![]() |
Tớ bây giờ đang lòng dạ rối bời nên chưa thể nói được gì, chỉ xin phát biểu 3 ý ngắn:
1) Cuộc gặp mặt hôm nay rất vui, riêng tớ lần đầu tiên được diện kiến các bác Phanhoamay, sonkinh và nthach; 2) Bạn USY "siêu" hơn tớ tưởng rất nhiều; 3) Cám ơn bác hongducanh đã cố tình nhầm tưởng tớ là kiến trúc sư - tớ dạy ở Trường Kiến trúc thật, nhưng là dân kỹ thuật, về kiến trúc thì tớ mù tịt! Nhân đây kể hầu các bác một chuyện đã xảy ra với tớ cách đây chừng 15 năm: Một hôm tớ ra ăn xôi sáng thì bà bán xôi quen bảo tớ: "Chú Định này, tôi xem ra thì chú cũng là người tử tế, sao chú lại đi làm ở cái Trường Kiến trúc ấy?". Tớ ngạc nhiên hỏi lại: "Sao...bác lại nói thế ạ?" thì bà ấy giải thích: "Hôm vừa rồi thằng con trai đèo tôi về quê, lúc đi qua cơ quan chú thì nó dừng xe lại bảo tôi: "Chú Định làm ở đây này". Tôi nhìn mà hãi quá: cơ quan gì mà toàn đàn bà con gái chẳng mặc gì, cứ thế mà nằm đọc sách! (trời đất, mặt tiền của Trường Kiến trúc có mấy bức phù điêu cách điệu mô tả các nàng sinh viên đang nằm nghiêng cạnh trang sách mở rộng - và vì không có các chi tiết mô tả quần áo nên cũng có thể hiểu là các em sinh viên...không mặc gì!). Thằng con trai tôi nó mới giải thích cho tôi là ở Trường Kiến trúc này toàn bọn hư hỏng, chuyên thuê đàn bà con gái không mặc gì ngồi và nằm để chúng nó vẽ tranh đem bán. Chú nên tìm việc gì tử tế mà làm, chú ạ!". Thế đấy, cái thằng quỷ sứ kia nó giải thích cho bà già về trường của tớ thế có chết không cơ chứ! |
Trích:
Trong một truyện rất ngắn cho trẻ con, ông anh tôi viết đại khái thế này: Một lần những con bướm trong vườn tranh cãi rất lâu xem mầu nào đẹp nhất. Bướm trắng thì ra sức ca ngợi màu trắng thanh khiết. Bướm hồng thì bảo: "Màu hồng là đẹp nhất, màu của hoa hồng, của tình yêu"... Cứ thế, chúng cãi nhau không thôi, bất phân thắng phụ. Cuối cùng, cả bọn quyết định đi nhờ bác Bình tưới trong vườn phân xử bởi tất cả đều biết rằng người lao động sẽ là người nói đúng nhất. Bác Bình tưới đã phân xử thế nào, tôi sẽ kể vào một dịp khác. Ở đây chỉ xin lấy cái câu in đậm trên thôi. Cái bà bán xôi và thằng cháu bà ấy là người lao động nên nói chỉ có đúng, sai chạy vào đâu được cơ chứ! Tất cả cái đám ở cái trường có logo là con gái không mặc quần áo đọc sách ấy đích thị đều hư hỏng tất. Không tin, cứ xem cái trường ấy đã biến một gã tộc tộc hiền lành ngày nào ra cái giống khỉ gì ngày nay nhé.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Chuyện về con Ó Sao đã ly kỳ, nhưng chuyện về người chuyên nghiên cứu Ó Sao để có thể miêu tả tường tận như vậy lại còn ly kỳ hơn. Chắc các bạn tưởng đó là bác vidinkdhkt? Xin thưa rằng không phải. Bác vidinh chỉ là người chuyển tải nội dung, cũng như đã chuyển tải nội dung của phù điêu của dhkt thành thứ gì đó khiên bà bán xôi "phát hãi". Chuyện của bác vidinh và về bác vidinh kể cả mùa không hết :emoticon-0150-hands. Còn tác giả của đoạn miêu tả