![]() |
Trích:
Còn đỡ hơn xem bóng đá mà BLV là fan của đội nào lại cứ bình luận một cách rất thiên vị theo ý muốn của mình! :emoticon-0127-lipss Sau này tôi thường mở nhỏ âm lượng hoặc là... tắt âm thanh luôn! Xem đỡ vướng... tai! :emoticon-0136-giggl |
Hem phại do em viết ạh ! http://img830.imageshack.us/img830/1431/sm48.gif
|
Chắc phải đợi nửa thế kỷ nữa mới có bình luận trực tiếp bằng... phụ đề. Xem đỡ tức !:emoticon-0157-sun:
|
Nhà em dự đoán ngày mai VN sẽ thắng 4 - 1 (đó là theo logic tiền thưởng của cụ Vidinh) :emoticon-0102-bigsm
Bác HDA ơi! Bác đã quyết định bãi đỗ cho ngày mai chưa ạ? :emoticon-0111-blush |
Chúng ta đều là dân thích xem bóng đá, và nhiều khi không khỏi giật mình khi nghe những câu bình luận không giống tiếng Việt lắm. Biết rằng, và thông cảm lắm với các đồng chí bờ-lờ-vờ, khi trong tích tắc là phải nói ngay nên nhiều khi không được chuẩn. Như hungmgmi đây chẳng hạn, nghĩ chán ra rồi mà khi diễn đạt còn nói nhầm linh tinh, nhất là khi nói trước mặt...chị em:emoticon-0115-inlov. Nhưng giá như các anh biết nghe góp ý mà sửa, đừng nói theo thói quen đã sai nhiều lần của mình thì tốt biết bao. Đội nhà đang thua mà nghe nói linh tinh sai bét, lại càng thêm bực mình, phỏng ạ?
Thí dụ như một trận của VN mới đây tại SUZUKI CUP, đc TBC (ta nên viết tắt tí, ai cũng hiểu đó là ai mà) nói: Sự vắng mặt đến từ Việt Cường sẽ làm cho đội tuyển chúng ta gặp nhiều khó khăn... Sự sai sót đến từ thủ môn Hồng Sơn... Đại loại thế, đồng chí này cứ quen mồm đến từ, đến từ suốt bao nhiêu trận từ Anh, cúp C1 sang VN:emoticon-0100-smile. Nghe như người ngoại quốc nói tiếng Việt. Sao không nói giản dị, ngắn gọn và dễ hiểu hơn: Sự vắng mặt của Việt Cường....và Sai sót của thủ môn Hồng Sơn... Trên diễn đàn TTVN đã có một topic về riêng TBC, các vị ấy phang thẳng cánh, nhiều lúc còn xúc phạm tệ hại nữa cơ, nghĩ cũng tội cho anh chàng này. Công bằng mà nói, TBC nhiều lúc nói cũng được, có những câu nhiều hình ảnh và thú vị, có một dấu ấn cá nhân riêng, dù rằng nhiều khi hơi quá đà và sai về ngữ pháp, tối nghĩa như đã nêu trên. Còn hơn là trên VTC và VCTV giờ các BLV rặt một kiểu nói công thức 1/3 VQH+1/3 NQT và còn lại mới là của mình, nhạt nhẽo. Sự chịu ảnh hưởng này tôi đoán là khó tránh khỏi, vì dư luận nhiều người vẫn coi Huy "béo" và Tùng "Q..." là 2 BLV tốt nhất trên mặt bằng hiện nay. Cũng như trong HTV, có anh nào giọng Bắc pha Nam bình luận suốt ngày cứ "trống trải quá!", sau này xem đài này anh khác bình luận, cũng một giọng:"trống trải quá", nghe quen quen là:emoticon-0102-bigsm Điểm nữa mà hungmgmi muốn nói, đó là BLV nhà ta nói quá nhiều, dường như quên mất mình là BLV truyền hình. Bóng đã ra biên, rồi ai ném biên thì ai ai cũng nhìn thấy, vậy mà cố cũng nói "bóng đã ra ngoài biên, người ném biên bây giờ là X..."... Đây là nhiệm vụ mô tả của các BLV đài phát thanh, cỡ như Hoài Sơn, Đình Khải và sau này là Mạnh Thắng... Các diễn biến đã có trên màn hình, vì vậy BLV truyền hình cần phải biết cách tiết chế, cũng cần mô tả tình huống trên sân, nhưng là những tình huống tấn công, hay đá phạt, hay phạm lỗi...chẳng hạn, chứ không đơn thuần mô tả những gì đang thấy trên màn hình. Người nghe cần hơn những phân tích bình luận về sự bất ngờ thay đổi chiến thuật, đang từ sơ đồ này sang sơ đồ khác, các vị trí sở trường, sở đoản, tấn công nghiêng về cánh nào, lợi hại ra sao...vì không phải ai cũng dễ nhận ra điều đó khi xem. Mà nói tràng giang quá, đưa nhiều thông tin bên lề quá, ví dụ như cầu thủ A vốn là một anh công nhân cơ khí, làm ở