![]() |
Trích:
|
Bẩm các chư vị giáo sư ban quản trị! Ta thấy diễn đàn của các vị giáo sư hoạt động đã lâu, lại có tôn chỉ là yêu mến nước Nga, ngày đêm ôn lại các kỷ niệm thánh thót hào hùng, tình cảm lai láng biển hồ không thể nào nói hết. Vậy mà cho đến nay nhân dân Nga và nhất là tổng thống Putin vẫn chẳng hề hay biết gì. Vậy nên hôm nay ta nảy ra một ý hay, đó là làm cho nhân dân Nga cùng Đức Ngài Putin biết đến tình cảm nồng nàn của các giáo sư bằng cách như sau:
Ban quản trị nên lại tổ chức một cuộc họp kiêm cơm rượu đánh chén say sưa cùng bá quan văn võ, tham khảo ý kiến và chúng ta cùng thảo một lá thư thống thiết, gửi đích danh tổng thống đức ngài Putin, kèm theo đường link trang web này, mô tả tình cảm thắm thiết yêu mến nước Nga của chúng ta, có thể dịch một số đoạn cho ngài hiểu, còn đâu ngài sẽ tự dịch bằng google. Đồng thời ta gửi cc đến các đồng chí chuyên gia Liên Xô lão thành cách mệnh, nhờ các đồng chí ấy tác động thêm. Hẳn khi đức ngài Putin khi hiểu ra tình cảm của chúng ta với nước Nga, ngài sẽ vô cùng xúc động, không ngờ còn nhiều người VN yêu đất nước của ngài như thế. và rồi có khi ngài sẽ đích thân mời chúng ta sang thăm lại nước Nga và cùng ngài cơm rượu đánh chén ôn lại chuyện xưa, vé máy bay lộ phí ăn ở đi lại ngài bao tất. Khi về lại được ban cho cá muối mỡ lợn xông khói bia đen kvas, lại thêm ít bàn là nồi áp suất chậu nhôm, thế chẳng phải là thắm thiết tình hữu nghị và diệu kế ư? Lại nữa nhân đó chúng ta cùng đề nghị ngài lèo lái đất nước quay lại chủ nghĩa xã hội và tiến lên chủ nghĩa cộng sản như thời xưa để gắn chặt tình hữu nghị, hẳn ngài sẽ cảm động mà nghe theo. Lại đề nghị ngài cùng chúng ta xây dựng lại thuyết tương đối để cùng dân Việt chúng ta chế tàu cùng bay lên vũ trụ, lại xây dựng lại chủ nghĩa Mác Lê để thế giới đại đồng. Gì chứ việc xây dựng lý thuết tương đối và chủ nghĩa Mác Lê cải tiến thì đất nước ta không thiếu nhân tài, chẳng lẽ một dân tộc đã đánh thắng hai đế quốc to dũng cảm hào hùng tráng lệ vĩ đại huy hoàng nhân văn tuyệt vời như thế lại chẳng làm được chuyện cỏn con ấy ư? Lại nhân đó mà mượn ngài tên lửa để gắn vào nước ta bắn một phát hòng đẩy nước ta lên vĩ độ ôn đới để nước ta tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản, nhân đó mà ở gần làm láng giềng hữu nghị của dân Nga, ấy chẳng phải là diệu kế ư? Vậy nay ta đề nghị như thế, trước tiên cùng nhau thảo một lá thư gửi lên ngài, lại làm khẩu hiệu mượn tạm câu "không điều gì được phép lãng quên" của giáo sư Tiến kenzo làm slogan, nhân thể cử giáo sư Tiến làm thuyết khách, lại cử giáo sư SSX làm chủ tịch đoàn, cùng nhau mang thư sang Nga trình tấu lên tổng thống Putin. Nay ta có ý kiến như thế, mong các giáo sư ban quản trị nghiên cứu cùng xem xét. |
Trích:
"Dù Trung Quốc bị thế giới lên án, thậm chí như học giả Lý Lệnh Hoa (Trung tâm thông tin hải dương Trung Quốc) đã viết: “Trung Quốc có nguy cơ trở thành kẻ thù chung của thế giới”, tỏ ra hiếu chiến và có những hành động gây hấn gây ra căng thẳng leo thang trên Biển Đông thì chúng ta vẫn thể hiện thiện chí với Trung Quốc vì chúng ta muốn hòa bình, hợp tác để cùng phát triển. Chúng ta không muốn Trung Quốc bị cô lập vì nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam luôn là bạn bè thân tình". Phạm Nguyên Long Nguyên là Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Đông Nam Á - Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Link tới toàn bài phỏng vấn "ông này" xin tham khảo tại đây: http://dddn.com.vn/20120816042927512...-thien-chi.htm Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. |
Trích:
|
Trích:
Mong chờ tin báo tiệp từ hongtuoi3 nhé! |
Ngày hôm nay nghe VTV đưa tin sắp đến sẽ tăng lương tối thiểu, nhiều người vỗ tay reo hò...Vậy là Trung ương cũng đã đèn giời soi xét đến những kẻ nghèo hèn "làm thuê ăn lương" và những kẻ "sáng cắp ô đi tối cắp về". Họ mừng nhưng tôi lại cười khẩy...
