![]() |
Mặc dù rất bận bịu với công tác bảo dưỡng NM, nhưng hôm nay chúng em cũng kịp làm Lễ khánh thành 2 dự án trường học để các em học sinh kịp vào năm học mới.
2 dự án trường trung học cơ sở nằm trong Gói 23 dự án dân sinh của chúng em tại các xã nằm xung quanh NMLD bao gồm trường học, trạm y tế, đường giao thông v.v và đặc biệt là nhà trẻ (he he, các bác có biết vì sao không?). 10 dự án đã hoàn thành. Trong ảnh: Ngôi trường trung học cơ sở tại xã Bình Đông kinh phí 6,2 tỷ VND (bao gồm phòng học, bàn ghế, trang thiết bị và các phòng học chuyên dụng) khang trang đẹp đẽ: Buổi lễ bàn giao: Còn đây là toà nhà mới của trường trung học cơ sở xã Bình Chánh kinh phí hơn 3 tỷ VND: Các em học sinh hân hoan đón mừng ngôi trường mới: Những phòng học cũ của các em: Chúng em vui vì đã làm được một cái gì đó để bù đắp lại cho những người dân Bình Sơn đã hy sinh đất đai cho xây dựng NMLD nên khoe lên đây. Mong các bác nhẹ tay nhé. Tks. |
Hôm nọ bên em nhận bàn giao Bệnh viện Dung quất từ Tập đoàn Dầu khí. Bệnh viện có một không hai tại VN với dịch vụ tuyệt vời, cứ 2 y tá phục vụ một bệnh nhân. Đến lúc nhận bàn giao "nhà xác" để ghi vào danh mục tài sản, mọi người cứ dưa nhau không ai chịu ký nhận bàn giao, bác Hổ ạ :D
|
Trích:
|
Trích:
Tặng chị và các bác một vài bức ảnh: http://i327.photobucket.com/albums/k...010/1aa-10.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2-21.jpg Mặt trời vừa thức dậy đã vào NM: Mặt trời đi ngủ mới ra về: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đợt bảo dướng, rất nhiều các biện pháp đã được áp dụng, trong đó có tuyên truyền và phát tờ rơi. Sáng đi làm công nhân được phát tờ rơi kèm món quà nhỏ: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2-20.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/5-9.jpg Đích thân Tổng giám đốc của nhà thầu (người Hàn Quốc) cũng đứng tại cổng của NM để phát tờ rơi, bắt tay từng công nhân và miệng luôn cười tươi nói bằng tiếng Việt: Chúc ngày mới vui vẻ -An toàn: Nhưng biện pháp tuyên truyền hữu hiệu nhất của chúng em phải là cái pano này được đặt ở khắp nơi trong NM: CHÚC CÁC BÁC MỘT NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ, MỘT TUẦN MAY MẮN VÀ BÌNH AN! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Trích:
"Thập Thò" à, hơn Thủ đô là cái chắc. Chị Rường cũng đã xác nhận đây: Trích:
|
Trích:
Ở Sài Gòn, chỉ có ở bên khu Phú Mỹ Hưng thì cuộc sống mới quả thật có chất lượng. Nhưng khu ấy chỉ những người có "xiền" và rất nhiều "xiền" mới có thể được thụ hưởng. Hiện nay, đa số "đại gia" ở Sài Gòn đều mua đất hoặc mua nhà (biệt thự) ở Phan Thiết để ở và nghỉ ngơi vào hằng cuối tuần. Con cái họ cũng cho học ở Trường Quốc tế có chi nhánh ở Phan Thiết. Khi Dự án "Đường bộ cao tốc" Zầu Jaay (thử bổ sung J, Z vào bảng chữ cái xem sao! :emoticon-0136-giggl)- Phan Thiết hoàn tất thì việc "phóng" từ Sài Gòn ra Phan Thiết chỉ là... muỗi! Nhanh hơn tàu điện, tiện hơn tàu bay! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Hôm cách đây không lâu, em có xem qua một tí Thời sự trên VTV. (Cựu) Chủ tịch nước NMT. thăm Bệnh viện 108. Em mới thấy cái "nền" Y tế của ta quả là tiên tiến- theo lời bác NMT. "chém gió". Y, bác sỹ rất tận tình, chu đáo cho các bệnh nhân. Phòng ốc sạch sẽ, thiết bị đầy đủ... Cuối phóng sự, em mới biết họ là những cán bộ cao cấp của Đ và CP; lãnh đạo tỉnh... (!) Híc!... :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl :emoticon-0127-lipss |
