Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Họp Mặt Miền Nam 2010 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2777)

ninh 28-12-2010 15:11

Vâng, đậu phộng rồi. Túm lại là có ai đi không, cho tôi "nhập bọn" với !
Tiếng Việt nói chung là ... phong phú. Ví dụ, ta nói "cựu tổng thống" (Mỹ), nhưng cũng nói "nguyên thủ tướng" (ta), trước khi cả hai thành ... "cố". Tôi ủng hộ quan điểm chỉ dùng chữ "Liên Xô" là đủ, bởi đó là tên riêng của duy nhất một chủ thể (như Nhà Trần, Nhà Lê, Quốc tế Cộng sản III, vv...)

minminixi 28-12-2010 19:32

Tin bổ sung: đêm mai tại cuộc họp mặt theo thông báo của HM hình như sẽ có màn hình lớn để trực tiếp trận chung kết Mã-Indo, mời các bác 3n Miền nam đến xem và gặp mặt!
Tôi thì khả năng góp mặt chắc là 50-50.

Old Tiger 28-12-2010 22:11

Trích:

minminixi viết (Bài viết 75883)
Tin bổ sung: sẽ có màn hình lớn để trực tiếp trận chung kết Mã-Indo,

Híc! Nếu mà là trận chung kết giữa VN và người Indo thì em sẽ book vé bay vào SG với các bác ngay. He he!!! :emoticon-0116-evilg

TrungDN 29-12-2010 22:45

Sau thông báo của thư ký Hoa May, thấy các bác tranh luận với nhau thì nhiều, cũng chủ yếu là bắt bẻ câu chữ của nhau, cũ với trước đây gì đó, chứ chả thấy gọi nhau đến dự gì cả nhỉ.
Hôm nay tôi hí hửng đến dự buổi lễ này mà gặp rất ít người quen của mình. Riêng 3N thì thấy có nhõn có 2 bạn, lại là thành viên cũ (trước đây) cả (Phần thưởng cho họ là 2 cuốn lịch Sankt Petrsburg 2011 và đĩa phim Ký sự Mùa Thu vàng).
Phần lễ của buổi lễ xem ra vô cùng long trọng. Có cả bác Nghĩa Hội trưởng, cả Tổng Lãnh sự Nga tại TpHCM, nhiều quan khách và các bạn Nga đang làm việc và học tập ở TpHCM và rất đông các cựu lưu học sinh Liên xô - Nga. Hai màn hình lớn nhưng không truyền trực tiếp trận Malai-Indo mà chiếu các ảnh của các cựu lưu học sinh gửi về Hội.
Sau các tiết mục văn nghệ (kết hợp truyền thống - Chiều Matxcova với hiện đại - Múa bụng Ấn độ) là bài phát biểu của bác Hội trưởng. Bằng tiếng Nga khá sõi, bác "nêu bật những thành tựu đã đạt được trong năm qua" và vạch "hướng phát triển vững chắc đi lên của Hội trong năm tới". Tiếp sau đó ông Tổng Lãnh sự Nga dùng tiếng Việt còn sõi hơn tiếng Nga của bác Nghĩa để chúc mừng Hội.
Tiếp theo đó, bác Hồng, Chủ tịch Hội cựu lưu học sinh Liên xô cùng với thày Dần biến tiết mục kể lại kỷ niệm sâu sắc thời đi học thành món lẩu tấu hài mà có lẽ dân Nam bộ cũng không thể tiêu hóa được nên bị vỗ tay "mời" xuống.
Màn tiệc bu-phê tiếp theo thì tôi không tả cho các bạn "ăn qua loa" được vì không thể chen lấn vào gần bàn ăn được, nhất là chỗ đó lại quá nhiều ông già bà cả và các vị tai to mặt lớn. Chỉ thấy loáng thoáng có cả món Oliver (Xa-lat Nga) và cá viên chiên (?).
Lúc nghe ban nhạc hát "Bonjour , Vietnam" thì ngao ngán quá đành bỏ về. Bước ra thì thấy ông Tổng Lãnh sự đã lên xe ra về sớm rồi. Gặp anh Toàn trong ban Tổ chức ở cổng, định tranh thủ "phàn nàn" trực tiếp để mong sao sang năm làm tốt hơn thì thấy anh ấy nói "Mệt quá, cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại không được ngồi nghỉ tý nào nên mình tranh thủ về sớm đây", lại thôi.
Chắc rồi sang năm cũng lại thế thôi. Mà mình rồi cũng lại đến. Chẳng bỏ được.

