![]() |
Trích:
Loạt ảnh này của bác đúng chất em rồi, xem mãi không chán mắt. Em thích nhất bức hình trên, chuẩn về mọi nhẽ. Ấn tượng nhất là những giọt mồ hôi có thể nói là "long lanh" trên trán một cô bé mà nếu ở nơi "mang tiếng là đô thị" nó mang một ý nghĩa khác hẳn. Rồi những lọn tóc bết lại, những ngón tay sần sùi vân vê vào nhau như kết tinh của sự lao động. Trên tất cả là đôi mắt và khuôn mặt tuy vất vả nhưng vẫn ánh lên sự trong sáng, sự tự tin vào chính bản thân mình. Thật lòng thán phục bác ở khoảnh khắc này, một khoảnh khắc không phải ai cũng có thể ghi lại được. Một lần nữa em xin được cảm ơn và bày tỏ sự thán phục với bác! |
Trích:
Dẫu biết Phuongnn không thích Photoshop (ông con rể tôi thì cực ghét!), song tôi nghĩ để dùng nó làm ảnh treo tường (@USY) hay để "xuất khẩu" sang Nga (@Đan Thi) thì vẫn nên cho chạy "lướt" qua Photoshop một chút (làm cho bầu trời xanh hơn, loại bỏ vài que củi vụn ở tiền cảnh...). Tôi chỉ muốn làm ví dụ để thấy đôi khi chúng ta vẫn nên nhờ đến sự giúp đỡ của Photoshop. Còn muốn làm thật thì phải dùng file gốc chứ file tải từ 3N về kích thước khá nhỏ, khó làm đẹp. Hy vọng là đ/c Phuongnn không bực mình khi tôi "phá" ảnh của đ/c ấy!. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
Chào các bác, em bay đây, sẽ gặp lại các bác sau 27 tiếng nữa :emoticon-0150-hands |
Con người Hà Giang (3) – Những bông hoa Cán Tỷ (2 và nốt)
Đi loạng quạng ngay cạnh ngôi nhà UBND xã, thoáng thấy một “bóng hồng” ở trong vườn nhà. Xông ngay vào, thật ra, cái bóng hồng đó mặc áo màu xanh. Cô bé 21 tuổi, mới sinh con và đang còn làm “bò sữa”. Mới đầu hơi e ngại, nhưng sau đó thì để cho chụp ảnh thoải mái. Thấy có người hỏi lăng nhăng ngoài sân, lại còn chụp ảnh, có một “người đẹp” khác chạy ra, và đứng ngay đó. Thấy bẩu là chị chồng của cô kia. Bốc điện thoại, bấm bấm và nói gì đó bằng tiếng H’mông. Không phải là gọi ông em trai về tẩn thằng cha lạ mặt đấy chứ? Câu chuyện về những “bông hồng” Cán Tỷ xin được dừng ở đây. Hẹn mọi người với những chuyện khác. Bài ở đây |
Xem ảnh của bác P mùa này nóng toát mồ hôi!:emoticon-0107-sweat
Để tôi kéo lại chút mát mẻ cho bõ công về Hà giang nhé P!:emoticon-0136-giggl Ảnh nguyên Exif-series 2012 |
|
|
http://img718.imageshack.us/img718/9057/p1130739.jpg http://img707.imageshack.us/img707/2057/p1130737.jpg http://img585.imageshack.us/img585/295/p1130734p.jpg http://img839.imageshack.us/img839/3931/p1130736.jpg http://img600.imageshack.us/img600/9273/p1130712.jpg Hy vọng một ngày gần nhất có thể xách con la già đồng hành cùng bác P lên Hà Giang |
Cheo leo Hà Giang (2)
