![]() |
Trích:
|
Có ai bên nguyên tử có thông báo nộp hồ sơ tiếng nga chưa? chứ chuyển từ hồ sơ 146 qua vẫn khác đơn đăng ký dự tuyển mà
|
Trích:
|
Dạo nè chẳng có gì mới các bạn nhỉ??? Vẫn là 2 từ chờ đợi. :emoticon-0107-sweat
|
Có một bạn ở trường mình không biết lấy thông tin ở đâu ra là cuối tháng bạn ấy đi Nga :-?
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Mấy hôm nay thi nên chưa gặp được bạn ấy.
|
Trích:
:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Một anh đã sang Nga 2 năm gửi cho mình cái này :(
Du học Nga là đi đày tự nguyện Cái tít có vẻ sốc, nhưng thực ra chả có ý gì cả. Đoạn dưới đây chỉ là trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn của đứa em, chắc nó dùng để viết cái gì đó đại loại liên quan đến bỏ nhà bỏ bạn chạy theo tiếng gọi của phương Tây, nhưng Tây này là Tây khu vực rồi. Paste vào đây, các bạn đọc cho vui, coi như thư giãn cuối tuần. - Tại sao anh quyết định đi du học? Thực ra thì nó cũng là tình cờ, và khi nghĩ lại a vẫn thường cho rằng, đó là số phận. Anh chỉ trúng tuyển vào danh sách dự bị, tức là chỉ khi có đứa nào đó chính thức nó "kịp thời nghĩ lại" thì anh mới lấp vào "cái hố" đó. Rồi cũng phân vân nhiều lắm. Phần vì bạn bè khuyên ở nhà, cộng với khoản chi phí làm hồ sơ khá cao, anh cũng muốn ở nhà lắm. Nhưng vì chưa được đi máy bay, cũng muốn biết Tây nó học hành đỉnh thế nào, nên mới quyết định sang. - Mới sang thế nào anh? Nói thật là mấy tháng đầu sang anh muốn về ngay, à mà bây giờ cũng thế. ( Cười T_T) Thực sự là buồn. Nhớ bạn bè, thực ra hồi ở nhà a cũng chạy nhảy nhiều lắm, nên giờ thấy đời hơi thừa. Em cứ nghĩ xem, có khi cả tuần anh không ra ngoài trời. Xa bạn bè đúng là một cực hình em à. - Tây nó học thế nào anh? À, anh không học với Nga nên anh không biết bọn nó học thế nào, còn anh thì thấy là, Nga vẫn chăm chỉ và khá kiên quyết đi theo hình thức đọc chép. Nói chung phần lớn thời gian học trên lớp của bọn anh chủ yếu là đọc chép, cô cứ đọc, trò cứ chép mà không hiểu là đang chép cái gì. Chép 90 xong cô hỏi có câu hỏi nào không để giải tán, nói thật là có hiểu mình chép cái gì đâu mà hỏi. Câu hỏi thừa mà hôm nào cô cũng hỏi, trò thì cười trừ bảo để sau rồi cô trò 2 người 2 hướng. - Anh học báo, thực hành nhiều không anh?Nói không có gì cũng không đúng, mà bảo ít thì thật ra là nhiều. Tức là nó đủ để không phải nói là không thôi. Học mấy cái thể loại thì về viết qua qua thôi em à. Làm gì biết viết cái gì. Hồi nhà a cũng hay viết, sang đây cũng thèm viết lắm, nhưng không biết viết được cái gì bên này. Cả ngày cứ ngồi trong nhà, viết nổi gì đây em. - Anh ăn uống bên đó thế nào? Ngày 2 bữa thôi em. Sáng và tối. Học xuyên trưa nên nói chung không có bữa trưa. Đói thì về nhà ăn cái bánh, uống cốc trà. Nói thì ai cũng bảo không tin, nhưng mà đúng là chuyện thật như đùa. Ăn thế thôi mà cũng sống ngon lành đấy. Đồ tươi cứ mua về đắp tủ lạnh, ăn dần. Không có lò vi sóng thì xả nước nóng cho nó tan ra mà húp. - Anh có nghĩ là học ở Nga