htienkenzo 29-12-2010 22:58

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 75982)
...
Tiếp theo đó, bác Hồng, Chủ tịch Hội cựu lưu học sinh Liên xô cùng với thày Dần biến tiết mục kể lại kỷ niệm sâu sắc thời đi học thành món lẩu tấu hài mà có lẽ dân Nam bộ cũng không thể tiêu hóa được nên bị vỗ tay "mời" xuống.
Màn tiệc bu-phê tiếp theo thì tôi không tả cho các bạn "ăn qua loa" được vì không thể chen lấn vào gần bàn ăn được, nhất là chỗ đó lại quá nhiều ông già bà cả và các vị tai to mặt lớn. Chỉ thấy loáng thoáng có cả món Oliver (Xa-lat Nga) và cá viên chiên (?).
Lúc nghe ban nhạc hát "Bonjour , Vietnam" thì ngao ngán quá đành bỏ về. Bước ra thì thấy ông Tổng Lãnh sự đã lên xe ra về sớm rồi. Gặp anh Toàn trong ban Tổ chức ở cổng, định tranh thủ "phàn nàn" trực tiếp để mong sao sang năm làm tốt hơn thì thấy anh ấy nói "Mệt quá, cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại không được ngồi nghỉ tý nào nên mình tranh thủ về sớm đây", lại thôi.
Chắc rồi sang năm cũng lại thế thôi. Mà mình rồi cũng lại đến. Chẳng bỏ được.

:emoticon-0127-lipss:emoticon-0106-cryin

Hoa May 29-12-2010 23:09

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 75982)
Sau thông báo của thư ký Hoa May, thấy các bác tranh luận với nhau thì nhiều, cũng chủ yếu là bắt bẻ câu chữ của nhau, cũ với trước đây gì đó, chứ chả thấy gọi nhau đến dự gì cả nhỉ.
...

Chắc rồi sang năm cũng lại thế thôi. Mà mình rồi cũng lại đến. Chẳng bỏ được.

Cảm ơn bác Trungdn đã đến, và kể lại.

Thứ 4 hàng tuần em làm "xe ôm" cho con gái đi học, nên rất ít khi tham dự các cuộc vui. Vì vậy, em chỉ thông báo xa gần cho những người quan tâm, em không đi nên không thể "gọi nhau" được bác ạ, :emoticon-0111-blush

Phục bác thật đấy, khi mà biết "Chắc rồi sang năm cũng lại thế thôi. Mà mình rồi cũng lại đến. Chẳng bỏ được" :emoticon-0136-giggl. Một vài năm trước em cũng có đi, cũng nhận thấy như bác: quan chức phát biểu, hát và múa cũ rích Cachiusa, Cây thùy dương ... 1 khu vực ẩm thực Nga chỉ có lèo tèo vài món ... thế mà năm kế tiếp cũng vẫn đi. Vì hi vọng tốt hơn, vì muốn được sống trong không khí thân quen hoài niệm, vì muốn gặp lại bạn bè cũ ... mà cũng có thể, vì "sự ngố" khó giải thích được của những người từng học và từng yêu nước Nga chăng?

Năm nay trúng ngày bận, không đi. Nhưng thực ra, nếu buổi gặp được tổ chức tử tế, xứng tầm .. nếu có bận cũng vẫn thu xếp đi được, bác nhỉ.

Lại hi vọng sang năm có gì đó mới mẻ và trang trọng hơn, để sẽ lại đi :emoticon-0100-smile

micha53 30-12-2010 06:57

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 75982)
Phần thưởng cho họ là 2 cuốn lịch Sankt Petrsburg 2011 và đĩa phim Ký sự Mùa Thu vàng.

Điểm sáng văn hóa ????

USY 30-12-2010 15:49

Chào Năm mới 2011!

http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_2995.jpg

matador 30-12-2010 16:08

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 75781)
Không biết đăng tin này ở đâu, em mượn tạm chỗ này :emoticon-0100-smile


MỜI HỌP MẶT!

