![]() |
Trích:
Trích:
Một quan chức giấu tên phân trần sau trận tranh HCD: Tôi bảo cầu thủ éo nghe tôi, còn léo nhéo: "Chúng nó" cứ nì nèo Em không dám lật kèo Nếu lật, mặt em méo Đời em cũng "Quang Tèo" Lương chúng em không hẻo Nhưng mà bọn đặt kèo Hứa cho xiền không hẻo Cứ bảo đá kheo khéo Kẻo thiên hạ xì xèo Rồi chúng tao nuôi béo |
|
Thôi các bác tạm hạ hỏa bằng clip này:
|
International Federation of Football History & Statistics xếp hạng các câu lạc bộ bóng đá năm 2011 (từ 01.12.2010 đến 30.11.2011).
Thứ tự (năm trước) Tên đội Nước Điểm 5 đội đứng đầu thế giới: 1. (1) FC Barcelona España 332,0 2. (2) Real Madrid CF España 316,0 3. (4) CA Vélez Sarsfield Argentina 279,0 4. (3) Manchester United FC England 267,0 5. (5) FC do Porto Portugal 256,0 Các đội thuộc LX cũ có thứ hạng cao: 20. (14) FC Dinamo Kyiv Ukraine 196,5 27. (33) FC Zenit St. Petersburg Russia 178,0 Các đội châu Á có thứ hạng cao: 94-96. (108) Nasaf Qarshi FC Uzbekistan 124,0 100. (107) FM Sepahan Isfahan Iran 120,5 144-150. (125) Cerezo Osaka FC Japan 102,0 Các đội ĐN Á có thứ hạng cao: 191-194. (224) Tampines Rovers FC Singapore 88,5 198-199. (211) Muang Thong United FC Thailand 87,0 Các đội VN lọt vào TOP 400: 261-266. (268) TCDK Sông Lam Nghe An Vinh Vietnam 75,0 391-398. (395) T & T Hanoi Vietnam 60,0 Nguồn: Top 400 |
Tạm gác nổi buồn của U 23 vừa rồi, xem bốc thăm chia bảng
Vô địch Bóng đá châu Âu năm 2012, tổ chức tại Ukraina và Ba lan từ 08/06 (trận khai mạc Ba Lan – Hy Lạp) đến 01/07/2012 là trận chung kết. Trước khi bốc thăm, 16 đội được chia thành 4 giỏ như sau: Giỏ 1: Ba Lan (theo Bảng xếp hạng của UEFA, đứng thứ 28 với 23 806 điểm), Ukraina (15, 28 029), Tây Ban Nha (1, 43 116), Hà Lan (2, 40 860). Giỏ 2: Đức (3, 40 446), Ý (4, 34 357), Anh (5, 33 563), Nga (6, 33 212). Giỏ 3: Croatia (7, 33 003), Hy Lạp (8, 32 455), Bồ Đào Nha (9, 31 717), Thụy Điển (10, 31 675). Giỏ 4: Đan Mạch (11, 31 205), Pháp (12, 30 508), CH Séc (13, 29 602), Ireland (14, 28 576). Kết quả: Bảng A: Nga, Ba Lan, CH Séc, Hy Lạp. Bảng B: Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Bồ Đào Nha Bảng C: Ý, Tây Ban Nha, Ireland, Croatia Bảng D: Anh, Ukraine, Pháp, Thụy Điển. Như vậy, Nga gặp may, toàn các đội “nhẹ nhàng”, còn anh bạn Ukraina thì coi như vào “Bảng tử” |
Liêm sỉ và vô liêm sỉ
Liêm sỉ và vô liêm sỉ
Theo từ điển tiếng Việt trực tuyến wiktionary thì “Liêm sỉ” là Đức tính của người trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Người ta bảo, cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người có liêm sỉ, nhiều khi nhìn vào hành động của người khác, thậm chí, chỉ nhìn vào cặp mắt của người có hành vi vô liêm sỉ, cũng cảm thấy xấu hổ. Có thể ông Franko Goetz không đủ năng lực, không đủ tinh tế để cầm lái con thuyền U23 Việt Nam. Nhưng những gì mà người ta đang làm với ông ấy, thật vô liêm sỉ. Còn không muốn nghe những gì mà người ta đang cố giải thích với công luận, với người hâm mộ. Chung quy, đều từ lòng THAM mà ra cả. |
Europa League năm nay tuy có MU và Man City rất đáng theo dõi nhưng thật buồn vì Lokomotiv Moskow và Rubin Kazan đều bị rớt rồi. Ở đấu trường Champions League thì cửa đi tiếp của CSKA Moskow cũng khá hẹp khi phải thắng hoặc hòa 2 bàn trở lên với Real Madrid (đang mạnh như rồng) trên sân Bernabeu!
