![]() |
dienkhanh xin cám ơn tất cả các bác QKSG đã tiếp đón rất nồng nhiệt. Được chứng kiến những bước đi trên mây của vũ sư Chaika cùng các môn đệ. Được thưởng thức rumcafe pha trộn với "I don't want to miss a thing" ở Du Miên. Rồi còn được bác "Đậu phộng chưa bóc vỏ" mời về tư gia và hướng dẫn cụ thể đường đi nước bước tới tận bến xe miền Tây nữa. Làm em cảm động đến sưng cả con mắt phải lên. Như thế này này:
http://i868.photobucket.com/albums/a...ancingRoom.jpg |
Trích:
Có ngay hình nóng hổi đây các bác: Bạn Dienkhanh bất ngờ đột nhập Dancing Club 3N, một club dành cho mọi lứa tuổi:emoticon-0102-bigsm Sau buổi tập điệu Bebop hết sức sôi động trên nền nhạc "Luna Lunà" của bác SR (làm khách phải thốt lên:"Các bác đúng là 3N, tập nhảy cũng bằng nhạc Nga!"). Tuy cơn mưa chưa ngớt, vừa tập mỏi mệt, nhưng mọi người rất hứng khởi kéo bác Dienkhanh đi thăm một địa chỉ rất lãng mạn mà HM đã giới thiệu. Vừa bước vào cửa đã được các em hoa Cúc mùa Thu tươi thắm cúi rạp mình chào đón |
Bác Chaika xứng danh là chuyên gia post bài về đêm và cập nhật thông tin nhanh nhạy. Bác phải đổi thành Ночная сова mới đúng (theo tinh thần lên diễn đàn không phải đi họp tổ đảng của bác đấy ạ). Một lần nữa cảm ơn các bác nhiều nhiều. Em còn 1 ngày để đi lòng dzòng SG nữa là phải xa các bác rồi.
|
Trích:
Hoàng tử Út của Thạch Thảo là một "iunosa ní tưởng": cứ ai nhìn đến là "chàng" toét miệng cười thân thiện. Không nhăn nhó, không mè nheo (kể cả cuối buổi "họp" đã đói ngấu, thèm .. ti, hihi). Chàng không có nhu cầu cafe bia rượu (rum) - như bác DK với chú Tomskchick, :emoticon-0136-giggl, không có hút thuốc như bác Lạc, không có .. tám chuyện miên man như các mama quên cả giờ về, :emoticon-0102-bigsm Chợt nhớ, chàng Út này ra đời trước một ngày so với công chúa Út của "tổng quản" Phương NN. Bi giờ "Nàng" chắc cũng kháu khỉnh và làm được đủ trò rồi nhỉ! Kết Sui gia đi tổng quản ơi!!! :emoticon-0123-party |
Trích:
Mặc dù tớ đã có mặt ở SG nhưng còn chờ sự điều phối của Thư kí và nhân vất đặc biệt. Cuong cứ yên tâm bỏ ống đi, trong tháng 11 sẽ gặp nhau. |
Gửi các bác mấy lời về chiều hôm ấy ....mưa to... có 3 mẹ con nhà nọ .. lọ mọ đi..
