Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Họp mặt "CHÀO 2009"! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1318)

virus 05-09-2009 18:34

Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 37308)
Vius ở mới Nga về nên "chắng" nhỉ.

Dạ, đó là do hồi ở bên kia, từ năm 1 bọn bạn Nga của cháu cứ bảo là "Ôi tao yêu làn da của mày lắm" hay "mày có biết là để có được làn da của mày thì bọn tao phải tốn bao nhiêu tiền không?"... Thế nên cháu cũng học đòi làm sang "bêu" nắng tại... Nga để mà có làn da "sang" cho bọn bạn nó thèm.

Cháu cảm tưởng như bao nhiêu nắng ở Nga, cháu hút hết rồi hay sao ý ạ.

Chú Thao bao giờ xuống Hà Nội ạ?

rocketvn 05-09-2009 18:57

Trích:

virus viết (Bài viết 37316)
Chào bác Rốc két,

Cũng tiếc là anh em biết nhau muộn quá, không thì ở bên đó chúng ta có thể gây dựng "QK Moscow".


Bác về VN 5 ngày, chứ 1 ngày cũng đủ để anh em có thể thu xếp gặp mặt. Tùy từng điều kiện bác thuộc QK nào thì khi đó ACE trong forum sẽ lên kế hoạch đón tiếp bác để bác thuận tiện nhất.Chi tiết hơn, bác PM cho em để em - bác có trao đổi cụ thể hơn.

Cảm ơn Virus rất nhiều! Mình thuộc QK Nghệ An:D và QKTĐ là hợp rồi. Thực tình không nghĩ rằng anh em NNN lại có sự chân tình,cởi mở và gần gủi đến như vậy !!! Chưa biết được kế hoạch thế nào,nhưng nếu Virus đã có lời như thế làm mình rất cảm động và sẽ không bỏ qua cuộc gặp với anh em. Có thể là không có sự góp mặt của nhiều bác,nhưng tình cảm thế này mà không gặp được nhau,sau về già nhắm mắt vẫn còn thấy tiếc. Sẽ thông báo với Virus về lịch trình,ok !


Trích:

virus viết (Bài viết 37316)
Em cũng rất hy vọng một ngày nào đó gần hơn so với anh bạn em để em có thể tiếp tục được rong ruổi trên những bến tàu điện ngầm tại Moskva, và được gặp bác Rốc két, nâng một ly cám ơn NNN đã kết nối bác - em ta. Rất cám ơn bác đã gửi lời mời. Hẹn gặp bác ở một ngày không xa.

Chắc chắn là như vậy rồi. Anh em có thể chưa một lần biết nhau,nhưng đã biết nhau thì sẽ luôn xem nhau là bạn,là anh em và luôn luôn nêu cao tình đoàn kết là rất đáng quý Virus ạ ! Năm ngoái,có cu em học ở Rostov,cũng quen nhau qua diễn đàn thôi,nhưng dạo ấy hắn đang về hè ở VN chưa sang. Đến lúc hắn bay sang,mình rất hồ hởi vì được ra tận sân bay đón hắn về nhà chơi mấy ngày,đi ngoại ô tham quan một ngày rồi mới ra mua vé tàu về Rostov. Từ ngày ấy vẫn không gặp lại hắn,nhưng thi thoảng online lại hỏi thăm nhau rất là thân mật. Hy vọng rằng những tình cảm như thế luôn luôn nảy nở và phát triển tốt đẹp đúng không Virus? Còn thú vị hơn nữa là anh em mình lại thuộc QK Moscow thì gần nhau quá còn gì ! Trên này có bác Chiến,hình như Thao_ViêtNam cũng ở Mos. Vậy có thể thành lập QKMOS của NNN là rất hoành tráng rồi. Chúc tất cả các bác,anh em thuộc các QK vui vẻ,hạnh phúc và chờ đón sự kiện ra đời của QKMOSCOW các bác nhé !:emoticon-0150-hands