Cửa đi rộng nhất là của Zenit, chỉ cần hòa trên sân Benfica. Năm sau hy vọng thành tích sẽ khả quan hơn, các đội bóng Nga bắt đầu được đầu tư mạnh hơn, vẫn đang chờ xem Anzhi có gây được tiếng vang gì không. |
Các bác ham thích bóng đá nhớ xem trận đêm nay, vào lúc 1.45 sáng, bán kết Cúp C1 (Champions League) "Barcelona - Chelsea" (Còn trận kia "Real Madrid (Tây Ban Nha) - Bayern Munich (Đức)" cũng vào giờ này đêm mai)
Trận sân nhà ngày 18-04 Chels thắng 1 - 0. Chắc có bác đã xem ngay đêm trước khi đi offline ở ĐN, nếu chưa thì xem tạm mấy pha đẹp: Vì vậy, với sự xuống chân của Messi trong 2 trận cuối cùng vừa rồi khi gặp Chelsea và Real, theo nhiều chuyên gia bóng đá châu Âu, khả năng vào chung kết của Bars được coi là thấp nhất trong số 4 đội vòng bán kết |
Trận rạng sáng nay hay, kịch tính như một bộ phim Mỹ.
Đúng là trong bóng đá, chả nói trước được điều gì. Em vẫn nghĩ đêm nay Real đi tiếp. |
Thật là tuyệt! Một trong những giờ phút sướng nhất trong những đêm qua!
Phút thứ 35: Busquets: 1 - 0 cho Bars Phút thứ 43: Iniesta: 2 - 0 cho Bars Phút thứ 45+1: Ramires gở 1 quả cho Chels: 2 - 1 Phút thứ 90+1: Torres gở hòa cho Chels: 2 - 2 Cay cấn ở chổ: Chels bị thua quả thứ 2 và đã gỡ hòa 2-2 khi còn 10 người (đội trưởng Terri bị thẻ đỏ ở phút 37), còn Messi đá hỏng quả phạt đền ở phút 49! Xem tổng quan chi tiết ở Futbol 2, chất lượng rất tốt: http://www.dailymotion.com/video/xqc...yyyy-2-2_sport Hoặc: Còn trận đêm nay, chắc Real Madrid sẽ vào chung kết? |
Đúng là quật cường như người Đức!
Bị dẫn trước 2-0, gần nửa đầu hiệp 1 bị tấn công áp đảo, Bayern đã gỡ 2-1, tỷ số hai trận 3 - 3. Vào 2 hiệp phụ không phân thắng bại. Đá luân phiên 11 mét: Bayrn thắng 3 - 2 ( mỗi thủ môn đẩy được 2 quả) Chung kết: Chelsea - Bayern |
Trích:
Sáng nay đi làm uống cafe thấy nhiều gã méo mặt.... :emoticon-0102-bigsm |
Nga phản đối 'chính trị hóa' Euro 2012
Tổng thống Nga sắp nhậm chức, ông Vladimir Putin, tuyên bố sẵn sàng đón bà Yulia Tymoshenko sang Nga chữa bệnh, đồng thời nêu thông điệp phản đối lời kêu gọi tẩy chay giải bóng đá Euro 2012 tại Ukraina tháng tới. "Tôi nghĩ người ta không nên, trong bất cứ trường hợp nào, nhập nhằng chuyện chính trị, làm ăn kinh tế với các vấn đề thể thao. Người ta nên để thể thao qua một bên," Ông Putin, hiện ra thủ tướng nhưng sẽ lên làm tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo từ tuần tới nói với báo giới trước nhà riêng gần Moscow. Ông nói, "Ủy ban Olympic Quốc tế nên tuân theo và ủng hộ nguyên tắc tách biệt giữa thể thao và chính trị". Bà Tymoshenko bị xử vì các cáo buộc trong vụ ký hợp đồng khí đốt với đối tác Nga thời ông Putin làm Thủ tướng nhiệm kỳ trước. Một số chính trị gia châu Âu đã tuyên bố ý định tránh xa nước cộng hòa Xô-viết cũ này nhằm phản đối cách Ukraina xử lý việc điều trị cho bà Yulia Tymoshenko, cựu thủ tướng Ukraina đang bị chính quyền đương nhiệm ở Kiev cầm tù. Tẩy chay Euro 2012 Hôm thứ Năm, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi lãnh đạo Ukraina cho phép cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko được "điều trị đàng hoàng", khi càng ngày càng có nhiều lãnh đạo châu Âu tẩy chay giải bóng đá Euro 2012 mà Ukraina đồng tổ chức với Ba Lan. Bà Merkel nói bà vẫn chưa quyết định liệu bà có đến xem các trận đấu ở Ukraina không, tuy nhiên bà nói ưu tiên của bà bây giờ là tình hình sức khỏe của bà Tymoshenko. Euro 2012 là vòng đấu bóng đá danh giá nhất châu lục, được diễn ra bốn năm một lần và lần này diễn ra từ ngày 08/06 đến 01/07. Tranh cãi quanh vụ Tymoshenko - cựu lãnh đạo phe đối lập hàng đầu tại Ukraina - là cú sốc cho chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych