![]() |
Thủ quỹ NNN xin thông báo: ngày 01/02/2012 số tiền đóng góp xây dựng quỹ 300.000 đ của bác Liensovsky đã về đến tài khoản NNN. Xin chân thành cảm ơn bác Liensovsky !:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe
Như vậy tính đến ngày đầu tháng 2/2012 dư quỹ NNN có 22.900.000 VND và 150 USD (Hai mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng và Một trăm năm mươi đô-la Mỹ) |
Đầu xuân năm mới "Lý trưởng" xin đóng góp một ít được không?
|
Trích:
|
Ai là chủ trang WEB này nên liên hệ theo đường dẫn sau để xin tài trợ,chứ để tài chính eo hẹp quá...
http://vitaruskazan.com/index.php?op...news&Itemid=69 http://vitaruskazan.com/index.php?op...-th&Itemid=154 Xem tài ngoại giao của chủ trang WEB thế nào? Bà Đào Thị Côi – Giám đốc Công ty VITARUS Thành phố kazan.Một vài chục triệu tiền Đồng để ủng hộ trang NNTT có lẽ là rất bình thường.Điều cơ bản là cách xin tài trợ như thế nào mà thôi! |
Trích:
|
Trích:
Còn chị Côi nghe đâu gần đây làm ăn cũng đã tạm ổn , đỡ vất vả hơn xưa cũng mừng cho chị ấy , người ta phải lăn lộn kiếm tiền ở tận xứ Tác-ta xa xôi mình ở giữa chốn phồn hoa phố thị ai lại đi xin thế Tây nó cười chết ! Nhân tiện chúc các Bác đón Rằm tháng Giêng nhiều tài lộc nhé ! |
Hôm nay ngày 07/03/2012 bạn Sheva góp quỹ 200.000 đ trích từ tiền bán sách ủng hộ NNN.
Cám ơn bạn Sheva rất nhiều!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0171-star: Tại thời điểm hiện nay dư quỹ NNN có 23.100.000 VND và 150 USD (Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng và Một trăm năm mươi đô-la Mỹ) |
Hôm nay bác Miền Trung đã góp quỹ xây dựng NNN 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng). Đây là tiền bác MT bán sách hỗ trợ các bạn học tiếng Nga. Xin chân thành cảm ơn bác Miền Trung và chúc bác luôn mạnh khỏe, an khang!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
Tính đến ngày 10/3/2012 quỹ NNN có 23.300.000 VND và 150 USD (Hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng và Một trăm năm mươi đô-la Mỹ) Xin cảm ơn tất cả các bác mem NNN! |
Thủ quỹ kính báo:
Hôm nay 16/3/2012 thành viên Linhlan đã góp quỹ 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng). Xin cảm ơn bạn Linhlan rất nhiều và chúc bạn có thêm nhiều thành công mới! :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands Dư quỹ hiện tại của NNN có 23.800.000 VND và 150 USD (Hai mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng và Một trăm năm mươi đô-la Mỹ) Xin cảm ơn. |
Bác cựu thú quý Rung_bach_dương vừa góp quỹ 500.000 đ (năm trăm nghìn đồng). Hy vọng tiền từ cửa nhà kế toán sẽ sinh sôi nảy nở mãi!:emoticon-0171-star:
Cảm ơn bạn Rung_bach_duong nhé!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Như vậy tính đến hôm nay 28/3/2012 quỹ của NNN có 24.300.000 VND và 150 USD (Hai mươi tư triệu ba trăm nghìn đồng và Một trăm năm mươi đô-la Mỹ) |
USY ơi, mình muốn đóng góp vào quỹ NNN 700.000đ - số tiền thù lao dịch phụ đề "Số phận trớ trêu" , hơi ít (mình từng mong được nhiều hơn), song đó là tấm lòng của mình với NNN. Bạn hướng dẫn mình gửi như thế nào nhé! Cám ơn bạn! (Hì hì, mình có vẻ lạc hậu quá trong những việc này. Mình ở ngoài Hà Nội)
|
Kính gửi chị bachyen,
Vui quá, chị cho em múa 1 điệu công nhé: Trước hết em xin chúc mừng chị đã có được Công lý, Công sức của chị được Công nhận một cách Công khai, một phần nhờ những người bạn Công tâm của NNN đã tạo nên Công luận tốt để tấn Công thói mạo nhận Công lao của người khác thành Công của của mình để trục lợi. :emoticon-0100-smile. Chúc chị thành Công hơn nữa, có tiền Công dịch phim ngày một nhiều hơn! Sau nữa, là "thú quý", em xin thay mặt NNN cảm ơn chị đã đóng góp xây dựng NNN! Nhưng mà, khi nào nhà đài trả tiền đã chị nhé, và chị nên trích tiền đó mua 1 cây vợt đập muỗi đã chị ạ, không thì muỗi đốt sưng tay lên mất, hihi. |
Trích:
Cô Công, cô Công, Trong lồng bách thú múa vui không Đêm hai ba Tết lên thượng giới Cô để trong lồng một cái lông. :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
USY ơi, em làm chị chết cười khi đọc bài em, lại thêm cái nhà bác nguoibinhdi nữa, suốt ngày thích trêu chọc mọi người! Em ạ, chị sẽ gọi điện nhờ Hùng chuyển đến em nhé! Nhà chị khá gần cơ quan Hùng, tuần sau có thể chị đi qua gửi Hùng luôn, nếu Hùng bận, chị sẽ gửi qua tài khoản CVB rồi báo em nhé!