con Ó Sao ở trên là một người hoàn toàn khác. Đó là ai, mem nào? Xin các bạn kiên nhẫn chờ giải đáp ở cuối bài. Trước hết tôi xin miêu tả món quà tặng thứ 3 sau Xoài Mặt Trời của Nina và Ó Sao của htienkenzo. Đây chính là 1 trong 2 loại tinh hoa góp phần khiến Ó Sao bay bổng: 2. Rượu Tuấn Mã Armeni của Dienkhanh: http://i16.photobucket.com/albums/b3...D12June012.jpg Chuyên gia về Ó Sao nghe bác vidinh "tua lại" lời giới thiệu xem có gì chưa chuẩn không (xa xa là em tiếp tân lúc 12h30 ngày 12/6 hỏi về Ó Sao được nghe bác vidinh giảng giải, và chắc bây giờ sẽ xin nghỉ làm để vào Phan Thiết đợi Ó Sao bổ nhào): http://i16.photobucket.com/albums/b3...D12June005.jpg Miêu tả về Tuấn mã Armeni và Quân đoàn Belorussia của bạn Sonkinh sẽ được cập nhật sau.:emoticon-0100-smile Trước hết xin gửi các bạn một câu đố: Tay ải tay ai? Câu đố này chỉ dành cho các bạn KHÔNG THAM DỰ cuộc gặp của QKTĐ. Phần thưởng là một ly Rượu ngô bản quyền NNN của bác vidinh Lời giải sẽ được PM cho người đoán đúng: http://i16.photobucket.com/albums/b3...D12June008.jpg Rượu Quân doàn Belorussia của Sonkinh mời các bạn xem ở đây: http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=329 |
Trích:
Cuộc ọp ẹp hôm qua có những tình tiết như truyện trinh thám của Agatha Christie nữa cơ:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Rưng mà em muốn nói thêm câu này, mong bác USY đừng có "bùng" phần thưởng của em :emoticon-0136-giggl đó là cái móng tay của người cầm hu hu :emoticon-0102-bigsm, giá bác cho qua photoshop hoặc làm mờ ảo đi chút chút thì mọi người khó đoán hơn. Lâu lắm mới nhìn thấy dung nhan chị Neva :emoticon-0150-hands, trông chị vẫn tươi tắn và phong độ thật mừng. Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ:emoticon-0155-flowe |
HÌNH NHƯ Tường thuật sau offline Giờ thông báo gặp mặt là 10h30 nhưng đến 11 giờ kém hình như vẫn chưa có ai. Hình như có một số người đến chỗ Đen-tan Cờ-lin-níc của Siren tham gia chương trình nhổ răng khuyến mại (ai nhổ 2 cái được nhổ miễn phí thêm cái nữa). Nàng Siren trông xinh thế mà ác. Ai đời khuyến mại nhổ răng trước khi vào Phương Nguyên quán bao giờ! Hình như vì thế mà cuối bữa phải gọi mấy cái hộp xốp để đóng đầu cá, xương gà, vỏ ốc thừa mang về. Hình như ngay sáng mùng Một, bác Trưởng HDA đã phải làm từ thiện cho thanh tra giao thông vì tội dừng xe lâu để nhổ răng khuyến mại. May mà lại gặp đúng ông bạn phổ thông cũ chứ không thì… (địa bàn Hà Nội hình như bị phạt gấp đôi). Bạn Doia hình như diện chiếc đầm đen điểm chấm trắng đẹp tuyệt! Bác Phanhoamay hình như trông gầy hơn nhưng đẹp dzai hơn hồi off ở Đà Nẵng. Hiệu quả của việc thả thơ sang Giếng làng. Trái tim “long nhãn héo” của bác Vidinhdhkt sau lần gặp gỡ bác AT hình như đã tươi thành “quả vải thiều khô”. Cả buổi bác cứ cúi lom khom, đến khi thẳng lưng được thì hình như làm vỡ xuyên táo 2 vại bia của bàn bên cạnh. Hình như đầu buổi, đại diện của những con hổ giải phóng Dzhambul có đến diện kiến nhưng lại về ngay, làm bao con tim đang bị xiềng xích tiếc ngẩn tiếc ngơ! Hình như bác Nina có mang ra thùng quà to lắm. 4 mặt bên ngoài đề kín “Trái cây-xin nhẹ tay”. Thế mà mở ra mấy chục xoài vẫn còn nguyên xi không tì vết mới lạ chứ! Hình như Delayairlines biết đây là quà gửi cho thần dân của Quốc vương Admin. Quà của kiến trúc sư Kenzo hình như là cái vật gì giống như trong bài “Vịnh cái quạt” của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Cơ mà ăn ngon đáo để. Có một chai Putinka lạ lắm, hình như không biết ai mang đến. Xoáy cái nắp trên là tòi ngay ra một mẩu để rót cho khỏi rớt. Chai nước lửa Bê-la-rút của bác Sonkinh hình như uống ngọt lắm, mặc dù ghi rõ ràng bằng tiếng Nga là “водка горькая”. Dienkhanh bảo có chai Ararat 5 sao nhưng hình như đi đường bị rớt mất một sao, còn bốn. Nhưng không sao, ly cuối phải vắt cổ chai mà ai cũng chỉ dám ngửi chứ không dám “dzô”. Bao giờ mới có chai khác????? Số người đi off hình như có hơn 2 chục thế mà xì-mót hungmgmi cho ai đó ăn “qua loa” tới tận 30. Sắp đến ngày báo chí cách mạng có khác. Được cái phục vụ “ghét cái mặt” không dám đòi tiền rót rượu, lại còn phải thanh minh rối rít. Hình như lúc góp thìa thanh toán, nhà hàng nhất định không chịu lấy tiền vì đã có người trả thay. Suýt nữa thì “huynh đệ tương tàn” vì mải truy xem đồng chí nào chơi trội. May có Cá Măng đem hết nghiệp vụ ra điều tra. Hoá ra là “dưa bở”. Phục vụ nhà hàng nhầm với bàn bên cạnh! Minh bạch chắc gì đã hay! Sau khi hết mấy chai cả hội hình như đi uống cà phê trên đất của Ban Quản lý Lăng, hình như có nước vối miễn phí. Ai không đi hình như được nhận hai ngàn rưởi mang về. Hình như từ hôm qua đến giờ Muzhik chẳng nói được câu nào tử tế. Hình như nó vẫn còn chưa biết đã về được nhà hay chưa nữa! |
Trích:
ai nhổ 2 cái không đau được nhổ miễn phí thêm cái nữa |
Bác Cả ơi, chả thế mà vừa tiêm thuốc tê xong đã có người chạy mất vì thấy không đau nên vừa chạy vừa kêu: "Từ thuở bé đến giờ mới được thấy cảm giác thế!":emoticon-0102-bigsm
Trong khi răng vẫn còn nguyên,chưa nhổ! |
Các bác ơi, ngày xưa ở LX có chương trình tivi nổi tiếng của Molchalov có tên "Do i posle polunoch"-Trươc và sau nửa đêm. Nói vòng vo vậy là muốn có đề nghị: chúng ta chỉ nhắc đến các sự kiện Trước cafe Trung Nguyên và Sau khi chia tay bác Thạch, bác Hongducanh...thôi nhé. Còn Sau cafe Trung Nguyên, do có lý do đặc biệt mà các bác đã hiểu, chúng ta sẽ không viết về địa điểm tuyệt vời và thú vị đó trên này nhé. Xin cảm ơn cả nhà:emoticon-0150-hands
|
Hôm qua thật là một ngày tràn đầy ân hận của em, lỗi này do em và một số các bác khác gây ra em sẽ nhớ mãi không quên. Để em kể sơ qua cho các bác mải buôn không để ý nghe. Số là sau khi quỹ Ăng ko đã chuẩn bị xong gọi hóa đơn thanh toán thì bạn nhân viên nhà hàng bạn ý trả lời thẳng tưng là bàn này có người mời.