ở Ukraina. Nước này muốn dùng giải Euro 2012 để thúc đẩy du lịch và thương mại với 27 quốc gia trong khối Liên hiệp Châu Âu (EU). Không chỉ ông Putin muốn mời bà Tymoshenko sang chữa bệnh mà trước đó, nước lớn nhất EU là Đức đã bày tỏ ý kiến này. "Chúng ta phải làm mọi cách để bà Yulia Tymoshenko được điều trị đàng hoàng. Việc này quan trọng hơn nhiều so với kế hoạch đi lại của tôi," bà Merkel được trích dẫn trên báo Koelner Stadt-Anzeiger. Thủ tướng Đức nói: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên lời mời bà đến Đức điều trị bệnh," Còn Chủ tịch EU - ông Herman Van Rompuy - tuyên bố hôm thứ Năm 3/5 rằng ông sẽ không đến xem bất cứ trận đấu nào ở Ukraina. Các lãnh đạo cấp cao khác như Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jose Manuel Barroso và chính phủ Áo, Bỉ đã có quyết định tương tự. Bà Tymoshenko - 51 tuổi - đang tuyệt thực để phản đối việc bà cho là bị ngược đãi trong tù ở Ukraine. Bà bị kết án 7 năm tù vì tội lạm quyền lúc còn đương nhiệm. Con gái bà trả lời báo chí gần đây nói mẹ của cô bị đánh trên đường công an ép bà đến bệnh viện để điều trị bệnh đau lưng. Tại Warsaw, Thủ tướng Ba Lan ông Donald Tusk nói mặc dù ông không hài lòng mình trước cách đối xử bà Tymoshenko của Ukraina và đang kêu gọi nước này tôn trọng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, nhưng ông không ủng hộ việc tẩy chay giải Euro 2012. "Tôi đã khuyên nhà cầm quyền ở Ukraina nhiều lần rằng đừng nên để chính trị làm hỏng sự kiện lớn cho quốc gia này. Không gì có thể làm ảnh hưởng đến ý chí đấu tranh vì nhân quyền và xoa dịu tình hình cho bà ," ông Tusk nói. Bộ Ngoại giao Ukraina chỉ trích lời kêu gọi tẩy chay giải bóng đá và nói làm thế chỉ gây tổn hại đến hình ảnh của sự kiện thể thao châu Âu mà thôi. Theo BBC |
Em các bác không hiểu một chút nào về bóng đá, nhưng hôm nay em đi tàu từ London đến Manchester ngồi cùng với bạn cổ động viên của đội Man City, trời vẫn đang ret lắm, gió phương bắc thổi vù vù, em chụp trộm cái bạn mặc váy tua rua và kết hoa khắp người để tặng các bác đây:
https://lh5.googleusercontent.com/-w...0.11%2B022.jpg Còn vào đến Manchester thì rất nhiều bạn say ngất ngư trên đường phố, một số xe thò cái cờ có những ô vuông trắng và xanh da trời bay phần phật ...không khí cứ như ngày lễ hội. Thỉnh thoảng nghe tiếng hú hét cực kỳ phấn khích. Có chỗ các bạn ấy choảng nhau vì cay cú...eo ơi, em có 1 chiếc khăn quàng xanh trắng, em phải dấu biến vì sợ nhỡ đang ngáo ngơ đi ngoài phố dễ bị ăn đòn oan lắm... |
Trích:
|
Trích:
Mà sao phải chụp người ta từ đằng sau ngược sáng, cứ ngỡ do lượn vòng bên ngoài nên chỉ tìm được phi công đến từ 10 ngàn năm trước CN vừa giật vòng Nguyệt Quế về "tay lái nghịch" nhỉ! AT tranh thủ chụp thêm nhiều hình để bà kon hưởng chút thời sự với chức vô địch lần đầu của MC này nhé! |
http://img11.imageshack.us/img11/280...stianshvaj.jpghttp://img259.imageshack.us/img259/2...dzhonterri.jpg Chúc mừng Chelsea đoạt cúp Champions League Có thể xem lại những pha hay và đá penaty ở Twiyyer.com: http://www.dailymotion.com/video/xqx...ea-final_sport Thú vị là, ngay sáng nay trên "Twitter" của CLB Barcelona đã có chúc mừng: "Xin chúc mừng "Chelsea" với chiếc cúp Champions League đầu tiên của họ!", mặc dù chính Chelsea đã loại Bars ở trận bán kết! Và một số cầu thủ của Real Madrid cũng đã chúc mừng Chelsea. |
Không bõ công thức trắng đêm xem trận chung kết đầy cảm xúc này. Cảm ơn các bạn Chelsea và Bayern đã cho chúng tôi xem một trận cầu kịch tính. Chelsea xứng đáng là chủ nhân của chiếc cup CL danh giá!
|
Em vẫn tin và bắt Chelsea đoạt Cup nên thắng lớn ( thường là thế ! ).
