![]() |
Trích:
P/s: Chắc các bác đoán ra ai rồi nhỉ? Hung"mực tím", chuyên gia "khuấy động" từ Lybia, Ai Cập... |
Trích:
Em nói nhỏ với các bác: các bác có thấy mặt thằng cha kenzo này dễ ghét không? Vênh vênh váo váo, cậy rằng đã tậu được "một nửa" kia ý mà! Hic! Cứ như thế này có phải dễ thương không. Ngây thơ như con ... gà tơ! he he!!! Chạy!!! Nhưng em cố ngoái cổ lại hỏi: ảnh trên hắn đang ôm cái gì các bác có biết không? Bayyyyy! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm Trích:
Chậc chậc! Kiểu này hết đường vào SG, PT!!! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Hôm í, em còn được biết thêm "nghề xưa"-thuở hàn vi của bác ấy ở Kharkiv nữa cơ! Híc! Có "giăng van giăng" em cũng không bao giờ... khai! He!... He!... |
Trích:
Một thì trông rất bặm trợn (hô hô, gốc cướp Cảng HP lộ rõ, không chạy đi mô được nhá:emoticon-0102-bigsm), một lại trông rất dịu hiền. Cứ như dân Hải Phềnh thì cái đó kêu là mèo mù vớ cá rán. Vỗ tay! Congratulations! PS: Lại còn thấy cả một anh cu HP nữa, quái lạ, sao dân HP lại dạt vòm tất vào trong nớ thế nhở? (Hay là dạo này ngoài Phòng công an làm gắt quá?:P) |
Đây! Chiên za "khuấy động" Hung "ca bốt lốt" vừa mới từ A-mỹ-lợi-gia sang Sài Gòn truyền đạt chỉ thị của Tổng thống Obama trước sự ngỡ ngàng của bác Cả Sài Gòn:
http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01652.jpg Một thoáng sững sờ, bác Cả vội với tay "cầu cứu" ngài "Putinka" của Nga-la-tư để lấy lại bình tĩnh: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01640.jpg Chỉ thị từ A-mỹ-lợi-gia chỉ định cho "tướng" Dương Văn Ninh: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01655.jpg Bác Cả vội vã nối "đường dây nóng" ra Hà Nội gặp bác Hongducanh: - Bác Nish đấy à? À quên, tôi nhầm! Bác Hongducanh đấy à? Tình hình ngoài ấy sao rồi? Trong này "hoa nhài hoa nhủng" đã "chớm nở rồi, bác ạ! (Chiên za Hung "ca bốt lốt" chớp ngay lý do, bác Cả "tuổi cao sức yếu" đến nỗi bị "lẫn" rồi.) http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01645.jpg Bác nguyenlac được "bổ nhiệm" chức "Bộ trưởng Bộ Thư ký". Niềm hân hoan, mãn nguyện bởi đúng nguyện vọng và hợp "sở trường" của bác nguyenlac. Bác ấy điện thoại báo tin vui cho... bạn gái ở nhà :emoticon-0136-giggl: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01648.jpg "Tướng" Dương Văn Ninh nở nụ cười zạng zỡ khi được chỉ định "kế nhiệm" bác Cả: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01647.jpg Và được bác Cả bàn giao thư ký mới, nóng hổi: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01651.jpg Bỡ ngỡ và lúng túng hẳn: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01654.jpg "Tướng" Dương Văn Ninh đọc tuyên bố của "Hội đồng Quân nhân cách mạng": http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01660.jpg Cuộc "chuyển giao quyền lực" diễn ra êm thấm. Đổi lại, bác Hung "ca bốt lốt" sẽ cho người hộ tống bác Cả ra phi trường Tân Sơn Nhất an toàn: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01653.jpg Một tấm ảnh lưu niệm cùng "tân TT" Dương Văn Ninh và "phóng viên chiến trường" Kóc Khmer: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01650.jpg |
Trích:
Bác Cả nầm nẫn nung tung cả lên, nguyên do: mải hướng về bóng hồng mới :emoticon-0127-lipss :emoticon-0107-sweat thay vì hướng về nước Nga, hoặc hướng về "nhà mình", hic hic. Ơ ơ, thế tóm nại, bác Cả nhường chức cho tướng DV Ninh ạ? Sao không thấy Nghị quyết do bác Cả mới/ hoặc cũ - ban hành nhỉ??? À, thế thì chắc là vẫn theo "sử cũ" -> tướng DV Ninh vẫn chỉ là Tổng thống 1 ngày!:emoticon-0136-giggl Xin chúc mừng! |
Phú Yên mảnh đất có rất nhiều nhiều danh lam, thắng cảnh rất độc đáo và hoang sơ. Một trong những nơi đặc biệt ấn tượng đối với em là Nhà thờ Mằng Lăng và Gành đá đĩa.
