![]() |
Trước giờ bóng lăn, bạn tôi đã gọi điện cho anh Tô và được biết anh ấy rất tin vào một trận chiến nghẹt thở, khiến người xem luôn trong trạng thái bất an!. Công bằng mà nói, trọng tài người Thailand có cách ứng xử không fair play, đành rằng đội của nước ông chgơi kém thì bị loại...cớ sao ông lại định lôi đội Việt nam vào bằng cách ông tước đi quả phạt 11m ngay những phút đầu của trận đấu? ông cố tình cho thẻ vàng thứ hai đối với cầu thủ số 11 để rồi đội tuyển VN lâm vào thế cùng cực...Chiến thắng này thật ngọt ngào! Đội tuyển Việt Nam càng tự hào với chiến thắng này!
Nếu đội tuyển muốn thành công hãy mạnh dạn đuổi thẳng cổ cái cậu đeo áo số 7 ra khỏi đội tuyển. Trận thua Philipines 0 -2 là do công của cậu này và những bàn suýt thua cúng đều từ vị trí của cậu này dâng tặng. Thôi thì VN ta cũng có cái may: 1- Thay BLV và cái anh nhà báo nói hay kia! 2- Thay thủ môn Hồng Sơn bằng Tấn Trường! Vâng! một kết cục có hậu! Chúng ta hãy chờ đón hại vị HLV trưởng của VN và Indonesia xem ông nào hay hơn? tôi vẫn hy vọng ông Rít đờ luôn là người có những sở trường ẵm huy chương Bạc - và năm nay cũng không ngoại lệ. |
Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup, hai đội chủ nhà vào chung kết và chém nhau cho dân ASEAN thèm.:emoticon-0150-hands
|
Hôm nay em được biết thêm thuật ngữ bóng đá mới (qua lời của ông Huế, cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia): ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM ĐÃ CHƠI THỨ BÓNG ĐÁ HỢP LÒNG DÂN
Нарочно не придумаешь, а!? |
Trích:
Thứ nhất, xưa nay Thái Lan và Việt Nam tuy là đối thủ, nhưng lại rất tôn trọng nhau, ai cũng biết Thái Lan có nhiều tuyển thủ thi đấu ở VN, mà những trận VN-TL KHÔNG BAO GIỜ có xô xát, thậm chí, mỗi khi cầu thủ bên này phạm lỗi thì bên kia nhận ngay đc lời xin lỗi và vỗ về. Thứ hai, trọng tài là người cầm cân nảy mực, đối với họ, thứ cao nhất, đáng sợ nhất là quyền lực FIFA và... áp lực khán giả. Cũng vì thế, nếu ngay từ đầu, trong trận đấu sống còn này, VN mở tỉ số ngay từ phút đầu, chưa biết số phận ông ta sẽ thế nào, biết đâu mấy anh Sing nóng mặt lại không........ Lợi thế của VN là khán giả, còn Sing ngoài cái đầu và đôi chân ra thì chẳng có gì, ít nhất cũng phải công bằng với họ một chút chứ ? |
Mời các bác xem lại bàn thắng của Vũ Phong:
|
Sau trận đấu, ông Calisto trả lời phỏng vấn. Nhiều phóng viên của ta hỏi như... (He he, không nói tục vì sợ vi phạm nội quy diễn đàn!)
