![]() |
Trích:
|
Sáng 12-9, Hội Dầu khí Việt Nam đã chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất…
http://www.phapluattp.vn/news/chinh-...news_id=269805 Các bác có định lập hội trong ni thì thông báo nhé để anh em đến góp "thìa". |
Trích:
http://www.daukhivietnam.net/forum/v...php?f=6&t=5248 |
Trích:
http://gpsvn.wordpress.com/2009/09/1...pham-ngoc-lam/ |
Trích:
|
Trích:
|
Chào các bác!
Mấy ngày nay em phải bám công trường suốt từ sáng sớm đến đêm. Em muốn nói ra đây để các bác mừng cho tụi em: Cái van khủng của NMLD đã chính thức sửa chữa xong ngày hôm qua. Bọn em cùng với nhà thầu đã phải làm ngày làm đêm. Các chuyên gia bao gồm: Pháp: Nhà thầu chính và nhà cung cấp bản quyền. Italia: nhà cung cấp thiết bị; Nhật nhà thầu lắp ráp. Người Nhật đã đưa sang đây một thợ hàn vào loại Top five của họ. Ngày hôm nay bắt đầu lắp ráp các bộ phận đã sửa chữa xong. Những bộ phận hỏng nặng đã kịp đặt hàng thay thế. Ngày mai công tác lắp đặt và kiểm tra sẽ hoàn tất. Dự định ngày Chủ nhất 20.9 chiếc van sẽ được vận chuyển vào phân xưởng RFCC và lắp đặt lại. Nếu không có gì thay đổi cuối tuần sau chúng em sẽ khởi động lại Nhà máy. Thực sự bọn em rất hổi hộp. Cầu mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Xin giới thiệu với các bác một mẩu của quý của bọn em. Bán kính nơi rộng nhất: 80cm. Các bác đừng liên tưởng và nghĩ lêch lạc đi nhé!:emoticon-0136-giggl Trân trọng, OT |
Xin chia vui cùng Hổ Già!
Cái van của Nhà Máy đáng quan tâm hơn rất nhiều những thứ vớ vẩn khác! Chúng tôi cùng hồi hộp đón chờ giờ phút khởi động lại NMLDDQ cùng với bác Hổ Già!:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Xem ra cái hình của bác O.T và cái hình của em (post 351) không khác nhau mấy nhể. Chúc các bác thành công. Khi nào có incident investigation thì bác O.T chia xẻ với em với, nếu không tiện public thì bác PM cũng được. |
Thưa các bác!
7h15 phút chiều nay cái của quý của chúng em (chiếc van ấy) đã được lắp ráp xong. Công tác kiểm tra lần cuối cũng được hoàn tất. Chiếc van đã được đưa lên xe chuyên dụng để sáng mai vận chuyển vào công trường và đặt vào chỗ của nó. Bọn em mệt mỏi quá, nhưng cũng rất phấn khởi. Đã hoàn thành kế hoạch trước... 01 ngày đấy các bác ạ! He he!:emoticon-0116-evilg @: bác gps: Trích:
Ha ha, y trang, và cả các chuyên gia nữa (những người mặc áo xanh và đội mũ xanh ấy). Hay là cái van bác gps chụp ở bên Italia chính là van làm cho Dung Quất chúng em nhỉ? :emoticon-0100-smile Trích:
|
Vậy là nhà máy Dung Quất xài hàng của Remosa rồi, hãng này có nhiều kinh nghiệm trong làm loại van này được viện dầu mỏ Pháp tín nhiệm nhiều năm. Không ngờ em bói cũng khá chính xác, mai mốt chuyển nghề mới được.
|
Trích:
http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_2343a.jpg |
Máy ảnh xịn có khác, zoom lên như thế mà chữ trên mông, trông vẫn nét căng.
Em có cái sơ đồ trong sách giáo khoa, bác O.T xem có khớp không nhé, cái van của bác màu đỏ ạ. http://gpsvn.files.wordpress.com/2009/09/rfcc1.jpg |
Hôm nay nghe nói Anh Ba xuống phụ Hổ lắp lại "của quý".
