![]() |
@ To bác Geo: Cảm ơn bác đã động viên! :emoticon-0150-hands
Bí kíp: Càng gần càng tốt bác ạ! Khi lại gần, chế độ chụp Macro, em để khuôn hình rộng nhất(out), và từ từ tiến lại...cho đến khi nào côn trùng .... chưa bay, vậy là bấm và OK bác ạ! Em gửi thêm chùm hoa dâm bụt hồng, chiến lợi phẩm buổi chiều nay, khi chờ con ở lớp học thêm: Hoa dâm bụt hồng: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02959.jpg |
Trích:
Xem ảnh này mới thấy kỳ công của bác Rocketvn. CK và các bác gái TP HCM đang hồi hộp chờ, không biết mấy em "Thu Nga" có được khỏe mạnh, nguyện vẹn khi vào tới nơi không? Bác Hùng GM ơi, cố lên! Sản phẩm loay hoay tối chủ nhật của CK đây. Hoa được tặng buổi sáng, chiều có nắng chiếu vào mới lăn lê bò toài để chụp. :emoticon-0136-giggl Gửi muộn để sáng đầu tuần các bác mở ra xem cho nó... tươi!:emoticon-0157-sun: Màu chủ đạo:" khoai môn"-(đang là màu mốt của năm 2009) http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF1731.jpg |
Không đừng được, phải mở xem ngay...Và thật tuyệt: hoa của bác CK chụp rất đẹp. Mỗi bức chụp của bác cũng kỳ phu không kém việc tỉa tót sáng tạo nên từng buket hoa vậy.
Dưới đây là mấy bông "Hoa hành" hay Hành hoa rất tự nhiên: http://i752.photobucket.com/albums/x...7/IMG_6469.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...7/IMG_6470.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...7/IMG_6471.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...7/IMG_6478.jpg Cũng không biết chính xác gọi là cây gì nữa. Thuộc họ hành tỏi thì đúng rồi, lá tròn như của hành hoa, nhưng dài và cứng hơn một chút, không dẹt như tỏi... Mùi thì cũng không thơm dễ chịu như hành hoa, cũng không khó chịu như kiệu.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cũng có thể sau khi chụp thì phóng hình lên, nhưng vẫn không đạt độ chi tiết cao. Kế cả chụp mặt trăng cũng bị hạn chế nốt... Vậy thì làm sao bác? Trong trường hợp ấy không thể chụp được những bao phấn của hoa lúa rõ đến như như bác đã chụp, và cả các râu tóc của côn trùng nữa: http://i224.photobucket.com/albums/d...DSC02914-1.jpg |
Trích:
Bác Chaika đã mang tới cho thế giới hoa sự sang trọng, hoa Salon! Phong cách Chaika!:emoticon-0150-hands Trích:
Các vật nào không...nhút nhát, dễ bay thì em dùng máy du lịch. Bọn nào nhát, hay bay, mới dùng máy Body to bác Geo ạ! Vài dòng chia sẻ cùng bác. Chúc bác ...hai tay hai máy ạ!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
For sẽ hưỉơng ứng nhiệt liệt khi có những lá phong trên tay.
Thứ bảy trung thu và chủ nhật, lại hoa. http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._6235096_n.jpg http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos..._4936289_n.jpg http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos..._4526019_n.jpg http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos..._5397804_n.jpg http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._6777780_n.jpg http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos..._6677111_n.jpg http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos..._1464509_n.jpg |
Trích:
Thôi rồi!!! Kiểu này ảnh hoa của em sắp tới chỉ có nước ... khóc thét vì xí hổ, huhuhu :emoticon-0107-sweat |
Nhất trí với bác Chaika! Ảnh thi sẽ dễ so sánhm chấm điểm hơn!
Và nhà em báo cáo luôn mấy bông sứ(giống của bác FOR ở trên): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02976.jpg |
Trích:
Cám ơn bác Geo và bác Bản đồ quá khen. Được các bác thích là CK mừng lắm rồi, xin các bác đừng nâng thành "phong cách" xí hổ lắm, CK đang tập tọng làm theo lời chỉ bảo của bác BĐ đấy. Nghĩa là "vọc" nhiều để tìm ra thứ mình thích. Trích:
http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture417.jpg Mong được học tiếp của các bác.:emoticon-0150-hands:emoticon-0157-sun: |
Trong khi ngắc ngoải chờ lá Phong, CK xin gửi chùm ảnh sân thượng ngày nắng, các bác xem đỡ nha.:emoticon-0157-sun:
Sao nhái rực rỡ: http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF1633.jpg Mùa Bông Giấy ra hoa http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture495.jpg |
|
Trích:
Hoa Bướm Bạc For à. Có 3 màu: Đỏ, hồng, trắng. Nhà CK có cây màu đỏ cờ http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC04778.jpg Của For chắc loại màu hồng. |
Trích:
- Nếu có gió, ảnh sẽ không thể nét được, vì hoa cứ đu đưa, run rẩy, nên che gió, hoặc chụp khi bớt gió. Và khi bấm phải giữ máy bằng 2 tay, thật thoải mái, chắc chắn, nín thở khi bấm cò! - Bắt đầu chú ý đến ánh sáng: Không nên chụp thuận sáng, hoa sẽ không đẹp, chọn cho ánh sáng xiên, ảnh sẽ sâu hơn. Bác Chaika chụp lên tay nhanh lắm, sắp vượt lên hàng đầu rồi!:emoticon-0150-hands Tiện thể(lại tiện thể!) em gửi mấy tấm mới chộp được chiều nay(khi chờ ...cơm!): http://static.panoramio.com/photos/o...l/27559479.jpg |
Trích:
Nhõng nhẽo chút thôi! Chứ em đã lượm hết "bí kíp" gia truyền rồi đấy! Các bác chờ xem em sẽ "xuất chiêu" trong một ngày không xa nhé! hehe :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Than_lan.jpg |
Trích:
|
|
http://i752.photobucket.com/albums/x.../muoigionn.jpg
Mười giờ (hay 11 giờ?) http://i752.photobucket.com/albums/x...7/hoatimnn.jpg một thứ địa lan không rõ tên http://i752.photobucket.com/albums/x...7/DSC_0368.jpg Bông giấy |
Trích:
Còn cái con cánh đốm đậu trên nhành cỏ có phải con Tò Vò không bác? Không biết có liên quan đến cái câu đồng dao mà trẻ con hay đọc: " Tò Vò mà nuôi con nhện, Đến khi nó lớn nó "quện" nhau đi Tò Vò ngồi khóc tỉ ti Nhện ơi, nhện hỡi nhện đi đằng nào?" không các bác nhỉ? Ảnh đẹp quá! Cảm ơn bác Côn Trùng, ý nhầm, bác Bản Đồ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.