Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thành viên mới tự giới thiệu - Phần 2 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2448)

Мужик 29-12-2010 08:07

Chào bác Tran, bác làm việc khuya quá!
Chúc mừng bác đã đến với anh chị em nuocnga.net! Bác đừng băn khoăn và "dị ứng" với khái niệm "dân lưu vong" (một thời chúng em gọi là "đi bộ đội"). Khái niệm đó xưa quá rồi. Hình như bây giờ chẳng ai gọi người Việt ở nước ngoài là "dân lưu vong" nữa. Lịch sử đã thay đổi theo hướng tốt hơn.
Hiện nay các thành viên NNN đang tìm cách đưa thông tin về phần mộ những thủy thủy Nga ở Việt Nam lên các diễn đàn Nga với mục đích để người thân, người cùng huyết thống của họ biết và có thể tìm đến nơi cố, cụ, ông mình đang yên nghỉ ở một đất nước xa xôi và rất có cảm tình với người Nga.
Được biết bác Tran đang tham gia một số diễn đàn lớn của tại Nga, bác có thể giúp NNN chuyển tải các thông tin đó được không? Hy vọng là mong manh vì chuyện xảy ra đã quá lâu rồi (105 năm), nhưng như người Nga nói: надежда умирает последней!
Cám ơn bác!

micha53 29-12-2010 09:29

Trích:

Мужик viết (Bài viết 75918)
Bác đừng băn khoăn và "dị ứng" với khái niệm "dân lưu vong" (một thời chúng em gọi là "đi bộ đội"). Khái niệm đó xưa quá rồi. Hình như bây giờ chẳng ai gọi người Việt ở nước ngoài là "dân lưu vong" nữa. Lịch sử đã thay đổi theo hướng tốt hơn.

Trước đó nữa người ta gọi là: "Ở lại làm việc" ( Ở đâu thì cũng là xây dựng XHCN ).
Còn sau này là: " Việt kiều...."

Dmitri Tran 29-12-2010 17:58

Trích:

Мужик viết (Bài viết 75918)
Chào bác Tran, bác làm việc khuya quá!
Chúc mừng bác đã đến với anh chị em nuocnga.net!...
Hiện nay các thành viên NNN đang tìm cách đưa thông tin về phần mộ những thủy thủy Nga ở Việt Nam lên các diễn đàn Nga với mục đích để người thân, người cùng huyết thống của họ biết và có thể tìm đến nơi cố, cụ, ông mình đang yên nghỉ ở một đất nước xa xôi và rất có cảm tình với người Nga.
Được biết bác Tran đang tham gia một số diễn đàn lớn của tại Nga, bác có thể giúp NNN chuyển tải các thông tin đó được không? Hy vọng là mong manh vì chuyện xảy ra đã quá lâu rồi (105 năm), nhưng như người Nga nói: надежда умирает последней!
Cám ơn bác!

Mùa đông, ở bên này cách VN 5 giờ. Buổi sáng tôi thường dậy muộn, với lại đêm khuya hay phải chờ đ.thoại trao đổi công việc với VN và châu Mỹ. Vợ con đi ngủ cả, ngoài trời tuyết rơi dày, vừa nghe dân ca VN vừa gõ trên NNN và các điễn đàn quen biết cũng là một thú vui...
Có một chuyện tương tự thế này. Tôi đến Kisinhốp từ năm 2001, ở nghĩa địa thành phố có 1 nấm mồ của cô Trần thị Nguyện, quê Hải Hậu, Hà Nam sang học ĐHTH năm 1970, bị tai nạn chết năm 1971, anh em VN viếng thăm mộ thường xuyên nhưng không có người thân ở VN biết. Ở cả CH Moldova chỉ có 7-8 người Việt thôi, là SV học sau này nên không biết tường tận (hồ sơ ở trường ĐH không còn lưu sau khi Liên-xô tan rã, trên nấm mồ chỉ có: Họ tên, ngày sinh, quê huyện&tỉnh nhưng không ghi xã). Tôi nhờ người nhà ở Hà Nội đăng trên các báo thông tin đó, mấy tháng sau, qua báo Phụ nữ VN, gia đình tìm thấy. Và đến lần tảo mộ sau, 2 em của cô Nguyện từ VN sang đây. Thật là cảm động, sau hơn 30 năm không có tin tức, gia đình gặp lại người thân đã mất.