hơn ở Việt không? Anh nghĩ học ở đâu cũng có cái hay, nhưng nói thật ở Nga thì hay ho gì. Đùa thôi, thực ra a không học được gì, cả lí thuyết cả thực hành. Học hời hợt thế thôi em à, không theo một cái gì gọi là chuyên ngành, hay là bổ sung gì cả. Cưỡi ngựa xem hoa lắm. Thầy cô người ta chắc cũng không muốn dạy sinh viên nước ngoài như mình. Thấy trò hỏi cô còn cười đểu. Mẹ tổ nhà cô :)) - Học tập có áp lực không anh? Không áp lực lắm, chỉ có khi thi thì hơi vất vả. Nếu nói về áp lực, thì phải nói về áp lực cuộc sống. Nói áp lực cũng không đúng, đúng hơn là khó khăn. Không có bạn bè thân thiết như hồi ở nhà đâu, con người cứ thu mình lại, trở nên cá nhân hơn. Có xu hướng tách mình ra khỏi tập thể, lười biếng đi. Tuy vậy, may là chưa có ai chết vì tự kỉ cả. - Anh định thế nào bây giờ? Anh định là sẽ cày nốt mấy câu hỏi để tuần sau anh thi. 5 môn thi mà có 3 môn văn rồi em à. Học như hồi cấp 3, nản đi nốt :)) Nguồn : http://guaviet.blogspot.com/2011/12/...tu-nguyen.html |
Trích:
|
Những điều mà anh bạn thế hệ 9X nêu ở trên tôi cũng có nhiều lần nhắc đi nhắc lại ở các topic trước về GD Nga rồi. Nên tôi ko nhắc lại nữa, chỉ nhắn các bạn chuẩn bị đi Nga là đã lựa chọn thì phải theo đến cùng. Muốn có kết quả mỹ mãn thì các bạn cần phải chủ động lập kế hoạch. Muốn lập kế hoạch tốt thì phải hỏi người có kinh nghiệm đi trước, các bạn ko thể thụ động ngóng chờ để rồi sang đến nơi lại rơi vào tình trạng như anh bạn kể trên.
Cách đây đúng 10 năm bọn tôi sang Nga lúc đó hoàn toàn ko có thông gì cả, các bạn bây giờ may mắn hơn nhiều vì thông tin rất đầy đủ. Trong số bọn tôi đi học có người ko tốt nghiệp đại học vì quá chán nản, có người cũng chán nản nhưng cố học qua loa lấy lệ để lấy mảnh bằng trung bình rồi về nước. Có những người kiên nhẫn hơn thì học hành nghiêm túc và cuối cùng cũng đạt được thành công. Tôi muốn tất cả các bạn thật sự chủ động lập kế hoạch để ko phải rơi vào tình trạng đối phó và chán nản. Tôi muốn thông tin thêm cho các bạn rõ là những người chán nản trong nhóm bọn tôi bao gồm cả người đỗ á khoa đại học BK TPHCM, điểm trung bình học kỳ I năm đầu tiên ở Đại Học BK TPHCM là 9.2. Không phải những người này quá tệ để ko thể ko học được mà vì họ quá chán nản với môi trường học lúc bấy giờ. Tôi phải công nhận là sau 10 năm thì GD Nga có nhiều bước tiến bộ đáng kể nhưng vẫn còn đó những điều mà chục năm chưa phải là thời gian quá dài để có thể cải thiện được. |
Bài viết trên viết mang tính cá nhân, nhưng các chi tiết tả thật là rất thật. Mình xin bổ sung thêm một chút. Vì tác giả bài viết trên học văn và học lớp nước ngoài nên không học với các bạn Nga. Còn mình thì học kĩ thuật, học lớp với Nga. Một lớp bên này cũng ít sinh viên lắm, tầm gần 20. Nếu lớp nhiều sinh viên, các tiết làm bài tập, thực hành một lúc sẽ có 2 giáo viên cùng dạy. Còn các tiết lí thuyết thì thầy sẽ dạy trên giảng đường lớn, nhiều lớp cùng học một lúc, đông như kiểu như ở nhà mình, thầy cô dạy chủ yếu theo phương pháp đọc chép.