Phải nói là lúc nghe bạn ý nói thế như một quả bom nổ giữa bàn tiệc nhé. Mọi người sững sờ trong khoảnh khắc. Người mời là ai là ai là ai. Rồi bắt đầu quay qua hỏi nhau nha. Hay là ai đó trả tiền rồi trốn về trước, bắt đầu điểm danh nha, không phải. Có ai đó quen biết sơ sơ với quản lý nhà hàng bắt đầu giật thột, làm thế này ngại chết, làm thế này không được, ăn thì phải trả tiền chứ, ai lại thế, he he. Với lý do đó một số người bắt đầu đi tìm nhân vật bí ẩn. Cậu phục vụ mải lau bàn tỏ ý mệt mỏi khi khách hàng muốn biết danh tính của người trả tiền cho bàn tiệc. Chị phải chờ em một chút em đi hỏi cho. Ừ thì chờ. Chờ nó bê mấy lượt khay cho bàn khác nó đi hỏi nhóm trưởng đang ngồi buôn trong quầy bar. Thằng này bảo: anh không biết, em đi hỏi anh S ấy. Trong tay em cầm một nắm tiền (thoáng có ý nghĩ tiền này không biết bây giờ chia lại hay đi hát karaoke nhở) đi theo cậu lễ tân vào tận trong phòng nhân viên phía cuối nhà hàng, quyết tâm tìm ân nhân, rồi cũng gặp được trưởng ca, cậu này nghe trình bày của lễ tân thì rít lên: Điên à? Hu hu, hóa ra chúng ta hôm đó bé mọn quá. Vì cậu lễ tân cậu ấy nhầm thôi. |
Trích:
Mở máy ra thấy có một số khoảnh khắc. mời các bác cùng xem ạ! Chai nước trà Tây nhiều độ. Em nhấp vào và...nhớ lại cái hương vị của mấy chục năm về trước : http://commondatastorage.googleapis....l/36738042.jpg Nhà hàng toạ bên bờ hồ Tây. Một ngày nóng. Nóng từ trong ra ngoài, Hình như sau đó có giông... http://commondatastorage.googleapis....l/36737982.jpg Bác chủ tọa đang kể chuyện vừa được khuyến mại nhổ mấy cái răng: http://commondatastorage.googleapis....l/36737972.jpg Cái đ ầu ở đâu nhỉ? Làm sao mà mình biến thành con Ó sao này được nhỉ? http://commondatastorage.googleapis....l/36737965.jpg Các chàng trai 3N uống trà và hút thuốc, gặp nhau hỉ hả: http://commondatastorage.googleapis....l/36738041.jpg Hai hoàng tử còn nhiều …phong độ nhất: http://commondatastorage.googleapis....l/36738367.jpg Có cái áo choàng kiểu này, cũng hay phết! http://commondatastorage.googleapis....l/36737948.jpg Các chị em 3N (hào hứng nhất với cuộc thi luồn tăm vào vỏ ốc nhồi Hồ Tây!): http://commondatastorage.googleapis....l/36738032.jpg BZ và Doia: http://commondatastorage.googleapis....l/36738032.jpg Nina và Râu: http://commondatastorage.googleapis....l/36738355.jpg Cá măng:- Eo ơi, nó còn ghê hơn cả mình nhiều ý! http://commondatastorage.googleapis....l/36737954.jpg Chân dung - không lời: http://commondatastorage.googleapis....l/36737960.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36738370.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36738053.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36738056.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36738045.jpg M ột cái hôn gió nóng nhất trên mạng: http://commondatastorage.googleapis....l/36738059.jpg PS: Chụp lại lần thứ hai lão vẫn cố tình…làm lại, đúng như vậy! Trích:
|
Trích:
Sắp hoàn thành như kế hoạch vào tháng 7 này không bác ơi? |
Chào các bác!
