![]() |
Chào Diễn đàn!
Trước hết tôi gửi lời chào tới Ban quản trị của Diễn đàn và các thành viên của diễn đàn.Tôi mới đăng ký vào Diễn đàn và cũng đã đọc một số bài của các bạn.Thành thực mà nói tôi rất khâm phục sự nhiệt tình và sự hiểu biết của các bạn.Chúc Diễn đàn và các thành viên thật dồi dào sức khỏe để duy trì phong độ này.Tôi là người yêu nước Nga " qua loa" và sách vở,cũng xin đóng góp phần mọn của mình để thêm phần ngọt ngào cùng các bạn. Tort kievckii. |
Xin chào tất cả các thành viên của nuocnga.net
Chào các bác, em là thành viên mới gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Đã được đọc rất nhiều bài viết của các bác trên trang web, lại được bác Việt Nga nhiệt tình cổ vũ cho nên hôm nay em dũng cảm đăng kí gia nhập diễn đàn. Rất mong đuọc các bác là những người đi trước chỉ giáo. Tình yêu với nước Nga thì em có thừa, nhưng vốn tiếng Nga và văn hóa Nga chỉ mới ở mức "vỡ lòng". Vì vậy em rất mong tham gia diễn đàn em sẽ được bổ túc thêm không chỉ tình yêu nước Nga mà còn những hiểu biết về nước Nga, người Nga, văn hóa Nga...
Em xin gửi lời chào tới tất cả các bác trong Forum! |
Trích:
Bạn đừng lo về vốn hiểu biết về tiếng Nga và văn hóa Nga, bởi nhiều người trong chúng tôi - như tôi chẳng hạn - cũng mới chỉ i tờ ít như bạn thôi. Tham dự các diễn đàn cũng là một cách học mà - các cụ chả bảo là học thày không tày học bạn đấy sao. Tham gia diễn đàn cho chúng ta cơ hội kết bạn và được học hỏi từ bao nhiêu người khác một cách tích cực - với sự dũng cảm chia sẻ hiểu biết của chính mình. Vì vậy: Chào mừng bạn đến với NNN |
Trích:
|
Chào Ban biên tập và các bạn thành viên diễn đàn NNN!
Trước hết tôi xin gửi lời chào tới Ban biên tập và tất cả các thành viên của DIỄN ĐÀN.Khi đọc các bài viết của các bạn trên diễn đàn trong tôi lại trỗi dậy những cảm giác một thời của những người sinh viên xách vali "bác Bửu",bước lên tàu liên vận sang nước Nga học tập.Thời đó đã rất xa,những cảm giác đó cũng theo thời gian mà lạc hậu dần.Nhưng những cảm xúc về nước Nga vẫn mãi đọng lại trong chúng tôi bất chấp thời gian có trôi đi.Hàng năm, mỗi khi mùa Giáng Sinh về trên đất Sài thành,tôi lại thấy mình được sống lại trong thời tiết của бабе лето ở xứ bạch dương.Cám ơn ban biên tập cùng các bạn thành viên đã tạo ra sân chơi này để cùng nhau nhớ lại một thời sôi động của tuổi trẻ.Chúc Ban biên tập và các bạn thành viên dồi dào sức khỏe. |
бабе лето viết như thế này bác à: бабье лето.