Trích:
Chắc bác hiểu sai ý chị Rừng, vì hôm trước em thấy nhà chị Rừng nói chuyện là 1 bệnh nhân 2 y tá chăm sóc bác ạ. Điều kiện tương đối là tốt. Nhưng đấy là nghe nói chứ iem cũng chưa biết thực hư ra sao. Có điều là Trung tiến thì vẫn nằm trong kế hoạch của em từ 2 năm nay rồi, có điều là Trung nào và Trung ở đâu thôi. Cái này còn tùy vào nghiên cứu đời sống dân sinh nữa bác ợ! |
Trích:
|
Trích:
Phan Thiết có biển xanh, "có cái nắng, có cái gió và có..."! :emoticon-0136-giggl Có nhiều thứ thú vị và hấp dẫn nữa! Phan Thiết là thành phố vệ tinh của Sài Gòn có chức năng là : thành phố Du lịch, Dịch vụ, Nghỉ dưỡng... Hiện nay, ngoài Quốc lộ 1A, từ Sài Gòn đến Phan Thiết còn có con đường đi theo cầu Phú Mỹ qua Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đi Phan Thiết bằng đường dọc biển ngang qua mũi Khe Gà... Bên cạnh đó, có thể đi bằng máy bay trực thăng đáp xuống Sea Links City ở Phan Thiết. Chà! Tôi lại giới thiệu kỹ quá về Phan Thiết cho nttt1211 nhỉ! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Có điều xưa nay thấy người ta trôi về 2 dầu Đất nước chứ chẳng mấy ai đi ngược lại. Miền Trung: nhắc đến ai cũng thương, nhưng chẳng mấy ai dũng cảm "hy sinh" ở mặt trận này. :emoticon-0107-sweat Trích:
Vừa rồi Tập đoàn dầu khí có ôm vào để vực dậy lại cái bênh việt này. Chỗ chị Rừng có cổ phần lớn nhất. Chuyện là vậy. :emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Cái trường anh xây sao ít cây xanh thế? Thêm chút đỉnh phủ luôn pin mặt trời trên mái lấy điện chạy máy lạnh cho các cháu nó mát, ra chơi đỡ phải phơi ở sân trường trống hốc đó... |
Trích:
Ôi thôi, bàn phím nhà em ướt hết rồi. Có khi em nên chuyển chủ đề sang đặc sản Quảng Ngãi nhà bác Hổ chứ ko lạc chủ đề bác Hổ xử lý em chết. |
Trích:
- Bác lại "théc méc" cái vụ cây xanh cho trường học rồi! Không cần đâu, bác ạ! Tất cả các phòng học đều gắn máy lạnh hết. Nhưng máy lạnh này không dùng từ "lưới điện quốc gia" đâu! Nhà máy của bác Hổ "cung cấp" luôn từ "lưới dầu quốc gia" cho máy phát điện Diesel. Dầu chỗ bác Hổ ối gì! Tội gì chạy máy lạnh bằng điện cho nó phí... điện và lại còn chập chờn nữa chứ! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
À! Hóa ra là như vậy, nhà em ngu kiến lại cứ tưởng bác Hổ chưa thông ý chị Rừng, hóa ra nhà bác, bác rõ hơn iem ^^ Còn về vụ trôi dạt về đâu thì cũng là tùy cá nhân mỗi người bác ạ. Em ở Hà Nội từ bé, cũng có nhiều điều lưu luyến nhưng tuổi trẻ và hoài bão thì mong muốn làm được một điều gì đó gọi là oánh dấu một cái chấm nhỏ trong cuộc đời nên muốn xông pha vào miền Trung. Em vào miền Trung lần đầu năm em 20 tuổi, bị phải lòng bởi cái nắng gió ở trỏng. Vào đấy chiến đấu là phải anh dũng trở về chứ sao lại hy sinh. Bác nói thế làm em đau lòng tóa! Đã đi là không hối tiếc, mà tiếc thì không đi.:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
|
Vửa rồi VTV có làm phim về chân dung một nhà khoa học nổi tiếng. Đó là tiến sỹ Trương Đình Hiển - tác giả của những công trình về cảng nước sâu dọc theo miền Trung Việt Nam. Tất nhiên trong đó có cảng nước sâu Dung Quất và địa điểm xây dựng NMLD Dung Quất.