http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_12.jpg Trời dần về chiều, mây kéo nhiều, tối nay sẽ mưa chăng? Chia tay xã Cán Tỷ, đoàn kéo nhau đi tiếp. Để đến nghỉ đêm tại thị trấn Yên Minh (Huyện Yên Minh) còn phải đi gần 50km nữa. Đường Hà Giang tiếng là cheo leo nhưng thật ra chỉ có những đoạn lên Cổng trời Quản Bạ, nhỏ và khó đi một chút, còn thì sau khi đã leo dốc xong, đường khá bằng phẳng và dễ đi. Nhiều đoạn hỏng nhiều, như đoạn đi thẳng từ Yên Minh về Mèo Vạc chẳng hạn - có đến 37km đường không phải là xấu mà là cực xấu. Nếu đi từ Yên Minh lên Đồng Văn rồi về Mèo Vạc sẽ xa gấp đôi (gần 100km so với 47km). Hà Giang đúng là tỉnh của ĐÁ và THÔNG. Đâu đâu cũng thấy THÔNG. Lên Đồng Văn thì toàn đá là đá. Thỉnh thoảng gặp những khu dân cư, có cả trụ sở chính quyền... nằm dưới đường, nhưng so với cái vực ở phía dưới thì đúng là "cheo leo" - trong lòng luôn dâng lên một cảm xúc khó tả. Thương thương những con người sinh ra và vẫn đang sống ở vùng đất đầy khó khăn này. Muốn làm một điều gì đó cho nơi ấy. Nhưng đôi lúc lại gặp một khu dân cư nằm ở "vùng thấp" - gọi là vùng thấp nhưng nhìn cái altimeter trên xe nó vẫn đang chỉ 600 mét trên mực nước biển - như khu dân cư trong ảnh trên đây. Trời vẫn vần vũ mây, trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp một trận mưa nhỏ gây khó cho việc chụp ảnh. Nhưng lúc đã nắng lên thì trời trong xanh lại lộ ra giữa những núi mây dựng đứng đầy đe doạ. http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_20.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...eoleo_20_0.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_21.jpg Hà Giang có cơ cấu cây nông nghiệp chủ yếu là ngô, đây đó những mảng ruộng bậc thang bằng phẳng được tận dụng cấy lúa. http://i303.photobucket.com/albums/n...eoleo_19_0.jpg Trên ngô, dưới lúa http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_19.jpg Ruộng bậc thang bên một khóm tre, thứ cây không thấy có nhiều ở Hà Giang Đã nhìn thấy thị trấn Yên Minh. Một thị trấn khá đẹp nằm hai bên đường quốc lộ 4C. Khá mệt sau gần 400km từ Hà Nội, cần phải ăn và ngủ thôi. Hẹn gặp lại mọi người! http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_17.jpg Thị trấn Yên Minh nhìn từ trên cao Bài ở đây |
@-phuongnn: Cái cách bác đưa phóng sự ảnh hay hơn em tưởng tượng nhiều lắm: Con người - Thiên nhiên. Loạt ảnh này nhìn Hà Giang hùng vĩ quá, nhất là tấm thứ 6 gần như là đặc tả mọi mặt của vùng đất này.
Cảm ơn bác! |
Gửi Phương và các bạn,
Qua bên này được ngắm nhiều bộ ảnh đẹp, được chuẩn bị rất công phu. Sẽ có lúc "mượn" một số để dùng làm ảnh minh họa (có dẫn nguồn) đấy nhé. Cám ơn nhiều. |
Cảm ơn những bức ảnh đẹp của 2 nghệ sĩ nhiếp ảnh 3N Phuongnn và Xamova, cho ĐT được trở lại một vùng kỷ niệm với những con đường cheo leo xưa chúng tôi đi trong chuyến công tác ngay sau cuộc chiến biên giới 1979.