"... bác có thể giúp NNN chuyển tải các thông tin đó được không?"
- Hoàn toàn hiện thực, vì ngoài diễn đàn tôi đã làm mod từ ngày sáng lập có hàng triệu ngườ Nga tham gia, tôi hay viết trên 1 dđ khá lớn có chuyên mục riêng về VN, ở đó có đến hơn 1 trăm thành viên người Nga biết tiếng Việt. Ngoài ra còn có các công cụ tìm kiếm trên internet trong nội bô Nga và khối Liên-xô cũ khá phát triển.
Мужик cho tôi các данные về những thủy thủ đó, càng nhiều càng tốt. Nếu đã có trang bằng tiếng Nga về việc này thì càng hay, tôi chỉ nhắn ссылка lên đó là xong. Nếu chưa có thì cho tôi biết các chi tiết, tôi sẽ lập trang thông tin bằng tiếng Nga trên mạng. Viết cho tôi theo Email, ta sẽ trao đổi cu thể thêm: chang777@mail.ru (chú ý là trong thư tiếng Việt không viết dấu, ở bên này không hỗ trợ toàn diện tiếng Việt).
P.S. À quên, cứ gọi tôi là Dmitri, đó là tên chính thức trên giấy tờ (tôi có quốc tịch ở đây), trong làm việc thực tế và giao dịch trên mạng.

Old Tiger 29-12-2010 22:18

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 75946)
ở nghĩa địa thành phố có 1 nấm mồ của cô Trần thị Nguyện, quê Hải Hậu, Hà Nam sang học ĐHTH năm 1970, bị tai nạn chết năm 1971, anh em VN viếng thăm mộ thường xuyên nhưng không có người thân ở VN biết.

Chính xác chị ấy đi nghỉ ở Ô-đét-xa và bất hạnh thay chết đuối ở đó phải không bác? Sinh viên thời xưa mỗi lần đến Ki-sư-nêu nhập học nững ngày đầu tiên đều được các anh chị năm trên dẫn ra nấm mộ người con gái xấu số đó để viếng và thắp hương.

Tôi cũng đã đến viếng ngôi mộ đó. Một ngôi mộ khiêm nhường, cô đơn nằm ở một góc nghĩa trang. Giữa trời đầu đông se lạnh, tôi ngửng mặt lên Giời cố giấu những giọt nước mắt. Xót xa thay cho số phận một con người... Ngày ấy chúng tôi nghĩ: Biết bao giờ người thân của chị mới sang được đến đây với chị, hoặc biết đến bao giờ chị mới về lại được cố hương...

Trời Ki-sư-nêu hầu như lúc nào cũng đẹp!

Dmitri Tran 30-12-2010 03:32

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 75971)
Chính xác chị ấy đi nghỉ ở Ô-đét-xa và bất hạnh thay chết đuối ở đó phải không bác?
Tôi cũng đã đến viếng ngôi mộ đó. Một ngôi mộ khiêm nhường, cô đơn nằm ở một góc nghĩa trang. Giữa trời đầu đông se lạnh, tôi ngửng mặt lên Giời cố giấu những giọt nước mắt. Xót xa thay cho số phận một con người... Ngày ấy chúng tôi nghĩ: Biết bao giờ người thân của chị mới sang được đến đây với chị, hoặc biết đến bao giờ chị mới về lại được cố hương...
Trời Ki-sư-nêu hầu như lúc nào cũng đẹp!

Như vậy là bạn cũng là dân sành ở bên này và có duyên nợ với Kisinhốp rồi!.
Đúng chị ấy, chỉ có mộ đó là duy nhất của người VN ở đây.
Bây giờ ngôi mộ đã nằm giữa nghĩa địa trung tâm thành phố, vị trí rất đẹp. (Nói thêm: trước khi tôi đến đây, bọn Tây có lần đề nghị trả 5000 usd cho 3m2 x 3m2 đất đó để chuyển mộ đi ra vùng ven và nhường chổ cho họ. Vì không có gia đình người thân nên chỉ cần 1 chử ký của người VN bất kỳ là được. Nhưng không ai chấp nhận cả). Sau khi gia đình tìm được, họ sang đây, tôi giúp đặt làm bia và bệ bằng đá granit, có khắc ảnh, chữ tiếng Việt và Nga, xây cao lên, hàng rào theo kiễu Tây. Trông đàng hoàng không kém mộ những dân giàu có ở đây, bọn tôi nói đùa: sau này anh em mình có được mộ như vậy cũng là sang chán.
Một chút tình cảm người Việt xa quê là như vậy đó, nhân có post của bạn tôi nói thêm.

