Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thành viên mới tự giới thiệu - Phần 2 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2448)

Kóc Khơ Me 15-02-2011 14:02

Xin cho hỏi thành viên Hobachlien mới tham gia NNN có phải đã từ học ở trường Hóa Mendeleev không ạ?

caocuong 18-02-2011 10:03

làm quen
 
chào tất cả các mem trong forum
mình là Cường cũng là dân yêu thik tiếng Nga như các bạn, rất mong được giao lưu và làm quen với nhũng ngườ có cùng niềm đam mê tiếng Nga như mình.

Hobachlien 18-02-2011 15:08

Tự giới thiệu
 
Chào bác Kok Khơ me và các thành viên của 3N.
Tôi chính tốt nghiệp kỹ sư Hóa trường Hóa Men đê lê ép năm 1986. Đã yêu thích học tiếng Nga và chịu ảnh hưởng văn hóa Nga (cho đến tận bây giờ). Các con tôi cũng đã học nấu và ăn các món ăn của Nga.
Số phận đã cho tôi được học tiếp ở Pháp và ở Mỹ, đi nhiều châu lục trên thế giới, nhưng cả tôi và chồng tôi (cũng học ở Nga về), sau khi sống và thăm các nơi đều khẳng định không đâu đẹp bằng nước Nga.
Đẹp nhất vẫn là Việt Nam, sau đó là nước Nga.
Xin được nhập môn!:emoticon-0150-hands
Kính,
Liên

VÕ QUẢNG BÌNH 18-02-2011 20:33

TỰ GIỚI THIỆU
 
Xin chào mọi người, tôi tên là Võ Quảng Bình, hiện mới xuất ngũ và đang ôn thi thi đại học. Anh tôi là Võ Quảng đã giới thiệu cho tôi trang Web này. Là thành viên mới nên mọi người người giúp đỡ.Xin chân thành cảm ơn

Kóc Khơ Me 19-02-2011 12:43

Trích:

Hobachlien viết (Bài viết 79253)
Chào bác Kok Khơ me và các thành viên của 3N.
Tôi chính tốt nghiệp kỹ sư Hóa trường Hóa Men đê lê ép năm 1986. Đã yêu thích học tiếng Nga và chịu ảnh hưởng văn hóa Nga (cho đến tận bây giờ). Các con tôi cũng đã học nấu và ăn các món ăn của Nga.
Số phận đã cho tôi được học tiếp ở Pháp và ở Mỹ, đi nhiều châu lục trên thế giới, nhưng cả tôi và chồng tôi (cũng học ở Nga về), sau khi sống và thăm các nơi đều khẳng định không đâu đẹp bằng nước Nga.
Đẹp nhất vẫn là Việt Nam, sau đó là nước Nga.
Xin được nhập môn!:emoticon-0150-hands
Kính,
Liên

He he, dễ đến 20 năm rồi ấy nhỉ (?), quả là trái đất tròn trịa và không quá mênh mông!

Vì những tình cảm dành cho Liên Xô và cho Nước Nga, vì tình yêu đối với Tiếng Nga, chúng ta đã dần dần tụ về một mối NNN với tâm trạng phấn khích, hoài niệm, với những kỷ niệm, nỗi nhớ, tình thân ái và đồng cảm…

(Cũng vì những tình cảm dành cho Liên Xô và cho Nước Nga, vì tình yêu đối với Tiếng Nga, đã có lúc chúng ta làm mất lòng nhau, chia rẽ nhau, xúc phạm nhau, làm tổn thương tình cảm…)

“Đẹp nhất là Việt Nam, sau đó là Nước Nga” :emoticon-0150-hands

........
p/s: Xin phép giới thiệu với toàn thể NNN, mem Hobachlien là bạn học những năm cấp 3 của Kóc. Bạn biết NNN từ những bức ảnh trong topic "Góc kỷ niệm, những khoảnh khác khó quên" của bác Old Tiger.