đâu, tình cờ được HLV A. phát hiện rồi sau đó mới đi đá bóng, scandal mới nhất là gì, trong trận cầu với đội Y nào đó năm Z xa xưa đã ghi một bàn bằng ngực ra sao...cũng chỉ tổ làm người xem phân tán, đâm ra bực mình. Tiết chế liều lượng có lẽ vẫn là điều mà các BLV nhà mình cần phải rút kinh nghiệm dài dài. Mà thôi, nghề BLV là nghề làm dâu trăm họ. Chê là chê chút vậy thôi, chứ hungmgmi tin là ai cũng thông cảm với các bạn ấy. Hungmgmi rất tâm đắc với ý kiến đọc đâu đó của bác Vũ Chí Anh khi được hỏi ý kiến về phim Việt Nam trên truyền hình (đúng cái khoản hungmgmi không bao giờ xem:emoticon-0107-sweat). Bác ấy nói là bác ấy xem tuốt, có điểm hay, điểm dở, nhưng cũng cần thông cảm. Vì, bác ấy nói rằng, chúng ta cứ thử đặt mình vào vị trí của họ, đã bao giờ chúng ta dám nói rằng mình đã làm hết sức, làm rất tốt công việc hàng ngày của mình hay chưa? |
Em thì thấy điểm phản cảm nhất ở các bình luận viên Việt Nam - đó là họ không biết họ là ai, nhiệm vụ của họ là gì. Họ mải nói, mải đưa những thông tin bên lề quá, đến nỗi quên mất không thấy rằng trên sân cỏ đội A đang tấn công nguy hiểm. Cho nên một người rất ít khi xem TV như em luôn luôn thích khi các bình luận viên im lặng (hehe, việc này thì chắc em làm được).
|
Trích:
làm em giật cả mình. |
Theo giang hồ đồn thổi về việc thủ môn Tấn Trường đã bị một số cổ động viên quá khích của Mã lai đã dùng đèn chiếu tia lazes tập trung dọi vào mắt cầu thủ này??? trong khi hai đội thi đấu trên sân của đội Mã lai...Chẳng lẽ người Mã lại xấu chơi đến thế kia ư? hay là biện hộ của ai??? tóm lại, việc gi đến sẽ đến! Ta thua thì phải chấp nhận sự thật - hãy cố gắng khi vẫn còn 1% cơ hội!.
Chắc các bác QKTĐ rất sốt ruột về địa điểm tập chung xem trận tứ kết lượt về giữa hai đội tuyển Vietnam và Mã lai. Bác ngbinhdi đã cho chúng ta biết một địa điểm rất thích hợp cho việc xem bóng đá mà vẫn có đồ ăn! ke ke... Đó là số 2 phố Hoa Lư (gần khu công nghiệp cưới của Hà Nội). Nhà hàng ở dưới tầng ngầm, có TV cực đại!. Vậy xin thông báo cho tất cả các bạn trong NNN có nhu cầu cổ động cho đội bóng nước nhà...hãy có mặt lúc 18g00' - ngày 18 - 12 - 2010 (thứ bảy). Số lượng không hạn chế, không dành riêng cho nam giới ...xin mời già, trẻ, gái, trai... hế ai có nhu cầu cổ động xin hay tham gia đúng giờ!. |
Trích:
Anh Hungmgmi chắc còn nhớ hồi QT mới nổi, anh ta trả lời trên báo TT là từng phải chuẩn bị rất nhiều kiến thức và lịch sử bóng đá nội-ngoại để "dạy" cho khán giả TH đó sao, các BLV sau này cứ theo đó mà đi, ai cũng cố gắng thể hiện mình hiểu biết nhiều, nhưng quên rằng đó mới là khúc sau của "hiểu biết". Nhiều bạn bè tôi hiện nay đều nói kênh cáp cũng truyền các trận AFF cup nên cứ mở star sport xem chứ không nên xem kênh VN. Tôi theo dõi các trận cầu như ở ESPN chẳng hạn, BLV của họ nói với mình như một người bạn thân chứ không phải "người thầy", họ cũng "lặng" người đi khi có một pha tấn công hồi hộp, giọng trầm bổng theo diễn biến trên sân chứ không tranh thủ bày "kiến thức" cá nhân ra khi trên sân chưa có đợt tấn công nào. Nếu nói về cầu thủ thì họ chỉ nói những chuyện vừa mới xảy ra có tính thời sự nhất mà cầu thủ đó dính đến, đại loại " người vừa nhận bóng ( và TH lúc đó cũng phóng to hình ảnh chàng này đang ngó nghiêng quan sát đồng đội) là X, anh vừa giải quyết xong vụ bê bối tuần qua tại quán rượu với tòa án Y, và giờ anh nhìn thấy Z...đang chạy xuống cánh phải...anh chuyền mạnh...nhưng hơi hụt rồi..." Khán giả rất cần những khoảng "lặng" khi hồi hộp gay cấn, như phim hình sự có tên sát nhân đang rón rén đến gần sau lưng nhân vật chính để đâm, hay phim tình cảm có đôi uyên ương bắt đầu "vũ điệu Eva".. thì bóng đá Tây nó có mà ta thì...chính là lúc khán giả được tranh thủ "HỌC" ... hi hi bằng hàng lô kiến thức linh tinh nên sử dụng trên "Đấu trường 100" hay khí muốn "là triệu phú". Hình như nhiệm vụ chính người ta giao cho BLV rất rõ ràng: mỗi giây TH là rất đắt đỏ, nên không được để trống!... vậy thôi |