|
|
|
:emoticon-0150-hands
Chào cả nhà! Mình là Hải, đã từng sống bên Nga từ năm 1997 - 2000. Lâu quá rồi không dùng tiếng Nga. Hôm nay vào Forum này, mình thấy rất vui khi có nhiều bạn vẫn hứng thú với tiếng Nga. Rất mong được cùng các bạn trao đổi thông tin. Mình ở SG không biết có ai cùng TP không? Skype: khonghaihn |
Xin chào các bạn mới đăng nhập vào ngôi nhà NNN :emoticon-0150-hands. bạn xaichik thử liên hệ với chị thư ký xinh đẹp Hoa May nhé. Còn bạn có nick tort làm tôi cứ thòm thèm vì thứ bánh mang tên bạn ở Nga sao nó ngon đến lạ lùng, nó không bị khô và ngọt đậm như ở VN, tơi xốp nhưng không bị vỡ vụn...tóm lại là rất ngon bạn tort thân mến à :emoticon-0150-hands
Chúc các bạn vui vẻ mỗi khi vào NNN. |
Trích:
- Chào bạn xaichik gia nhập với NNN. Hi vọng bạn sẽ vui. HM cũng ở Sài Gòn đây. Rất vui có thêm bạn mới nhập Hội SG :emoticon-0100-smile - Bác HDA nói về nick bác Tort và bánh Tort .. thế mà đọc lướt qua, em cứ tưởng bác muốn nói: bạn tort rất ngon ... :emoticon-0136-giggl Hoa May đùa chút, bạn Tort đừng giận nhé, :emoticon-0111-blush Sáng mai bạn nhớ thu xếp đến Nhà Hữu Nghị Việt - Nga, số 31 Lê Duẩn, Quận 1 nhé. Cứ đến là được đón chào thôi, không cần Giấy Mời đâu bạn à. Chúc bạn vui vẻ! |
Chào các bác!
Hom trước em có nghe một "lão làng" ở CCCP nói như vậy, hóa ra là đúng.Em sẽ rủ mấy người bạn em đến cùng cho vui (nhưng chúng em không đến đúng giờ được vì có chút việc đầu giờ sáng-mong các bác xá tội).Nghe bác Trứng cá hồi miêu tả quá cụ thể về bánh tort em cũng thấy thèm.Em vốn là người ưa ngọt, vả lại cũng chẳng phải chỉ có mình em đâu.Chào các bác. |
Trích:
Chắc em ko được, em chắc trượt Tiếng Việt rồi, học chả hiểu gì cả, sắp thi đến nơi mà chẳng có chữ nào 8-} Thể dục em đang sợ phải chuyển vào lớp tình thương mất TT.TT Học nói mấy hôm đầu đọc ê a buồn cười :D Chị Bông học lớp c đi du học Nga rồi đúng ko ạ, em thấy bạn em kể thế ^^ |
Chào tất cả các anh chị, các bạn và các em trong Diễn đàn NNN!Cho em gia nhập vào gia đình mình với ạ. Em biết đến trang NNN này lâu rồi, nhưng chỉ vào đọc thôi, muốn viết mà không biết viết ở đâu. Sáng nay nhỏ bạn nó chỉ cho cách đăng ký thành viên forum em mới biết. Bây giờ em vào được rồi. Các anh chị cho em làm quen nhé. Em học tiếng Nga và ra trường được 3 năm rồi. Ra trường em làm việc, nhưng không sử dụng tiếng Nga, nên quên nhiều rồi. Tiếc lắm, nhưng tình yêu của em đối với tiếng Nga và nươc Nga vẫn còn nguyên vẹn. Hy vọng em sẽ học được nhiều điều bổ ích từ forum này.
|
Trích:
|
Cám ơn chị/hoặc là anh Ria Dài đã đón tiếp em. Em cũng hi vọng sau một thời gian tham gia diễn đàn này, nic của em sẽ là EMKHONGCODONNUA đấy ạ.
|
Còn tôi đây cũng chúc mừng одинокaя девушка (hy vọng là vậy) đến với ngôi nhà NNN. Xin mách nhỏ với EMCODON anh Ria Dài đã đón tiếp EMCODON là một chàng trai tuấn tú nhất NNN đấy. :emoticon-0102-bigsm
|
Ủa. Chàng trai à? Không phải "девушка" chăng?
|
Trích:
|
Không,tôi nói về bác USY cơ! Chị là "девушка" thì em hiểu rồi! "EM mà! " :D
|
Xin chào tất cả những người anh em trong gia đình NNN . Tôi nguyên là thực tập sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ tại Kiev trong những năm 83-84 . Сам от Ханоя но пока живу и работает в Хайфоне . Gần 20 năm qua phải nhai cái Tiếng Anh để làm làm cần câu cơm nhưng vẫn không và không bao giờ quên được Tiếng Nga , tiếng nói của lòng nhân hậu vị tha và cũng là tiếng nói của tình yêu vô bờ bến . Hy vọng sẽ được giao lưu học hỏi từ tất cả mọi người trong diễn đàn . Спасибо большое .
