Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   HỌP MẶT MIỀN NAM 2011 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3759)

htienkenzo 13-09-2011 08:10

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 93872)
...
Ra cái con mực hóa thạch này cũng multi-tình nhở.

Mà đã lựa lời khai báo thành khẩn với người ta chưa mà đã dám toe lên ở đây thế? Coi chừng, không lại: Á ah, bà mà đọc vào đây thì phen này có đứa chít với bà nhá!

Có phải là cứ thân được với hổ thì không cần sợ sư tử đâu!

1- Dạ, không phải thế đâu bác ạ!
Iem là cứ "tuốt tuồn tuột"-"thanh thiên bạch nhật" với "nàng tiên - biệt danh của sư tử" nhà iem cho nó lành, bác ạ! Chả cần phải "trích dọc" rồi lại "trích ngang" cho nó phức tạp. Kẻo rồi nàng lại "nâng quan điểm" và "quy chụp" thì có mà toi "đời chai" của iem! :emoticon-0136-giggl

2- Bác cứ tưởng thế chứ bác Hổ phải nhìn iem với "cặp mắt đầy mơ ước" đấy, có phải không bác Hổ? :emoticon-0102-bigsm

thaond_vmc 13-09-2011 09:47

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 93870)
Bác cố gắng dành thời gian vào đây để có dịp "rể hụt" Cẩm Phả tiếp "trà" cùng bác nhé! Bác đã xây nhà mới và xong chưa? :emoticon-0155-flowe

Vâng, hy vọng tôi sẽ sớm có dịp vào dài ngày
Vụ xây nhà thì tôi tạm ngưng lại, chưa thi công, còn phải thắt lưng buộc bụng thêm vài năm nữa đã.

Hoa May 02-11-2011 13:17

MỜI HỌP MẶT!
 
Kính chào cả nhà 3N - Miền Nam,

Thừa lệnh bác Cả Micha, Hoa May xin gửi thông báo Họp Mặt:

Nội dung:
- Gặp nhau nhân dịp ngày Lễ CMT10.
- Đón khách quý từ Kishinhop - bác Dima Trần,

Thời gian: Trưa thứ 7, ngày 5/11, từ 11h30.
Địa điểm: Thông báo sau.


Rất mong cả nhà thu xếp thời gian đến góp mặt, chung vui!

Dịp này có bác nào đến làm khách Sài Gòn không ạ? Trân trọng kính mời đến chung vui!


P/s: Vui lòng đăng ký tại đây, hoặc reply email cho Hoa May để đặt bàn tiệc, đón tiếp chu đáo nhé!

Chân thành cảm ơn, và hẹn gặp thứ 7!

ninh 04-11-2011 14:34

Đã nhận email chốt địa điểm tại HOA VIÊN ĐẤT SÉT - 16 AB Lê Hồng Phong nối dài, Quận 10.
Cảm ơn Thư ký Hoa May.
Xin nhắc các , ngày mai là thứ bảy đầu tiên của tháng 11 (Men's World Day), các sẽ thảo luận v/v tổ chức kỷ niệm ngày 19.11 (International Men's Day), còn các Bác phải mạnh dạn uống trà để giảm mắc cỡ do được ca tụng!

Hoa May 04-11-2011 14:49

Chào cả nhà,

Trân trọng kính mời các Anh/Chị/Em đến tham dự họp mặt tại:

HOA VIÊN ĐẤT SÉT - 16 AB Lê Hồng Phong nối dài, Quận 10.

Xem sơ đồ và thông tin nhà hàng tại đây:
http://thodia.vn/quan-an-dat-set-ho-chi-minh-1.html

Bật mí :emoticon-0136-giggl: Ở đây khá rộng, có chỗ ngồi thóang mát. Thực đơn rất phong phú, đặc biệt là các món nướng bọc đất sét (các lọai tôm cá, thủy hải sản), hoặc nướng trong lu (saslik, gà nguyên con ..).

Hi vọng là các bác sẽ hài lòng vì ẩm thực sân vườn mới lạ này!


Hoa May xin cập nhật danh sách đăng ký có mặt:

14 người không thể vắng: :emoticon-0102-bigsm các bác Micha, Ninh + Tvinh và Hòai An, Koc, Lạc, Chaika, LV Dùm, Matador, H Tiến + bạn gái, Lê Bính, Anh Thư, Hoa May.