Thời bao cấp ai cũng biết câu "T.H. tăng lương- T.P. tăng giá", thời nay thì Chính phủ chưa tăng lương mà thị trường đã tăng giá. Cũng vần "ương"...rất vần... |
Nhóm tháp tùng "nhất bộ nhất bái" vừa đuổi lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Những hành vi côn đồ của nhóm tháp tùng đại đức Thích Tâm Mẫn "đi một bước, lạy một lạy" khiến dư luận bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi về phẩm hạnh của những người này. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi những kẻ "tháp tùng" đại đức này đánh vỡ đầu người dân khi đi qua địa Phận tỉnh Bắc Ninh hôm qua, ngày 17/8, không phải là lần đầu tiên. Trước những hành vi côn đồ này, sáng 18/8, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cho biết: “Hòa thượng Thích Tâm Mẫn đi đã khoảng 3 năm 6 tháng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc, thời gian đầu tôi chưa nghe điều tiếng gì về nhóm tháp tùng này cả. Nhưng việc người dân bị những người trong nhóm “tháp tùng” đánh thì tôi vừa được biết. Tôi đang trên đường đi Quảng Ninh, đi qua nơi thầy Thích Tâm Mẫn hành lễ. Vì nghe chuyện như báo Giáo dục Việt Nam phản ánh nên tôi muốn góp ý với thầy ấy. Khi xe tôi đến cách thầy Thích Tâm Mẫn lễ khoảng 100 m thì cũng có hai đối tượng ra vỗ vào xe của tôi và đuổi đi. Đó thực sự là những kẻ bặm trợn”. Anh Nguyễn Văn Cường (trú tại xã Liên Mão, Tiên Du) đã bị một số đối tượng đi bên cạnh nhà sư đánh chảy máu đầu. http://giaoduc.net.vn/Uploaded/tuann...18%29_copy.jpg Bộ dạng hung hãn của những người tháp tùng nhà sư đại đức Thích Mẫn Tâm khiến người dân đặt nhiều câu hỏi http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xahoi...c_viet_nam.jpg http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xahoi...c_viet_nam.jpg http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xahoi...c_viet_nam.jpg "theo báo Giáo dục Việt Nam" |
Ứng viên giải Nobel:
Tác giả http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/HQT_0.jpg Tác phẩm http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/HQT_1.jpg |
Trích:
Như vậy là sắp "vinh dự thay" cho cái nền thơ nước nhà! Trước, thời kháng Pháp có ca khúc 'Lên đàng', bây giờ có thêm tập thơ 'LÊN ĐỒNG' (lên chùa Đồng)- đọc vài phát đã thấy 'Hồn du tiên cảnh'(!) Có thể sánh ngang với những "áng thơ" trong 2 tập 'NHỮNG BƯỚC VỀ TÂM' VÀ 'NHỮNG BƯỚC VỀ LINH' của "thi sỹ" Huỳnh Uy Dũng (Dũng "vôi") - ông chủ của Đại Nam! (2 tập thơ này em được phát không cùng với tất cả các đoàn đại biểu khác về dự Đại hội Hội Kiến trúc sư Bình Dương năm 2010) |
Trích:
