![]() |
Hic..hic...:emoticon-0106-cryin Em là kẻ rất ham chơi, ham vui, nhưng nói thật là bây giờ em đang trong giai đoạn bắt đầu thử việc mà lại làm du lịch, chăm sóc khách nên em không thể đi đâu được cả. Muốn vi vu lắm, thăm lại Đà Nẵng, Hội An, Huế mà đành chịu bó chân ngồi ở Nha Trang đấy chị Nhicolai và các Bác ạ. Thông cảm cho em nhé, trái đất tròn - mong ngày diện kiến các Bác!!!
|
Em xin có ý kiến về các trò chơi trong buổi gặp mặt Đà Nẵng:
- Mình nên tập trung chơi vui, nhưng "lành" thôi, đừng "vui dữ quá", vì NNN bao gồm thành viên rất nhiều độ tuổi khác nhau, từ 15 đến 75, không phải sàn sàn nhau như sinh viên hay bạn cùng lớp. Thâm chí có cả các đôi "phu xướng phụ tùy", có cả "thày-trò", lại có cả những thành viên mới coóng, thậm chí cả những người mới ở dạng "thành viên tiềm năng". Nên mong sao gặp nhau vui vẻ, không ảnh hưởng đến ai, để còn mong gặp nhau nhiều lần hơn nữa. Tóm lại, em thấy những trò như kéo co (năm trước mình chơi rất hào hứng), tàu hỏa xuyên Việt (chữ S, như bạn Hồ trương giới thiệu)... rất vui, cũng đã làm mình cười khản cổ rồi. Chứ mấy trò chơi như bác OT giới thiệu em e... ta không đủ thời gian và tâm trí để cười đâu ạ. - Về đấu giá: em đề nghị ta không nên sa đà vào chương trình này, vì đây chỉ là 1 mục nhỏ trong chương trình, và hoàn toàn không phải mục đích chính của cuộc gặp kỷ niệm 5 năm NNN. Em đề nghị ta nên hạn chế số lượng vật phẩm đấu giá, tối đa chỉ khoảng 5 vật phẩm trở lại, và các vật phẩm đó nếu không phải "đồ Nga xịn" thì cũng nên liên quan đến nước Nga. Và không "đấu giá tù mù", mà giới thiệu xuất xứ, chất lượng, ý nghĩa của vật phẩm thật rõ ràng, để các thành viên thoải mái và vui vẻ khi tham gia, không bị tác động ngoại cảnh. Ngoài ra, có thể khuyến khích các thành viên đóng góp vật phẩm lưu niệm nhỏ nhỏ làm thành quỹ chung để làm phần thưởng cho đội hay người chiến thắng trong các trò chơi tập thể, hoặc bán kiểu đồ lưu niệm, với giá tiền chỉ độ khoảng từ 10 đến 50K/vật phẩm là tối đa. Thí dụ em xin đóng góp 10 vật phẩm lưu niệm "Nga xịn":emoticon-0102-bigsm làm quà lưu niệm cho buổi gặp mặt, giá tối đa 30K/vật phẩm, xin trích 2/3 số tiền thu được đóng góp quỹ NNN. Và xin đăng ký với Ban tổ chức cống hiến free quà lưu niệm cho buổi gặp mặt Đà Nẵng mỗi người 1 huy hiệu Liên Xô (đảm bảo khác nhau, không "đụng hàng":emoticon-0136-giggl). Mấy dòng trao đổi, xin ý kiến cả nhà!:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Hehe, bác OT lại nóng rồi, như mọi lần:emoticon-0102-bigsm. Em đọc thì hiểu ý bác USY là tham gia vụ ọp ẹp này có nhiều bác đã có gia đình, có người "êu", và nhiều đồng chí vợ, đồng chí chồng, đồng chí "người êu" dù không là mem NNN vưỡn thỉnh thoảng lượn lờ vào NNN "xem tình hình nó thế nào" :emoticon-0111-blush. Nếu thấy có những trò chơi mang tính gần gũi quá (mô tả thì không ngại, chứ có ảnh...) thì các vị ấy lại đâm ra nghĩ ngợi, ảnh hưởng đến việc xin visa lần sau thôi. Cái ngại này là chính đáng mà bác.