7 người đang thu xếp: :emoticon-0100-smile các bác Min, Poltava, Virus, Chick Tomsk và bạn gái, Hải Yến, Cường Delphin.

Khách mời đặc biệt: :emoticon-0115-inlov Bác Trần Dmitri.

Hẹn gặp nhau trưa mai, 5/11/2011 từ 11h30 nhé!
:emoticon-0123-party :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party


P/s: Bác Ninh nhanh thật đấy! Cảm ơn bác!

htienkenzo 04-11-2011 15:21

Trích:

ninh viết (Bài viết 98224)
Đã nhận email chốt địa điểm tại HOA VIÊN ĐẤT SÉT - 16 AB Lê Hồng Phong nối dài, Quận 10.
Cảm ơn Thư ký Hoa May.

... còn các Bác phải mạnh dạn uống trà để giảm mắc cỡ do được ca tụng!

Hoa viên này, hồi còn đi học và mới ra trường nó là "Kỳ Hòa quán". Rất phù hợp với... sinh viên và giới "trung lưu" :emoticon-0136-giggl Em cũng đã từng "lên bờ xuống ruộng" vài lần ở đây khi hơi bị "choáng" trà tươi 2K/cốc :emoticon-0136-giggl! Nhắc đến mà "bổi hổi bồi hồi" thật! :emoticon-0102-bigsm

Hoa May 05-11-2011 11:26

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 98229)
Chào cả nhà,

Trân trọng kính mời các Anh/Chị/Em đến tham dự họp mặt tại:
HOA VIÊN ĐẤT SÉT - 16 AB Lê Hồng Phong nối dài, Quận 10.

Alllloooo,
Khu vực "Hoa Viên Đất Sét" khá rộng. Các bác hỏi reception đến bàn số B24 tên bàn đặt là "Thủy" nhé. Đã có bác Micha và đồng đội chờ đón!
:emoticon-0123-party :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party

Phanhoamay 05-11-2011 15:17

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 98270)
Alllloooo,
Khu vực "Hoa Viên Đất Sét" khá rộng. Các bác hỏi reception đến bàn số B24 tên bàn đặt là "Thủy" nhé. Đã có bác Micha và đồng đội chờ đón!
:emoticon-0123-party :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party

Chắc bàn số B23 có tên là Mộc còn số B25 sẽ có tên là Hỏa?

:emoticon-0136-giggl

LeBinh 05-11-2011 17:16

Thời sự đây


LeBinh 05-11-2011 18:26

Lên cái này cho các bạn xem chơi (chua lắm)

LeBinh 05-11-2011 18:46


LeBinh 05-11-2011 19:33


htienkenzo 05-11-2011 20:12

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98274)
Thời sự đây


"Quốc kỳ" của bác Chaika? Một món quà và tác phẩm đầy ý nghĩa! Rất đẹp, bác ạ! Nhà iem "qua loa" nên không "sờ tận tay, day tận mặt" được! Tiếc! :emoticon-0106-cryin
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Kóc Khơ Me 05-11-2011 22:00

Bài Ca Kỷ Niệm!
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030447400.jpg

Đón chào!
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030461400.jpg

Không thể phiêu hơn!
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030468125.jpg

LeBinh 05-11-2011 22:30


LeBinh 05-11-2011 23:00


Hoa May 05-11-2011 23:23

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98274)
Thời sự đây
.....

Quà từ phương xa

Bác Lêbinh "thời sự" thật đấy ạ! Cảm ơn bác nhiều!
:emoticon-0150-hands

Hôm nay thực sự rất vui .. mọi người cùng nhau ngồi mãi, ngồi mãi bên nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ... Đến lúc tạm biệt, trời tối sầm cơn mưa! Em lướt xe đi trong gió như bão và sấm chớp nhì nhằng rạch ngang trời, gió thốc muốn giật tung áo mưa, thấy hoảng! Thậm chí, lúc qua cầu Nguyễn Văn Trỗi, em cảm giác gió có thể bốc em quang xuống sông, hic - dĩ nhiên chỉ là cảm giác, vì em nặng ký bồ tượng thế kia mà! :emoticon-0136-giggl

LeBinh 05-11-2011 23:28


Old Tiger 05-11-2011 23:48

Thấy các bác gặp mặt, ai cũng cười tươi roi rói và thấy ai cũng trẻ ra thì phải. Đặc biệt là bác Mì. Thích thật và thèm quá đi mất! :emoticon-0106-cryin
Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 98279)

Nhà iem "qua loa" nên không "sờ tận tay, day tận mặt" được! Tiếc! :emoticon-0106-cryin
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Ơ nhà tớ tưởng cậu cũng vào trỏng đó uống trà chứ? Thế bạn gái không thả à? Chẹp chẹp!