Xin gới thiệu với mọi người về Nhà thờ Mằng Lăng - Một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam - nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc, được xây dựng vào năm 1892, do một người Pháp tên Joseph de La Cassagne mà người dân xứ đạo tại đây gọi tên theo tiếng Việt là Cổ Xuân, vị linh mục đầu tiên của giáo xứ Mằng Lăng, phụ trách việc xây dựng nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc gô-tích cổ điển, có trang trí nhiều hoa văn. Hai lầu chuông ở hai bên, chính giữa là thập tự giá: http://i327.photobucket.com/albums/k...10/2aaaa-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/2aaaaa-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2aaaaaa-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...10/3aaaa-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/3a-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...2010/3aa-2.jpg Bên trong nhà thờ: |
Cạnh nhà thờ có phòng truyền thống, mang tên Anrê Phú Yên lưu trữ và triển lãm trang trọng tất cả những tư liệu liên quan đến chân phước (chức danh dành cho những nhà truyền giáo tử vì đạo) Anrê Phú Yên. Đây là người tử vì đạo đầu tiên trong số 117 vị tử vì đạo đã được phong thánh.
Tượng Anrê Phú yên: http://i327.photobucket.com/albums/k...0/2aaaaaaa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/3aaa-2.jpg Tại nhà thờ này còn lưu giữ được một ít tóc của chân phước Anrê Phú Yên: http://i327.photobucket.com/albums/k...3aaaaaaa-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...aaaaaaaa-1.jpg Đặc biệt ở đây đang trưng bày cuốn sách bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, in năm 1651 tại Roma, Ý. Đó là quyển giáo lý "Phép giảng tám ngày" của Alexandre de Rhodes (người dân địa phương gọi là cha Đắc Lộ) - người khai sinh ra chữ quốc ngữ. |
Gành Đá Đĩa - Di tích thắng cảnh cấp Quốc gia nằm cách nhà thờ Mằng Lăng khoảng 12 km về phía biển.
Đường đến Gành Đá Đĩa: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/5a-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...2010/5aa-1.jpg Gành Đá Đĩa có chiều rộng khoảng 50m và trải dài hơn 200m, là một thắng cảnh thiên tạo hiếm thấy. Đá ở đây được dựng đứng theo từng cột, liền khít nhau, có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn, giống như những cái đĩa xếp chồng lên nhau nên mới có tên gọi là Gành Đá Đĩa. http://i327.photobucket.com/albums/k...010/5aaa-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/5aaaaa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/27.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/15-6.jpg Tiểu Hổ: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM! |
Em phải công nhận bác Hổ chịu khó đi thật đấy! Gành đá dĩa hiện là danh thắng cấp quốc gia rồi. Nhớ từ những năm 1998-2000 khi muốn vô đến gành tụi em phải gởi xe máy cách đó đến khoảng 200 mét.
Thấy Phú Yên thay da đổi thịt nhanh quá tự dưng ...chạnh lòng!:emoticon-0107-sweat Cảm ơn bác Hổ!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Gành Đá Đĩa có chiều rộng 50m và trải dài hơn 2.000m. Phía bắc là gành đá granit, phía nam là một bãi biển cát trắng, sạch hình lưỡi liềm, dài khoảng 2km; cuối bãi cát này là khối núi đá bazan, nằm ở phía bắc cửa đầm Ô Loan, phần ngoài sát biển hình thành những cột trụ thẳng đứng liền khít nhau, đều tăm tắp. Đá ở đây ánh lên một màu đen huyền bí, có những chỗ in dấu thời gian hằn xuống lốm đốm như tổ ong. Giữa gành là một lõm trũng, nước đọng thành từng vũng. Xung quanh vũng, đá bazan dựng tầng tầng, nửa nổi nửa chìm trong sóng biển. Đá bazan của gành Đá Đĩa có tuổi Pliocen, thuộc hệ tầng Đại Nga, phân bố ở khu vực gành Đá Đĩa và khối núi phía Bắc cửa đầm Ô Loan. Theo nghiên cứu bước đầu thì bazan khu vực gành Đá Đĩa, được hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa vùng cao nguyên Vân Hòa (Sơn Hòa) cách khu