Mời các bác tiếp tục bàn luận ạ. Gia vị nướng shaslyk trong đó có chưa, hay là hungmgmi gửi một ít gia vị Nga xịn nhờ mọi người cầm vào? Về đấu giá thì em có ý cò là ta chỉ tập trung vào vài món thôi, trong đó có món khủng em sẽ nhờ cầm vào, đó là bức tranh sơn dầu vẽ trên vỏ cây bạch dương đẹp tuyệt-quà của rocketvn gửi cho 3N nhằm đấu giá gây quỹ. Còn nữa thì chúng ta chỉ tượng trưng thôi, không cần phải kéo dài lắm các bác ah. |
Trích:
Các bác ở miền Trung đang rất nhiều cố gắng tạo ra sân chơi nhiều trò bổ ích và lý thú, chúng tôi từ xa-chỉ biết cám ơn:emoticon-0150-hands @Old Tiger. Hungmgmi nói đúng đấy, đợt này ra Hà Nội off là tôi thu "thìa" như mọi TV khác đấy nhé. @Hungmgmi hôm nọ còn nói rằng nhờ bác HDA mang bức tranh này vào ĐN đấu giá! nay lại ko nhờ lão nữa hả-giận rồi!:emoticon-0101-sadsm |
Em viết là sẽ nhờ cầm vào, chính là nhờ bác hongducanh đó mà. Bác chú ý vác hộ em ra một ít ớt xanh Đè Nẽng nhé.
|
Trích:
Chúng ta vui chơi, uống rượu Voska rồi ở ngoài trời 16 độ trên đỉnh Bà Nà suốt đêm là rất không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu hết các khách sạn bình dân thì cũng nên thuê vài phòng KS cao cấp gần đó để còn có chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh nữa. Đoàn chúng ta có anh Phanhoamay đã 64 tuổi còn Huonghongvang, Chaika, Micha53, Nish532006, Tieuboingoan, Hongducanh, LyMisaD88, Vidinhdhkt... cũng từ 60 tuổi trở xuống thấp nhất là 55 tuổi rồi. :emoticon-0100-smile Trông thì tưởng còn rất trẻ và phong độ nhưng sức khỏe cũng bị lão hóa rồi chả biết thế nào đâu. :emoticon-0136-giggl Nếu uống rượu, vui chơi rồi cả đêm ở ngoài trời nếu có chuyện gì thì gay go. :emoticon-0107-sweat Đoàn QKTĐ rất nhiệt tình “bỏ nhà đi đàn đúm” 5 đêm 4 ngày bằng tàu hỏa nhưng sau một ngày đêm ngoài trời đến trưa hôm sau lên tàu lại phải ngồi chứ không được nằm hơn 14 tiếng nữa thì có trẻ đến mấy cũng không dễ chịu gì đâu. :emoticon-0107-sweat Vui chơi làm sao cũng nên giữ sức khỏe chứ đừng chủ quan để sang năm vợ/chồng, con, cháu nội/ngoại còn cấp visa cho đi “đại hội đại biểu toàn NNN lần thứ III” nữa chứ nhỉ. :emoticon-0100-smile Cảm ơn các bạn QKMT rất nhiều. :emoticon-0150-hands |
Ối giời ơi, bác Huonghongvang ơi, em trẻ hơn bác hongducanh mười mấy tuổi cơ, năm nay em mới hình như là gần 40 thôi bác ạ. Em còn trẻ hơn cả anh Muzhik mà.
|
Trích:
Trích:
Trích:
@ To all các bác QKSG: Ngoài cuộc gặp mặt toàn Quốc tại Đà Nẵng, QKTĐ + cũng đã lên lịch tổ chức ọp ẹp nhỏ tại HN. Sao em chưa thấy lịch ọp ẹp nhỏ của QKSG ạ? Em mong các bác lên lịch tổ chức đặng em còn đặt vé làm một tua ra Bắc vào Nam như năm ngoái ạ! :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Chào Hoa May!
