Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thành viên mới tự giới thiệu (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=422)

Kim Oanh 27-02-2009 15:55

Chào các bác! Em cũng là dân tiếng Nga, ra trường được chục năm rồi, nhưng học trong nước thôi, chắc do không có duyên xuất ngoại, vì có cơ hội mà đã bị bỏ qua rồi. Hiện tại vẫn đang làm bằng tiếng Nga. Là "ma mới" của diễn đàn, các "ma cũ" đừng bắt nạt nhé. Quà ra mắt của em với các bác là một phim hoạt hình dài 5' của Nga tham gia đề cử giải Oscar, nội dung rất hay và lãng mạn
http://www.youtube.com/watch?v=m8eDX408WHE
Rất hân hạnh được làm quen với các bác!:emoticon-0100-smile

omertachinno 28-02-2009 12:28

em đang làm hồ sơ qua Nga đi du học, mong mọi người giúp đỡ

thaond_vmc 28-02-2009 15:10

Trích:

lanhuong viết (Bài viết 25451)
chào mọi người, em cũng là dân tiếng Nga nhưng mới học thôi, có j mọi người giúp đỡ em nhé:) em học trường ĐH Hà Nội khóa 08, có bác nào đồng môn với em ko:D

Có lão bá đây, thế hệ cũ, khoá 1977-1981. Thầy Lê Nhân hồi ấy mới về nước được mấy năm, làm chủ nhiệm lớp lão bá mấy năm. Bắt lão bá phát âm mãi cái từ тоже cho đúng trọng âm:emoticon-0111-blush. Bây giờ thầy làm Декан rồi nhỉ.

Kim Oanh 02-03-2009 11:20

Trích:

thaond_vmc viết (Bài viết 25825)
Có lão bá đây, thế hệ cũ, khoá 1977-1981. Thầy Lê Nhân hồi ấy mới về nước được mấy năm, làm chủ nhiệm lớp lão bá mấy năm. Bắt lão bá phát âm mãi cái từ тоже cho đúng trọng âm:emoticon-0111-blush. Bây giờ thầy làm Декан rồi nhỉ.

Thế thì hai vợ chồng mình là đồng môn rồi, em cũng học ĐHNN Thanh Xuân, khóa 1995-1999. Năm em vào trường thầy Nhân là Декан, đúng là thầy chỉnh trọng âm là khối bạn đi học muộn sợ xanh mắt mèo, vì để được vào lớp thì phải nói đúng trọng âm câu : Можно войти? :emoticon-0102-bigsm. Tưởng đơn giản thế mà bao nhiêu bạn phải đứng ngoài. Chị có hay liên lạc với thầy không? Lâu lâu rồi bọn em không qua thăm thầy được

thaond_vmc 02-03-2009 11:35

Trích:

Kim Oanh viết (Bài viết 25877)
Thế thì hai vợ chồng mình là đồng môn rồi, em cũng học ĐHNN Thanh Xuân, khóa 1995-1999. Năm em vào trường thầy Nhân là Декан, đúng là thầy chỉnh trọng âm là khối bạn đi học muộn sợ xanh mắt mèo, vì để được vào lớp thì phải nói đúng trọng âm câu : Можно войти? :emoticon-0102-bigsm. Tưởng đơn giản thế mà bao nhiêu bạn phải đứng ngoài. Chị có hay liên lạc với thầy không? Lâu lâu rồi bọn em không qua thăm thầy được

:emoticon-0107-sweat:emoticon-0136-giggl Hai vợ chồng cùng một giới tính???
Mà sau đó lão bá lại bị đổi пол????
Lão bá có số cầm tay của thầy Nhân, nhưng cũng gần 2 năm rồi không dám quấy quả thầy.

