![]() |
Góp 2 ảnh với bác Hổ
Hổ Già ra Đà nẵng đón bác Micha, làm Nish53 tôi cũng được gặp bác cả SG http://i944.photobucket.com/albums/a..._0089Large.jpg 3 anh em cũng kịp "cưa" hết chai Putinka, món quà của vợ chồng WDM ngày nào, hôm nay mới đúng dịp tung ra. http://i944.photobucket.com/albums/a..._0092Large.jpg |
Xin chúc mừng Bác cả SG về thăm quê nhà! :emoticon-0150-hands Quảng Ngửa quê mình dạo này có khá hơn không? Cũng đã lâu tôi chưa được về thăm nơi ấy. Qua ảnh, thấy bác cả hình như có vẻ gày đi - Vậy có lẽ tốt hơn là béo bác nhỉ?
Nhìn các bác cưa kéo chai nước khoáng mà...muốn "về thăm lại miền quê...". Cuộc gặp mặt hai miền trên, các bác đã tiết lộ những điều mà tôi đang quan tâm... Xin chúc mừng! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Chú Hổ cố gắng lên thì kiểu gì cũng làm một suất của "Guảng Ngữa" đấy. Nếu không thì chịu khó ra "Kuảng Trọi" cũng được. Đây đang rãi thảm đỏ mời gọi, thu hút "nguyên khí cuốc gia" mà không có mống nào dám nhào zô.
Tình trạng khá giống nhau của các địa phương: Ở đâu cũng rầm rộ triển khai chính sách "thu hút nhân tài" nhưng người tài "hổng" dám về. Ở nhiều địa phương, có người chẳng học hành gì, đi cua một lớp tại chức về chính trị và một khóa tại chức trường nào đó về mở ở tỉnh nhà để hợp thức hóa cái bằng. Lo được cái bằng rồi thì ung dung ghi vào lý lịch, chả ai quan tâm bằng thật bằng giả, học thật hay học chơi. Có người cùng thời gian tốt nghiệp một lúc hai ba bằng. Những người này thực sự có tài, không phải tài để giúp ích cho đất nước mài tài chỉ để phục vụ lợi ích riêng của họ. Họ đặc biệt tài trong việc tạo các mối quan hệ để được cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Chẳng học hành, trình độ chẳng đến đâu nhưng trong các cuộc họp trách nhiệm của họ là phải đưa ra quyết định hoặc ý kiến kết luận cuối cùng. Nếu không biết kết luận thế nào thì dựa theo ý kiến của các ban ngành hoặc mấy anh quân sư quạt mo. Nếu kết luận sai thì có các ảnh bề trên tha thứ, bỏ qua cho. Vì thế họ là những người tài góp phần hại nước, hại dân. Khi có chức vị thì họ cố bảo vệ, bất cứ ai có tài có đức hơn họ đều bị họ đưa vào diện nghi vấn và dùng biện pháp can thiệp cản trở ngay nên ai có tài, có học vị cao về đó sẽ bị dính đòn. Tình trạng này không phải hầu hết nhưng rất phổ biến. Tôi biết rất nhiều người biết nhưng không dám nói, không muốn nói, bởi không phải ai cũng biết "nói ra đừng sợ". Trãi thảm đỏ gọi người tài Than ôi, dưới thảm đinh, gai chăng đầy. Ai tài thì bước qua đây... |
Trích:
Bây chừ mà "điều" bác Hổ "về xây dựng quê hương" của bác í thì có lẽ bác sẽ giãy nãy lên cho mà xem! :emoticon-0136-giggl Cũng đúng thôi! Bởi, bác ấy "chịu cực khổ quen rồi"! "Sướng là chịu không được"! (chữ của Vỉ Đinh) He!... He!... :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Tre già măng mọc! Nhưng lại gằn giọng: Mọc ở đâu thì mọc chứ đừng mọc đâm vào mông tao tao đập cho chết toi ngay! Trích:
|
Trích:
Khi em bước chân vào Trường ĐHKTr. Sàigòn (tỉnh Bình Thuận chỉ có mình em đậu và được luôn cả cái gọi là học bổng(không tốn tiền học, nhưng học bổng không đủ để mua một cuốn giáo trình)), địa phương có "để ý" đến em. Bên cạnh đó, em là con của "trưởng lão" từ Hà Nội điều về. Nhưng em nghĩ "đời cua cua kháy, đời cáy cáy mò" nên phải "tự thân vận động" hết. Em đã không đi theo con đường mà ba em đã đi hay hướng dẫn em đi. Sau này, tỉnh có nhã ý "chu cấp kinh phí giấy bút" nhưng em không quan tâm. Vào dịp Nhật thực toàn phần (24/10/1995), Thị trưởng Phan Thiết có sắp xếp lịch gặp em tại văn phòng ông ấy. Em có góp ý đề xuất những ý tưởng về Quy hoạch cho đô thị trung tâm Phan Thiết (sinh viên thì ý tưởng vô cùng bao la và tất nhiên sẽ có một vài ý tưởng hay và táo bạo vượt thời gian...). Sau đó, ông ấy còn hẹn tiếp em thêm một lần nữa. Nhưng những ý tưởng đề xuất lúc ấy lại dần bị lãng quên. Và, bây giờ rõ ràng lại phải tìm cách bỏ tiền để sửa sai cho trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành và trục đường dọc bờ sông Cà Ty đúng như ý tưởng mà em đã đề xuất cách đây 15 năm. Khi tốt nghiệp, một vài cơ quan có "mời" em về. Nhưng, em hiểu quá mà! Nhìn ánh mắt ba em những năm cuối đời, em rất thông cảm cho ba em. Thôi, cứ lang thang trên phố thong thả, thoải mái cho nó lành! :emoticon-0136-giggl |
Em có chút vui khoe với các bác, nhân thể nói chuyện là ở ngoài NNN cũng có người nhắc đến NNN đây ạ! Cũng nhân đây xin cảm ơn các anh chị trong đó đã dành nhiều tình cảm cho cá nhân em và DD nói chung (showbiz người ta gọi là lăng-xê ạ :emoticon-0111-blush )
http://vannghedanang.org.vn/nonnuoc/...p?id=940&so=61 Bác Anh Thư ơi, bác viết tên em thiếu một chữ V rồi! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Nhắc đến bác NISH nhà em phục bác ấy quá cơ. Chả là hồi chú WDM vào ĐN có biếu 2 em Putinka. Hồi đó gặp mặt đã vật hết một em, còn một em bác NISH giữ hộ. Ấy thế mà bác ấy giữ được thật. Hôm nọ nhân dịp bác Cả Mì Chả SG ra ngoài miền Trung, bác NISH mới mang ra đãi. Ha ha, cả như nhà em: mỡ để miệng mèo, cái vỏ cũng chẳng còn chứ đừng nói nước trong chai. Cảm ơn chú WDM, cảm ơn bác NISH! :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Còn khi uống đến Sơn Trạch, tức uống...sạch trơn thì mới ghê, đúng không bác NISH ?Cảm ơn bác Micha53 đã cho em uống qua loa bữa đó. |
Trích:
|
Trích:
Bạn Hungmgmi là dân Hà nội mà cũng biết thuật nói lái của dân trong này là quá giỏi. Ngoài ra, theo mình biết thì nhiều người có nói địa danh này nhưng không biết địa phương ở đâu. Xin giới thiệu, nó ngay trên đường đi vào bến đợi để đi thuyền vào một địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng bình : Động Phong nha: Tới biển báo này, nhìn về tay trái là Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Trạch |
Các bác ở ĐN có ai biết ở đâu bán Matroska ko ạ? Sandy đã hỏi anh "Hai Gù" mà không thấy ạ:c4::c4:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.