Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tổ chức offline nhỏ khu vực Hà Nội + các vùng phụ cận (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2525)

hungmgmi 04-03-2011 17:04

Cũng xin nói thêm, phóng sự về chuyến thăm VN của cựu chiến binh Liên xô, trung tá Viktor Nicolaevich Bolyarski với sự đón tiếp nhiệt tình của các thành viên NNN sẽ được phát trên kênh VTV4 vào ngày 20/3.
Ngày giờ xin phép báo sau, kho có thông tin chính thức từ BTV Vân Anh.

USY 04-03-2011 20:43

Chương trình đó là chương trình "Вьетнам сегодня" phát bằng tiếng Nga trên VTV4 vào 15.00 chiều Chủ nhật hàng tuần. Thời gian phát lại (tôi không rõ lắm) 2 lần vào 23h.00 ngày chủ nhật hôm đó và thứ sáu tuần kế tiếp.

hungmgmi 05-03-2011 10:01

Sáng nay hungmgmi, bác hongducanh và dienkhanh đã qua khạch sạn chào tạm biệt cụ Viktor Polyarskii.
Qua hungmgmi, cụ gửi lời cảm ơn những tình cảm ấm áp của các thành viên NNN dành cho cụ và mong muốn có ngày gặp lại, ở VN hay ở Novosibirk. Qua cụ, hungmgmi cũng gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình và những đồng đội đã cùng cụ công tác tại Kiến An-HP 44 năm về trước. Thật tiếc là do vật đổi sao dời, đất nước sụp đổ và tan rã nên nhiều đồng đội giờ đã thuộc về một đất nước khác rồi.
Cụ sẽ rời khách sạn lúc 11h và bay lúc 14h. Chúc cụ thượng lộ bình an!

dienkhanh 05-03-2011 12:38

Khi còn lại mình em, cụ nói: "Thật buồn khi phải chia tay các bạn", với một giọng vô cùng xúc động. Em đã cố gắng ghi lại được hình ảnh khi cụ đứng trên cầu thang nhìn theo, và các bác có thể thấy được ngấn nước dâng lên trong mắt cụ.


dienkhanh 05-03-2011 12:46

Còn trước đó là màn đọ bụng với bác hungmgmi:


Và chụp ảnh lưu niệm với những người đến tiễn cụ:


nghiahoa 05-03-2011 15:51

Báo QDND có một bài về ông!

Tấm lòng của một cựu binh Xô-viết với Việt Nam

Ông Vích-to Bô-li-a-rơ-xky (Viktor Bolyarsky) là một cựu chiến binh Liên Xô, đã từng có thời gian sang giúp đỡ bộ đội tên lửa Việt Nam những năm chiến tranh chống Mỹ. Chưa đầy một năm công tác ở đất nước Việt Nam (1966-1967), người sĩ quan tên lửa Liên Xô ngoài nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ, còn có một ham mê khác, đó là chụp ảnh. Những tấm ảnh của ông đã tái hiện lại đất nước Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, những con người Việt Nam bình dị, vất vả, nhưng vẫn vô cùng lạc quan, tin tưởng vào chiến thắng.

http://i1224.photobucket.com/albums/...7093810312.jpg
Ông Vích-to Bô-li-a-rơ-xky ở Hà Nội đầu tháng 3-2011

Ở 72 tuổi, mà vẫn tráng kiện, nhiệt tình, ông Bô-li-a-rơ-xky nay đã thực hiện được mơ ước lớn lao của mình: Một lần nữa sang Việt Nam thăm lại vùng đất từng gắn bó với ông hơn 40 năm về trước, chụp những tấm “ảnh con, ảnh cháu” ở chính những nơi ông đã từng chụp ngày xưa, đúng vị trí đó, đúng góc máy đó, với một tình cảm thân thiết vẹn nguyên không thay đổi theo năm tháng.

Ngoài CD lưu giữ những tấm ảnh đen trắng ông chụp ngày xưa, người cựu binh già này còn mang theo mình Tạp chí Ogonhiok (“Ngọn lửa nhỏ”) xuất bản ngày 21-5-1969, số đặc biệt về Việt Nam, trong đó có những tư liệu quý, như nội dung bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ Xuân Kỷ Dậu 1969 được dịch sang tiếng Nga, những bức ảnh, phóng sự, bài viết và nhiều chi tiết thú vị. Chỉ riêng việc số tạp chí đó được ông Bô-li-a-rơ-xky gìn giữ trân trọng suốt hơn 40 năm qua đã là một kỳ tích, một minh chứng rõ rệt cho tấm lòng đối với nhân dân Việt Nam của ông.
http://i1224.photobucket.com/albums/...8093812765.jpg
Trang bìa Tạp chí “Ngọn lửa nhỏ” số ra ngày 21-5-1969 chuyên đề về Việt Nam.

