![]() |
Tôi đề nghị các bác đưa ra các phương án thay thế đội tuyển quốc gia VN.
Về phần tôi thì thế này: cứ ví nền bóng đá VN ta như lực lượng cảnh sát thị xã Thủ Dầu Một. Trong khi lực lượng này mỗi năm bắt được vài tên cướp thì “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt được gần trăm tên: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/hiepsihai.jpg Vậy thì tôi có phương án sau: về miền Tây Nam Bộ, tìm nhà nào đông con cháu và ham bóng đá (cái này sẵn !) để lựa ra 20 thanh niên cùng huyết thống (ít nghi kỵ lẫn nhau), đầy máu lửa, rồi dẫn đi một vòng Đông Nam Á, dạy cho người Mã và người Phi những bài học nhớ đời !!! :emoticon-0157-sun: |
Phút thứ 80 trận chung kết thứ nhất AFF Suzuki cup, Mã Lai đang dẫn trước In-đô 3-0 và đang tiếp tục bắn phá khung thành của đội quân ông "Vua về nhì" (lần này chuỗi thành tích về nhì chắc sẽ kéo dài thêm). Một trận đấu rất đáng xem. Em ủng hộ In-đô vì "cú" Mã Lai, nhưng vẫn thấy người Mã Lai chơi thật hay và chiến thắng (không kể đến các tia la-de thường xuyên xuất hiện trên mặt thủ môn và cầu thủ xứ vạn đảo).
Tỷ số này đã minh oan cho những "mùi", "khói" v.v... của các cầu thủ Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta đã xứng đáng nhường bước cho người xứng đáng. Chúc mừng đội tuyển xứ dầu cọ! |
Hề hề. Thế mới là bóng đá.
Đội tuyển Inđo vậy là chấm dứt chuỗi bất bại tại SUZ.cup nhưng có điều lạ là không ngã thì thôi, ngã thì ngã rất đau. Vì sao vậy? Theo tôi, sai lầm đến từ việc xử lý mấy cái đèn chiếu tia xanh xanh đó. Hiệp 1 tuy một số cầu thủ có bị chiếu đèn, qua màn hình thấy rất rõ, nhưng phản ứng không gay gắt và cầu thủ Indo chơi cũng khá hay. Tuy nhiên vừa đá vừa nghĩ đến những trò chơi bẩn của khán giả Mã thì thiếu tập trung là điều có thể có. Sang hiệp hai, với sự phản ứng nửa vời của đội tuyển Indo. Sẽ có hai trường hợp xẩy ra: Nếu phản ứng kiên quyết, BTC cho dừng trận đấu, huỷ kết quả chuyển sân sang Indo hoặc sân trung lập. Nếu kiên quyết như vậy thì kết quả sẽ khác. Sau khi phản ứng không được, các cầu thủ Indo vào đá nhưng mất hết tinh thần, không nghĩ về trận đấu...Thế là vỡ trận. Sau khi thua bàn thứ nhất, sức tấn công còn tàm tạm, nhưng đến khi bị bàn thứ hai thì rệu rã như gà rù. Từ phút 70 trở đi hiếm thấy một đường chuyền nào chính xác của Indo. Không khéo hậu vệ cánh trái, trung phong của Indo bốc mùi đấy các bác ạ. Các bàn thua của Indo đều xuất phát tử cửa khẩu bỏ ngỏ này. Công nhận tài năng của một vài cá nhân cầu thủ Mã (số 10) chứ bây giờ cho tuyển VN đá thì dù Indo có bỏ ngõ như thế cũng sút vọt xà biểu diễn cho khán giả ồ à cho hấp dẫn mà thôi. Hôm qua gặp anh trọng tài Nhật chứ gặp cái anh Hàn Quốc cho VN thẻ đỏ thì kết quả lại khác đi rồi. Khả năng thắng trận ngày 29/12 của Indo để chung cuộc hoà là rất thấp. Vậy nên thầy trò ông Ri đồ rất có duyên, có duyên đến mức thành truyền thống ẵm giải nhì là tốt rồi, còn hơn Thái, Viet chẳng có gì làm vốn. |
Nếu anh Mã (ngựa) không tỉnh táo mà chắc mẩm sẽ thắng chung cuộc thì rất có thể ta sẽ chứng kiến đêm mai một AFF cup hay nhất và kịch tính nhất cho đến nay, và một trong các tỷ số đậm của hai đội này sẽ lặp lại ( 3-0 hoặc 5-1).