Chiều thứ 7 thấy trời đẹp em quyết định đưa thành viên mới đến trình diện với các bác, ai dè đi được 2/3 quãng đường thì trời chuyển mưa nhỏ thế là 3 mẹ con em mặc áo mưa đi tiếp, đến đầu hẻm thì mưa quá lớn (vuốt mặt không kịp) vậy mà bé Khoai vẫn ngủ ngon lành trước bụng mẹ, đến trước cửa nhà nhìn vào trong thấy mọi người đang say sưa Vũ còn mẹ con em thì không biết làm thế nào để đột nhập vào trong, ôi trời ...hích hích :emoticon-0107-sweat (cửa thì bị khóa, chuông thì tắt, đập cửa thì không ai nghe thấy, điện thoại cho HM thì không nhắc máy chắc do mải vũ) ôi họa vô đơn chí ...may mắn làm sao có nhà đối diện họ mở cửa 3 mẹ con em vào trú mưa nhờ. Ơn trời chị HM gọi lại......:emoticon-0157-sun: Vào được bên trong bỏ áo mưa ra, bé Khoai mới tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn quanh và toe toét ra cười chào các bác. Lần đầu tiên đến phòng tập Dance NNN, em thấy mọi người tập rất nghiêm túc và có phần say mê, bé Nấm và bé Khoai nghe tiếng nhạc rộn ràng nên cũng rất thích nhưng do bé Nấm nhút nhát mà ngồi yên một chỗ ngắm nhìn mọi người, còn mẹ của 2 bé thì ngứa ngáy hết cả chân tay nên cũng ôm kép nhí Khoai ra nhún nhẩy quay vòng theo điệu nhạc Bebop, Khoai có vẻ thích thú lắm nên cứ ngoác cái miệng móm ra cưới :emoticon-0102-bigsm. Với nhân vật đặc biệt quan trọng trong buổi giao lưu ở Du Miên là anh Diên Khánh Đại diện cho QK Thủ Đô tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng rất thân thiện mà gần gũi như đã từng quen biết từ lâu rồi, với bạn Len90 đã lâu lắm rồi không gặp hình như từ sinh nhật lần thứ 3 của NNN tại Văn Thánh và với các bác QK SG. Đã lâu em không gặp các Bác, nay gặp lại vẫn vui vẻ trẻ trung. Nhưng thiếu vắng Bác cả Micha53,Tanhia , A Cuong, A Hưng, A Trung, chị Hạnh.....( Không biết khi nào A Trung mới về ...với QK SG). Quán Du Miên đẹp quá, 2 bé lại rất ngoan, các Bác tính cảm gần gũi thân thiết và ấm áp, không gian đẹp bao nhiêu là hoa là lá cứ ngỡ chúng mình đang ở một nơi nào đó trên Đà lạt. |
Thưa cả nhà!
Đúng dịp kỉ niệm 92 năm cách mạng tháng Mười Nga, QKTD có dịp đón tiếp bác Chaika từ Tp HCM ra HN. BZ có chụp được một số bức hình( người có nhiều hình nhất là "sướng chủ" cơ ạ). Bác Admin thay mặt QKTD tặng bác Chaika bó hoa xinh xắn kèm giấy gói, sản phẩm sau đó có lẽ chúng ta phải chờ bác Chaika post sau. http://img694.imageshack.us/img694/3774/img2383.jpg Ngày hôm sau, một số thành viên cùng bác Chaika đi thăm làng Gốm Bát Tràng. Ở đây, ai cũng mua được một số món đồ làm kỉ niệm. Dọc đường, nhìn thấy cỏ đẹp quá nên cả đoàn 5 người dừng lại chụp ảnh ( đúng phong cách NNN, đi đâu cũng kè kè cái máy ảnh). http://img10.imageshack.us/img10/8019/img2386k.jpg Đã đến làng gốm Bát Tràng, ngắm nghía nào. http://img8.imageshack.us/img8/716/img2394x.jpg http://img30.imageshack.us/img30/5772/img2396m.jpg http://img509.imageshack.us/img509/1060/img2406r.jpg Vi vu trên đường đê, trở lại nơi "daquen" với QKTD và cả với bác Chaika ( qua hình). http://img188.imageshack.us/img188/2710/img2409g.jpg http://img20.imageshack.us/img20/7826/img2411v.jpg |
@BZ: Đúng style 3N thật đi đâu cũng ngó nghiêng để bắn ảnh lia lịa. :emoticon-0150-hands, cô rất thích cái ảnh đội hình phi khỏi xe hơi đứng ôm đê và hoa cỏ mùa thu.