Viet Nga 07-09-2009 10:45

Bác Lavangbay 18/9 ra HN à, thứ 7 tuần sau (19/9) em cũng xuống HN để nộp bài cho thầy và sẽ ở đó 3 ngày. Các bác QKTĐ có "tụ tập" ở đâu không để em có cơ hội được gặp gỡ các bác với.

lavangbay 07-09-2009 12:26

Nhà em thực sự xin lỗi các bác, đặc biệt là bác hongducanh ạ. Các bác nhiệt tình quá, mà nhà em thì ko online vào ngày nghỉ (thứ 7, cn) ạ. Mí cả, tại em nghĩ là còn 2 tuần nữa nên ...( cái nì gọi là lý trấu ạ)
Xin báo cáo cụ thể với QKTD: Nhà em ra HN từ 18/9 đến 27/9, nhà em đi công tác nên các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) thì bận giờ hành chính, các ngày nghỉ thì nhà em tự do. về phần bác hỏi nhỏ, nhà em cứ trả lời ra đây, rằng thì là mà nhà em không có ý định mặc áo, quần dài gì gì đâu ạ. À, nhưng nhà em sẽ đi 1 đôi xăng-đan đỏ chót_ hi vọng thế là dễ nhận ra rùi, nhỉ ???
Vậy, tùy tình hình các bác sắp xếp được như thế nào mà tiện cả đôi ba bề là được ạ


@Tanhia: hic hic, nhà em xin nói thật thế này này: là nhà em đã báo cáo lại với 1 người, rằng thì là mà: khi nào học tango thì ới em với. Nhưng cơ mà, cái người ý cũng ko học được cho đến bài tango, thế là nhà em bị mất liên lạc với nhóm nhảy-nhày-nhảy ở SG ạ. Túm lại là, khi nào nhóm NNN SG tổ chức kiểu "dạ hội sinh viên" như ở Nga, thì cho nhà em tham gia với ạ :emoticon-0157-sun:

Mấy lần nhà em gửi mail với nhắn tin cho chị HM mà ko có được. Xin gửi lại liên lạc của nhà em ở đây vậy:
mail: maipty@yahoo.com
YM: maipty

Hoa May 07-09-2009 12:58

Trích:

lavangbay viết (Bài viết 37367)
Về phần bác hỏi nhỏ, nhà em cứ trả lời ra đây, rằng thì là mà nhà em không có ý định mặc áo, quần dài gì gì đâu ạ.

Ô, vụ gì đây??? Có vẻ rất .. huyền diệu đây ạh! :emoticon-0102-bigsm Em lo thay, bác HDA và các bác giai Hanoi coi chừng ... mất ngủ từ giờ cho đến lúc "bật mí", hihi :emoticon-0136-giggl

Ghi chú: Huyền diệu = tuyệt diệu và bí ... mật.


Trích:

lavangbay viết (Bài viết 37367)
À, nhưng nhà em sẽ đi 1 đôi xăng-đan đỏ chót_ hi vọng thế là dễ nhận ra rùi, nhỉ ???

Đỏ chót đây ạh. Các bác Hànội ngắm kỹ để khỏi nhầm nhé!

Trích:

chaika viết (Bài viết 26518)

Các bác có thể vào đây xem thêm để dễ .. nhận diện, hihi.
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1318&page=8

Trích:

lavangbay viết (Bài viết 37367)
...
thế là nhà em bị mất liên lạc với nhóm nhảy-nhày-nhảy ở SG ạ. Túm lại là, khi nào nhóm NNN SG tổ chức kiểu "dạ hội sinh viên" như ở Nga, thì cho nhà em tham gia với ạ :emoticon-0157-sun:

Lớp học NNN của "cô ráo" Chaika và các thành viên vẫn sôi nổi cho đến giờ. Em thu xếp đến vào mỗi chiều thứ 7 nhé!
Rất mong gặp!
:emoticon-0155-flowe

micha53 07-09-2009 13:08

Trích:

lavangbay viết (Bài viết 37367)

nhà em không có ý định mặc áo, quần dài gì gì đâu ạ.