Old Tiger 30-12-2010 08:20

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 75996)
Bây giờ ngôi mộ đã nằm giữa nghĩa địa trung tâm thành phố, vị trí rất đẹp. (Nói thêm: trước khi tôi đến đây, bọn Tây có lần đề nghị trả 5000 usd cho 3m2 x 3m2 đất đó để chuyển mộ đi ra vùng ven và nhường chổ cho họ. Vì không có gia đình người thân nên chỉ cần 1 chử ký của người VN bất kỳ là được. Nhưng không ai chấp nhận cả). Sau khi gia đình tìm được, họ sang đây, tôi giúp đặt làm bia và bệ bằng đá granit, có khắc ảnh, chữ tiếng Việt và Nga, xây cao lên, hàng rào theo kiễu Tây. Trông đàng hoàng không kém mộ những dân giàu có ở đây, bọn tôi nói đùa: sau này anh em mình có được mộ như vậy cũng là sang chán.
Một chút tình cảm người Việt xa quê là như vậy đó, nhân có post của bạn tôi nói thêm.

Rất cảm ơn bác Dmitri Tran. Biết được như vậy cũng cảm thấy ấm lòng. :emoticon-0150-hands

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 75996)
Như vậy là bạn cũng là dân sành ở bên này và có duyên nợ với Kisinhốp rồi!.thêm.

Hi hi, chẳng giấu gì bác gấu nhà em ngày xưa học Tổng hợp Kishinev nên Mondova đối với em rất là thân thương và gần gũi.:emoticon-0100-smile

Hiện giờ em cũng còn có 2 người quen cùng học ngày xưa đang ở Kishinev. là vợ chồng H&K. :emoticon-0150-hands

Dmitri Tran 30-12-2010 18:07

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 76012)
Hi hi, chẳng giấu gì bác gấu nhà em ngày xưa học Tổng hợp Kishinev nên Mondova đối với em rất là thân thương và gần gũi.:emoticon-0100-smile
Hiện giờ em cũng còn có 2 người quen cùng học ngày xưa đang ở Kishinev. là vợ chồng H&K. :emoticon-0150-hands

Như vậy tôi đoán "và có duyên nợ với Kisinhốp rồi!" là chính xáx 100%.
Còn tôi không học ở Kisinhốp, từ Nga về ở đây vì dân Môn yên tĩnh hơn, và mẹ vợ là người gốc Molđavia.

matle_09 01-01-2011 13:31

xin chào tất cả mọi người trong NNN em là thành viên mới nhất của diễn đàn nên chắc sẽ có nhiều thiếu sót mong cả nhà thông cảm nhé. Hè năm 2011 này em sẽ sang Nga học đại học mong là được các anh chị đi trước giúp đỡ

Xuan Dong 04-01-2011 14:36

Chào nước Nga, tôi đang ký tham gia diễn đàn đã được 2 tháng, nhưng chưa có dịp ra mắt các bạn. Tôi là Nguyễn Xuân Đồng, e-mail: lien.xo1974@gmail .com. có lẽ là thành viên lớn tuổi nhất (mạn phép những người hơn tuổi (nếu có)). Tuổi đời tuy chưa nhiều, nhưng cũng kha khá (55 tuổi), ăn bánh mì Nga 15 năm. Vì lòng yêu mến nước Nga, nơi tôi đã có cả một quãng thời gian dài học tập, sinh sống, làm việc. Nơi mà tôi coi là quê hương thứ hai của mình. Thấy diễn đàn này là nơi có thể nói lên những gì đã nhớ, đang nhớ và sẽ nhớ về nước Nga. Rất cám ơn những người đã sáng lập ra diến đàn này, cám ơn những thành viên đang tiếp sức thổi lửa cho những tình cảm dành cho một nơi không bao giờ quên trong ký ức con tim của những người đã từng, đang và sẽ có dịp gắn bó với nước Nga. Xin cám ơn tất cả các bạn.

