còn gọi là Cảng xuất sản phẩm... đã được hoàn tất. Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất đã được hoàn thành đúng tiến độ sớm trước 3 ngày (44 tháng) cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên vào ngày 22/2/2010.

Bài toán giảm nghèo cho miền Trung? Dẫn ra thì dài và chỉ xin trích đoạn trong một báo cáo của địa phương Quảng Ngãi từ khi khánh thành nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất đã kéo theo sự chuyển động đổi mới của Khu kinh tế Dung Quất. Với 120 dự án được cấp phép, tổng vốn đầu tư trên 8 tỉ USD, trong đó vốn thực hiện là 5 tỉ USD cho thấy một lực lượng sản xuất quy mô đang dần hình thành tại Khu kinh tế Dung Quất. Dự kiến trong năm 2010 giá trị sản lượng công nghiệp là 36.000 tỉ đồng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và mức đóng góp ngân sách khoảng gần 10.000 tỉ cho thấy những hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực của Khu kinh tế Dung Quất đã bắt đầu được phát huy bước đầu là cú hích tích cực để Quảng Ngãi và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khởi động.

... Chiều sậm, chúng tôi nán lại bên đại lộ Võ Văn Kiệt mới mở có hai làn xe thênh thang nối từ Quốc lộ 1A về cảng Dung Quất dài 23 km. Con đường mà 16 năm trước, Thủ tướng đã từng qua lại trong thời điểm thị sát nhằm phác họa vỡ vạc một trung tâm trọng điểm của kinh tế miền Trung nay đã thành đại lộ. Con đường thuở ấy đường đất gồ ghề hun hút trong những lùm dứa dại. Đại lộ được vinh dự mang tên Thủ tướng từ thời điểm nhà máy lọc hóa dầu khánh thành. Bữa đó, có một việc bất ngờ thú vị là phu nhân ông Sáu Dân đã tặng lại chiếc mũ bảo hộ màu trắng mà ông đã dùng hôm 19/4/1994 khi về thị sát khu Công nghiệp Dung Quất cho ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Trong hoàng hôn thu màu tím, quầng sáng từ nhà máy lọc dầu lúc ẩn hiện lúc rờ rỡ hắt lên lung linh...

Không xa mờ ảo phía kia là Thiên Ấn, một hòn núi được tiền nhân ví như một chiếc ấn của trời, nghiêm ngắn trên địa linh Quảng Ngãi. Chân núi Thiên Ấn, nơi muôn đời an nghỉ của vị chí sĩ tiết tháo Huỳnh Thúc Kháng từng đập đá Côn Lôn, sau này trong cương vị Phó Chủ tịch nước từng được Bác Hồ trực tiếp trao bí quyết giữ nước Dĩ bất biến ứng vạn biến. Với Trung tâm lọc hóa dầu đang rực lên một góc trời kia như một thứ ấn ngọc long lanh thời Công nghiệp hóa - hiện đại hóa không riêng chi cho đất Quảng Ngãi, cho miền Trung?

Còn nhà thơ Thanh Thảo, bản tính kiệm lời lẫn lặng lẽ nhưng ông đã phá lệ bằng những ngôn từ hoành tráng hào sảng trong bài thơ mừng ngày khánh thành trung tâm lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam: Sắt thép về đây mở hội/ Bàn tay thợ vỡ vạc những bình minh!

(Còn tiếp)

X.B. (Bài đăng trên Chuyên đề ANTG số 1010)

Nguồn:http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2010/11/139954.cand

htienkenzo 17-11-2010 05:50

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 72068)
...
Không ít tờ báo (chắc do sốt ruột chứ cũng chả phải kích động này nọ) đã căng trên trang nhất những bức hình to tổ bố những đàn bò thung thăng giăng ngang nền đường nhựa thênh thang trong khu kinh tế Dung Quất hay đang nhàn tản gặm cỏ trên nền đất nơi đặt nhà máy lọc dầu. Rằng Dung Quất là một thứ "dự án treo khổng lồ?!”.

...
X.B. (Bài đăng trên Chuyên đề ANTG số 1010)

Nguồn:http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2010/11/139954.cand

Tôi vẫn còn giữ tờ báo này-Tuổi Trẻ Chủ nhật. Thành phố đã được đầu tư Quy hoạch và xây dựng có phải là thành phố Vạn Tường không bác Hổ? Trong bài báo viết như thế.
Đúng là hình ảnh những con bò lững thững trên những đường phố thênh thang và típ tắp.

nghiahoa 17-11-2010 07:42

Cái này em trả lời thay bác Hổ cũng được(Vì em dân xứ này).
Thành phố Vạn Tường theo qui hoạch đúng như tên gọi mà bác đã đề cập. Còn bò bê thì không có sao đựơc. Nhiều tay nhà báo gà mờ còn đưa cả hình ảnh đàn bò vào thành phố cơ mà! Còn đường rộng, đất rộng thì không nhiều nhưng đủ để cho thêm vài cái dự án tầm cỡ như thế!:emoticon-0136-giggl

micha53 17-11-2010 08:17

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 72087)
Cái này em trả lời thay bác Hổ cũng được(Vì em dân xứ này).

Bữa nào Nhà Bác cho em được diện kiến ( Vì em cũng dân xứ này ).

hungmgmi 17-11-2010 08:22

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 72087)
Nhiều tay nhà báo gà mờ...

Bác nghiahoa cho hỏi bác có nhã ý nhắc đến Gà mờ em không đấy?:emoticon-0136-giggl

Old Tiger 17-11-2010 09:12

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 72081)
Đúng là hình ảnh những con bò lững thững trên những đường phố thênh thang và típ tắp.

Thực ra tên gọi chính xác (theo em được biết) là Khu đô thị mới (chứ chưa thể gọi là thành phố) Vạn Tường. Như em đã từng giới thiệu ở Vạn Tường hiện nay đường phó nhiều hơn ... nhà. Chính quyền đã thuê người Nhật quy hoạch khu đô thị này. Vạn tường sẽ là sự kết hợp của Đà Lạt và Vũng Tàu. Trong tương lai đây sẽ là một đô thị tuyệt đẹp - đô thị kiểu mẫu của thế kỷ 21.

Minh họa ảnh: Đàn bò thăm viếng NMLD năm 2004:


Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 72087)
Nhiều tay nhà báo gà mờ còn đưa cả hình ảnh đàn bò vào thành phố cơ mà!