Trận đấu đúng là kịch tính gần bằng trận MC-QPR ! Em cứ nghĩ Chelsea thắng 1 - 0 trong vòng 90phut .. Ai ngờ ..hay thật ! Chúc mừng Chelsea ! |
Đúng là chiến thắng định mệnh! :emoticon-0157-sun:
Nhà em là fan của The Blue nên các bác biết em mừng đến cỡ nào. :emoticon-0102-bigsm Không phải nói láo chứ trước trận đấu em vẫn tin là Chelsea vô địch. Ngay cả cuối trận bị dẫn bàn, em vẫn tin là Chelsea sẽ gỡ lại được. Lúc hiệp phụ bị 11 mét. Em nhắm mắt không nhìn. Rồi không thấy tiếng hô hào của anh em. Ha ha, thế nghĩa là không vào. Đến lúc đá luân lưu. Thì em càng tin The Blue sẽ thắng. Không nhẽ ông Trời lại để Chelsea chết dưới ngưỡng cửa Thiên đường lần thứ 2! Chúc mừng Chelsea! :emoticon-0155-flowe |
Em là 'fan' của Munich. Nhưng quả thật Chelsea xứng đáng giành chiến thắng! Chúc mừng The Blue!
|
Lối đá bóng "kick n run" của người Anh được HLV người Ý dạy thêm phương pháp "đổ bê tông" số 1 thế giới do những đồng vốn đầu tư kiên trì của người Nga nuôi dưỡng làm nên món sup hổ lốn của chiến tích C1 nhấn chìm cả những cỗ xe tăng Đức nổi tiếng. Tháng năm này có hai trận cầu kỳ quái với kết thúc có hậu ra phết, vậy mà ở VN đã có nhiều người chán BĐ vì coi nó như những vở kịch, hóa ra kịch hay vẫn tồn tại nếu nó giải quyết tốt bế tắc.
Chelsea lên đỉnh Âu lục rồi, kiếm lại ngôi vương xứ sương mù mùa tới nữa thì ông trọc Di Mateo sẽ lên ngôi chả kém gì Mourinho hay thậm chí "ông già gân" mang tước Hiệp sĩ của MU! Nhưng tuyển Anh tháng tới có thể lại không mang được đẳng cấp này! |
Trích:
Những cố xe tăng Đức vang bóng một thời nhưng giờ nếu cứ trung thành với truyền thống thì cũng chỉ như húc đầu vào đá. Người Đức vốn nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, thần kinh thép ... Nhưng xem ra cái truyền thống đó nó chẳng còn bao nhiêu khi ta thấy thua trong đá luân lưu. Việc mà trước đó hình như chưa từng có. Chính ông thày của BM cũng phải thừa nhận điểm yếu này. Còn ông Matthias Sammer thì cho rằng "Một đội như Chelsea vô địch là bất công". Đây là thảm họa của bóng đá hiện đại. Thật đúng là không phải tính cách người Đức. |
Trích:
Đúng! Phải biết cách đón nhận thất bại! Trước giờ em luôn khâm phục bản lĩnh của Đội tuyển Đức nói chung và Bayern Munich - thời Oliver Kahn nói riêng. Thậm chí cả "chân lý" mà cựu tuyển thủ Anh, Gary Lineker "tìm ra": “Bóng đá là trò chơi của 22 người và một quả bóng. Nhưng người chiến thắng cuối cùng luôn là người Đức” càng làm cho em thêm tin tưởng vào đội bóng mà mình yêu mến. Nhưng, BM. đã bỏ lỡ quá nhiều lợi thế lẫn cơ hội! Một trận chung kết túc cầu đỉnh cao của hành tinh không được phép phung phí những (thậm chí chỉ là 1) cơ hội như thế! BM. không thể trách ai ngoài bản thân mình, cho dù cách chơi của The Blue không có 'nhiều tính thẩm mỹ'! |
Hàng thủ và hàng công là hai mặt của tờ giấy bóng đá, sự hoàn hảo của chúng mới mang đến chiến thắng, còn viết gì lên chúng là nhờ tinh thần thép. Xe tăng Đức một thời lên ngôi là nhờ hàng công viết bằng tinh thần thép, Ý nổi danh nhờ hàng thủ bê tông lạ kỳ với vài mũi nhọn ngôi sao trên hàng công nên chỉ cần thắng mà không thể thắng đậm. Kết hợp được chúng khá tốt hiện nay duy nhất là Chelsea, nếu mùa tới có ông thầy khác trường phái bê tông Ý thì Chel lại trở về đội khá mà thôi!
