Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Ẩm thực (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Bàn luận về Vodka Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=313)

votca 12-12-2009 22:41

Khà !
" Con cóc " là cậu ông Dzời.
Tuy rằng cốc cốc dưng mờ quá vui.
Rượu thì chỉ thích Vodka.
Ắt hẳn dính dáng Misa họ hàng.
Phát ( 8 ) tài phát lộc họ Ly.
Uống thì chỉ thích đi ( D ) luôn một lần.
Khà ! :emoticon-0150-hands

votca 24-12-2009 10:11

Vào những thời khắc đặc biệt của mỗi người thì Vodka luôn là người bạn cần thiết, có thể là không thể thiếu.
Vào dịp lễ Giáng Sinh thì đồng loạt nhiều người cần đến Vodka hay họ hàng của Vodka.
Votca xin chúc mọi người có một kỳ Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới an lành ! :gem6:

hanoi 05-01-2010 10:06

BBC viết về tệ nạn nghiện rượu ở Nga và nổ lực của tổng thống Medvedev nhằm giảm bớt tệ nạn này.


Nga cố gắng trị nghiện vodka

Dan Fisher

BBC News, Moscow

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hy vọng rằng sang năm mới, người dân nước ông sẽ hạ quyết tâm cai rượu – một vấn nạn nhức nhối và đau đầu ở Nga.

Kể từ ngày 1/1, một số hạn chế về giá vodka ở Nga bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, giá một chai rượu vodka (500 ml.) rẻ nhất sẽ là 89 rúp (khoảng ba đô-la Mỹ). Mặc dù giá này vẫn rẻ nhưng luật mới này nằm trong kế hoạch chống nghiện rượu của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Chuyện người Nga uống rượu nhiều không phải chuyện đùa. Trung bình cả nước mỗi người uống khoảng 18 lít cồn nguyên chất một năm.

Năm ngoái, khi ông Medvedev phát động chiến dịch của mình, ông gọi vấn nạn rượu chè ơ Nga là một điều “đáng xấu hổ của quốc gia” và tuyên bố quyết tâm cắt giảm 25% con số trên vào năm 2012.

Tuy nhiên việc chống tiêu dùng thức uống mà người Nga xem là thức uống quốc gia của mình là một động thái chính trị can đảm trong bối cảnh các người tiền nhiệm của ông đã không mấy thành công.

Không được bán nước hoa

Cách đây 24 năm đã có người thử làm tương tự. Lúc đó, nước Nga còn thuộc Liên bang Xô-viết.

Luật này không phải là giải pháp mà chỉ là một bước nhỏ mà thôi, nhưng cũng tích cực, trong cuộc chiến chống nghiện rượu.

Bác sĩ Elena Igorevna thuộc Trung tâm Khoa học Mát-cơ-va về Chất gây nghiện

Thời đó, lãnh tụ Xô-viết Mikhail Gorbachev đã cắt giảm sản xuất vodka đáng kể và không cho phép bán trước 2 giờ chiều.

Đáng nói là, nước hoa cũng không được bán trước ngọ bởi vì người ta bắt đầu uống cả nước hoa.

Số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ người chết và nghiện rượu giảm. Tuy nhiên, doanh thu của nhà nước Liên Xô đã bị ảnh hưởng nặng nề và danh tiếng của ông Gorbachev cũng giảm.

Tổng thống Medvedev không thể để cho một trong hai điều trên xảy ra.

Một điều mà ông Medvedev biết chắc là nếu ông có thể giảm nạn rượu chè ở Nga, ông có khả năng cải thiện sức khỏe và tuổi thọ và qua đó tăng GDP của Nga.

Vào thời điểm này, rượu vodka lậu đang được bán với giá 40 rúp cho 500 ml. Do đó ngay cả giá bán 3 đô-la/một chai vodka vẫn còn rẻ đối với nhiều người, giá này gấp đôi giá bán rượu lậu.

Một điều quan trọng đối với nhà nước là mức giá sàn do luật này áp đặt đang tạo ra cách phân biệt hàng hợp pháp và bất hợp pháp, đồng thời cũng thu được vài nguồn thu từ thuế.