Ấy chết, xe ò e nó hốt đấy.

Lavangbay cứ cắp nách một chai Stolichnaia tới điểm hẹn khắc có người đến nói " Ngô thì ngô...."

Old Tiger 07-09-2009 14:11

Trích:

lavangbay viết (Bài viết 37367)
...các ngày nghỉ thì nhà em tự do. về phần bác hỏi nhỏ, nhà em cứ trả lời ra đây, rằng thì là mà nhà em không có ý định mặc áo, quần dài gì gì đâu ạ.

Ôi, thế này thì em lại xin phép Sếp em đi ra Thủ đô công tác các bác ạ. :emoticon-0102-bigsm

Hoặc thì là em Lavangbay bay ra HN khi ngang qua miền Trung nghiêng cánh liệng xuống thăm anh em QKMT một chút nhể! :emoticon-0136-giggl Và nhớ "không có ý định...." nhé! :emoticon-0102-bigsm

NISH532006 07-09-2009 16:57

Lavangbay kể chuyện hấp dẫn quá, bác Old Tiger để lại lời nhắn rất hay.

Hoa May 07-09-2009 17:51

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 37375)
Em Lavangbay bay ra HN khi ngang qua miền Trung nghiêng cánh liệng xuống thăm anh em QKMT một chút nhể! :emoticon-0136-giggl Và nhớ "không có ý định...." nhé! :emoticon-0102-bigsm

Trích:

Nish viết
Lavangbay kể chuyện hấp dẫn quá, bác Old Tiger để lại lời nhắn rất hay.

Các bác miền Trung cứ giàu trí tưởng ... bở, :emoticon-0136-giggl
Em Lavangbay chỉ trả lời hỏi nhỏ của bác HDA thôi, không liên quan gì đến các bác đâu ạ, :emoticon-0102-bigsm

(Em xin lỗi đã lôi các bác từ .. chín tầng mây xanh xuống đất, hihi)

Trích:

lavangbay viết
về phần bác hỏi nhỏ, nhà em cứ trả lời ra đây, rằng thì là mà nhà em không có ý định mặc áo, quần dài gì gì đâu ạ.


@bác Hogia: Bác có chữ ký mới ngắn ngắn nhỏ nhỏ .. lạ nhỉ! :emoticon-0136-giggl

lavangbay 10-09-2009 14:02

Hic hic, các bác ơi, vậy là 19, 20 hay là 26, 27 đấy ạ̀???

Viet Nga 11-09-2009 08:06

Chọn 19, 20 đi. Hôm đó em cũng xuống HN. Cho em được diện kiến các bác luôn một thể.

rocketvn 11-09-2009 13:25

Thấy các bác cứ ọp ẹp đều thế này làm em thèm chết đi được,mà em thì mãi đầu tháng 10.09 này mới có mặt tại VN. Cụ thể là em sẽ bay vào 30.09,đến 10.10 em phải "a bờ rát nơ" Moscow rồi ạ. Vẫn hy vọng là được gặp Virus và các bác trong khoảng thời gian ấy thì vui biết bao nhiêu ! Chúc các bác vẫn cứ "thi công đúng tiến độ" và "tăng gia sản xuất vượt kế hoạch" nữa ạ !

lavangbay 14-09-2009 09:57

Báo cáo các bác là 20, 25,26 em bận rùi ạ. :emoticon-0107-sweat

USY 14-09-2009 12:15

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 37599)
Thấy các bác cứ ọp ẹp đều thế này làm em thèm chết đi được,mà em thì mãi đầu tháng 10.09 này mới có mặt tại VN. Cụ thể là em sẽ bay vào 30.09,đến 10.10 em phải "a bờ rát nơ" Moscow rồi ạ. Vẫn hy vọng là được gặp Virus và các bác trong khoảng thời gian ấy thì vui biết bao nhiêu ! Chúc các bác vẫn cứ "thi công đúng tiến độ" và "tăng gia sản xuất vượt kế hoạch" nữa ạ !

