![]() |
Trích:
Còn ảnh chụp trong Lễ chia tay với anh A-bị-xịt sao chưa thấy nhỉ? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Vì chân HM không có dài, và vì ngồi cách 1 hàng ghế xa sân khấu, cho nên HM không nhắm tịt mắt như mấy cô xinh đẹp ấy. HM nhìn thấy anh chàng kia đã ném thả con rắn lại sàn, cho nên chỉ cười khoái chí khi mấy thấy cô gái Hàn "tưởng bở" rằng rắn hổ mang nó .. hôn vào chân dài, bác ạ, :emoticon-0136-giggl Tiếp "khoảnh khắc" các bác nhé, xiếc voi. "lớp sáng tác hội họa" Chú voi này đang vẻ bức tranh cây lá trên 1 áo trắng. Người ta nhúng cọ vào màu, rồi đưa cho chú ta. Voi dùng vòi vẽ những nhánh cây mảnh màu nâu, sau đó chăm chỉ vẽ từng đốm lá xanh ... Và đây là sản phẩm của các họa sĩ voi. Cũng nghệ thuật chứ, phải không ạ? (giá 250 đến 350 bath, là khoảng 180 đến 230 ngàn đồng VN) Những hình ảnh này là cuối buổi, dành cho khán giả khoái làm diễn viên với voi :emoticon-0100-smile http://i270.photobucket.com/albums/j.../aIMGP2359.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j.../aIMGP2360.jpg Ấn tượng nhất là màn khán giả nằm trên thảm giữa sân cho voi mat-xa các bác ạ. Ngạc nhiên nhất là các chú tượng phân biệt chính xác đâu là nam, đâu là nữ, để massage đúng chỗ đặc trưng! Thế mới nể chứ! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Mà chắc bác nhầm ai rồi. Hoa May là người cầm máy (chỉ thích là người cầm máy thôi), với lại vốn là người yếu bóng vía lắm, thấy ông Tượng hùng dũng bước tới, di di những "cột đình" lên người bạn mình, HM đã xanh mặt rồi, không dám, không dám đâu ạh! Mà sao lại phải "chụp lén", hả bác? Giữa thanh thiên bạch nhật và giữa nhiều ngàn khán giả mà? :emoticon-0136-giggl Bác lỡ "lén" rồi - dù không rõ - xin cứ chưng ra cho vui nhé. Cảm ơn bác. |
Mới thế mà đã gần 1 năm rồi!!!
Ấm ơi! Kóc ơi! Mực trên 30 nắng ơi!!!! http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/1-15.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/4-12.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/121.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/93.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/151.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/91.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/154.jpg |
Trích:
Đã thế, khi rời Đà Nẵng, "bè lũ bốn tên" chúng mình lại còn "gửi lại" chai "trà Sâm" mà bác Xamova kỳ cạch "vác" từ Hà Nội vào nữa chứ! Đúng là "đen như... mõm..." thật! :emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Thế mà hôm nay có người giận và lánh mặt, thậm chí .. tắt máy (cắt đứt dây tơ?), hic :emoticon-0106-cryin Chán! Thôi, HM dán tiếp mấy hình ảnh lượm được ở Thái đúng màu an bình dịu mát, với mong muốn: giận hờn chỉ là mưa bóng mây thôi! :emoticon-0100-smile Đồng đội và tình bạn gắn bó, vui vẻ mới là quan trọng như những chú cá heo dễ thương này! :emoticon-0115-inlov |
Nhà em ngồi buồn buồn nhớ lại những "khoảnh khắc" thật vui đợt gặp mặt tại Quảng Trị vừa rồi. Có gì не то mong các bác nhẹ tay ạ.
http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_4002.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_3426.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_3824.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_3626.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_3438.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_3069.jpg |
Trích:
Trích:
Cụ Dị: Biết ngay mà! Lão Tổng sẽ không để yên đâu! Khá đấy! :emoticon-0136-giggl Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Giọng cụ Dị sang sảng: - Như ta đây! "Làm trai cho đáng nên trai! Đi đâu cũng "vác" cái chai theo mình." - "anh Hai Sài Gềnh"! "Hãy nhìn thẳng kẻ thù mà uống"! Chuồn chuồn thôi! |
Trích:
|
Trích:
Câu ấy là: - Hãy cứ nhằm chai sương mù mà uống! |
Dạ, chính xác là:
"Anh giơ tay vẽ cả đồng xanh, vẽ cả ngày mai...." |
Trích:
|
Trích:
Là có lão bị móc túi rồi, mặt đang thuỗn cả ra. Lão kia chột dạ, đang check lại xem mình có là nạn nhân không. Cuối cùng thì té ra là có kẻ mất còn đau hơn hoạn cơ, ngả ngốn nằm buôn dưa lê trên tàu nên mới mất cả phương tiện đi buôn. Thôi thôi, phắn đây, không thì có kẻ dòm vào đây lại chả nhảy xếch lên ấy ạ. |
Trích:
|
Trích:
Sau các cuộc tỉ thí với bác Cả Sài Gòn trong đợt gặp mặt tại QT, Cụ Quái chỉ biết ngửa mặt lên Giời mà than: Trời đã sinh ra Dị, sao còn sinh ra Mì? :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:17. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.