![]() |
Bác USY: hiện giờ em còn 1 bộ đẹp hơn nhưng đã để dành cho chị Bachyen, Khi nào tìm được bộ khác em sẽ báo bác trước tiên. Thanks
Anh Htienkenzo: anh cần tìm cuốn nào cho em biết để em tìm cho anh luôn. CN 13/11 buổi sáng em bận, nếu được thì hẹn gặp buổi chiều nhé anh. Thanks Chị bachyen: nếu được thì chị cho em số phone của chị để em liên lạc khi cần cho nhanh nhé. Thanks |
[QUOTE=USY;98381]Bác nhnam nhanh quá, em chậm chân hơn bác rồi!:emoticon-0100-smile.
À vì bộ sách này gắn bó với tuổi thơ của tôi mà! Hồi học lớp 2 hay lớp 3 gì đó không nhớ rõ nữa tự nhiên tìm thấy bộ này trong đống hòm xiểng mang đi sơ tán thế là đọc say sưa, nhất là những đoạn đánh nhau!!! Lớn lên đọc lại mới thấy hóa ra còn có nhiều đoạn hay hơn mà trước kia toàn bỏ qua!!! |
minh co mot so dia than dc sx o ussr. Minh cung ko bit la dia j nua. Co mot so dia loai nho thi hinh nhu la dia hoc tieng Nga thi phai, vi no nam trong bo sach day tieng Nga. Con 1 so dia loai to thj chac la dia nhac nhung minh ko biet tieng Nga nen ko chac lam. Ko biet co ai co hung thu khong? Neu can thj m se chup hjnh len de moi nguoi xem la dia gi.
|
Trích:
Nếu tôi không nhầm, bạn đang định nói về Đĩa than (33 vòng - 45 vòng/phút)? Tôi quan tâm đến đĩa nhạc. Chắc của hãng MELODIA? Bạn có thể post ảnh lên được không? Tôi cũng thích sưu tầm (ít thôi) một số đĩa than để lâu lâu "biểu diễn" cho mình "tự sướng" với đầu đĩa than CEC - Japan. Cảm ơn bạn! :emoticon-0150-hands P/s: Bạn post cả ảnh bìa đĩa nữa nhé! |
Mặc dù là một thành viên nhỏ bé chẳng có gì đóng góp cho diễn đàn (phần nhiều do năng lực có hạn và thời gian không cho phép do cháu đang học 12). Nhưng cháu cũng có một niềm quan tâm đặc biệt với văn học Liên Xô đặc biệt là văn học chiến tranh. Vì thế cháu mong các chú các bác có thể giúp đở cháu phần nào, để cháu tìm nguồn tài liệu để nghiên cứu và nâng cao tầm hiểu biết. Bằng cả trái tim mình cháu xin cảm ơn trước! :emoticon-0100-smile
Cháu không có đủ thời gian để xem kỹ toàn bộ bài viết các bác thông cảm. Các quyển sách cháu đang tìm tạm thời là: Gió Trắng - A.P.Cu-lê-xốp Gắng sống đến bình minh - Va-xin Bư-cốp Đại tá Gô-rin - N.Ph.Na-u-mốp Trong chiến hào Stalingrad - V. Nê-ra-xốp Các tiểu đoàn xin chi viện và Những loạt đạn cuối cùng - I.Bôn-đa-rép. Mọi thông tin xin liên hệ doiviendukichmat@yahoo.com.vn hoặc sử dụng chức năng PM. |
Trích:
Công trình của bác quy mô thật:emoticon-0150-hands |
Cháu bán cuốn này 40k liên hệ như trên hoặc điện thoại 01237903261 (Tường Huy)
Những tiên đề sinh học - B.M.Međnikov Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nôi và Nhà xuất bản Mir Maxcơva Bìa hơi cũ nhưng giấy thì cực tốt in năm 1986. Bìa trước http://i1133.photobucket.com/albums/...hukovpro/1.jpg Bìa sau http://i1133.photobucket.com/albums/...hukovpro/3.jpg Bên trong http://i1133.photobucket.com/albums/...hukovpro/2.jpg |
Trích:
|
Bác htienkenzo có thể cho em lấy thêm 300 tấm nữa được không? Em là học sinh đang kẹt tiền mua sách học nên định mua tạm đợi tiền. Nhưng bác lại mua hết thì cho em xin mua thêm 300 được không ạ? Em xin vô cùng cảm ơn!