Trích:
|
Trích:
Còn cái vụ laser có khác chi "Tháo dạ đổ vạ cho chè ?" Cứ tập trung mà đá thì thậm chí được thưởng bao nhiêu còn chẳng nhớ, để ý chi đến mấy cái đèn ?:emoticon-0127-lipss Tui mà vô "Ba - Nờ" rồi a, cho chiếu đèn mệt nghỉ !:emoticon-0136-giggl À, anh chàng 2T ấy a, tình huống đó cho bắt trong phòng có ... máy lạnh cũng trượt như thường, he he ...:emoticon-0106-cryin hình như ngày mai DHS sẽ bắt chính thì phải, thế này thì gay go cho Mã nhà tui rồi - không khéo thua VN 0-3 thật !:emoticon-0157-sun: |
[QUOTE=ptl161;75066]Xem tivi cũng thấy rõ ràng Tấn Trường và 1 số cầu thủ VN bị cả chục tia laze chiều vào mặt và người. Bọn Mã đá ko từ thủ đoạn quá
_____________________ Đề nghị admin ban nick ! Đây là loại account lập ra với thủ đoạn quảng cáo trá hình trên các forum ! |
Một số câu của a Biên Cương ở
Minh Phương đã vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời Mỹ Đình ! Những con sóng đỏ đã đổ lên những con đê màu trắng : Đồng nghiệp của TBC (Mr Phan Đăng): anh có để ý không, tôi đã nhìn thấy 1 GIỌT NƯỚC ơi trên gò má của Maradona khi ông ôm hôn người hậu duệ tài 3 của mềnh =))))))))))))))) Anh liên tục phải đổ mồ hôi bên cánh trái. Anh đã mấy lần đổ mồ hôi khi ngăn chặn Thành Lương..." Cầu thủ mang áo số 17 đã nâng tỉ số lên 7-1".Liên tưởng quá hay =)) theo ông bàn thắng đầu tiên của đội tuyển việt nam của phải nghệ thuật sắp đặt không?" Giải năm nay, không đội bóng nào giữ được thành tích giữ sạch mành lưới ... khi đó, người ta nghĩ đến hàng công ... và hiện giờ hàng công của ĐT VN đang là hàng công mạnh nhất :)) Thành Lương vừa mới làm xiếc..." "anh như thôi miên hàng phòng ngự Myanmar..." Minh Phương vẫn là Minh Phương" ; " Một đường cong đã được vẽ lên bầu trời Mỹ Đình" vấn đề lúc này k fải là đội nào sẽ thắng mà là đt VN sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới đt Myanmar.... bàn thắng đầu tiên của Trọng Hoàng : "Không vào, đó là một bàn thắng tuyệt vời " Anh (Thành Lương) đã ko ít lần làm hoa mắt chóng mặt hậu vệ mang áo số 5 của Myanmar nói đúng đúng hơn, Thành Lương đã thôi miên hàng hậu vệ Myanmar =)) Mr.Phan Anh Tú: "... cũng dễ hiểu thôi, cầu thủ chúng ta kinh nghiệm hơn, giải VĐQG của ta hay hơn, HLV ta cao tay hơn, chúng ta lại đá sân Mỹ Đình. THẾ MÀ HIỆP 2 MYANMA LẠI DÁM DÂNG LÊN ĐỊNH GỠ HÒA =)))))))))))) Tôi nói thật chứ ngay các đội Tây Á gặp VN mà dính đòn phản công có khi cũng không chịu nổi, NỮA LÀ...." =)))))))))))))))))) Chelsea - Newcastle : Đúng với biểu tượng của mình, các cầu thủ Newcastle như những con chim chích chòe đang lượn lờ trên sân, bó tay kiểu phóng tác "nỏ sợ ai" của anh Cương nhà ta. ( |
Trích:
Cái này gần nhà em, em hứa sẽ có mặt đúng giờ. Nhưng em nghĩ nếu có bác hda hay bác binhdi đến trước xí chỗ thì tốt, mà chọn chỗ nào xa màn hình nhất ấy, để đỡ đau tim và hàn huyên với nhau dễ hơn. |
Các bác lại được tụ họp vui quá. Em bị chết mất cái parapol do đứt dây mà chưa cách nào nối lại nên không được xem phát trực tiếp,thèm quá đi mất. Thôi đành phải xem trực tiếp truyền..mồm từ VN qua vậy. Các bác tụ tập thì cho em ké một ly...qua truyền tai với nhé!