|
Trích:
|
Con người Hà Giang (4) - Gặp gỡ nơi đỉnh đèo
Đi gần đến thị trấn Yên Minh - chính xác là còn cách thị trấn 10km thì gặp một tốp bà con người Mông. Cũng không hiểu là bà con đứng đó làm gì - có vẻ như là không làm gì cả, nhưng ăn mặc thì rõ là đẹp. Xe đỗ. Cả đoàn ùa xuống "giao lưu" với bà con. Anh bạn đi cùng trong đoàn rút ngay bao Marlboro trắng ra mời một ông bác hơi già già và mấy anh có vẻ thanh niên. Họ đứng hút thuốc với nhau say sưa. Mình không hút thuốc, nhưng chính bây giờ lại nhận thấy việc hút thuốc không đến nỗi có hại như người ta vẫn tuyên truyền, hay nói một cách khác là nó cũng có ích lợi, ít nhất trong trường hợp này. http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_13.jpg Khoái trá rít Marlboro http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_03.jpg Ngoài hai anh trung niên này... http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_10.jpg ... thì già làng này là người đàn ông duy nhất của tốp bà con http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_08.jpg Chú trống choai này thì không tính Có bà cụ đeo cả đồng hồ điện tử. Các cháu gái nhỏ thì ăn mặc sặc sỡ, chắc đó là những bộ quần áo đẹp nhất của họ rồi. Một chú thanh niên choai choai cũng mặc khá diện. http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_04.jpg Bà cụ còn đeo cả đồng hồ điện tử mới oách http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_02.jpg Rất sặc sỡ! http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_05.jpg Đang nhịn cười (vì cái ống kính) đấy http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_01.jpg Nhịn không được, che miệng cười http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_06.jpg Nghiêm trang Buổi chiều đã dần đi về cuối, nhưng trời còn sáng. Bà con cười đùa vui vẻ. Một bà khi bị cái ống kính máy ảnh soi vào còn cười, dáng oai vệ như một nữ tướng. http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_07.jpg Đăm chiêu http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_09.jpg Tò mò http://i303.photobucket.com/albums/n...Dinhdeo_14.jpg Và đây: Nữ tướng! Bai bai bà con, anh em hành quân tiếp đến thị trấn Yên Minh, quả thực là người cứ nao nao. Bà con vui vẻ quá, nhưng cũng nghèo quá! Bài ở đây |
@-phuongnn: He! He! Em thích nhất tấm Nữ tướng của bác. Cái tên ảnh "chuẩn không cần chỉnh" có nghĩa là khó có từ nào khác thích hợp hơn là Nữ tướng.
Mà em cũng hơi thắc mắc là tại sao mời Marlboro rồi mà không nhân thể hỏi luôn họ chuẩn bị làm gì mà ăn mặc đẹp vậy? Em đồ rằng có khi đi dự đám cưới hỏi gì đó bác ạ. |
Trích:
Mấy hôm em chuyển sang bà con Ấn Độ chút cho đỡ nhớ bác ạ. |
Cheo leo Hà Giang (3) - Kodak Pro 100
Lâu không rờ đến cái máy ảnh phim. Mở tủ lôi nó ra, thấy ở trong máy vẫn còn một cuộn phim Kodak Pro 100 mới bấm được 5 kiểu, và còn sót một cuộn khác ở ngoài. Bây giờ ngoài cửa hàng không thấy bán loại này nữa, mà toàn phim UXi 200 (thấy bẩu công nghệ của Konica). Thì đem ra chụp vậy. Đằng nào sau chuyến này về cũng cho chiếc Nikon F5 đi ở - có cái anh bạn cứ chết mê chết mệt body này, mình thì thấy vác nặng chết thôi. Sau khi cho nó đi ở mình chỉ còn phải bận tâm với hai cái body F100, một có grip, một không có. Thấy vác F100 vẫn thích, do nó nhẹ, nhanh nhẹn. Bây giờ cầm song song "hai tay hai súng" như nhiều anh cách đây 5, 6 năm vẫn áp dụng ít dần đi rồi. Nhưng những người chỉ cầm duy nhất một cái máy phim, thì lại nhiều dần lên. Khi chỉ có một cái máy phim trong tay, bắt buộc người chụp phải quay lại tư duy cũ kỹ ngày xưa. Nhìn một cảnh đẹp, phải rung rinh trước đã, rồi mới thực sự thấy cần phải đưa máy lên và bấm. Chụp nắn nót, từ từ... ngay cả những ảnh moment ít dàn dựng đẹp cũng là cả một may mắn lớn, chứ không bắn rafale mì ăn liền được như digital. http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang14.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang13.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang12.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang11.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang10.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang09.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang07.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n..._HaGiang04.jpg Từ đây chúng ta hãy quay lại với xã Cán Tỷ một chút. Hôm quay lại Cán Tỷ lần nữa, trời vừa đổ mưa mấy hôm. Nước sông Miệm lên to cuồn cuộn, đỏ quạch. Bà con bán dưa chẳng gặp ai, chỉ còn có hai chú bé đang ngồi chơi, buồn buồn. Bỗng thấy thời gian cầm máy ảnh số, mình chụp sao mà vô trách nhiệm thế! Bài ở đây Trích:
Trích:
|
Phê quá bác phuongnn ơi!