Tâm lý cay cú thất bại cũng là thường tình, nhưng để ý từ năm 90 trở lại đây thì đội lên ngôi trong các kỳ WC hay Euro đều phải có hàng thủ chắc nhất, còn hàng công thì ai cũng sẵn vài hảo thủ rồi. Không giống hàng công hoạt động nhờ tài năng và độ chính xác, chuyên nghiệp của một vài cá nhân, hàng thủ chắc luôn nhờ đến tinh thần và bản lĩnh đồng đội, bời khi công thì ít khi quá 5/10 cầu thủ tham gia, nhưng lúc thủ thì nhiều lúc phải do cả đội 11 người phối hợp, mà cái gì hoạt động càng đông người càng khó khăn hơn hết! Chel gặp may lớn nhất năm nay là nhờ giai đoạn cuối do Di Mateo cầm chịch HLV, thay đổi và tiến bộ rất rõ về nghệ thuật bê tông Ý chỉ sau vài trận, lấy đấu trường trong nước để hoàn thiện và gần như đạt mức hoàn hảo trong các vòng cuối C1 khi gặp các anh tài số 1 là Barca cùng BM ở chung kết. Trong rủi có may là vậy! |
Rốt cục đống tiền của ngài Abramovich đã đem lại kết quả. Người góp công lớn nhất cho The Blue theo tôi chính là HLV tạm quyền Di Matteo. Xin chúc mừng FC Chelsea.:emoticon-0155-flowe
|
Вся страна работала на победу: мужики не доедали, бабы гнули спину на полях, дети спали у станков. Так победили. «Челси» -- чемпион!
Cả đất nước làm việc để chiến thắng: đàn ông không kịp ăn, đàn bà còng lưng ngoài đồng, trẻ em ngủ gục bên các cỗ máy. Thắng rồi. Chelsea vô địch! Chelsea vô địch! Chelsea vô địch! |
Trận bóng này tôi xem không bỏ sót chi tiết nào. May mắn là chính thôi các bác ơi. May mắn đến ngạc nhiên.
Quả bóng tròn... |
Không còn nhiều thời gian nữa là đến VCK Euro - 2012 tổ chúc tại hai quốc gia: Balan và Ukraina.
Xin mời các bạn cùng bớt chút thời gian vào đây chúng ta cùng bàn luận và võ đoán các tỷ số của từng trận đấu... Cùng tìm hiểu và đưa ra những thông tin cần thiết cho 16 đội tuyển của các quốc gia châu Âu được tham dự kỳ này. Sau đây là mẫu quần áo của đội tuyển bóng đá xứ sở bạch dương. http://i223.photobucket.com/albums/d...ro2012home.jpg .http://i223.photobucket.com/albums/d...ro2012away.jpg Đội tuyển bóng đá Nga nằm vào bảng A gồm các đội sau: BALAN - HYLAP - NGA - CỘNG HÒA SÉC. Để dễ nhận biết đội tuyển các quốc gia cùng bảng với đội tuyển Nga, chúng ta cùng xem mẫu trang phục thi đấu của đội tuyển Balan: http://i223.photobucket.com/albums/d...jersey2012.jpg http://i223.photobucket.com/albums/d...rsey2012-1.jpg Trang phục thi đấu của đội tuyển HYLAP: http://i223.photobucket.com/albums/d...jersey2012.jpg http://i223.photobucket.com/albums/d...jersey2012.jpg Trang phục thi đấu của đội tuyển CỘNG HÒA SÉC: http://i223.photobucket.com/albums/d...eyhome2012.jpg http://i223.photobucket.com/albums/d...eyaway2012.jpg Xin mời các bạn tiếp tục trao đổi. :emoticon-0150-hands |
Hôm nọ có người bạn em gọi điện nhờ mua cho con cái áo ở MU nên em mới lượn ra Old Trafford stadium. Hóa ra đông khách du lịch ra phết các bác ạ. Riêng em chả có cảm xúc gì cả. tặng các bác mấy tấm hình em lượn bên ngoài sân:
https://lh4.googleusercontent.com/-7...8.5.12+011.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-T...8.5.12+010.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-y...8.5.12+026.jpg Ba anh này là ai mà sao ai cũng đua nhau chụp hình thế https://lh6.googleusercontent.com/-K...8.5.12+020.jpg Gặp 1 đoàn khách HN sang, nhờ chụp hình hộ thì có anh tự dưng khoác vai âu yếm, làm em không kịp phản ứng, he he cái hình này mà bác gái nhìn thấy đảm bảo cửa hàng đồ gia dụng lại tiêu thụ được thêm một cái cối xay https://lh6.googleusercontent.com/-r...8.5.12+012.jpg Trong cửa hàng nè các bác, chả có món nào em thích. Cái áo màu đỏ rẻ nhất là 20p= 670 ngàn Vnd đó các bác, mà bằng nilon chứ chả tý cotton nào. https://lh5.googleusercontent.com/-V...8.5.12+018.