Sắp đến luc đi Hoa May nhớ liên lạc với Anh Thư nhé. Công ty Anh Thư cũng đi Nha Trang nhưng không biết Thư có đi được không vì bận tiếp đón gia đình o HN vào. Tháng 3 vua roi ra HN 2 lần liền mà bận quá chẳng liên lac voi bác USY được. Có gặp 1 bạn o diễn đàn mà lúc đó say quá quên mất không gửi... Cảm ơn Hoa May |
Trích:
Khoản này bác trà thù lao nhiều nhiều vào nhá. Em sẽ xung phong cung cấp dịch vụ này, nhận tận tay khổ chủ chiều ngày 20/4 tại Hà Nội và giao tận tay các ACE tại Đà Nẳng. |
Câu hỏi đó dành cho các bác miền Trung mà chưa thấy ai trả lời kìa.
Cố gắng ra HN dự ọp hôm 18/4, sau đó làm việc cũng chưa muộn mà bác Dùm. |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
- Dưới ảnh MU bác ghi là VI; - Dưới ảnh VI bác ghi là HD; - Dưới ảnh HD bác ghi là MU, bác nhé! |
Trích:
Trong bức ảnh trên có 3 bạn HD, Vỉ đinh và Nông Phu. Biết bạn Vỉ đinh kém bạn HD 2 tuổi nhưng trông trẻ hơn HD mười mấy tuổi. Bạn Nông Phu ít tuổi nhất, nhưng trông vẫn già hơn bạn Vỉ đinh. Hỏi ai là người chụp ảnh?:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Kính Bác Huonghongvang.
Bác không cần phải đưa ảnh lên để chứng minh rằng em trẻ hơn anh Muzhik làm gì, tin nhau là chính chứ bác! Người ta "chín bỏ làm mười" còn được, huống chi chúng ta cùng một nhà mà lại không "chín bỏ làm hai-ba" được ư bác? Em thì không "iu" mới là lạ bác ạ. Lúc nào mà em chả "iu". Chỉ có điều em "iu" khác người lắm. Đến nỗi có hôm bác hongducanh lái xe hơi chở em đi ăn sáng và uống cà-phê, thế rồi bác ấy dại dột hỏi thăm về chuyện "iu" của em, thế nà em dân-tộc -thật-thà-chất-phác-ngây-ngô khai thốc khai tháo làm cho bác ý suýt nữa lộn cổ cả xe (có em và bác ý trong ý) xuống sông Tô Lịch đấy bác ạ. Cho nên ai yếu tim hoặc huyết áp cao thì đừng có hỏi dò về "tìn iu" của em kẻo mà lại phải vào bệnh viện thăm nhau. Kính bác luôn "iu" đời và mạnh khỏe. |
Trích:
Bốc phét quá Kinh! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
@ Muzhik: bức ảnh sẽ được ghi chú “từ trái sang phải ảnh là Muzhik, VD, HDA” :emoticon-0136-giggl @ OT: em hay vội vàng nóng nảy, giận dỗi chán lắm, chả muốn nói nữa. Thảo nào cái ảnh em bảo “gửi mọi người nụ cười thân thiện” chả thấy nụ cười đâu chỉ thấy cái kính đen sì to đùng. :emoticon-0107-sweat @ Vidinhdhkt: “chín bỏ làm hai-ba” như Vidinhdhkt thì vứt nhé. :emoticon-0100-smile Có yêu đời và mạnh khỏe mới đi đại hội 3 miền chứ. :emoticon-0159-music Chả ai phải “hỏi dò tìn iu” của Vidinhdhkt làm gì mà cứ đọc những gì Vidinhdhkt thể hiện là thấy thôi mà. :emoticon-0116-evilg Vidinhdhkt thật thà - chất phác quá cơ. P.S: Đoàn QKTĐ kỳ này có Vidinhdhkt toàn tài khỏi lo thua các QK khác như Đại hội 3 miền lần trước. =D> :gem23: :gem7: :gem6: :c7: |
Lấy tĩnh chế động, lấy Nhu khắc Cương chứ bạn! Điều đó trong kỳ "đại hội 3 miền" NNN lần trước mình chẳng đúc kết rồi là gì!:emoticon-0136-giggl
|
21 giờ tối nay có cuộc họp nhỏ giữa HT, Anka, Thoixavang. Chúng em có được mot chương trình tương đối hoàn chỉnh, nhưng ngày mai, em có việc về quê. Em chưa cụ thể trên diễn đàn được. Cơ bản đã phân công công việc cụ thể rồi ạ, các anh chị cứ yên tam. Về trò chơi chúng em cũng " dĩ ứng biến, dĩ vạn biến, nên sẽ rất thú vị và an toàn. Hẹn gặp lại các anh chị vào thứ Hai khi em "go to the back NNN"!