Hội Việt Nga Tp. Hồ Chí Minh kính mời các cựu sinh viên tại Liên Xô dự gặp mặt cuối năm lúc 18h ngày 29/12, tại Nhà Hữu Nghị, 31 Lê Duẩn, Quận 1.
Xin chuyển tin nhắn này tới tất cả các bạn bè cũ từng học ở Liên Xô.
Cảm ơn.
Toan - Hội Hữu nghị Việt Xô.



Trên đây là toàn văn tin nhắn được những người bạn gửi đến di động của Hoa May hôm nay. HM gửi lên đây với mong muốn tin nhắn như một lời mời rộng khắp đến các Anh/Chị/Em đã từng học ở Liên Xô (Oài, cái dòng đậm này em thấy rất chuẩn. Tại sao rất nhiều người dùng "Liên Xô cũ" ??? :emoticon-0127-lipss)

Cảm ơn những người bạn đã gửi tin nhắn :emoticon-0150-hands

Em mới ra HN về hôm qua ( do MB trễ nên đi chuyến 13h00 mà 18h00 mới về đến nhà ) ko vô 4rum nhưng nếu có biết tin chắc cũng ko ra được vì mệt quá , phần nữa thì theo như dự đoán thì năm nay chắc lại gần được như năm ngoái !!!!
Vậy nên em lại chờ sang năm sau vậy !!!

:emoticon-0102-bigsm

nqbinhdi 11-01-2011 19:27

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 74602)
Kính bác ngbinhdi!

Em đọc tự bạch của bác buồn cười quá, nghe mấy mấy bác HN kính Cụ, bẩm Cụ. Em cũng định bắt chước, mà sau khi uốn bàn phím 7 lần em lại sợ bác quát “con bé kia, sao nỡ gọi anh bằng cụ?”.

Hôm nay em hêt sợ bác rồi nhé. Hóa ra bác cũng thấp bé nhẹ, cân như ai kia. Mà em thì cứ thấy ai nhỏ xíu như con trùng trục là em …thương. Nhất là tính e xẹn nữa thì em thích.

Hóa ra tần suất bác xuất hiện ở miền nam dày đặc ghê cơ. Thế mà vì cớ gì bác cứ lai vô ảnh, khứ vô hình mãi thế?

Giờ em biêt lịch bay của bác rồi, giữa tháng 1 năm sau là em xin với bác baodung nghỉ phép sớm. Ngày ngày chạy ra sân bay rut dép ngồi ngóng bác rồi nếu bác “ứ ừ” thì em “ẵm” bác giải về cho QKSG xử lý đấy. Bác ra cửa sân bay cứ thấy áo đỏ, dép đỏ chính là em đó, bác nhé. Em chờ bác.

@ Bác Nish: Và cả QKSG chờ bác.

AT

Hoan hô,

Quả này sau đợt vô Sài gòn về cháu có nhẽ sẽ chuyển sang nghề hoạt động bí nấu với mật (cái gì mà tình báo tình hổ ấy nhở) vì đã lọt qua sân bay Tân Sơn Nhất một cách an toàn và hiện đang gõ nhờ máy tính của ông cháu tại HCM City. Thật là một cuộc đột nhập quá thành công bởi nói thật, chiều nay lúc đi ra cửa sân bay nhà cháu cứ thót hết cả tim mỗi khi thấy ai có dép đỏ và/hoặc áo đỏ.
Hãi nhất là tự nhiên có ai đó vỗ vai bảo "ứ ừ" thời có khi nhà cháu vỡ tim nuôn, nhà cháu thân thể gày còm, đến bế kiến đã cắt bớt cẳng đi rồi còn thấy nặng, kham sao nổi mà chả ngất.

À, lúc chiều đi uống cà phê, thấy mấy cô bán quán da cũng trắng ra phết mặc dù vừa mới vào tới nơi đã thấy nóng rát cả mặt bất luận trời khá âm u (âm thì âm, u thì u, vưỡn cứ 30 độ ạ). Chả bù ngoài Hà Nội rét căm căm, đêm qua nhiệt độ xuống chỉ còn 7-8 độ, sáng sớm ra lại còn mưa phùn gió bấc nữa mới cóng.