baodung 04-01-2011 20:02

Kính bác Xuan_Dong! Thì đúng là bác cũng còn xuân chán (dù cũng là "xuân kim loại" rồi so với các "xuân mơn mởn" khác) vì nhà iem đoán theo địa chỉ mail của bác thì bác sang Liên Xô năm 1974 - cùng chuyến tàu xuyên dọc Trung Quốc và xuyên ngang Sibêri với nhà iem. Trên 3N còn nhiều bạn trẻ khác cỡ U60 cơ! Chào mừng bác đến với đại gia đình 3N!

LyMisaD88 05-01-2011 07:41

Trích:

Xuan Dong viết (Bài viết 76371)
Chào nước Nga, tôi đang ký tham gia diễn đàn đã được 2 tháng, nhưng chưa có dịp ra mắt các bạn. Tôi là Nguyễn Xuân Đồng, e-mail: lien.xo1974@gmail .com. có lẽ là thành viên lớn tuổi nhất (mạn phép những người hơn tuổi (nếu có)). Tuổi đời tuy chưa nhiều, nhưng cũng kha khá (55 tuổi), ăn bánh mì Nga 15 năm. Vì lòng yêu mến nước Nga, nơi tôi đã có cả một quãng thời gian dài học tập, sinh sống, làm việc. Nơi mà tôi coi là quê hương thứ hai của mình. Thấy diễn đàn này là nơi có thể nói lên những gì đã nhớ, đang nhớ và sẽ nhớ về nước Nga. Rất cám ơn những người đã sáng lập ra diến đàn này, cám ơn những thành viên đang tiếp sức thổi lửa cho những tình cảm dành cho một nơi không bao giờ quên trong ký ức con tim của những người đã từng, đang và sẽ có dịp gắn bó với nước Nga. Xin cám ơn tất cả các bạn.

Chào bác Xuân Đồng! Chúc mừng bác vào 3N.
Thế là bác với tôi đồng niên đấy nhé, bác hơn tôi dững 10 năm ăn bánh mì, tôi chỉ ăn bánh mì được 5 năm thôi. Bác nhắn tin ta cùng trao đổi nhé, cùng trang lứa thì thường hợp gu, mong sẽ có dịp diện kiến bác.

banhbao 15-01-2011 11:35

Chào các bạn

Tôi muốn làm quen với ai đó người Việt hiện đang sinh sống ở Nga ở các thành phố sau St Petersburg, Moscow, mọi nơi khác ở Nga.

Mục đích : Nhờ vả tìm kiếm tài liệu, sách báo hay đồ vật gốc Nga, tiếng Nga. Có thể cho tôi ở nhờ khi qua Nga chơi, thời hạn ngắn ngày ( theo kiểu free hosting ). Hay dịch các thông tin bằng tiếng Nga nếu cần. Các nhu cầu này của tôi rất hiếm xẩy ra, và cũng không quá khó khăn, nên các bạn cũng đừng ngại phải liên tục đáp ứng nhé.

Để đáp lại : Tôi có thể làm y như vậy với bạn đó. Địa bàn giúp đỡ của tôi Hà Nội VN, Paris Pháp, có thể một số nơi khác nữa.

Nếu các bạn cho là tôi thực dụng không tế nhị thì xin lỗi các bạn trước, nhưng tôi thiết nghĩ nói thẳng trực tiếp mục đích của mình là tốt nhất, kinh nghiệm cho tôi biết tình bạn qua mạng nên giới hạn ở mức đó là vừa và hợp lý, tôi không kỳ vọng cao hơn, vì tôi cũng biết mình không thể đáp ứng/cung cấp được hơn cho người khác

Tôi là con trai.

Nếu bạn nào đồng ý giao lưu kết bạn như tôi đã nói, xin email/chat là nhanh nhất theo địa chỉ sau

butsachxuanay@yahoo.com

Cám ơn các bạn đã đọc tin.