|
Những đứa con phố Arbat (Anatoly Rưbakop) 2 tập - chị bachyen đã đặt
http://i13.photobucket.com/albums/a2...162_resize.jpg Giới thiệu Tác phẩm được nhà văn Xô Viết nổi tiếng, giải thưởng quốc gia năm 1951 Antoly RưBaKop viết trong nhiều năm từ 1966 đến năm 1983.Phần thứ nhất đã được thông báo trên tạp chí Thế Giới Mới ngay từ năm 1966. Thế nhưng tổng biên tập năm ấy là nhà thơ xuất sắc A.Tavarđôpxki đã không in được phần tiểu thuyết này. Tuy thất bại về việc cho ra cuốn sách, nhưng tác giả không nản chí vẫn ầm thầm viết tiếp phần 2. Năm 1978 nhà văn định cho công bố tiếp phần 2 nhưng không được. Ông lặng lẽ viết tiếp phần 3. Trong một hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo như vậy, điều gì đã khiến ông không hề nản chí tiếp tục công việc như vậy. Đó là trách nhiệm của nhà văn trước xã hội và thời đại, ý thức nghĩa vụ cần phải nói thật với những người cùng thời và thế hệ sau. Như Goc ba chop đã nói trên cương vị tổng bí thư ĐCS Xô Viết lúc đương nhiệm '' ...cần như thế không phải để trả mối thù chính trị hoặc như người ta thường nói '' làm đau lòng" mà để đền đáp xứng đáng tất cả những gì anh hùng của quá khứ, rút ra những sai lầm và thiếu sót của thời đó'''' http://i13.photobucket.com/albums/a2...166_resize.jpg Những đứa con phố Arbat là một cuốn tiểu thuyết ở dạng lịch sử- chính trị đòi hỏi lòng trung thực và độ chính xác cao, tiểu thuyết bao gồm cả phần hư cấu mang tính nghệ thuật, song cũng không ít phần tái tạo cá nhân lịch sử thành hình tượng nghệ thuật. Bắt đầu từ một trong những con phố cổ kính nhất Mạc Tư Khoa, nơi giao lưu của mọi tầng lớp xã hội. Cư dân noi đây đã cung cấp cho nhiều thời đại không biết bao nhiêu danh nhân cũng như không ít cái tên hèn kém. Bối cảnh lịch sử ở thời Xã hội Xô viết được vũ trang bằng khái niệm Lê Nin Nít trên con đường xây dựng CNXH. Trong cảnh tìm kiếm con đường đó đã nảy sinh nhiều đấu tranh tư tưởng gay gắt của nhiều tầng lớp xã hội. Các mâu thuẫn càng bị đẩy cao khi Trôxki đã phủ nhận khả năng xây dựng CNXH buộc nội bộ ĐCS vào tình thế luôn phải tranh luận về lý tưởng của Đảng. http://i13.photobucket.com/albums/a2...168_resize.jpg Và trong bối cảnh như vậy định mệnh đã đổ lên đầu chàng tri thức trẻ Xasa Pankratop. Vì hồn nhiên làm thơ châm biếm thầy hiệu trưởng. Xa Sa đã bị bắt đi đầy ở Si Bi Ri trong thời gian 3 năm. Đi sâu vào tác phẩm này, người đọc có thể thấy những quan liêu trong hành chính khiến số phận của nhiều tri thức bị xô đẩy đến vực thẳm. Chúng ta có thấy Xtalin ở một khía cạnh trung thực khác, một con người thích thâu tóm quyền lực và các văn bản nhà nước, chính sách chỉ được nói ra bằng lệnh miệng. .... Những đứa con phố Arbat tranh thủ thời kỳ mở cửa ở Việt Nam năm 1988 để ra mắt bạn đọc bởi hai dịch giả Anh Trúc và Bùi Thanh. Tuy nhiên số phận của nó ở Việt Nam có tuổi thọ rất ngắn. Khi mới ra mắt bạn đọc Việt Nam, tác phẩm gây tiếng váng rất lớn khiến nhà nước Việt Nam nghi ngại, họ lo lắng cho rằng nó sẽ gây lên sự phán xét về quá khứ của Đảng Cầm quyền. Bởi vậy tác phẩm lại chìm nhanh vào quên lãng, chưa hề được tái bản... xem thêm |
Chuyện thường ngày ở huyện (V.Ôvetskin) - 60k
NXB Tác Phẩm Mới 1980, Sở VHTT Long An 1983, 596 trang, sách đẹp. Phạm Mạnh Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Nga http://i13.photobucket.com/albums/a2...169_resize.jpg http://i13.photobucket.com/albums/a2...170_resize.jpg http://i13.photobucket.com/albums/a2...171_resize.jpg |
Tôi xin mua "Những đứa con phố Arbat" nhé, sẽ liên lạc với bạn ngay. Cám ơn bạn nhiều.