Lần này ra Dung Quất thấy sức khỏe của cụ Hiển đã yếu đi, nhưng nụ cười của cụ vẫn rạng rỡ, tràn đầy niềm tự hào và tin tưởng. Cụ Hiển có nói: Sức khỏe của chú bây giờ phụ thuộc vào "sức khỏe" của NMLD Dung Quất. Chúng tôi đồng thanh: Thế thì chúng cháu chúc mừng chú và khỏi lo cho sức khỏe của chú, vì NMLD bây giờ chạy rất an toàn và ổn định. Tiến sỹ Hiển cùng đoàn làm phim của VTV: Nhà em cũng được đi theo hầu cụ: http://i327.photobucket.com/albums/k...2010/1zzzz.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/1zzzzz.jpg Hoàng hôn trên NMLD Dung Quất: |
Giới thiệu với các bác Videoclip về Bảo dưỡng NMLD Dung Quất lần đầu. Với video này nhà em đã ắm được cái giải do Hội nhà báo VN cùng PVN tổ chức. Cảm ơn các bác đã quan tâm.:emoticon-0150-hands
|
Mì coi ở trang này có nhiều ảnh giống của OT
Ảnh về Nhà máy lọc dầu Dung Quất http://www.otofun.net/threads/354341...-dau-dung-quat 1 - OT có tên khác? 2 - OT và tên kia "chôm" của nhau (thêm một vụ bản quyền)? 3 - Các "tư tưởng nhớn" gặp nhau? |
Trích:
|
Hổ Già cũng "hoạt động" trong 'ô tô phun' nữa cơ mà! Còn ai trồng khoai đất này nữa?:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Lại phải đợi đến ọp ẹp sang năm để em lại tiếp tục được hầu các bác quay phim chụp ảnh ăn chơi nhậu nhoẹt trên 4R này ạ. :emoticon-0150-hands |
Em mừng cho anh # nhà em. Mỗi tội mũ anh ý lại không có sao.
(Ảnh từ VietNamNet) |
Trích:
Sáu cái chén đẹp quá! Nước ảnh tuyệt vời :) |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
http://i327.photobucket.com/albums/k...DSC_8373aa.jpg
1. Nhà miềng mù nhạc. Thời học lớp 10, một lần đàn đúm với chúng bạn ở nhà một đứa trong lớp, có 1 thằng (bây giờ là TSKH về âm nhạc - tốt nghiệp ở Moscow) có cái ghi-ta gảy phừng phừng cho cả bọn hát đàn ghi-ta dạo khúc ca xưa êm đềm/lòng ta hồi nhớ năm xưa thời niên thiếu cười đùa/dưới áng mây chiếc phi cơ đang lượn bay/vượt qua làn mây về chốn phương trời xa/những chuyện xưa kia đã qua lâu rồi/lòng ta đâu có lưu luyến gì.... Nhân một lúc nó bỏ cây ghi-ta ra tán chuyện, nhà mình bèn len lén cầm lấy đàn, tò mò hỏi "Này H. củi, dấu sắc của cái đàn này ở đâu mày?" (hầy dà, là để phật cho ra cái nốt gì mà người ta cứ gọi là són với rế hay đố ấy mà). Đại loại là thế. Lớn lên, lấy vợ, rồi đẻ con, gã bố trẻ lo toái người (à, mấy cái chữ này ếch phải của miềng mà ăn cắp của Nam Cao trong Sống mòn ạ, đoạn giáo Thứ tả thằng Mô lấy vợ rồi có con) kiếm miếng đổ vào cái miệng tàu há mồm thời vẫn còn tem phiếu. Rồi nhờ ơn trên, được đi Tây học - vừa học, vừa buôn lậu kiếm ăn cho mình và cho cả cái tàu há mồm ấy vưỡn còn chưa biết kéo cái cầu kéo lên đậy miệng lại (nôm na là vẫn còn bé, chưa kiếm ra xèng đỡ bố mẹ được). Thế nên chả có lúc nào học được hay được học nhạc lý. Tai thì tai trâu, chắc hơn gỗ lim. Mù nhạc vẫn hoàn mù nhạc. Tới thời khấm khá hơn, cu con đã lớn, hận chiện bố mù nhạc nên mới xuất hầu bao cho con học ghi-ta cho nó theo được con nhà hàng xóm. Cu con lớn rồi đi theo gái, diễn nôm là đi lấy vợ, ra ở riêng, bỏ lại cái ghi-ta cũ ở nhà. Lâu lâu, thằng bố cắp nách thằng con về thăm ông, ông