Nào là có phải sáng nay ông đi nhà thờ nên hôm nay đội VN gặp may, nào là có phải cầu thủ VN ăn vạ câu giờ, nào là có phải Tấn Trường là 50% đội VN... Chả hiểu mấy vị phóng viên nhà mình học trường nào ra? |
Thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ nghĩ đến trận chung kết với Inđô đi là vừa. Mã không phải là đối thủ của VN (nếu chỉ có 1 trận thì không nên chủ quan, nhưng vì có những 2 trận bán kết nên ta có quyền chủ quan - nôm na là huy chương bạc đã nằm trong tay ta). Trị cho Mã "ra bã" cũng là để trả nợ trận thua kỳ quặc của lũ đàn em trong trận chung kết SEA GAMES 25. Trọng Hoàng là cầu thủ chất lượng, nhưng cần phải nhắc chú ta đừng có bê nguyên tinh thần "chém đinh chặt sắt" của SLNA vào các trận đấu quốc tế. Trọng tài quốc tế không quen nhìn những cảnh bạo lực như trọng tài của ta. Chú Như Thành và chú Hồng Sơn vừa đá bóng vừa ngủ gật - cho nghỉ được rồi. Hôm nay mà Hồng Sơn bắt thì VN chắc chắn thua. Huy Hoàng chơi tập trung mà máu hơn Như Thành, nhưng nếu Huy Hoàng đá thì thủ môn chuẩn bị tinh thần bắt 11 m. Rất may là 1 tuần nữa thì Thắng "bế" đã lành hẳn, chú Anh Đức lộc ngộc vụng về sẽ được nghỉ. Tóm lại là VN có cửa vô địch, anh Tô chỉ đùa một tí để kiểm tra tim chú Gà Mờ có khỏe không thôi. |
Dù có vào được chung kết thì Indo cũng mệt nghỉ với chú Phil !
|
Chúng ta đã thấy anh Tô không sao trèo qua nổi "cỗ xe buýt 2 tầng" mà đội Phi dựng lên trước khung thành. Sắp tới chúng ta sẽ xem anh Rí-đồ "trèo xe buýt" như thế nào.
Nhưng anh Rí-đồ có lượng thời gian gấp đôi anh Tô để trèo nên khả năng rất lớn là anh ấy sẽ trèo qua được với một quả thận VN trong người. Tớ cho rằng VN mình có thể "ăn" được Inđô qua 2 trận chung kết. Các chú In đã 3 lần vào đến chung kết nhưng cả 3 lần đều "chết trước ngưỡng cửa thiên đường" nên ắt hẳn mũi đang cay xè và rất "máu". Lại thêm vừa loại được "ngoáo ộp" Thái nên các chú In hẳn sẽ rất chủ quan, hừng hực khí thế "ăn tươi nuốt sống" VN. Chú Gà Mờ có nhâm nhi bia bọt với anh bạn Tô thì nhắc anh ấy hãy chịu khó xài võ "khổ nhục kế" chấp nhận làm em cho anh In đấm một hồi rồi khẽ khàng chích cho "ông anh" 1 mũi quắn đít, sau đó ta "dựng xe buýt" cho anh Rí-đồ trèo - cứ thế là "ăn". Chứ sức ta yếu hơn, đua với các chú In đen trùi trũi thì không lại đâu. Cho nó đá bằng chân, ta đá bằng đầu, chú Gà Mờ ạ. |
Trích:
Ối mong cụ nhẹ tay! :emoticon-0102-bigsm |
Em vẫn thấy chân các cầu thủ nhà ta ..cưng cứng thế nào đấy! Còn nữa, những phút cuối trận để bảo vệ mành lưới nhà ta nên học hỏi Phi về kĩ thuật đổ bê tông. Ta đổ cũng 8 quân là sao em thấy vẫn trống trải khu 16,50m quá. Điều này dẽ gây bệnh tim cho các cổ động viên!:emoticon-0107-sweat
|
Thứ nhất là thể tích của 8 người cao 1m85 sẽ lớn hơn chỉ số tương tự của 8 người cao 1m70. Thứ hai là sải chân dài hơn, độ bật nhảy cao hơn khiến cho khoảng không gian mà 8 người Phi che chắn được sẽ lớn hơn. Cuối cùng là họ giữ cự ly với nhau đều hơn, khống chế những vị trí trọng yếu nên có cảm giác là họ lấp đầy khoảng không gian trước khung thành, còn các cầu thủ của ta thì có khi túm tụm 3-4 anh một chỗ trong khi lại để hở những khoảng trống toang hoang. Các lý do trên khiến cho cổ động viên có cảm giác lo lắng bất an.