Còn nếu Mã tỉnh táo mà thủ chắc trên sân Indo thì trận đấu lại nhạt phèo! Em khoái một cuộc lật đổ để đi đến những quả 11m, vì hết cái này thì còn khá lâu mới được coi lại bóng đá đỉnh cao của ASEAN và thế giới. Còn tại sao sẽ lại có tỷ số đậm tiếp tục thì ...thiên cơ bất khả lậu! |
Em thì nghĩ buổi biểu diễn đêm nay mang đậm tính cuồng nhiệt với phần phụ họa của ...đèn laze!:emoticon-0136-giggl
|
Tôi đoán tương quan thế trận tối nay có thể thế này các bác ạ:
- Tuyển Malay: Ông Gobal có thể sẽ chơi lại bổn cũ như chiêu đã chơi với tuyển VN, phòng thủ chặt, xe buych 2- 3 tầng. Lúc nào có cơ hội thì tấn công, thỉnh thoảng sử dụng đường chuyền dài cho tiền đạo số 10 vọt lên bắn phá khung thành của Indo, ít nhất là nếu sút không vào thì cũng doạ được Indo, làm nhụt ý chí tấn công vì phải lo phòng thủ. - Tuyển Indo: Đá trong tâm trạng sức ép khá lớn là phải ghi được 3 bàn và không thủng lưới. Điều này cực kỳ khó, cho dù có lợi thế sân nhà. Ông Gobal sẽ bố trí 2-3 cầu thủ vây chặt ngòi nổ Gonzalet đến không nhấc chân được và nếu Mã ghi được 1 bàn nữa vào lưới Indo thì các học trò của Ri đo sẽ vỡ trận. Vấn đề là ông Ri đồ có giải pháp gì khác với ông Tô không hay là lại dẫm vào vết xe cũ của tuyển VN. Mong thầy trò ông Ri đồ dỡ được mấy cái xe buých 2- 3 tầng để xem trận đấu còn có chút hào hứng chứ bó tay như tuyển VN thì chán phèo. |
Trích:
|
Một vài nhận xét của tôi về giải :
-Mal đã trở thành vương, nhưng cách lên vương của Mal tôi không thích lắm. Giống như trở thành tỷ phú do tằn tiện tích cóp. Hơi buồn nữa là khi các cầu thủ nâng cúp thì chẳng thấy có cổ động viên cổ vũ ( chẳng bù cho VN đội nhà thua vẫn có cổ động đua xe =)) ) -Cái ngưỡng mộ nhất của Mal là Mal thật: cầu thủ, huấn luyện viên đều là người Mal thật( chứ không phải ngoại hay nhập tịch ) -Nhìn toàn giải vẫn thấy Thái, Việt chơi hay hơn. Phi thì đã thấy hình thù của đẳng cấp. -Chán cách đổ lỗi thua của VN ở một vài người : Nào là xe bus hai tầng, là bị chiếu laze, là thiếu vắng các trụ cột... nhưng khi không có những nguyên nhân đấy thì vẫn thua. :emoticon-0102-bigsm - Tội nghiệp nhất là các cổ động viên VN ! :emoticon-0107-sweat Hy vọng hay không hy vọng ? ;) |
Đội Mã đoạt cup SUZUKI là xứng đáng, tâm phục khẩu phục. Nếu hôm qua Inđô thắng với tỷ số như trận đấu vòng bảng thì tốt nhưng xem kỹ thấy lối đá mang dấu ấn đậm chất Ri đồ. Về nhì được là còn may mắn.