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 98289)

Bác Lê Bính ơi, bác vui lòng gỡ - giấu đi giúp em 2 tấm hình cận cảnh em với áo CCCP trên kia với, bác nhé. Cảm ơn bác nhiều nhiều!

"Giấu xấu" đi giúp em

He he, nhờ mà bô bô ra như vậy thì lộ hết. Không nói ra thì không sao, giờ nói ra, nhìn lại đúng là... mỡ thật! :emoticon-0136-giggl

@Bác Dmitry Trần! Mũ của bác đẹp quá! Chẳng hay bác có ý định bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ 4R NNN không ạ? :emoticon-0136-giggl

chaika 06-11-2011 01:14

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98277)


Đặc sản của nhà hàng "Đất Sét"!

LeBinh 06-11-2011 01:26


chaika 06-11-2011 01:34

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 98289)
Bác Lê Bính ơi, bác vui lòng gỡ - giấu đi giúp em 2 tấm hình cận cảnh em với áo CCCP trên kia với, bác nhé. Cảm ơn bác nhiều nhiều!

Ai lại nỡ giấu đi mấy tấm hình đẹp thế! HM ới ời, cứ so với "áo đen quàng khăn " kia là thấy tự tin ngay í mà.:emoticon-0123-party:emoticon-0157-sun:

LeBinh 06-11-2011 01:40


htienkenzo 06-11-2011 06:03

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 98292)
...

Ơ nhà tớ tưởng cậu cũng vào trỏng đó uống trà chứ? Thế bạn gái không thả à? Chẹp chẹp!
...

Dạ không ạ! (Bọn) em đã trong "tư thế sẵn sàng" chuẩn bị "xếp bút nghiên lên đường... nhảy múa" rồi ấy chứ! Nhưng... "mưu sự tại nhân, được sự tại thiên"!

Em có nối "cầu tàng hình" Phan Thiết - Sài Gòn và bọn em có "tham khảo" ý kiến bác (báC) Cả Micha và Hoa May rằng, Chủ nhật sau, bọn em sẽ có mặt tại Sài Gòn "chịu phạt" và nghênh đón bác Tran "Dimitrov". Hy vọng là hôm ấy sẽ đông đủ và thật vui như hôm nay! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

htienkenzo 06-11-2011 06:49

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 98286)

Phiên bản 1977 phải không các bác?

micha53 06-11-2011 07:17

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98274)

Vô cùng cám ơn Bác Tran đã tặng Mì chiếc áo.

Mì nhỏ bé xinh xinh, mặc đồ chỉ XXXL nên đành phải chia tay tại chỗ với em size M.

Kóc Khơ Me 06-11-2011 09:14

Chúc mừng ngày lễ!
http://i1178.photobucket.com/albums/...30426400-1.jpg

Đài Tưởng Niệm Quốc tế 4
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030434400.jpg

Liên Xô chật hẹp hay rộng rãi!
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030430400.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...1030432100.jpg

Hoa May 06-11-2011 13:07

Trích:

chaika viết (Bài viết 98298)
Đặc sản của nhà hàng "Đất Sét"!

Vẫn còn là bí mật :emoticon-0136-giggl!

Buổi tối về nhà có món "này" chiên ngập dầu ớn quá ... lại nhớ quá hương vị "đất sét". Nóng hổi, thơm và ngọt của "này" vì tươi rói, được nướng vừa chín tới trong đất lớp sét dày.

Vẫn còn nhớ bác Anh Thư cứ chẹp chẹp tiếc rẻ, vì lớp da - lông của "này" dính chặt vào đất sét, không thể thưởng thức luôn cả lớp "vỏ" - mà theo bác Anh Thư, vỏ mới ngon!

Ai ơi, xin bật mí đi chứ ạ!
Bật mí đi, ai ơi!

LeBinh 06-11-2011 13:33


Saomai 06-11-2011 14:11

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98277)

Nhớ có 1 vùng SM đã đi qua, dân chăn vịt chuyên lấy bùn đắp xung quanh con vịt cả lông để nướng. Khi chín, bửa lớp bùn ra, lớp lông con vịt bị bóc dính cùng bùn. Phần "nhân" còn lại nghe nói rất ngon, ngọt thịt, vì không bị hòa trong nước như khi luộc.
Vậy chẳng hay các bác thực món gì trong bùn đó ạ?