|
Trích:
Trích:
(nói thật là em đọc vài dòng của bác Vỉ Đinh còn thấy...an tâm, không ... tức anh ách như khi xem ông nhà Đài khệnh khạng và các ông BLV ba phải tào lao xít bộp, giỏi bình cái sự đã rồi!) |
Trích:
Có cho kẹo lão vidinh cũng chả dám chường mặt lên tivi! Lên đó nghĩa lộ, cái bọn đã từng cửi chuồng đọc sách, đã ra đi làm và lâu nay mất liên lạc, nay thấy mặt lại chả quay về xé xác ra ấy chứ. Hơ hơ, lão này lâu nay trốn mất dạng, là sợ ong đốt chứ có cái chi mô! Mấy ngày nay không thấy ong vò vẽ vo vo, mới lại thậm thụt thòi mặt ra bình nuận chứ chẳng sai. Nay dọa cho mấy câu thời lại cô-hu-tếch cả tuần cho mà xem, nhá. |
Kính cụ Dị!
Em thấy cụ chỉ được cái nói phải...một nửa. Em sợ là sợ Cụ, chứ sợ gì nghĩa lộ (cái bọn "...đọc sách" bây giờ đã yên bề gia thất cả rồi, giả sử em chường mặt lên ti-vi mà bọn ý có hậm hực thì các đấng phu quân lại chả gõ cho tòe mỏ ấy chứ!). Em mà bình luận thì ăn đứt mấy anh nhà đài, dưng mà phải cái tội hay nói thật nên chắc chỉ được vài câu là người ta tống cổ. Kiến thức của em về kỹ-chiến thuật bóng đá không phải xoàng đâu. Năm 1997 em vào dạy trong Tuy Hòa, nhà trường tổ chức giải bóng đá, có 14 lớp đại học và trung cấp tham gia. Em xung phong làm HLV cho 1 lớp với điều kiện nhất nhất phải nghe theo HLV. Cả lớp có nhõn 1 thằng đá được (đá hay nữa là khác - vì nó đang đá cho đội U gì đấy của Phú Yên). Em luôn chỉ đạo học trò đá theo sơ đồ 8-0-2 và quyết định chỉ trông chờ vào các pha đá phạt. Em vẽ trên bảng 7-8 cái sơ đồ, dặn dò mẹo mực, bắt học trò thuộc lòng, tùy thuộc vào vị trí quả đá phạt mà em giơ mấy ngón tay (ví dụ 4 ngón tức là tổ chức đá phạt theo sơ đồ 4, học trò cứ thế mà làm). Trận nào cũng thế - thắng 1-0 rồi chuyển sang sơ đồ 10-0-0. Riêng trận chung kết hiệp 1 hòa 0-0, hiệp 2 em chỉ đạo học trò câu vào sát cầu môn kiểu "rót dầu" và dặn 2 thằng tiền đạo: "Sân đầy cát ẩm, chúng mày phải nắm đầy cát trong cả 2 tay, mỗi khi có bóng rót đến thì chúng mày áp vào gần thủ môn, nhảy lên và tung cát lên trời, nhất định cát sẽ rơi vào mắt thằng thủ môn, chúng mày đừng có nhìn lên, thủ môn bị cát vào mắt sẽ để tuột bóng ra, chỉ việc hất vào thôi!". Mọi việc xảy ra đúng như thế - em dẫn dắt lớp ấy đến chức vô địch (cũng lại với tỉ số 1-0!). |
Trích:
Chả sợ mà chỉ dám ló mũi nhọn vào 3N lúc nửa đêm-giờ tý-canh ba hả? Ôi giời ơi, cái bọn cả ngày cửi chuồng đọc sách hả, còn lâu mới biết đến 3N nhẻ mà gã vưỡn còn rét, cẩn tắc vô iu nhường ấy là đủ biết rồi chứ cần thêm bằng chứng chi nữa. Cả một bài dài dằng dặc của y chỉ nên kết nuận dư lày: Lói phét không bị thu thuế có khác! Về Thái Nguyên là thủ phủ của khu tự trị Việt-Bắc (@ sách vỡ lòng của các trường trên Việt-Bắc, nhà lão đọc được từ dạo tập trung trên Đại Từ năm 1972) mở Trung tâm đào tạo nói khoác đơ...ơ...ơ...i! Tha hồ bộn xèng nhá. |
Kính Cụ GS Ong Vò Vẽ.
