![]() |
Thứ hai là vì còn mải ngó nghiêng...:emoticon-0102-bigsm
|
Những lúc này lại nhớ bác Hổ già! Bác mà vác khẩu D90 lên đây bắn thì...thôi rồi! :emoticon-0136-giggl
|
|
|
Phần còn lại để mọi người tự cảm nhận...
|
|
Đường lên Y tý mới thực sự kinh hoàng..,
|
|
Nhưng thật sự đó là một cung đường nhiều cảm xúc...
|
|
|
Bác Xamova cực quá hỉ. Mời bác và mọi người nghỉ ngơi chút với câu đố vui sau:
Có điểm gì chung giữa 2 bức ảnh sau? Trích:
|
|
Trích:
Hai tấm ảnh trên thật sự là tạo cho SA ấn tượng khó tả, một chút gì đó xa lạ mà thân thương quá đỗi... Đâu cũng là quê hương ta cả! Em cảm ơn bác lần nữa ạ. @ bác Hungmgmi: em nhìn hoài mà chỉ thấy giống ở hai điểm thôi ạ: 1. Con đường có chỗ đất ùn lên cao - cạnh bàn phẳng và cái khăn ăn. Em không biết diễn đạt sao cả :emoticon-0127-lipss. 2. Những vết rãnh xe ngoằn nghoèo trên mặt đường và nếp gấp của khăn trải bàn. Em cũng không chắc, thôi thì cứ vui là chính, sai cũng không sao ạ :emoticon-0157-sun: |
Trích:
"Con đường đau khổ" |
Trích:
Trích:
Câu trả lời của bạn chứng tỏ bạn quan sát rất kỹ, điều mà hungmgmi chưa làm được. Cũng có thể đó là đáp án được nhiều người thích cũng nên. Tuy nhiên, chủ ý của người ra câu đố là: Cả 2 bức đều khiến người xem nghĩ đến "Con đường đau khổ":emoticon-0102-bigsm. Một là bức ảnh trên bác Xamova chụp con đường lầy lội khủng khiếp mà dân ta khi nhìn thấy vẫn quen gọi là "Con đường đau khổ", còn cái kia là chân dung nhà văn Aleksey Tolstoy-tác giả thiên tiểu thuyết "Con đường đau khổ":emoticon-0107-sweat. |
Trích:
Xождения по мукам "Con đường đau khổ" Nhìn lại "quá trình" thì thấy SM đã có đáp án trước hungmgmi đấy, lúc 22h49. Nhưng vì khi đó ảnh của bác Ấm Nga chưa hiện, SM phải chuyển nó vào photobucket. Lúc lấy ra, dán vào bài sửa thì post đó trở thành bài thứ 2, sau bài hungmgmi 1 phút! |
Cảm ơn bác Sao Mai, đúng là tư tưởng..be bé gặp nhau. Nhìn thời gian post bài thì thấy Gà mờ tôi post xong bài cũng là lúc bác post xong:emoticon-0150-hands.
|
Tuyệt quá bộ ảnh địa đầu phía Bắc Tổ quốc của bác Xamova!
Và cả bộ ảnh "dặm đường gió bụi" nữa! :emoticon-0171-star: Cảm ơn bác đã chia sẻ ạ! :emoticon-0150-hands Trích:
Trích:
|
Trích:
Mặc dù đó là "Con đường đau khổ" thật! Nhưng, nhìn "nhân vật" trong tranh cũng... đau khổ thật! Ăn, uống, ngồi... để "ngốn" hết bằng ấy thì... :emoticon-0127-lipss "Tây" cũng không phải dễ "ăn" như vậy đâu! |
Trích:
Theo quan sát của tôi thì đây là một đoạn đường núi bị lở đất do mưa lũ, đất đá chảy xuống lấp mặt đường khoảng vài mét đến vài chục mét nhưng người ta chưa kịp dọn đi, có thể ở cung đường này xe cộ lưu thông ít hoặc ôtô đi tránh đường khác, xe máy, xe đạp và người đi bộ cứ thế mà qua. Chỉ cần cố đẩy qua hết cái đống đất đá trước mặt là có đường đi bình thường rồi. Một câu đố tinh tế, ý tại ngôn ngoại, mình lại chưa hề biết chân dung của nhà văn "Con đường đau khổ". Công nhận mình kém. Các quân khu gặp nhau ọp ẹp mà có được mấy thứ trên bàn ấy thì tuyệt cú mèo các bác nhẩy. Xin phép các bác lạc một tý nhé: Đố Hungmg, kenzo...và các bác khác: Nhìn bàn tiệc của nhà văn, có yếu tố nào làm ta liên tưởng đến chút gì với những cô nàng xinh đẹp của cuộc thi hoa hậu Trái đất vừa qua không? |
Trích:
|
Cái tên Y tý đã chẳng còn xa lạ với những người thích trải nghiệm.
Đầu tiên là...khổ, thứ hai là lạnh. Nhà XMV đã phải ngậm ngùi than: Không đi không biết Ý ty, Đi rồi mới thấy cái gì cũng....sun! :emoticon-0136-giggl Cứ thử chơi hard rock trên yên xe 6 giờ rồi va thẳng vào cái lạnh 7 độ các bác hiểu ngay mà! Nơi cao nhất của Nhìu cồ san là hơn 2600m nên đêm Y tý quanh năm mùa đông. Nhiệt độ chênh 15 độ trong khoảng 2 tiếng từ lúc tắt nắng. Sương mù cứ như trò ảo thuật, lúc hiện lúc tan chỉ trong vài phút! Nhưng cái thứ ba quyến rũ nhất của Y tý là mây và rừng núi. Các phó nhòm luôn có khao khát sở hữu những tấm hình mây Y tý nhưng chẳng phải lúc nào cũng có được. |
|
|
|
Trích:
|
|
Thôn Lao chải, một thôn của người Hà nhì với những ngôi nhà trình tường vuông bốn chiều mái kim tự tháp đặc trưng
|
|
|
Trong đống đá chuẩn bị đập rải đường tồn tại nhiều kinh khủng các tiêu bản hóa thạch động, thực vật nhưng....chẳng biết làm gì! Hix!
|
|
|
|
|
|
Đêm trước Y tý lạnh 4 độ nên hôm nay mây mỏng! Tiếc hùi hụi! Hôm trước đến nơi khi trời đã tối bỏ mất lúc mây hoàng hôn rồi!:emoticon-0106-cryin
http://img545.imageshack.us/img545/9/dsc12630.jpg http://img543.imageshack.us/img543/4619/dsc12710.jpg Bấm cố vài shot rồi đi chợ! Hôm nay phiên chợ Y tý! |
Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.