Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Chúc mừng sinh nhật (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=83)

Tanhia 25-09-2009 15:45

Các bác ơi, em đây ạ! Em chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn các bác, em không biết phải đáp lại những tình cảm tốt đẹp của mọi người thế nào, chỉ biết là em sẽ luôn luôn vui vẻ như những lời chúc tốt đẹp của cả nhà.
Có thể bất cứ ai trong những lúc xúc động nhất cũng thường lan man và lẩm cẩm hơn bình thường, thế nên hôm nay tự nhiên em cứ nghĩ loanh quanh... Sao lại gặp được nhau nhỉ, mỗi người một ngành nghề, một lứa tuổi, mỗi người một phương trời... thế mà cứ yêu quí nhau. Thật là "hữu duyên" không chỉ "hữu" mà còn là một nhân duyên rất lớn... Tình cảm thì nhiều, không thể nói hay viết ra được, vậy mà mỗi năm gặp nhau được có 1 lần, may ra! Vị chi trong mười năm nữa giỏi lắm bay ra bay vào gặp nhau được 10 lần, 20 năm nữa thì chẳng dám mở miệng ra xin con xin cháu cho đi offline?! "Đường xá xa xôi, run rấy thế bố/ mẹ/ ông/ bà đi làm gì, ngồi yên ở nhà cho nó lành!"
Ô, thế thì ít ỏi quá các bác nhỉ? Nghĩ đến đây em phát hoảng, chẳng dám nghĩ tiếp... chỉ mong sao đã gặp được nhau thì mãi yêu quí nhau, giận hờn online xong- khi dòm được cái mặt nhau "in person" thì lại yêu quí nhau hơn, hình như còn có đâu khoảng 50 lần gặp gỡ...:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party
Còn sau đó thì... em đề nghị các bác xin xỏ con cháu nhốt chung chúng ta vào một viện dưỡng lão các bác nhỉ! Cho thỏa chí buôn dưa...
Em cảm ơn cả nhà rất nhiều, trưa mai em có cuộc hội thảo "gặp nhau vì... nhớ!" ở quán thịt nướng Nga 3A:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.