Việc đón các bác lẻ tẻ thú thật là rất khó. Tôi rụt rè nêu ý kiến ọp nho nhỏ tại Hà Nội vào tối thứ sáu 2/10 hoặc trưa thứ bảy 3/10. Mọi việc nhờ bác HDA thu xếp, bác nào đi được cố gắng nhé! Hoan nghênh và ưu tiên bạn rocketvn ở xa về, thời gian eo hẹp...
Ngô thì ngô... !:emoticon-0150-hands

hongducanh 14-09-2009 17:19

Mấy hôm vừa qua, hồn lìa khỏi xác. Hồn cứ lảng vảng trong NNN mà không dứt ra được, xác thì nay đây mai đó-lúc ở Tam Điệp (Ninh Bình), lúc thì ở Nam Định, Hà Nam, tiện chuyến tiện vùng thì làm việc một mạch… Hôm qua, tôi ở Yên Bái và phải nhờ thầy mo làm lễ nhập hồn, nhùng nhằng mãi mới được nguyên vẹn! để được vào NNN…
Thấy bác USY làm thơ lục bát về Thu-đọc được, nhưng không sao trả lời được!
Vì:
Hồn lìa khổi xác mấy ngày,
Phố rùm vẫn thế, chẳng thay đổi gì
Nghĩa là hồn chẳng ích chi
Dăm câu ngớ ngẩn lại đi vài ngày…
Rất may có nhiều bạn làm bác sĩ liên thông nên mới cứu rỗi được căn bệnh “Hâm” từ sau cái đận đi Sapa về…
Còn có người bảo tôi:” nói nhanh cho nó vuông” Ai bỏ NNN chỉ có thiệt thân! Ngẫm từ tôi mà ra bỗng thấy phuongnn cũng quả cảm, chẳng thấy tăm hơi đâu cả? Muốn cậu ấy quay trở lại NNN để rồi cùng tôi cãi nhau một trận ra trò!
Tôi-chỉ nhõn có NNN là nơi nương náu về mặt tinh thần, xa hơn tuần thấy ngổn ngang trong lòng…Xin mượn hai câu thơ cuối của bác USY:

Thu về tưởng loãng mạn thêm
Ai dè là bão, cả đêm sụt sùi...

Xin cám ơn NNN!

Chúng ta lại cùng vui vẻ đón tiếp các bạn từ phương xa tới thăm thủ đô :emoticon-0150-hands

Tanhia 14-09-2009 18:51

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 37822)
Hồn lìa khổi xác mấy ngày,
Phố rùm vẫn thế, chẳng thay đổi gì
Nghĩa là hồn chẳng ích chi
Dăm câu ngớ ngẩn lại đi vài ngày…
Rất may có nhiều bạn làm bác sĩ liên thông nên mới cứu rỗi được căn bệnh “Hâm” từ sau cái đận đi Sapa về…

Tôi-chỉ nhõn có NNN là nơi nương náu về mặt tinh thần, xa hơn tuần thấy ngổn ngang trong lòng…Xin mượn hai câu thơ cuối của bác USY:

Thu về tưởng loãng mạn thêm
Ai dè là bão, cả đêm sụt sùi...

Xin cám ơn NNN!