hungmgmi 02-03-2009 13:56

Thêm một số thông tin về thầy Nhân cho hai vợ chồng:emoticon-0102-bigsmrõ:
Thầy Lê Văn Nhân hiện là Đề-can khoa tiếng Nga, Đại học Hà Nội (Phù, cầu cho ai nghĩ ra cái tên gọi này sức khoẻ, vì bị nhiều người rủa quá sau khi Đại học ngoại ngữ oai danh một thời bị mất tên).
Thầy từng giữ trọng trách Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, nhưng sau này do tính chất công việc và phân công của tổ chức, thầy đảm trách chức vụ Phó Ban đối ngoại của Hội.
Hungmgmi mới gặp thầy trước Tết một tẹo, thầy vẫn khoẻ và chân thành như ngày nào.
Cái mà Gà mờ tôi nể nhất ở thầy, đó là khả năng sáng tác thơ bằng tiếng Nga. Thấy các bạn Nga khen thầy ầm ầm, nhưng quả thật trình độ tiếng Nga quá phọt phẹt, nên nhiều lúc Gà mờ tôi đọc chả hiểu gì cả.
Có thể đọc các ý kiến về thơ của thầy ở đây:
http://forum.hanu.vn/forums/t/2000.aspx

lanhuong 02-03-2009 20:35

lanhuong chào 2 bác thaond_vmc& bác Kim Oanh:emoticon-0150-hands. Chắc các lão bá ngày xưa cũng là đồng môn của thầy Nhân. Thầy Nhân hiện vẫn đang là trưởng khoa Nga các bác ạ. lanhuong mới học năm nhất nên chưa có cơ hội học thầy nhưng lớp em có diễm phúc luôn được nghe giọng thầy từ các lớp bên cạnh, vẫn rất hừng hực khí thế:emoticon-0136-giggl.Và thầy vẫn luôn đi đầu trong các phong trào văn nghệ trường ta hihi. Thật đáng tự hào:emoticon-0115-inlov

thaond_vmc 03-03-2009 07:29

Trích:

lanhuong viết (Bài viết 25901)
lanhuong chào 2 bác thaond_vmc& bác Kim Oanh:emoticon-0150-hands. Chắc các lão bá ngày xưa cũng là đồng môn của thầy Nhân. Thầy Nhân hiện vẫn đang là trưởng khoa Nga các bác ạ. lanhuong mới học năm nhất nên chưa có cơ hội học thầy nhưng lớp em có diễm phúc luôn được nghe giọng thầy từ các lớp bên cạnh, vẫn rất hừng hực khí thế:emoticon-0136-giggl.Và thầy vẫn luôn đi đầu trong các phong trào văn nghệ trường ta hihi. Thật đáng tự hào:emoticon-0115-inlov

Lão bá không dám là đồng môn của thầy Lê Nhân, mà chỉ là học trò của thầy thôi. Nhưng lão bá có một bí mật về thầy, chả tiết lộ cho ai đâu:emoticon-0116-evilg!
Hồi năm 2001, con gái lão bá mà nghe lời lão bá, thì nó cũng học HANU, thế nhưng nó lại chọn ĐHNN-ĐHQG (cái tên gì mà đọc ngang ngang, mỏi cả miệng, thà cứ như ngày xưa cho dễ nhớ!)
Thời xưa lão bá học thầy Nhân, có một câu mà các thầy cô người Nga cũ nói, là "cả cái trường Đại học Ngoại ngữ Hà nội này chỉ có thầy Nhân biết nói tiếng Nga!". Đến bây giờ lão bá vẫn rất tự hào được là học trò của thầy.
Và bài hát đầu tiên mà thầy Nhân dạy bọn lão bá hát là bài "Трубачи". Giọng thầy trầm ấm, hát rất hay.
Thi thoảng quay về HANU trên mạng, vẫn nhìn thấy bóng thầy.

Kim Oanh 03-03-2009 11:18

Trích:

thaond_vmc viết (Bài viết 25878)
:emoticon-0107-sweat:emoticon-0136-giggl Hai vợ chồng cùng một giới tính???
Mà sau đó lão bá lại bị đổi пол????
Lão bá có số cầm tay của thầy Nhân, nhưng cũng gần 2 năm rồi không dám quấy quả thầy.