Trận chung kết, đội Mã không chơi như chiến thuật với đội VN, không đổ bê tông, không dựng xe buych nhưng đội In đô khó tìm được đường vào. Đội In đô có ngòi nổ Gonzalet bị khoá chặt, cầu thủ này chơi quá máy móc, xơ cứng, hầu như chỉ "chôn chân" ở khu vực 16m50 với 3- 4 cầu thủ Mã vây chặt xung quanh, khi có bóng nhích chân chạy thì bị việt vị ngay(việt vị đến bốn lần), Coach cũng không chịu điều chỉnh. Thua là phải. Vậy nhưng hôm qua ông Gobal cũng cho học trò an ủi In đô(trên khán đài còn thấy cả vợ chồng Tổng thống). Cho bạn thắng trận này nhưng tôi mới là nhà vô địch. Cái thắng của đội Mã còn đẹp hơn vì họ toàn sử dụng "cây nhà lá vườn", không như ai hết Coach nhập ngoại đến dàn cầu thủ nhập ngoại vẫn thua chổng vó. Tuyển VN chắc còn đợi vài năm nữa các cháu ở HAGL trưởng thành mới mong có ngày mở mày mở mặt chứ tương lai gần giải SEA chắc cũng chẳng được gì. |
Trích:
CĐV VN cần phải rút kinh nghiệm! |
Nhiều năm trước quân ta đá tơi tả trên chảo lửa Senayan xứ Indo(thời của sao nổi tiếng Kút-ni-a-oăn Yu-li-an-tô )báo chí ta lúc nào cũng "chảo lửa Senayan" thành quen.
Đến năm nay lại thấy chảo lửa có cái tên lằng nhằng trên. Ô, có khi xứ này có mấy chảo lửa cũng nên. Hóa ra 2 cái chảo này là 1, chỉ đổi tên thôi. Bên ta thì hết SVD Hàng Đẫy, rồi nhất quyết sang SVD Hà Nội, dạo này thì trở lại dùng Hàng Đẫy. Kiểu như mèo lại hoàn mèo:emoticon-0123-party |
Trích:
Lứa ra lò của HA-GL nghe đâu sẽ mang bán luôn ra ASEAN, nhất là sau kỳ này có thể thị trường Mã có giá nhất. Tung vào giải nội địa ta thì các thầy Tây HA-GL từng nói : đấy là tự sát! Trừ khi họ lập riêng đội HA-GL 2 để chơi và bọc sẵn giáp sắt vào trong tất chân để bảo vệ ống quyển. Tôi tính ra tỷ số hôm qua là 3 trái vào lưới, nhưng khoái muốn dồn cho INdo để có trận đấu giật gân chơi, dưng chả hiểu sao Indo nổi lòng từ thiện trả lại Mã ngay từ đầu thế không biết, may mà mình không kịp cá theo cái vụ này :D |
Trích:
Trích:
Hay là thay ... :emoticon-0136-giggl khán giả đi hử các bác ??? |
Em nguyên là dân thủy lợi thủy hại, nên trên tinh thần nghề nghiệp cũng xin nói là hệ thống cống rãnh thay đổi hơi bị khó các bác ạ.
|
Cu Vinh bình lộn bóng đá (*)
Còi mãn cuộc. Hòa đồng nghĩa với thua. Thua nghĩa là hết! Lão Hâm tắt TV, không muốn nghe tiếp mấy chú bình luận viên VTV khua môi múa mép. Nghe các chú ấy bình luận giống hệt như được mời ăn món xúp rất nhiều gia vị nhưng không hề có miếng thịt nào. Sáng hôm sau, Cu Vinh gọi: - Em Vinh đây, café đi anh! Quán khá đông. Người ta râm ran bàn tán về trận bóng tối qua. Người nói ông Calisto chủ quan khinh địch, kẻ bảo lỗi của thủ môn Tấn Trường để lọt hai bàn lãng nhách ở trận lượt đi. Có người lại bảo ta thua trên thế thắng vì thằng Mã Lai nó sợ ta, nó rút về đổ bê tông… Bóng đá là môn thể thao đặc biệt. Mấy chục thằng chạy trên sân chưa chắc đã hiểu bóng đá bằng mấy chục ngàn, mấy chục vạn, mấy chục triệu những tên ngồi ngoài la ó, chửi thề, phán như thánh. Ý nghĩa của bóng đá là ở chỗ đó. Nó tạo cơ hội cho tất cả chúng ta tha hồ ồm ộp, ồm ộp. Vào sâu phía trong