lại lôi cây ghi-ta ra bật bông lừa thằng cháu ăn cháo. Thằng cháu cũng vào hạng nghịch ngợm, 3 tuổi đã biết cầm cây ghi-ta giộng vào tường phá hoại, vỡ cả núm vặn lên dây đàn. 2. Dạo gần đây nghe thiên hạ đồn có anh khảy ghi-ta rất hay lên được đến ngang chức bác minminixi. Nhà miềng sướng lắm, định lôi cây ghi-ta ra tập - ấy, biết đâu lại chả được vụ nọ hòn kia chớ. Cơ mà hỡi ôi, dây rê chùng lắm mà lại mất grand-mother cái núm lên dây rồi. Đành cứ đến dây ấy lại phải bấm sai chỗ để lên được nốt cần gảy. Hô hô, giờ trông thấy cái ảnh của Hổ gừ, thoạt dòm nhang nhác mấy cái núm vặn căng dây đàn. Bụng bảo dạ, phen này chắc Hổ gừ đã chuyển nghề đi bán mấy đồ phụ tùng ghi-ta theo sếp cũ:emoticon-0102-bigsm. Đang tính lô-phôn vô nhờ Hổ gừ sắm cho mấy cái núm tai hồng lên dây đàn ấy. Định thần nhìn kỹ hóa ra không phải, mà té ra Hổ gừ khoe mấy cái bồn chứa. He he, chắc để chứa mấy chất bi-ô bi-a chi đó pha vô xăng 83 thành xăng 92 đây mà. Phen này y thầu dầu phải biết, nhẻ? |
Khu vực Dung Quất nhìn từ ...vũ trụ:
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/Dungquat.jpg Thân tặng Hổ Già tấm ảnh gốc này, nhớ dùng Photoshop chỉnh màu , rồi...in cho đẹp dán tường! Linh tải đây! |
Trích:
:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Anh hùng LLVT Phạm Dậu - Cái tên gắn liền với Chiến thắng Vạn Tường lịch sử thăm NMLD Dung Quất. |
Chào Đ/c Bản đồ
Rất cám ơn vì bức ảnh. Trên bức ảnh này thấy rõ con sông Trà Bồng khá nổi tiếng với bài thơ "Nhớ con sông Quê Hương". Phía trái là sân bay Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam. Bãi cát ven biển là Biển Rạng, phong cảnh ở đây giống hệt như ở Nha trang những năm đầu giải phóng: một bên là sân bay, một bên là bãi biển cát trắng, phân chia bởi con đường chạy men bờ biển.Nằm cạnh bờ phải con sông là nhà máy Đóng tàu Dung quất, nơi đây vừa nổ máy chạy thử tàu 104.000 tấn (lớn nhất được đóng tại VN từ trước tới nay). Con tàu này sẽ vận chuyển Dầu thô để phục vụ sản xuất nhà máy Lọc dầu. Bức ảnh này chụp khoảng 2008 nên chưa thấy con đường chạy lên khu nhà ờ của Đóng tàu, chưa thấy khu nhà Quảng Liên (Ngã 3 bên kia cầu bây giờ là ngã 4), chưa có nhà máy xăng sinh học Etanol... Cái ô chữ nhật rõ nhất trên ảnh là cái ụ chìm, cái ụ này chìm theo Vinashin rồi, nay có thể tận dụng để nuôi cá mú. Có 2 ụ chìm, nằm song song, một cái đã hoàn thành và đang sử dụng (vạch đỏ cắt ngang là cái cầu trục 350 tấn). Hiện nay nhà em cũng đang ở đây, làm nhà thầu phụ cung cấp Dịch vụ chống gỉ và vài gói thầu khác cho NM Đóng tàu. |
Trích:
Thời gian chụp ảnh đúng là từ 2008 Nguồn Digital Globe, hãng Microsòt mua lại, tải trên trang này: Bing.map. Các trang đăng ảnh này hầu hết là ...miễn phí, nên rất hiếm khi có ảnh mới bác ạ(họ bán được ảnh cho khách hàng, xong rồi mới bán ...rẻ cho các trang bản đồ miễn phí!). Tuy nhiên, "cũ người mới ta". Nghề của nhà em rất cần khai thác chúng, nhất là ảnh dọc các tuyến biên giới, bờ biển. Bản đồ của ta thì....muôn đời cũ và lạc hậu mà! Cảm ơn về nhưng thông tin bổ sung của bác!:emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.