Извините, пожалуйста, :emoticon-0136-giggl. Chắc tại em vừa chát chít với bạn nói xấu chồng vừa vào diễn đàn nên mới có sự nhầm lẫn chết người này:emoticon-0116-evilg. Mọi người suốt ngày trêu là sao trên màn hình lúc nào cũng có vài cửa sổ mà. Lần sau phải rút kinh nghiệm ngay hic..hic... Mà hình em bé nhà chị em nhìn rất quen, không biết có phải em đã nhìn thấy ở WTT không. Vì ngày nào em cũng vào WTT mà

thaond_vmc 03-03-2009 11:38

Trích:

Kim Oanh viết (Bài viết 25928)
Извините, пожалуйста, :emoticon-0136-giggl. Chắc tại em vừa chát chít với bạn nói xấu chồng vừa vào diễn đàn nên mới có sự nhầm lẫn chết người này:emoticon-0116-evilg. Mọi người suốt ngày trêu là sao trên màn hình lúc nào cũng có vài cửa sổ mà. Lần sau phải rút kinh nghiệm ngay hic..hic... Mà hình em bé nhà chị em nhìn rất quen, không biết có phải em đã nhìn thấy ở WTT không. Vì ngày nào em cũng vào WTT mà

@ Kim Oanh ơi!
Làm ơn đổi lại пол cho lão bá đi!:emoticon-0136-giggl
Lão bá chưa vào WTT bao giờ. Em bé này là con giai của lão bá mà.:emoticon-0102-bigsm

Kim Oanh 03-03-2009 11:40

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 25881)
Thêm một số thông tin về thầy Nhân cho hai vợ chồng:emoticon-0102-bigsmrõ:
Thầy Lê Văn Nhân hiện là Đề-can khoa tiếng Nga, Đại học Hà Nội (Phù, cầu cho ai nghĩ ra cái tên gọi này sức khoẻ, vì bị nhiều người rủa quá sau khi Đại học ngoại ngữ oai danh một thời bị mất tên).
Thầy từng giữ trọng trách Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, nhưng sau này do tính chất công việc và phân công của tổ chức, thầy đảm trách chức vụ Phó Ban đối ngoại của Hội.
Hungmgmi mới gặp thầy trước Tết một tẹo, thầy vẫn khoẻ và chân thành như ngày nào.
Cái mà Gà mờ tôi nể nhất ở thầy, đó là khả năng sáng tác thơ bằng tiếng Nga. Thấy các bạn Nga khen thầy ầm ầm, nhưng quả thật trình độ tiếng Nga quá phọt phẹt, nên nhiều lúc Gà mờ tôi đọc chả hiểu gì cả.
Có thể đọc các ý kiến về thơ của thầy ở đây:
http://forum.hanu.vn/forums/t/2000.aspx

Em cũng không khoái khoản thơ thẩn này lắm (vì trình độ cảm thụ văn học hơi kém), nhưng bài hát "С нами русский язык" do thày Phan Văn Bích phổ nhạc từ bài thơ của thầy Nhân thì em cực kì yêu thích. Bài hát này sau này trở thành bài hát truyền thống của khoa tiếng Nga. Mỗi lần nghe bài hát này cứ thấy xúc động lạ thường và những kỷ niệm của một thời học tiếng Nga cứ như hiện ra trước mắt. Tự nhiên thấy nhớ trường xưa, bạn cũ quá!!!!!!!!!!

Kim Oanh 03-03-2009 11:48

Trích:

thaond_vmc viết (Bài viết 25932)
@ Kim Oanh ơi!
Làm ơn đổi lại пол cho lão bá đi!:emoticon-0136-giggl
Lão bá chưa vào WTT bao giờ. Em bé này là con giai của lão bá mà.:emoticon-0102-bigsm

Hi..hi...Dạo này già rồi, lú lẫn quá. Xin lỗi lão bá một lần nữa nhé :emoticon-0111-blush :emoticon-0107-sweat. Hay là bà xã nhà lão bá hay vào WTT và cũng để hình này làm Avatar. Em nhìn thật sự là rất quen mà

NNGHIA 20-03-2009 17:23

Gửi lời chào đến NUOCNGA.NET
 
Mấy hôm nay được bạn tặng mấy chai rượu Gzhelko. nói là của Nga. uống vào thấy rất ngon, đi tìm thêm thông tin thì gặp diễn đàn Nuocnga.