|
Trích:
Các mem của Quân khu HP dễ thương lắm bác à! Mong bác có dịp làm quen với các anh em đó. Em hỏi khí không phải: Bác có đẹp trai và béo như anh bạn em là TBHP này không? :emoticon-0150-hands :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Theo hướng dẫn của bác em đã đăng ký được vé dự "Tình thầy trò Xô-Việt" rồi. Người ta hứa sẽ gửi khi nào in vé xong. 20 năm nhai tiếng Anh làm cho bác muốn nói "ИЗ" lại thành "ОТ" ,"Ю" lại thành "ЕТ" trong câu "Сам от Ханоя но пока живу и работает в Хайфоне" mất rồi! |
Trích:
@ bác Мужик : xin cảm ơn bác đã chữa lỗi dùng giới từ và chia động từ ( cái này học từ hồi lớp 8 phổ thông cơ ) . 20 năm không có ai để giãi bày tiếng Nga nên nó khổ thế đấy . |
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1254 Ngoài ra còn có chàng Virus "Quốc vương" của Diễn đàn này cũng là dân chơi HP thứ thiệt. Nhưng giờ hắn đang cùng với невеста đang chu du ở phương trời Nam không biết đã về chưa? Một lần nữa chào mừng bác! :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Cháu kính chào Bác Hổ Già ạ. Thời gian gần đây cháu mới tình cờ phát hiện ra NNN, cháu vào đọc thì thấy Bác là nhân vật đáng kính nhất ở đây. Cháu lại thấy mọi người bảo là bác ở Dung Quất nên cháu muốn hỏi Bác một chuyện ạ. Cháu có quen một anh người Quảng Ngãi, cháu hỏi anh ấy "Dung Quất nghĩa là gì?" thì anh ấy giải thích: "Trước đây ở chỗ ấy dân địa phương trồng nhiều quýt, bờ biển lại hơi lõm vào nên gọi là Vũng Quýt. Các cán bộ khảo sát người miền Bắc thấy chỗ này có thể đặt nhà máy lọc dầu được, quyết định chọn, bèn hỏi dân địa phương: "Chỗ này gọi là gì?". Dân địa phương trả lời: "Dủng Guất" (tức là Vũng Quýt nói theo giọng địa phương). Cán bộ khảo sát bèn ghi là Dung Quất. Thế thôi". Nghe thì có vẻ có lý, nhưng cháu chưa tin lắm. Mong Bác giải đáp cho cháu có đúng là như thế không, hay là anh bạn cháu phịa ra câu chuyện ấy ạ?
