![]() |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Buổi tối Đà Nẵng ấm áp lòng thịnh tình với những ly vodka cũng đã giúp em mạnh dạn hẳn lên (bác Hồ Trương nhỉ). Em mạnh dạn bước lên xung phong cầm micro đọc chữ tiếng Nga đổi màu :emoticon-0111-blush trên nền nhạc. Tiếc là không khí đã sôi nổi đến mức cuốn cả bác TBHP lên sân khấu. Em thẫn thờ nhìn bức phông trắng trước mặt thoắt cái đã biến thànhh bức tranh "Tây đen dắt chó mực đi tuần đêm". Buồn bã, em lánh ra ngoài ban công tìm chút gió đêm sông Hàn, miệng khe khẽ hát "Cao cao, bên của sổ..." (lúc này không còn chữ tiếng Nga đổi mầu nữa, chỉ còn tiếng Việt dùng được nên em mạnh dạn hát luôn chứ không đọc nữa). Bỗng đâu em thảng thốt nhận ra mình không phải đang đứng đó một mình. Sợ bị nhầm là paparazi, em lại đành lặng lẽ quay vào. Khổ nỗi em đi vội vàng có đem kịp một tấc thiết bị ghi hình nào đâu! :emoticon-0106-cryin (chứ không thì chết với em!) Thế nhân đây có bác nào làm paparazi thật lúc đó, thì cho em xin một bức nhé! Với lại em có "tay không bắt giặc" được bức ảnh cá nhân nào trong máy các bác, thì các bác "quá bộ" gửi mail cho em với, mail của em là weekdaysman@yahoo.com. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều! |
Tường thuật tóm tắt qua bản đồ
Kinh nghiệm gần 15 năm sống ở Đà nẵng, ko có tham gia cuộc vui, nhưng qua những gì tường thuật ở đây cho phép e vẻ lại bản đồ đường đi nước bước chuyến tham quan of các bác trong phạm vi Đà Nẵng.
http://img246.imageshack.us/img246/2...rplaneswc5.jpg Chú thích : 1. Sân bay thỉnh thoảng quốc tế Đà nẵng 2. khách sạn lạnh lẽo Bạch Đằng 3. cầu khuya xoay sông Hàn 4. bãi bụt, bãi rạng 5. Bãi biển khỏa thân tiên sa 6. đi thăm Hổ 7. đi Hội An 8. 2 cây cầu, Nguyễn Văn Trỗi nằm trên Trần Thị Lý 9. bảo tàng chàm hiếm khách 10. sàn thoát lạc Phương Đông 11. Quán cafe Bạch Dương ------------------------------------------ - Chiều tối ngày 11/12 QKSG -> No.1, QKĐN dẫn -> No.2, sau đó ăn tối ở đâu ko rõ :emoticon-0127-lipss, và đi dạo ở No.3. - Sáng 12/12 QKHN -> No.1, QKĐN dẫn -> No.2. ko rõ 3 QK làm gì đến 2h30 chiều :emoticon-0150-hands - 14h30 ngày 12/12, xe chở đoàn từ No.2 ko đi qua No.3 cho gần mà đi xuống No.8 để đến No.4 (vì xăng đã giảm mạnh:emoticon-0102-bigsm). - Sau tiếng huýt còi báo động of CogaiDilan:emoticon-0159-music, xe lại lăn bánh -> No.5, tại đây 3N tổ chức các trò chơi ăn tiền. - Tối 12/12 tập trung tại nhà hàng Sao Đỏ và tổ chức lắc tại đây(ko rõ ở đâu vì DVV ít đi nhà hàng :emoticon-0111-blush, nhưng đoán là kề No.2). - Từ 23h QKHN+QKSG tiếp tục đi dạo, lúc 1h sáng 13/12 có mặt tại No.3 xem cầu xoay. - 7h sáng 13/12 , xe chuyển bánh theo No.6, tới đây đã ra ngoài phạm vi Đà Nẵng :emoticon-0136-giggl - 3N về lại No.2 đêm 13/12. - Sáng 14/12, 1 số thành viên 3N lên đường theo No.7. - Trưa 14/12, 3N có bữa bánh cuốn thịt heo chia tay (ko phải bữa cơm như Micha53 đã nói) tại NH Trần nhưng ko rõ Trần 1,2 or 3 nên DVV ko thể đánh dấu trên bản đồ...:emoticon-0102-bigsm Cá nhân DVV thấy các bác thiếu 3 nơi cần đi là No.9, 10 và 11. (time có thể sắp xếp). :emoticon-0157-sun: |
Thật thiệt thòi cho Cô gái Di gan quá. Ngoài vai trò làm MC, Cô gái di gan còn là "Camera woman" nữa. Mà sao tìm mãi không thấy tấm hình nào ghi lại, thật là thiệt quá!!!!!!