Em nghe tới nước Nga đã lâu và rất có cảm tình muốn tìm hiểu về đất nước và con người nơi đây.
Mong được tìm hiểu và chia sẻ hơn về đất nước rộng lớn này.

Cảm ơn và kính chào cả nhà.

Kính.
NNGHIA

thanhdieu 24-03-2009 23:59

tự giới thiệu
 
Chào các bạn, tôi là thành viên mới của NNN. tôi đã được biết đến NNN năm 2008. Nhưng đến nay mới có dịp làm quen. Tôi chưa từng được đến Nước Nga, nhưng từ nhỏ đã yêu tiếng Nga với các bài hát Nga. Rất mong sẽ được các bạn chia sẻ tình yêu nước Nga qua các bài hát Nga thời Vệ Quốc và những bài rất phổ biến của những năm 60 - 70 của thế kỷ trước.

suthanhvuong 29-03-2009 19:58

chào các ban,va các sư huynh
 
ah, mình tên vương ở nha trang 22 tuoi,mình đang hoc tiếng nga,tiếng nga cua mình còn tệ lắm nhưng mà mình sắp đi làm rồi.mình làm hướng dẫn viên du lịch,đây là nièm ao ước cả đời của mình,khi còn học trong trường mình thấy tiếng nga cũng đâu khó,nhưng khi ra rồi mới thấy.những gì mình học giống như một hạt cát giữa biển khơi.thật sự mình đã bị sốc khi minh không nge đươc người nga nói gì và mình nói thì khách không hiểu.mình đã suy nghỉ rất nhiều,và xem lại mình,mình có khả năng hay không hay là mình cứ vùi đàu vào một cái hố sâu thăm thẳm.rồi mình cũng đã đưa ra quyết định,vẫn cứ sẽ lao vào cái hố sâu đó,bởi vì đó là niềm đam mê,và là sự nghiệp của cả đời minh.xin chào mọi người monh mọi người chỉ giáo cho.mình không ngại cho số điện thoai,bởi mình nghĩ rằng hi vọng sẽ gặp một đàn anh chị nao đó sẽ chỉ giao cho minh.xin hãy liên lac với minh.0905581665

chuvthanh 30-03-2009 02:54

Em sang Nga từ thời nước Nga còn nằm trong LB Xô Viết... Hiện em vẫn còn đang "lang thang" tại Nga...Em từng là khách của 3N đã lâu, nay mới rón rén xin được nhập hội.
Vậy em xin chính thức có lời chào các bác và xin được làm quen với các bác trong ngôi nhà 3N! Rất mong nhận được sự chỉ giáo từ các bác.

hungmgmi 30-03-2009 08:36

Bác chuvthanh "lang thang" lâu quá nhỉ, bác có chuyện gì vui vui bên đó thì kể cho anh em nghe với.

Yuni 31-03-2009 15:07

PROFILE ....làm quen nha ^^
 
đăng kí cũng lâu rồi , lâu lâu vào thăm dd , giờ post cái profile lên , mần quen nha mọi người .
name : Rub-Y
age: 16
nick: yuni_tinhnghich , rub_kawaii(plz do not buzz)
blog: 360.yahoo.com/yuni_tinhnghich
home: Diễn đàn học sinh Linh Trung : hocsinhlinhtrung.hnsv.com ( đang bị hack (chưa edit), ai có truy cập vào thì đừng thắc mắc sao nó lộn xộn nha . _ _!

Thích nước Nga từ bé xíu rồi , thật ra cũng chẳng phức tạp gì , chỉ đơn thuần là thích nhạc Nga , thơ Nga , và phong cảnh Nga ......nhưng cũng đủ để ao ước 1 lần được đến với nước Nga.