Kóc Khơ Me 11-01-2011 19:37

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 76974)
Hoan hô,
À, lúc chiều đi uống cà phê, thấy mấy cô bán quán da cũng trắng ra phết mặc dù vừa mới vào tới nơi đã thấy nóng rát cả mặt bất luận trời khá âm u (âm thì âm, u thì u, vưỡn cứ 30 độ ạ). Chả bù ngoài Hà Nội rét căm căm, đêm qua nhiệt độ xuống chỉ còn 7-8 độ, sáng sớm ra lại còn mưa phùn gió bấc nữa mới cóng.

Loa Loa Loa! Các Bác ơi, Loa loa loa!

htienkenzo 11-01-2011 20:08

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 76974)
Hoan hô,

Quả này sau đợt vô Sài gòn về cháu có nhẽ sẽ chuyển sang nghề hoạt động bí nấu với mật (cái gì mà tình báo tình hổ ấy nhở) vì đã lọt qua sân bay Tân Sơn Nhất một cách an toàn và hiện đang gõ nhờ máy tính của ông cháu tại HCM City. Thật là một cuộc đột nhập quá thành công bởi nói thật, chiều nay lúc đi ra cửa sân bay nhà cháu cứ thót hết cả tim mỗi khi thấy ai có dép đỏ và/hoặc áo đỏ.
...

Đã được như thế rồi, phải không bác Dị?
Bác chờ "Transit", đổ xăng có được lâu không? Để iem còn phắn vào!

nqbinhdi 11-01-2011 20:49

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 76977)
Đã được như thế rồi, phải không bác Dị?
Bác chờ "Transit", đổ xăng có được lâu không? Để iem còn phắn vào!

Ngày mai tôi bận đến 5h chiều, xong là phắn ngay ra sân bay về HN ngay. Rất muốn ra mắt chào các bác QKMN song đành chịu. Sáng thứ 5 tôi có lớp SV thi hết môn của tôi.

Мужик 11-01-2011 21:15

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 76981)
Rất muốn ra mắt chào các bác QKMN song đành chịu.

Coi như mất nửa đời người!

htienkenzo 12-01-2011 02:45

Trích:

Мужик viết (Bài viết 76985)
Coi như mất nửa đời người!

Không chừng ra mắt, các bác ở Sài Gòn lại cho "mất luôn cả cuộc đời"! :emoticon-0136-giggl

micha53 12-01-2011 05:09

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 76975)
Loa Loa Loa! Các Bác ơi, Loa loa loa!

Nghe đồn Thư kí lên lịch trưa thứ 5 tại Vườn phố.

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 76981)
Ngày mai tôi bận đến 5h chiều, xong là phắn ngay ra sân bay về HN ngay. Rất muốn ra mắt chào các bác QKMN song đành chịu. Sáng thứ 5 tôi có lớp SV thi hết môn của tôi.

Ơ, thế không được Nhậu à?

htienkenzo 12-01-2011 06:05

Trích:

micha53 viết (Bài viết 77000)
Nghe đồn Thư kí lên lịch trưa thứ 5 tại Vườn phố.

...

Ơ, thế không được Nhậu à?

Thế là lại nhỡ mất một cơ hội! Tiếc nhẩy! :emoticon-0106-cryin

ninh 12-01-2011 09:46

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 76974)
...Thật là một cuộc đột nhập quá thành công bởi nói thật, chiều nay lúc đi ra cửa sân bay nhà cháu cứ thót hết cả tim mỗi khi thấy ai có dép đỏ và/hoặc áo đỏ.
...

Thế mới là bác ... Dị chứ !
Thật ra là chúng ta không thể quay ngược thời gian về năm 2010 được nữa rồi, chứ nếu Thư ký nghe hơi hám có người "đột nhập" liền đặt topic mới Họp Mặt Miền Nam 2011 thì có thể lịch làm việc của bác ấy sẽ khác (!!!):emoticon-0136-giggl

Anh Thư 12-01-2011 10:15

Kính bác Dị!

Em là em giận bác lắm. Bác hứa ngày 7 hoặc 8 vào nhé. Làm em từ bỏ mọi cuộc vui để mà ngóng tiếng chuông ...chưa bao giờ có.