Chị CK thể hiện bộ sưu tầm đê.:emoticon-0115-inlov |
Thưa các bác,
Suốt một tuần lễ đi công tác "vùng sâu vùng xa" CK không login được rất nhớ mọi người. Đã nghĩ là không có đ/k gặp các bác HN vì dịp gần cuối năm này khó ai rảnh. May sao, chính vì bận rộn mà CK được ưu ái ọp ẹp với các bác QKTĐ những 3 lần he he. Rất cám ơn tấm lòng các bác đã dành cho CK. Trước tiên là bác cả Hongducanh, Admin và cô bé BZ đã mời CK chầu cà phê sáng, ấm cúng, sôi nổi xung quanh laptop của bác Hồng đức, topic "Bình chọn cho cuộc thi ảnh lá phong mùa thu". Mặc dù thời gian ít nhưng cũng tranh thủ mời được Hùng gà và Hổ già nhấm nháp cà phê qua loa, (tiếc là CK vội vàng khi thấy bác Hồng đức bim bim xe nên quên mang máy ảnh, phải đợi Admin đi công tác về mới được xem những bức ảnh thú vị này). Ngày hôm sau 7/11 có một sự kiện vui ở QKTĐ: bác TLV cưới vợ cho con trai. CK có nhận được lời mời của bác, nhưng tiếc là về không kịp để dự. Cám ơn và chúc mừng bác có dâu mới, chúc hai cháu hạnh phúc. Sau đám cưới thì CK được gặp mặt khá đông các bác: từ admin và phu nhân dù sắp đi công tác xa vẫn tranh thủ có mặt, tới "lãnh đạn" Hùng gà, mama tổng quản RBD, thư ký BZ, trưởng ban BV Cá măng, Siren xinh đẹp, đặc biệt được gặp nhà thơ, dịch giả xuất sắc Thanhxuan1974 và Raiva rất dễ thương đã lâu đi vắng . Trích:
Có lẽ chỉ có 3N ta mới sáng tạo ra một model tặng hoa rất chân tình các bác ạ: những bó hoa (4 bó) rất tươi để nguyên lạt buộc kèm theo một tờ giấy gói rất đẹp ("để bác CK tự dizai lấy!:emoticon-0136-giggl"). CK rất thích loại hoa này, và rất cảm kích tấm lòng của mọi người. CK dizai như sau: Để bàn phòng khách 1/2 http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3668.jpg Và gửi 1/2 tấm lòng của 3N-QKTD tới cô giáo,( kiện tướng TT vừa đoạt 2 huy chương vàng Dancesport tại 3rd AIG) Hồng Thi ngay tối 7/11 http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3750.jpg CK sẽ gửi tiếp "bộ sưu tập" ảnh của chuyến thăm địa danh văn hóa Làng Gốm Bát Tràng nổi tiếng trong bài sau các bác nhé. |
Thế cái bác gì (quan trọng của NNN) ở nước ngoài về Hà nội được mấy ngày nay rồi mà không ra mắt QKTD hả các bác?
|
Trích:
Do sợ...rắn nên không ai dám chui vào giữa bụi cỏ chụp ảnh như bác Geo và bác Bản đồ, chỉ mon men đứng ngoài:emoticon-0136-giggl http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3778.jpg Đến chợ gốm, choáng ngợp bởi cơ man là chủng loại, lựa lựa chọn chọn nhưng vẫn không quên chụp ảnh http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3793.jpg Túi cói chiến lợi phẩm http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3794.jpg Chiếc bình khủng này dùng cắm lá phong thu cũng đẹp:emoticon-0102-bigsm http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3791.jpg Thưởng thức đặc sản bánh gạo ở chợ http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3806.jpg Trên đường về ghé Đông Du mua ổi, ổi ở đây ngon thật. CK mang về SG hơn 1 kg, loáng cái chưa đầy 1 tiếng, "chúng" đã chén sạch:emoticon-0106-cryin Khoái chí vì được nếm thử thoải mái http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3813.jpg "Không biết sâu thế này thì có được coi là thực phẩm an toàn không?!":emoticon-0107-sweat http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3810.jpg Sau chiến thắng sâu bọ với 5 túi đầy ổi, cả bọn quyết định ghé thăm nhà sàn chiến khu ...hồi đó. Cây xoài trĩu quả, nhà sàn, lều câu cá... vẫn nguyên xi. Nhà sàn vắng lặng, sàn đó, chiếu đây, mà các bạn đâu rồi! http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3820.jpg Công kênh nhau lên hái đi, thèm quá:emoticon-0106-cryin http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3817.jpg Đang thả câu http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3823.jpg Loáng cái đã có ngay món lẩu cá quả tươi rói http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF3827.jpg No say, cả bọn ra về. Kết thúc chuyến đi đầy thắng lợi. Chẳng ai mệt cả! Cám ơn Siren và bác hàng xóm tốt bụng (đi theo chỉ để làm cửu vạn, câu cá và phụ trách tài chính!:emoticon-0136-giggl) Cám ơn sáng kiến rủ rê của BZ. Cám ơn Raiva đầy nhiệt tình. Cám ơn Hà nội "Ngày đi xa mới thấy lòng tiếc nuối..." Hẹn gặp các bạn tại SG!:emoticon-0150-hands:emoticon-0157-sun::emoticon-0115-inlov |
Bác Chaika ra Hà Nội nhìn ảnh bác chụp với mọi người thấy chạnh lòng - ÂM THỊNH - DƯƠNG SUY. :emoticon-0127-lipss. Tiếc rằng công việc bận rộn không chu đáo tiếp bác được, mong bác đại xá.
|
@ Chị CK: Ảnh đẹp, người đẹp, cảnh đẹp, tình cảm đẹp còn gì nữa không nhỉ.