quán, lão Hâm thấy Cu Vinh đang tay chống nạnh, tay chém gió, hỏi đám đông trong quán cafe: - Xin hỏi các bố ở đây có vợ con hết cả rồi chứ? OK, tốt rồi. Biết thế để ví von cho dễ. Các bố ngủ với vợ thì điều gì là quan trọng nhất? Là phải đột kích vào tung thâm, triển khai hoả lực tối đa, chiếm thế thượng phong, bắn tan đồn địch? Hay là chỉ chờn vờn bên ngoài, làm ra vẻ làm chủ trận đấu nhưng chẳng ghi được bàn nào hết? Có những thứ ta tưởng ta đang làm chủ song thực ra ta không bằng đầy tớ. Kệ cho ta luăng quăng, nó giữ chặt lấy cái “của quý” của nó. Vậy ai mới là người làm chủ? Một số người tán đồng cười hơ hớ, một số khác không bộc lộ gì hết. Lão Hâm đoán số này thuộc loại “yếu kém”. - Đá bóng y chang vậy - Cu Vinh nói tiếp - Đội Việt nam chúng ta hôm qua cầm bóng nhiều, ban qua ban lại nhưng không xộc được vào vòng cấm địa đối phương. Có được một vài cơ hội thì sút quá nhẹ hoặc trúng vào thủ thành. Tóm lại đội Việt nam giống như một thằng đàn ông không đích thực, chỉ giỏi vo ve vòng ngoài, vuốt ve vớ vẩn mà không hề có khả năng ra đòn trí mạng. Nếu như vậy thì cầm chắc phần thua ngay từ khi chưa ra sân. Ông Calisto có đổi tên thành “ông Viagra” cũng không cứu vãn nổi tình thế. Ha ha. - Bác nói thế tội nghiệp các em nó quá. Chúng nó đã chơi hết mình, cố gắng tối đa. Thực tế là chúng ta hoàn toàn làm chủ trận đấu, vì không may mắn nên không ghi bàn được. - Bóng đá là tính kết quả, không tính điểm tinh thần nhá. Ông về nhớ bảo với bà xã là thằng Cu Vinh nó nói thế! Câu chuyện kéo dài, lòng vòng, lê thê. Chuyện bóng đá bao giờ chả bất tận! Câu chuyện bóng banh kéo dài làm cho Cu Vinh quên mất cái mục đích ban đầu hắn mời lão Hâm đi café. Để nhớ lại, hắn gọi cô chủ quán cho thêm một chầu café nữa. Vừa uống vừa tìm cách nhớ. Cô chủ quán đẫy đà, môi chúm chím, mắt long lanh, dây chuyền lóng lánh tự tay mang café đến bàn cu Vinh và lão Hâm. Lão Hâm tuy hâm nhưng tai chưa điếc, lão nghe rõ mồn một cô chủ quán thì thầm vào tai Cu Vinh: - Hôm nào anh đến em xem bóng đá nhé! http://vinhnq.vnweblogs.com/gallery/...d/Kh.%2020.jpg (Ảnh minh họa lấy từ blog Cu Vinh!) ----------------------- (*) Nhà văn Nguyễn Quang Vinh có blog đặt tên là Cu Vinh. |
Trích:
Bác có hâm hay điếc không thì nhà em chả biết chứ bác dít khoắt là hiu đích thực ạ. Bởi mới có đến xem bóng đá mà bác đã chơi cái chấm than ấy thì thôi rồi, thì thế là chị ơi rụng bông hoa gạo rồi chứ còn gì mà ngờ! Phải nhà iêm nhở, cứ phải là mời hôm nào anh đến em đá bóng thì có chấm mới than ợ. He hé. |
SEA Games 26
SEA Games 26 Xin kính mời tất cả những ai quan tâm đến bóng đá nước nhà hãy vào đây cùng tranh luận vui vẻ, xin các bác bớt chút thời gian suy đoán kết quả từng trận đấu của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã sang đất nước Indonesia tham dự vòng loại môn bóng đá nam mang tên: SEA Games 26. Chỉ còn chưa đây 2 ngày nữa là đội tuyển bóng đá U 23 Việt Nam chính thức gặp đối thủ mạnh nhất bảng có cái tên U 23 Philippines. Mặc dù về mặt địa lý thì quốc gia này cũng chẳng khác Việt Nam là mấy, nhưng họ đã ồ ạt nhập quốc tịch cho các cầu thủ bóng đá chất lượng có nguồn gốc châu Âu. Ở bảng Việt Nam xem ra có đôi chút an nhàn, có chăng đội tuyển bóng đá U 23 Philippines, Myanmar là đối thủ đáng gờm. ngoài ra, Laos cũng hãy cảnh giác với họ, mặc dù đội tuyển quốc gia U 23 Laos chỉ tập trung khi có giải đấu lớn (Quốc gia này không có giải bóng đá vô địch quốc gia)...thế nhưng họ đã lớn mạnh hơn cách đây vài năm. Lịch thi đấu môn bóng đá nam tại seagames 26 được tổ chức tại Indonesia như sau: http://seagames.vnexpress.net/tin/lich-thi-dau-bong-da |
2 năm trước không khí bóng đá hừng hực bao nhiêu thì năm nay trầm lắng bấy nhiêu. Cháu chả hiểu gì về bóng đá, chỉ thấy các bác hàng xóm vốn rất mê bóng đá bình luận thế này: "Năm nay U23 VN đạt HC đồng là hợp lý, hơn nữa thì là gặp may, không xứng đáng. Không kỳ vọng như cách đây 2 năm nên xem ti-vi bình thản, đỡ đau tim. Có một điểm hơn so với 2 năm trước là lứa này có vẻ tin được, chắc sẽ không bán độ như những lứa đàn anh".
|
Để một cô gái (masha90) vào than phiền kể ra cũng buồn với bóng đá nước nhà...Vô tình họ đã làm mất quá nhiều niềm tin của người hâm mộ-nhưng không sao. Đội tuyển U 23 của chúng ta đã vào bán kết sớm hơn một vòng đấu loại.
Hãy cố lên các chàng trai Việt Nam! Chỉ có tấm huy chương vàng mới xóa sạch mọi hàm nghi! Chúc ông thày người Đức và các học trò của ông thành công tốt đẹp môn bóng đá nam trong kỳ SEA Games 26! |
Nhà em theo phái tâm linh, thấy các thầy ngoại cùng BĐVN có lâu bao nhiêu cũng chỉ rinh nổi tối đa 1 vàng, còn bạc - đồng thì không kể, mà vàng Tiger cup của ĐNA thì đã có rồi. Lần này là Seagame ta chưa có, nếu rinh ngay vàng SG26 ngay năm đầu cầm quân thì ông thấy Đức này sẽ không còn thành tích nào nữa, mà thành tích và thất bại của ta cứ xen nhau, nên suy ra ta chỉ có Đồng hay may mắn lắm là Bạc sắp tới đây thôi, vì HLV chắc chưa muốn chia tay sớm :D
|
Trích:
|
Xét theo tiêu chí của nhiều người, thế quái nào dạo này em tự thấy mình không...yêu nước mới chết chứ.
Thứ nhất là cóc bầu chọn cho Hạ Long, dù bằng vote trên web hay nhắn tin. Thứ hai là cóc xem trận nào của U23 VN, dù rằng rất nhiều năm trước xem tivi và tận nơi như điên, chả bỏ trận nào. |
Trích:
Em cũng y như anh vậy, thờ ơ một cách đáng ngờ với những gì đang diễn ra. Về vụ Hạ Long em vốn dị ứng với những "vận động rầm rộ" thì còn dễ hiểu, nay đến bóng đán ĐTQG mà còn bị thế thì... có phải năm nay nhiều người mắc bệnh này, mà Chính phủ ta chưa công bố dịch??? :emoticon-0106-cryin Vụ Hạ Long, thấy việc bầu chọn mà lại vận động, nó kỳ kỳ. "Bạn bè quốc tế" tham gia bầu chọn, toàn mấy anh Tây ba-lô chưa rơi vào "vòng tay" của bọn du lịch bán hàng chụp giựt, mấy thằng giật đồ ở Cầu Gỗ. Vụ bóng đá Xi-ghêm, theo em thì ta trót vào bán kết rồi nên đá nốt, chứ không nên được vàng bạc gì, tránh cái chuyện "mất mùa là tại thiên tai, được mùa nhờ có thiên tài Đảng ta". Nên để mấy ông VFF lứa này về hưu đi đã, rồi lứa sau có khả quan hay không thì hẵng tính. |
Tâm lý chán bóng đá VN nó đã xẩy ra trong đại đa số fan hâm mộ là điều dễ hiểu.