Có phải ý bác là những tâm hình như thế này không ạ?


htienkenzo 17-11-2010 10:44

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 72099)
Thực ra tên gọi chính xác (theo em được biết) là Khu đô thị mới (chứ chưa thể gọi là thành phố) Vạn Tường. Như em đã từng giới thiệu ở Vạn Tường hiện nay đường phó nhiều hơn ... nhà. Chính quyền đã thuê người Nhật quy hoạch khu đô thị này. Vạn tường sẽ là sự kết hợp của Đà Lạt và Vũng Tàu. Trong tương lai đây sẽ là một đô thị tuyệt đẹp - đô thị kiểu mẫu của thế kỷ 21.
...
Có phải ý bác là những tâm hình như thế này không ạ?


Không phải, bác Hổ ạ!
Bây giờ thì tôi chưa có thời gian lục lại(tôi để dành TTCN mà!). Đường "phố" đã có vỉa hè, cột điện và vài... dãy nhà chen lẫn với cỏ cây í bác!-"...cỏ cây chen phố, lá chen hoa. Lom khom dưới phố bò vài chú..." :emoticon-0136-giggl.
Tờ báo đấy cũng 4, 5 năm nay rồi! Tôi nghĩ bây giờ chắc đã khác nhiều lắm! Đông đúc và sầm uất hơn thì phải? :emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 17-11-2010 13:36

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 72115)
Không phải, bác Hổ ạ!
Bây giờ thì tôi chưa có thời gian lục lại(tôi để dành TTCN mà!). Đường "phố" đã có vỉa hè, cột điện và vài... dãy nhà chen lẫn với cỏ cây í bác!-"...cỏ cây chen phố, lá chen hoa. Lom khom dưới phố bò vài chú..." :emoticon-0136-giggl.
Tờ báo đấy cũng 4, 5 năm nay rồi! Tôi nghĩ bây giờ chắc đã khác nhiều lắm! Đông đúc và sầm uất hơn thì phải? :emoticon-0102-bigsm

Tôi biết bức ảnh đó bác htienkenzo ạ. Hình như của nhà báo Trần Đăng thì phải. Còn bức ảnh bò đi giữa phố ở trên là tôi xin minh họa cho lời bình của bác nghiahoa bác ạ! :emoticon-0150-hands

nghiahoa 17-11-2010 15:22

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 72094)
Bác nghiahoa cho hỏi bác có nhã ý nhắc đến Gà mờ em không đấy?:emoticon-0136-giggl

Ấy chết! Em không có ý đó bác ạ! Chẳng qua em hơi buồn vì đôi lúc nội dung một bài báo thì bé nhưng các lão ấy lại xé ra to đâm ra người đọc hiếu nhầm bác ạ! Em tuy không liên quan gì đến máy ảnh, ghi âm, sổ tay hay máy quay nhưng ít nhiều em cũng biết về nghiệp vụ làm cái nghề này. Thú thật em rất trân trọng nghề báo nhưng đôi lúc gặp nhiều tay múa bút lấy tiền nên xin lỗi bác em nóng gan!

nghiahoa 17-11-2010 15:23

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 72134)
Tôi biết bức ảnh đó bác htienkenzo ạ. Hình như của nhà báo Trần Đăng thì phải. Còn bức ảnh bò đi giữa phố ở trên là tôi xin minh họa cho lời bình của bác nghiahoa bác ạ! :emoticon-0150-hands

Bác Hổ có biết bác Đăng không ạ? Nếu biết hôm nào bác mời bác Đăng lên Sơn Hà chơi một chuyến!:emoticon-0127-lipss

nghiahoa 17-11-2010 15:26

Trích:

micha53 viết (Bài viết 72091)
Bữa nào Nhà Bác cho em được diện kiến ( Vì em cũng dân xứ này ).

Em lúc nào cũng sẵn sàng diện kiến bác! Chúc bác khỏe!:emoticon-0150-hands

Old Tiger 17-11-2010 23:45

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 72153)
Bác Hổ có biết bác Đăng không ạ? Nếu biết hôm nào bác mời bác Đăng lên Sơn Hà chơi một chuyến!:emoticon-0127-lipss

Nhà báo Trần Đăng tự là Phạm Đương tác giả của những bài báo bất hủ "Mặt bằng NMLD Dung Quất là sân vận động lớn nhất thế giới", ảnh có đàn bò tại mặt bằng với chú thích: "Những vị khách thường xuyên của NMLD Dung Quất", và đặc biệt có một phát ngôn cực kỳ nổi tiếng: "Vạn Tường là thành phố trực thuộc xã".

Trần Đăng được coi như cây bút cứng của báo Lao Động. Có điều đặc biệt là "hắn" chỉ viết hay những vấn đề không phải chính luận, đả tiêu cực thì ít ai bằng. Nhưng những bài chính luận thì "hắn" viết "kém". Có lần trong buổi tiếp các nhà báo sếp tôi có nói" Ngày xưa Dự án bị chậm trễ anh có nhiều bài viết đả rất thành công. Giờ Dự án chạy ro ro rồi, anh viết bài để động viên, khích lệ đi chứ... thì "hắn" chịu.

Bọn tôi và các đ/c nhà báo ấy vẫn gặp nhau và uống "trà" thường xuyên.

Ơ thế bác ở Sơn Hà à? Tôi chẳng lạ gì nơi đó. Chúng tôi đã rất nhiều lần lên đó làm từ thiện, chúng tôi có xây một cái trường học ở xã Sơn Ba, và có một thằng em hy sinh tại mặt trận Sơn Hà, hi hi ý là lấy vợ người Sơn Trà. Trên đó có món cá niên đặc sản ngon tuyết vời và cả món heo... nhà nữa. he he!

Các bác ạ! "hy sinh": Bọn em ở đây đa số là dân góp. Mỗi mội lần có đứa lấy vợ người Quảng Ngãi, bọn em lại đùa: Đơn vị và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: đ/c Trấn Văn A đã hy sinh tại mặt trận Quảng Ngãi ngày ... tháng .... năm...

nghiahoa 18-11-2010 09:45

He he! Bác cũng hơi bị được đó! Nhưng nếu gặp hoài thì bác có biết là lão ấy viết báo bằng...kim không?:emoticon-0150-hands

nghiahoa 18-11-2010 14:13

Trên ANTG có đăng phần hai loạt bài của bác Xuân Ba nói về NMLD của ta. Bác nào đưa phần một nhón luôn tay phần hai đi ạ!:emoticon-0136-giggl

hungmgmi 18-11-2010 15:59

Hôm nọ hungmgmi và mấy người bạn có đọc phần 1 bài này. Bài toàn nói những chuyện ai ai cũng biết từ lâu rồi. Ai cũng thắc mắc sao một nhà báo kỳ cựu cỡ Xuân Ba mà 2 lần dùng sai từ "quần cư".
Trích:

