Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2900)

nghiahoa 11-02-2011 09:35

Ngoài việc lựa chọn những tay chèo có thể lực, tập luyện tốt, ăn ý với nhau khi thi đấu. Việc chuẩn bị về mặt tinh thần vẫn luôn được từng đội đua chú trọng. nghiahoa từng theo dõi việc hình thành, luyện tập và chuẩn bị của một đội đua nên biết. Trước khi đưa đội đua của mình lên đường tham dự, toàn đội trước đó một ngày được nghỉ ngơi để phục hồi thể lực, ngay chiều và đêm đó, cả đội chuẩn bị trang phục gọn gàng, lễ vật đầy đủ cùng với người đứng đầu đội đua(Thường là những người lớn tuổi, uy tín trong xã) đến dinh thờ của xã để kính cáo hoàng làng, cầu xin cho toàn đội xuôi chéo mắt mái ngày mai. Có đội đua ngay đêm đó tập trung ngủ qua đêm ngay tại dinh để sáng ngày mai xuất phát sớm mà không ai được về.
Quay lại cuộc đua năm nay, bốn xã đại diện cho huyện gồm: Nghĩa Hoà, Nghĩa Hà, Nghĩa An, Nghĩa Phú tham gia cuộc thi.
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5285.jpg
Một đội đua
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5267.jpg
Sẵn sàng
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5264.jpg
Xuất phát

nghiahoa 11-02-2011 09:39

http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5270.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5271.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5272.jpg
Trong tiếng trống giục dã trên khán đài, tiếng reo hò cổ vũ của hàng ngàn người trên bờ, dưới thuyền làm rộn rã cả một khúc sông đầu Xuân mới.

nghiahoa 11-02-2011 09:43

Cứ sau mỗi một vòng đua, các đội lại được nghỉ ngơi trong khoảng từ 10-15 phút và thời gain ít ỏi đó dường như không đủ cho việc tiếp tế nước uống cho đội đua của xã mình. Tuy nhiên đối với các vận động viên thì đó là khoảng thời gian vô cùng quý báu để phục hồi sức sau mỗi chặng đua.
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5279.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5280.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5291.jpg
Không chỉ có những mái chèo của người lớn
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5283.jpg

nghiahoa 11-02-2011 09:48

Và chân dung của đội thắng cuộc sau hơn hai giờ đua tài trên sông nước
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5303.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5304.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5306.jpg

nghiahoa 11-02-2011 09:50

Những khuôn mặt rạng ngời đẫm mồ hôi!
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5295.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5301.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5311.jpg

nghiahoa 11-02-2011 09:54

Và chiếc cúp của người chiến thắng sẽ được đội trưởng và trưởng đoàn kính cẩn báo công với làng xã khi về đến nhà.
Hẹn gặp lại tại cuộc đua tranh Cúp truyền hình Quảng Ngãi sắp đến!
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5315.jpg
http://i1106.photobucket.com/albums/...1/IMG_5314.jpg

hongducanh 12-02-2011 20:36

Cầu Nhật Lệ về đêm




Hoàng hôn Cam Lộ - Quang Trị




Bình minh trên đường Hồ Chi Minh


Sáng nay khi qua cầu Thạch Hãn - Quảng Trị.



LeBinh 01-03-2011 11:12

Mũi Né cũng đẹp lắm


degiocuondi 02-03-2011 21:41

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 80016)

Nhắc đến Mũi Nẽ lại làm cháu nhớ và thèm thuồng chết được. Cháu nhớ cái cảm giác ngồi trên xe buýt từ TP Phan Thiết xuống Mũi Né, cửa thì mở hết cỡ đón gió, lúc đi qua làng mắm cứ gọi là thôi rồi, nhưng bù lại lúc đi qua đoạn dọc bờ biển, gió thênh thang, nắng vàng mê mải, biển thì xanh ngan ngát vỗ những cơn sóng nhẹ nhàng vào bãi Đá ông Địa, những hàng dừa cũng đung đưa theo gió ...và lòng người cũng đung đưa theo gió, đoạn đường ấy thật khiến người ta muôn vạn lần nhung nhớ!
http://i711.photobucket.com/albums/w...t/IMG_1065.jpg
http://i711.photobucket.com/albums/w...t/IMG_1068.jpg
http://i711.photobucket.com/albums/w...t/IMG_1040.jpg

LeBinh 03-03-2011 11:03

Thêm Mũi Né nhé


LeBinh 03-03-2011 14:18


chaika 03-03-2011 16:12

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 80205)


Bức này của bác Bính tuyệt đẹp. Cám ơn bác lần nữa.:emoticon-0150-hands

NISH532006 04-03-2011 09:31

Chụp được ảnh như thế này phải có máy khủng và người ''xịn"!