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Cụ cũng tẩy chay nhà cháu nốt hay sao mà không thấy cụ dạy bảo cho nhà cháu một nhời ạ?:emoticon-0106-cryin |
Khiếp, bác Hổ cứ thưa với bẩm thế này làm tớ khó nghĩ quá! Bác đừng đẩy tớ đến chỗ phải xì tiền ra đi mỹ viện nâng mí mắt, căng da mặt, xăm mi, xăm môi v.v...kết hợp với làm lại chứng minh thư (tớ đang dự kiến là giữ nguyên tuổi Khỉ, 1968 thì hơi già, nhỉ, có lẽ tớ sinh năm 1980 là ổn, đúng không? - góp ý nhá!).
Ới dời, thân rất trẻ, da mị..ị..ị..n như da em bé, nhá! Chỉ có mặt là hơi bị ...trung niên thôi. Sức khỏe tớ thì phi thường, không phải lo cho tớ. Huyết áp 120/80, nín thở 1 phút 45 giây (ăn khối tiền trong các cuộc thi nín thở dưới nước rồi đấy!), đánh bóng bàn liên tục không nghỉ 6 tiếng đồng hồ, trồng cây chuối dựa vào góc tường vẫn ngủ ngon (ngáy o o o), uống 1 hơi hết 1 bát mỡ lợn za 100k, mùa đông rét 10 độ vẫn tắm nước lạnh ở bể công cộng trong 15 phút, xơi gọn 100k của ông hàng xóm (mà không sụt sịt tí nào nhá!). Dưng mà tớ có Nam tiến được như dự định đâu. Dính ngay vào 1 quyển sách giáo khoa chết toi, cuối tháng 4 này người ta nghiệm thu mới đau chứ! Đang bò ra cày đây! |
Các bác ơi, thể theo nguyện vọng ở lại trên Bà Nà, chúng em đã liên hệ thuê mấy phòng nhà khách (cơ quan) ở trên đó. Nhưng nói trước là phòng ít và giường ít, chăn chiếu cũng ít, nên ở lại Bà Nà không phải để ngủ, mà để thức đấy nhé. Cái chính là có chỗ vui chơi trên Bà Nà. Trên đó ban ngày mát mẻ, nhưng về đêm lạnh lắm đấy, các bác nhớ mang áo ấm theo.
Tạm thời hôm qua mấy chị em chốt lại chương trình thế này, các bác cho ý kiến nhé: Ngày 23 chúng ta đi biển Sơn Trà, tắm biển, chơi trò chơi. Ở đây dịch vụ kém lắm nên sẽ phải chuẩn bị đồ ăn trưa mang theo. Tối 23 ăn tối và Đại hội tại Khách sạn. Các đoàn chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ giao lưu nhé. Ngày 24: Buổi sáng dành cho các thành viên từ các miền đi chơi loanh quanh, khám phá thành phố. Còn đoàn ĐN chuẩn bị phần nội trợ cho chuyến đi Bà Nà. Gần trưa chúng ta tập trung, cùng đi ăn trưa rồi lên đường. Chúng em tính thời gian như vậy vì đi BN vào buổi sáng rất đông, nhiều khi chờ mua vé và xếp hàng lên cáp treo cả tiếng. Ngoài ra trên BN không có gì ăn, chỉ có 1 vài thức ăn nhanh. Đoàn chúng ta dự định ngủ ít nên chắc sẽ ăn nhiều. Vì vậy phải có thời gian đi chợ và chuẩn bị thức ăn. Sáng 24 bác nào biết ĐN rồi và không đi chơi thì giúp các chủ nhà 1 tay nhé. Chẳng hạn khâu ướp sasluc, bọn em chỉ quen ướp kiểu Đà nẽng thôi. Trưa 25 đoàn chúng ta nhổ trại (à, nghe nói sẽ có lều trại thật đấy), xuống núi và hồi hương. Cả nhà xem hành trình như vậy được chưa. Trưa 25 mới về ĐN thì có ảnh hưởng đến thời gian bay, hay... bò của bác nào không? Xin cho ý kiến để chúng em điều chỉnh. |
Cám ơn các bác QKMT và cá nhân bác thoixavang за очень рациональную и продуктивную программу!