Nhà thơ Thanh Thảo bây giờ đã quần cư hẳn ở đất Quảng Ngãi. Mỗi bận vô xứ Quảng, có dịp thập thững theo ông (một bên chân Thanh Thảo có cố tật) không hiểu sao câu nói của Gamzatov cứ ập về trí nhớ, đại khái khi tài năng đến cư trú ở một người thì nó không cần tìm hiểu xem anh ta thuộc dân tộc lớn hay bé, anh ta ở thành phố đông hay ít người! Tài năng là tài năng, thế thôi! Tài thơ của Thanh Thảo đến cỡ nào thiên hạ đều tường cả nhưng tôi thì lại gờm ông ở cái tính ngang thẳng mà bây giờ người ta vẫn gọi là tiết tháo ấy. Tiết tháo thì thời nào cũng vẫn là của hiếm?
... Bao năm quần cư ở đất Quảng Ngãi, ông tường nhiều chuyện và có kiểu soi, cách nhìn của riêng mình chứ không à uôm té nước theo thiên hạ. Lần này, những câu chuyện không đầu cuối với ông lan man thể nào vẫn trở lại tâm điểm thời sự chả riêng chi Quảng Ngãi mà là cả nước ấy là chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngồi với ông, tôi cứ là thả phanh những gì nghe được của thiên hạ về trung tâm lọc hóa dầu đầu tiên dưới gầm giời Nam này.
Người ta thường dùng một nhóm dân quần cư, hay có một định nghĩa khác: Quần cư là tập hợp tất cả các điểm dân cư tồn tại trên 1 lãnh thổ nhất định hay tụ họp một nơi để cùng sinh sống. Vậy, nên chăng phải dùng là bác Thanh Thảo định cư ở Quảng Ngãi thì mới có nghĩa.
Hơn nữa, bác Xuân Ba dùng từ thập thững cũng chưa chuẩn:
Trích:

Mỗi bận vô xứ Quảng, có dịp thập thững theo ông (một bên chân Thanh Thảo có cố tật)
Đọc xong, cứ tưởng là bác Xuân Ba nhà ta chân cẳng bị làm sao mà bước thấp bước cao thập thững. Hóa ra bác Ba chả làm sao, người thập thững là bác nhà thơ kia cơ. Vậy phải viết là "có dịp theo ông thập thững" thì mới chuẩn.
thập thững là cái từ ít dùng. Có cảm tưởng như khi viết tác giả đã chịu ảnh hưởng của một nhà thơ đồng hương xứ Thanh của bác ấy là Nguyễn Duy-người đã đóng đinh vào trí nhớ người yêu thơ với những câu" Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế/bà mò cua, xúc tép ở đồng Quan/bà đi gánh chè xanh Ba Trại/Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn" trong bài thơ Đò Lèn nổi tiếng.
Hay là những tài năng thì thường đi va đập vào nhau cũng nên.

nghiahoa 18-11-2010 16:08

Văn phong Việt ta đa dạng vô cùng khi thể hiện mà bác. Việc nói bác Thanh Thảo quần cư thì không chính xác cho lắm nhưng theo em đó cũng là lối hành văn của bác ấy(Đó cũng là một nét riêng của từng người)!:emoticon-0136-giggl

hungmgmi 18-11-2010 16:27

Em thì cũng chả muốn nói mấy cái chuyện chữ nghĩa mà mình lắm khi còn mù tịt, nhưng tiện các bác nhắc đến bài báo "hơi bị chán" kia của bác Xuân Ba thì em mới nhớ và nhắc lại cái ý kiến tranh luận mọi hôm của mấy đứa em ngồi chè chén vỉa hè, hút thuốc lào vặt. Đồng ý văn phong có thể khác nhau, như Thép Mới thì khác một trời một vực với...Nguyễn Huy Thiệp rồi, hành văn kiểu gì thì kiểu nhưng dùng từ thì không nên sai, bác ạ. Nhất là khi mình đã là một tên tuổi tương đối trong làng văn, làng báo rồi.

Old Tiger 22-11-2010 09:39

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 72293)
Trên ANTG có đăng phần hai loạt bài của bác Xuân Ba nói về NMLD của ta. Bác nào đưa phần một nhón luôn tay phần hai đi ạ!:emoticon-0136-giggl

Có đây bác ạ!

Tại sao Dung Quất?: Ngắm ngó mẹ gà ta đẻ trứng vàng
8:35, 19/11/2010
Xuân Ba
--------------------------------------------------------------------------------

Nhà máy lọc hóa dầu đặt tại khu kinh tế Dung Quất thuộc địa bàn các xã Bình Trị và Bình Thuận huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Từng may mắn được ngó nghiêng những tổ hợp lọc hóa dầu công suất gấp đôi, gấp ba nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất (từ đây xin được viết tắt tên Công ty TNHH một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn theo thông lệ quốc tế là BSR) ở châu Âu hoặc tận Trung Đông và gần hơn là Hải Nam của Trung Quốc, tôi vẫn không khỏi những hồi hộp khi chạm mặt với BSR trên đất Bình Sơn.


Nhưng lần trăm nghe không bằng một thấy ấy đã hụt hẫng trở về bởi lộ trình tham quan nhà máy gặp bữa trời mưa ào ạt với lại còn thiếu những thủ tục này khác nên chúng tôi chỉ được ngồi trên ôtô chạy lòng vòng để tham quan qua cửa kính!

Nhưng lần này thì may mắn được tận mục sở thị qua nhiều công đoạn của BSR. Ấn tượng nhất vẫn là tại Trung tâm điều khiển. Rụt rè lẫn kính cẩn (khó có thể diễn tả cảm giác ngoài cụm từ ấy) tôi chầm chậm lướt qua những màn hình to nhỏ giăng nhan nhản trong căn phòng mát rượi rộng thênh. Chao ôi, những thiết bị điều khiển theo dõi từ xa cực kỳ hiện đại mà mình từng ngó thấy ở xứ người nay được hiển hiện ngay ở xứ mình do chính người mình điều khiển (tiếng là được tham quan ngó nghiêng những tổ hợp lọc hóa dầu ở xứ người cũng chỉ để mà ngó bởi mắt chữ O mồm chữ A sau đó chỉ mang lại một cảm giác choáng ngợp nhưng xa lạ?!). Tất nhiên vẫn còn một số chuyên gia nước ngoài hiện diện ở trung tâm điều khiển này nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ được thay thế bằng người Việt (hiện BSR có 160 chuyên gia nước ngoài ở một số công đoạn).