I just want to say : NICE TO MEET YOU :emoticon-0157-sun:

Iozik 31-03-2009 16:35

Trích:

Yuni viết (Bài viết 27271)
đăng kí cũng lâu rồi , lâu lâu vào thăm dd , giờ post cái profile lên , mần quen nha mọi người .
name : Rub-Y
age: 16
nick: yuni_tinhnghich , rub_kawaii(plz do not buzz)
blog: 360.yahoo.com/yuni_tinhnghich
home: Diễn đàn học sinh Linh Trung : hocsinhlinhtrung.hnsv.com ( đang bị hack (chưa edit), ai có truy cập vào thì đừng thắc mắc sao nó lộn xộn nha . _ _!

Thích nước Nga từ bé xíu rồi , thật ra cũng chẳng phức tạp gì , chỉ đơn thuần là thích nhạc Nga , thơ Nga , và phong cảnh Nga ......nhưng cũng đủ để ao ước 1 lần được đến với nước Nga.

I just want to say : NICE TO MEET YOU :emoticon-0157-sun:

đây đăng kí cũng lâu rùi. rất zui đc lam wen. tên Nhím, tựa Nhím gai :emoticon-0102-bigsm ta cùng mần wen heng?
name: Nhím_gai
age: 51
nick: Nhím-gai
đây cũng thíc nước Nga từ lúc mới chào đời. vì ba làm việc với chuyên gia Nga, hay mang keo sờ cô la về cho.

già rồi, nhưng thích chơi trống mỏi, thấy đằng ấy mới 16 thi mừng wa. đi Nga nhiều rồi, nhung vẫn thic di lại, nếu không gi thay đổi thang 6 đi lại, nao minh cung đi nhé! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm


Cháu gì ơi (nếu đúng là cháu 16 tuổi thật)! bác thử viết cho cháu đúng theo phong cách mà người ta gọi là xì - tin thì phải? Cháu đọc có thấy khó chịu không? He he .

Nhím khuyên cháu cố gắng nhập gia tùy tục. Cố gắng viết theo quy định của Diễn đàn về tiếng Việt chuẩn. Không mà ở đâu cũng vậy thôi, hãy xưng hô cho nó có cái chủ ngữ vị ngữ. Đành rằng diễn đàn là thế giới ảo. Nhưng nó thể hiện nhân cách đấy. Cháu đã đăng ký diễn đàn lâu rồi mà viết kiểu này thì chú lo thực sự.

Có gì không phải thì thông cảm cho lão già lẩm cẩm này.

Hoa May 31-03-2009 17:55

Trích:

Iozik viết (Bài viết 27285)
Cháu gì ơi (nếu đúng là cháu 16 tuổi thật)! bác thử viết cho cháu đúng theo phong cách mà người ta gọi là xì - tin thì phải? Cháu đọc có thấy khó chịu không? He he .

Nhím khuyên cháu cố gắng nhập gia tùy tục. Cố gắng viết theo quy định của Diễn đàn về tiếng Việt chuẩn. Không mà ở đâu cũng vậy thôi, hãy xưng hô cho nó có cái chủ ngữ vị ngữ. Đành rằng diễn đàn là thế giới ảo. Nhưng nó thể hiện nhân cách đấy. Cháu đã đăng ký diễn đàn lâu rồi mà viết kiểu này thì chú lo thực sự.

Có gì không phải thì thông cảm cho lão già lẩm cẩm này.

Bác Nhím con đúng là "xì tìn" thật! Cực kỳ linh hoạt trong cách xưng hô: từ "bác", chuyển xưng tên dễ thương như .. Nhím con, lại chuyển "chú", sau nữa tự xưng "lão già" hehe.

Đùa bác Nhím chút thôi, bác Nhím đừng giận nhé! :emoticon-0100-smile

Bác Nhím nói đúng đấy các bạn tuổi Tin àh. Cố gắng viết tiếng Việt chuẩn để nhân thể rèn nhân cách dễ thương và thể hiện sự tôn trọng bản thân và mọi người nhé!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:15.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.