|
Những đứa con phố Arbat, Rưbakop
nxb văn học 198x Tập 1 thì nhiều vô số, tập 2 rất hiếm, tập 3 chưa thấy bao giờ. http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8728-1.jpg http://i763.photobucket.com/albums/x...n/IMG_8729.jpg Bán 150k |
MỘT NGÀY DÀI HƠN THẾ KỶ (Chingiz Ajmatov) - 48K
Giải thưởng Quốc Gia Liên Xô, NXB Trẻ 1986, 540 trang, giấy tốt. Dịch: Lê Khánh Trường - Nguyễn Đức Dương http://i13.photobucket.com/albums/a2...202_resize.jpg |
TỘI ÁC TRÊN THIÊN ĐƯỜNG MẬT (tập truyện ngắn Khoa học viễn tưởng Liên Xô) - 30K
NXB Tác phẩm mới 1985. 336 trang http://i13.photobucket.com/albums/a2...215_resize.jpg BỨC CHÂN DUNG DỞ DANG (A. Tsakôpxki) - 40K zhukov-pro đã đặt Tiểu thuyết chính trị. Hà Ngọc dịch. NXB Văn Học 1986. Giấy đẹp, chữ đẹp! Kể về những ngày cuối cùng của Franklin D. Roosevelt (trong năm 1945), vị tổng thống mà theo tác giả thì "vừa có thể là tổng thống Hoa Kỳ mà vẫn không là kẻ thù chống Liên Xô"... http://i13.photobucket.com/albums/a2...212_resize.jpg |
Trích:
|
Đối địch, Xemionop
nxb QDND 198x http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8741-1.jpg http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8742-1.jpg Bán 60k/ 2 tập |
Người thay thế chưa tới
nxb Cầu Vồng 198x http://i763.photobucket.com/albums/x...n/IMG_8738.jpg Bán 50k |
Tính cách Nga
nxb Cầu Vồng 198x Sách đẹp, có truyện ngắn của Sô-lô-khốp :d http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8745-1.jpg Bán 50k |
Người đàn bà và con chó nhỏ, A. Tsêkhốp
nxb Ngoại văn 1984 Sách mới 100%, song ngữ Việt - Nga http://i763.photobucket.com/albums/x...n/IMG_8812.jpg Bán 30k |
Đặt gạch thêm "Tính cách Nga" và "Người thay thế chưa tới" bác Mít cho em địa chỉ và số TK.
