![]() |
Trích:
Cảm ơn bác đã tham gia "Huế thương". :emoticon-0150-hands P/s: Em nghĩ, nếu như bác chia những bức ảnh trên thành vài nhóm/ vài post khác nhau, chắc người đọc sẽ cảm nhận được sâu hơn hình ảnh và ý tưởng cùng cảm xúc của bác đấy ạ :emoticon-0100-smile |
Trích:
Về gợi ý của bác em xin tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Còn về chủ đề này có những lý do để em chưa thể (và chưa đủ) để làm vậy: 1- Thật ra để cảm nhận về HUẾ THƯƠNG theo cách "rất Huế" cần phải có sự hiểu biết sâu rộng và quá trình "ăn Huế - ngủ Huế" (cái này thì em còn lâu mới đủ). 2- Chủ đề này đã được các bác chia sẻ cảm nhận của mình bằng rất nhiều góc nhìn rồi, em chỉ góp thêm chút cảm nhận cá nhân để bày tỏ sự hoài cổ của em với Huế mà thôi. 3- Dạo này cái "bệnh tranh thủ" trong em nó "tái phát" nên quả thật còn nhiều sơ sài về nội dung mỗi lần tham gia Diễn đàn. Mong các bác lượng thứ. P/S: Em rất ấn tượng và thích cái chữ ký của bác. |
Trích:
Lâu không vào 3N, vì quá bận việc riêng, xin lỗi mọi người nha... Vừa đi làm đám cưới cho con trai ở Saint Louis Park, MN. Cảm giác là buồn và hụt hẫng... Gửi các bạn tấm ảnh đám cưới con trai Huế (ngoại thui) http://i66.photobucket.com/albums/h2...n/IMG_4392.jpg |
Đóng góp với các bác 3 ảnh về Huế thương nhân một đêm lưu lại thành phố này.
Huế sớm http://i944.photobucket.com/albums/a...pse4f4b574.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...ps5dcbdd89.jpg Lý cà phê nóng cũng rất riêng, có nến http://i944.photobucket.com/albums/a...psc43d20f2.jpg |
Ôi, Dòng Chúa Cứu Thế và Nhà Thờ Phú Cam gần trường ĐHTH phải không ạ?
Nhớ Huế quá! Cafe cũng thật độc đáo! Bác Nish đi đâu lang thang "Huế đêm - Huế sớm" thế a? |
Đi chạp mộ ở quê ngoại của các cháu Hoa May ạ. Về Huế mới thấy cái tình họ hàng làng xóm đối với ông bà, tổ tiên như thế nào. Thật là cảm động. có lẽ ít nơi nào còn giữ được những nét đẹp như thế của tổ tiên chúng ta!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:03. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.