@: Chiều này các bác và bác Hùng gà nhớ nhắc ông bạn của các bác thay thủ môn với ạ! Trận thua hôm rồi,em xem kỹ cả 2 bàn đều cơ bản là do thủ môn mà ra. Cả 2 quả vào lưới đều sút trực diện,bóng đi không quá mạnh để bắt trượt và bắt nẩy ra bị sút bồi tiếp. Với những đội có lối chơi bóng bổng,đánh từ 2 biên dội vào và các cầu thủ có lợi thế chiều cao thì sử dụng thủ môn T.Trường thì được. Những trận gặp các đội có lối chơi bật tường,bóng ngắn và thường đánh trung lộ bằng các miếng phối hợp nhỏ thì sử dụng Dương Hồng Sơn là hợp lý nhất. Thủ môn này không có lợi thế trong bóng bổng,nhưng các pha bắt dính,phản xạ nhanh nhạy và sự phán đoán tốt là ưu điểm của DHS. Muốn thắng,trước tiên đừng để bị ghi bàn trước đã. Cả đội chơi tốt mà người gác đền không ổn thì tâm lý tấn công,lên bóng sẽ mất đi sự thăng hoa,thiếu tính chính xác và như vậy,kế hoạch vượt ải sẽ sớm bị phá sản. |
Em ở trong này cũng vừa nhậu vừa cổ vũ đội nhà. Cụng ly chúc sức khoẻ với các QKTĐ.
Dự đoán và cũng là kỳ vọng: Một trận cầu nghẹt thở, nhiều fan sẽ bị đau tim, nhưng tỷ số sẽ là: Việt Nam: 3- Malaysia: 1 |
Trích:
Mẹ con nhà nó khỏe chứ hả? Peregai privet nhé:emoticon-0150-hands |
Trích:
Mặc dù rất nhều bia, rượu được mở ra. Đội tuyển NNN vẫn không thể nào làm được đội khách xỉn. |
V-League có sở thích sưu tập HLV giỏi mà, không "rủ rê" nốt vua Raja kể quá phí ~!
|
VĂN TẾ CHIẾN SĨ VIỆT NAM THUA TRẬN
Ô hô ! Gặp phải thế khó mà được sống Trận lượt đi vào lưới hai không Việt Nam đành lấy thế công Hòng mong cơ hội qua vòng knock-out Nào ngờ bọn kia vừa khôn vừa láo Thằng số 9 đá sắc như dao Thằng số 12 trông đã cao Thằng 22 lại bay nhào siêu ghê Ngỡ trọng tài là người tử tế Ta quyết tâm cấm địa xông vô Các học trò của thầy Tô Ngã lăn lông lốc vừa hô vừa gào Trọng tài đến giữa đội huyên náo Mắt rưng rưng tưởng hắn thương mình Ai ngờ cái gã đầu đinh Rút luôn phát thẻ hết tình anh em Thành Lương vừa khóc vì đen Vừa cay mình dại vừa xen chửi thề Đội Việt Nam tưởng chừng thất thế Kể từ đây vào lưới thêm banh Nào ngờ vẫn gắng đấu tranh Vũ Phong, Quang Hải chạy nhanh khác thường Phước Tứ dù thương nhưng vẫn bướng Sải chân dài cố gắng chịu đau Tiếc vận may ! Thế mới đau Quay đi quay lại trước sau không vào Ta đành nhìn Mã Lai nhâng nháo Nhảy tưng bừng trâng tráo ra sân Việt Nam ta sức chẳng cân Thôi thì đành trách trời thôi thế nào. Các cầu thủ xin đừng có khóc Cũng là vì chiến đấu đã hăng Quyết tâm hận cũ này rằng Thề năm sau trả thù bằng Seagames Nay hết hơi không viết thêm Ai ai có sức điền tên viết vào ! http://svnhanvan.org/forum/index.php?topic=26087.0 |
Các bác có biết tại sao VN "thua" không? Hãy hỏi em! Em có câu trả lời rất chính xác!
|
Cái kết cục hôm nay của Đội tuyển VN có thể được đánh giá rất chính xác bằng một từ - доигрались.
|
Em đã về dc đến nhà, gọi cụ Tổng trưởng toàn tắt máy.
Chúc mừng sinh nhật..bàn bên cạnh, em, bác nhnam, dienkhanh, MU đã chiến đấi đến phút chót oai hùng các bác ah, không ai bị thẻ đỏ. |
Đội đá bóng đã thua đội chơi bóng !