Một bước nhỏ

http://www.bbc.co.uk/worldservice/as..._vodka_226.jpg
Nga có mức tiêu thụ vodka lớn nhất thế giới

Nhưng liệu việc đưa ra mức giá sàn như vậy có hiệu quả không?

Các bác sĩ đang xử lý vấn đề này không chắc lắm.

Cô Elena Igorevna từ Trung tâm Khoa học Moskow về chất gây nghiện nói: “Luật này không phải là giải pháp mà chỉ là một bước nhỏ mà thôi, nhưng cũng tích cực, trong cuộc chiến chống nghiện rượu,”.

“Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý mọi vấn đề một cách tổng thể. Nạn nghiện rượu là vấn đề quan trọng có tầm cỡ quốc gia”.

Vấn đề đối với ông Medvedev là, lịch sử đã cho thấy, mỗi khi Nga cố gắng chống tệ nạn rượu chè thì việc bán rượu lậu cũng tăng lên.

Các chuyên gia ước tình rằng rượu vodka lậu được sản xuất ngoài giờ tại các hãng chưng cất rượu hợp pháp – chiếm gần 50% tổng số vodka đang được người Nga tiêu thụ.

Chất uống có cồn này không được kiểm soát và là nguyên nhân chính cho con số 35,000 ca tử vong/năm do ngộ độc rượu bia.

Đầu năm nay, tạp chí y tế The Lancet ở Anh đã ước tính một nửa các ca tử vong ở Nga trong độ tuổi từ 15 đến 54 đều có liên quan đến rượu.

Trò chơi


Nhà phân tích chính trị Dmitry Oreshkin nói, con số trên có thể còn cao hơn số tử vong do tai nạn giao thông, bởi vì các ca tử vong do tai nạn lao động hoặc do các tai nạn khác ở Nga thường liên quan đến việc quá chén.

Tuy nhiên, ông nói rằng việc tăng giá vodka lên 89 rúp nghe chừng có vẻ như một trò chơi chính trị hơn là giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Theo ông Oreshkin, cách làm hiệu quả hơn sẽ là thay đổi văn hóa và thái độ đối với việc uống rượu – nhưng làm như vậy sẽ phải mất mấy thế hệ.

Trong khi đó, vấn đề kinh niên là Nga luôn muốn có một giải pháp cấp thời.

Theo BBC.

seta 05-01-2010 10:31

Theo em được biết thì rượu,thuốc lá bị cấm quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.Vậy tại sao có 1 loại vodka Nga là smirnoff lại được quảng cáo nhỉ???

hungmgmi 06-01-2010 00:58

Bạn thấy quảng cáo Smirnoff ở đâu vậy?

seta 06-01-2010 07:47

Ở vtv3,ngày nào cũng chiếu đó anh

hungmgmi 06-01-2010 09:02

Ồ, mình rất ít khi xem VTV he he. Nhưng có thể phỏng đoán thế này: Hiện do có quy định cấm quảng cao thuốc lá, rượu trên các phương tiện thông tin đại chúng nên các hãng này đều tìm cách "lách luật", bằng cách sản xuất thêm các mặt hàng khác, nhưng vẫn lấy tên của hãng. Thí dụ nhiều năm trước, hãng thuốc lá Dunhill quảng cáo ê hề trên VTV dưới mác hàng thời trang trên nền nhạc sóng Danube...Mình biết là hãng Smirnoff chuyên sản xuất vodka thời gian gần đây có sản xuất một loại đồ uống có độ cồn thấp, với nhiều hương hoa quả...Có thể họ quảng cáo cho loại đồ uống này chăng? Người tiêu dùng thì cứ mặc định Dunhill là thuốc lá, Smirnoff là vodka...nên họ cứ đưa được thương hiệu mình lên sóng là thành công rồi.