Cụ châm em kinh quá đấy! Cụ có biết là bác Bản Đồ, lão Hổ Gừ, các chú Lão Nông và Gà Mờ ghen tị với em như thế nào không? Em không lói phét một tẹo lào, dưng mà vẫn sẵn sàng nộp thuế trước khi đi Uông Bí "cắm nhờ laptop" vào cuối tháng 12 này. Kính Cụ phán cho cái địa điểm ạ. |
Cổ động viên nhí:
VIỆT NAM CỐ LÊN! VIỆT NAM CHIẾN THẮNG! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! URAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! |
19 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2010 trận tứ kết 1 lượt đí giữa hai đội Malaysia (chủ nhà) và Vietnam làm khách. Giá vé theo các lượt du lịch tùy thuộc vào điểm xuất phát tại Vietnam...Có lẽ, trong NNN phần cuối năm bận rộn nên chưa có ai đăng ký đi cổ động cho đội tuyển nước nhà?. Tôi sẽ cổ động cho đội tuyển bóng đá Vietnam thật nhiệt tình... nhưng ở tại Việt Nam.!
Lượt về, giá vé tăng cao tại Mỹ Đình vào ngày 18 tháng 12, không biết có bác nào có nguồn vé nhà nước bán ra không nhỉ? Cụ thể, có 4 hạng vé cho 4 loại giá: 100.000đ - 200.000đ - 300.000đ - 400.000đ. Các bác nào có điều kiện liên hệ với phòng TDTT Hà Nội mua giúp vài vé thì tốt quá! Hungmgmi có quan hệ rộng thử liên hệ giúp cái nhỉ? Cám ơn nhiều. |
Trích:
|
Trích:
|
Hừm...Cái chú Dê-Ka này có ý gì nhỉ...Một (1) cụ Dị đối với tớ cũng đã là đủ lắm rồi...
|
Trích:
Phải hiểu ngay cái ý của bài này chứ. Là xếp lốt giành chỗ thu thuế nói phét của lão nhọn chứ chẳng sai. Hơ hơ, phen này chú dê-ka chỉ có khóc ô ố thôi hỉ, than rầm rĩ cả khu Đại Cồ Việt rằng: "Trời đã sinh ra dê-ka sao còn sinh ra bi-di!". Trước nô-em nô-út ta đè lão vua lói khoác của Khu tự trị Việt Bắc ra mần thịt chơi đơi bà con ơi! Hề hề, cứ hẹn phắt một nhát tối thứ sáu 18-12 này đi, chọn cái chỗ nào có tivi to, vừa cạo lông mổ thịt tinh tinh khề khà nhắm rượu, vừa coi đá bóng cho ấm chỗ, thú cầm bằng vạn lần ra sân! Bà con nào đồng ý sáng kiến vĩ đại này thời xin ới lên một tiếng, nhẻ. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Kính các bác, các chú!
18.12 này Hổ sẽ gầm vang Hà Nội. Dạo này em cày buổi tối nên thường ngủ từ 5 giờ đến 13 giờ, nhưng oái oăm là sáng 18 em phải cho 1 lớp TC thi (mỗi tuần lũ TC học 5 buổi tối và sáng thứ 7, em đen quá, bị xếp lịch thi đúng sáng thứ 7!) nên em sẽ cố gồng (không ngủ), cho thi xong thì về "khò" 1 giấc. Chừng 4 giờ em dậy và đến địa điểm mà cụ Dị hoặc bác HDA chỉ thị để hầu các bác. Hôm ấy sẽ phải làm cho ra nhẽ cái ý lờ mờ của chú Dê-Ka. Thông báo với chú Gà Sáng là hộp Икра лососевая зернистая sẽ có mặt. |
Trích:
|
Trích:
Bác Kóc làm phát mò ra Thủ đô xem bóng đá đê! À, trên đường tiện thể túm theo thằng cha Kenzo nữa! :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
Trích:
Trước 1975, ở Phan Thiết cũng có đầy đủ Sân bay- sân bay Bình Tú, cách trung tâm Phan Thiết khoảng 5Km-nằm trong khu Quân sự của chế độ Sài Gòn. Nhưng sau khi tiếp quản, "họ" đã không có khái niệm giữ lại để tiếp tục "xài". "Nhà nước và nhân dân cùng... phá"! :emoticon-0127-lipss Bây giờ muốn làm lại thì cũng... ối tiền! Thời Trung học, hằng ngày tôi phải đi ngang qua đó-khu nghĩa địa để "tăng gia" lương thực phụ giúp ba mẹ. Thế nên tôi "zõ mồn một"! :emoticon-0106-cryin |
Sao chủ đề bóng đá mà các bác bàn về sân bay nhỉ? hay có sáng kiến biến sân bay thành sân bóng để cải thiện đời sống phi công?