Gỗ xưởng tôi tốt lắm ! http://img254.imageshack.us/img254/7866/27242971.jpg Sơn hãng tôi cực bóng ! http://img263.imageshack.us/img263/6348/29358122.jpg |
Hic, thua roài! :emoticon-0106-cryin
Ở nhà em có thói quen, mỗi khi tụ tập lại cùng nhau cắn hạt bí rang. Có khi hết bay 500 gr hồi nào chẳng rõ! Hôm tuyển VN đá với Mã ở "bển", cả nhà vừa xem vừa tí tách hạt bí. Thua tới 2-0 mới có đứa la lên: Ôi, sao mình lại ăn hạt bí để quân mình bí thế này??? Dẹp hạt bí ngay! Dẹp ngay. Trước trận hôm nay "quán triệt": quên ngay hạt bí đi nhé! Thế mà kết quả chẳng khá hơn? Hic! Vì sao??? :emoticon-0107-sweat @Bác Oti: Bay ra tận Mỹ Đình để xem thua à bác? Xa xỉ thế! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Đội tuyển VN đã dừng bước, vậy xin có đôi dòng ngẫu hứng tiễn biệt khi đang lênh phênh:
Ta đã chết như không hề đáng sống Bóng đã lăn không cùng nhịp trái tim mình Và sáng mai, thức dậy với bình minh Ta đã thấy mình hoàn toàn đổi khác Ta sẽ thấy lòng chẳng còn ngơ ngác Trước mỗi sự đời đã ngỡ rằng quen Trước niềm tin nếu cửa đã cài then Hoàn toàn có thể phá tung đi hết thảy Rằng đá thế, đã hôm qua mười bảy Ngày của ta may mắn bẻ sừng trâu Mười tám (18/12)hôm nay, biến thiên lắm Á Âu Chẳng làm chủ, dẫu chỉ thừng bé nhỏ Thì đành vậy, tạm cất vào góc xó Những ảo hình, tượng đá của ngày xa Chắt chiu men của ngày tháng la đà Và thú nhận: ta chẳng hề đáng sống! |
Trích:
Giờ giải lao, tin từ thị trường cá độ cho thấy chỉ rất ít người bắt đồng banh.Trước trận đấu ta vốn sẵn lạc quan (tếu) nên bắt VN chấp 1, sau hiệp 1 thì người bình thường nhất cũng lập luận đựơc rằng: theo kiểu đá ở 45p và với hiệp 2 xuống sức thì cố gắng mấy cũng chỉ ăn may 1 trái là nhiều. Trong tình hình cá độ trước trận như vậy thì kịch bản 2 đã được thực thi: hòa 0-0 để chừa cái kết kịch bản trong hiệp 2, bởi vì nếu đã hòa 45p đầu thì trong H2 sẽ sử dụng con bài thẻ đỏ. Trong tình trạng thiếu người thì khó nghi ngờ chuyện VN không thắng hay thắng tối thiểu là do không đá nhiệt tình được. Vì thế theo kịch bản này tôi đã kết luận hoặc trận đâu hòa 0-0, hoặc nếu dân độ bắt đồng thì có thể sẽ ăn 1 trái trong tăng 2 dù thiếu người (như trận với Sing nhưng oai hơn vì 10 người vẫn làm bàn), hoặc để cho người Mã xin 1 trái. Cũng nói thêm, với nền đá banh gắn với cá độ thì thẻ đỏ cũng là con bài trong cuộc nên cầu thủ không sợ thẻ đỏ, khi cần thì dễ dàng rút khỏi túi TT ngay để tạo lý do cho tỷ số, không phải cố thua bằng cách tự đá lưới nhà kiểu tay gì Thắng ngày xưa. Vì vậy tôi đã coi là hiển nhiên nếu hiệp 2 ta đá với 1 thẻ đỏ. Tuy nhiên thị trường bên Mã lại chỉ bắt VN ăn 1 hoặc người Mã yêu nước đặt cửa Mã ăn 1, cả hai nơi đều rất ít người bắt đồng banh, nên… Trong tình trạng thiếu người, cầu thủ VN vẫn vây hãm khung thành Mã nhưng tòan sút vội vàng hoặc nhằm thẳng thủ môn cho …chắc. Còn chính người Mã thì khi ta đã xuống sức thật sự cộng chuyện thiếu người, họ đã có vài pha xuống bóng 1 và 2 chọi với TM ta nhưng họ cũng không thiết tha làm bàn lắm: cũng nhằm thẳng TM mà sút cho chắc chứ không cần lừa qua! Tỷ số 0-0 là quá đẹp: ta không muối mặt với trận thua sân nhà (khi đó chả còn lời biện hộ nào và hết còn mơ tưởng về đẳng cấp), chỉ trích sẽ dồn lên tội đồ thẻ đỏ và thị trường cá độ hai bên đều thỏa mãn, chẳng có kết quả nào đẹp hơn. Trước trận đấu thì tôi không thể đưa hết lý do tạo kịch bản như trên, nhưng kịch bản khả dĩ nhất vẫn là 0-0 do thực tế nó vậy. Xem vẫn xem vì là “ta” mà nhưng tỷ số thì biết từ đầu tăng 2 chắc chắn chỉ có vậy. Nếu vô tư thì ta thấy hồi hộp- là điều hại cho tuổi thọ, còn nếu biết trước thì chỉ như xem vở kịch hay: phim và kịch ai cũng biết là giả nhưng vẫn thích xem là vì vậy ! :D |