|
Cô Gái DIGAN
Trích:
http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08177.jpg http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08513.jpg http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08237.jpg http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08544.jpg http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08178.jpg http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08546.jpg http://i479.photobucket.com/albums/r...N/3N-08710.jpg |
12/2008 - Duyên dáng NNN 2 :emoticon-0157-sun: :emoticon-0155-flowe Bác Thoixavang cùng bạn đang tạo dáng trước ống kính, chị Tanhia nhìn chăm chú về phía cái thuyền thúng, nơi BZ đang chuẩn bị đánh chiếm :emoticon-0136-giggl http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/1-2.jpg Bác Chaika và bác Huonghongvang chuyện trò rủ rì :emoticon-0155-flowe http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/2-2.jpg MC Cogaidigan đang chuẩn bị tác nghiệp :emoticon-0123-party http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/3-2.jpg Cô Vân Anh cười tươi như nắng mùa xuân ( mặc dù bây giờ đang cuối đông :emoticon-0136-giggl) http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/4-2.jpg Đứng cạnh những công trình toàn bê tông và sắt thép, chị em NNN càng duyên dáng hơn gấp bội :emoticon-0111-blush http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/5-2.jpg Bác Bí đang khám phá Bãi Rạng http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/6-2.jpg Ăn xong vú sữa ngọt lòng mát dạ của đ/c Hồ Trương, 3 bác DTH, HHV và USY quyết định chụp ảnh vì có lẽ hoa quả làm phụ nữ trẻ đẹp hơn( quả đúng như vậy :emoticon-0157-sun:) http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/7-2.jpg Các bác trai làm nền :emoticon-0136-giggl http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/8-2.jpg http://i101.photobucket.com/albums/m...onghop/9-2.jpg |
Các bác ơi, cho em hỏi nhờ 1 tý. Có bác nào nhanh tay kịp ghi lại hình ảnh em mời "diệu" bác trưởng đoàn Đà Nẵng chủ nhà tại quán Trần trong buổi chia tay đầy ấn tượng không ạ? Nếu có thì cho em xem với nhé, em với bác này "duyên nợ" nhiều lắm đấy ạ :emoticon-0127-lipss.
|
Trích:
http://i29.photobucket.com/albums/c2...DSC02211-1.jpg |
Hẹn gặp tại ĐN-DQ
Em vừa nhận được tin nhắn này trong điện thoại di động :"TL trưởng đoàn Micha, thư ký đoàn xin nhắc: T5, tất cả tập trung tại sân bay TSN lúc 4h30 để khởi hành đi Đn-DQ nhé! Đà nẵng đang mưa lạnh, nhớ mang theo áo ấm! Hổ già và Đà nẵng sẽ đón chúng ta!"