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Dạ báo các toàn thể các bác đúng như thế ạ. Tối qua, khoảng hơn 5 giờ chiều, lãnh đạo em nói là có tin khẩn, chuẩn bị sáng mai anh Ba vào thăm NMLD Dung Quất. Em mới nói: Bớt giỡn! Cả ngày làm việc mỏi mệt chưa đủ hay sao mà còn thích đùa? Mới xem thời sự, đọc báo thấy anh Ba còn đang công cán bên trời Tây mà. Nhưng rồi đúng là sự thực và bọn em được bữa chạy chối chết. Sáng nay TT Nguyễn Tấn Dũng bay từ châu Âu về, xuống sân bay Nội Bài rồi chuyển máy bay bay thẳng đến Đà Nẵng và vào Dung Quất để kiểm tra tình hình khắc phục sự cố của Nhà máy. Cũng sáng nay 7 giờ, chúng em đã vận chuyển của quý của mình ra ngoài công trường để lắp ráp: Anh Ba vào, vẫn hình ảnh quen thuộc với chiếc mũ cối trên đầu: http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_2456aa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_2519a.jpg Anh Ba nghe báo cáo về NMLD và tiến độ xử lý sự cố: Sau đó anh Ba đến tận nơi để mắt thấy tay rờ cái của quý của chúng em: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_2488a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_2500a.jpg Cuối cùng anh Ba qua thăm Nhà máy sản xuất Polypropylene đang được xây dựng và sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau: Anh đến thăm, động viên rồi đi. Chúng em lại tiếp tục lắp van (bị chậm mất 30 phút): Đến 5 giờ chiều, chiếc van đã được đặt vào đúng chỗ của nó. Cụm Cracking xúc tác. Cái van này nằm ở dưới đáy của tháp tái sinh xúc tác: Tháp ngoài cùng bên tai phải. Tuần tới chiếc van sẽ được lắp đặt những "phụ kiện" của nó, được kiểm tra kỹ lưỡng và nếu không cò gì thay đổi cuối tuần này hoặc đầu tuần sau chúng em sẽ khởi động lại Nhà máy. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Chúc một tuần mới vui vẻ! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0100-smile :emoticon-0115-inlov |
Báo chí đã đăng tin rồi ạ http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...10&ChannelID=2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải rà soát kỹ trước khi vận hành trở lại Ngày 20/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Thủ tướng yêu cầu BQL dự án và Hội động nghiệm thu cơ sở của Tập đoàn Dầu khí, Hội đồng nghiệm thu Quốc gia phải rà soát thật kỹ trước khi vận hành trở lại vào ngày 30/9. Về sự cố tại Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC-U015): xác định đây là sự cố do rò rỉ trên thân van bít PV- 1501 (do nhà cung cấp Remosa - Ý sản xuất) tại phân xưởng RFCC của nhà máy. Sau khi xác định nguyên nhân gioăng của van PV- 1501 bị hỏng nhà thầu chính đã thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa xong. Hiện nay, chủ đầu tư cùng Nhà thầu Technip đang nỗ lực thực hiện các giải pháp sửa chữa, khắc phục sự cố để nhanh chóng đưa nhà máy hoạt động trở lại. __________________________________________________ _______________ Chúc mừng các bác. Hôm nghe tin van hư em cũng lo, bởi vì em biết bên Ý thì nguyên tháng 8 là họ đóng cửa các nhà máy làm van. Năm nào cũng vậy, mỗi lần mua van mà thời hạn giao hàng vào tháng 7 là bọn em rất sợ, lỡ mà trễ vài ngày là coi như tiêu hơn cả tháng. Đầu tháng 9 họ vào là phải chạy theo kế hoạch đã có. Cái van Dung Quất xem như ngoài kế hoạch. Việc Technip lôi được mấy ông làm van qua cũng phải là một cố gắng lớn. |
Nhìn mấy bác lắp máy của Lilama bịt kín mặt bằng khăn rằn ri, leo trèo như là khủng bố Alqueda các bác nhỉ. :emoticon-0102-bigsm Tình hình này bác gps lại phải viết bài bên bauxit nữa rồi. Không chừng có bác nào lại hỏi tại sao lắp cái van vào nhà máy hoạt động ngay lại tài thế :emoticon-0102-bigsm. Chúc mừng bác Hổ.