Xuan Dong 25-01-2011 20:34

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 76407)
Chào bác Xuân Đồng! Chúc mừng bác vào 3N.
Thế là bác với tôi đồng niên đấy nhé, bác hơn tôi dững 10 năm ăn bánh mì, tôi chỉ ăn bánh mì được 5 năm thôi. Bác nhắn tin ta cùng trao đổi nhé, cùng trang lứa thì thường hợp gu, mong sẽ có dịp diện kiến bác.

Chào bác LyMisa, rất mừng là có người đồng niên với mình. Tôi đang ngại các em, các cháu cười chê vì mấy ông già gàn, không ở nhà trông cháu lại còn tụng tăng tên diễn đàn NNN. Quả thực là rất mừng được làm quen với các bác để ôn lại thời thanh niên "sôi nổi". Vâng! Sau khi học xong tôi lại sang nga làm phiên dịch cho lao động Việt Nam từ năm 1986 đến 1996 thì về nước. Hiện nay tôi vẫn thỉnh thoảng đi công tác sang Nga. Đi thăm lại những nơi mình đã từng làm việc, những nơi mà trước đây đi săn lùng mua bàn là, tủ lạnh, bếp điện v.v. Hiện nay, tôi vẫn gắn bó với tiếng Nga - làm công tác biên, phiên dịch. Âu cũng là một cách để "nhấm nháp" lại những kỷ niệm đã hằn sâu trong ký ức. Rất mong có dịp được tiếp chuyện Bác. Nhân năm mới Tân Mão sắp đến, chúc bác và gia đình bác luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Chúc toàn thể hội viên NNN một năm mới an khang, thịnh vượng. С новым годом 2011.

Xuan Dong 25-01-2011 20:42

Trích:

baodung viết (Bài viết 76385)
Kính bác Xuan_Dong! Thì đúng là bác cũng còn xuân chán (dù cũng là "xuân kim loại" rồi so với các "xuân mơn mởn" khác) vì nhà iem đoán theo địa chỉ mail của bác thì bác sang Liên Xô năm 1974 - cùng chuyến tàu xuyên dọc Trung Quốc và xuyên ngang Sibêri với nhà iem. Trên 3N còn nhiều bạn trẻ khác cỡ U60 cơ! Chào mừng bác đến với đại gia đình 3N!

Xin chào bác Baodung. Bác đoán đúng. Năm 1974 tôi đi chuyến tàu liên vận qua Trung Quốc, xuyên Xibiri tới thủ đô nước Nga. Có lẽ cùng chuyến tàu với Bác. Tôi nhớ hồi đó còn là một chàng thanh niên với bao mộng mơ, và háo hức tới một chân trời mới. Thế mà thoắt cái bây giờ đã sắp trở thành U60. Nhưng có lẽ cũng như các bác, bao nhiêu kỷ niệm của thời trai trẻ với nước Nga, vẫn mãi mãi trong ký ức chúng ta. Спасибо Вам за теплый прием. Tôi hy vọng sẽ còn nhiều dịp diện kiến các bác.

dienkhanh 26-01-2011 14:55

Trích:

Xuan Dong viết (Bài viết 77980)
Xin chào bác Baodung. Bác đoán đúng. Năm 1974 tôi đi chuyến tàu liên vận qua Trung Quốc, xuyên Xibiri tới thủ đô nước Nga. Có lẽ cùng chuyến tàu với Bác. Tôi nhớ hồi đó còn là một chàng thanh niên với bao mộng mơ, và háo hức tới một chân trời mới. Thế mà thoắt cái bây giờ đã sắp trở thành U60. Nhưng có lẽ cũng như các bác, bao nhiêu kỷ niệm của thời trai trẻ với nước Nga, vẫn mãi mãi trong ký ức chúng ta. Спасибо Вам за теплый прием. Tôi hy vọng sẽ còn nhiều dịp diện kiến các bác.

Bác Xuân Đông nếu ở Hà Nội thì ngày mai có cơ hội rất tốt để diện kiến với mọi người này:

http://diendan.nuocnga.net/showpost....5&postcount=98

Xuan Dong 26-01-2011 16:32

Thế là tôi lại bỏ lỡ cơ hội để được gặp gỡ các bác. Thật tiếc quá. Hiện tôi đang đi công tác xa, không ở Hà Nội. Đành phải lỗi hẹn với các bác. Chúc các bác vui vẻ.