Thứ nhất là những tên tuổi vang bóng một thời như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh...mà chẳng làm nên chuyện trong đấu trường khu vực, nay lớp đàn em không nổi tiếng bằng, đá không giỏi liệu có làm nên trò trống gì? Thứ hai, những kỳ SG trước ta chỉ tập trung đối phó với các đội truyền thống như Thái, Inđô, Mãlai, Sing...sau đó một số đội nhập tịch cầu thủ gây khó khăn cho ta. Thường thì đội tuyển ta rất kỵ rơ với anh Thái nhưng nay anh Thái thôi rồi. Tôi lại thấy: bất cứ cái gì, kể cả bóng đá, khi ta đặt hết kỳ vọng vào nó thì lại chẳng được gì, có khi kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Năm nay, các fan ta thất vọng nhưng tuyển VN lại giành huy chương vàng- vô địch SG. Các bác cứ chờ xem nhé! Quả bóng tròn mà. |
Không am hiểu lắm về bóng đá VN, nhưng tôi cảm thấy, hình như mấy bác có "nâng cao" quan điểm" khi xem thể thao, bóng đá VN nói riêng, nên không khí tiêu cực quá!
Sport không phải là hiện tượng xã hội với quy luật được nghiên cứu hay áp đặt trước, nó có lúc lên lúc xuống, trận này thắng, trận sau còn phải phụ thuộc bao nhiêu yếu tố nữa... Chắc vì vậy,môn nào có độ "thăng trầm" càng lớn thì càng cuốn hút người xem hơn. Ta nay ít cầu thủ xuất sắc như trước đây (đó là vì Ông Trời bố trí như vậy), nhưng quân ta đá thế là nhiệt tình và hết sức rồi, không thể chê vào đâu được. Đêm tôi bay vào HCM, ở ngã Sáu đường CMT 8 bị tắc vì đoàn xe mấy trăm người cờ băng đàng hoàng, chạy mừng chiến thắng trước Philippines. Xem kỳ SG này, thấy hầu hết VĐV của ta đã thể hiện hết sức mình, như Thể dục dụng cụ chẳng hạn, tuy người VN ta không phải là спортивный народ ... Tất cả đó làm cho tôi xem tất cả các trận bóng với hứng thú thật sự, vì xem TT mà không có ЗА cho ai thì còn gì để khoái nữa! Bóng đá U23 VN được vàng hay bạc, theo tôi, đó là kết quả tốt và là niềm tự hào cho thế hệ trẻ bóng đá nước nhà. Tuy không có tiếng tăm trên trường quốc tế, nhưng trong khu vực thế là được rồi! P.S. Còn vụ bầu vịnh Hạ Long tôi bị "dị ứng" sau khi ĐTH Hà Nội nêu gương nhiều người đã bằng mọi cách bỏ phiếu nhiều lần, và ca ngợi "Ta hãy thể hiện lòng yêu nước..." Không muốn tham gia vào vụ "ăn gian" toàn quốc nên tôi cũng không bỏ phiếu, mặc dù khi bỏ phiếu cho các cháu mồ côi ở Tyumen trên NNN trước đây, ta cũng "ăn gian" không kém. |
Mời các bác cùng dự đoán.