LeBinh 06-11-2011 15:10


hongducanh 06-11-2011 19:55

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98274)


Bác Dimtri Tran nhớ miền Nam quá nên tặng bác Mỳ chiếc áo quá đẹp,...mà còn mặc chung được nữa chứ!


Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98276)


Xin chúc mừng các bác có cuộc gặp mặt đông và vui vẻ nhân dịp miền Nam đón tiếp sứ giả đến từ Moldova. Nhìn thẩy các bác ai cũng tươi trẻ và khỏe mạnh là tôi mừng lắm!

LeBinh 07-11-2011 00:46


Tinh thần NNN luôn được tiếp hơi nóng...
http://i382.photobucket.com/albums/o...N/IMG_0740.jpg

chaika 07-11-2011 00:48

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 98277)


Trích:

Hoa May viết (Bài viết 98320)
Vẫn còn là bí mật :emoticon-0136-giggl!

Buổi tối về nhà có món "này" chiên ngập dầu ớn quá ... lại nhớ quá hương vị "đất sét". Nóng hổi, thơm và ngọt của "này" vì tươi rói, được nướng vừa chín tới trong đất lớp sét dày.

Vẫn còn nhớ bác Anh Thư cứ chẹp chẹp tiếc rẻ, vì lớp da - lông của "này" dính chặt vào đất sét, không thể thưởng thức luôn cả lớp "vỏ" - mà theo bác Anh Thư, vỏ mới ngon!

Ai ơi, xin bật mí đi chứ ạ!
Bật mí đi, ai ơi!

Em nó đây, tên thật:"Tai Tượng", trạng thái:" Nóng hổi, tươi rói, thơm ngọt, không dính tí dầu mỡ nào!"


http://i399.photobucket.com/albums/p.../taituong1.jpg

Saomai 07-11-2011 01:51

Trích:

chaika viết (Bài viết 98369)
Em nó đây, tên thật:"Tai Tượng", trạng thái:" Nóng hổi, tươi rói, thơm ngọt, không dính tí dầu mỡ nào!"

http://i399.photobucket.com/albums/p.../taituong1.jpg

Nhờ các bác giải thích giúp, "Tai Tượng" là tên món ăn, hay tên của "này" theo cách gọi của HM. Vì thấy HM mô tả lớp da - lông của "này" dính chặt vào đất sét??

Nếu nhìn trên ảnh thì có vẻ là một loại cá, nhưng cá thì không có da-lông :emoticon-0136-giggl

Và chắc cũng không thể là một loài nhuyễn thể có tên là "Trai Tai tượng", vì nếu là loài đó thì Nhà hàng nhất định phải khoe bộ vỏ rất đẹp và ấn tượng của "này", và loài đó cũng không thể có "lông-da"??

http://i917.photobucket.com/albums/a...aitaituong.jpg

Món Trai tai Tượng

htienkenzo 07-11-2011 04:30

Trích:

Saomai viết (Bài viết 98374)
Nhờ các bác giải thích giúp, "Tai Tượng" là tên món ăn, hay tên của "này" theo cách gọi của HM. Vì thấy HM mô tả lớp da - lông của "này" dính chặt vào đất sét??

Nếu nhìn trên ảnh thì có vẻ là một loại cá, nhưng cá thì không có da-lông :emoticon-0136-giggl
...

Dạ! Theo em nghĩ, đó là cá Tai tượng đấy bác ạ! Em không biết ở ngoài Bắc có phổ biến không? Nhưng trong miền Nam thì cá này khá... phổ thông! Đa phần dân trong này đều có thể "phổ cập" được, bác ạ! :emoticon-0136-giggl Cá này có thể chế biến thành món cá Tai tượng chưng tương, đặc biệt là tương Bần (Yên Nhân) hay tương Đường Lâm... Ăn rất ngon đấy bác! Bác có thể xem thêm về loài cá này:
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1...%B0%E1%BB%A3ng

Em cũng cảm ơn bác đã giới thiệu món Trai Tai tượng!

htienkenzo 07-11-2011 08:08

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 70846)
...

"Đài tưởng niệm Quốc tế 3" - mô hình
Thiết kế: Kts. Vladimir Tatlin
Năm: 1919
độ cao: 400m

http://i964.photobucket.com/albums/a...02imagevj8.jpg
...


Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 98309)
...
Đài Tưởng Niệm Quốc tế 4
http://i1178.photobucket.com/albums/...1030434400.jpg
...

"Đài tưởng niệm Quốc tế 4" - mô hình
Thiết kế: Chaika
Năm: 2011
độ cao: 40cm

:emoticon-0136-giggl

micha53 07-11-2011 09:47

Trích:

Saomai viết (Bài viết 98374)
Nhờ các bác giải thích giúp, "Tai Tượng" là tên món ăn, hay tên của "này" theo cách gọi của HM.

Tên chính xác của nó là:
Cá tai tượng ướp tiêu xanh nướng trong đất sét Tân vạn.

Cả nhà lo Bác Trân quên món ăn VN nên đãi theo kiểu miền Tây.

htienkenzo 07-11-2011 09:59

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 98302)
...

Em có nối "cầu tàng hình" Phan Thiết - Sài Gòn và bọn em có "tham khảo" ý kiến bác (báC) Cả Micha và Hoa May rằng, Chủ nhật sau, bọn em sẽ có mặt tại Sài Gòn "chịu phạt" và nghênh đón bác Tran "Dimitrov". Hy vọng là hôm ấy sẽ đông đủ và thật vui như hôm nay! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Em mong bác Cả có "ý kiến chỉ đạo" sớm để bọn em còn "quán triệt" ạ! Nếu bác bận "họp quốc hội" thì có thể "chỉ đạo từ xa" cho Chánh Văn phòng - bác Hoa May. Tình hình thế nào thì bác Hoa May email trong hộp thư để đỡ "tốn đất" Diễn đàn nhé! :emoticon-0155-flowe

Hoa May 07-11-2011 10:06

Trích:

Saomai viết (Bài viết 98374)
Nhờ các bác giải thích giúp, "Tai Tượng" là tên món ăn, hay tên của "này" theo cách gọi của HM. Vì thấy HM mô tả lớp da - lông của "này" dính chặt vào đất sét??

Hihi, chi Sao Mai ơi, đó là cách em "cố ý làm trái" trong việc mô tả món "này", để khêu gợi tò mò cho những người không dự tiệc, để những người vắng mặt phải .. chẹp chẹp tiếc nuối (ví dụ 2 bạn H Tiến, 2 bạn Chick Tomsk, chị Poltava, Virus ...) và để khích bác Cka phải "bật mí" bằng hình đấy ạ, hihi. :emoticon-0136-giggl


Trích:

Saomai viết (Bài viết 98374)
Nếu nhìn trên ảnh thì có vẻ là một loại cá, nhưng cá thì không có da-lông :emoticon-0136-giggl

Chính xác ạ!

Đọc câu này, em nhớ đến mội "giai thoại" thi cử môn Sinh học như sau:

1 anh chàng chuẩn bị cho kỳ thi. Giáo sư cho rất nhìêu câu hỏi đề tài, nhưng anh ta tâm đắc và chuẩn bị kỹ mỗi một đề tài “con rận”. Năm đầu tiên, anh ta bắt trúng đề “con rận” và trả bài rất tốt. Giáo sư hài lòng cho 5 điểm.

Năm thứ 2, lại những đề tài ấy. Anh ta bắt được yêu cầu mô tả con gâu gâu. Sôi nổi mô tả về con gâu gâu (những điều mà ai cũng biết) một hồi, anh dẫn dắt : gâu gâu có lông rất dày, cho nên chắc chắn có nhiều rận. Rận là .....…. Thế là thao thao bất tuyệt về Rận. Quá hay, quá thuyết phục đến nỗi dù biết lạc đề, Giáo sư vẫn cho điểm tối đa!
:emoticon-0116-evilg

Năm thứ 3. Khi đến lượt anh chàng này xuất hiện trong phòng thi, Giáo sư cố ý “ém” những đề tài “rận” và những thú liên quan (có lông). Anh bạn “Rận” này tóm được đề tài “Cá tai tượng” :emoticon-0136-giggl. Giáo sư mỉm cười chờ đợi. “Rận” ta – sau một hồi nói chung chung về Cá một cách hào hứng, anh ta chuyển: Cá sống dưới nước nên có vảy mà không có lông. Nếu cá có lông, chắc chắn cá sẽ có Rận! Rận là … blah blah blah …
:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.