Thú thật là em đã ngớ người mất khoảng 4 nốt nhạc, sau đó hiểu ra thì buồn 5 phút, sao đến tận bây giờ cái tin này nó còn bò đến mà làm gì cho thêm buồn, các bác nhỉ! :emoticon-0106-cryin |
Thông tin của Tanhia thú vị quá. Slogan của VNPT là VNPT-Cuộc sông đích thực!-Tức là cuộc sống đích thực đang tiếp diễn, nhưng VNPT vẫn nhắc chúng ta phải nhớ đến và trân trọng quá khứ (trong trường hợp này là đúng một tuần trước):emoticon-0102-bigsm
|
Có một số đồng chỉ còn khẳng định: "Tin nhắn từ 11/12 đến 18/12 mới tới"!!!!!:emoticon-0106-cryin
|
Câu chuyện thứ ba: chuyện nhà bác Hổ
Câu chuyện kể về một bác, là 50% nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả là trận ọp ẹp kinh hoàng cho mọi cổ họng, cho cơ lưng, cơ bụng của chúng ta. Ngay từ những phút đầu gặp gỡ, bác ta đã gây được cảm tình bởi lòng nhiệt tình ghê gớm với nghề nhiếp ảnh và quay phim, mặc dù chỉ nghiệp dư nhưng tác phong rất chuyên nghiệp:
http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0695.jpg ... à hà, có bọn đang đi tới, phải phục kích, phải phục kích... http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0696.jpg "Trung liên" đặt thế này ổn chưa?... http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0697.jpg ... có vẻ ổn rồi đấy... http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0698.jpg Hừ hừ, chúng bay vào là không có đường ra!!! Lại bất ngờ thêm nữa, bác ta là một tay văn nghệ có cỡ với giọng hát của động cơ điêden cỡ lớn (chứ không phải máy phát điện :emoticon-0136-giggl): http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0797.jpg ... quái nhể, sao nhời bài hát lại thế này??? :emoticon-0127-lipss http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0798.jpg Thôi, đã thế quay cả người lại vừa đọc vừa hát cho nó chắc!!! :emoticon-0136-giggl Cuộc ọp ẹp đã làm bác được gặp lại người bạn gái thời sinh viên "noãng mạn", (cả nhà hoan hô đê!), và mặc dù cả hai mái tóc đã pha sương nhưng chưa có ai lên chức ông bà nên trông còn ra dáng lắm: Dù là Hổ, dữ mấy thì dữ cũng mềm lòng khi nhắc đến những đứa con của mình. Nhà máy lọc dầu, như đứa con được bác chăm bẵm từng chai sữa, cái bỉm, hàng ngày rắc phấn rôm, dắt chó liếm nếu nó chớ, mỗi ngày hai chậu tã sáng chiều... thôi chẳng kể thêm nữa, chính xác là bác chăm bẵm nó từng bức ảnh, từng thước phim... gửi gắm đầy lòng yêu thương. Chúng tôi cũng nhận ra điều đó qua ánh mắt ấm áp cảm động của bác khi giới thiệu cho chúng tôi về Nhà máy lọc dầu: Nhưng cũng rất đề cao cảnh giác với những trò đùa "quỷ sứ" của lũ đàn em nhỏ tuổi hơn: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0893.jpg ... đứa nào vừa bảo "Davốt các davốt" đấy???... Thăm nhà bác, chúng tôi ghen tị vì cuộc sống tại Khu chung cư trong thành phố Vạn Tường dành cho cán bộ công nhân đang thi công Nhà máy quá tuyệt vời: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1050.jpg ... bác ta ở khuất núi non tại khu tập thể hóa dầu Việt - Nga... Không những thế, vợ chồng bác còn sinh hạ được một chú "Hổ con" (chính xác là Hổ út) - danh bất hư truyền "Hổ phụ sinh hổ tử", dưới đây là kho "hung khí" của chàng: Tại buổi liên hoan, chàng tỏ ra là tay hảo hán: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1077.jpg ... mẹ, cho con một chén!!! http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1059.jpg ...thôi uống thế thôi con nhé, chén này để mẹ uống hộ cho. Con chuyển sang bia đi... Hùng Gà mờ nói với TBHP: Bác thấy thằng cu này kinh không? :emoticon-0107-sweat:emoticon-0127-lipss Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, văn