Em nghĩ chúng ta chốt chương trình này đi! Người bằng đấy, quỹ thời gian bằng đấy, sức khoẻ cũng bằng đấy nốt, "đẽo gọt" thêm cũng chỉ đến thế mà thôi. Quan trọng nhất là все мы - вместе! Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, ta "duyệt" để các bác QKMT còn triển khai. Em xin bật mí công khai là dấu + của em đi không phải để "giám sát" mà là "quan sát", tiền trạm cho đoàn cơ quan "hắn" vào du lịch ĐN hè này. Cho nên các bác QKĐN cứ sai vặt thoải mái, mà giao việc gì tốn nhiều thời gian một tý (ví dụ như trộn tấm với gạo rồi bắt nhặt riêng chẳng hạn) để em có chút thời gian tung tảy. QKTĐ + sẽ lên phương tiện bò về Hà Nội lúc 14 giờ ngày 25/4. Vậy nên muộn nhất là 13h45 phải có mặt ở sân ga Đà Nẵng để còn có 15 phút ôm hôn chia tay với những chủ nhà chu đáo và mến khách. |
Trích:
Những cuộc chia lìa khởi tự đây Cây đàn sum họp đứt từng dây Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc Lần lượt theo nhau suốt tối ngày. Có lần tôi thấy hai cô gái áp má vào nhau khóc sụt sùi Hai bóng chung lưng thành một bóng "Đường về nhà chị chắc xa xôi?" Có lần tôi thấy một người yêu Tiễn một người yêu một buổi chiều ở một ga nào xa vắng lắm Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu. Hai người bạn cũ tiễn chân nhau Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu Họ giục nhau về ba bốn bận Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu. Có lần tôi thấy vợ chồng ai Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài Chị mở khǎn giầu anh thắt lại: "Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi." Có lần tôi thấy một bà già Đưa tiễn con đi trấn ải xa Tầu chạy lâu rồi bà vẫn đứng Lưng còng đổ bóng xuống sân ga. Có lần tôi thấy một người đi Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì Chân bước hững hờ theo bóng lẻ Một mình làm cả cuộc phân li. Những chiếc khǎn màu thổn thức bay Những bàn tay vẫy những bàn tay Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt Buồn ở đâu hơn ở chốn này? Câu kết của bài thơ: Buồn ở đâu hơn ở chốn này? Vậy tôi mạnh dạn đề nghị có mặt trên sân ga Đà Nẵng trước thời gian dự tính của Мужик là 1/2 giờ + 15' của Мужик = 45' cho nó lành. Vì theo tôi biết trong nhà ga Đà Nẵng cũng sạch sẽ và có nhiều đồ uống giao lưu, chia tay, và nên có chút thời gain tĩnh tâm trong phòng chờ trước khi chúng ta "thượng lộ bình an". |
@USY.
Tớ bình bầu câu "Lấy Tĩnh chế Động, lấy Nhu khắc Cương" của USY là câu nói xuất sắc nhất tháng 4 trên NNN. Càng ngẫm càng thấy nó cao hơn núi Everest và sâu hơn vực Marian, nhu hơn thạch ngọt cho trẻ con và cương hơn tính của...(vào Đè Nẽng mới tiết lộ). Tớ cứ tưởng tượng ra một cái gì đấy vừa cương lại vừa động (nghĩa là cực kỳ hung hăng) sau khi va vào một cái gì đấy vừa tĩnh lại vừa nhu (nghĩa là cực kỳ dịu dàng) thì cái ban đầu cương và động kia đắng cay nhận ra là mình thua cuộc - thua một cách thảm hại... |
Trích:
Tàu về Đà Nẵng hay bị chậm lắm, ít thì đôi ba chục phút, nhiều thì đôi ba tiếng. Em đi lần nào cũng thế. Phòng đợi của ga ĐN không rộng rãi lắm nên chỉ dành để tĩnh tâm. Bù lại, địa điểm để uống giao lưu thì nhiều! |
Các bác Đà Nẵng lập trình hay quá. Nhưng thật tiếc là Admin sẽ không tham dự được vụ off trên Bà Nà rồi. Admin sẽ vào Đà Nẵng tối 21/4 và tạm biệt Đà Nẵng thân yêu tối 24/4 vì ngày 26 Admin phải đi công tác tại Bali.