Xem hình và đọc bài của các bác, trông cảnh AT lại nhớ người và nhớ HN quá, chỉ tiếc là phải ra HN nhiều lần mà lần nào cũng ít thời gian nên chưa gặp đươc mấy bác dù đã hò hẹn... Riêng xem hình của bác vidinh xong thì AT xin khẳng định 1 cái "hình như" của bác MU là sai 100% nhé. Bác vidinh chắc chắn không uống giọt nào, lom khom làm gì đó chỉ mình bác ấy biết mà thôi. Bởi vì khi AT ở ngoài đó bác vidinh ngàn lần từ chối không chịu ngồi cạnh AT, mà chỉ ngồi xa hoặc đối diện thôi, lý do là bác ấy có tật hễ uống vô thì hay gãi vào người bên cạnh, nên sợ thất lễ với 1 mem mới gặp lần đầu. Các bác thử nhìn xem, nếu bác ấy uống hết 2 vại mà cô gái bên cạnh bác ấy vẫn vui vẻ, tươi tắn như vậy được sao? Có mà "răng hoặc tóc anh bay" ngay ra Hồ Tây lộng gió, vớt không kịp ấy chứ. Còn mục đố tay ải tay ai thi AT xin đoán là tay của Nina (tay kia thì HM đã đoán rồi) vì chỉ có bàn tay đó là thầy...chưa biết thôi, hôm trước tuy trời tối nhưng AT đã kịp nhìn hết tay các bác rùi, thầy ...mà. Nhất là 1 bàn tay có đường 14 thênh thang dài rộng và 1 bàn tay đã không còn con đường đó thì AT nhớ hoài không quên. Mỗi bàn tay thương một kiểu...không giống nhau. @bác vidinh: hôm nọ bác đã tổng xỉ vả em qua ĐT là diễn đàn bao nhiêu người sao cô cứ xoáy vào 1 mình anh nhỏ nhoi, đơn độc thế, định bắt anh đau tim giống cô à? bác ơi, tại bác "hữu xạ tự nhiên hương", bác tưởng em muốn thế à? khác nào như giống cọp kia chẳng duyên, chẳng số mà nó cứ thích xơi thịt khỉ đấy, xin ai đừng để cho tình "huynh muội tương tàn". |
Hum nào có off tiếp vậy a?
ui cha, off vui quá ah. Hum nào có off tiếp vậy nhà mình nhể. Đây là nick YM của e. E onl suốt 8 tiếng lun :D. Có gì méc e zới nha: chauspnn85 :emoticon-0115-inlov
|
Trích:
Nhân tiện TQ xin bal tát chút là ngày xưa các cụ nói rằng bàn tay nói lên rất nhiều về thân phận con người. Như vậy là TQ biết tháng 7 sẽcó off line tiếp mừng tân gia:emoticon-0150-hands Ngày trước mình làm cùng một cô bé có đôi bàn tay rất đẹp, búp măng và trông rất quý phái, mình nói sau nay chắc em thật sung sướng. Khi đó nói điều này khó tin bởi gia đình cô ấy rất nghèo nhưng sau khi lấy chồng, ông chồng đẹp trai như một hoàng tử và tài nên làm đại sứ khá nhiều nơi và cô ấy luôn đi theo chồng :emoticon-0100-smile cuộc sống rất vương giả. Mình cũng biết một bí mật khác mà mình đã hứa ko tiết lộ :emoticon-0102-bigsm mà chỉ đào một cái lỗ nói nhỏ vào đây thôi, ai đoán được " tay ải tay ai" người đó phải chịu trách nhiệm nhé :emoticon-0136-giggl Ở một vương quốc nọ, xứ QKTD, có một "nàng" có một đôi bàn tay rất đẹp mà mình đã ròm trộm :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0111-blush được. Đôi bàn tay ấy thuôn dài của người chơi đàn, một chút ấm nóng của trái tim lãng mạn và một chút lạnh của người làm chính trị :emoticon-0102-bigsm. Thôi nói thế thôi, kẻo lần sau off mọi người 3n nhìn thấy TQ rụt hết cả tay lại thì ...khổ :emoticon-0102-bigsm Nếu bạn nào tìm được chủ nhân của bàn tay ấy xin gửi tới chủ nhân privet của TQ nhé :emoticon-0115-inlov Chúc các bạn buổi tối vui:emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
@Trăng Quê và các mem có đáp án đúng trong câu đố Tay ải tay ai : là 1 ly rượu ngô bản quyền NNN của bác vidinh. Các bạn có thể tự chế biến ngay tại chỗ được. Công thức chế biến xin PM cho bác vidinhdhkt để được cung cấp nhé! :emoticon-0157-sun:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:40. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.