Chiều nay, tuyển VN sẽ thắng tuyển Lào để lấy ngôi đầu bảng. Tỷ số: VN- Lào: 3- 1 Vào Bán kết chắc phải đọ sức với tuyển Mã, cố gắng vượt qua để đá với đội chủ nhà. Trận chung kết, chủ nhà chơi 13 cầu thủ trên sân, VN chỉ có 11. Nhưng...lại nhưng, theo dự đoán của tôi các cầu thủ của Inđô sẽ đá căng cứng, mất tinh thần vì bị sức ép quá lớn của fan đè nặng là phải thắng VN nên sút không vào. Lịch sử tuyển Inđô chưa bao giờ vô địch các kỳ SG. Cầu mong các cầu thủ VN giữ sức khỏe, không dính thẻ, chiến thuật chặt chẽ, liên tiếp ghi bàn để chiến thắng. Đôi khi có những điều ta không đặt kỳ vọng thì nó lại đến một cách thần kỳ như có phép thuật: BÓNG ĐÁ VIỆT NAM VÔ ĐỊCH SEA GAMES 26! |
Trích:
Trích:
:emoticon-0136-giggl Bác Lý nhà ta chắc đại diện cho phái lạc quan chủ nghĩa. Bóng đá VN nếu được như bác thì cũng tốt, chứ lẽo kẽo đi Xe-ghem lâu quá rồi, phát chán rồi. Ghét là ghét cái trò "mất mùa, được mùa" kia kìa, ghét gì mấy thằng em đang đá bóng với ông thầy ngoại. Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Nếu như không có những môn thi đấu "bull shit" mà chủ nhà cho vào chương trình, ta nhất toàn đoàn luôn, em dám chắc vậy. Sau câu chuyện này cần nghiêm túc xem lại chính sách đầu tư cho các môn thể thao khác vs bóng đá. Và cũng cần nghiêm túc nhìn lại cách tư duy của mấy ông chóp bu VFF. Chán khủng khiếp. Mừng cho toàn đoàn thể thao Việt Nam :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Cứ bình tĩnh, bàn thắng sẽ đến, VN chấp Lào đấy. Tỷ số anh dự đoán là 3-1 kia mà. |
Trích:
|
Trích:
|
Chính thức đổi tên từ nay:
Từ cụ Lý Misa sang Paul đệ tam! |
Tranh thủ lúc bác Lý đi ngủ sớm, tạm dự đoán trận bán kết.
Về kỹ thuật, xem trận Indo với Malai vừa rồi, ta phải thắng ít nhất 1 bàn. Về sức khỏe, trận bán kết chỉ sau 2 ngày. Ta được nghỉ nhiều hơn Indo 3 tiếng, trận vừa rồi ta đá với chiến thuật giữ sức còn họ thì chơi hết sức mình để đứng đầu bảng. Thêm 1 bàn nữa. Vị chi là: Bán kết: Việt Nam - Indonesia: 2 - 0 (hoặc 3 - 1). |
Trích:
- Ta mất trung vệ chủ chốt do bị thẻ đỏ: Indo thắng 1 bàn. - Ta không có trung phong, Indo thắng 1 bàn. - Ta không có chảo lửa (sân nhà), Indo thắng 1 bàn Vi chi là Việt nam - Indo: 2-3 (Nói thế thôi nhưng tôi chỉ mong tôi sai, bác đúng!) |
Dự đoán:
- Bán kết: Indonesia - Việt Nam: 3-1; Malaysia - Myanmar: 2-0. - Tranh huy chương đồng: Việt Nam - Myanmar: 1-0. - Chung kết: Indonesia - Malaysia: 2-1. |
Trích:
Trích:
He he, xem đến đoạn pênanti em đã thấy ông thày bói này ngáp được cái bánh rán khá to. Thằng em đá không vào, em lại đoán, chắc mấy phút nữa cái bánh rán cũng sẽ đến thôi, ngày của cụ Lý mà lỵ. Cái mạch đoán của Cụ mà trúng hết thì kết thúc có hậu quá rồi còn gì. Em nghiêng về phương án của cái lão gian giảo này: Trích:
|
Một gã mù nọ có tài ngửi sách. Gã ngửi cuốn Tam quốc chí, phán ngay đúng tên. Hỏi sao biết. Đáp: là vì có mùi binh đao.
Thời @, gã hành thêm nghề ngửi tivi. Trận Lào-Việt Nam bữa qua, hiệp 1, gã rờ rẫm chống gậy, sán đến con LCD, khụt khịt mũi một chút để ngửi rồi bỏ đi...đi uống bia. Hỏi sao không ngửi tiếp hiệp 2. Lão đáp: chỉ ngửi qua hiệp 1, đã có "mùi" rồi, mà "chúng nó" chỉ cần có "mùi" trong hiệp 1 là đủ, vậy hà tất phải ngửi cả hiệp 2, kiểu gì chúng nó chả thắng. Rứa mà trúng! |
Khà khà...