|
Em cũng muốn viết cho rộng đường dư luận nhưng bên Bauxit họ không đăng nữa. Cũng may là lọt vào mục điểm tin của anhbasam.com nên cũng được trên 400 page view cho cái bài mới nhất.
|
Trích:
Về việc xử lý và chạy lại. Cái quan trọng nhất bây giờ không phụ thuộc vào cái van mà là quy trình vận hành của nhà thầu. Nếu không xác định được nguyên nhân để đưa ra quy trình vận hành chuẩn, tránh mắc phải những gì đã làm trước đó thì có van làm bằng kim cương cũng toi. Nhà thầu Technip đã lôi được mấy ông Remosa sang trực tiếp sửa chữa, và còn lôi được ông thợ hàn người Nhật đứng trong top 5 đấy. Cái van cũ đã được cắt một đoạn lõi trong và hàn một đoạn mới (đây thực sự là một kỳ tích), thay thế những bộ phận bị hỏng. Nếu vận hành đúng nó có thể chạy bình thường và rất lâu (lời khảng định của các chuyên gia). Bên cạnh đó nhà thầu Technip cũng đã đặt hàng bên Remosa làm một chiếc hoàn toàn mới để thay thế chiếc van hỏng này. |
Báo Tuổi Trẻ đưa tin khá chi tiết về nguyên nhân gây nên sự cố. Đúng như bác O.T nói, là do qui trình vận hành.
Theo Tổ hợp nhà thầu Technip phân tích, một số nguyên nhân được xác định làm gioăng của van bị hỏng bao gồm: thiết bị cấp khí dừng đột ngột nhiều lần gây chất xúc tác nóng rơi vào bên trong thân van. Áp suất khí thổi vào khoang làm kín không đủ nên chất xúc tác đã lọt vào bên trong. Xúc tác rơi vào thân van có nhiệt độ cao khoảng 6500C cũng có thể là nguyên nhân làm biến dạng gioăng làm kín của van, khiến van bị thủng chất xúc tác rò rỉ ra ngoài. Theo em suy đoán (từ xa), hệ thống cấp khí chạy vẫn chưa ngọt. Có lẽ bây giờ các bác đang làm HAZOP trước khi chạy lại, các cụm từ khóa "no flow", "less flow" thậm chí "reverse flow" đang được mổ xẻ. |
Vừa rồi, Bộ Môi trường Pháp đã ra lệnh cho các nhà máy lọc dầu nước này thay thế các van có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Nhân sự kiện này em có bài viết tại đây, mong được nhận ý kiến đóng góp từ các bác. http://gpsvn.wordpress.com/2009/09/26/hangtau/ |
Mưa bão kiểu này không biết bác O.T và anh em đang ra sao. Chúc các bác an toàn. Mai là đến hạn chạy lại nhà máy rồi, hy vọng các bác kịp tiến độ.
|
Trích:
Cảm ơn bác gps và mọi người đã quan tâm. Chúng em vẫn an toàn ạ! Vâng thưa các bác, NMLD Dung Quất sau một tuần căn chỉnh, kiểm tra, chạy xúc tác tuần hoàn, trưa nay đã bắt đầu nạp nhiên liệu để chạy lại. Có chậm hơn so với kế hoạch mấy tiếng đồng hồ là do… Cơn bão số 9.:emoticon-0102-bigsm Thực ra bão số 9 thật là khủng khiếp khi tràn vào miền Trung và tàn phá nhà cửa cây cối ... (vào đến Dung Quất gió đo được cấp 13, 14), nhưng với NMLD thì con bão này chỉ là … muỗi. NM của chúng em chẳng hề hư hại gì (chỉ bay một vài tấm tôn thuộc Khu hành chính do nhà thầu … Việt Nam thi công). Ngay cả trong những ngày bão, NM vẫn hoạt bình thường để theo kế hoạch sáng nay nạp nhiên liệu bắt đầu sản xuất. Nhưng để sản xuất được, NM cần có nước. Bên VINACONEX - công ty cấp nước cho NMLD ngày hôm qua đã tèo vì do trạm cấp điện cho nó bị bão làm hỏng. Thế đấy chúng em đã sẵn sàng, nhưng nguyên nhân là hoàn toàn khách qua và bất khả kháng. Ngay tôi qua, sau khi bão ngớt, Phó thủ tướng, rồi Bộ trưởng bộ Công thương, TGĐ Tập đoàn EVN đã phải vào cuộc. Bằng mọi giá phải có điện cung cấp cho NM nước để hôm nay NMLD có thể chạy lại. He he