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-w...8.5.12+015.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-s...8.5.12+014.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-4...8.5.12+017.jpg sau khi lượn 1 vòng quanh sân, em đứng lấp ló ở cửa chụp cái hình sân cỏ qua cánh cổng này vì em tiếc tiền chả muốn mua vé vào trong làm gì. Với em sân nào chả là cỏ, em là chuyên gia bên ngành hàng không chứ có phải bên thể thao đâu mà mơ ước được một lần ướm dấu chân mình lên vết giày của mấy cầu thủ MU huyên thoại đó với niềm hy vọng 9 tháng sau sinh ra thằng quỷ đỏ con ư? he he https://lh5.googleusercontent.com/-W...8.5.12+024.jpg p/s: À nhân đây em tâm sự là bên này không khí cá độ bóng đá kinh lắm nghe các bác, chiều nào cũng bắt đội nọ đội kia vui lắm.Hôm các bạn Chelsea đâu với đội Đức ấy, mọi người hỏi em bắt đội nào, em hỏi tỷ lệ ra sao thì bọn trẻ nói là bắt đọi Đức thì bỏ ra 5 đồng chỉ được ăn 1 còn Chelsea thì 1 ăn ba. Em tham lam thấy 1 ăn 3 thì đặt 50 p với lại lần trước thấy đội MC mặc áo xanh trắng thắng, lần này em cũng cứ bỏ cho đội xanh trắng hy vọng không bị mất toi 50 bảng. Từ lúc em thắng độ thì máu cờ bạc tự dưng nổi lên mỗi buổi chiều nhé các bác. May là em sắp về rồi chứ ở thêm tháng nữa chắc em sẽ tự dưng có thêm thằng cháu đến gọi em là bác, tên cháu nó là Bần. |
Bác Anh Thư này sang tận Anh để tuyển phi công trẻ, bây giờ lại có ý định vào Old Trafford stadium để tuyển cầu thủ???? Ây dà, ở đó mọi thứ đều đắt như ...Vàng! Tôi có cách này hiến kế cho Anh Thư mua với giá rẻ như cho nhé...
Hãy yên tâm bay về Việt Nam, lượn vài phút ngoài sạp bán đồ thể thao là đủ các loại áo cầu thủ danh giá của "quỷ đỏ" thậm chí có cả chữ ký của từng danh thủ mà giá chỉ 50k cho đến 90k là cùng. Chúc Anh Thư Thật vui vẻ khi trở về Việt Nam. |
Nhờ tư vấn giúp
Kính gửi các bác là tín đồ túc cầu giáo nhà 3N,
Em - cũng giống chị Anh Thư, là dân "ngoại đạo" với bóng tròn :emoticon-0111-blush Hôm nay em tò tò vào đây, để nhờ các bác "tư zấn" cho em nên chọn đội nào thắng đêm nay, tì số bao nhiêu ạ? Polan vs Greece Russia vs Czech Republic Chả là các đồng nghiệp chung một lầu 6 của tụi em "lùa" tất cả nam phụ lão ấu .. đều phải tham gia để góp quỹ phòng. Thể lệ hơi bị ép như sau: - đoán đúng tỉ số thắng cuộc: miễn đóng, - đoán đúng đội thắng nhưng sai tỉ số: đóng 1 khoản "X", - đoán sai: đóng 2X. :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin Ngoài ra còn có giải thưởng: - Giải thưởng cho cá nhân xuất sắc nộp ít lệ phí nhất: Y - Giải thưởng cho cá nhân có cống hiến nộp nhiều lệ phí nhất: 1/3Y :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat Em chẳng hi vọng vào giải thưởng Y của bọn "nhà kèo" lầu 6 nhà em, nhưng rất hi vọng các bác giúp em thoát khỏi giải thưởng 1/3 Y rất chi là "xót rọt" kia! Rất mong các bác giai cuồng bóng đá nhà 3N "tư zấn" giúp trước 5h00pm - 2 trận tối nay. Cuối giải em xin hậu tạ!!! :emoticon-0155-flowe |
Đến Kiev, nhớ Lobanovsky
Những người yêu bóng đá và Đội tuyển Liên Xô hẳn sẽ có thể quên không nhớ đến những Dasaev, Besonov, Khidiatulin, Kuznesov, Protasov, Litovchenko, Mikhailitchenko, Blokhin... Nhưng chắc chắn không ai có thể quên được huấn luyện viên huyền thoại Lobanovsky, một huấn luyện viên không bao giờ nở một nụ cười hay tỏ thái độ bực dọc... trên băng ghế chỉ đạo khi đội tuyển Liên Xô đang thi đấu.