Trong những muôn hồng ngàn tía của hàng chục màn hình, cái nhấp nháy, cái hiển thị lặng lẽ, những anh thợ kỹ thuật của trung tâm đã nhiệt tình hướng dẫn cho tôi những công đoạn trọng yếu này khác. Đầu tiên là công đoạn nguyên liệu vào của việc chế biến 100% dầu thô của Bạch Hổ khoảng 148 ngàn thùng/ ngày (được biết thêm đây mới là giai đoạn I còn giai đoạn II, BSR sẽ chế biến dầu thô hỗn hợp có thành phần lý hóa tương đương với Bạch Hổ). Như coi tivi mà chả phải. Bởi hiển thị trên màn hình chỉ là những ký hiệu cùng thông số này khác, người điều khiển sẵn lòng diễn dịch ra cho khách thăm từng công đoạn của công nghệ lọc hóa dầu hiện đại của BSR có cơ cấu sản phẩm y chang các tổ hợp lọc hoá dầu hiện đại khác trên thế giới.

Đâu là công đoạn hình thành khí Propylene để chế ra hạt nhựa PP (công suất 204.188 tấn/năm). Đâu là công đoạn chế ra khí hóa lỏng LPG (công suất 505.291 tấn/ năm). Đâu là chỗ chế ra xăng A92 (công suất 2.198.832 tấn/năm), xăng A95 (công suất 377.621 tấn/ năm). Rồi đoạn nào là dầu hỏa cùng nhiên liệu phản lực, ta vẫn gọi là xăng máy bay A1 JET với công suất 236.805 tấn/ năm). Dầu Diesel ôtô (1.902.083 tấn/ năm) dầu đốt 77.917 tấn/ năm).

Nghe giới thiệu, tôi chợt nhớ hồi nãy ở công đoạn sản xuất ra Propylene để chế ra hạt nhựa PP, tôi được đứng một lát với kỹ sư Lê Văn Đức. Công đoạn thực chất là một nhà máy với dây chuyền sản xuất gần như tự động. Kỹ sư Lê Văn Đức từng tu nghiệp ở Đại học Oklahoma (Hoa Kỳ) về ngành hóa. Mới có một lát mà Đức đã vỡ vạc cho cánh phóng viên những kiến thức cơ bản về hóa dầu. Dầu ở giàn khoan Bạch Hổ thuộc loại dầu ngon bởi nó thuộc loại ngọt do tỉ lệ lưu huỳnh thấp. Chả thế mà nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới trong đó có Nhật khoái nhập loại dầu ngọt về chế biến sơ sơ rồi cho chạy như mazut. Lọc dầu là bước đầu tiên để lựa hàm lượng lưu huỳnh rồi mới tiếp đến bước hóa nghĩa là chế thành các thứ sản phẩm như vừa kể.

Trong số những chủng loại ấy, không thể không kể đến tới sản phầm quý giá khác từ hóa dầu là chất dẻo.

Công suất lẫn công nghệ hóa dầu của Dung Quất, mỗi năm bình quân làm ra tròm trèm trên duới 200.000 tấn chất dẻo. Thời giá bây giờ khoảng trên 1.000 USD/tấn gấp 4 lần giá một tấn xăng cao cấp. Tôi chợt nhớ ra sự ví von ngồ ngộ theo kiểu tư duy nông nghiệp là hóa dầu như việc nấu rượu vậy(!). Nói vậy nhưng không phải vậy! Thay vì vác chai đi mua, bây giờ ta nấu lấy ngoài bã hèm để nuôi lợn, việc hóa dầu còn bao thứ lợi khác như đã nói. Muốn làm ăn lãi thì phải hóa dầu. Nghi Sơn mai kia với công nghệ ưu việt hơn Dung Quất có thể lọc được cả dầu ngọt (như Bạch Hổ) lẫn dầu chua (như Trung Đông). Công nghệ Nghi Sơn có thể cho ra 11 chủng loại sản phẩm quý giá! Loại dầu ngọt Bạch Hổ, trữ lượng cùng tuổi thọ không phải là dài... Vậy nên BSR Dung Quất không phải cứ chăm chắm trông chờ vào Bạch Hổ.

Mỗi năm BSR sẽ phải nhập trên dưới 6 triệu tấn dầu thô có thành phần như Bạch Hổ nhưng giá lại rẻ hơn Bạch Hổ. Ngắm ngó bàn tay robot điệu nghệ đang tự động bê vác những bao bì trắng nuột đựng thứ hạt nhựa quý giá, thứ vưu vật mầu nhiệm chế ra từ thứ dầu Bạch Hổ của thềm lục địa Tổ quốc (mà từ thứ hạt nhựa này người ta thống kê nó có thể làm ra trên 1.200 sản phẩm khác nhau mà toàn những thứ thiết yếu của đời sống) thấy tự dưng dậy lên cảm giác tiếc xót bởi hằng bao nhiêu năm, ta cứ phải múc dầu thô lên mà xuất như thế dẫu cho đó là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia!

Lại chợt ngẫm thêm cái ma mãnh khôn tinh những đường đi nước bước trước lẫn trên thiên hạ của anh đảo quốc Singapore. Đảo quốc Singapore diện tích nhỉnh hơn Phú Quốc, thế mà hàng chục năm nay đã có 4 cơ sở lọc hóa dầu công suất gấp 8 lần BSR của Dung Quất đây đủ thấy bài toán nhiên liệu và năng lượng lẫn tiện ích của việc hóa dầu. Để ngẫm thêm vì sao ta phải cắn răng để dựng một nhà máy lọc dầu mặc dù ngân sách hãy còn eo hẹp thế này thế khác?

Tôi nán lại bên một màn hình. Người điều khiển như những cán bộ, nhân viên kỹ thuật khác hầu hết là người trẻ, nhưng ngó người kỹ sư này như nhỉnh hơn về độ trẻ? Thấy anh nhoẻn cười chào, lại tựa một cách thoải mái vào ghế, tôi thấy có cớ để quấy phiền anh một chút... Thì ra trên màn hình chi chít những ký tín hiệu kia anh đang chăm chú với việc theo dõi khâu pha trộn dầu diesel. Hơi gai người khi anh cho biết anh tên là Lê Thọ Hòa dân Thanh Hóa quê tận huyện rừng Thường Xuân. Quế ngọc châu thường. Tự xưa đã nắc nỏm về đặc sản quế xứ Thanh của Thường Xuân. Nhưng một Thường Xuân liên miên nghèo đói.

