![]() |
@Tanhia: Trời ơi! Dì có biết là bá mong dì về quá trời ko?
Sửa lại khăn áo đi rồi chạy lên sân khấu cúi chào trăm họ! Chị vote gần như cuối cùng vì đợi em đấy! và hình như chị phạm quy vì uống thuốc "quá liều", cho uống 5 viên, uống liền 7 viên! Chị vote tất cho em 3 viên nữa cho tròn chục! Chết cũng đã, hihi! |
Thú thật với các bác tối nay em lôi những kỷ vật này ra chụp mà lòng nó cứ nghèn nghẹn. Sao thời gian trôi đi nhanh vậy, 20 năm trôi qua ta đã làm được những gì cho ta và cho đời? Chiếc lọ gốm Nga, quyển giáo trình chuyên môn và quyển album ảnh đã ố vàng của lớp em hôm chia tay trong ảnh trên, 20 năm qua luôn gắn bó với em. Thật lạ, cứ mỗi lần chuyển nhà em vứt bỏ lại nhiều thứ đi nhưng những kỷ vật này thì không bao giờ.[/QUOTE]
|
Suốt cả tháng 10 rồi tôi lo đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả cơn bão số 9 phá tan tành đường Hồ Chí Minh (Tây Trường Sơn) chạy qua Quảng Trị- Thừa Thiên Huế- Quảng Nôm. Nếu có duyên chắc bạn nào đó sẽ thấy tôi trên VTV1 (trên đường HCM)ngay sau ngày 29/9 chỉ vài chục giây thôi, nhưng tôi không tham vọng "lăng xê" mình mà chỉ tìm xem ai có duyên với mình không thôi. Và đây, nếu được bình chọn tỗi chọn tác phẩm "Góc kỷ vật" của bạn, potomu sto nó trước hết dung dị như chính tâm hồn Nga, thứ đến nó đúng là kỷ vật, nhắc ta nhớ đến kỷ niệm không bao giờ phai mờ về đất nước, con người Nga, không cường điệu, không màu sắc, không sắp dặt (hoặc sắp đặt rất khéo). Cảm ơn nhiều!
|
Cảm ơn bạn Rung bạch dương. Tôi rất thích "Góc kỷ vật của bạn. Nhật Minh
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.