Theo tớ thì hôm nay (chính xác hơn là tối hôm qua) Đội tuyển VN không bán độ vì:
1- Cùng đường rồi, không thể "vớ vẩn" tiếp được nữa, phải cố gồng lên hòng vượt qua Mã để tránh búa rìu dư luận; 2- Miếng bánh phía trước khá thơm ngon (Thái và Sinh bị loại rồi, về tâm lý VN chưa bao giờ ngại Inđô, mà biết đâu Phi loại được Inđô mà vào chung kết thì ta càng yên tâm - Phi khỏe, nhưng ta quái hơn nhiều). Chẳng qua là доигрались - nôm na là vừa đá vừa diễn kịch, đùa với lửa nhằm tăng thu nhập (cả 2 cửa: chính thức và không chính thức), nhưng cuối cùng không gượng dậy được nữa, bị chết cháy. Nguyên nhân của việc bị loại ở vòng bán kết bắt nguồn từ trận thua Phi 0-2. Vì thua Phi (một cách tự tin) nên đến trận gặp Sinh phải cố gồng hết sức, chơi thật "máu lửa". Vượt qua được Sinh, chẳng ai xem trận cầu sinh tử ấy mà dám nghĩ là các cầu thủ VN (nói một cách nhẹ nhàng) không nghiêm túc nữa. Hậu quả là vào bán kết với một đống thương binh, những ai còn lành lặn thì cũng kiệt sức - rõ ràng là tự mình làm hại mình! Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng + sai lầm về đấu pháp của thầy (què quặt nhưng vẫn tấn công - tưởng rằng thế thì đối phương sẽ bị bất ngờ!) + 2 bàn thua khó hiểu của Tấn Trường khiến đội tuyển VN bị dẫn trước 2 bàn và nhiệm vụ trận lượt về trở nên hết sức nặng nề. Tớ cho rằng VN tối hôm qua đã đá thật, đá hết mình. Nhưng lực bất tòng tâm vì: 1- Tài Em, Việt Cường vẫn chưa bình phục hẳn, Việt Thắng nghỉ lâu rồi nên cảm giác bóng kém, tất cả các cầu thủ khác đều mệt mỏi (trừ Trọng Hoàng); 2- Tất cả các cầu thủ đều căng thẳng - vừa tấn công vừa lo nơm nớp bị xơi đòn phản công (chỉ thủng 1 bàn thôi thì ý chí sẽ tê liệt hoàn toàn) + cảm giác thời gian trôi đi nhanh vùn vụt, càng lúc càng vội, càng vội càng cuống. Người Việt có yêu bóng đá không? Đương nhiên là có. Nhưng tại sao người Việt lại "máu" bóng đá đến mức chen chúc dưới giá rét để mua bằng được những tấm vé với giá bị đội lên nhiều lần (thậm chí đến 4 triệu đồng / cặp) trong khi thu nhập chưa phải là cao? Tình yêu gì mà ghê gớm thế, đến mức cuồng si như thế? Ở đây có công rất lớn của các phương tiện thông tin đại chúng. Xét cho cùng thì bóng đá chỉ là một trò chơi thể thao không hơn không kém, nhưng ở VN mỗi khi có SEA GAMES hoặc TIGER (SUZUKI) CUP thì cả nước như lên cơn sốt. Trong những ngày qua dân Việt ta chẳng nói về điều gì khác ngoài bóng đá, và trong những ngày tới báo chí sẽ còn viết nhiều nhiều về nguyên nhân thất bại, rồi thì định hướng cho tương lai v.v....Dân ta "ghiền" bóng đá đến mức như ngày nay là do được (bị) các phương tiện thông tin đại chúng "tiếp sức cho tình yêu"... Tớ yêu nước, yêu bóng đá. Nhưng là yêu bóng đá trung thực được thực hiện bởi các chàng trai trung thực chơi bóng với lòng đam mê thể thao chứ không phải thứ bóng đá khiến người thưởng thức luôn phải vắt óc: đây là đá thật hay đá giả? Thêm một chút tiểu tiết: riêng Thành Lương thì tớ có cảm tình vì cậu ta luôn chiến đấu hết mình, nhưng từ 2 năm trước tớ đã nhận ra ở cậu này một điểm xấu: rất hay gân mặt lên phản ứng gay gắt với trọng tài. Bắt đầu cảm thấy mình là "ông giời con" rồi. Hỏng. Vấn đề lớn nhất của bóng đá VN là làm sao đào tạo được lứa cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa - coi bóng đá là công việc nghiêm túc, lao động hết mình để có được thu nhập cao nhưng đồng thời luôn nhớ: thu nhập cao đi đôi với trách nhiệm cao - chơi hết mình và trung thực. |
Trích:
Vỡ Mộng (xin lỗi cụ Giang Nam vì đã mượn ý của cụ!) Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy rằng Việt Nam ta sẽ thành nhà vô địch. Hỡi ôi,giấc mơ hoàn toàn không có thật Hy vọng nhiều mà chẳng thấy huân chương. Thế mới biết,người hâm mộ thật đáng thương Dù mưa gió vẫn dầm mình mua cho được vé. Dẫu biết rằng,cuộc chơi ẩn nhiều điều có thể Nhưng chẳng dễ gì xóa hết những niềm đau. Đã qua rồi ngày đội tuyển được đề cao Bao kỳ vọng,nhà đương kim vô địch. Ngài thuyền trưởng Calisto chắc nịch Việt Nam mình ắt hẳn sẽ vượt qua. Chẳng là gì nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa Khi vào trận mới hiểu ta hiểu địch. Biết rằng,trước hết cầu môn là phải sạch Nhưng ghi bàn thì khó lắm ai ơi. Hồi tưởng lại những trận đội tuyển đã chơi Vẫn thấy thiếu một cái đầu thủ lĩnh. Một đôi chân không chỉ hoàn thành vai tròn trĩnh Phải biết ghi bàn và biết chớp thời cơ. Đâu rồi Công Vinh,Văn Quyến những ngày xưa? Có thể chuyển,xoay khi rơi vào thế khó. Vinh chấn thương,gọi tên anh chẳng có Quyến ở đâu,phong độ hay vết nhơ? Giọt nước mắt cụ già lẫn em thơ Đã rơi xuống,xót xa sau trận đấu. Bao hy vọng,niềm tin bấy lâu nung nấu Đã tan thành mây,khói giữa hư vô. Niềm đau nhân đôi với cầu thủ lẫn thầy Tô Dầm nắng,đội mưa gồng mình luyện tập. Nhưng thất bại đã trở thành sự thật Hãy nuốt đau thương,ta làm lại từ đầu! Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt cụ Huy Chương Vàng đã ra đi trong niềm đau thương vô hạn của chúng ta. Để tưởng nhớ đến Cụ,tất cả anh em bằng hữu,đồng bào gần xa hãy dành cho cụ 1 phút mặc niệm! Phút mặc niệm bắt đầu................. Thôi. Xin cảm ơn....! |
Trích:
Trận tối qua chán quá, ta thua là phải. Có điều tội cho các em, chiến đấu lăn xả, hết mình vì màu cờ sắc áo nhưng không đạt kết quả. |
Trích:
Và em chợt nhớ lại một câu nói nổi tiếng nên tự an ủi bằng mấy câu thơ: Bóng đá VN “Bóng đá chúng ta như nhà xây từ nóc” * Chưa kịp khánh thành thì mái ngói dần bong Hai năm trước có dựng xong chóp đỉnh Bằng cách cột vào quả bong bóng cầu may Cột trụ chính thay về từ Ơ rốp - (Europe) Đã hiểu từ lâu các cột trụ vây quanh Nay bóng vỡ, nhận về mình tất tật Có gì đâu! Mái vẫn nhẹ như bông! Thợ xây vẫn vừa làm vừa uống nước Lương theo công, cứ xây đến hết đời! Những ông thầu-cũng thầu theo ngày tháng Vì chủ nhân cần nhất cái …xây dần Bà con ta đứng xa mà chỉ trỏ Hồi hộp chờ Nhà đẹp nhất A-sen (ASEAN) Năm lẻ tám thấy chóp nhà lấp ló (HCV AFF cup) Vỗ tay mừng: còn nhiều mái sắp xong! Ôi mái nhà che mưa và che nắng Chỉ cần nàng để đón khách thập phương! Nhưng trống hốc bốn bề cho nó thoáng Thì đó là: Nhà phúng điếu Nghĩa trang! LHA Văn tế nghĩa sĩ bóng tròn -19/12/10 TB: có thể thay từ "Nghĩa trang" - đúng với vẻ bề ngoài - bằng từ "Nga Mi" sẽ đúng với bản chất. * tựa lời một cột trụ chính từng được thay |
Trích:
Cơ mà để có được một lớp cầu thủ như vậy sẽ phải có một hàng ngũ lãnh đạo quốc gia cũng phải như vậy, phải có hàng ngũ cán bộ lãnh đạo các Bộ ngành, trong đó có các cán bộ thể dục thể thao cấp quốc gia cũng như vậy, và hơn cả là tất cả người lao động, từ trí thức tới lao động chân tay cũng như vậy: lao động trung thực và thượng tôn pháp luật. Không thế, tại sao lại đòi hỏi các cầu thủ phải vậy? Tại sao quan lại mua chức bán ghế thu xèng, giầu nứt đố đổ vách, cán bộ nhà nước thì hành là chính, người lao động ai nấy cũng chỉ muốn vơ về mình... mà lại đòi cầu thủ phải như các thiên thần? Vớ vẩn nhở? Mơ ngủ nhở? Hơn tất cả, để có được tất cả điều đó thì còn rất lâu, chả có phép lạ nào để một dân tộc lạc hậu và đầy tính xấu chỉ "qua một đêm" lại lột xác ngay thành một dân tộc, một đất nước tốt đẹp tót vời như thế. Ta sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Cái quan trọng và là cái đầu tiên cần có là phải thực sự dân chủ, dân phải được làm chủ chính vận mệnh của mình, rồi dần dà mọi thứ sẽ tới. Cái vô địch của ta kỳ trước là cái vô địch đầy tính ăn may, nay có mất cũng không có gì lạ và không cần/nên quá thất vọng. 10 năm nữa cũng chưa chắc cái vận may kia quay trở lại. 10 năm có khi cũng chỉ là lạc quan tếu mà thôi. |