Hòa sinh năm 1983, cái năm túng khó nhất của cả nước, với xứ Thanh thì trội nổi hơn cái sự khó, sự đói. Hòa đã phải ăn cháo bột sắn khô thay vì được uống sữa như lứa trẻ bây giờ. Thứ sắn khô ấy tôi rất biết. Củ sắn phơi khô rồi được treo trên gác bếp gọi là sắn gạc nai (như hình sừng con nai) Thứ ấy đem giã nhỏ rây lấy bột còn bã lợn cũng không có phần vì người lớn đã trộn với rau hấp lên thay cơm!

Hòa tốt nghiệp khoa Hóa Trường Bách khoa Hà Nội, lui tới vài công trình, Hóa trụ hẳn lại đất Bình Sơn của Dung Quất này. Số phận những người trẻ như Hòa đã được định đoạt lẫn hanh thông bởi thời công nghiệp hóa. Hòa cũng đổi đời khi tham gia xóa đói giảm nghèo cho miền Trung và cả quê Hòa nữa chứ? Thênh thang mai kia là tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, người kỹ sư trẻ này muốn chọn đâu thì chọn?

Những kỹ sư trẻ người miền Trung cũng đã tìm được vận hội ở BSR này. Tôi gặp ở trung tâm điều khiển những Lê Đình Khánh kỹ sư bách khoa cùng khóa với Hòa từng thực tập ở nước ngoài. Bây giờ Khánh chững chạc ở vị trí trưởng ca. Quê ở Bình Sơn làm tại nhà máy lọc hóa dầu đặt trên đất quê, có nhiều kỹ sư công nhân kỹ thuật như Khánh. Một con số ấn tượng. Đã có 1.010 kỹ sư và công nhân kỹ thuật được đào tạo trong nước và nước ngoài để về vận hành nhà máy theo đúng kế hoạch trong đó có 510 kỹ sư và công nhân kỹ thuật người Quảng Ngãi chiếm tỷ lệ 48%.

Trực tiếp quản cái cơ nghiệp khổng lồ của quốc gia là kỹ sư Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc (TGĐ) BSR. Tôi chưa có may mắn được diện kiến với một nhân vật từng có mặt ở công trình này những ngày đầu tiên. Đó là ông Trương Văn Tuyến từng là Chủ tịch HĐQT nhà máy lọc hóa dầu này. Ông Tuyến từng được tuyên dương danh hiệu Anh hùng thời đổi mới. Không được gặp ông nhưng được nghe những thuộc hạ một thời gắn kết với ông vì công việc nói về ông với những lời khâm phục lẫn thương mến. Ông Tuyến hiện nay đang được cấp trên cử đi coi sóc một việc nhọc nhằn: góp phần phục sức cho Vinashin!

Một ngày mùa xuân Mậu Thân năm 1968, có cô gái nước mắt lưng tròng tìm đến sân bay dã chiến Kép. Vừa thoáng thấy bóng người quen, cô ào đến giọng nghẹn ngào ngắt quãng nhà em có... còn không ? Nhà em tức là chồng cô gái, họ mới tổ chức đám cưới. Chồng cô là một chàng trai lái máy bay tiêm kích quê ở Cần Thơ tập kết. Công tác cách sân bay Kép khá xa nhưng không biết nghe phong thanh ở đâu rằng chồng cô mới đây trong một lần xuất kích đã không trở về! Cô tá hỏa bươn bả đạp xe cả ngày đường đến sân bay. May mắn chồng cô không hề hấn gì! Đồng đội của chàng trai cười trêu cô gái mắt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng nước mắt vẫn lưng tròng bởi hạnh phúc. Và cậu bé Nguyễn Hoài Giang đã chào đời ít lâu sau chuyến "đột kích" bất ngờ ấy...

Chúng tôi cùng xuống nhà ăn tập thể của nhà máy. Giang gọi một cốc trà đá còn chúng tôi uống bia. Giang nói chiều còn bận việc không dám uống. Vừa chuyện Giang vừa đả ngon lành suất ăn có dưa nấu cá, thịt kho và trứng tráng. Những món giản dị đang bày trên bàn ăn này có chi đó hơi chênh với bao thứ bộn bề những giấy tờ biểu đồ này khác trên mặt bàn làm việc của TGĐ Nguyễn Hoài Giang hồi nãy tôi nhác thấy... Cái ghế TGĐ một cơ ngơi như thế này có rộng so với con trai người lái máy bay tiêm kích quê ở miệt vườn Tây Nam Bộ năm xưa không nhỉ?

Từng được học hành đào tạo bài bản ở nước ngoài, dẫu có nhiều năm bình bình ở chân phó phòng kỹ thuật tự động hóa với những thứ việc vô thưởng vô phạt nhưng chắc chắn cuộc sống của anh cán bộ kỹ thuật trẻ ấy sẽ trôi đi êm ả suốt cuộc đời! Nhưng mà vô vị nếu Nguyễn Hoài Giang không phải điều chuyển về Dung Quất rồi về nhà máy lọc dầu này. Nghề chọn Giang hay Giang chọn nghề? Nếu Giang không được làm việc với những người như ông Trương Văn Tuyến, vắng đi sự kèm cặp ráo riết nhưng tận tình chu đáo của ông anh.

Lại nữa, thời điểm ấy được gặp ngay cung cách nhân sự mới mẻ không có người tài nào bị lãng quên, không có sự tử tế nào bị bỏ sót của người cầm chịch tập đoàn. Thời điểm anh Tuyển phải đi, gọi Giang lên chú thay việc của anh được không? Một chút hoang mang thì có như việc phải xa ông anh nhưng Giang không hụt hẫng lâu... Giang lần lượt sung vào các chức Phó rồi TGĐ, Phó trưởng ban Quản lý dự án một cách tự tin chững chạc.

TGĐ Nguyễn Hoài Giang lại vừa thông báo, giai đoạn 2 mở rộng dự án tiền khả thi của nhà máy lọc dầu Dung Quất đã ký với Nhật Bản hôm thứ Ba ngày 19/10/2010. Như vậy chả mấy hồi nữa mà BSR lại có em. Đứa em này nghe đâu bự hơn cả ông anh BSR cả về quy mô lẫn công suất. Nghe Giang rành rẽ khúc chiết về những thông số, về những điều cần nói và được phép nói trong việc quản trị BSR những ngày qua cùng trong cách chia ở thì tương lai hơi bị sán lạn của tổ hợp lọc hóa dầu đầu tiên ở nước mình thì thấy như có chút chi đó an lòng mặc dù chỉ là cảm giác!