“Tôi đã thực hiện được mơ ước của đời mình: Thăm lại Việt Nam. Thật vô cùng hạnh phúc!”, ông nói.

Và chúng ta, những người lính Việt Nam, cũng vô cùng hạnh phúc vì có những người bạn chiến đấu thân thiết, gắn bó như ông Vích-to Bô-li-a-rơ-xky, người lính già ở thành phố Nô-vô-xi-biếc (Novosibirsk) ở Xi-bê-ri của nước Nga.

Đức Tâm
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61...5/Default.aspx

hongphan 05-03-2011 20:30

Chúc ông Vích-to Bô-li-a-rơ-xk thượng lộ bình an!

Giá như đừng có chiến tranh; giá như đừng vì ý thức hệ; giá như tất cả vì con người; .... và giá như đừng có những người như ông sang đất nước chúng tôi từ cả 2 phía để thử nghiệm chiến tranh... thì dân tộc chúng tôi đã đâu phải chịu đau thương, mất mát đến tận bây giờ!.... Chúc ông hạnh phúc và hài lòng! Mừng cho hòa bình, nhân ái...

htienkenzo 05-03-2011 21:11

Trích:

hongphan viết (Bài viết 80330)
Chúc ông Vích-to Bô-li-a-rơ-xk thượng lộ bình an!

Giá như đừng có chiến tranh; giá như đừng vì ý thức hệ; giá như tất cả vì con người; .... và giá như đừng có những người như ông sang đất nước chúng tôi từ cả 2 phía để thử nghiệm chiến tranh... thì dân tộc chúng tôi đã đâu phải chịu đau thương, mất mát đến tận bây giờ!.... Chúc ông hạnh phúc và hài lòng! Mừng cho hòa bình, nhân ái...

Lịch sử của Hành tinh này phải và phải như thế, bác ạ!
Nhân loại trên thế giới này hẳn nhiên họ biết rằng, Dân tộc nào, Đất nước nào được hay mất, có phải không bác?
Tôi chỉ sợ sự "viết lại lịch sử" thôi!
Bản thân tôi, tôi rất trân trọng tình cảm của bác Bolyarskii, nói riêng và nhân dân Liên Xô, nói chung dành cho đất nước, con người Việt Nam chúng ta!
Những người khác "ý thức hệ" vẫn yêu thương nhau được mà bác!
Nhắc chi chuyện cũ! :emoticon-0150-hands

Hoa May 05-03-2011 23:16

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80279)
... cụ Viktor đã đón nhận được những tình cảm thật chân thành, ấm áp từ những người chỉ đáng tuổi con cháu cụ ở nhà. Như chị HHV viết, cụ có vẻ mệt hơn so với những ngày đầu đến VN, nhưng hungmgmi tin rằng những tình cảm của chúng ta, của anh Tr. sẽ tiếp thêm cho cụ năng lượng trong những ngày tháng tiếp theo trên quê hương Novosibirk.

Trong một bức thư gửi cho hungmgmi sáng sớm nay từ khách sạn, cụ viết những dòng ấm áp, có lẽ đó cũng là điều cụ muốn nói với tất cả chúng ta. Xin phép cụ gửi tới mọi người đoạn cuối:
Встреча была грандиозная. Но я считаю, что это - выражение уважения не лично ко мне, а к моей Родине.
Всего доброго!

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống "uống nước nhớ nguồn" - sẽ không bao giờ quên những tháng năm chiến tranh khó khăn, và biết ơn những giúp đỡ to lớn của Liên Xô và những CCB Xô Viết.

Dường như những người CCB Xô viết mà ta đã gặp cũng vậy, rất nặng tình với mảnh đất nghèo khó vì cuộc chiến nhưng ấm áp tấm lòng và nụ cười của Việt nam.

HM muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ và gặp mặt, tặng quà cho cụ Viktor với tất cả sự nồng nhiệt, chân tình. Hẳn rằng cụ Viktor sẽ có thêm những cảm nhận tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn về con người và tổ quốc Việt Nam sau chuyến trở lại lần này.