EURO 2012 được tổ chức tại Ukraine - quê hương của ông Lobanovsky - đồng chủ nhà với Poland. Xin chia sẻ một bài viết khá hay đăng trên nhật báo Tuổi Trẻ sáng nay - 08/06 viết về vị huấn luyện viên khả kính này: Đến Kiev, nhớ Lobanovsky TT - Giã từ không khí ồn ào của khu trung tâm thành phố Kiev, chúng tôi - những người hâm mộ VN - tìm về nghĩa trang Bikova để viếng nơi an nghỉ cuối cùng của huyền thoại bóng đá Valery Lobanovsky. http://i964.photobucket.com/albums/a...LOBANOVSKY.jpg Người hâm mộ VN ở Kiev viếng thăm mộ Lobanovsky - Ảnh: Thế Anh Cũng thật ngẫu nhiên, Euro 2012 diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 10 năm ngày ông về chơi bóng ở cõi trời... Valery Lobanovsky sinh tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 6-1-1939. Chỉ tiếc, vị HLV nổi tiếng nghiêm khắc và mạnh mẽ ấy đã không sống được đến hôm nay để chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất của quê hương mình. Ông ra đi ở tuổi 63, ngày 13-5-2002, đó là ngày buồn nhất của những ai đã từng trót say đắm lối tấn công “đàn ong” - mà ông là ong chúa! Thật ngạc nhiên khi hỏi thăm bất kỳ người dân Ukraine nào để tìm đường đến nghĩa trang Bikova, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời giống nhau: “À, các anh đi viếng mộ Lobanovsky hả? Ông ấy là món quà tuyệt diệu nhất mà Thượng đế đã ban tặng người dân Ukraine chúng tôi. Hãy đến thăm ông ấy trước khi hiểu về bóng đá Ukraine...”. Không ngờ tên ông còn nổi tiếng hơn cả cái nghĩa trang được thành lập trước lúc ông chào đời. Nghĩa trang Bikova lớn nhất nhì Kiev này nổi tiếng bởi những người an nghỉ nơi đây chủ yếu là giới thượng lưu, những nhân vật ưu tú trong mọi lĩnh vực của đất nước Ukraine. Hiện mỗi mảnh đất dành cho người đã khuất ở đây có giá lên đến hàng chục ngàn đôla khi Ukraine chuyển qua cơ chế thị trường. Ngôi mộ của ông nằm ngay mặt tiền đường chính dẫn vào khu nghĩa trang. Tên ông được khắc khiêm tốn dưới bức tượng khá lớn và nổi bật của người quá cố. Dường như chúng tôi là một trong số ít người đến viếng thăm ông trong dịp này, bởi trên ngôi mộ chỉ còn sót lại vài cành hoa bằng nhựa đã bạc màu. Xung quanh ông chỉ có vài người lao công của nghĩa trang và lũ chim ríu rít trên những cành sồi vừa xanh lá... Khuôn mặt ông bình thản hướng về sân vận động Olympic, nơi đội Ukraine sẽ đá trận mở màn trong mùa giải năm nay. Anh Ian Svintsitsky - tài xế taxi tình nguyện dẫn đường cho chúng tôi - cho biết: “Người dân Kiev vẫn thường xuyên đến thăm ông vào những ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ lớn. Có lẽ dịp này mọi người đã bị không khí Euro cuốn đi nên mộ của ông mới trở nên vắng lặng như thế. Tôi nghĩ vòng hoa mà Valery Lobanovsky chờ đợi nhất ngay lúc này là những trận thắng đẹp mắt từ các cầu thủ Ukraine. Và người dân Kiev chúng tôi cũng tin rằng ông xứng đáng được hưởng một món quà như thế”. Tỏ vẻ am tường, chị Alina, một lao công ở nghĩa trang, kể về những giây phút cuối cùng của Lobanovsky trong sự xúc động: “Vài phút trước khi trận đấu của Dynamo với Metallurg trên sân Zaporozhie kết thúc, Lobanovsky đột ngột cảm thấy khó thở. Xe cấp cứu tới, mọi người toan khiêng ông lên xe nhưng ông gạt đi rồi tự mình bước đến xe và nói: “Chỉ là cơn tăng huyết áp theo thời tiết, không có gì đáng sợ!”