Xin mời các bác tham khảo: Tập thơ 'Thi Vân Yên Tử' được sao chép từ đâu? Link: http://www.nxbcand.vn/default.asp?ta...C4%91%C3%A2u?_ Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. |
Ông Trần Trương, tác giả cuốn sách "Chùa Yên Tử - Lịch sử - Truyền thuyết di tích và danh thắng" phát biểu chính thức:
“Thi Vân Yên Tử” không phải “đạo” văn. http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2012/8/178575.cand |
Baodung được anh Thuận tặng 1 quyển thơ từ cả chục năm trước, đọc thấy hay và có cảm giác người bình thường khó có thể diễn tả thành thơ như vậy, nhưng rồi cũng không thấy lắng đọng gì sâu sắc quá. Qua đọc thông tin các bác cung cấp thì Baodung nghĩ việc văn và thơ trùng ý tứ là chuyện bình thường (kể cả khả năng có "tiền nhân" cùng lúc "thổi vào tai" cả 2 vị để tạo cảm hứng ra văn và ra thơ). Đề cử là 1 chuyện, có được giải Nobel văn học hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Liệu ở đây có bị xảy ra hiện tượng giống tình trạng trẻ chăn trâu ném đá vào kính tàu hỏa chỉ vì "không thích" ? Phật dạy cần luôn sống từ bi các bác nhỉ ?!
|
Trích:
Trích: Sau khi bài viết đăng trên một số trang mạng, ông Thuận có gọi điện thoại cho ông Tâm để hỏi. Ông Tâm đã xác nhận với ông Thuận rằng chính ông là người viết bài ấy với trách nhiệm của một người làm thơ và trách nhiệm của người phật tử đối với đạo Phật. “Tôi cho rằng tất cả sự mạo danh của người đời thì tội mạo danh đối với tiền nhân là tội rất nặng vì người có thể không biết nhưng trời đất biết hết cả. Tôi muốn giải nghiệp cho ông, muốn ông hồi tâm thôi”, ông Tâm nhắc lại điều đã nói với ông Thuận. Thưa Bác baodung: 1. Em không biết việc Bác được Ông Thuận tặng sách thì có phải là người "thân thích" của ông Thuận hay không, nhưng em có thể khẳng định với Bác là Ông Tâm không phải là "trẻ chăn trâu" và cả em cũng thế. 2. Mời các bác tham khảo thêm một số link sau đây, ngoài link mà Bác Sao mai đã cung cấp: http://www.thethaovanhoa.vn/173N2012...-phong-tac.htm http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2012/8/296496/ http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...nhap-dong.aspx và còn rất nhiều link khác nếu các bác tự tìm kiếm ở trên mạng. 3. Em xin lưu ý rằng tất cả các link của em, kể cả link từ post trước đều là của báo chí "lề phải", chính thống, có giấy phép của Nhà nước đấy ạ. Và những tờ báo đó, những nhà bình luận đó họ cũng không phải là "trẻ chăn trâu" đâu ạ. Kính chào Bác baodung. Có gì không phải, mong Bác tha lỗi. |
Chỉ cần đọc 1 đoạn ngắn theo đường dẫn của bác Dubravka, SM đã tự rút ra kết luận cho mình. Còn việc SM đưa đường dẫn đến bài của Trần Trương, là để mọi người biết thông tin đa chiều thôi. Có thể viết thế được đánh giá là người cao thượng.