võ song toàn; rượu, thuốc đủ cả: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1083.jpg (Cái tay của bác Mì Chả): ... uốn đê ông ơi, thuốc men giề???... http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1086.jpg ... bá cáo các bác, hôm nay em rất vui... http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1088.jpg ... mặc dù có say, nhưng vẫn có thể tiếp tục... http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1081.jpg ... này thì Phuc Anh này... @ Bác Gà mờ: Cái tay cái tay cái tay... chú ý cái tay!!! :emoticon-0136-giggl Đôi nhời tâm "xự": http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_1076.jpg Các bác ợ, trước đây iem là iem không có yên tâm, thức đêm thức hôm, bốt ảnh bốt iếc rồi hết Phuc Anh lại Hoa May... bây giờ nhà iem đã yên tâm lắm rồi, trăm sự nhờ các bác quản lý giúp... Câu chuyện còn dài nữa... chỉ biết bác Hổ mới mấy ngày mà như đã quen từ bao giờ với tình cảm mộc mạc mà cháy bỏng như "bồ đá" của bác Carthograph... mãi chẳng chia nay nổi. Ta bước đi (tức là ngồi trên ô tô) như Từ Thứ về trông mẹ, (bỏ chỗ sáng đi tìm chỗ tối) còn bác Hổ như Lưu Bị cố níu kéo cái ô tô 55 chỗ đứng lại bằng can "bồ đá". Cuộc vui nào chả đến lúc chia tay hở bác? Mong bác dư sức khỏe tiếp tục chăm bẵm cháu bé Nhà máy lọc dầu đừng để nó sài đẹn, lớn lên mạnh khỏe là người có ích cho Tổ Quốc là bọn em vui rồi! Cảm ơn bác Hổ già! Bác trẻ chứ chẳng có già đâu! (Em xin dừng ở đây kẻo bị chê là sến :emoticon-0136-giggl) |
Trích:
|
Tập luyện để đi ĐN nào
Sau đây em xin kể chuyện QK em đã "vượt lên chính mình" dư lào để đi biểu diễn ở ĐN ạ: số là em rất không biết giữ bí mật, bác Chaika & đ/c Phúc Anh dặn đi dặn lại phải bí mật- bất ngờ thì mới ăn tươi nuốt sống được hết giải thưởng của "bọn" quân khu khác, thế mà ở ĐN em mấy "nần" suýt xòe hết cả bí lẫn mật về cái vụ tập luyện của QK em, may mà mới xòe có 1 tí, chị Phúc anh cấu ngay, em lại khẽ khàng cụp lại he..he..
Phải nói là đoàn em toàn dững bác trông rõ tây, thế mà bảo nhảy nhót thì thò hết đuôi ra toàn là giai âm lịch các bác ạ. Mấy bác gái thế mà hồi xưa còn ăn chơi, "sa đọa" hơn các bác giai, cũng còn biết nhún nhảy tí ti, còn các bác giai thì, thôi rồi... đấm nhau thùm thụp, vân vê gấu áo gấu quần, cấu chí nhau mãi mới dám cử ra 4 bác vào đội khiêu vũ của Nghệ sĩ Chaika, làm mấy chị em em ở ngoài động viên đứt lưỡi nhé :*. Sau một hồi quần quật dậm chân, giằng tay nhau thì đội hình cơ bản cũng bớt lộn xộn, em ngồi xem cũng tưởng tưởng ra được là các bác giai đang khiêu vũ nhé, lúc đầu thì trông cứ như là bị kiến cắn ấy ạ, thôi rồi, cứ nhảy tót hết cả lên, rõ là mệt.. phù...:-? Khá ổn rồi đấy! Cả lớp (học nhảy) ra nghỉ ngơi, uống nước, lau mình lau mẩy, chỉ còn nhõn bác Sunny em là vẫn không thể điều khiển được mấy cơ quan dùng để nhảy của bác ấy, cứ hói đi hỏi lại "Dậm chân nào ấy nhể?", Bác đạo diễn lại phải giảng lại "Đây nhá: em có 2 chân đúng ko? Thế... em cứ chân giơ lên, chân chân chạm đất cho chị"- "Cứ lửng lơ thế à? Thế lúc nào tiến lúc nào lùi hả chị?", "Ơ, thế vẫn chưa thuộc à, thôi thế này nhé, em nhảy đôi cùng Phúcanh phải ko? Thế thì cứ quán triệt thế lày- Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng tây nó tiến thì mình... lại giật lùi, thế thôi, ok?" - "Thôi được rồi, chị cho em ngồi 1 lúc nữa để em định thần cái". Đấy, các bác xem ảnh hộ em ở dưới cái. Cứ lúc cả lớp người ta vật vã tập thì bác Sunny em lại bận ngồi định thần- còn lúc người ta nghỉ ngơi, uống nước bác ấy lại lao ra tiến tiến lùi lùi, em chạy theo quay phim cứ là toát mồ hôi! Dù sao đi nữa, bá cáo các bác là chúng ta cũng nên hoan hô bác Sunny, quả này về nhà biểu diễn nhảy đầm cho vợ xem, vợ bác cứ gọi là ngất trên cành quất nhé>:D<;;). http://img360.imageshack.us/img360/6...1342ta0.th.jpg |