|
Trích:
Về từ "Dung Quất" và "Vũng Quýt". Đúng là từ Dung Quất bắt nguồn từ Vũng Quýt. Cái tên này đã được ghi nhận trong “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn. Theo tôi biết Quýt là một địa danh, có người giải thích rằng vì cái vũng này nó tròn tựa như quả quýt nên gọi là Vũng Quýt. Còn bảo rằng vì vùng này trồng nhiều quýt thì he he tôi nghĩ chẳng phải. Tôi đã ở đây cả chục năm chưa hề thấy người dân trồng quýt. Xưa kia vùng này chủ yếu là cát trắng, đồi núi đá mà người ta thường nói: chó ăn đá, gà ăn sỏi thì quýt làm sao mà mọc được. Nói rằng Các cán bộ khảo sát người miền Bắc thấy chỗ này có thể đặt nhà máy lọc dầu được, quyết định chọn, bèn hỏi dân địa phương: "Chỗ này gọi là gì?". Dân địa phương trả lời: "Dủng Guất" (tức là Vũng Quýt nói theo giọng địa phương). Cán bộ khảo sát bèn ghi là Dung Quất theo tôi là không đúng vì tên cái Dung Quất có từ trước giải phóng miền Nam (1975). Người ta cho rằng Dung Quất là do lính Mỹ đến vùng này hỏi người dân địa phương và đọc chệch Vũng Quýt thành Dung Quất (chứ không phải cán bộ người miền Bác đi khảo sát xây dựng NMLD. He he). Tôi chỉ biết có vậy thôi. Không biết có chính xác không. Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc đến từ Chu Lai (trước kia là căn cứ quân sự của Mỹ - Ngụy thuộc tỉnh Quảng Nam, giáp với Dung Quất Quảng Ngãi, nay là khu kinh tế mở. Tại đây có nhà máy ô tô Trường Hải rất lớn). Rất nhiều người cho rằng Chu Lai xuất phát từ từ July trong tiếng Anh và có từ khi quân đội Mỹ đến đây xây dựng khu căn cứ quân sự. Nhưng không phải. Chu Lại xuất phát từ Châu Lai. Tên địa danh đã có từ thế kỷ thứ XV. |
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn!Mình là thành viên mới của diễn đàn, rất vui khi dc làm quen với tất cả các bạn!Mình xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Văn Quân hiện nay đang học năm thứ 4 trường Đại học kĩ thuật tổng hợp Bauman tại Matcova!Mình rất muốn giao lưu với tất cả mọi người!Mọi người có thể liên lạc với mình qua địa chỉ yahoo là docchiemhoakhoi2009!Xin cảm ơn!
|
Cháu cám ơn Bác Hổ ạ. Thế là biết thêm thông tin về Dung Quất và Chu Lai. Và 1 điều nữa là anh chàng kia phịa ra chuyện ở đấy rất nhiều quýt. À mà cháu nhìn thấy Bác rồi. Bác chưa già tí nào đâu, Hổ đang độ sung mãn đấy (Hổ thanh niên chỉ đẹp mã thôi, nhưng mà non. Hổ thì càng già càng tốt Bác ạ).
|
Hôm nay mình mới được đọc 5 bài phóng sự rất hay từ nước Mỹ trên báo Tiền Phong. Tác giả Nguyễn Việt Hùng.
Chắc chắn 99.9% là của Hungmgmi nhà ta rồi. Không biết các bài này đã được giới thiệu trên NNN chưa? Bắt đầu đọc tại đây: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...98&ChannelID=5 |
Trích:
:emoticon-0100-smile Mình thì chắc chắn 99,9% đố KHÔNG PHẢI là của Gà Mờ nhà mình đâu bạn ơi. :emoticon-0116-evilg Topic đố vui tiếng Nga, trò chơi tiếng Nga vẫn vắng vẻ, đang chờ bạn về kia kìa!:emoticon-0150-hands |
Cám ơn bạn USY có lời hỏi thăm :emoticon-0150-hands
Tôi thì vẫn ở đây thôi và vẫn bình thường thôi. Vẫn vào đọc trang web này thường xuyên. Khi nào có nhiều thời gian thì sẽ viết bài. Thế ra Nguyễn Việt Hùng đó không phải Hùng nhà mình à? Tiếc thật. Xin lỗi Hungmgmi nhé. Hy vọng sau này Hungmgmi sẽ viết nhiều bài còn hay hơn thế nữa chứ vì tài năng thì bạn ấy đâu có thiếu! |
Priviet vcem.