|
KHẨU SÚNG SĂN (I. Aimatop, P. Gallico, Yasushi Ynoue) - 32k đã đặt
NXB Tổng hợp Hậu Giang 1987. Gồm 3 truyện: Con tàu trắng, Tính nghệ sĩ, Khẩu súng săn Sách đầy đủ, đẹp. Giấy khá, chữ tốt. http://i13.photobucket.com/albums/a2...248_resize.jpg |
ĐẦU GIÁO SƯ ĐÔ-OEN (A.R.BELJAEV) - 28k
NXB Thanh Hóa 1985. Kim Hải dịch, bìa và minh họa: Trương Hiếu http://i13.photobucket.com/albums/a2...250_resize.jpg http://i13.photobucket.com/albums/a2...251_resize.jpg MỘT SỐ PHẬN VINH QUANG VÀ CAY ĐẮNG (Liubốp Vôrônxôva) - 35k NXB Phụ nữ 1987. Sách đẹp, đầy đủ gáy bìa ruột, giấy chữ tốt. Truyện về nhà nữ toán học Nga Xôphia Vaxiliepna Covalepxcaia. Hằng Nga và Bạch Dương dịch từ nguyên bản tiếng Nga. http://i13.photobucket.com/albums/a2...246_resize.jpg http://i13.photobucket.com/albums/a2...247_resize.jpg |
một số phận vinh quang & cay đắng
Bạn Sheva ơi, cho mình đặt mua cuốn "Một số phận vinh quang & cay đắng" nhé. Mình ở HN, bạn ở đâu vậy? Làm thế nào để gửi tiền bạn và nhận sách được bạn nhỉ?
Cảm ơn bạn. Tanhia |
Cám ơn bác Tanhia, em ở Sài Gòn.
Tiện đây xin thông báo chung đến tất cả các bác về thông tin giao dịch của em: Tên: (mr) Tài / Phone: 0907327339 - Các bác nào ở Sài Gòn thì có thể đến lấy sách tại 139 Pasteur P6 Q3 (thời gian từ 9:30AM - 5:30PM các ngày thứ 2 đến thứ 6) - Các bác nào ở xa thì em sẽ gửi bưu điện cho các bác (tiền chuyển thường là 20k cho gói bảo đảm thường phát tại nhà - từ 5-10 ngày sẽ đến; bác nào cần chuyển nhanh thì tiền ship khoảng 50k-70k tùy trọng lượng sách - từ 1 đến 2 ngày sẽ đến). Các bác sẽ chuyển khoản cho em vào 1 trong 2 tài khoản sau (Techcombank càng tốt): NH Techcombank TPHCM Chủ tk: Trương Tuấn Tài Số tk: 13321289879013 hoặc NH Vietcombank HCM CHủ tk: Trương Anh Tuấn Số TK: 007 100 106 7561 Sau đó các bác cung cấp đầy đủ tên họ, số di động, địa chỉ người nhận sách, vd: Nguyễn Văn A Địa chỉ: 94 Phố Tô Hiến Thành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Đt: 0909123456 Cám ơn các bác! |
Trích:
Bác có hoạt động nào để ủng hộ Diễn đàn và các thành viên NNN không ạ? thí dụ như tổ chức câu lạc bộ đọc sách Nga và trao đổi đàm luận (miễn phí) cho các thành viên NNN được không?:emoticon-0116-evilg Chứ thế này thì có vẻ "Én bạc" lấp lánh quá:emoticon-0116-evilg |
Bác USY ơi,
sách vở của em thì ít, chỉ có 1 số cuốn giữ ở nhà để hoài niệm thời thơ ấu. Cuốn nào dư thì nhượng lại cho các bác để lại có khoản để đầu tư thêm vào sách. Thêm nữa em là hậu bối, kiến thức hạn hẹp, một chữ tiếng Nga cũng không biết (chỉ có niềm mê đọc sách kế thừa từ cha, anh) thì không đủ trình để tổ chức được gì đâu bác ạ. Còn chuyện "chuyên nghiệp" thì em thấy nên cung cấp đầy đủ quy trình nó thế thì mới đỡ mất công các bác và cũng đỡ mất công em. Em giao lưu trên mấy diễn đàn về Sách thì đều phải có đủ thông tin như thế cả thì mới thuận tiện cho cả 2 bên được. Cám ơn bác đã tổng động viên :emoticon-0150-hands Có gì nhờ các bác chỉ dẫn thêm để em có thể đóng góp cho diễn đàn mình, em mới vào chưa biết gì ráo! :emoticon-0155-flowe P/S: em thấy trong Sài Gòn đang có chỗ bán bộ Sông Đông Êm Đềm 8 tập, cũng đẹp cỡ cỡ bộ của em rao hôm bữa, giá thì mắc hơn 200k, bác có cần thì em lấy hộ không tính công :emoticon-0100-smile |