Trích:
Em thấy đau quá nên mới rằng: Tiếc Thay Đội tuyển ta thua đâu phải vì chơi dở Mà thua vì thiếu chỉ đạo sát sao. Cả một dàn cầu thủ chất lượng cao Nhưng chỉ "uống trà" nên quên bài thầy chỉ đạo. Thầy Hổ Già có khả năng xoay vần,kiến tạo Mang cả sơ đồ chiến thuật bay ra. Chẳng thể ngờ gặp đội tuyển Vodka Lên kế hoạch tấn công liền mấy xị. Siêu thủ môn đa tài,bác Bình Dị Chốt chặn kỳ tài sừng sững như núi cao. Một đội tuyển góp mặt rất nhiều sao Có bác Hùng Gà,hậu vệ biên nổi tiếng. Bác Hồng Đức Anh,trung phong có tài lừa miếng Sút vào rồi,thủ môn bạn vẫn chưa hay. Tiền đạo lùi,Diên Khánh còn đây Một tay hộ công tài năng thiên bẩm. Bác Ng Nam,có biệt tài chơi bóng bổng Tạt cánh,đánh đầu chuyện nhỏ như không. Hậu vệ thòng nổi tiếng tham gia tấn công Bác Bản Đồ,người hâm mộ chả có ai hổng biết. Bác Vidinh,một kỳ nhân tuấn kiệt Tiền vệ đa tài công,thủ toàn năng. Bác M U,người hâm mộ biết không? Một cầu thủ tài ba hiếm có. Với cả dàn sao,chiến thắng là chuyện nhỏ Nhưng phê "trà" rồi thì đánh đấm làm sao? Giải thưởng năm nay ban tổ chức vẫn chưa trao Nhưng cơ hội đã lùi vào quá khứ. Đành chấp nhận lần này không ngôi thứ Nhưng giải lần sau quyết vô địch huy hoàng. |
Trích:
Hôm qua coi trận Indo-Phi mới thấy ta bay khỏi chung kết là rất đáng, nếu giờ cho đá lại với Phi thì cũng sẽ vẫn thua thôi. Chúng ta yếu ớt quá: nào là không đủ sức, chấn thương.... cứ làm như giải này có mình ta đá, còn các đội khác ngồi khán đài xem vậy. Thể tạng yếu, đầu óc không hơn ai, toàn dùng bài mẹ hát...bà ngoại khen nên phải coi như AQ chính truyện ...nối dài! |
Bác Bình dị đã có ý chọn địa điểm lần trước ngồi xem ta thắng Miến điện để lấy hên, nào ngờ thua vẫn hoàn thua. Em thấy tâm lý của dân ta nói chung là không tiếc hùi hụi, bởi những gì đã thể hiện cho đến trước trận BK lượt về, thì chuyện ta không vô địch mới là tất lẽ dĩ ngẫu, con voi làm sao chui lọt khỏi lỗ kim. Các cầu thủ cũng gắng hết sức rồi, nhưng sức cháu nó chỉ thế thôi, thi học sinh giỏi xã thì được, chứ lên huyện thi đợt này thì dân các xã khác nó mạnh hơn. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy, Mới ngày nào còn chưa biết cái (cúp vàng là cái )chi chi, mới hai năm thấm thoắt có xa gì ...tom tom chát...
|
Trích:
Nguyên nhân thất bại của đội tuyển bóng đá VN trận vừa rồi là do lỗi của ....Quốc vương Admin! Hôm đó NNN tụ tập đúng 11 cầu thủ. Giữa chừng Quốc vương Admin bỏ trốn về mất tiêu. Mọi người mới giật mình: Thôi chết rồi đội tuyển bóng đá VN sẽ chỉ còn chơi với 10 người và chắc chắn sẽ bại. Thế rồi kết quả đúng như vậy. Hic! :emoticon-0106-cryin Trích:
|
Quân ta đã thắng đó chứ bác! Thắng tất cả những gì mà những người yêu bóng đá trông chờ, mong đợi! Còn thua đá bóng thì lần sau sẽ thắng thôi!:emoticon-0136-giggl
|
Báo mạng mấy hôm nay bắt đầu "ló dạng" một vài uẩn khúc, chắc nhiều nhân vật quan trọng vẫn không tiêu hóa nổi cái "thất bại bình thường" này đâu các bác ah!
http://hcm.24h.com.vn/bong-da/dtvn-t...48a345587.html Để xem đến khi kết thúc AFF cup có còn gì hay nữa không nhỉ! |
Trích:
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.