Bác HDA cho em phiêu diêu theo mới, em cũng "như trên" bác ạ, bao nhiêu thăng trầm buồn vui trong cuộc sống cứ vào đến đây lại thấy như về quê nhà. Hay kiếp trước em là người Nga nhỉ :emoticon-0115-inlov
Nhớ các bác lắm và mong một cuộc gặp gỡ "Đà- Dung" như ngày nào :emoticon-0155-flowe

rung_bach_duong 14-09-2009 21:44

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 37822)
Rất may có nhiều bạn làm bác sĩ liên thông nên mới cứu rỗi được căn bệnh “Hâm” từ sau cái đận đi Sapa về…

Em cũng đã kiểm điểm lại bản thân mình, thấy nhõn cái tội là rủ rê bác đi Sapa. Các tội nhớn còn lại với bác là toàn của USY, Hungmgmi, Zima, Virus, Siren .... Vì đoàn đi Sapa không kiểm soát và bảo vệ bác kỹ nên để mấy cô Dao đỏ nhập vào bác, khiến bác bị lây nhiễm căn bệnh trên. Rất vui mừng khi thấy bác come back và chân thành khoanh tay xin lỗi :emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 14-09-2009 21:48

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 37830)
Hay kiếp trước em là người Nga nhỉ :emoticon-0115-inlov
Nhớ các bác lắm và mong một cuộc gặp gỡ "Đà- Dung" như ngày nào :emoticon-0155-flowe

Ô, chào đồng hương kiếp trước. Ta đều là dân Nga...Sơn, Thanh Hóa mà:emoticon-0102-bigsm

daquen 14-09-2009 21:51

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 37822)
Mấy hôm vừa qua, hồn lìa khỏi xác. Hồn cứ lảng vảng trong NNN mà không dứt ra được, xác thì nay đây mai đó-lúc ở Tam Điệp (Ninh Bình), lúc thì ở Nam Định, Hà Nam, tiện chuyến tiện vùng thì làm việc một mạch… Hôm qua, tôi ở Yên Bái và phải nhờ thầy mo làm lễ nhập hồn, nhùng nhằng mãi mới được nguyên vẹn! để được vào NNN…
Thấy bác USY làm thơ lục bát về Thu-đọc được, nhưng không sao trả lời được!
Vì:
Hồn lìa khổi xác mấy ngày,
Phố rùm vẫn thế, chẳng thay đổi gì
Nghĩa là hồn chẳng ích chi
Dăm câu ngớ ngẩn lại đi vài ngày…
Rất may có nhiều bạn làm bác sĩ liên thông nên mới cứu rỗi được căn bệnh “Hâm” từ sau cái đận đi Sapa về…
Còn có người bảo tôi:” nói nhanh cho nó vuông” Ai bỏ NNN chỉ có thiệt thân! Ngẫm từ tôi mà ra bỗng thấy phuongnn cũng quả cảm, chẳng thấy tăm hơi đâu cả? Muốn cậu ấy quay trở lại NNN để rồi cùng tôi cãi nhau một trận ra trò!
Tôi-chỉ nhõn có NNN là nơi nương náu về mặt tinh thần, xa hơn tuần thấy ngổn ngang trong lòng…Xin mượn hai câu thơ cuối của bác USY:

Thu về tưởng loãng mạn thêm
Ai dè là bão, cả đêm sụt sùi...

Xin cám ơn NNN!

Chúng ta lại cùng vui vẻ đón tiếp các bạn từ phương xa tới thăm thủ đô :emoticon-0150-hands

Bác Hongducanh ơi, em thấy Phuongnn nhà ta, hồn chắc vẫn lẩn quất đâu đó thôi bác ạ. Mời bác xem món này:

Phuongnn ẩn hiện :emoticon-0102-bigsm

Cá Măng 15-09-2009 15:40

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 37830)
Hay kiếp trước em là người Nga nhỉ :emoticon-0115-inlov
Nhớ các bác lắm và mong một cuộc gặp gỡ "Đà- Dung" như ngày nào :emoticon-0155-flowe

Chị Tanhia ơi, đọc đến đây em sợ quá. Nhỡ đâu kiếp sau em phải làm người Somali thì sao:emoticon-0107-sweat


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:02.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.