. Nhưng điều đáng sợ nhất đã xảy ra...! Tôi còn nhớ ngày linh cữu ông trở về với nơi ông sinh ra, các nhà thờ cổ kính ở Kiev đã đồng loạt ngân chuông. Những cầu thủ cao lớn, dũng mãnh trên các đấu trường châu Âu cũng tìm về run vai khóc trước linh cữu ông như khóc chính cha mình. Những HLV nổi tiếng từ nhiều đội bóng về quỳ gối, nghiêng những mái đầu điểm bạc gọi tên thầy”. Còn anh Ian Svintsitsky nhắc đến người hùng Lobanovsky đầy vẻ tự hào: “Lobanovsky là một HLV tài ba. Ông đã đào tạo nhiều cầu thủ tài năng cho Ukraine nói riêng và Liên Xô cũ nói chung. Học trò xuất sắc của ông phải kể đến Oleg Blokhin, Igor Belanov và Andriy Shevchenko. Cả ba trong số họ đều là cầu thủ người Ukraine từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu. Và hơn hết, ông đã gieo vào các cầu thủ và giới hâm mộ Ukraine niềm kiêu hãnh và tự tin trước những đội bóng lớn như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha...". Chiều Kiev mưa bất chợt, chúng tôi đành rời nghĩa trang Bikova để đến khu tưởng niệm Lobanovsky được đặt trang trọng trong khuôn viên trước cổng chính của đội Dynamo Kiev. Cũng chẳng khác gì nơi ông yên nghỉ, vẫn một mình ông với bức tượng đồng và vài người hâm mộ đến từ các nước thuộc Liên Xô cũ... Không được gặp ông bằng xương bằng thịt nhưng nói như anh Ian Svintsitsky: "Dù ông đã rời xa chúng tôi 10 năm nhưng tinh thần và tình yêu bóng đá của Lobanovsky vẫn còn cháy mãi trong nhiều thế hệ của người dân Ukraine”. Lobanovsky - Anh hùng Ukraine Khoác áo Dynamo Kiev trong phần lớn sự nghiệp cầu thủ, tuy khởi đầu nghiệp cầm quân tại CLB Dnipro Dnipropetrovsk nhưng HLV Lobanovsky lại gắn bó chủ yếu với Dynamo Kiev. Ông được truy phong danh hiệu "Anh hùng Ukraine" - danh hiệu cao quý nhất ở Ukraine - và tên ông được đặt cho sân vận động của CLB Dynamo Kiev. Ông đã có công đưa Dynamo Kiev trở thành CLB Liên Xô đầu tiên đăng quang trên đấu trường châu Âu (Cúp C2 năm 1975, 1986). Ông cũng đưa tuyển Liên Xô vào trận chung kết Euro 1988. Đấy là lần duy nhất đội Liên Xô xuất hiện ở trận chung kết của một giải lớn. THẾ ANH http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/4...obanovsky.html |
Hôm qua nhà em khùng khùng dở cái lịch EURO12 ra điền vô tỷ số ngẫu nhiên không suy nghĩ thì kết quả là anh Gấu Nga vô địch. Trận chung kết Nga thắng TBN 3-2, thật cứ như vụ chung kết C1 vừa rồi.
Tối nay theo dự đoán lung tung này thì Hy Lạp thắng Balan 2-1, còn Nga huề Séc 2-2 hoặc Nga thắng. Cái này không phải yêu quý gì đội Nga mà do nhà em đang coi Nga là ẩn số. Đôi khi một cha gà mờ tưng tửng lại nổi khùng giật giải như Hy lạp hay Đan Mạch xưa kia thì sao nhỉ? Nàng HM thử lấy cái tư vấn này cá độ cầu may nhé! |
Riêng đội Ba lan thì tôi không có thông tin gì nên không biết, đội Hy lạp cũng vậy-một chút thông tin cũng chỉ lờ mờ được điểm qua một số trang mạng...Kết quả trận mở màn thường có tỷ số HÒA. Nếu Hy lạp có đá thắng thì vẫn cứ hòa...bởi chủ sân của cả giải là Ba lan nên cũng cần phải có khán giả trên sân vận động...
Trận thứ hai: Nga và CH Séc, ý kiến của ngài Bộ trưởng cũng có lý! Nga là đội thường "vô địch vòng bảng" - theo lý lẽ trên, có lẽ Nga thắng Séc chăng với tỷ số sát nhau như 1:0, 2:1.... Đó là dự đoán của tôi. |
Căn cứ vào các nguồn tin từ các bác, em đã liều đăng ký vào "sổ nợ" như sau:
Balan - Hi Lạp: 1-0 Nga - CH Séc: 1-1. Hi vọng mai em không phải nộp sổ, hihi. Chân thành cảm ơn các bác! Và, mong các bác tiếp tục "ngắm giò" các trận tiếp theo để cho em biết ý kiến luôn nhé! Em hứa sẽ hậu tạ vào cuối giải! :emoticon-0155-flowe |
Nga thắng 4-1 rồi. Các chiên da đoán sai cả.
|
Trích:
Nhưng các trận sau mà cứ nương theo trận trước thì dân cá độ lại té ngửa hết đó. Hum wa mình bắt ở cty Hlap thắng và Nga thắng, vậy là trúng trận sau và suýt trúng trận đầu ...hehe! P.S Chia bùn nàng HM nhé! |
Trích:
|
Chúc mừng bác Hongducanh đoán trúng!
Phê bình kenzo nhớ lộn! Hai trận đêm nay theo nhà em võ đoán thì HL thua ĐM và Đức huề Bồ. Lý do: kết quả đã được ta quyết định vậy rồi, việc thực thi còn lại là của 22 cầu thủ và 3 trọng tài trên sân, nếu họ làm không được thì đó không phải lỗi của ta! Nguyên tắc: đội nào có chữ cái đầu tên đứng trên trong Bảng chữ cái Việt sẽ thắng hoặc huề! Nàng HM cẩn thận tháng lương này nhé! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:30. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.