seta 06-01-2010 09:51

Có lẽ vậy anh ạ,nhưng em thấy nguyên xi cái chai rượu simirnoff cơ
he he

hungmgmi 06-01-2010 09:52

Các bác ah, trên thị trường mới có thêm chai Beloe Zoloto 0,75 cũng do nhà máy Kristal sản xuất(nhà máy đã làm ra Gzelka, Putinka...). Hình thức chai đẹp, giá 155.000 đ/chai. Hungmgmi đã mua về, tống em nó vào ngăn đá và đem ra thử. Cảm nhận là sau một thời gian nằm trong ngăn đá, em nó không được sánh như Putinka (rót ra không giống dầu luyn:emoticon-0136-giggl), và uống có vẻ nhẹ hơn. Đã bác nào thử chưa ạ?
Nhân tiện hỏi các bác bên Nga là sao cái chai vodka Beluga nó lại đắt kinh hoàng thế? Ở VN cỡ trên trẹo một em.

seta 06-01-2010 10:02

Quảng cáo đó là smirnoff ice,những 40 độ :D

http://www.ebisuya.jp/shopping/15_li...smirnoff-1.jpg

LyMisaD88 06-01-2010 10:40

Khà...khà..., chào chú Hungmgmi! Thấy hình dáng chú trẻ trung mà anh U trên 50 rồi nên anh tạm phân ngôi thứ thế.
Hôm nay lại thấy chú thay áo mới, anh ngạc nhiên và thích mê tơi luôn.
Anh tò mò tí: Cái bộ gạc hươu lóng la lóng lánh chú để đâu rồi? Cho anh xin. Sừng hươu mới nhú là bổ lắm đấy. Anh bày chú nhá: Trích một chút ở sừng hươu, hòa vào cái ly 7 cốp đang sóng sánh kia mà ực...ực vài lần thì đến sư tử nằm cạnh cũng không sợ chứ vợ thì sợ làm gì? Ke...ke...ke.

hungmgmi 06-01-2010 10:54

Không phải 40 độ đâu, chỉ có 7 độ thôi, mà không ai gọi đây là... rượu, mà gọi là thức uống ngay - Ready to drink có hỗn hợp Vodka:emoticon-0102-bigsm8-}:
http://vietnamnet.vn/kinhte/thitruong/2005/12/522809/
Ngay đến rượu Bailley quảng cáo cũng chỉ có 14,7 độ, tức là dưới 15 độ, theo đúng Pháp lệnh quảng cáo:“Các loại rượu có độ cồn trên 15 độ chỉ được quảng cáo trong phạm vi địa giới doanh nghiệp sản xuất rượu, bên trong các cửa hàng, đại lý tiêu thụ rượu nhưng phải đảm bảo người ở bên ngoài địa giới doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý không đọc được, không nghe được, không thấy được”, :
http://popsop.ru/wp-content/uploads/...ce_black_2.jpg

hungmgmi 06-01-2010 10:58

Hà hà, đại ca LyMisaM88 gọi hơi muộn rồi. Tối qua anh em đến nhà nhậu, bí quá bèn đem bộ sừng tuần lộc ra chích vào mấy chai rượu ực hết mất tiêu rồi:emoticon-0107-sweat. Có thừa mỗi tí vodka, em trưng ra cho đỡ thèm nơi công sở ý mà.

virus 06-01-2010 11:39

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 47516)
Nhân tiện hỏi các bác bên Nga là sao cái chai vodka Beluga nó lại đắt kinh hoàng thế? Ở VN cỡ trên trẹo một em.

Beluga có hình con cá heo trước em mua hơn 600 rub/vò 0,5l mà tiếc đứt hết cả ruột. Đem về uống, em thấy vodka nào cũng như vodka nào. Nhưng nhìn ngoài em này cũng không có gì đặc sắc, có phần không sang trọng như em standart bác ạ.

LyMisaD88 06-01-2010 13:44

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 47527)
Hà hà, đại ca LyMisaM88 gọi hơi muộn rồi. Tối qua anh em đến nhà nhậu, bí quá bèn đem bộ sừng tuần lộc ra chích vào mấy chai rượu ực hết mất tiêu rồi:emoticon-0107-sweat. Có thừa mỗi tí vodka, em trưng ra cho đỡ thèm nơi công sở ý mà.