BZ thì em biết rồi còn cái cô gái chỉ trỏ xoài có phải là lém lỉnh nhất topic Hoa lá cành không hả chị?:emoticon-0100-smile Dancer Hồng Thy lúc lại là Khánh Thy, em không rõ? Nhân đây, For xin gửi đến bác TLV lời chúc mừng được lên vai mới và chúc sức khỏe cũng như hạnh phúc đến gia đình! Cũng nhân dịp này, For mới có dịp biết bác TX74 một thời cũng rất chịu khó dịch thơ bài hát và chụp hoa lá cành cùng 3N.:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
- Dừng lại chụp ảnh cỏ dại, thể nào cũng ... réo gọi tên Cỏ May, phải không ạh? hat xi, hat xixixi .... :emoticon-0102-bigsm - Món bánh gạo này, ở quê em gọi là "bánh gói". Cũng cách gói ấy, giống y hệt! Gạo ngâm qua đêm, rồi xay nhuyễn. Nhân là tôm và thịt băm xào mỡ hành. Gói lá dong (hoặc lá chuối) rồi hấp, phải không ạh? - Thứ "Ổi sẻ" này lâu lắm rồi em mới được thấy lại. Lúc này miền Nam rất ít thấy. Ruột hồng hoặc vàng mỡ, thơm lừng, ngọt lịm!! Hồi trước nàh ở Huế của em có 1 cây rất sai trái .. Nhớ quá! @For iu quý: bác TX có chụp hoa lá cành hồi nào đâu chị, hihi. Bị em "bắt trúng giò" rồi nhé, hehe |
Trích:
http://i76.photobucket.com/albums/j1...4/100_4393.jpg http://i76.photobucket.com/albums/j1...4/100_4410.jpg Hay là chụp cô For của mùa xuân :emoticon-0136-giggl http://i76.photobucket.com/albums/j1...4/100_4294.jpg |
@ HM: Ổi ấy bây giờ chỉ còn 1 vài nhà còn giồng. Hồi đi học thời bọn mình toàn ra chơi mua ổi này chứ đâu. Biết chị CK mua về thế thì phải gửi thêm 1kí xách tay nữa.
Còn vụ HM "bắt giò" For thì sai bét rồi nhé. Hồi ở nhà cũ 3N , bác TX 74 chụp rất nhiều hoa đưa lên không tin vào lại nhà cũ mà xem. Ai nói sai là bị phạt đấy. |
Trích:
|
Trích:
Cũng bởi ở "nhà cũ", em chưa ham mê và rất non tay chụp ảnh nên không thăm thú và hiểu biết nhiều, thiếu sót lớn thật! P/s for FOR: Nhận lỗi ngay lập tức thì không có chịu bị phạt đâu nhé, hihi :emoticon-0136-giggl |
@ HM, BZ: Quân ta có mặt ngay để cho dẫn chứng, còn quân mình thì cười xòa vì đang sợ bị phạt.
Một lần nữa, có ai thắc mắc về nick của For thì cứ nhìn ngắm chán chê tấm ảnh bác TX74 chụp hoa forytchia của mùa xuân màu vàng thắm ấy nhé:emoticon-0150-hands |
Trích:
- Hồng Thy là tên khai sinh, Khánh Thy là nghệ danh. Ở những giải đấu thể thao lớn như SeaGame, AIG, Olimpic.., các VĐV thi đấu đại diện cho quốc gia không được dùng nghệ danh mà phải dùng tên khai sinh.:emoticon-0171-star: |
Trích:
- thế hả chị bây giờ em mới biết kiểu của các giải đấu lớn. Khánh Thy nhảy đôi với cu cậu Phan Hiển mới giật HCV với điệu Jive ở AIG thì phải.( rang lạc tí thôi) |
Trích:
Chị cứ việc xưng chị với nó nhé! vì nó thích được làm em cho nó tờ rẻ ạ!:emoticon-0136-giggl Chị HM: Ổi Đông Dư là đặc sản của Gia Lâm ạ, quả nhỏ nhưng ròn và hạt mềm nhai được. Em rất xin lỗi là không gửi cho mọi người vì sợ bác Chaika ko xách được!! Tiếc quá, ổi thì không đắt mà lại có nhà tài trợ!!!:emoticon-0136-giggl Nhưng mà em gửi quà còn độc đáo hơn là bánh nướng quê Tula nhà em, chắc bác Chaika đang ém trong tủ lạnh, thứ 7 này mới tung ra ở lớp học nhảy đấy!! Bập bập, không biết em có "cầm đèn"ko?:emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Hehe, lại cô bé "đã quên" này bắt giò!! Chị "chả nhớ" Cụ Khối đâu em ạ, :emoticon-0136-giggl , với lại TV đã dành hẳn 1 chương trình nói về trái cây ngoại thành HN trong đó có Ổi Đông Dư nên ấn tượng mãi, quyết rủ bác Chaika xuống vệ đường nếm ổi!!!:emoticon-0159-music
|
Trích:
|
Trích:
Cám ơn Siren nhí nhảnh rất nhiều. Để hôm nào mọi người đánh chén xong mới phát biểu cảm tưởng được:emoticon-0102-bigsm. @For: Hôm sau (7/11) cặp KT-PH (Hồng Thi - Minh Trường) gặt thêm một huy chương vàng điệu Rumba nữa.:emoticon-0123-party |
Trích:
|
Hiền muội BZ, xuôi xuôi!!