(Còn nữa)

Nguồn:http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/an...ng/5226148.epi

gps 23-11-2010 16:23

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 71765)
Về SX thiết bị, em cũng hy vọng như vậy. Hiện nay ở Khu KT Dung Quất có nhà máy công nghiệp nặng của Doosan Hàn Quốc. NM đó có thể SX được một số thiết bị cho NMLD. Nhưng thú thực cũng chẳng hy vọng gì nhiều bởi bì các thiết bị quan trọng khó mà SX ở đây. Nó đều được cung cấp bởi các nhà SX có bản quyền.

Em đồng ý với bác OT. Các thiết bị cho NMLD có thể sản xuất được thường là đơn giản như bồn áp lực và vài thứ khác. Máy móc và phụ tùng thì phái nhập gần như là toàn bộ rồi.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 71765)
Còn về chuyên gia thuê để vận hành và bảo dưỡng. Như em đã nói hiện nay chúng em đã "đuổi" được nhiều rồi (60-70%). Hy vọng đến cuối 2011 sẽ căn bản "đuổi" hết. Tất nhiên vẫn còn các vị trí cho vận hành và đặc biệt là bảo dưỡng ta không thể không thuê.

Có chuyên gia cũng đỡ lắm. Người mình hay xuề xòa, 9 bỏ làm 10, mà cái này trong vận hành nhà máy phức tạp như DQ thì không nên. Có nhà máy ở Vn, sau khi "Tây" về hết, em vào thăm thấy tàn thuốc vương vãi khắp nơi; nhiều thiết bị báo cháy, các thiết bị cảm biến và đo lường liên quan tới an toàn của nhà máy bị inhibit (nhờ bác OT mách nước cho thuật ngữ tiếng Việt tương đương). Dù sao có "khách" trong nhà thì người mình hay ý tứ hơn.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 71765)
Lọc dầu tất nhiên không thể không có lãi.

Ối ối, bác OT tự tin quá, làm ăn thì có khi lãi khi không, làm sao có thể khẳng định ngon lành như thế được ạ. Có thể hiện nay đang có lãi, em nói có thể thôi nhé. Nhưng trong tương lai một vài năm tới thì chưa thể khẳng định được, trừ khi bác có cái kính thần. hehe

Old Tiger 24-11-2010 09:31

Trích:

gps viết (Bài viết 72845)
Có chuyên gia cũng đỡ lắm. Người mình hay xuề xòa, 9 bỏ làm 10, mà cái này trong vận hành nhà máy phức tạp như DQ thì không nên. Có nhà máy ở Vn, sau khi "Tây" về hết, em vào thăm thấy tàn thuốc vương vãi khắp nơi; nhiều thiết bị báo cháy, các thiết bị cảm biến và đo lường liên quan tới an toàn của nhà máy bị inhibit (nhờ bác OT mách nước cho thuật ngữ tiếng Việt tương đương). Dù sao có "khách" trong nhà thì người mình hay ý tứ hơn.

Em hoàn toàn đồng ý với bác. Kinh nghiệm "chiến trường" của em trong thời gian quá cho thấy đúng là như vậy. Nhiều người Việt mình còn chưa biết cách tự làm chủ mình. Cứ phải có yếu tố "thằng Tây" thì mới đâu vào đấy được. Khi bọn em xây dựng cái Cảng xuất SP, phần việc đóng cọc, đổ bê tông làm trụ đỡ do nhà thầu VN (CIENCO1) làm nhà thầu chính, phần Jetty topside thuộc phần việc của Nhà thầu Technip. Nhà thầu phụ Việt Nam là LILAMA thực hiện. Trên cùng một công trường cùng một người Việt nhưng bắt gặp 2 hình ảnh trái ngược nhau. Quân của LILAMA (làm thuê cho Tây) thì về an toàn cực ký nghiêm túc và đầy đủ: áo phao, dây bảo hộ lúc nào cũng mặc trên người, giày dép mũ mão bảo hộ luôn đầy đủ. Trong khi đó nhìn cái đội quân của CIENCO thì thật là thảm hại, ra đến công trường áo phao dây bảo hộ thì cởi ra, có chú còn đi dép lê loẹt quẹt. Bọn em có đi kiểm tra yêu cầu thì họ mặc vào, mình đi rồi thì họ lại cởi ra. Có khi mình nói họ chẳng thèm nghe.

Về việc đuổi bớt "khách" thì thực ra đâu có dám đuổi hết ạ. Với bọn O&M ban đầu chúng em thuê đến 120 người, giờ đã giảm được một nửa, sẽ giữ lại những vị trí chưa thể thay thế được, chứ báo cáo bác nuôi bọn nó tốn kém quá. Kiểu "nuôi ba năm dụng một giờ". Có nhiều vị trí phát huy tác dụng rất tốt, đặc biệt khi có sự cố. Nhưng cũng có nhiều vị trí thì cần nhanh chóng giải phóng ngay.

Ngoài ra yếu tố "tây" ở nhiều công việc khác trong nhà máy chúng em cũng vẫn thường xuyên cần phải có. Mình chưa thể hoàn toàn làm chủ được.

Trích:

gps viết (Bài viết 72845)
Ối ối, bác OT tự tin quá, làm ăn thì có khi lãi khi không, làm sao có thể khẳng định ngon lành như thế được ạ. Có thể hiện nay đang có lãi, em nói có thể thôi nhé. Nhưng trong tương lai một vài năm tới thì chưa thể khẳng định được, trừ khi bác có cái kính thần. hehe

He he, thì cứ lạc quan chứ bác :emoticon-0102-bigsm. Đùa vậy thôi, ý em chỉ muốn nói một cách cơ học là từ lúc đưa thùng dầu thô vào để lọc đến lúc ra được SP thì sẽ có lãi bao nhiêu % đó. Còn tính đến lợi nhuận của NM thì đúng như bác nói, đồng thời còn phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác.

Giá mà những chuyên gia như bác về đây làm giúp chúng em thì hay biết mấy. he he chỉ có điều chúng em chẳng thể tra lương cao cho bác được. Thực sự về vấn đề lương lậu, do đây là công ty của NN nên hiện tại còn có rất nhiều những vấn đề bất cập.

Em nói ví dụ, thời kỳ xây dựng NM những kỹ sư VN được gửi đi học ở UOP (Mỹ) về. Phải nói họ là những chuyên gia hạng nặng, nhưng vẫn chỉ được hưởng lương như những kỹ sư bình thường, trong khi đó trong số những "chuyên gia" sang VN làm nhiều tay người Malai, Indo chẳng hạn, ngày xưa học cùng khóa tại UOP với những đồng chí mình. Giờ sang đây làm chuyên gia hưởng lương cao gấp 10 đến 20 lần mà chưa chắc đã giỏi và làm việc hiệu quả bằng những anh em của mình.