Hôm nay bác lại bỏ quả bom giữa diễn đàn thế này. Quá là bắt em 3 lấn đau khổ: vừa chờ hụt, vừa hôm nay không được tưới đẫm nước mắt lên người bác, vừa tẽn tò với bàn dân thiên hạ. Ôi! áo đỏ, dép đỏ giờ biết bỏ cho ai (sắm hết 1/2 tháng lương còm của em đấy, chưa kể nước hoa, son phấn xịn...). Nói chung em rất là có ý thức chờ đợi và thật lòng trông ngóng bác. Bác mới đúng là sỹ quan tình báo. Em cứ tưởng trên đời này em chỉ biết có mấy sỹ quan tình báo duy nhất là các Sếp của em thôi. Ai ngờ...sao đời em chẳng tránh vỏ dưa mà vẫn cứ gặp vỏ dừa thế nhỉ?

Cuối năm bận quá, Sếp em lại ra HN offline liên tục nên trong này em cũng phải thay Sếp thù tiếp đối tác sớm trưa. Quên cả ngày tháng qua mau. Thế là bác nợ chúng em rồi nhé. Em là chuyên gia đòi nợ đấy bác, cho nên bác còn vào SG nữa thì một là báo cho em trước 1 ngày, hai là đội lốt "tinh tinh" mà đi thì mới thoát đấy.

Em lại ngóng bác từ hôm nay.

AT

nqbinhdi 13-01-2011 01:21

Chào Sài Gòn!

Thế là nhà cháu đã về đến Hà nội sau mấy tiếng ngồi chực máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất vì chuyến bay chậm gần 2 tiếng.

Hô hô, vào đến trong phòng chờ thì còn nhõn một điếu thuốc, chui vào phòng tù hờ (là cái phòng hút thuốc lá - cơ mà từ trong nhìn ra ngược chữ "hút" thành tùh nên dân nghiền gọi ngay cái phòng đó là phòng "tù hờ" giam bọn sái nghiện) để hút, bụng bảo dạ thôi phen này chết thèm thuốc mấy tiếng chờ tàu bay chứ chả chơi. May sao vừa ngồi xuống thì một chú thanh niên đang ngồi trong đó đứng phắt lên chào thày, hóa ra là một học trò cũ đã tốt nghiệp từ 8 năm trước. Biết thày hết "bi", lầu bầu bảo "thày hút như ống khói tàu hỏa thế mà hết thuốc thời chịu sao thấu", nói rồi biếu luôn thày một bao trước khi hớt hải chạy ra lên máy bay bay chuyến trước ra Hà nội, thế là suốt buổi tối nhà cháu lại mấy lần có dịp chui vào tự tù ngục miềng. Về đến cổng HV, thấy mấy chú lính trẻ con đang đứng gác đêm trong vọng gác xuýt xoa vì rét lại đưa cả chỗ còn lại cho chúng chống rét - hơ hơ, ngày còn là lính, thời chống Mỹ, đi gác mà có điếu thuốc lá thì sang nhất hạng ạ, ngày ấy toàn phải hút thuốc lá cuốn, nhiều khi hết thuốc anh em còn cuốn cả lá sắn khô trộn với những vụn thuốc lá đầu mẩu để hút mới khổ chứ (á, lúc có thuốc hút, hút xong còn đầu mẩu làm gì có chuyện vứt đi - trong vốn từ vựng của lính ngày ấy làm quái gì có động từ nào gọi là động từ vứt ạ - mà bỏ vào ống bơ, hạ thổ để lúc giáp vụ còn có cái moi ra mà sài đỡ chứ), giờ nghĩ lại nhiều lúc cũng kinh hết cả mình mẩy.

Lúc xếp hàng lên máy bay, đang tính ra đến Nội Bài thì phải đi xe bus hàng không về (hơn 11 giờ đêm mới về đến Nội Bài) thì lại lố nhố mấy chú học trò cao học QS mấy năm trước vừa đi công tác nước ngoài về tranzit qua SG cũng đang xếp hàng lên máy bay chạy ra chào và bảo luôn "thế thì chốc nữa thày về cùng chúng em vì có xe đơn vị lên đón" - một cậu trưởng phòng thông tin Hải Quân thì về thẳng Hải Phòng, còn mấy người thì về HN. Thế là may khỏi phải chen chúc trên xe bus, được đưa về tới cổng HV. Thôi thì cũng tự an ủi số mình vưỡn thường may.

Lại rét ngọt, đang vừa nóng chảy mỡ ra thoắt cái đã lại rét sun cả vòi.

Hẹn khi khác có dịp vào SG lâu lâu sẽ xin ra mắt chào các bác 3N quân khu Miền Nam với lại diễn bài ứ ừ vậy.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:04.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.