ngày hôm nay nó mà không chạy được thì… nhiều cụ chết (chứ không phải chúng em chết, hi hi) vì các cụ đã hứa với Chính phủ và Quốc Hội rồi. Muộn sáng nay trạm điện mới sửa xong, nước đã được cấp và từ trưa hôm nay NMLD chúng em đã hoạt động trở lại. Thưa các bác: Chúng em đã giữ đúng lời hứa! Ảnh: NMLD chìm trong bão lụt, nhưng vẫn lung linh như một cung điện (ảnh chụp tối 29.9) Và Đê chắn sóng vẫn vững vàng trong gió bão (ảnh chụp chiều 29.9 khi bão đã hơi ngớt): Và trưa nay khi NM chạy lại: Các bác có ngạc nhiên không, hôm qua Dung Quất chìm trong mưa bão, nhưng hôm nay trời nắng, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Anh Hải “béo” vào kiểm tra NMLD khởi động chạy lại. |
Trích:
Chúng tôi tự hào về bạn, và về những khoảnh khắc vàng này của Dung Quất! Nhìn ảnh thì thấy đúng là волнолом thật, chứ không phải là волновал:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Những bức ảnh này mới thực sự là những "Khoảnh khắc vàng". Cám ơn Hổ Già.:emoticon-0150-hands. Các bạn thật tuyệt vời, vừa lo chống bão, vừa cứu giúp bà con, vừa đảm bảo vận hành nhà máy đúng thời hạn. Thực sự là đến bây giờ đọc mấy bài " phóng sự" dài thoòng của Hổ mới thấy yên lòng. Mấy ngày mưa bão, gọi điện về Đà nẵng vẫn được, nhưng gọi Hổ Già thì "số liên lạc này nằm trong tâm bão, nằm ngoài vùng phủ sóng!:emoticon-0136-giggl" Tối nay CK cũng mới đọc được bài này Dung Quất lùi thời gian hoạt động lại một ngày Trích: "Tâm bão đổ vào khu kinh tế Dung Quất gây một số thiệt hại khiến hoạt động trở lại của nhà máy lọc dầu Dung Quất được quyết định chuyển sang ngày mai, lùi 1 ngày so với dự định. Từ 1/10, Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến hoạt động 65% công suất. Bão lớn khiến Nhà máy lọc dầu Dung Quất bị một số thiệt hại như: xưởng xây dựng nhà máy hạt nhựa bị tốc mái; khu vực công trường Dự án Polypropylen (PP) bị mất điện; dây cáp ngầm bị đứt không cung cấp được nước cho nhà máy nước Dung Quất. Theo ông Nguyễn Hoài Giang, Phó trưởng Ban quản lý Dự án chạy thử Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đầu giờ chiều nay, hệ thống điện đã được sửa chữa. Trong chiều tối nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đưa nguyên liệu, điều chỉnh áp suất vận hành để chuẩn bị cho hoạt động ngày mai. Hầu hết các phân xưởng phụ trợ quan trọng đã hoạt động khá ổn định, đảm bảo đảm bảo cung cấp điện, hơi, nước... cho các phân xưởng công nghệ chạy thử. "Sáng sớm ngày mai, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ hoạt động lại. Theo dự kiến trong ngày đầu tiên, nhà máy sẽ làm việc với 65% công suất. Đến 20/10, nhà máy sẽ nâng lên 100% công suất", ông Giang khẳng định. " Chúc mừng Dung quất, chúc mừng Hổ Già 3N! Đợi tin tức vận hành ngày mai của các bạn! |
Cho em nhân thể chào mừng bác Hổ và các bác QKMT vượt qua bão lớn. Tối qua em đã được thấy bác Hổ trên TV, hình qua nhanh quá em chỉ kịp nhìn thấy một con kiến đang "vuốt râu Hùm"! :emoticon-0136-giggl
Cũng nhân đây bác Hổ cho em hỏi, sao bác Mì Chả hôm nay lại mặc quân phục đứng cạnh anh Hải béo là sao ạ? |
Trích:
Đúng là khi mới liếc qua thì thấy ngờ ngợ, xem kỹ thì thấy đúng là bác Mì Chả nhà ta:emoticon-0136-giggl. Tôi mới gọi điện hỏi thì các bác "ở trỏng" thì các bác ấy bảo là sự kiện này quan trọng quá đi, nên muốn mời đặc phái viên NNN có mặt để chứng kiến.:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Tên đầy đủ là Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trích:
He he, những từ em tô đậm ở trên, nhà máy nhựa, hay Dự án Polypropylene đều là một (cô nhà báo này vui tính thật). Khu vực này đang xây dựng nên không thể tránh khỏi một số sự cố nhỏ, hay như bay tôn ở xưởng cơ khí của nhà thầu. Còn các khu vực các phân xưởng công nghệ của NMLD, Khu bể chứa dầu thô, bể chứa sản phẩm, cảng xuất hầu như không bị thiệt hại gì. http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_3674aa.jpg Trích:
Sao không thấy bác Mì Chả lên tiếng nhận người anh em nhẩy? Cả bác Bản Đồ nữa chứ. Thấy các bác ấy quá giống nhau :emoticon-0116-evilg. |
Đáng trách quá, xin lỗi bác Hải "béo" nhé. Em là dân kỹ thuật, suốt ngày lo chuyện cái van, nên có thể nói chuyện van cả ngày về hình dáng, công dụng của van. Khổ cái là không biết mặt mũi các xếp, mong các bác thông cảm.
Đọc tiểu sử bác Hải, từng làm kỹ sư vận hành, em thấy tương lai bác O.T cũng sáng sủa lắm. Hehe. |
Trích:
Có tớ đây. Bận việc đột xuất, có Alô cho OT vài lần nhưng máy không kết nối ( hình như máy OT hết tiền ). Gọi điện về quê hỏi thì mọi người nói Nhà máy vẫn sáng đèn, chưa bay mất…nên có cử thằng em ( sau Bản đồ ) tới tận nơi xem cái van của OT có sao không để gởi cho vài cái.. Cũng hay là dân quê tớ giờ không có điện thì ngắm đèn NM |
Trích:
Bắt nhà báo phân biệt được PP với hạt nhựa thì hơi khó, mà nhỡ các bác làm hạt PE thì sao. Hehe |
Trích:
Trích:
Bác Mì Chả bẩu em ghé vào xem cái van chỗ OT, nhưng vì em nhận công cán gấp, không đi được, đành nhờ ông anh kế trên em đi thay đáy ạ!:emoticon-0136-giggl Về đến nhà anh ấy nói: - Chui chả, tau quên mất việc chú mày nhờ! Mà người ta đi lo cái vụ bão, toàn cục, chứ ai đi soi ba cái vụ lẻ tẻ như cái van, như mấy chú mày vậy!:emoticon-0116-evilg Chúc mừng bác Hổ Già đã trụ vững(không bị bay) sau cơn bão ...to!:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Trích:
Trích:
Ngày hôm nay 2 phân xưởng công nghệ của NMLD Dung Quất là Phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) và Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC - nơi có cái van hỏng) đang chạy ro ro nghe sướng tai lắm các bác ạ. Đến đúng lúc này (18h00) NM đã nâng công suất lên 65% so với thiết kế. :emoticon-0150-hands |
Em đã off, nhưng tình cờ đọc được mẩu tin trên VNexpress. Nội dung thì em không có than phiền gì. Chỉ mong các bác, đã quá quen với Hổ Già, quen với những hình ảnh của Hổ đưa lên về Nhà máy lọc dầu Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam, bình luận hộ em cái hình ảnh và lời chú thích dưới cái hình ảnh đó. He he.
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/10/3BA1419C/ Chúc các bác ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp! |
Trích:
Chúc mừng bác Hổ già 65% của hai ly đầu tiên!:emoticon-0167-beer::emoticon-0167-beer: Bác Hổ Già ...đừng buồn. Họ sợ dùng ảnh ...lậu lại bị kiện, nên quơ đại một tấm minh họa, ai biết đấy là đâu(trừ bà con 3N)! Bó tay.:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Trích:
|
Muốn gì thì gì, các anh chị em không được nói xấu miền trung chúng tôi
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:33. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.