Bọn em đang xây dựng chế độ lương hướng, trong đó có khung lương cho chuyên gia hy vọng đủ để thu hút những người như bác gps về làm việc với tụi em, he he!!!

Cảm ơn các bác đã quan tâm. :emoticon-0150-hands

gzelka 24-11-2010 18:51

Có chuyên gia cũng đỡ lắm. Người mình hay xuề xòa, 9 bỏ làm 10, mà cái này trong vận hành nhà máy phức tạp như DQ thì không nên. Có nhà máy ở Vn, sau khi "Tây" về hết, em vào thăm thấy tàn thuốc vương vãi khắp nơi; nhiều thiết bị báo cháy, các thiết bị cảm biến và đo lường liên quan tới an toàn của nhà máy bị inhibit (nhờ bác OT mách nước cho thuật ngữ tiếng Việt tương đương). Dù sao có "khách" trong nhà thì người mình hay ý tứ hơn.

Chết chết, các bác nói thế này thì em lại lo cho mấy cái lò nguyên tử nhà ta sắp làm quá.

Old Tiger 24-11-2010 21:50

Trích:

gzelka viết (Bài viết 72950)
Chết chết, các bác nói thế này thì em lại lo cho mấy cái lò nguyên tử nhà ta sắp làm quá.

Em không thủng ý bác lắm??? :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat

Old Tiger 26-11-2010 12:36

Sáng nay 26/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất. Như vậy nếu không có gì thay đổi đầu nửa tháng 12 này chúng em sẽ làm Lễ khánh thành NMLD Dung Quất.

Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Thứ sáu, 26/11/2010 10:54


Sáng nay 26/11, với hơn 86% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất.
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách một số thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 cũng được thông qua ngay sau đó.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Tám, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho biết, Quốc hội đã thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Thực hiện kiểm toán toàn bộ công trình


Chính phủ khẳng định “đến thời điểm này, có cơ sở để khẳng định nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là đúng đắn, đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng”.

Đồng thời kiến nghị Quốc hội xem xét công nhận kết thúc việc xây dựng và giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán và vận hành công trình an toàn, hiệu quả.

Tại nghị quyết về dự án, Quốc hội “ghi nhận Dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành thương mại”.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục có biện pháp bảo đảm nguyên liệu cho Nhà máy vận hành ổn định lâu dài, khẩn trương giải quyết những công việc còn lại của dự án, nâng cao tối đa hiệu quả kinh tế - xã hội tổng hợp của dự án, nhất là tác động lan tỏa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chính phủ phải chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho nhà máy theo quy định của pháp luật; coi trọng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tiếp thu công nghệ hiện đại để sớm làm chủ công nghệ về lọc hóa dầu; rà soát, chỉ đạo để sớm hoàn thành công tác di dân, tái định cư; ổn định sản xuất, việc làm và cuộc sống cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc thanh quyết toán dự án và thực hiện kiểm toán toàn bộ công trình theo quy định của pháp luật.

Cần báo cáo về kinh phí và lãng phí

Qua phiếu xin ý kiến, có 75 đại biểu Quốc hội không thể hiện chính kiến và11 đại biểu không đồng ý ra nghị quyết hoặc không đồng ý ra Nghị quyết tại kỳ họp này.

Một số vị đại biểu đề nghị “cần báo cáo về kinh phí xây dựng Nhà máy, về sự lãng phí, chậm tiến độ, tăng dự toán, kết quả kiểm toán các phần đã thực hiện”.

Có ý kiến đề nghị chưa nên ban hành nghị quyết tại Kỳ họp này vì Nhà máy mới chỉ đưa vào vận hành thương mại được sáu tháng, cần có thêm thời gian hợp lý thì mới đủ điều kiện đánh giá đầy đủ, chính xác hiệu quả kinh tế của dự án. Hơn nữa, công tác quyết toán dự án chưa được kiểm toán, báo cáo chính thức, công tác tái định cư chưa được thực hiện đúng theo kế hoạch.

Chính phủ cần báo cáo phân tích sâu hơn về hiệu quả tổng hợp kinh tế, xã hội và môi trường, tác động của nhà máy đối với kinh tế khu vực miền Trung, về thời điểm thu hồi vốn, về hiệu suất sinh lời, về khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ của nhà máy…, một số đại biểu yêu cầu.

Nguồn VnEconomyhttp://vneconomy.vn/2010112609134269...-dung-quat.htm

gps 26-11-2010 13:37

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 72904)
He he, thì cứ lạc quan chứ bác :emoticon-0102-bigsm. Đùa vậy thôi, ý em chỉ muốn nói một cách cơ học là từ lúc đưa thùng dầu thô vào để lọc đến lúc ra được SP thì sẽ có lãi bao nhiêu % đó. Còn tính đến lợi nhuận của NM thì đúng như bác nói, đồng thời còn phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác.

Em chỉ nghĩ đơn giản là giá nguyên liệu đầu vào, và giá bán sản phẩm đầu ra là hai yếu tố quan trọng ngoài tầm kiểm soát của các bác. Các bác chỉ có thể kiểm soát được (phần nào) chi phí lọc mà thôi.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 72904)
Giá mà những chuyên gia như bác về đây làm giúp chúng em thì hay biết mấy. he he chỉ có điều chúng em chẳng thể tra lương cao cho bác được. Thực sự về vấn đề lương lậu, do đây là công ty của NN nên hiện tại còn có rất nhiều những vấn đề bất cập.

Bọn em đang xây dựng chế độ lương hướng, trong đó có khung lương cho chuyên gia hy vọng đủ để thu hút những người như bác gps về làm việc với tụi em, he he!!!

Nghề của bọn em có thể ví với một gánh hát. Ở đâu có cúng đình cúng chùa (xây nhà máy chẳng hạn) thì bon em kéo tới góp vui. Cúng xong (nhà máy hoàn thành), vãn tuồng, bọn em lại ly tán khắp nơi. Em chẳng phải chuyên gia gì, chỉ là một diễn viên quèn trong một gánh hát. Em có về mà thiếu đào chánh, kép chánh thì cũng đâu có làm được gì.

Như đã kể, có lần em định đầu quân cho Technip, nhưng tiếc là không thành.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 72904)
Em nói ví dụ, thời kỳ xây dựng NM những kỹ sư VN được gửi đi học ở UOP (Mỹ) về. Phải nói họ là những chuyên gia hạng nặng, nhưng vẫn chỉ được hưởng lương như những kỹ sư bình thường, trong khi đó trong số những "chuyên gia" sang VN làm nhiều tay người Malai, Indo chẳng hạn, ngày xưa học cùng khóa tại UOP với những đồng chí mình. Giờ sang đây làm chuyên gia hưởng lương cao gấp 10 đến 20 lần mà chưa chắc đã giỏi và làm việc hiệu quả bằng những anh em của mình.