:emoticon-0115-inlov

Huonghongvang 06-03-2011 00:55

May quá! :emoticon-0100-smile Cảm ơn Hongducanh, Hungmgmi, Diênkhanh, Thuyhong đã thay mặt NNN đến chào tạm biệt và chúc cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii lên đường bình an. :emoticon-0150-hands Hôm nay mình đi chùa Chuông (Hưng Yên), chùa Cao (Hải Dương) từ 5h30 đến 20h30 mới về đến nhà, về là phải “ngó vào” Diễn đàn xem tình hình tiễn cụ Viktor thế nào. :emoticon-0100-smile Cầu chúc cụ sẽ an khang, trường thọ, phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn - những người tốt như cụ chắc chắn sẽ được vạn sự như ý. :emoticon-0157-sun:
@ Dienkhanh: Ảnh Dienkhanh chụp Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii với mọi người đẹp quá. :emoticon-0150-hands

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80279)
Hôm qua là một buổi gặp gỡ rất ấm cúng và cảm động. Nhiều món quà, và như bác Phan nói:"nhiều nụ cười" tràn ngập buổi gặp mặt. Thật xúc động khi khi nhìn cảnh cụ già cựu chiến binh Nga râu tóc bạc phơ mấp máy môi hát theo cùng bác Thanhxuan74, Phanhoamay những bài hát vang bóng một thời của Chiến tranh Vệ quốc: Ôi những con đường, Đêm đen, Dưới hầm sâu...Và nữa, Cánh đồng Nga, Thời thanh niên sôi nổi... .................................................. ...................

Chúng ta nhìn lại khoảnh khắc cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii cùng hát với mọi người nhé. :emoticon-0157-sun:

Bụi đất cuốn, cuốn theo từng gót giày
Thảo nguyên, và
khắp cánh đồng
Lửa loé sáng khắp nơi, đạn vang trời
vẫn không ngừng thét gào. :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4276.jpg

Vui sướng trong anh,
Vào trận chiến, nhưng trong lòng anh bình yên
Vì anh biết, quê nhà đó, em vẫn chờ
Cùng tình yêu, đón anh quay về... :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4270.jpg

Mà nay em đã xa, ôi thật là xa
Nằm giữa hai ta, bao cánh đồng tuyết trắng
Về cùng em biết rằng có đâu dễ dàng
Còn thần chết thì gần, bốn bước thôi mà... :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4275.jpg

Chiều về lúa trên đồng lúa quê hương
Vầng trăng chiếu sang hay lung linh tuyết nhẹ rơi
Ôi nước Nga mến yêu lòng ta mãi bên Người... :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4259.jpg

Thêm vài hình ảnh cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii đến Bảo tàng Phòng không – Không quân. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4321.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4324.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4334.jpg

Huonghongvang 09-03-2011 17:44

Hungmgmi ơi! Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii chắc đã về đến nhà an toàn, mạnh khỏe rồi chứ nhỉ? Em có thông tin gì của cụ chưa?
Nhìn một trong hai địa chỉ e.mail trong danh thiếp mà cụ đưa mình đoán là cụ cũng “có họ nhà Náng Phổn” USY à, không biết có đúng không? :emoticon-0136-giggl Nếu đúng thì nhớ chúc mừng sinh nhật cụ nhé. :emoticon-0155-flowe

Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii tủm tỉm cười đôn hậu nhìn bác Đương sôi nổi giao lưu đang quay sang TS. PTTr. (một người rất nhiệt tình) còn nàng tiên cá thì mắt long lanh theo dõi câu chuyện. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4262.jpg

Русское поле
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты моя юность,
Ты моя воля,
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось... :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4282.jpg

hungmgmi 09-03-2011 17:53

Em cũng đang chờ thư phản hồi của cụ chị ạ, hừ hừ, chuyến đi VN này làm ta mệt quá!:emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 09-03-2011 22:39

Hungmgmi vừa nhận đươc thư của cụ Viktor Bolyarski , trong thư cụ nói mình đã đi đến nơi, về đến chốn, không phải chờ đợi ở đâu lâu cả.
Cụ gửi lời chào đến tất cả và nhắn với bác MU, rằng cụ đã tìm được em gái kết nghĩa hồi cùng học với bác MU ở Nga::emoticon-0150-hands
Передай, что я нашёл его приятельницу, но пока она не прислала свой электронный адрес.
Как только напишет - я сразу их свяжу.

Мужик 10-03-2011 12:37

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80588)
Cụ gửi lời chào đến tất cả và nhắn với bác MU, rằng cụ đã tìm được em gái kết nghĩa hồi cùng học với bác MU ở Nga::emoticon-0150-hands
Передай, что я нашёл его приятельницу, но пока она не прислала свой электронный адрес.
Как только напишет - я сразу их свяжу.

Tin tốt đẹp nhất đối với em từ đầu năm đến giờ đấy ạ. Có thể là của cả năm nay.
Cám ơn Cụ và bác hungmgmi!