Vaxili Sucsin tuyển tập
nxb Cầu Vồng 198x http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8753-1.jpg Bán 50k |
Chó hoang Đin-gô, Phra-er-man
nxb Kim Đồng 198x Sách rất đẹp http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8750-1.jpg Bán 40k |
NI-CÔ-LAI Ô-XTƠ-RỐP-XKI (Raixa Ô-xtơ-rốp-xki) - 30k ngo_lam_vu đặt
NXB Cầu Vồng 1986, 232 trang, sách đẹp http://i13.photobucket.com/albums/a2...8/IMG_1970.jpg |
NGƯỜI BẠN MANG BỘ LÔNG CHIM - Zhukov-pro đặt
http://i13.photobucket.com/albums/a2...935_resize.jpg NXB Măng Non 1986 chọn : Dương Tường Dịch giả : Phạm Mai Hiền Nội dung hay, tuyển truyện của các nhà văn nước ngoài viết về loài vật (như EVGENIJ MARYSAEV, KONSTANSTIN PAUSTOVSKIJ, Honore de Balzac, Rudyard Kipling - tác giả "Mogli Người sói", Jack O'Brien...) Sách đẹp, nhiều hình minh họa đẹp Cuốn sách hấp dẫn đối với các em nhỏ! Mục lục: Ric-Tic-Tặc - RUDYARD KIPLING Hoàng đế và quận chúa - JACK O’BRIEN Con ngỗng trời bị rơi - EDMOND GILLIGAN Con chó và người hành khất - HONORÉ DE BALZAC Chuyện con này sang chuyện con kia - EVGENIJ MARYSAEV Món quà tặng - EVGENIJ MARYSAEV Băng tan - EVGENIJ MARYSAEV Khỏi bệnh - EVGENIJ MARYSAEV Bà Théophile - THÉOPHILE GAUTIER Chuyện con chó nhà Brisquet - CHARLES NODIER Đám ma con ngựa - H. GORDON GREEN Những con nai của tôi - ISSAC DINSEN Chuyện một con mèo - PIERRE LOTI Tháng mười - STERLING NETO Những con dơi của ông Atkinson - LEO PITRANS Người bạn mang bộ lông chim - ARTHUR C.CLARK Có một con chó tên là Benji - JUSTIN F.DINZEN Con sẻ bù xù - KONSTANSTIN PAUSTOVSKIJ Giá bán: 40K |
Đặt hàng Người bạn mang bộ lông chim. Giao dịch như trước.
|
Hồi ký viết dưới hầm
Văn xuất bản 1966 http://i763.photobucket.com/albums/x...n/IMG_8914.jpg Bán 250k ĐÃ BÁN |
Trích:
Cảm ơn bạn nhiều! |
Lớn lên trên đảo vắng, Ruy-đôn Vit-xơ
nxb Kim Đồng 1986 http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8813-1.jpg Bán 40k |
|
Anh em nhà Karamazov
nxb văn học 198x Chỉ có tập 1, 2 http://i763.photobucket.com/albums/x...IMG_8837-1.jpg bán 50k/ 2 tập |
Những Người Sống Và Những Người Chết (Konstantin Simonov) - 15k
Còn áo. Sách bị mất từ trang 5 đến trang 14, còn lại đầy đủ sạch đẹp. http://i13.photobucket.com/albums/a2...262_resize.jpg Giamilya (Ts. Aitmatốp) - 58k Giải thưởng Lê nin 1963 NXB Văn Học Hà Nội 1981, 305 trang. Sách đẹp, ruột sạch đẹp. Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Bằng, Cao Xuân Hạo, Bồ Xuân Tiến http://i13.photobucket.com/albums/a2...273_resize.jpg http://i13.photobucket.com/albums/a2...276_resize.jpg |
Lép Tônxtôi Truyện chọn lọc
nxb Cầu Vồng 1986 Dịch giả: Nguyễn Hải Hà - Thúy Toàn http://i763.photobucket.com/albums/x...r/IMG_7607.jpg Bán 50k |
Hic, em nghĩ mấy thứ này trên đường Láng nhiều lắm mà, các bác có gì hay hơn không?
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.