Loạt ảnh này quá tuyệt, cả về góc chụp cả về chất ảnh (phim có khác). Cá nhân em thật sự ấn tượng với bức số 9 và 12: Sần sùi, gai góc nhưng cũng rất khoáng đạt và đầy chất thơ. Đặc biệt, bức số 9 "ảo tung chảo" về ánh sáng (nói theo kiểu Satthudaumungmu). Em cũng cần phải xem lại cách cầm máy của mình qua trải nghiệm của bác: "Bây giờ cầm song song "hai tay hai súng" như nhiều anh cách đây 5, 6 năm vẫn áp dụng ít dần đi rồi. Nhưng những người chỉ cầm duy nhất một cái máy phim, thì lại nhiều dần lên. Khi chỉ có một cái máy phim trong tay, bắt buộc người chụp phải quay lại tư duy cũ kỹ ngày xưa. Nhìn một cảnh đẹp, phải rung rinh trước đã, rồi mới thực sự thấy cần phải đưa máy lên và bấm. Chụp nắn nót, từ từ... ngay cả những ảnh moment ít dàn dựng đẹp cũng là cả một may mắn lớn, chứ không bắn rafale mì ăn liền được như digital". Cảm ơn bác! P/S: Em rất muốn xin Bác bức số 9 (File JPG) trong Cheo leo Hà Giang (3) để bày trong bộ sưu tập về Tây Bắc của em. Tuy nhiên còn liên quan đến vấn đề quyền tác giả, bác cho em hướng giải quyết với. |
Trích:
Em cứ bốt bài và ảnh rồi bỏ đi chơi. Về nhà lại thấy bác comment, thật vui lắm. Nhiều khi bốt xong rồi lại phấp phỏng chờ com-mèn của bác :emoticon-0136-giggl hi hi. Em dự rằng bác cũng là một tay lang thang giống như em. Trích:
Hôm trước em nghe phong thanh bác cũng ở Hà Nội. Vậy thì em mạnh dạn đề xuất thế này: em sẽ scan lại file TIFF rồi in cán lên gỗ như tặng 2 bác USY và Đan Thi hai bức ảnh (em vừa đưa hôm kia) - tấm nào và kích cỡ tùy bác chọn nhưng đừng to quá, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái túi tiền của em. Bức còn lại em gửi biếu bác file TIFF luôn, khi nào bác thích thì bác đem in. Về bản quyền miễn là bác nhớ đến em là được. Mong bác vui lòng nhận! :emoticon-0150-hands |
Cảm ơn bác!
Đúng là hai bức trên rồi bác ạ. Em chỉ dám xin bác bức đầu, bác hào phóng đưa ra cả hai luôn. He! He! Lãi quá đi mất thôi. Em xin có "tí" ý kiến thế này: Em chưa biết ảnh cán gỗ như thế nào (sợ mất cái chất phim) vả lại như thế làm phiến bác quá (em ở tận Hải Phòng cơ bác ạ). Em dự định sẽ dùng File ảnh để in ra trên giấy lụa khổ 40x60 nó mới đã bác ạ. Em lúc nào cũng có sẵn một cơ số nhất định khung ảnh đặt theo sở thích của em rồi. Nếu có thể bác cho em xin File TIFF vào địa chỉ thư: tuansbv.hp@gmail.com. Em xin. Nếu dung lượng lớn quá (hơn 25 Mb sẽ không gửi được) bác Resize lại cho phù hợp giúp em với. P/S: Nhẽ ra em cũng đang có mặt trên đất Hà Giang rồi bác ạ. Do ảnh hưởng mưa từ cơn bão vừa rồi nên em toạn hoãn lại chuyến đi, chắc phải đợi đến giữa tháng 8 mới lên được. Còn vấn đề nữa em cũng xin cam kết luôn cho đúng với "luật chơi" là chỉ sưu tầm cho cá nhân em và chỉ bày ở nhà mình. |
Chúng tôi là những hành khách Việt Nam cô độc ở Venice khi xung quanh chúng tôi gặp rất nhiều đoàn đến từ các nước trong đó có khá nhiều người Nhật, Hàn, Trung Quốc. Cảm giác lưu lại một cái gì đó rất Việt Nam ở Venice thật khó, thế là chúng tôi quyết định mặc áo dài. Ai đó nhìn chúng tôi chỉ trỏ khen chê, cũng chẳng hề gì, chúng tôi tự hào vì bộ áo dài truyền thống của dân tộc mình. Ai đó chả hát "Một thoáng quê hương":
... Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi ... Mai kia dù có đi đâu, trong tim là cả quê hương http://i1187.photobucket.com/albums/...Q/DSCN1932.jpg http://i1187.photobucket.com/albums/...0_%20DTQ/v.jpg |
Tấm dưới là BZ đang đứng cạnh tượng ông nào thế nhỉ?