Xin có lời nhờ các bác quân khu Đà Nẵng đặt giúp phòng sớm hơn mọi người một chút với ạ. Cám ơn các bác nhiều nhiều :emoticon-0150-hands Nhân dịp 3N chúng ta lên cắm trại tại Bà Nà. Admin ra câu đố: Các bác cho biết tại sao đây lại được đặt tên là Bà Nà? |
Bà Nà
Trích:
2) Còn truyền thuyết khác do người Katu, chữ Bà Nà "núi của tui". 3) Tên viết tắt của Bà Ponagar hay bà Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Xem từ wikipedia |
Trích:
Lấy tĩnh chế động, lấy Nhu khắc Cương: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_1024.jpg |
[QUOTE=admin]Các bác Đà Nẵng lập trình hay quá. Nhưng thật tiếc là Admin sẽ không tham dự được vụ off trên Bà Nà rồi. Admin sẽ vào Đà Nẵng tối 21/4 và tạm biệt Đà Nẵng thân yêu tối 24/4 vì ngày 26 Admin phải đi công tác tại Bali.
Xin có lời nhờ các bác quân khu Đà Nẵng đặt giúp phòng sớm hơn mọi người một chút với ạ. Như vậy là hiện có 2 bác vào ĐN từ 21 là Admin va Le Van Dum phai không ạ? Các bác muốn đặt phòng chung hay riêng ạ? Bác Levandum không phải lo vụ hóa đơn đâu,khách sạn sẽ có hóa đơn tài chính. |
Xin bác thoixavang cho biết thêm 2 thông tin nữa:
1. Tên và địa chỉ khách sạn đoàn QKTĐ + sẽ ở? (để có thể chủ động về KS khi xuống ga ĐN trưa ngày 22/4); 2. Khách sạn đó có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng (VISA, Master) không? (để không phải mang tiền mặt nhiều). Cám ơn bác và QKMT! |
@ USY: Hình như hồi đó chụp mấy kiểu ảnh 2 anh em Nhu – Cương nhưng chỉ toàn thấy post mỗi kiểu ảnh này, hay là kiểu ảnh này đẹp nhất em nhỉ? Đại hội 3 miền NNN lần này Cương lại không tham gia.
Đạo lý “lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương” đã có từ thời nhà Nguyên. Tục ngữ Trung Hoa có câu: "Bắc có Thiếu Lâm, Nam có Võ Đang". Trương Tam Phong (1247-1458) sáng lập nội gia quyền “Võ Đang Thái cực thần công” là loại võ công lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, lấy yếu thắng mạnh. Thái cực thần công được chia làm 2 loại là Thái cực kiếm và Thái cực quyền... (Wikipedia) |
Trích:
Thật tiếc khi bạn Hổ Sài Gòn của em không đi được Đà Nẵng chuyến này. |
Trích:
Chắc các anh/chị trong BTC đã có lịch trình tham quan và vui chơi tại Bà Nà rồi, phải không ạh? BTC chưa nói đến kinh phí ... Việc đặt khách sạn tại ĐN, tại Bà Nà, đặt xe ... chắc là cần phải đặt cọc trước. Có lẽ các đoàn khách (nhất là đoàn của bác Cả Hà Nội, :emoticon-0136-giggl) sẽ gửi một phần tiền vào trước để BTC lo liệu? Cũng rất mong biết trước dự kiến kinh phí ăn ở, vui chơi, xe đưa đón ... để các đoàn khách tập hợp trước cho chủ động, và sẽ gửi cho BTC ngay khi đến Đà Nẵng cho mọi việc được thuận tiện dễ dàng, như lần trước ấy, các bác nhỉ? :emoticon-0100-smile |
Trích:
Bác đặt giúp em phòng cho đêm 21/4, phòng nào cũng được không quan trọng. Bác nhớ cho xin số điện thoại của bác hoặc khách sạn nhé. Cám ơn bác. |
Trích:
Cám ơn bác nhiều. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:51. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.