vực gành Đá Đĩa hiện nay khoảng 30km theo đường chim bay. Núi lửa này hoạt động cách nay khoảng 5,3 – 6,3 triệu năm, nham thạch phun từ miệng núi lửa ra sát biển, bất ngờ gặp nước biển lạnh nên lập tức bị đông cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lưu, tạo sự rạn nứt toàn bộ khối thạch khổng lồ. Đá bị nứt theo mạch dọc tạo thành những cột thẳng đứng, đồng thời lại có những đường nứt ngang cắt các cột đá thành nhiều khúc. Với vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy và duy nhất ở Việt Nam, gành Đá Đĩa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia, năm 1991. http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/gd1.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/gd2.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/gd4.jpg |
Trích:
Một lần nữa xin cảm ơn bác ạ! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands Trích:
Đường nhựa + bê tông vào Ghành Đá Đĩa mới làm từ năm ngoái thì phải khi Phú Yên năm nay được chọn là Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ. Nghe nói 2, 3 năm trước đường đất vào rất gian nan. Trích:
Chia sẻ một số hình ảnh về Phú Yên cùng các bác. Đêm Tuy Hòa: Đường phố được mở mang rộng rãi, hiện đại: Phong cảnh thiên nhiên mê hồn: |
@ Bác OT: Nhiều nơi trên TG có Bazan dạng cột rất hoành tráng bác ạ. Ở VN cũng còn có ở một số nơi trên Tây Nguyên, nhưng không đẹp bằng ở gành Đá Đĩa.
Vài hình ở các nước khác, lấy trên mạng (phân dải kém). http://i917.photobucket.com/albums/a...J3WXR6CA7N.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...CAYKM9Z1CA.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...UU0U9ACA0A.jpg |
|
Trích:
Cụ Võ An Ninh vẫn luôn tác nghiệp với chiếc ZENITH của mình cho đến khi không thể cầm được nữa cơ mà bác! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trích:
1 bằng chứng đây: Theo cảm nhận của em, SB rộng và hiện đại thật. Từ cửa máy bay đi vào đến nơi làm thủ tục nhập cảnh vào Thái, phải đi 1 đường dài trên gần chục thang cuốn/ băng cuốn dài .. trong lúc SB TSN chí có 1 băng cuốn ngắn đã đến nơi, hic. |
Trích:
|
Trích:
"Đi đâu mà vội mà vàng? Mà đá phải chậu mà quàng phải xô!". Híc!... :emoticon-0136-giggl Hình như cựu Thủ tướng PVK. có phát biểu về Dự án Ga Hàng không Long Thành: Cần tránh lặp lại những sai lầm mắc phải của Nhà ga T1-Nội Bài... ! :emoticon-0127-lipss Chủ nhiệm Dự án Nhà ga T1 là "kiến trúc sư cao cấp" LAD. Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa hiểu "kiến trúc sư cao cấp" là gì! Không biết những Kts. bậc thầy, đại thụ kiến trúc thế giới ở những nước công nghiệp hùng mạnh... có được "phong" là "kiến trúc sư cao cấp" không? :emoticon-0136-giggl Chết cười!... |
Có lời động viên của bác chủ nhà, em "mạnh tay" khoe 1 vài ảnh "khoảnh khắc" ở Thailand đây ạ,
Trước cung Vua Raman 5 Bên 1 Tháp đặc trưng Thailand trong Safari World Bên mái Chùa vàng |
Em gửi thêm vài "khoảnh khắc" thu lượm được ở Thailand, mời các bác xem cho vui ạ:
Biểu diễn với cá sấu: Biểu diễn với rắn - bắt rắn hổ mang bằng miệng: http://i270.photobucket.com/albums/j.../aP1000475.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j.../aP1000477.jpg Khán giả xem "rắn" có mấy cô Hàn quốc chân dài thật dài .. ngồi ngay sát sân khấu. Anh chàng bắt rắn bằng miệng xong, bèn lôi con rắn ra khỏi miệng, lấy đà ném rắn về phía khán giả! Các cô chân dài Hàn quốc tay che kín mặt, miệng la hoảng ... HM em ngồi ngay phía sau các cô này, cũng suýt đứng tim! Nhưng anh chàng thả con rắn ra sau, ném xuống sàn rất nhanh. Và vẫn tư thế ném rắn, anh ấy chồm lên lan can sát hàng ghế của các chân dài, và ... sờ nhẹ vào chân các cô! Ôi ôi, cả sàn diễn điếc tai vì những tiếng rú xé cả tai vì kinh hoảng của các cô gái ... và sau đó thì cười xòa. Đúng là 1 pha cảm giác mạnh các bác ạ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.