LyMisaD88 11-03-2011 16:29

Một số hình ảnh về mảnh đất Quảng Trị Anh hùng
Xin chia sẽ cùng các bác một số hình ảnh về những địa danh khá nổi tiếng ở Quảng Trị. Sưu tầm từ nguồn ảnh tư liệu của Quảng Trị.
"Sông Bến Hải bên bồi bên lở,
Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương...".
Con sông và cây cầu này là chứng tích lịch sử một thời chia cắt hai miền:
Sông Bến Hải và cầu Hiền Lương những năm 196...
Ảnh chụp từ bờ Bắc:

http://img847.imageshack.us/img847/3904/dsc01267.jpg

Ảnh chụp từ bờ Nam:

http://img862.imageshack.us/img862/4800/dsc01266.jpg

LyMisaD88 11-03-2011 16:49

Sông Bến Hải và Cầu Hiền Lương ngày nay.
Cầu mới bằng bê tông công nghệ của Ukraina, cầu cũ được phục chế phỏng theo cầu giới tuyến những năm chia cắt hai miền:

http://img233.imageshack.us/img233/6456/dsc01257af.jpg

Cột cờ Hiền Lương:

http://img101.imageshack.us/img101/290/dsc01259l.jpg

Cụm tượng đài bờ Nam:

http://img852.imageshack.us/img852/9558/dsc01269.jpg

Ngày Lễ hội Thống nhất non sông(30/4/2010), nguồn nước suối LêNin, sông Cửu Long được hoà chung với nước sông Bến Hải:

http://img846.imageshack.us/img846/1308/dsc01260x.jpg

LeBinh 12-03-2011 01:23

Thấy có bạn thích Trịnh Công Sơn, mình chia sẻ vài tấm ảnh



1.



2.



3.



4.


5.

LeBinh 12-03-2011 01:28

6.



7. Trần Mạnh Tuấn

Dmitri Tran 12-03-2011 01:54

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 80678)
Một số hình ảnh về mảnh đất Quảng Trị Anh hùng
Xin chia sẽ cùng các bác một số hình ảnh về những địa danh khá nổi tiếng ở Quảng Trị. Sưu tầm từ nguồn ảnh tư liệu của Quảng Trị.
"Sông Bến Hải bên bồi bên lở,
Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương...".
Con sông và cây cầu này là chứng tích lịch sử một thời chia cắt hai miền:
Sông Bến Hải và cầu Hiền Lương những năm 196...
Ảnh chụp từ bờ Bắc:

http://img847.imageshack.us/img847/3904/dsc01267.jpg
]

Cảm ơn bác! Tôi đã tìm nhiều trên mạng nhưng không có những bức ảnh đầu tiên về Cột cờ và cầu HL như bác đã cho.

Nếu tôi không nhầm thì đó là ảnh cầu HL vào những năm đầu mới chia cắt 2 miền, tức là cuối những năm 50. Vì từ năm 60 ta đã đưa côt cờ ra xa, cách cầu khoảng 0,5 km, xây cốt thép. (Khi nhỏ tôi mấy lần đi theo các bác ở Hồ Xá về thay lá cờ thì thấy như vậy).

Cuộc chạy đua lịch sữ được mô tả ở báo "Biên phòng VN"
http://bienphongvietnam.com.vn/dlls/483.vt

nghiahoa 21-03-2011 09:52

vài hình ảnh về Vạn Tường, một thời là vùng đất Thép!
http://i1209.photobucket.com/albums/...1/IMG_5840.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/...1/IMG_5847.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/...1/IMG_5852.jpg

thanhdieu 21-03-2011 22:56

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 61378)

Ồ ! thấy bức ảnh cầu Việt trì lại nhớ 1 bài hát có câu " Ánh đèn sáng trên cầu Việt trì..." rất lâu rồi !


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:43.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.