Phanhoamay 27-01-2011 23:06

Các ông dùng từ sai rồi nhé!
U60 là chỉ những người chưa tới 60 tuổi, hiểu ngầm là trên 50 nhưng chưa chạm ngưỡng 60. Cách nói này là từ tiếng Anh, nguyên nghĩa là "dưới 60".
Đã có lần đội tuyển U23 Việt nam bị hố to, khi cử các cầu thủ từ đủ 23 tuổi trở xuống tham gia một giải U23 nọ. May là Ban Tổ chức, sau khi nhận được danh sách đội VN, đã kịp thời giải thích U23 là dưới 23 tuổi chứ không phải là từ 23 tuổi trở xuống, ko gồm cả các chú đủ 23 tuổi.

NGO THU HUONG 04-02-2011 21:12

Tu gioi thieu
 
Toi tham gia dien dan da lau. Nhung doi luc ranh roi chi kip ghe dien dan de duoc song lai mot thoi sinh vien da tung gan bo voi nhieu ky niem tai nuoc Nga xa xoi ma thoi.Nhan dip dau nam moi , cung xin duoc tu gioi thieu : toi la cuu sinh vien tieng Nga , da hoc va theo duoi van hoc Nga, van hoc Xo viet , ra truong tu cach day dung 20 nam hien dang song o Da nang. Rat vui duoc lam quen voi cac ban, nhung nguoi co tam huyet va yeu tieng Nga.
Nam moi den, chuc toan the anh chi em trong dien dan suc khoe , hanh phuc va thanh cong.

Kóc Khơ Me 04-02-2011 21:48

Trích:

NGO THU HUONG viết (Bài viết 78407)
Toi tham gia dien dan da lau. Nhung doi luc ranh roi chi kip ghe dien dan de duoc song lai mot thoi sinh vien da tung gan bo voi nhieu ky niem tai nuoc Nga xa xoi ma thoi.Nhan dip dau nam moi , cung xin duoc tu gioi thieu : toi la cuu sinh vien tieng Nga , da hoc va theo duoi van hoc Nga, van hoc Xo viet , ra truong tu cach day dung 20 nam hien dang song o Da nang. Rat vui duoc lam quen voi cac ban, nhung nguoi co tam huyet va yeu tieng Nga.
Nam moi den, chuc toan the anh chi em trong dien dan suc khoe , hanh phuc va thanh cong.

Sao Thu Hương gia nhập NNN đã lâu mà mãi đến hôm nay mới lên tiếng vậy! May ra thì Kóc gặp lại người quen nếu bạn đi từ HCMC năm 1985? С Новым Годом 2011!

Xuan Dong 05-02-2011 16:03

Trích:

NGO THU HUONG viết (Bài viết 78407)
Toi tham gia dien dan da lau. Nhung doi luc ranh roi chi kip ghe dien dan de duoc song lai mot thoi sinh vien da tung gan bo voi nhieu ky niem tai nuoc Nga xa xoi ma thoi.Nhan dip dau nam moi , cung xin duoc tu gioi thieu : toi la cuu sinh vien tieng Nga , da hoc va theo duoi van hoc Nga, van hoc Xo viet , ra truong tu cach day dung 20 nam hien dang song o Da nang. Rat vui duoc lam quen voi cac ban, nhung nguoi co tam huyet va yeu tieng Nga.
Nam moi den, chuc toan the anh chi em trong dien dan suc khoe , hanh phuc va thanh cong.

Xin chào bạn. Chào mừng bạn đã ra nhập NGÔI NHÀ NNN. Tại đây có rất nhiều nhiều người đã có một thời gắn bó với nước Nga, với tiếng Nga. Nơi mà một thời tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua với bao kỷ niệm. Với ai đó là "cuộc sống ơi ta mến yêu người", là "мой адрес Советский Союз", là "Thời thanh niên sôi nổi" v.v. Với ai đó là tình yêu đầu đời, là nụ hôn đâu tiên, là tình yêu, là sự cảm thông, là sự khởi đầu của cuộc sống, sự nghiệp, начиная с русского языка и любви к России и к русскому языку. Một lần nữa xin chào mừng bạn đến với NNN. Добро пожаловать.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:13.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.