Cartograph 22-03-2011 22:02

Cụ Viktor đã về an toàn, khỏe mạnh, vui vẻ. Cụ gửi thư cảm ơn tới bà con NNN nhà ta . Không rõ thế nào mà cụ bảo gửi...mấy lần mới được ấy!
Và Cụ rất hãnh diện với món quà tặng của NNN :
Em pót lên đây mẩu thư của cụ vừa nhận xong lúc nãy:

"Victor N. Bolyarsky tới dacsanbachduong, tôi, phantrongt, huongvnru, Việt
hiển thị chi tiết 18:19 (3 giờ trước)
Здравствуйте, дорогие друзья!
Ваш подарок пополнился рамой и висит на самом видном месте в комнате,
в которой принимаются гости. Теперь частица Ханоя будет постоянно в
моём доме!
В Сибирь приходит весна, звери линяют, а я сбрил бороду.
Всего доброго! Хорошей весны и вам всем!
Виктор


Và ảnh của cụ đây:

http://i224.photobucket.com/albums/d...h/101_2730.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...h/101_2728.jpg

hongducanh 04-04-2011 19:13

Đầu tháng 4 năm ngoái, QKTĐ và rất nhiều các thành viên của NNN tề tựu ở Hà Nội tổ chức sinh nhật NNN 5 tuổi - chương trình đó dành cho các thành viên không tham dự được ở Đà Nẵng. Thành viên trong và ngoài NNN đến từ Quảng Ninh, Bắc Sơn - Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương và đặc biệt có cả thành viên chủ nhà Đà Nẵng cũng có mặt. Hôm đó, là một ngày sinh nhật thật tuyệt vời...

Năm nay, với tinh thần NNN - Chúng ta cũng sẽ có cuộc gặp mặt tổ chức sinh nhật lần thứ 6 cho khu vực QKTĐ và vùng lân cận cũng vẫn với mục đích dành cho tất cả những thành viên không tham gia dự sinh nhật NNN tại Quảng Trị vào trung tuần tháng 4 này.

Dự kiến tổ chức vào 9 giờ sáng ngày chủ nhật 10/04/2011.

Địa điểm: Xin mọi người cho ý kiến. Cá nhân tôi vẫn thấy ở Đầm Sen - Gia Lâm vẫn là một địa điểm rộng rãi, các món ăn thì vẫn thơm -ngon - bổ - rẻ...:emoticon-0136-giggl...

Xin kính mời tất cả các thành viên đến dự ngày sinh lần thứ 6 của NNN.

Siren 04-04-2011 21:02

Oh là la, bác Cả chọn đúng ngày nhà em mắc đám cưới. Em xin phép đến muộn nhá. Đừng nghĩ là em trốn vụ thái mỡ muối ạ, bác nào có nhã ý tài trợ, em xung phong thức thái từ đêm trước ạ.
Năm nay chị Rừng có biên đạo món "chuyền bóng bằng chân" nữa không ạ?
Mấy ngày hôm nay trong đầu em cứ ngân nga giai điệu bài hát "Tháng Tư về"...Cũng phải tụ tập để chuẩn bị chương trình cho chuyến đi Quảng Trị tuần sau nữa các bác nhỉ.

rung_bach_duong 04-04-2011 21:22

Trích:

Geobic viết (Bài viết 55491)
MC RBD: Trò chơi mới... Đạo cụ sẽ chuyển vào ĐN theo yêu cầu của Anka
(Chuyển giao đạo cụ là một trái bóng bay theo vòng tròn, chỉ được dùng chân...)
http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/o49.jpg

Người chiến thắng là Siren, Uraaaaaa!!!!

Trò chơi này á hả Siren? Tớ Không nhớ lắm :emoticon-0136-giggl

BelayaZima 05-04-2011 22:14

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 52263)

Đây là sơ đồ khu câu cá Đầm Sen, dành cho các thành viên mới có thể dễ dàng tìm địa điểm offline ngày 10/4 tới đây.

phuongnn 05-04-2011 22:36

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 82396)
Địa điểm: Xin mọi người cho ý kiến. Cá nhân tôi vẫn thấy ở Đầm Sen - Gia Lâm vẫn là một địa điểm rộng rãi, các món ăn thì vẫn thơm -ngon - bổ - rẻ...:emoticon-0136-giggl...

Căn cứ vào vụ bác HDA nhà ta khen lấy khen để xe Lacetti đi ngon hơn, êm hơn, đằm hơn, khỏe hơn Yaris nhập khẩu của bác nào đó trên NNN nhà ta thì theo em, cũng nên xem xét lại vụ "thơm -ngon - bổ - rẻ" trên đây... :emoticon-0136-giggl

Ý em là chọn chỗ nào khác đi các bác, lần nào cũng vẫn một cái chỗ đó, không thấy chán sao ạ? Quanh đi quẩn lại vẫn cái ao bẩn bẩn đó, vẫn mấy cái món gà + xôi đó, vẫn mấy cái chòi cũng không có sạch sẽ gì mấy đó.

Cái đáng sợ nhất chính là sự thiếu sức sáng tạo.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:14.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.