Мужик 20-02-2011 17:13

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 79305)
(Cũng vì những tình cảm dành cho Liên Xô và cho Nước Nga, vì tình yêu đối với Tiếng Nga, đã có lúc chúng ta làm mất lòng nhau, chia rẽ nhau, xúc phạm nhau, làm tổn thương tình cảm…)

Bác Kóc nói cứ như là "chuyện 3 người" ý, hi,hi,hi! Nếu có những chuyện ấy thì lỗi thuộc về chính chúng ta, chứ tình cảm đó, tình yêu đó chẳng có lỗi gì, bác nhỉ?

Em chào chị Hobachlien! Em biết chị và chắc chắn chị cũng biết em. Nói ra chị nhớ ngay mặc dù 1/4 thế kỷ rồi em không gặp lại chị. Ngày trước em hay lên trường chị chơi và quen với khá nhiều người ở đó (kể cả bạn tỷ phú Nga hiện đang ngồi "bóc lịch"). Rất nhiều lần em và chị nói chuyện với nhau. Em nhắc lại chi tiết này nhé, kẻo chị bảo em nói xạo: Trường chị hồi đó có 2 chị Liên. Chị Liên kia (bạn anh H. "rèn") em không nhớ tên đệm là gì, nhưng mà trắng. Còn chị tên là vậy nhưng lại không phải vậy.

Chúc mừng chị đã đến với NNN!

hungmgmi 21-02-2011 08:45

Trích:

Мужик viết (Bài viết 79339)
Em chào chị Hobachlien! Em biết chị và chắc chắn chị cũng biết em. Nói ra chị nhớ ngay mặc dù 1/4 thế kỷ rồi em không gặp lại chị. Ngày trước em hay lên trường chị chơi và quen với khá nhiều người ở đó (kể cả bạn tỷ phú Nga hiện đang ngồi "bóc lịch")!

Các bác có biết bác này ợ? Các bác có nhớ ấn tượng lần gặp bác Phó Bí thư Đoàn trường này không kể chúng em nghe mới:emoticon-0150-hands
Trích:

В 1981 году Михаил поступил в Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева. В институте он стал комсомольским активистом, был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института.
http://bee.net.vn/dataimages/201012/...es602217_1.jpg

Мужик 21-02-2011 10:48

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 79354)
Các bác có biết bác này ợ? Các bác có nhớ ấn tượng lần gặp bác Phó Bí thư Đoàn trường này không kể chúng em nghe mới:emoticon-0150-hands

Gọi là quen và biết cho nó oai thôi, chứ thực ra em lờ mờ nhận ra bạn ấy khi nhìn thấy ảnh sau này. Hóa ra là mình đã từng gặp.

Số là trường Hóa Men-đê-lê-ép có khu nhà nghỉ ở Át-le, Xốt-chi (giống như MADI có khu nhà nghỉ ở I-gu-men-ka). Hằng năm các trường có sinh viên ngoại quốc thường mua (hay cấp) suất nghỉ cho nhau. Không rõ quan hệ như thế nào, nhưng trường em hay có suất nghỉ của Hóa Men. Hồi đó Côm-xô-môn các trường hay chơi với nhau và quan tâm đến các tổ chức thanh niên các nước thuộc phe XHCN, phối hợp tổ chức các hoạt động chung khá rôm rả. Hè 1985 có Festival thanh niên thế giới, trường nào có "ốp" đẹp (xây phục vụ Olimpic) là phải "đuổi" hết sinh viên (chủ yếu là ngoại quốc thuộc các nước nghèo, vì hội giàu nó về nước nghỉ hè, một số sang châu Âu lao động) trong thời gian diễn ra Festival. Em lúc đó là Bí thư đoàn TNCSHCM được Bí thư Côm-xô-môn trường kéo sang Hóa Men giao lưu với Côm-xô-môn Hóa Men với mục đích là xin thêm suất nghỉ ở Át-le. Gặp bạn Mi-sa trong hoàn cảnh đó. Lúc ấy chẳng có ấn tượng gì và cũng quên đi. Hàng chục năm sau, khi báo chí ầm ĩ đăng ảnh, giới thiệu lý lịch em mới nhận ra và chợt nhớ lại là đã được bắt tay tỷ phú từng giàu nhất nước Nga.