|
Trích:
Chúc mừng bác đã thành Công (là thắng lợi chứ nỏ phải biến thành con Công ạ) trong việc đòi được tiền Công từ một cơ quan Công quyền mà không cần tới ra Công an hay phải lụy đến bao Công xử án. Lại xin cảm ơn bác chẳng những đã góp nhiều Công làm phụ đề rồi post lên cho mọi người cùng được xem những phim đáng nhớ ngày xưa, mà còn góp cả của vào quỹ Công của 3N. Thật là của một đồng Công một nén, quý hóa quá. Bác cứ vô tư mà đón phương tiện Công cộng để đến Công sở của gã Hùng gà mờ mà chuyển tiền Công ích nhé, hoan hô :emoticon-0137-clapp!. Cơ mà, xin lưu ý bác rằng cái con gà mờ mọc đuôi Công kia cũng hay te tởn đi bới đất kiếm ăn khắp thành phố lắm, nhiều khi lại chỉ tuyền những việc Công sai tạp vụ không Công thôi mà y vẫn cứ hăm hở đi như thể được huân chương chiến Công đến nơi, vì vậy trước khi cất Công đi, bác nên lô-phôn trước cho chắc ăn kẻo mà đi lại Công cốc. Hô hô, nếu mà có cuộc thăm dò Công khai nhằm bầu chọn phong tước (chứ không phải là tuyền những món ăn từ bánh mì đen tới trứng cá hồi như các Công bộc của 3N đã không hỏi ý kiến ai cứ dán đại vào mặt người ta) cho những Công thần của 3N (chứ không phải là Công cuộc thăm dò tưởng có ý tốt rồi hóa ra lại thành chỗ để người ta cãi vã, Công kích nhau như mổ bò, í, cứ như thể ông Công ông Táo đấu nhau tranh một bà ấy) thì nhà tui xin giơ cả hai tay bầu cho bác là Công tước! Pê Ét: Nhỡ chẳng may bác bận Công chuyện, hoặc giả gã gà-lai-Công kia đi Công cán vắng thời bác cứ gởi thẳng tiền vô tài khoản của mợ Ria tại ngân hàng dziệc-Công-banh chứ đừng nhầm với ngân hàng Công thương nhé. --- Quả này mợ Ria thì cứ gọi là khóc lên tiếng Mán:emoticon-0102-bigsm! Tặng mợ Ba mươi đủ ba mươi Công nhé. |
Bác nguoibinhdi “Công Công” và mợ Ria cùng anh chàng “Gà mờ lai Công” ơi!
Tôi buồn cười lắm, cố nhịn mà không được, phải phá lên cười ha..ha..ha…đây, cho bõ những ngày âm thầm làm phụ đề cho “Tình yêu trong Công tác”, tôi biết bác đấu như vậy thì chị Ria đành bỏ chạy thôi, muốn giúp chị Ria “khóc được tiếng Kinh” mà vắt óc không ra được từ “Công Cồng” nào nữa. Tôi đành nghĩ ra một mẹo: đó là dùng tiền thù lao mua lấy 1 cái kìm, nhỏ nhưng sắc và khoẻ, để bấm ngoéo cái “ngòi” hay châm chích của bác đi! Nhưng mà, ấy chết…hình như cái ngòi đó đã thành của “gia bảo”, ấy quên, thành của “diễn đàn bảo” rồi hay sao ấy nhỉ? Tôi mà làm vậy, há chẳng mắc tội với NNN lắm ru? Bác nguoibinhdi và mọi người quý mến, mong sao cho diễn đàn ta chỉ toàn những tiếng cười, để những người “zô zuyên” như tôi cả ngày không kéo nổi phec-mơ-tuya miệng nữa! |
Trích:
Bá cáo với tất cả các bá các cô các dì 3N, nhà cháu dẫu gối đã mỏi, gân đã chùng, cơ mà mỗi lần 3N có tuần chay vẫn cứ còn khả năng khai vị chừng 100 gram nước-mắt-Nga-la-tư. Vậy nên chức Công Công kính nhường bá nào đã chuyển tình yêu nói nôm na là từ Nga sang Mỹ (từ vodka sang Cô-ca) ạ. Ớ, cái gì mà Cô-ca Cô-la nhé! ấy. |
Hôm nay 10/4/2012 bác bachyen góp quỹ 700.000 VND (Bảy trăm nghìn đồng). Đây là tiền ứng trước "Công ca" của bac bachyen như mấy post trước đã trình bày. Em có đề nghị khi nào nhà đài thanh toán bác hãy chuyển góp quỹ, thì bac bachyen nói là góp ngay để xây dựng NNN nhân khí thế "hướng tới cuộc gặp mặt kỷ niệm 7 năm NNN tại Đà Nẵng" sắp tới. Xin chân thành cảm ơn bác bachyen!
Như vậy quỹ của NNN hiện có tròn 25.000.000 VND và 150 USD (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn và Một trăm năm mươi đô-la Mỹ) |
Nhân kỉ niệm 3N tròn 7 tuổi, xin gửi một chút quà nhỏ mừng sinh nhật 3N.
Chúc 3N ngày càng phát triển tốt đẹp, chúc các thành viên 3N luôn luôn sức khoẻ, vui vẽ hạnh phúc, thành đạt. |
Hôm nay trên máy bay số tiền 500.000 đ của bác LyMisa đã vào tài khoản NNN. Thay mặt NNN em cảm ơn bác rất nhiều.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.