3N ta là nhịn miệng đãi khách mà! Mình là chủ nhà, bác Chaika và QKMN là khách phải được tiếp đãi trọng thị chứ! Lần sau bạn chị đi Nga nhất định sẽ dành cho BZ 1 hộp! Chờ nhé! |
THÔNG BÁO KHẨN
Nhân OT du đấu giải “Oel-bờ-lơn-dơn đặc biệt” – ( qua vòng gởi xe mức thưởng đã là 100.000 Mĩ kim, tương đương rất nhiều tiền Việt nam ) Kính mời các bạn QKSG, Bình dương, Đồng nai, Miền Tây…tụ họp Thời gian: từ 11 giờ trưa Chúa nhật – 15/11-2009 Địa điểm: mời các bạn đề xuất trên quan điểm: Ngon – Bổ - Rẻ. Nội dung: - Trao đổi kinh nghiệm giật giải “Lá phong rớt..” - Tìm hiểu thể thức “ Quần vợ…” - Gặp mặt vui vẻ và thưởng thức quà từ Hà nội - Cũng dịp này, tớ sẽ trình làng hiện vật dự kiến xung quỹ từ thiện, hòng nhờ các bạn định và đấu giá. Chú ý: Đề nghị tất cả các bạn luôn mở hộp thư điển tử để cập nhật tin tức về địa điểm nhóm họp lần này cũng như các thông tin thêm từ Thư kí. Đã kí Tớ |
@ Chị CK:Sáng nay em có xem nguội lại VCK có điệu Rumba, KT đoạt giải vàng. À, em thấy điệu chacha và điệu R BGK có chọn 2 bài nhạc Nga chị ạ.
Tiện thể báo luôn để chị em mình biết, bài hát của nhóm "đồng giới nữ" Nga t.a.T.U được bình chọn là bài hát hay thứ nhì suốt thập niên qua( bác nào điểm tin giúp cho chính xác hộ For với) @ Bác Micha: Lại ...BalKan cho em rồi.:emoticon-0127-lipss Biết mà không làm gì được các cụ hay bảo là gì ấy/? |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Rất cảm ơn các bác. Hẹn gặp giữa Sài Gòn!:emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Địa chỉ: Nhà hàng Sơn Thuỷ, 159 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM. Điện thoại: (08) 39301923 |
Trích:
Vậy, mong các bạn thu xếp thời gian đến địa chỉ trên, chúng ta cùng gặp nhau nhé! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Trích:
Kính mong các Anh Ma, Hưng, Dum, Lạc, xe dap, Tolik, Sunny, Gió đỏ, Quân Mgimo .... xin phép vợ 1 bữa. Nhằm cân bằng giới tính. Anh Cuong không còn vì lí do sức khỏe. Vistia không bận bán buôn... Hẹn gặp cả nhà. |
Trích:
Nói chung vhbmstu muốn được mấy bác mời ăn cá tầm hơn! |
Trích:
Không biết ai có nhã ý mời bạn Stu món cá tầm không ạh? :emoticon-0136-giggl Còn ở Bia Tiệp, chúng ta sẽ cùng nhau ... mang thìa đến, hihi :emoticon-0100-smile, trừ khách từ xa. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.