Ngáp mà ngáp đúng chóc tỷ số thì cũng nên ngáp vài cái các bác nhẩy. Cứ thử phân tích cơ sở trước khi dự đoán nhé: Trận VN- Lào: Tuyển Lào tuy yếu về mọi thứ như kỷ thuật, chiến thuật, sự phối hợp giữa các tuyến...và đặc biệt là tuyển Lào từ lâu nay ta coi như đội bóng đàn em. Thế nhưng tuyển Lào là đội tương đối khó chơi, ít nhất là về sức khỏe cầu thủ Lào chạy khỏe hơn. Vì thế, kết hợp với nhiều yếu tố khác, tôi nhận định ta thắng Lào nhưng tỷ số không cao và Lào sẽ ghi được điểm. Trận vừa qua, tâm lý chủ quan thể hiện rõ ngay từ đầu cộng với yếu tố thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của một số cầu thủ trẻ nên tuyển VN thua và mất người quá sớm. Điều này tôi cũng đã đoán trước trong lời cầu mong khi dự đoán: "đừng dính thẻ". Từ phút thua và mất người, tuyển VN mất tinh thần nhưng cũng may, đội Lào yếu nên không thể ghi thêm bàn. Sang hiệp hai, ta có một số thay đổi mang tính quyết định và có ít nhất là 3 cơ hội để thủ môn Lào vào lưới lượm bóng, rõ ràng nhất là quả phạt đền 11 mét và 2 quả bóng chọn xà ngang, cột dọc làm điểm rơi... Phải nói ông trọng tài Nhật cũng quá kinh, lỗi của Long Giang chỉ đáng thẻ vàng là vừa phải. Nhưng tại sao chung cuộc lại là 3- 1. Ngáp hay không ngáp nó ở chổ này đấy... Hôm qua, dự sai mất ý đồ của tuyển Inđo...nhưng như thế cũng hay cho trận tới ta không đụng tuyển Mã. Xem tuyển Mã hôm qua đá rất hay, khá đồng đều và lối chơi áp sát rất khó chịu, tuyển ta mà gặp tuyển Mã chắc bị đuổi đến 2 cầu thủ chứ không ít. Xin dự báo trận Việt Nam- Inđô theo kịch bản sau: * KB1: Tuyển Inđô sẽ có đội hình mạnh nhất ngay từ đầu hoặc đưa Patric vào cuối hiệp I. Hai cầu thủ Patric và Bonai sẽ phối hợp ăn ý ghi bàn trước cho tuyển Inđô. Chảo lửa Bucacno bùng lên, Inđô thừa thắng ghi thêm bàn, VN chỉ ghi được một bàn danh dự vào cuối hiệp hai, thua cách biệt 3 bàn(1- 4). * KB2: Tuyển VN làm thật tốt những gì có thể làm được: Chiến thuật hợp lý, tránh mất người...tránh dính thẻ vàng là tốt nhất vì có khi lỗi chỉ đáng bị thẻ vàng nhưng trọng tài lại rút thẻ nhầm màu, ai đã dính thẻ vàng rồi thì đừng đá gấu để bảo toàn lực lượng. Phân công hai cầu thủ chăm sóc cẩn thận, khóa chặt ngòi nổ số một Patric của Inđô. Sau khi đội bạn ghi bàn, cố gắng bình tĩnh, tự tin, đừng nản chí, bàn thắng gỡ hòa sẽ đến. Sau khi gỡ hòa, chảo lửa Bukacno sẽ hạ nhiệt, tuyển Inđô chơi như gà mắc tóc cho đến cuối trận. Hai đội kéo nhau vào sút luân lưu. Tuyển Inđô với tâm lý nặng nề, sút không vào...2 quả. Tuyển Việt Nam chiến thắng. Cầu Trời được như kịch bản 2. |
Trích:
Trích:
@ Cụ Nhọn, bác Phan! Ôi các cụ các bác đừng nói gở! :emoticon-0106-cryin |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.