Nay em xin mở chầu "ngoéo tay cá độ" trận VN-Mãlai ngày mai là Mã chấp nửa trái đến huề. Mời các bác QKMN cũng như các miền khác lạc qua MN vô ủng hộ để lấy chi phí cho ofline mừng năm mới với điều kiện: -cơ sở chi phí: hai trận bán kết của ta với Mã -tổng giá chi phí: lấy mức 3tr cho lần OL, chia cho số người thua độ. Đông người thua thì mỗi người sẽ đóng không đáng kể. Không giới hạn thấp nhất mà giới hạn cao nhất là 300K/2 trận. -người thắng chỉ được uống, không được tiền. Nếu số chung chi của người thua không đủ chi thì người thắng chia nhau bù (hy vọng không cao hơn số người thua phải nộp). -Thư ký HM theo dõi và chịu trách nhiệm, không được tham gia cá cược. Các bác thấy khả thi không ah? |
Trích:
Tôi chỉ sợ, "sân bóng đá tận dụng làm sân bay" mà thôi, bác BT à! Ý kiến của bác hay đấy! Nhưng, "hai trận bán kết của ta với Mã" rồi chung cuộc, phải không bác? Việt Nam hay Mã vào "2 trận chung kết cuối" :emoticon-0136-giggl? Thuở đời còn có "chung kết 2 lượt"! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Nếu đội tuyển bóng đá quốc gia Mã lai vẫn giữ nguyên đội hình đã thắng U23 Vietnam hồi năm ngoái thì tôi có thể dự đoán một cách khiêm tốn:
Ngày 15-12-2010 trận lượt đi Malaysia 1 - 2 Vietnam. Tổ chức tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ngày 18-12-2010 trận lượt về Vietnam 2 - 0 Malaysia. Tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Hanoi. Nếu họ có thay đổi và tăng cường thêm các cầu thủ quốc gia khác thì tôi cũng tự tin vào chiến thắng cả vòng tứ kết dành cho người Vietnam!. Chúc đôi tuyển bóng đá Vietnam - bình tĩnh - tự tin - đoàn kết .... CHIẾN THẮNG! |
Trích:
|
Trích:
-Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài-Casino. -Rừng sinh thái-sân Golf. :emoticon-0136-giggl Đợt lâu rồi, ở sân bay Đà Nẵng, có tay đại úy nọ "soạn đồ trong cốp xe ô-tô làm văng kiếm ra ngoài". Và có vị nào đó ở Hà Nội "bào chữa" rằng: "Kiếm, nhưng không phải là kiếm!" (!) Híc!... :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Đề nghị bác là già làng trưởng bản ra quyết định về địa điểm, thời gian cuộc ngả tinh tinh này cho chúng em theo đánh đụng ạ. Mấy khi làng có cuộc ngả vạ to thế này, dù địa điểm có là chân Hà góc Nội, chúng em quyết khăn gói đến nơi đúng giờ. Bớ làng nước, khi đi nhớ mang theo thìa để chén món tiết canh tinh tinh cực kỳ trân quý. (Hm, nghe cái giọng nhà miềng hôm nay sao giống giọng thằng mõ thế cơ chứ!). Xin bác phát lệnh! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.