![]() |
1- Anh Ba đã đội nón bảo hộ ( vợ thì chưa ).
2- Toàn cảnh ban đêm quá đẹp - Hổ còn thiếu các tấm hình này trong bộ sưu tập. 3- Lời ca khúc: " Tự hào Bình Sơn..." |
Xin chúc mừng bác Hổ già.
Điều mình ấn tượng nhất lại là... cô phiên dịch. |
Trích:
4- Bài phát biểu của TT khá xúc động. Chúc mừng Nhà máy lọc dầu Dung quất! Chúc mừng những sp dầu thương mại đầu tiên của Việt nam. Chúc mừng bác Hổ Già quý mến của 3N! http://i399.photobucket.com/albums/p...n/chucmung.jpg |
Ảnh này cũng đẹp nì chú Micha nì:
Trích:
|
Trước hết em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và xem truỳên hình trực tiếp buổi Lế hôm qua.
Thực ra qua TV thì thấy buổi lễ không được hoành tráng như mong muốn, nhưng bên ngoài trên công trường chúng em thì thực sự là ngày hội. Người đông qua mức so với số mời :emoticon-0102-bigsm, làm bọn em bị vỡ chuồng (thế là bị chửi te tua). Rồi gặp phải thằng MC như dở hơi. Lẵng hoa thì nói thành vòng hoa... Nhưng thôi, quan trọng nhất là chúng em đã làm xong được một việc lớn. Giờ thì cố gắng vận hành cho an toàn để ra SP. Trích:
Trích:
Bác Mì Chả, cái ảnh này anh Ba đội... dù. Bác à, những phóng sự hôm qua VTV1 phát về NMLD, hình ảnh đến 80% là của em, cảnh trên cao, cảnh đêm, ánh lửa hàn, NM lung linh, vận chuỷên thiết bị... He he, có ai biết là công sức của Hổ già này đâu! Ảnh về đêm em cũng có nhiều và đẹp, khoe với bác vài cái đây. http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_3409aa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_3410aa.jpg @all: Hôm nay trên tất cả các báo đều tràn ngập bài và ảnh về buổi Lễ đón dòng SP đầu tiên của NMLD Dung Quất. Thôi thì cây nhà lá vườn, em cũng cung cấp thêm mấy ảnh để góp vui. Anh Ba ra thăm Cảng xuất sản phẩm: Anh Ba phát biểu chúc mừng: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_5237a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_5261A.jpg Chiếc xe số 01: Xe nhận chuýên dầu DO đầu tiên của NMLD Dung Quất: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_5296a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_5278a.jpg Xin cảm ơn tất cả mọi người! |
Em vừa vớ được cái này các bác ạ, thấy thật là vui vì toàn "người quen của gia đình" :emoticon-0102-bigsm
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/doisong/15605/ |
Đấy, ít ra là phải có cái link anh WDM tìm được ở trên chứ. Em đọc bao nhiêu báo giấy, ảnh rõ ràng của nhà mình mà toàn ghi tên người khác. Tức không chịu được!
|
Cảm ơn WDM, Cá Măng và mọi người :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe. Hổ xin cung cấp một cái Link nữa về người quen:
http://dantri.com.vn/c20/s20-309881/...-dung-quat.htm |
Trích:
Hoa May còn nhớ đợt đến DQ lần ấy, đoàn NNN mình đến hơi chậm so với giờ hẹn ban đầu, anh Sơn đón ngay đầu xe và càu nhàu phê phán ... sau đó thêm vụ anh ấy phát hiện trong đoàn có 2 em bé (trái với quy định NM) nữa chứ, ùi ui ... khiếp! :emoticon-0106-cryin Thế nhưng chỉ sau một thời gian thôi, anh ấy nhanh chóng trở nên thân thiết với cả đoàn bằng những lời thuýêt minh nhiệt tình, hiểu biết; bằng những câu chuỵên vui dí dỏm; bằng sự quan tâm và thân thiện ... :emoticon-0115-inlov Bài báo hay. Nhưng HM có chút "théc méc" thế này: - Trích:
Ax, không biết mặt mũi "người kể chuyện DQ bằng ảnh" mấy ngày nay thế nào nhỉ? :emoticon-0136-giggl - Ở tấm ảnh đê chắn sóng ghi chú tác giả ảnh: Việt Lâm. Còn có một "người kể chuỵên DQ bằng ảnh" tên Lâm khác ạh? |
Trích:
Về bài báo của đ/c Thành Trung, cả cơ quan em hôm nay được bữa cười sướng. Họ đều hỏi em chuỷên nghề sang làm phó nháy hồi nào vậy :emoticon-0107-sweat. He he cứ như thời bao cấp, chân trái nuôi chân phải. Rồi ảnh chụp Đê chắn sóng, tự nhiên lại tòi ra một thằng cha Việt Lâm đáng ghét nào. Híc. :emoticon-0102-bigsm |
Way...Raiva không có điều kiện - chỉ đọc được tin tức qua mấy báo mạng nên thấy tin về mẻ dầu đầu tiên của Dung Quất chả bằng 1/10 tin "cắt cổ Lexus" và không bằng 1/100 "Vành khuyên" :emoticon-0106-cryin - tự dưng thấy bất mãn và nghèn nghẹn ... công sức, tiền bạc, mồ hôi, nước mắt của nhân dân... vậy mà ... :emoticon-0101-sadsm
Cảm ơn bác Old Tiger - hơn mọi bài học về lòng yêu nước và tự hào dân tộc! :emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Bác Hổ cho chúng em hỏi là bác đã đổ xăng Dung Quất chạy thử xe chưa? Cảm giác thế nào, có bốc không?
|
Trích:
Sản phẩm xăng sẽ có vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. :emoticon-0150-hands |
Lời chào từ Dung Quất!