TRẦN TRƯƠNG viết trong "Chùa Yên Tử - Lịch sử - Truyền thuyết di tích và danh thắng": 6. Trang 53, cuốn sách viết: "Cá tôm say nước nhảy lia thia. Trăm hoa khoe sắc bên bờ suối… Mới hay chín suối chỉ chung một dòng… Con suối cắt chia tuyến đường Hạ Kiệu - Nam Mẫu thành chín đoạn”. HOÀNG QUANG THUẬN viết: Bài Chín suối chung một dòng (trang 36) "Trăm hoa khoe sắc bên bờ suối Cá tôm say nước nhảy lia thia Mới hay chín suối chung dòng một Đường đi Nam Mẫu suối cắt lìa". Nhất định một trong 2 tác giả đạo của nhau, nhưng nghe nói quyển của ông Trần Trương ra trước. Sự tình cờ trùng lặp nếu có cũng chỉ xáy ra với 1 câu thơ thôi, đây lại 2 câu liên tiếp, và ý của 2 câu khác liền kề. Có thể nói đến 3/4 của 2 bài chồng khít nhau. Thêm nữa, câu "Cá tôm say nước nhảy lia thia" có thể nói là 1 câu văn độc đáo, khó có thể trùng lặp giữa 2 tác giả khác nhau, dù cùng mô tả một sự việc. Còn câu "Mới hay chín suối chỉ chung một dòng" của Trần Trương diễn tả đủ nghĩa hơn, HQT cắt đi 1 chữ cho còn đúng 7 chữ của thơ thất ngôn, làm ý câu bị cụt. |
Trích:
|
Em xin can các bác! Chữ "Đạo" có nhiều nghĩa và nhiều cách "Đạo" lắm ạ!
Ngay cả luận án tiến sỹ còn đạo tốt, người còn giả được thì mấy vần thơ cỏn con kia có gì phải ầm ĩ cả lên! Còn giải LOBEL ư? Đây cũng là một cách tự sướng của kẻ ở trên mây mà thôi!:emoticon-0127-lipss |
Mời các bác thăm nhà máy đóng tàu ở Đại Liên, Liêu Ninh, TQ, và nhà máy Ba Son tại TP HCM, VN:
|
Trích:
|
Bẩm các giáo sư! Bọn cuồng chữ cuồng danh ảo tưởng ở xứ ta bây giờ quá nhiều. Âu cũng là do xã hội rối ren bệnh tật nặng quá mà sinh ra. Nền tảng kiến thức không có, lòng tự trọng không có, lại muốn lên nhanh nổi tiếng nhanh, chi bằng ta in quách quyển thơ, chi tiền cho bọn lăng xê, thế là một sớm một chiều nổi như cồn. Ta e rằng ban xét giải Nobel sẽ lại cười vào mũi một tên điên cuồng mà rằng, ừ ở xứ ấy thì nó phải như thế ấy mới hợp lẽ Trời. Vậy nay có thơ rằng:
Mê mê muội muội làm sao Cầu thơ danh lợi khác nào tên điên Mặt thì u tối hão huyền Mắt thì ngầu đục đảo điên cõi đời Bắc thang lên hỏi ông Trời Tại sao xứ ấy lắm người bị điên Ra đường thế sự luyên thuyên Nào cướp giết hiếp liên miên cả ngày Tối về lên mạng vui thay Thơ thơ thẩn thẩn loay hoay bần thần Chẳng ngu cũng thể tâm thần Loại người như thế chấp lần làm chi Nobel thì cứ đi đi Cười cho vào mũi tức thì biết nhau Than ôi thế sự âu sầu Người điên kẻ tỉnh biết đâu mà lần Bẩm các giáo sư, hay là ta mời tên giáo sư thi nhân ấy vào đây chơi cho vui cửa vui nhà? |
Trích:
Vâng! Cái thần thánh được bút hóa vượt cả sức của một người bình thường => Tức là bất bình thường cả đấy! Còn sách vài trăm kí để đạt cái giả Nét Nét gì đấy cũng khả năng người đó vẫn còn đang ở trạng thái vĩ cuồng mà bên nghiên cứu tiềm năng con người họ gọi đại loại là vong nhâp! Nhà em cực kì dị ứng với loại người này! Xin lỗi các bác nếu như nhà em mạo phạm. Sống trong xã hội này mangowifma chưa phân biệt rạch ròi thì trạng thái tâm thần phân liệt nó có ở khắp mọi nơi!:emoticon-0127-lipss |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.