Còn về sinh viên Nga, theo mình thấy thì trong lớp được một 2 người gì đó là học được, và lo học, còn lại các đứa khác chỉ cần qua là được, về nhà cũng chẳng chịu học, theo từng năm bị đuổi khá nhiều. Ăn ngày 2 bữa là nhiều, nếu tính "bữa" mà gọi là "bữa" thì chỉ tính được bữa tối thôi. Nhưng khoản này không lo, đói thì mua thêm bánh mì ăn, Nga mà, đủ kiểu bánh mì. Nói thêm cho kiss.the.rain và các bạn cùng quan điểm "phụ thuộc vào bản thân hết" Nghe thì đúng nhưng mà hoàn toàn sai lầm và hơi ảo tưởng. Bạn đọc lại bài trên đi, sự thật là môi trường nó như thế và làm thay đổi bản thân bạn ạ. Tưởng tượng xung quanh bạn chỉ tầm vài trăm sinh viên Việt, đủ lứa tuổi, tính cách, kiểu người,... và bạn sẽ hiểu thế nào là "Xa bạn bè đúng là một cực hình", "Nếu nói về áp lực, thì phải nói về áp lực cuộc sống", "may là chưa có ai chết vì tự kỉ cả",... Lại tự hỏi, sao không chơi với bạn Nga? Được mấy người với một năm học tiếng mà đã có thể chơi được với người bản xứ, và cứ cho được học tiếng từ trước đi, nói tốt rồi thì họ vẫn chỉ là người nước ngoài :D Mình nói thế không hề có ý chê bên Nga này cái gì cả. Chỉ để các bạn so sánh, học ở nhà và học bên này, bên nào hơn. Nếu sang, có thì có chụi được không thôi. Nếu có ước mơ du học, thì học tiếng Anh, sang một nước nói tiếng Anh (có môi trường sinh viên tốt) và đợi khi mình đủ lớn hoặc đủ ghét học ở Việt Nam. |
Bọn mày tưởng học ở Nga tốt hơn ở Việt Nam à?
Không phải ngẫu nhiên mà ngồi nghĩ lại. Trước đây có nghĩ, nhưng không nhớ đã quên từ bao giờ, quên lần cuối cùng nhớ đến là bao giờ. Vì cái gì rồi cũng quen đi, nhưng mà lẽ đời người ta vẫn nói: "Người ta chỉ quen với cái sướng, còn cái khổ chỉ là cái chịu đựng." Hôm kia đi học, vào lớp cô kiểm tra bài, hầu như không ai làm gì. Cô cho một câu, mới mà luôn cũ: - Sao bọn mày lại sang Nga học? - Bọn tao chịu. Vừa nói vừa cười. - Bọn mày tưởng học ở Nga là tốt lắm à. Cô cúi mặt xuống bàn, nhếch mép, mắt hút đi. Dường như cô đang thương hại cho 1 "đàn" sinh viên chập chờn nhận ra được cái bản chất, cô còn thương hại cho một quan điểm, một nền tư tưởng cũ trong con người Việt xưa và nay, Tây học là Ham là Hiếu học, và đắng cay nhất trong cái ánh mắt đó, cô thương hại cho một nền giáo dục Nga, và thương hại cho chính bản thân mình, với đồng lương bèo bọt. - Một tháng bọn mày được nhận bao tiền? - Hơn 400 $ tương đương với 12 nghìn rúp. - Hơn bọn tao 5 nghìn đấy. Cô chua chát. - Thế mày sống kiểu gì, sao mà đủ? - Vẫn sống thôi. Chả có gì đáng ngạc nhiên cả. - Ở Nga giờ học tốt nhất vẫn là bên Quân sự, còn không đâu bằng học trên quê hương mình cả. Cô nói thêm. Giờ thì bản thân mình cũng thấy được, học đâu cũng thế cả mà thôi. Rồi ra đi làm người ta dạy lại cho cả, mong đợi 1 cái gì đó ở cái nơi này hay bất cứ nơi nào cũng không phải là đáng trách. Nguồn: http://guaviet.blogspot.com/2012/02/...on-o-viet.html |
Tình hình là các bạn đang "khủng bố " tinh thần những người đang có ước mơ sang Nga học đó. Đọc mấy cái bài viết nè thấy mọi thứ tối tăm quá. Nhưng mình tin những ai yêu nước Nga, mong muốn học tập ở nước Nga sẽ luôn giữ vững niềm tin vào 1 tương lai tươi sáng. Vẫn biết sẽ có những chông gai, vẫn biết khó khăn là rất nhiều nhưng con đường đi đến thành công nào mà chẳng thế, phải bỏ sức lực, trí tuệ, niểm tin và hy vọng để tìm được ánh sáng nơi cuối con đường. Mình hy vọng những ai đang có ước mơ sang Nga học thì hãy cứ ước mơ đi, đừng ngại khó, đừng ngại khổ mà từ bỏ ước mơ. Hãy quyết tâm để rồi bạn sẽ thành công!
|
mọi ng chia sẻ quan điểm đọc sướng quá, cũng có nhiều điều bởi vì vừa mới bước chân thọt chân què vào đại học nên không nghĩ tới :| mọi điều không thể rạch ròi đúng sai tốt xấu được.
