![]() |
Trích:
|
Hi, các bác rôm rả quá làm em lại rạo rực ngóng chờ bao giờ cho đến tháng 10, à quên tháng 11.
Hoan hô bác Dmitri Tran dũng cảm vượt biên về ra mắt QKMN. Em lại có dịp mặc áo đỏ, dép đỏ đi bắt cóc bác ở sân bay rồi. Lần trước bắt trượt bác ngbinhdi làm em hậm hực mãi, lần này quyết không cho bác Tran thoát, bác bay về sẽ không có đường đi (sợ chưa?) Các bác ơi, lại chuẩn bị xẻ thịt và nấu cao rồi. Thôi em mài răng từ bây giờ là vừa. @ ngbinhdi: em không hiểu thâm ý bài cá tươi với cá khô cụ thể là gì? Em thấy Htien còn tươi hơn em nhiều mà bác. p/s: em đã pm cho bac Dmitri Tran đặt quà trước. AT |
Trích:
Ai bảo già kén cho lắm vào. PS: Riêng cái vụ áo đỏ dép đỏ thì hóa ra nhà lão bị lừa. Hôm trước đi xe máy ra để gặp, vừa đi vừa vận nội công sẵn (tập ke trên tay lái xe máy suốt cả quãng đường) chuẩn bị đối phó cái vụ ứ ừ. Tới nơi mới hay: a) Hóa ra là xanh lơ; b) Ứ ừ thì có đem hết gạch đang xây Hà Nội ra mà xếp lốt, còn lâu mới tới lượt miềng - hơ hơ, chửa ra tới nơi đã thấy bác Cả mặt tươi như hoa ngồi sẵn đó rồi thì còn cơm mấy cháo chi nổi? (Ông nào giỏi, thử thi đấu võ tám với bác Cả phát nhé cho biết). |
Trích:
|
Trích:
Quả off tháng 11 này ở quê hương Kenzo hấp dẫn quá, nhưng còn những 4 tháng nữa, không biết tính thế nào đây! |
Trích:
|
Trích:
Mong được đón bác "đồng hương" tại Phanthietgrad! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Trích:
Phanthietgrad, trà Nga và "mực" trên 30 nắng đang sẵn sàng chào đón các bác! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Thế hóa ra cả em và bác đều bị tà lưa tất hay sao? Có nhẽ đâu thế! Hầy dà dà, ai bị tà lưa nữa thì em không biết, chứ em bị thì là cái chắc. Ngoài hai cái vụ a) mấy lại b) đã nói trên kia thì còn có cái chuyện c) này đây. Số là sau khi từ quán CCCP ra, nhà em nghe có bác nào ấy dụ ngon dụ ngọt là thôi, cứ về KS Dân tộc trước đi, anh đây sẽ đưa áo đỏ mấy chả xanh lơ bằng xe La-sét-tí về đó. Mình thật thà hiền lành, cứ thế là lên bình bịch mà phóng (úi, rõ là nhà em hiền lành thật thà nhất Thủ Đô đấy ạ, bởi có bao nhiêu cái miu mô với cả láu có đứa nó đã ẵm tất roài còn đâu - bằng chứng là cả Hà Nội không ai được gửi cho áo đỏ, mỗi gã là được nhận thoai - hỏi miu gì mà được thế, y quyết ngậm miệng ăn tiền không nói). Tới chỗ ngã tư KS Đại Vũ, đèn đỏ, vưỡn còn thấy cái Lá-sẹt-tị ngay đằng sau, nghé sang TT VH Nga chụp kiểu ảnh, quay lại đèn mới xanh (cho nên chắc chắn cái Lả-sờ-tí kia không chạy đâu được), yên tâm chạy xe tiếp về đầu Đội Cấn. Ai ngờ, về đó đứng cả 1/2 giờ vẫn bặt tăm cá. Hô hô, cái vụ này ngang tắt đi đâu, họa có ma mới biết ma ăn cỗ nơi nao, riêng nhà em thì bị ăn quả lừa to vật vã là chắc, bác Cả nhở? :emoticon-0110-tongu:emoticon-0110-tongu:emoticon-0110-tongu |
Trích:
Cưới vợ vào đêm trước Cách mạng là quá đúng ý nghĩa! Còn ngày hôm sau gặp mặt mọi người lại càng theo phong cách Nga! Theo tục lệ, người Nga (các dân tộc Slavơ nói chung) thường tổ chức đám cưới 3 ngày. Ngày 1 là các phần long trọng và cho quan khách, bà con gần gũi. Ngày 2 cho bạn bè với không khí vui nhộn thoải mái hơn. Ngày thứ 3 cho ai còn sót lại và còn tỉnh táo sau 2 ngày trước. Bây giờ đời mới, thường giản lược thành 2 ngày. (Riêng tôi, nếu vào ngày lễ CM Tháng Mười thì rất phù hợp. Phía Nga nghĩ lễ, tôi có thể tự do được). P.S. AT có nói "Em lại có dịp mặc áo đỏ, dép đỏ đi bắt cóc bác ở sân bay rồi..." là vì có chút việc riêng. Đi bộ, lại "chân ướt chân ráo" thì không dám "đọ" với La-sét-tí đâu! |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Tôi ở Thái Bình cách xa nơi ấy tới nghìn cây! Các bác họp mặt nhau, nhưng có ai biết cậu bé Lê Anh Chiến (giống tên nhạc sĩ Huy Thục) ở Bến Tre thì nhắn cho tôi nhé! Hồi trước Duy và thằng bé này cũng mến nhau lắm, nhưng vì địa lỹ cách trở nên chẳng mấy được gặp nhau!
|
Trích:
|
Trích:
|
Mời gặp mặt!
Trích:
:emoticon-0123-party :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party - Nhân ngày Đại Lễ Quốc Khánh 2/9; - Thể theo nhiều yêu cầu được “gặp nhau và cười”; - Và nhân dịp bác Htien Kenzo cùng với người iu lang thang Miền Nam; - Bàn bạc, lên kế họach chuẩn bị cho “ọp lai” mừng sự kiện đặc biệt tại Phan Thiết vào tháng 11/2011, dịp kỷ niệm CMT10 Nga vĩ đại! Xin gửi đến tòan thể các Anh/chị/em 3N Miền Nam và vùng lân cận lời mời gặp mặt: - Địa chỉ: Nhà hàng “Riêu cá chép”, 3A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM - Thời gian: Từ 11h00 thứ bảy, ngày 3/9/2011. - Trang phục lịch sự, thoải mái. - Hoan nghênh … tay cầm quà và tay cầm “thìa”! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0159-music :emoticon-0115-inlov Vui lòng đăng ký tại đây (bằng xác nhận bấm “thanks”, hihi), hoặc điện thọai/email cho Hoa May để đặt bàn và tiếp đón chu đáo nhé! Trân trọng, |
Trích:
- Nhân Ninh tìm được bạn cũ; - Nhân Thư kí mới dạo Thái về; - Nhân Baodung lùa đàn cá từ Hànội vô; - Nhân Mama Tổng quản chuẩn bị đi Tây; - Nhân Lạc lại đi lạc - Nhân... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:22. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.