Phanhoamay 21-02-2011 12:08

Trích:

Мужик viết (Bài viết 79364)
Hàng chục năm sau, khi báo chí ầm ĩ đăng ảnh, giới thiệu lý lịch em mới nhận ra và chợt nhớ lại là đã được bắt tay tỷ phú từng giàu nhất nước Nga.

Vậy là hai tỷ phú từng bắt tay nhau?

phamthanhminh 21-02-2011 12:39

Chao ban Ngoc Trang!
minh lam quen nha
minh ten Minh, dang hoc tieng Nga o ha noi, rat vui dc bit ban

huongnguyen22 24-02-2011 18:18

Chào các bác và các anh chị! Em chưa từng đi Nga, em yêu nước Nga là vì nhờ chị gái em trước đây từng học ở Tasken. Tiếng Nga em biết võ vẽ vài câu do chị em dạy cho. Em yêu văn thơ (thích đọc là chính). Mong các bác giúp đỡ em!

Vania 24-02-2011 19:58

Giúp gì thế hem pít ?

huongnguyen22 24-02-2011 22:39

Đưa ảnh, hoặc biểu tượng vui lên?
 
Trích:

Vania viết (Bài viết 79599)
Giúp gì thế hem pít ?

Làm thế nào đưa được ảnh cá nhân, hoặc biểu tượng nhảy nhót vui nhộn như của bạn? Mình có đọc trang hướng dẫn, nhưng thao tác không được. Sau khi upload ảnh lên, nó cho một loạt đường link. Thử hết các link, chẳng có link nào được! Ai biết, nhờ nói kỹ hơn chút đỉnh.
Còn điều nữa, trong cửa sổ hiện rõ chức năng "Có thể tải ảnh từ máy tính của bạn". Chức năng này cũng có vẻ "xạo". Thao tác mỏi tay vẫn không được?
Cụ thể:
Đây là ảnh mình đã upload lên mạng:
http://cB5.upanh.com/19.206.26046414...ictmainnnn.jpg

Sao không đưa được vào hồ sơ ảnh cá nhân?

huongnguyen22 24-02-2011 22:59

làm quen.
 
Trích:

VÕ QUẢNG BÌNH viết (Bài viết 79276)
Xin chào mọi người, tôi tên là Võ Quảng Bình, hiện mới xuất ngũ và đang ôn thi thi đại học. Anh tôi là Võ Quảng đã giới thiệu cho tôi trang Web này. Là thành viên mới nên mọi người người giúp đỡ.Xin chân thành cảm ơn

Chỉ là ngẫu nhiên thôi, mình vô tình đọc được tên bạn là Quảng Bình, do vậy mình 'đoán mò" bạn ở Quảng Bình. (Nếu không phải như vậy thì cũng chẳng sao. Không quan trọng lắm!). Mình nói ngẫu nhiên là vì: Mình ở Đồng Hới, Quảng Bình!

Nina 24-02-2011 23:39

Trích:

huongnguyen22 viết (Bài viết 79615)
Làm thế nào đưa được ảnh cá nhân, hoặc biểu tượng nhảy nhót vui nhộn như của bạn? Mình có đọc trang hướng dẫn, nhưng thao tác không được. Sau khi upload ảnh lên, nó cho một loạt đường link. Thử hết các link, chẳng có link nào được! Ai biết, nhờ nói kỹ hơn chút đỉnh.
Còn điều nữa, trong cửa sổ hiện rõ chức năng "Có thể tải ảnh từ máy tính của bạn". Chức năng này cũng có vẻ "xạo". Thao tác mỏi tay vẫn không được?
Cụ thể:
Đây là ảnh mình đã upload lên mạng:
http://cB5.upanh.com/19.206.26046414...ictmainnnn.jpg

Sao không đưa được vào hồ sơ ảnh cá nhân?