Trích:
Hôm nay Hoa May nghỉ việc 1 ngày phục vụ Mẹ một tí, ngồi chờ rảnh quá nên .. "nhàn cư vi bất thiện", nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn này, nhằm "hâm nóng" lại cảm giác giờ này của 1 tuần trước, hihi :emoticon-0136-giggl. Tin nhắn gửi đi 1 phút thì các cuộc gọi và tin nhắn khác bay về, théc méc: "Ồ, sao tin gửi từ ngày 11/12, hôm nay mới tới?" - sau đó mới "mắt chữ O, miệng chữ A: ồ, à" :emoticon-0102-bigsm Giờ này tuần trước QK SG đang sắp xếp chuẩn bị lên đường, náo nức biết bao nhiêu! Ước gì thời gian quay trở lại, để chiều tối nay chúng ta bay, để được thấy mình là VIP giữa những người bạn Dung Quất và Đà Nẵng với cờ Nga vẫy rối rít và máy quay, máy chụp lỉnh kỉnh ... Tối nay những người anh em ĐN và DQ có ra sân bay đón chúng ta không nhỉ?! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
Ấy, thế là có vụ gì vậy bác, bác kể em nghe với :emoticon-0136-giggl Dạ, kính thưa các bác. Em là người theo dõi cùng các bác từ đầu tới giờ. Từ khi có ý tưởng của bác Micha cho đến trang thứ 13 của topic tường thuật này. Quả thật là ban đầu em không nghĩ rằng ý tưởng của bác Micha lại có thể thành hiện thực được như thế này, và hơn nữa cuộc gặp mặt lại thành công tốt đẹp trên cả mong đợi. Theo dõi hàng ngày công việc chuẩn bị của các bác, rồi xem những bức ảnh tường thuật mà các bác post lên, em có cảm giác như đang cùng tham dự với các bác. Đã tham dự nhiều lần các cuộc gặp mặt với các bác trong diễn đàn, hầu như ở ngoài Bắc, nhưng cũng đủ cho em hiểu là tại sao, sau khi chia tay các bác lại quyến luyến đến như vậy. Xin chúc mừng cho đại hội lần này thành công tốt đẹp, chúc mừng cho tình cảm giữa các thành viên 3 miền thêm gắn bó và sâu đậm. Em xin hẹn các bác một ngày nào đó được cùng tất cả các bác gặp mặt. Nâng chén rượu, thắt chặt thêm tình bằng hữu :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin |
Trích:
|
Trích:
Như vậy là do Windows Media Player của HM có vấn đề ạh?! :emoticon-0107-sweat Ai biết cách khắc phục, vui lòng chỉ dẫn cho Hoa May. Chân thành cảm ơn! :emoticon-0150-hands |
Ồ, em vừa thấy chị An trong tấm ảnh "Ngượng chết" ngồi cạnh bác nào ở trong xe buýt thế ?! Nhìn chị vẫn trẻ, xinh đẹp và đáng yêu như hồi tháng 7 em gặp chị đấy chị An ạ :emoticon-0155-flowe. Công việc của chị thế nào, chị có nhớ em nữa không ? Chúc chị sức khỏe và mọi việc luôn thuận lợi như ước muốn !
|
Trích:
@ Bác Nông N Phương: Em thật bái phục bác, bái phục bác và cảm ơn bác vì những bức ảnh sinh động về nhà Hổ. Hu hu bác ơi, em cũng chụp ảnh như bác và chụp rất nhiều, nhưng em cũng chỉ biết post lên đây chứ cấm có nghĩ ra được lời bình nào vui vẻ cả, hu hu... ...Rồi lại nghĩ, thằng cha này làm nghề gì ta? Giang hồ đồn thổi hắn vỗn dĩ là luật sư, rồi có lúc lại là doanh nhân... bỗng dưng hắn nói giờ hắn là người trồng rừng :emoticon-0102-bigsm. Nhưng xem ảnh và phóng sự hắn chụp và viết thì mấy tay nhà báo chính hiệu cũng phải nghiêng mình bái phục! Trong "phóng sự" của bác họ Nông về đoạn cuối uống rượu, em bảo đảm với các bác là lúc đó em không say (mà có say cũng chẳng bao giờ tự nhận là say), nhưng thực sự giờ đây em không nhớ mình đã nói gì. Em đang đần mặt ra cố nhớ lại mà không thể nhớ nổi.:emoticon-0102-bigsm Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.