Quả thật đi du học Nga không thể ảo tưởng về môi trường học như ở tây âu và u ét. Cái này là điều mà papa và mama hôm trước vừa nói xong. Khi Kiss bảo mãi chưa có kq xét tuyển, gđình chỉ hỏi 1 câu "Nếu không đi có được k?". Lúc đó đã tl rằng tại sao lại k đi? Bme k cho đi hay con k đc đi? Bây giờ mới thấy quả thực người lớn có tầm nhìn rộng hơn mình bnhieu. Có điều, ở nhà mình học đh rồi học tiếng anh cũng k sao, có khi còn thuận lợi hơn vì ở-ngay-nhà-mình, mình-nói-ai-cũng-hiểu và ai-nói-mình-cũng-hiểu. Nhưng cơ hội đi du học thật sự mà nói, 2 triệu sv đâu ai cũng có, mà nếu có, cơ hội nhiều bnhieu % để được hb 100%, để được tài trợ 400$ 1 tháng. Tiền k phải tất cả, nhưng k có tiền thì cơ hội du học gần như bằng không (trừ những bạn du học không cân học bổng ) :D |
Trích:
|
Trích:
|
Ngày xưa có câu truyền miệng rằng: muốn giầu đi Đức, muốn kiến thức đi Nga, muốn Gia-va đi Tiệp...
Xem ra câu này không hẳn còn đúng trong thời nay. Nga bây giờ cũng xô bồ lắm, tốt xấu đủ cả. Không phải trường nào cũng có điều kiện học hành tử tế. Học ở Nga khó có chuyện đi làm kiếm thêm lắm, trừ đi buôn hàng lậu. Ông Putin đang thực hiện chương trình cải cách giáo dục rất lớn, dự kiến sẽ đầu tư lại cơ sở vật chất, tăng lương giáo viên lên gấp 1.5-2 từ nay đến 2015. Hy vọng rằng nó sẽ thực chất chứ không cải cách liên miên, nát bét như tương nơi xứ lạ. Xác định đi du học phải tính đến tương lai, mà tương lai đời người thì ai mà tính trước được. Có một số bạn trẻ, chưa bao giờ xác định sẽ đi du học, họ tốt nghiệp trong nước, đi làm cho mấy tổ chức NGO tử tế của Bắc Âu, họ làm chăm chỉ, có tín nhiệm nên được ông Dr. giới thiệu cho một số chỗ, kiếm được học bổng và thế là ra đi. Có lẽ mấy bạn ấy may mắn và cũng không chắc sẽ về lại VN nữa. Một số khác thì cày tiếng Anh thi AIT học xong về làm cho tây, lương tháng trên $1000 cũng là quá ổn. Số khác nữa nhà có điều kiện, cho đi Anh đi Mỹ, học thì chẳng học, sang đó ăn chơi nhảy múa mấy năm, dính đủ sex với ma túy, chờ ngày lĩnh bằng rồi về. Người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm, ra cái con tai to mõm dài. Các phụ huynh đánh giá, đi vào đám Anh-Mỹ, Anglo-Saxon là hỏng đến 90%. Bắc Âu hiện nay là tốt nhất, còn một cửa khác nữa cũng tốt, ít nhất cho cuộc đời sinh viên trôi qua êm đẹp tươi sáng là Úc và New Zealand, bần cùng bất đắc dĩ thì Sing, Nhật, Hàn. |
Trích:
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/769...oi-uoc-mo.html Em bổ sung thêm Phần Lan. Đi học ở Phần Lan khá tốt, em có người bạn cho con đi học ĐH ở Phần Lan ( thi ĐH trực tiếp tại DSQ Phần lan tại HN, người ta gửi bài thi sang). |
Đề xuất bố trí 277 tỷ đồng kinh phí cho ứng viên Đề án 322
(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa thống nhất với Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục bố trí kinh phí cho 224 ứng viên đã trúng tuyển theo Đề án 322 đi học tập tại nước ngoài theo ngân sách nhà nước. Hai bộ đã thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục bố trí khoảng 277 tỷ đồng từ năm 2012 cho đến khi các ứng viên hoàn thành khóa học, để 224 ứng viên trúng tuyển được du học ở nước ngoài. Trong đó năm 2012 dự kiến bố trí hơn 44 tỷ đồng. Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, nhiều ứng cử viên của Đề án 322 đã rất bức xúc vì đột ngột bị dừng đi du học với lý do hết kinh phí mà Bộ GD-ĐT đã thông báo. Được biết, năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có quyết đinh số 322/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" (gọi tắt là Đề án 322). Sau đó, năm 2005 có Quyết định tiếp theo số 356/QĐ-Ttg về việc điều chỉnh Đề án đến năm 2014 (Đề án 356). Năm 2011, Bộ GD-ĐT đã tiến hành tổng kết đánh giá và đưa ra các đề xuất điều chỉnh, gia hạn để thực hiện công tác đào tạo cán bộ ở nước ngoài được liên tục trong giai đoạn tiếp theo (2011-2020). Chính phủ đã đồng ý giao Bộ GD-ĐT xây dựng Đề án mới thay thế cho Đề án 356 (322) và trình Chính phủ trong tháng 6/2012. Đề án 356 (322) đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu đào tạo cho giai đoạn 2 (2000 người) và vì vậy Bộ GD-ĐT không được phép cử thêm người đi học mới trong năm 2012 và không được Nhà nước cấp kinh phí để cử người đi học mới theo Đề án này nữa. Trong đó, số ứng viên đã trúng tuyển năm 2010 và 2011 còn tồn đọng của Đề án 322 do tuyển vượt chưa đi học là 240 người. Trong đó, 16 người có đơn xin chuyển sang học bổng khác hoặc xin rút không đi học, còn lại 224 người (177 thạc sĩ, 47 đại học). Như vậy, đề xuất này được chấp thuận, 244 ứng viên đã trúng tuyển học bổng 322 nhưng chưa đi học nước ngoài sẽ tiếp tục được du học theo đúng nguyện vọng. Hồng Hạnh |
anh chị ơi cho em hỏi chuyện gì mà gửi mail chuyển học bổng tùm lum vậy em chưa hiểu rõ. Em không nhận được mail gì hết thì có sao không dạ anh chị? hồ sơ của em nộp theo trường thì khoảng chừng nào mới biết vậy anh chị? Em cảm ơn
|
Có ai biết thông tin gì về 100 học bổng đợt 1 được Duyệt sang Nga rồi k ?
|
Trích:
|
Trích:
|
Mình cũng không rõ lắm. Thấy mấy bạn được đi dự hội thảo trong Sài Gòn nói là có danh sách 100 bạn được trường cử đi (có giấy giới thiệu) sắp được sang đấy rồi. Thử làm 1 phép toán nhỏ. Giả sử có 250 bộ hồ sơ nộp đi Nga TRỪ đi 26 bạn sang 409 TRỪ tiếp 100 bạn đợt 1. Vậy là còn 124. Suất đi Nga đợt 2 - 3 còn 100. Vậy 24 bạn còn lại chắc là hồ sơ tự do / không đạt yêu cầu. Tớ nộp hồ sơ tự do mà k đc chuyển sang 409 thì tạch rồi. Chúc các bạn may mắn...
|
Trích:
|
đọc mấy cái bên trên của các bạn thì mjh có vài ý kiến như thế này
cuộ sống,con đường mih đi thì tự mjh phải quyết định,mjh nhớ có 1 câu đại loại thế này "ngoài cái tên ra thì đừng để ai quyết định hộ cái gì",để rồi khi về già thì ngồi than thở "giá như thế này ,giá như thế kia" rồi tráh ông trách bà ,trách bố mẹ,trách bạn bè ,trách số phận ko may mắn...thế thì tự mjh phải quyết đinh lấy ,vì dù có thế nào thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận,cũng cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu:emoticon-0116-evilg chẳng giống như cái anh ở trên,hơi tí khó khăn là than thân trách phận như bà đẻ ở cữ:emoticon-0136-giggl,thay vì than vãn như vậy sao ko ngồi tìm giải pháp tháo gỡ,cuộc sống ở đâu chẳng có khó khăn áp lực riêng của nó mà...chúng ta lại là sinh viên thế kỉ 21 thì phải năng động đúng ko,đâu thể như sĩ tử ngày xưa,ăn rồi học 3 năm vác đít đi thi,đỗ thì làm quan tuột thì ...về học tiếp:emoticon-0102-bigsm...đúng ko các bạn |
ôi ôi!... 100 ấy mới chuyển hồ sơ sang Nga thôi mà, làm gì có chuyện sắp đi, còn phải đợi Nga tiếp nhận nữa với lại danh sách sẽ công bố cùng lúc mà. làm gì có danh sách 100 bạn ấy, chỉ biết là 100 ấy là dạng chính thức do trường gửi đi thôi
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
chờ hoài mà sao chẳng thấy tin tức gì cả! có ai đăng ký bậc cao học có tin tức gì chưa nhỉ?:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.