Chú Hungmgmi ơi!
Chú "kẹo" quá, chẹp...chẹp...củ hành mới hết có một góc, nghĩa là "cánh đồng" đang vô tận, chú không mời nhau thì thôi, ai nỡ nòng nào?

votca 08-01-2010 21:17

Trích:

hanoi viết (Bài viết 47406)
BBC viết về tệ nạn nghiện rượu ở Nga và nổ lực của tổng thống Medvedev nhằm giảm bớt tệ nạn này.
...

Nga cố gắng trị nghiện vodka

...
Theo ông Oreshkin, cách làm hiệu quả hơn sẽ là thay đổi văn hóa và thái độ đối với việc uống rượu – nhưng làm như vậy sẽ phải mất mấy thế hệ.

Trong khi đó, vấn đề kinh niên là Nga luôn muốn có một giải pháp cấp thời.

Theo BBC.

Tại sao có nhiều người Nga nghiện rượu. Theo quan sát của tui thì :
- Do môi trường sống : khi thời tiết lạnh, uống chút rượu sẽ có cảm giác nóng lên ( nhưng thực tế cơ thể lại mất nhiệt nhiều hơn ? ). Và dùng thường xuyên sẽ dễ bị nghiện.
- Do tính cách của người Nga : sống nhân hậu, giản dị, lý trí cao, tư tưởng bay bổng nên uống rượu sẽ dễ thỏa mãn được những cái đó.
Không biết tui đoán thế có trúng nhiều không, các pác chỉnh lý nhé. Xin cảm ơn.

hungmgmi 20-01-2010 10:40

Trang Newsru hôm nay đưa một tin khá buồn cười.
Một nhà hát ở Phrăng-phuốc-Đức mới đây đã dựng vở kịch Nga "Moskva-Petrushki" vốn được viết dưới thời Liên xô và lan truyền dưới dạng Samizdat.
http://image.newsru.com/pict/id/larg...0119200501.gif
Trong vở kịch này có đoạn uống vodka, nhưng thay vì uống nước lọc đựng trong vỏ chai vodka như người khác vẫn làm, diễn viên Oliver Mark 36 tuổi "chơi" luôn vodka thật:emoticon-0102-bigsm. Kết quả là anh này say khướt, nói líu lô và ngất xỉu, khiến xe cấp cứu phải đến để chở diễn viên này vào viện.
Đầu tiên, trên sân khấu có 4 chú ngồi uống rượu như trong kịch bản. Sau đó mấy chú này bắt đầu hét to và rót rượu mời khán giả. Đến khi Oliver gục xuống thì mọi người mới biết đây là thật chứ không phải diễn, liền hốt hoảng nháo nhào tìm đường chạy khỏi khán phòng.
Tuy nhiên Giám đốc nhà hát này lại nói là Oliver ngất xỉu là do đói và mệt quá.
Đúng là đừng đùa với vodka!

betr_xinh 20-01-2010 17:29

Hi hi! câu chuyện bác hungmgmi kể buồn cười thật. Cháu cũng sưu tầm 1 chuyện về rượu:

Say rượu kiểu... Nga

Ngày 17/4, người thợ điện có tên là Juri Laylin đến từ Wologda ngoại ô thủ đô Moscow đã bị say khướt trong một cuộc thi uống vodka ở nơi làm việc. Anh ta say đến nỗi nằm ngủ với một lưỡi dao bị đồng nghiệp đâm vào lưng trong lúc xô xát mà không hề hay biết.

Người thợ điện 53 tuổi này đã đổ xuống ngay tại nơi làm việc trong tình trạng bất tỉnh – như là đang ngủ say. Vào sáng ngày hôm sau, các đồng nghiệp mới đánh thức anh ta dậy và đưa về nhà.

Nhưng không một ai phát hiện ra, có một con dao với lưỡi dài tới 15 cm đã cắm ngập vào giữa hai bả vai người đồng nghiệp Juri Laylin. Khi về đến nhà, ông Juri Laylin còn ăn sáng rồi sau đó mới tiếp tục đi nằm.