Cảm ơn các bác đã quan tâm. :emoticon-0150-hands

Cái nhìn của em về việc này hơi khác. Em nghĩ những người đi đánh thuê bên Malai, bên Indo, họ đã phải hy sinh nhiều thứ khác để được mức lương cao 10-20 lần so với những đồng nghiệp giỏi và làm việc hiệu quả tại DQ. Đi đánh thuê là chỉ có lương, không có sự bảo đảm (tương đối) về công việc lâu dài, cơ hội thăng tiến rất hạn chế, các đồng nghiệp ở DQ vài năm với khả năng và hiệu quả công việc sẽ chẳng mấy chốc mà được bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của nhà máy. Đó là chưa kể việc phải xa người thân, bạn bè, phải sống trong một (hoặc nhiều) nền văn hóa khác nhau, phải làm việc dưới sự cạnh tranh mãnh liệt, cường độ làm việc căng thẳng. Giả sử được phép đánh đổi, em nghĩ nhiều người đang lãnh lương 10 - 20 lần ít hơn sẽ không sẵn sàng từ bỏ cái công việc đang có.

Hơn nữa, một người đi đánh thuê, sẽ gián tiếp tạo ra một việc làm, hay ít nhất cũng tạo ra một cơ hội việc làm cho người khác. Nếu họ may mắn lãnh mức lương 10-20 lần cao hơn, họ sẽ đem về một nguồn thu cho đất nước, nhiều lần cao hơn so với việc phải xuất khẩu lao động hiện nay với nhiều rủi ro mà hiệu quả thấp.

Old Tiger 26-11-2010 13:51

@ To bác gps!

Cảm ơn bác rất nhiều về những lời phân tích và nhìn nhận. Em đồng ý với bác. Mong bác tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho diễn đàn nói chung và NMLD chúng em nói riêng.

:emoticon-0150-hands

nghiahoa 04-12-2010 08:09

Đây có phải là tin vui không nhỉ?
Do tình hình ngoại tệ khan hiếm, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đang xếp hàng để mua sản phẩm từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
So với thời điểm tồn kho cực đỉnh 256.000 tấn, hiện xăng dầu tại Dung Quất chỉ còn khoảng 100.000 tấn trong kho. Con số này được coi là mức tồn tối ưu của nhà máy. Tổng giám đốc Công ty Bình Sơn - đơn vị tiếp nhận khai thác và kinh doanh dự án Dung Quất - Nguyễn Hoài Giang cho biết: "Chúng tôi đang vận hành nhà máy với công suất 100%-105% mới đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước".

Ông Giang cho biết so với thời điểm sản phẩm tồn trong kho ở mức cao nhất, xăng dầu sản xuất tại Nhà máy Dung Quất đã tiêu thụ được một nửa. Do vấn đề cung ứng ngoại tệ gặp khó khăn nên rất nhiều doanh nghiệp đang xếp hàng đặt mua xăng tại nhà máy. Trong đó, 3 đối tác lớn nhất là Petrolimex, PV Oil và Petec.

Theo ông Giang, việc khan hiếm ngoại tệ cùng với biến động tỷ giá khiến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu từ Dung Quất sẽ tăng đột biến trong thời gian tới, thậm chí có thể dẫn tới căng thẳng nguồn cung.

Riêng xăng máy bay ZA1, phía Dung Quất đang xúc tiến các thủ tục về tiêu chuẩn để cung cấp sản phẩm cho nhà cung ứng xăng dầu hàng không theo đúng thỏa thuận đã ký. Giám đốc Công ty Xăng dầu Hàng không Vinapco Trần Hữu Phúc cho biết: "Chúng tôi luôn sẵn sàng tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước. Hợp đồng ký kết giữa Vinapco và Dung Quất đã ký, chúng tôi chỉ chờ mỗi giấy chứng nhận hợp chuẩn".

Theo ông Phúc, trong bối cảnh căng thẳng ngoại tệ như hiện nay, việc mua sản phẩm trong nước là lựa chọn tối ưu. Vấn đề biến động tỷ giá theo đó cũng sẽ được giải quyết.

Hồi tháng 10, dư luận bắt đầu ầm ĩ chuyện Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tồn hàng trăm nghìn tấn xăng dầu các loại, dù rằng trong nước có tới 11 nhà nhập khẩu và phân phối. Tại thời điểm ấy, Bộ Công Thương đã phải nhiều lần tổ chức họp các bên để vận động doanh nghiệp trong nước chung tay tiêu thụ sản phẩm xăng dầu nội địa. Đến đầu tháng 11, bản thỏa thuận giữa Dung Quất với 4 nhà tiêu thụ lớn gồm Petrolimex, Petec, PV Oil và Vinapco được ký kết.

Theo thỏa thuận ký kết, phía Petrolimex sẽ tiêu thụ khoảng 2 triệu m3 sản phẩm cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, PV Oil 1,5 triệu m3, Petec 1 triệu m3, Vinapco 200.000 m3. Như vậy, tổng khối lượng mà 4 đơn vị này nhận tiêu thụ là 4,7 triệu m3 sản phẩm các loại, gồm xăng A92, A95, dầu diezel, xăng máy bay Z1 và dầu nhiên liệu FO.

Hồng Anh
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/12/3BA23C6D/

gps 05-12-2010 12:34

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 73858)
Đây có phải là tin vui không nhỉ?

Em nghĩ đây là tin không vui.

Không vui vì ngoại tệ khan hiếm, có nghĩa là "nhà hết gạo". Khan hiếm ngoại tệ, nghĩa là không có tiền nhập nguyên vật liệu cho sản xuất, dẫn tới chuyện sản xuất cầm chừng, doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ, người lao động giảm thu nhập. Khan hiếm ngoại tệ có nghĩa là doanh nghiệp không có tiền trả cho đối tác nước ngoài, hay phải trả trễ hạn, dẫn tới bị phạt hợp đồng, đánh mất chữ tín với đối tác. Khan hiếm ngoại tệ có nghĩa là doanh nghiệp phải tìm cách thu gom từ nguồn ngoại tệ trôi nổi trên thị trường.

Không vui vì theo như bài báo, lượng sản phẩm DQ tồn kho cực đỉnh không giải quyết được vì chất lượng, giá thành, mà do khan hiếm ngoại tệ.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:22.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.