Mình thử dùng hình đó làm avatar nhưng không được

Trích:

There was an error encountered with your upload:

This is not a valid image file.
Tuy nhiên với hình khác thì lại không có vấn đề gì. Hay bạn lấy thử hình khác xem nhé.

huongnguyen22 26-02-2011 17:03

Trích:

Nina viết (Bài viết 79635)
Mình thử dùng hình đó làm avatar nhưng không được

Tuy nhiên với hình khác thì lại không có vấn đề gì. Hay bạn lấy thử hình khác xem nhé.

Cảm ơn bạn, như vậy có thể phụ thuộc vào dạng thức của hình nữa (format). Cái hình của mình là dạng BMP.
Để mình thử với dạng (GPG) xem!

U ra! Được rồi! Cảm ơn các bạn nhiều! Hoàn toàn chính xác - phụ thuộc format ảnh!

Kóc Khơ Me 27-02-2011 07:43

Trích:

Мужик viết (Bài viết 79339)
Bác Kóc nói cứ như là "chuyện 3 người" ý, hi,hi,hi! Nếu có những chuyện ấy thì lỗi thuộc về chính chúng ta, chứ tình cảm đó, tình yêu đó chẳng có lỗi gì, bác nhỉ?

...... Trường chị hồi đó có 2 chị Liên. Chị Liên kia (bạn anh H. "rèn") em không nhớ tên đệm là gì, nhưng mà trắng. Còn chị tên là vậy nhưng lại không phải vậy.

Chúc mừng chị đã đến với NNN!

Xin đính chính, câu ý là nói về chuyện chung trong NNN, không phải chuyện 3 người đâu bác MU!

Thì bác cứ gọi là "màu suy nghĩ" cũng được mà! :emoticon-0136-giggl

thammam 28-02-2011 19:54

chào mọi người ,mình là sv năm 1 đại học Ngoại Thương Hà Nội khoa t.nga. rất vui đc làm qen vs mọi người. Mình sắp thi olympic tiếng nga ở trường và mình rất muốn mọi người cho mình những lời khuyên bổ ích. (thamhong_1092@yahoo.com)

Linhlan 28-02-2011 22:32

Xin chào mọi người. Tôi tình cờ đến với nuocnga.net, rất ấn tượngvới thư viện các bài hát Nga, và thường xuyên nghe nhạc, cũng như giới thiệu với bạn bè về Nước Nga trong tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến NNN. Những bản nhạc, những bài hát và nhiều bài viết trên diễn đàn đưa tôi và các bạn tôi trở về với một thời thanh niên sôi nổi, một thời không bao giờ quên. Nhớ những bông tuyết nhẹ nhàng bay; nhớ những mùa thu lá vàng lá đỏ rực rỡ những cánh rừng; nhớ những bông hoa vàng rực rỡ , những bông lan chuông trắng ngần thơm ngát trong khu vườn cổ tích, khi xuân về; nhớ bao nhiêu là hoa trái mùa hè Matxcova... Xin cảm ơn và xin được tham gia diễn đàn để gần hơn với Nước Nga sau nhiều năm xa cách.

BelayaZima 28-02-2011 22:39

Trích:

Linhlan viết (Bài viết 79966)
Xin chào mọi người. Tôi tình cờ đến với nuocnga.net, rất ấn tượngvới thư viện các bài hát Nga, và thường xuyên nghe nhạc, cũng như giới thiệu với bạn bè về Nước Nga trong tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến NNN. Những bản nhạc, những bài hát và nhiều bài viết trên diễn đàn đưa tôi và các bạn tôi trở về với một thời thanh niên sôi nổi, một thời không bao giờ quên. Nhớ những bông tuyết nhẹ nhàng bay; nhớ những mùa thu lá vàng lá đỏ rực rỡ những cánh rừng; nhớ những bông hoa vàng rực rỡ , những bông lan chuông trắng ngần thơm ngát trong khu vườn cổ tích, khi xuân về; nhớ bao nhiêu là hoa trái mùa hè Matxcova... Xin cảm ơn và xin được tham gia diễn đàn để gần hơn với Nước Nga sau nhiều năm xa cách.

Chào mừng bác Linhlan đến với diễn đàn NNN! Chúc bác có thật nhiều niềm vui tại đây!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:03.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.