Cho đến khi người vợ của ông Juri Laylin về đến nhà (sau khi ông này đã về được vài giờ đồng hồ) thì bà mới phát hiện ra lưỡi dao vẫn còn nằm sâu trong cơ thể người chồng nên tá hỏa đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ điều trị cho ông Juri Laylin đã cho biết: “Thật may mắn là lưỡi dao không hề làm tổn thương các cơ quan nội tạng của nạn nhân nên không nguy kịch đến tính mạng”.

Sau khi ra viện, ông Juri Laylin cũng chẳng nhớ được gì ngoài việc: “Chúng tôi đã cùng nhau uống rượu”. Và ông tiếp lời: “Khi đã uống rồi thì mọi điều đều có thể xảy ra …”.

Lê Quân
Theo: TPO

truonganng09 20-01-2010 22:59

Trích:

nthach viết (Bài viết 5365)
Tôi xin góp thêm một bí quyết "xương máu" nhé!

Có một "quái chiêu" không có sách nào chỉ dẫn cả mà chỉ thông qua "kinh nghiệm chiến trường" thôi, một chiêu thức mà các bợm nhậu Nga vẫn thường dùng để ít bị say hơn – chứ uống rượu mà không say ai nào hay:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm. Đó là:
Trước khi đi nhậu cần phải chuẩn bị vài củ hành và vài lát bành mỳ đen. Trước khi đưa cốc rượu lên uống thì phải "nín thở bóp cò" – có nghĩa là nín thở khi uống rượu vào miệng, sau khi rượu đã vào đến dạ dày rồi thì vẫn chưa được thở mà ngay lập tức đưa lát bánh mỳ đen lên mũi ngửi một hơi dài, tiếp theo là đưa cay một củ hành và tiếp theo nữa thì muốn ăn gì cũng được (điều này lý giải được là tại sao đa số người Nga họ thường uống liền một lúc rất nhiều – cỡ khoảng nửa anh Liên Xô một – loại cốc 7 Kopek hoặc hơn). Người Nga họ giải thích hành động này là: Vì sao không nên thở? – là vì không nên để hơi rượu trong khi uống sốc thẳng trực tiếp lên óc, nó sẽ tác động ngay đến những dây thần kinh trung ương và chúng sẽ trực tiếp bị tê liệt, dẫn đến bị say ngay lập tức, lượng rượu uống vào cơ thể sẽ được ngấm dần vào máu và tác động đến "sự say – dây thần kinh" một cách từ từ , do vậy ít bị nguy hiểm và không bị say hơn. Còn việc phải đưa ngay miếng bánh mỳ đen lên ngửi?, cũng là để cho triệt tiêu hết tất cả hơi rượu còn tồn đọng trên khoang họng trong khi uống, bằng cách hít hơi từ không khí thông qua những chất có lợi của bánh mỳ đen, để dẫn chúng xuống cơ thể hoặc thải ra ngoài bằng đường miệng. Còn hành chỉ là một món đưa cay khoái khẩu mà thôi.
Mời các bác thử nghiệm



Uống rượu mà không say ai nào hay
Xin mời anh nâng ly cùng tôi
Nào ta cùng uống…..

Cảm ơn bác điều thêm thắt này và đúng bác là một"bạn hiền" nhậu với sâu Vodka Nga rồi! Hít bánh mì đen, đưa cay với " cọng tỏi" muối (thực ra đó là cọng hướng dương muối), mõi lần đưa thẳng vào họng tợp "sto piatdeciat gram", uống nước dưa chuột muối . . . là những "chiêu uống vodka chính hiệu muzik" mà không say. Còn tín hiệu rủ nhậu vodka là: vòng ngón giữa vào ngón cái tay phải, đưa lên búng búng ngón giữa vào cổ mình, thế là hiểu hết!!!

Chick Tomsk 21-01-2010 12:05

Các Bác cho em hỏi địa chỉ bán vodka tại Sài Gòn! có Stolichnya vodka thì càng tốt :emoticon-0111-blush Cnacu6o bác nào chỉ giúp! :emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.