Cho toi lam quen voi hoi Sai gon voi. |
Khá lâu rồi tôi mới lại ghé vào diễn đàn 3 N của chúng ta, chả phải tôi không muốn đâu, nhưng mọi người thông cảm cho tôi nhé: trình độ vi tính thì có hạn, mắt thì mờ mịt, thời giờ rỗi thì không nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi không và không bao giờ quên nước Nga và tiếng Nga. Tôi vẫn nhớ buổi sáng ngày 15 tháng 10 năm 1985 khi tôi còn đang nằm trong chăn trong phòng 1324 của ốp Pu skin bỗng nghe thấy chị ở cùng phòng kêu lên: Tuyết rơi rồi cả nhà ơi! Mau ra xem đi! Tôi bật dậy lao ra cửa sổ. Ôi những bông tuyết nhỏ li ti đang bay bay mù trời, tôi mở của sổ ra, 2 tay giơ ra ngoài đón những bông tuyết mà cách đó không lâu tôi vẫn chỉ được nhìn thấy trong phim ảnh. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Ngay hôm đó tôi đã viết thư về nhà:" Bố mẹ ơi, chị Hương và em Tiến ơi, con đã được nhìn và ngắm những bông tuyết của nước Nga trên bàn tay nhỏ bé của mình ròi...". Thế mà đã 23 năm trôi qua rồi! Mơ ước của tôi là được quay trở lại nước Nga một lần nữa thôi, để được thăm lại Ốp Pu skin, nơi tôi được sống, học tập 10 tháng, ngắm nhứng những con đường trắng xóa vì tuyết quanh ỐP ,những cánh rừng xanh đẹp bóng cây sau Ốp, ghé thăm các phòng học mà bao giờ người Việt Nam mình cũng chiếm số đông, vào nhà ăn rộng rãi mà tưởng như mình đang cùng các bạn nước ngoài ăn uống sau những giờ học 23 năm trước kia.... Khoảng thời gian đó đối với tôi là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất và đáng ghi nhớ nhất của cuộc đời tôi- một giáo viên tiếng Nga. Nói đến đây mà trong lòng tôi lại cồn lên một nỗi nhớ nước Nga da diết, ôi sao nước mắt tôi lại ứ đày lên, mọi thứ đều nhòe đi thế này, nước Nga ơi!
|
Trích:
Rất vui khi có thêm bạn tham gia vào Hội 3N Miền Nam! :emoticon-0150-hands Mình thích bài viết "Trở lại" của bạn. Và thich nhất câu này :emoticon-0136-giggl: Trích:
|
Xin chào tất cả các thành viên của Diễn đàn nuocnga.net. Mình là thành viên mới nhất của diễn đàn, vừa là самый новый member lại vừa là самый старый член форума. Thế mới lạ chứ. Mình đọc ké forum của các bạn lâu rồi, thấy hay lắm, nhưng bao nhiêu năm nay rồi không sờ đến tiếng Nga, để nó mốc xanh mốc đỏ lên rồi nên cũng chẳng dám góp chữ nào mặc dù đôi khi cũng ngứa ngáy muốn gõ vài chữ. Mà cũng chẳng biết làm thế nào cho chữ hiện lên ở đây nữa cơ. Vừa rồi rụt rè bảo đứa cháu nội, nó hướng dẫn mãi mới biết cách - gớm, vào được forum đã vất vả, gõ được vài chữ cái tiếng Nga mà mồ hôi đầm đìa - cứ như đánh vật! Mình sắp thuộc lứa tuổi "cổ lai hy" rồi nên nếu có gì không phải thì mong các bạn thể tất cho nhé - chấp gì ông già đầu óc lẫn cẫn, nhỉ? Bà xã cứ nay đền mai chùa, thôi thì làm bạn với forum này, thỉnh thoảng ôn lại vài chữ tiếng Nga cho đỡ thèm. Chúc các bạn ước gì được nấy nhé! Còn mình thì chỉ ước mỗi một điều là "ước gì mình trẻ như bác Old Tiger!".
|
Ôi ông vidinhdhkt ơi, ông già thế rồi mà ông cũng vào đây cơ à!
|
Ờ...ông có thấy diễn đàn này hạn chế tuổi đâu nhỉ? Hay là có mà ông không biết? Ông vào đây để xem có ai hỏi về những từ tiếng Nga cũ quá rồi, cũ đến nỗi bây giờ người Nga không dùng nữa rồi...thì ông bảo cho. Ông già không ngủ được nên dậy sớm, cháu còn bé dậy sớm là không tốt đâu - sau này bao giờ cháu bằng tuổi ông thì cháu sẽ ngủ bù suốt cả ngày đấy!
|
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.