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Em đề xuất bác Hoàng Long sẽ làm nhà vận tải chuyển cái món giấy lụa + CD xuống cho bác. Tuần sau hôm nào em ở nhà không đi công tác em xử cho bác. Trích:
P.S. Bác có là mem phuot.vn không vậy? :emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
|
Con người Hà Giang (5) – Chợ Phố Cáo (1)
Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang có chợ Phố Cáo – họp chợ ngay ven đường Quốc lộ 4B. Gặp phiên chợ, bà con có thể phải đi bộ từ vùng cao xuống rồi lại đi về mất cả một ngày. http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_29.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_25.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_23.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_19.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_18.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_17.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_13.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_12.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_11.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_05.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_04.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_03.jpg Chợ bán đủ các thứ, sản vật trên rừng xuống không còn nhiều như trước – thấy người dân bảo vậy. Nhưng bà con lại đi chợ vì hàng hóa dưới xuôi mang lên ngày càng dễ dàng hơn. Những chiếc xe tải 5 tấn là nhìn thấy nhiều nhất – đường Hà Giang cheo leo, xe to hơn chẳng dễ gì mà lên đây được. Phụ nữ người H’mông đi chợ đông lắm, hơn đàn ông nhiều. Một phiên chợ đầy mầu sắc. (Còn tiếp) Bài ở đây |
Con người Hà Giang (6) – Chợ Phố Cáo (2 và nốt)
Ngày nay trang phục của bà con trên này đã có thêm chiếc mũ bảo hiểm. Đi cả ngày mới gặp một vài anh CSGT, cũng hiền lành, thấy bảo chẳng mấy khi phạt bà con, chỉ nhắc là chính – nhưng bà con vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Thế mới biết là bà con còn chấp hành pháp luật hơn cả nhiều nam thanh nữ tú tự cho mình là “văn minh” vẫn lượn SH, Liberty, LX… ở Hà Thành. http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_07.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_14.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_09.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_16.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_20.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_21.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_22.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_26.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_27.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_28.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_32.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...oPhoCao_08.jpg Thú vị nhất là những cặp vợ chồng (có cặp rất trẻ, trẻ măng như trẻ con vậy) - chồng xuống chợ uống rượu say quắc cần câu, bị vợ lôi xềnh xệch về nhà… Bai bai Phố Cáo! Bài ở đây |
Chào các bác! Chào bác phuongnn!
Loạt ảnh này bác phuongnn đã chạm đúng vào "con tim" em rồi. Cay mũi lắm bác ạ. Em cũng vừa đi Hà Giang và Lào Cai về nhưng lại phải vào phía Nam công tác ngay nên xin phép được hẹn các bác và bác phuongnn tuần sau "trả bài" ạ. Em dự định đi cả vùng cao nguyên đá ở Hà Giang nhưng do có điện gấp ở cơ quan nên chỉ dừng bước ở Quang Bình, Hoàng Xu Phì, Xín Mần (Hà Giang), Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai) lại phải quay về. Tiếc quá! |
Trích:
Mong xem ảnh Hà Giang, Lào Cai của bác, tuần rồi em nằm khoèo ở nhà chưa đi làm ảnh cho bác được :emoticon-0107-sweat |
Cơn nghiện của MX lại bùng phát. Xin góp vài tấm về mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc rất đỗi thân thương và còn nhiều gian khó...