Tháng 3, cái nắng miến Trung đã rát lưng, cháy mặt. Tại công trường xây dựng NMLD Dung Quất, không khí làm việc càng sôi nổi và khẩn trương hơn. Số lượng người trên công trường đã giảm (còn khoảng 5 nghìn) nhưng đây chủ yếu là những người thợ tinh nhuệ nhất của nhà thầu, tất cả đang cố gắng hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng: chủ yếu là chạy thử, căn chỉnh, hoàn thiện. Những ngày này ai có dịp đi qua NMLD Dung Quất, từ 3, 4 km đã thấy tiếng rít khủng khiếp của các van xả hơi trong quá trình làm sạch và chạy thử. Dân quanh vùng đó họ nói xem TV chỉ có xem hình chứ không nghe được tiếng! Hầu như ngày nào cũng có mặt tại công trường, nhưng thú thực, chúng tôi ngày nào cũng vậy ngắm Nhà máy không biết chán. Mỗi tháp tách, mỗi hạng mục, mỗi đường ống... đều có một vẻ đẹp và quyến rũ riêng thật kỳ diệu. Và đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, cả nhà máy như một cung điện nguy nga, nếu ai có dịp được một lần chứng kiến thì không khỏi ngất ngây... Để cho đỡ buồn Hổ xin khoe một số hình ảnh về NMLD đã hoàn thiện xây dựng. Hổ chỉ muốn nói: bê tông cốt thép mà cũng thật đẹp và làm say đắm lòng người. Nhưng trước hết xin giới thiệu với mội người một bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo (ông nhà thơ chuyên viết chào buổi sáng trên báo Tuổi trẻ). Bài thơ này cũng có vẻ rất... bê tông và sắt thép: Trái tim Dung Quất Sừng sững hôm nay ba cao trình chất ngất Ba bước tới miền Trung khó nhọc Ba bước gió thênh thang trời xanh Không một ai bị lãng quên Không một cái gì bị quên lãng Trái tim Dung Quất Lưng tựa Trường Sơn thảng thốt Mắt đăm đắm Trường Sa muối xót Lòng rưng rưng những con tàu chở dầu Những hơi thở tìm nhau Sắt thép bừng bừng mở hội Giọt mồ hôi trong veo ngày mới Những mặt người căng gió nam non Những cánh tay xòe bật lửa hàn Xé toang bóng tối Trái tim Dung Quất Chuyển núi dời sông Lọc máu hồng Nuôi tươi thắm cầu vồng đất nước Cầu vồng hiện chân trời sáng rực Bắc qua nghìn giấc mơ… Đường ống công nghệ của NM: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7452a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7411.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...MG_7682a-1.jpg Các phân xưởng công nghệ: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7704a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7730a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7756a.jpg Bên cạnh là đồng lúa quá đẹp phải không các bác? http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7693a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7547a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7583a.jpg Phân xưởng chưng cất dầu thô đang vận hành: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7474a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7462a.jpg Phân xưởng Cracking xúc tác - Cần câu cơm của NMLD đang chuẩn bị cho chạy thử: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7670a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...MG_7485a-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7493a.jpg Khu bể chứa dầu thô: Khu bể chứa trung gian: Nắng miền Trung: Đêm trên công trường: |
Cảm ơn bác Hổ.
Tấm hình này có thể gửi dự thi giải nhiếp ảnh quốc tế :emoticon-0136-giggl Trích:
Trích:
|
Trích:
Không biết Tiến sĩ, Nhà giáo, Nhà dầu ..Tay-quơ có là hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt nam? |
Trích:
Bác ơi, làm sao em dám mon men và cái Hội cao quý đó được hả bác! Mình dân tay-quơ, ngoại đạo, vớ vẩn mà bác. Cũng có lần các anh ấy vào lấy tin ở NM chúng em, em cũng mon men lại gần, nhưng ... không thể thấy "Người sang bắt quàng làm họ" được bác ạ. Có cái lạ, cái ngày lịch sử 22.2 vừa rồi, 2 phần 3 ảnh của em có mặt trên khắp các mặt báo, ấy thế mà ối báo không thèm ghi tên em, có nhà báo còn dám lấy ảnh em rồi ghi tên mình vào nữa he he... |
Trích:
Nhà báo thì...viết là chính, chụp là minh họa. Không chuyên phóng viên ảnh, nên đồ nghề, máy móc, goc nhìn, kỹ thuật..vv. nhiều nhà báo a ma tơ lắm, nó mượn ảnh của bác để kiếm thêm mấy đồng nhuận ấy mà! Loại phóng viên này bây giờ hơi bị ...nhiều. Nhà báo chân chính chả ai làm thế đâu. Đạo một tấm ảnh bán rẻ cả cái thanh danh nhà báo ư? Bác Hổ lấy cái sự quảng đại, được tuyên truyền về NMLD giúp làm nguồn vui vậy!:emoticon-0100-smile |
Thưa các bác!
Theo tin của RIA Novosti cũng như người phát ngôn của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, công ty RUSNEFT đã chính thức mua 49% cổ phần của NMLD Dung Quất Quảng Ngãi. Nguồn tại đây: http://diendan.nuocnga.net/misc.php?do=bbcode#imgcode |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.