Đường về (Lũng Táo) [IMG][/IMG] Bạn cùng xóm (Lũng Táo) [IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...tao-300612.jpg[/IMG] Dưới chân đèo Mã Pì Lèng [IMG][/IMG] Hà Giang quê em [IMG][/IMG] Đường về bản [IMG][/IMG] Phố Cáo [IMG][/IMG] |
Đường vào cõi Phật
Nếu đi Yên Tử vào thời điểm không phải mùa hành hương trảy hội, đi mà thong thả thôi, thì rất tuyệt. Ta sẽ có thời gian rẽ vào chỗ nọ chỗ kia, vì trên đường từ quốc lộ 18 vào đến chân khu di tích danh thắng Yên Tử còn mấy chùa nữa. http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan03.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan04.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan05.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan06.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan07.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan08.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan09.jpg Mang theo cái máy ảnh, nhẩn nha đi, nhẩn nha ngắm và nhẩn nha bấm máy. Mỗi một tấm ảnh là một sự suy tư về Đức Phật, về sự giao hòa giữa con người và Phật Pháp. http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan10.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan11.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan12.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan13.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan14.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan15.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n.../ChuaLan16.jpg Lựa chọn chặng đi về để “tạt ngang tạt ngửa” thì sẽ rẽ vào Chùa Lân (Thiền viện Trúc lâm Yên Tử) trước. Được xây dựng mới trên nền chùa cũ đã đổ nát, Thiền viện Trúc lâm Yên Tử không hẳn to lớn, hoành tráng như Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, dù có những nét chung nhưng lại có những nét rất riêng. Có thể vì nhỏ hơn về quy mô mà đến đây ta lại có cảm giác trầm mặc hơn chăng? http://i303.photobucket.com/albums/n...aCamThuc01.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...aCamThuc02.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...aCamThuc03.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...aCamThuc04.jpg Trên đường đi ra, bên phải đường còn có chùa Cầm Thực. Lạc bước vào chùa, ta như bị kéo tụt lại thời của… Phật hoàng Trần Nhân Tông. Một ngôi chùa cổ kính, có thể nói là cũ kỹ, nhưng thực hợp với tâm trạng hướng về Phật, hướng về Thiền tông. Thật là lạc bước vào cõi Phật ta thấy thật sự an lạc trong lòng. Đó chính là tâm trạng của tôi khi cầm máy bấm những bức ảnh ở hai chùa này. Chỉ mong chia sẻ được một chút thôi cái tâm trạng an lạc đó với những người sẽ cùng xem ảnh. A đi đà Phật! Bộ ảnh được chụp vào tháng Mười năm 2006, máy ảnh Nikon F5 – 17-55mm f2.8 Nikkor lens. Kodak Pro Gold 100. 16 ảnh trên là chụp ở Chùa Lân, 4 ảnh dưới là ở chùa Cầm Thực - đáng tiếc là chụp đến đó thì hết phim nên không chụp được cảnh trong chùa. Bài ở đây |
Cheo leo Hà Giang (4) – Nhà cụ Vương Chí Sình (1)
Từ Yên Minh mà đi Mèo Vạc luôn thì gần được nửa đường, nhưng không vòng qua nhà cụ Vương Chí Sình và thị trấn Đồng Văn được (nếu đi vòng thì hết gần 100km – đi thẳng 47km). http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_03.jpg Ngái ngủ đi lên mở cổng Cả đoàn quyết định đi thăm nhà cụ Vương xong rồi qua thị trấn Đồng Văn xem phố cổ. Về sau mới biết quyết định đó là may mắn, vì nếu mà đi đường thẳng thì vớ đúng phải 37km đường xấu thảm hại, có mà đi hết cả nửa ngày cho đoạn đó. Con đường đang cheo leo bỗng hạ dần độ cao, chợt nhìn xuống một thung lũng thoai thoải, khá rộng có một đám cây cao xung quanh một khu nhà gì đó nhìn không rõ. Càng đến gần, càng thấy rõ đó là một khu nhà rất lạ và có vẻ rất đẹp. http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_04.jpg Nhìn ra phía mộ cụ Vương http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_05.jpg Cổng vào dinh thự và bức tường đá http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_06.jpg Mặt tiền tòa dinh thự http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_07.jpg Ghét nhất là sợi cáp điện! Đi mãi đến đầu dốc bên này mới có biển chỉ dẫn đi xuống – Nhà cụ Vương. Xem thông tin trên mạng về nhà cụ đã nhiều, nhưng nay mới được tận mắt nhìn thấy và đi vào bên trong, để thử hít cái bầu không khí mà cách đây hơn nửa thế kỷ cái ông Vua Mèo nổi tiếng ấy – cũng đã từng hít thở. http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_08.jpg Hành lang ọp ẹp http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_09.jpg Chấn song gỗ, cong queo cùng thời gian http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_10.jpg Nhìn xuống nhà chứa cỏ http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_11.jpg Mái nhà ngói ống Nằm nhìn ra “quảng trường” của xã Sà Phìn, đúng là dinh thự của nhà họ Vương thật đắc địa. Một khu đất cao nhất của cái lòng chảo, dinh thự tọa lạc trên đỉnh và xung quanh trồng những cây sa một cao và thẳng, như bức tường thành xanh tươi và vững chắc. Bây giờ ở “quảng trường xã” người ta quy hoạch một cái chợ, thật không xứng tầm với khu dinh thự của nhà họ Vương. Bên cạnh lối vào là nhà bán đồ lưu niệm và bán vé tham quan, vé thì rẻ thôi. Một cặp vợ chồng còn đang ngái ngủ, vợ đưa con cho chồng bế, bán vé rồi từ từ bước lên để mở cổng cho mấy ông khách sớm. http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_12.jpg Cứ ngước mắt lên là thấy một màu xanh http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_13.jpg Cũ kỹ ra phết... http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_14.jpg Bậc thềm đá http://i303.photobucket.com/albums/n...haVuong_15.jpg Bậc thềm phía đối diện, cũng bằng đá. Dinh thự được xây tường dầy, chủ yếu bằng gạch, hoặc trình bằng đất một số đoạn và gỗ. Tường trình dầy như thế là đặc trưng của vùng đất Hà Giang – mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Đi tham quan tòa dinh thự như vẫn thấy đâu đây có tiếng cưa, tiếng đục, tiếng vồ… của những người thợ xây Vân Nam sang xây nhà cho nhà họ Vương. (Còn nữa) |
Sao cụ lại ghét dây điện? Không có nó thì làm sao lọ mọ vào internet?
|
Khởi hành
http://i1178.photobucket.com/albums/...ondao4copy.jpg Đường lên Ma Thiên Lãnh http://i1178.photobucket.com/albums/...ConDaocopy.jpg Đường xuống cầu tàu 914 http://i1178.photobucket.com/albums/...ndao30copy.jpg Vũng cảng Bến Đầm http://i1178.photobucket.com/albums/...ndao28copy.jpg |
Một mùa vàng ở La Pán Tẩn thay nén nhang tưởng nhớ đến những người đang mưu sinh bị lở đất vùi chết ở xã La Pán Tẩn - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
[IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...tan-190712.jpg[/IMG] |
Vâng, em cũng xin hướng về La Pán Tẩn và mong sao:
#- Không còn cảnh ngóng trông #- Bớt đi sự hiểm nguy, nhọc nhằn #- Và niềm tin sẽ mau quay trở lại |
|
Em xin được góp vài ảnh về Đồng Hới, Quảng Bình.
#- Trước biển #- Cầu Nhật Lệ #- Mưu sinh trên dòng Nhật Lệ #- Buổi sáng ở cửa sông Nhật Lệ #- Thả lưới trên sông #- Đội ngũ #- "Phế tích" nhà thờ Tam tòa ở Đồng Hới |
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.